Xuân sớm Bấc hãy còn đông áo khoác thêm
Hanh hao nắng chợt ghé hong thềm.
Vàng-mai mấy nụ khoe màu thắm,
Tím-cúc dăm hoa tỏa cánh mềm.
Bạn đến rượu mừng khơi chuyện cũ,
Thơ tràn ý hợp rộn chiều êm.
Bạn-hoa-thơ-rượu đời tao nhã
Gieo mấy vần xuân gió động rèm.
Mai Hữu Phước
(Cuối đông 2003)
Đêm cuối năm Nằm lâu nhưng mắt mở hoài,
Thôi thì thức với mưa ngoài hiên rơi.
Trên tường lịch hết năm rồi
Còn đôi tờ mỏng đợi hồi sang xuân.
Thoáng lòng chuyện cũ bâng khuâng,
Buồn vui chi mấy cũng ngần ấy thôi !
Không trăn trở chẳng cuộc đời
Được thua nào tính lỗ lời làm chi.
Trong tâm lưu lại chút gì ?
Để cho kẻ ở người đi bận lòng...
Năm còn chỉ mấy đêm mong
Lịch sang quyển mới nụ hồng tươi xinh.
Mai Hữu Phước
(Cuối đông 2003)
Em và Huế Em là Huế của lòng tôi,
Huế là em của một thời mộng mơ.
Tràng Tiền bắc nhịp câu thơ
Mênh mang trăng tỏa đôi bờ Hương giang.
Chuông chùa Thiên Mụ âm vang,
Thông xanh đỉnh Ngự, mơ màng Bãi Dâu.
Rồi em xa Huế về đâu ?
Em xưa và Huế lạc nhau mất rồi !
Riêng tôi sót lại bên đời,
Tìm em cho Huế rã rời câu thơ.
Bao nhiêu mộng đẹp không chờ,
Em xa, Huế cũng trông mờ bóng mây.
Mai Hữu Phước
(12.2003)