Tình
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 70 bài trong đề mục
The nhan 16.09.2006 15:26:57 (permalink)
0
GỬi EM



Hãy tin nhé ! Anh thề có chúa
Nơi giáo dường nguyện mãi bên em


Anh quyết bỏ lối mòn cô dộc
Gắn dời mình bên nửa dời em
Di cùng em hết trọn quãng dường
Dạp bằng hết chông gai bất chợt
Vượt qua bao sóng gió cuộc dời
Anh nguyện làm chiếc áo tình thương
Tỏa hơi ấm cho em thêm nửa
Anh chỉ là hạt cát nho nhoi
Không ngăn nổi trùng dương bão táp
Phủ lên vai gầy guộc của em
Anh tin rằng những gì anh có
Giúp em vui quên nỗi nhọc nhằn
Là dộng lực em bước mạnh chân
Trên dường di có anh bên cạnh
Em không lạnh nơi phố dông người
Dêm cô dơn trống vắng xa rồi
Ngày mai này có anh va em
Tay trong tay vào diệu nhac dời



Hãy tin anh! Tin anh nhé
Linh hồn này theo bước chân em
#16
    The nhan 16.09.2006 15:44:34 (permalink)
    0
    LẠNH



    Mưa rơi mờ cuối ngõ
    Dêm giá buốt tâm can
    Lẻ sầu riêng chiếc bóng
    Bạn xa gần nào ai hay


    Thế cuộc tạo xoay vần
    Nhân loại mấy ai vui
    Hữu sắc mà vô hình
    Tình cảm dó phải chăng
    #17
      The nhan 18.09.2006 15:18:33 (permalink)
      0
      DÊM SA'NG



      Dêm chập chùng ảo ảnh

      Bóng nhỏ dài lối nhỏ

      Thơ thẩn bước âm thanh

      Dìu hiu và vắng lặng

      Nhà ai sáng tù mù

      Cô tịch và cô liêu

      Bóng trăng vàng nửa mảnh

      Chênh chếch dầu ngọn cây

      Xóm vắng lại ngủ say

      Ta cặm cụi lần mò

      Biết nơi dâu bến dỗ
      #18
        The nhan 18.09.2006 15:35:42 (permalink)
        0
        NGHĨ


        Dêm trắng vạn vật chìm say

        Xào xạt tíu tít chổi dưa , Sáng rồi !

        Trưa vàng nắng rũ bóng thêu

        Bập bùng cốc cốc mái tranh ,Chiều về !

        Thời gian thỏ mọc ác tà

        Tỷ như thế cuộc gắn vào dời ta

        Dời người dược tính như là

        Vi vu gió thổi qua mành trúc mây

        #19
          The nhan 19.09.2006 13:57:05 (permalink)
          0



          KHOẢNG RỘNG







          Một chút tình trao em

          Một chút lời theo gió

          Một chút nhớ gửi mây

          Một chút lòng dáy nước

          Một chút hơi thở dể sống

          Một chút dời cho thế kỷ




          Ôi một chút.......một chút..

          Một chút.....lại một chút



          Một chút rất dễ thương

          Một chút nhiều kỷ niệm

          Một chút dầy dấu ấn

          Một chút tạo khoảnh khắc

          Một chút mây với gió

          Một chút gió vẽ trăng

          Một chút trăng dầu tháng

          Một chút sáng dôi ta


          Ôi một chút.....một chút



          Một chút...em dợi anh

          Một chút...anh mất em

          Một chút anh ngàn mây

          Một chút anh ngàn sâu

          Một chút...ừ một chút

          Một chút dời bao lâu

          Một chút khó trả lời

          Một chút Anh có Em

          Một chút Anh là Anh

          Một chút Em là Em

          Dôi ta không là một chút







          #20
            The nhan 20.09.2006 14:36:02 (permalink)
            0
            XÓT



            Cô dơn nào dánh thức tim tôi
            Kỷ niệm nào thôi thúc trong tôi
            Quán tính nào dưa bước chân tôi


            Em chia tay chưa nói một lời
            Em ra di tôi bỗng nghẹn ngào
            Tình muộn nào sẽ có trong tôi
            Ngồi mỉm cười với chút tình si


            Tôi lang thang trên quãng dường mòn
            Tim cô dơn nhịp dập từng hồi
            Lòng dạ buồn héo hắt câu yêu
            Chữ tình sầu trĩu nặng trên vai


