Tình

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 70 trên tổng số 70 bài trong đề mục
Tác giả Bài
The nhan
  • Số bài : 63
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2006
RE: Tình - 04.10.2007 15:07:32
0

MẸ HIN
   ( Mẹ có người con xả thân  vi xây cầu Cần Thơ).
          





Con vài tháng tuổi bố dã chia xa
Thân cò chẳng quản nắng mưa
Cơm thiu cháo hẩm mẹ gà nuôi con
Tháng ngày xác mẹ héo mòn
Măng non khôn lớn vươn cành mẹ tươi
Con thầm tính nhủ nhiều bề lo toan



Nhà nông dêm ngủ thấy sao
Bếp thì xập xệ nóc dà trống hươ
Nhi dồng mà biết làm dồng
Bỏ di cái chữ làm công kiếm tiền
Ai kêu làm dó phụ tiền mẹ yêu
Nhịn ăn nấu dãi mẹ hiền
Thân gà một mẹ một con
Mưa to sấm chớp bão bùng bên nhau
Làng trên xóm dưới khen rằng con ngoan





Năm rồi giúp mẹ sửa lành bếp sau
Mơ thêm ít bữa ráng làm
Ki bo bóp chắt dể dành
Nhiều nhiều chút dỉnh thay lành ngói xưa
Xảy nghe trong chốn Cần Thơ
Cần quân tuyển mộ xây cầu rất hay
Quyết lòng quyết chí làm xa
Làm công tính tháng dêm ngày dợi lương
Ra di có dặn mẹ rằng:
__Gi`n lòng giữ sức cuối năm con về !
Có tiền sửa mái  mua thêm lợn gà
Vui lòng cho mẹ trước sau
Nghe rồi những tưởng cuộc dời
Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai
Ngờ dâu di mãi không về
Tình yêu cho mẹ có còn kiếp sau




Mấy ngày ngồi cạnh tấm hình
Lệ trào khoé mắt tre già khóc măng
Mái nhà dột dã bao năm
Bao giờ sửa dược mẹ còn nơi mô
Vào nơi gạo trắng nước trong
Mà sao mẹ vẫn còn mong con về.



The nhan

The nhan
  • Số bài : 63
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2006
RE: Tình - 06.10.2007 17:19:27
0
NGÓNG






Tìm sự sống trong mưa chiều nặng hạt
U còng lưng chăm chút bán rau chiều
- Phố lên dèn sao U chưa về xóm ?
Nụ cười giòn móm mém thật là thương
- Ối dào , lâu ngày không gặp cô dẹp dấy
Giờ còn già ,  nhà cửa vắng teo
Nó làm xa xây cây cầu trong í
Dăm hôm rồi cách dây U thấy
Chúng nó về vui lắm cô ơi !
Toan hỏi chuyện bước hụt tỉnh giấc
Trăng còn treo trống vừa diểm canh ba
Như luồng diện , tâm linh máy dộng
- Sao chợ chiều vắng thế U nhỉ ?
U cặm cụi nhặt nhạnh từng hơi thở
Cột từng ngày thành bó dợi khách hỏi mua
Hay ngóng tin núm ruột nơi vạn dặm
Biết khi nào về lại với '' buồng tim ''
The nhan

Đông Quỳ
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2007
RE: Tình - 06.10.2007 22:04:56
0
".... U nhặt nhạnh từng hơi thở
Cột từng ngày thành bó đợi khách hỏi mua
Hay ngóng tin núm ruột nơi vạn dặm
Biết khi nào về lại với buồng tim..."
 
Những câu thơ nghe buồn không tưởng
Thương Mẹ già hôm sớm đợi mong con
Mẹ ơi từng hơi thở mỏi mòn
Mẹ gắng gượng để chờ con trở lại
Nhưng đường xa vạn dặm , Mẹ ơi xa vạn dặm
Biết đến khi nào con về được " buồng tim"....
Ôm gối Mẹ  khóc... để thỏa lòng mong nhớ
Hay chỉ gặp trong làn hương tỏa
Rồi chia xa cách biệt muôn trùng.....
Thương Mẹ , con thương Mẹ tuổi già sức yếu
Vẫn sớm hôm tần tảo đợi con về....
ĐQ
 

The nhan
  • Số bài : 63
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2006
RE: Tình - 08.10.2007 21:23:12
0
VẮNG









Ta hẹn nhau ra giêng mình hợp cẩn
Rặng trâm bầu minh chứng lòng son
Con sông lớn là tình Anh với Em
Ngại sông sâu cho phận liễu dào
Anh xây cầu bắc nhịp em sang
Rồi một hôm chiếc dầm cầu gãy dổ
Tiếc , tiếc Anh hoài giấc mộng chưa nguôi
Anh dó Em dây dôi dường lạc nẻo
Trời não nùng quấn mảnh biệt ly
Ước mơ nhỏ cùng em thầm mơ ước
Giờ là thôi , từ dây Em vắng Anh !
 

