THUỞ ẤY

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 63 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Đêm Hè - 30.09.2006 10:38:28
0
Đêm Hè
(Thơ giọng Quảng)

Ánh đèn le lói buổi đầu hơm,
Oi ả trời đêm hóng ngọn nờm.
Đom đóm lập lòe sau dậu trúc
Trắm mè vùng vẫy cạnh ao chuơm.
Tình xa, ai nhớ ? Duyên phai nhạt,
Nghĩa cũ, ta hoài, mộng ấp ơm.
Nhạc dế bên hè tha thiết lạ,
Gương trăng lay động bóng mây chờm.

Mai Hữu Phước
(Hè 2004)


Phố nhỏ

Phố nhỏ ngày xưa giờ nới rộng,
Chút riêng lòng chạnh nỗi u hoài.
Như em nhỏ mãi trong tiềm thức,
Cái tuổi hồn nhiên với bướm hoa.

Mai Hữu Phước
(01.2004)


Đà Nẵng lúc giao thừa

Trang trọng thiêng liêng đến khác thường
Thoảng trong làn gió ngập tràn hương,
Người như trẩy hội xôn xao phố
Lộng lẫy Cầu Quay, đẹp Quảng Trường.

Em ạ, quê mình nét khác xưa,
Phố không còn ngập những ngày mưa,
Nhà lên cao vút, đường thông thoáng,
Điện đến vùng sâu, sáng bản thưa.

Cuối năm ra phố nét tinh tươi,
Lạ tưởng chừng quen miệng mỉm cười,
Cuộc sống mỗi ngày thêm sắc mới,
Thử hỏi lòng nào chẳng thấy vui ?

Đợi phút Giao thừa thả bước quanh,
Cầu Tuyên Sơn đó - mộng nay thành.
Chừ sang Cẩm Lệ gần ghê lắm !
Bạn cũng gần hơn với Ngũ Hành.

Đà Nẵng rực trời đêm pháo hoa,
Muôn sao, muôn sắc tỏa muôn nhà.
Cảm ơn vị ngọt đời mang tặng,
Náo nức xuân về giục ý ta...

Mai Hữu Phước
(Khai bút Xuân Giáp Thân 2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 10:40:44
0
Còn một chút gì

Em như là gió trong đời,
Để cho cây cỏ nói lời thiết tha.
Em như là nắng phương xa,
Cho hồn anh khỏi buồn qua đông tàn.

Chút gì như gió mênh mang,
Gởi theo lá nắng ươm vàng cội si.
Người đâu gặp gỡ đây chi
Nửa chừng xuân có duyên gì mà mong !

Bèo mây là kiếp phong trần
Nghìn sau xin giữ chút lòng mến thương.
Kiếp tằm đã lỡ tơ vương,
Thì xin ghi khúc đọan trường cho nhau...

Mai Hữu Phước
(4.2001)


Lại thời trọ học

Nôn nao về trường cũ
Trở lại thời sinh viên
Bỗng thấy mình lạc lõng
Trong mắt em nai hiền !

Hàng cây xưa đã cỗi
Cầu thang xưa vẹt mòn
Dãy hành lang vẫn đó
Biết ai còn đợi không ?

Ngày một buổi lên lớp
Cơm hai bữa ven đường,
Đêm chong đèn gác trọ
Nhặt lại thời xa vương...

Nhớ mẹ xưa tần tảo
Thương em chừ lo toan.
Chiều, nghe tiếng trẻ khóc
Xốn xang lòng nhớ con.

Mai Hữu Phước
(Huế, một chiều cuối tháng 3.2004)


Tím

Thanh thoát bằng lăng tím góc trời
Gót ngà ai tím nét tinh tươi,
Không gian chiều Huế mênh mông tím
Tôi tím hồn thơ đến vạn đời.

Mai Hữu Phước
(Huế, 4.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 10:42:45
0
Thuở ấy

Thuở ấy hai nhà chung khúc dậu
Tới mùa chùm mận xẻ làm đôi,
Nhớ khi thừa quả ta may rủi
Ra oẳn... tù... tì... em khóc tôi !

Chao ôi, cái tuổi đẹp làm sao
Như bướm, như hoa một thuở nào,
Trong trắng hồn thơ, trong trắng giấy
Tháng ngày tựa thể giấc chiêm bao.