            Em ra di tôi chợt nghẹn ngào
            Em cô dơn tôi không tự hào
            Tôi yêu em như thưở ngày nào
            Cuộc dời này nắng ấm hoan nghênh
            Cuộc dời này giá buốt không vương



            Tôi cô dơn thì chuyện bình thường
            Tôi cô dơn không chuyện gì buồn
            Em cô dơn tim tôi thật buồn
            Chuyện tình buồn se thắt tim tôi
            Dày dọa vùi nhiều cánh hoa rơi
            #21
              The nhan 21.09.2006 14:41:18 (permalink)
              0

              THOÁNG







              Mưa tuôn trên phố thị
              Óng ánh giọt tơ trời
              Thấp thoáng niềm suy tư
              Tâm hồn ai trống vắng
              Gợi nhớ lại gợi thương
              Bao nồng ấm hôm qua
              Từ cái nhìn tay nắm
              Từ câu nói chan tình
              Mà giờ dây dâu mất
              Tan như nước mưa trôi
              Chảy theo dòng quá khứ
              Ly cà phê giọt dắng
              Thấm ướt cả chiều nay
              Khói thuốc in ký ức
              Gió thổi ảnh lung lay
              Co ro khắc cuộc dời
              Ũ rũ dợi mưa qua
              Mưa tạnh trời sáng lên
              Rời quán bỏ di xa
              Quên rồi chuyện dã qua
              #22
                The nhan 24.09.2006 02:40:14 (permalink)
                0
                NHÌN




                Vạt cỏ xanh rì
                Nắng vàng trãi thảm
                Cây tàng bóng cả
                Dường xanh thẳng tắp
                Dời người một kiếp
                Có xanh như cỏ
                Hay vàng nắng cháy
                Lữ khách qua dường
                Thở vào vũ trụ
                Lặng nhìn trái dất
                Phát hiện vòng quay
                Trăm ngàn nghi vấn
                Có ta trong dó
                Hay ngoài thế cuộc
                #23
                  BĂNG NGUYỆT 24.09.2006 14:53:14 (permalink)
                  0
                  Chào TN nha,...chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui và thơ đều đều.


                  Hãy tin nhé ! Anh thề có chúa
                  Nơi giáo dường nguyện mãi bên em


                  Hứa

                  Lời thề hẹn chỉ như được bôi trơn
                  Bằng mỡ, dầu của những người lang bạt
                  Tình- chỉ như ly nước mát
                  cho người khát
                  Cạn.
                  Quên.
                  #24
                    The nhan 26.09.2006 14:57:39 (permalink)
                    0

                    Hứa

                    Lời thề hẹn chỉ như được bôi trơn
                    Bằng mỡ, dầu của những người lang bạt
                    Tình- chỉ như ly nước mát
                    cho người khát
                    Cạn.
                    Quên.




                    Chào BĂNG NGUYỆT Phu nhân. Lâu lâu Thế nhân dươc Phu nhân giáng hạ , thật vô cùng hân hạnh. Chân thành da tạ.








                    Dẫu cho gió thổi bay lời
                    Nam nhi vẫn giữ nhừng lời dã trao
                    Dẫu cho sóng nổi ba dào
                    Tim anh vẫn mãi yêu em thưở nào
                    Thị phi miệng lưỡi chớ nao
                    Cùng trời cuối dất bao ngày không quên
                    #25
                      The nhan 26.09.2006 15:36:01 (permalink)
                      0
                      THU


                      Tìm em trong sương khói
                      Hơi lạnh rung giấc mơ
                      Lá vàng phủ bóng em
                      Anh miên man nỗi nhớ
                      Dường thật gần hóa xa
                      Anh phiêu lưu ký ức
                      Em chợt dến chợt di
                      Dã bao lần Thu dến
                      Anh tê tái cõi lòng
                      Lối xưa không còn nữa
                      Anh chung thủy hoài mong
                      Bao giờ bao giờ nữa
                      Cố nhân lại về dây
                      Sao mà mông lung quá
                      Một làn nhẹ gió dưa
                      Dìu dịu cả không gian
                      Một phút hồn mơ mơ
                      Vơi di niềm nhung nhớ
                      Anh giã từ nơi ấy
                      Lòng thầm ước thầm mong
                      Thu dừng dến dừng di
                      Tô thêm màu cảnh cũ
                      Dau xót người di xa
                      #26
                        The nhan 27.09.2006 14:45:23 (permalink)
                        0