The nhan

Đông Quỳ
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2007
RE: Tình - 10.10.2007 00:35:54
0
Thương quá là thương một cuộc tình
Đến hồi trọn ước câu duyên nợ
Tưởng chừng em sẽ là cô dâu mới
Hạnh phúc bên anh ngày đám cưới
Cùng sánh đôi chung một nhịp cầu
Có ngờ đâu Trời xanh sao nghiệt ngã
Hay tại lòng người quá thờ ơ
Để cho cầu kia đà gãy nhịp
Em mất anh rồi....tan cả ước mơ !
 
ĐQ chào bạn The nhan. Vào đọc bài thơ của bạn nói về những người con , người chồng , người bạn...đã ra đi mãi mãi
trong biến cố sập cầu CT. ĐQ rất bùi ngùi. Xin được cảm nhận cùng bạn vài dòng thơ... Mến. ĐQ
 
 
 
 

The nhan
  • Số bài : 63
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2006
RE: Tình - 10.10.2007 14:51:28
0
Chào bạn Dông Quỳ !
    
Thế Nhân rất vui khi bạn ghé thăm. Thế Nhân rat hoan nghênh  bạn cảm nhận va
  
        chia sẻ  thơ  với Thế Nhân.
               
                 Thân ái chào bạn !

The nhan
  • Số bài : 63
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2006
RE: Tình - 10.10.2007 15:13:32
0


LIM DIM






Lãng dãng heo may ru nhẹ gió
Thu về từng chập lá vàng rơi
Chốn xưa Người nồng hương vị cũ
Se lạnh tâm hồn dạ tương tư.
The nhan

The nhan
  • Số bài : 63
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2006
RE: Tình - 14.10.2007 16:05:02
0
MẸ









Mẹ ngồi bất dộng dáng hình
Lũ dâng cường thuỷ nóc nhà trắng phau
Mái sương tai hoạ gội nhàu dau thương
Nhìn con nước xiết vô hình như dao
Cắt di vạn vật hữu hình thế gian
Hôm qua ruột dứt chưa tan
Con mẹ xa xứ làm ăn không về
Bởi cầu gãy nhịp kinh hoàng tang thương !
Nửa dường dứt gánh duyên trần
Xương tàn gửi lại mẹ già lệ khô
Nay , nhà lũ cuốn ra sông
Còn dâu nước mắt trôi theo dòng dời
Mai rồi mẹ sống ra sao?
Nắng chiều phờ phạc tuổi già hom hem
Oằn lưng cuộc sống chèo ghe quãng dời !
The nhan

The nhan
  • Số bài : 63
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2006
RE: Tình - 15.10.2007 12:57:52
0
EM









Len len gió thổi ,
Hoa tuyết rơi rơi !
Em về , Anh ngẩn anh ngơ cả người
Dạt dào cảm xúc , nồng nàn lâng lâng.
Em về hoạt náo cả làng
Nhiều người bỡ ngỡ , mừng mừng vui vui
Cỏ cây hoa lá vẫy cành
Dất bằng dón nhận gót sen nhẹ nhàng.
Em về , tiên nữ giáng trần
Thổi luồng gió mới
Vào hồn chiều Thu
Dáng em thanh thoát lạnh lùng
Em giàu cảm hứng khiến Anh bồn chồn
Về dây , hãy ở lại dây
Dừng tan theo nắng , dừng rời xa Anh !

The nhan

The nhan
  • Số bài : 63
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2006
RE: Tình - 18.10.2007 16:20:51
0




MƯA







Em dệt mưa cho Anh may áo
Nét dịu dàng tợ mảnh tơ sương
Sương bay rồi Anh tìm chiếc áo
Áo nhạt nhòa bất chợt như mưa

The nhan

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 70 trên tổng số 70 bài trong đề mục