Lớn lên nhà vẫn chung khúc dậu
Chung lối đi về với ước mơ,
Trang sách học trò vun ắp mộng
Nhưng trang đời ... lật, mấy ai ngờ !

Tôi lạc biển đời xa mấy bận
Tháng năm lận đận tóc chia màu.
Một ngày quay lại nghe rưng rức
Hồn tôi trời đổ cả mùa ngâu.

Bây giờ hàng dậu không còn nữa
Nhà mọc lên rồi mận đốn đi.
Em xa đến nửa vòng trái đất
Còn giữ trong nhau được chút gì ?

Mai Hữu Phước
(5.2004)


Chiều qua phá Tam Giang

Cùng chiều qua phá Tam Giang
Cánh chim bói cá vạch ngang góc ngồi.
Mênh mông đất, mênh mông trời
Núi xa tựa thể mắt người đợi ai.

Mênh mang vào cõi Thiên Thai
Khói lam chiều vẽ xiêm hài dáng Tiên,
Sóng reo nhã nhạc mạn thuyền
Thuyền trôi, trôi với tóc huyền ai trôi...

Xin đừng gần lại bờ ơi,
Chiều còn trên phá
Cho người bâng khuâng...

Mai Hữu Phước
(5.2004)


Bên sông

Mẹ già xưa vẫn bên sông,
Cho em phú quý bên chồng xứ xa.
Em trong gấm vóc lụa là
Nhớ chăng tóc Mẹ sương pha đã nhiều ?

Mai Hữu Phước
(5.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 10:45:07
0
Sông Hàn chiều thu

Sông Hàn chiều thu mưa rơi nghiêng
Đôi bờ vươn qua bao truân chuyên.
Nhà cao màu vui lên tươi xinh
Mờ sương đèn hoa treo lung linh.

Cầu quay gầy tay ai nâng niu
Bàn chân người qua câu hoang liêu.
Dù che đường vui vai thêm nghiêng
Cầu xin trời thu mưa cho riêng !

Tình ca tràn ly cà phê đen,
Hờ môi tìm theo câu quen tên.
Màu sông Hàn mang cho yêu thương
Chiều thu trầm dâng lên muôn hương.

Đời đây người xưa chưa ai mơ
Hồn thiêng về xin reo cung tơ.
Ngàn sau chiều xanh sông thu êm
Còn ta chờ nhau giăng mưa lên...

Mai Hữu Phước
(9.2004)


Em mãi mười lăm

Em còn mãi tuổi mười lăm
Tôi còn mãi ánh trăng rằm đêm xưa.
Cái thời thích những chiều mưa
Chạy rông trong xóm rào thưa mặc rào !

Em cười răng khểnh xinh sao
Tôi đem răng khểnh ấp vào đêm mơ.
Vườn em câu đợi, câu chờ
Vườn tôi vụng dại tình thơ ban đầu.

Lời yêu chưa kịp đổi trao
Đã mờ mịt nửa địa cầu xa xăm.
Em còn nguyên tuổi mười lăm
Tôi ngơ ngẩn tiếc trăng rằm đêm xưa.

Mai Hữu Phước
(9.2004)


Nhớ một người xa

Đà Nẵng buồn vây đêm mưa đổ
Nhớ một người xa, quá đổi xa.
Hai mươi năm lẻ tan tành mộng
Nào biết ai chừ có nhớ ta ?

Mai Hữu Phước
(Một đêm về dưới mưa-10.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 10:48:26
0
Phía không em không tôi

Em về
Phía không tôi
Tôi về
Phía không em.
Hai mấy năm trời
Tìm nhau
Lạc mất.
Đêm thì dài
Mộng mị
Bao đổi thay...

Tôi vẫn lang thang
Tìm em,
Em vẫn lang thang
Tìm tôi
Trong bóng hình người khác
Như cung đàn
Gẫy lệch
Một dây âm !
Có nhiều khi
Nức nở
Âm thầm
Tim rỉ máu...

Cơn mơ nào thổi qua
Ngày đời em không bình yên
Ngày đời tôi bão nổi
Giữa bao nhiêu gãy đổ
Tìm về chốn xưa
Gặp lại người xưa
Sống lại ngày xưa
Trăng vẫn sáng bên đồi...

Mai Hữu Phước
(10.2004)


Gởi gió

Anh lại về
Bên gốc cây xưa
Thu trút lá
Mang buồn giăng ngập lối
Ngày như nắng
Tàn dần
Em đâu hỡi !
Nhớ thương này
Biết gởi gió
Về đâu ?