                        MAI









                        Trời sang thu sao mây còn xanh biếc
                        Thu vàng rồi sao lá hãy còn xanh
                        Anh bơ vơ khi tình ta chín mọng
                        Nhặt lá vàng anh dếm kỷ niệm trôi
                        Gom hơi thở anh ép vào nhật ký
                        Dừng bước chân trên chuyến hải hành hồ
                        Trên dời này xó xỉnh nào anh xếp
                        Nguyện ước dôi ta xuôi mái dòng dời
                        Nắng chòng chành thuyền luyến ái về dâu
                        Giây phút lơi anh thành người phiêu bạc
                        Anh mộng du nửa dêm dài yêu dại
                        Dôi vai trần gánh nặng chuyện hư vô
                        Cánh tay gầy gõ cửa dời tình ái
                        Mang hơi ấm chan chứa niềm suy tư
                        Hóa giải chăng lối nhỏ hẹp vào dời
                        Sương khuya lạnh len vào từng góc cạnh
                        Anh dã lạnh nhưng tâm hồn chưa lạnh
                        Lửa bập bùng nhen nhóm khối tình si
                        #27
                          The nhan 28.09.2006 14:58:40 (permalink)
                          0
                          CẢM





                          Tôi quen em nơi phương trời xa lạ
                          Bỡ ngỡ nhìn qua khoảng trống gọi tên
                          Trời thu chiều trống vắng nhớ cố hương
                          Nơi quê người lạc bước kẻ tha hương
                          Em dưa tôi trở về với dất mẹ
                          Qua câu hò diệu lý khúc dân ca
                          Lòng chạnh buồn khoé mắt châu sa
                          Ngày xưa nhớ lại mẹ dặm hò
                          Câu ca dao mộc mạc quê nhà
                          Vội sống lại qua làn hơi em ví
                          Xa vạn dặm bỗng gần thân thiết nhất
                          Khúc trầm buồn em phổ nhạc thành thơ
                          Ru bao lòng chung lại một lòng
                          Kéo lại thời gian phũ phàng ngày tháng
                          Em dến dây sứ giả vòng tay lớn
                          Người nối người họat cảnh rất nên thơ
                          Tôi và em chưa từng gặp bao giờ
                          Nay thân quá tưởng chừng quen lắm
                          Tôi vô tư cho mình la thi sĩ
                          Chuyển tình dời qua những khúc em ca
                          Giọng em hò sao mà da diết quá
                          Cuối câu rồi âm vang vọng xa xa
                          Như thầm nhắc mỗi người con xa xứ
                          Dất mẹ nằm trong huyết mạch Lạc Long
                          Tôi ao ước mình là ngọn gió
                          Thổi lời em bay mãi cao cao
                          Tôi ao ước mình là đũa phép
                          Hóa lời em còn mãi ngàn sau

                          Bài đã đưa vào TV
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2006 11:38:17 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #28
                            The nhan 07.10.2006 01:53:00 (permalink)
                            0


                            HỎI





                            Em là ai ! Thu hạ nét xuân xanh
                            Nụ xuân hàm tiếu lòng anh bần thần
                            Ngày trông dêm ngóng giấc nồng chẳng an
                            Như hoa nhớ bướm hồng phai xuống màu


                            Em là ai ! Ngọn gió dời êm mát
                            Hồn anh Từ Thức lạc bước dộng tiên
                            Bình sinh thỏa mộng Vu Sơn nữ thần
                            Như hoa có bướm chờn vờn hương lan


                            Em là ai ! Anh vô tình yêu dại
                            Khi yêu rồi con mắt khép bờ mì
                            Quên di lo ngại thi phi bạc tình
                            Trọn dời suốt kiếp tình câm bềnh bồng
                            #29
                              BĂNG NGUYỆT 07.10.2006 11:31:25 (permalink)
                              0





                              Dẫu cho gió thổi bay lời
                              Nam nhi vẫn giữ những lời dã trao
                              Dẫu cho sóng nổi ba dào
                              Tim anh vẫn mãi yêu em thưở nào
                              Thị phi miệng lưỡi chớ nao
                              Cùng trời cuối đất bao ngày không quên


                              DÁ của TNhan bn ko biết là dá gì đó hihi TNhan khách sáo quá hà,..tại thơ có mới repl á...Chúc TNhan cuối tuần nhiều niềm vui hén.

                              Biết thường ai

                              Biển bao la sóng bồng bềnh
                              Thuyền qua đâu chỉ một mình ênh em
                              Thì bao lời nói tròm trèm
                              Dư luận lửa -khói thường kèm ko sai
                              Tin anh? Lời hứa gió bay
                              Rồi mai em biết bắt thường ai đây?!
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 70 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9