Mai Hữu Phước
(10.2004)


Hoa sữa

Hoa sữa thơm
Như mùi tóc xưa
Thoảng thốt
Em về
Bên gối mộng.
Đêm chiếc bóng
Biển xa, trời cao rộng
Tóc xưa không còn
Hoa sữa vẫn bâng khuâng...

Mai Hữu Phước
(10.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 10:50:28
0
Mưa chiều nhớ mẹ
-Kính tặng Mẹ yêu quý

Bây chừ thì mẹ đã xa
Những ngày khổ cực như là cơn mơ
Vắng ba, mình mẹ mịt mờ
Bầy con vẫn cõng ngây thơ tới trường.

Vai gầy mẹ chịu nắng sương
Bỏ thời xuân sắc mẹ thương một đời.
Khi ra ruộng, lúc lên đồi
Biển rừng ngút phía chân trời mẹ đi.

Không nghe mẹ thở than gì,
Đọc trong mắt mẹ lời chi cũng thừa,
Qua chiều mẹ gánh cơn mưa
Tiếng reo bầy trẻ đổ xoà ra sân.

Chông gai phía mẹ muôn phần
Chút êm ấm có mẹ dành phía con.
Chiều nay mưa phố ngập hồn
Bâng khuâng nhớ mẹ thuở còn gian nan.

Mai Hữu Phước
(10.2004)


Tình đầu

Em chôn anh trong tim
Để tìm quên dĩ vãng.
Anh chôn em trong tim
Để phôi pha năm tháng.

Nhưng em ơi, em ơi,
Ta đã đào lộn huyệt.
Chôn nhau trong tim côi
Tình đầu không thể chết !

Mai Hữu Phước
(10.2004)


Cổ tích dưới tàn cây vú sữa

Em để lại tuổi thơ của em
Em để lại tình yêu của em
Dưới tàn cây vú sữa
Em ra đi...

Năm năm
Mười năm
Hai mươi năm
Bao nhiêu lá rơi
Em không trở lại
Tôi biết trả cho ai
Những môi mắt ban đầu.

Tuổi học trò ngày tháng phượng xa trôi
Tóc thay màu
Thời gian trôi nhanh quá

Tôi ngước nhìn
Vòm cây trút lá
Lá như những nốt nhạc buồn
Trên khuôn nhạc đời tôi.

Dưới tàn cây vú sữa
Gọi xưa ơi,
Ngồi gom lá hun lên thành khói
Đốt hết những bài thơ
Đốt cả hình em để lại
Bởi chuyện ngày xưa thành cổ tích lâu rồi.

Mai Hữu Phước
(10.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 10:54:41
0
Trả

Đem mưa trả lại cho trời,
Đem yêu trả lại cho người năm xưa.
Ngỡ ngàng trời nhận cơn mưa
Em ngồi khóc tháng năm vừa tròn trăng.

Mai Hữu Phước
(10.2004)


Hoài niệm

Em mang tình tôi đi nơi đâu ?
Duyên chưa nồng thắm đã phai màu.
Có đôi bướm ép còn trong vở
Em đâu mà nhận để tôi trao.

Em để hạ buồn cho dở dang
Phượng như ứa máu rụng chân tường.
Tôi gom kỷ niệm ngày xa cũ
Lấy sợi thời gian buộc nhớ thương.

Chôn ước mơ đầu em sang sông
Tim em không chút được yên lòng.
Còn tôi từ độ bên người khác
Cũng chẳng bao giờ hết nhớ mong.

Tôi vẫn thường về trên lối ấy
Mùa trăng từ độ vắng em rồi
Căn phòng học nhỏ ngày hai đứa
Hò hẹn, chừ tôi đến với...tôi !

Tôi biết rằng em cũng nhớ thương
Lệ em khôn dấu những đêm trường
Quyền chi tôi viết câu hờn trách ?
Thêm nhọc lòng ai với cố hương.

Mai Hữu Phước
(10.2004)


Từ đó

Tình yêu đầu
Thổn thức
Trong tim
Tôi từ đó
Bỗng trở thành thi sĩ.
Viết những vần thơ
Cho tháng ngày
Mộng mị
Em muôn trùng
Vạn kiếp
Chẳng thành đôi.

Mai Hữu Phước
(10.2004)


Ý đêm

Đêm
Giấu trong mình sự khát khao
Như người đàn bà không tổ ấm.
Bóng đen
Như sự đợi chờ trên vành mắt
Cơn gió lạ,
Gió thầm thì
Mời mọc làn môi.

Ngày đi xa rồi
Người đi xa rồi
Đêm dành cho cơn mơ.
Mang vụng dại ban đầu
Tôi đi không trở lại.
Đêm
Rót âm thầm,
Thao thức
Cho em.

Mai Hữu Phước
(10.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 10:56:56
0
Cỏ trắng

Anh về góp nhặt hoa khô
Chôn đôi tim nhỏ dưới mồ yêu thương.
Cỏ buồn trắng một màu sương
Lạy nhau qua kiếp đoạn trường này thôi.

Mai Hữu Phước
(27.10.2004)


Nếu ngày mai

Nếu ngày mai
Tình yêu của em chết đi
Anh sẽ liệm nó bằng hoa khô
Và vun mộ dưới tàn cây vú sữa
Trong khu vườn năm xưa
Của tuổi thơ
Nơi trắc ẩn chuyện tình đôi lứa.

Những lúc hoàng hôn
Hay những đêm trăng lên
Anh đến viếng
Và đốt những bài thơ dính máu tim anh
Để nhớ một tình yêu không còn nữa
Trong khói thơ bay lên
Có hiện bóng em về ?

Mai Hữu Phước
(27.10.2004)


Dòng thời gian

Sông đời vẫn chảy cô miên
Sông ta dòng máu về tim cạn rồi.
Hoa nào nay đã phai phôi
Vườn mơ trái ngọt vắng người năm xưa.

Mai Hữu Phước
(10.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 10:58:56
0
Ký ức

Đêm về ngủ với cơn mơ,
Đêm về ta với dại khờ hôn nhau.
Vầng trăng từ độ phai màu
Đường chia hai lối duyên đầu dở dang.

Mai Hữu Phước
(10.2004)


Nàng Tiên Xanh

Cái ngày tôi còn lận đận
Danh phận chưa thành, cơm áo tả tơi
Ông Trời thương, tôi xin cảm ơn Trời
Đã gởi đến bên tôi
Nàng Tiên Xanh hiền hậu

Nàng đẹp lắm nét mày thanh gió nổi
Môi thơm tho như trái mọng đầu cành
Và nụ cười rạng rỡ cả đêm xanh
Tôi ấp ủ một ngày mai đôi lứa.

Nàng ướp tình nàng
Trong hương thơm vú sữa
Nàng mang cho những vụng dại ban đầu.
Tôi dặn lòng xin hãy đợi ngày sau
Rồi giông gió cuốn nàng bay đi mất.

Tôi nên phận với nỗi buồn rất thật
Chuyện Nàng Tiên Xanh
Thành cổ tích trong đời.

Mai Hữu Phước
(10.2004)


Ngày xưa

Biết ai còn nhớ ngày xưa ?
Bên nhau khi tuổi mới vừa tròn trăng.
Em ngây thơ đến Thiên thần
Tình tôi như lá muôn năm dại khờ.

Mai Hữu Phước
(10.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 11:00:57
0
Trở lại

Thương xa xôi, nhớ tận cùng
Tôi về với chốn mịt mùng gió mưa.
Tìm gom hết vụng về xưa
Lấy môi làm lá gói vừa lòng em.

Mai Hữu Phước
(10.2004)


Đổi thay

Trưa thôn Vĩ
Tôi đi tìm thôn Vĩ
Nắng không còn vương vít những hàng cau
Vườn nhà ai xanh mướt nay đâu ?
Cô gái mặt chữ điền
đã lấy chồng xuất ngoại.

Dòng nước buồn hiu
Hàn thi sĩ hỡi !
Trăng hững hờ dẫu về kịp tối nay
Trong âm thầm chếnh choáng men say
Lòng lữ khách ngập sầu đêm gác trọ.

Mai Hữu Phước
(Một đêm ở thôn Vĩ Dạ-Huế-10.2004)


Gió nói

Em đi về phía thơ anh,
Thế là tình bỗng hoá thành mây trôi.
Nụ hôn chưa ngọt bờ môi
Đã nghe tiếng gió nói lời biệt ly.

Mai Hữu Phước
(11.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 11:03:00
0
Cái ngày...

Cái ngày em qua nhà tôi
Cái ngày hai đứa mình cười với nhau
Cái ngày viết lá thư đầu
Cái ngày thương nhớ đêm sầu thức thao.

Cái ngày... giờ chợt bay cao
Cái ngày... giờ hoá chiêm bao mất rồi.
Cái ngày... em vụt xa tôi
Cái ngày... hoa cưới vắng người năm xưa !

Mai Hữu Phước
(11.2004)


Tình yêu tuổi học trò

Cái tuổi học trò khó nói yêu
Nói thương, nói nhớ cũng hơi liều !
Bên nhau chơi học ngày hai đứa
Mắt gởi vào nhau vạn dấu yêu.

Nhỡ thấy tôi về sánh bước ai
Thì em lại giận đến ghê rồi !
Suốt mấy hôm liền em lánh mặt
Gặng hỏi thì em chỉ mím môi...

Yêu thế mà em cũng bỏ đi
Hồn tôi ai cắt lúc đêm về.
Phượng nở bao mùa tôi đếm nhớ
Dẫu biết em chừ nhạt bóng quê.

Mai Hữu Phước
(11.2004)


Về lối cỏ hoa

Tôi tưởng là em không còn giữ
Những gì thơ mộng của ngày xưa.
Tôi tưởng từ ngày em biệt xứ
Là quên xóm nhỏ quá quê mùa !

Bao nhiêu lá rụng trong vườn vắng
Là bấy tình tôi gởi gió mây...
Thì ra em mãi còn lưu luyến
Ướt đẫm mi đêm gối lệ đầy.

Một thuở buồn vui em vẫn nhớ
Nhưng đời nghiệt ngã cuốn nhau xa.
Dù không trở lại trăng mười sáu
Hồn vẫn mơ về lối cỏ hoa.

Mai Hữu Phước
(11.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 11:05:00
0
Hàn vi

Gia tài đựng mấy ba lô
Chỉ toàn sách cũ như đồ vứt đi !
Yêu em tôi biết tặng gì
Bài thơ mới viết, giấy thì lại đen.

Sắc màu thiên hạ xon xen
Áo tôi sờn gáy mặc quen thế rồi.
Đường đua tôi kém hơn người
Sao em đặt cược chính đời của em ?

Mai Hữu Phước
(11.2004)


Gặp may

Đôi ba chữ lận trong người
Cơm không đủ bữa phận thời lại đen.
Đặt bày “hồn bướm mơ tiên”
Tôi như là kẻ vô duyên học đòi !

Thơ tình viết gởi em coi
Gió-mây-trăng... với thiệt thòi tặng nhau.
Mặc ai quyền thế sang giàu
Yêu tôi, thơ bắt nhịp cầu em sang.

Không chăn êm, chẳng bạc vàng
Có em, tôi-kẻ qua đàng gặp may !

Mai Hữu Phước
(11.2004)


Bến đời

Thương nhau lời chưa nói hết
Tự nhiên bỗng thành cố nhân.
Tuổi phượng bỏ đi biền biệt
Giật mình thu cúc bâng khuâng.

Một hôm qua miền ký ức
Gặp nhau trong sự tình cờ
Vầng trăng chia đôi thổn thức
Nhọc nhằn vớt lại cơn mơ.

Vẫn xanh trong vùng kỷ niệm
Mà thương trong vùng xót xa.
Theo nhau qua cầu Dang Dở
Bến đời nặng gió mưa qua.

Mai Hữu Phước
(11.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 11:07:00
0
Qua tuổi bốn mươi
-Tặng VDT

Qua tuổi bốn mươi
Hai thằng ra Huế học
Chiều còn chút nắng ven đường
Rủ nhau đi lang thang.
Rời phố ồn ào
Chạy về phía Thiên An
Đồi thông xanh
Màu xanh bạt ngàn kỷ niệm.

Tuổi học ngày xưa
Sao đầy lưu luyến
Nên dư âm
Còn tận bây giờ...

Đây nơi ngày xưa ngồi thả hồn mơ
Người yêu xưa bây giờ
Ngồi nhà giữ con cho bọn mình đi học
Thương chị em chịu nhiều khó nhọc
Hai thằng mình có dám mãi vui đâu !

Chiều Thiên An xanh ngắt một màu
Gió bối rối
Ước ngày xưa quay lại
Trong tĩnh lặng
Nắng chiều vàng bờ bãi
Đồi thông reo khúc nhạc không lời...

Mai Hữu Phước
(11.2004)


Cô độc

Trên cánh đồng tình
Gã cày xới
Thời mộng mơ đi qua
Thay đổi màu da
Bạc phơ màu tóc
Gã vẫn khó nhọc
Kiếm tìm
Trong cõi thực hư.

Dưới bụi cỏ dế kêu
Bên bờ lau chim hót
Sương đếm giọt
Áo sờn vai
Gã kiếm tìm tương lai
Nhưng gặp toàn quá khứ
Ác mộng nào nhe răng thú dữ
Giữa cánh đồng tình
Nhưng gã vẫn đơn côi !

Mai Hữu Phước
(11.2004)


Chút kiêu sa

Mẹ cha cho nét trang đài
Hồn nhiên em bước phố dài nở hoa.
Còn ta cho chút kiêu sa
Để em nhẹ gót mà qua hững hờ.

Mai Hữu Phước
(11.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 11:09:03
0
Trên phiến thời gian

Trên phiến thời gian mãi đi qua
Ký ức một hôm về nhặt lá
Chiếc lá tuổi thơ bay nghiêng khung trời hạ
Rộn ràng áo trắng thư sinh.

Nụ cười em đốt lửa bình minh
Tiếng kẻng đưa nhau vào lớp học,
Chút buồn vui của ngày mới lớn
Để xốn xang hoài trong nhau.

Con đường xưa hoa dại bỏ đi đâu ?
Đôi bướm đẹp chập chờn trong tiềm thức
Và tóc em thơm một ngày rất thực
Mộng mơ theo gió qua cầu !

Anh một mình không dám bước mau
Trên phiến thời gian thẫn thờ đá cuội.
Tay thô ráp đời nhọc nhằn bão nổi
Mùa xanh xưa ôm kỷ niệm vào đời.

Mai Hữu Phước
(11.2004)


Ngoại tôi

Ngày xưa Ngoại ở quê
Phía tuổi thơ tôi
Ngập trời pháo sáng
Nơi ấy không bình yên
Rập rình bom đạn
Cái chết như sự đùa vui !

Vườn thì xanh
Nhưng thân Ngoại đơn côi
Dù Ngoại có con trai, con gái.
Cậu tôi kháng chiến nằm vùng
Ngoại như mẹ gà trụ lại
Âm thầm chở che
Cuối bãi đầu ghềnh.

Rồi một ngày cậu tôi hy sinh
Ngoại như bờ lau xác xơ tháng hạ
Anh em chúng tôi vui những ngày hoa lá
Đâu biết Ngoại mình
nước mắt chảy tràn đêm.

Ngoại vẫn bám vườn xây mặt trận lòng dân
Góp chút lửa bùng lên thành bão lửa
Khúc tráng ca gọi mùa xuân rực rỡ
Ngoại trong điệp trùng quân đi...

Chuyện Ngoại bây giờ kể con tôi nghe
Mắt trẻ tròn xoe nuốt lời cổ tích.
Ngày hoa đăng xin nhớ đêm trừ tịch
Những mảnh đời thầm lặng
phía hoàng hôn.

Mai Hữu Phước
(11.2004)


Phía cuối cơn mưa

Phía cuối cơn mưa dài nước ngập
Mẹ quê thắc thỏm lúa đồng sâu,
Gà vịt chạy quanh vườn tao tác
Con nước mang lụt đến bên rồi !

Nỗi nhớ cuộn phía mây vần vũ
Ơn người qua bao bận chắt chiu.
Con nên phận từ hương rơm rạ
Tần tảo quanh năm mẹ lạnh nhiều.

Phố đẹp ngày ngày con thả bước
Mà hồn vẫn mát bóng tre quê.
Phía cuối cơn mưa đừng nước lớn
Chiều, bếp yên vui khói bốn bề.

Mai Hữu Phước
(11.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 30.09.2006 11:11:07
0
Ngồi với cơn mưa

Cơn mưa đếm giọt bên trời
Tôi ngồi đếm bước chân người đi qua.
Chợt nghe tiềm thức vỡ oà
Gót ai trắng mắt mưa nhoà xa xưa.

Hẹn hò như thể là chưa
Chút thương, chút nhớ là chưa chút gì !
Cà phê đếm giọt phân ly
Tháng năm gói những mùa đi trong đời.

Khói buồn đắp điếm bờ môi
Tiếng câm vọng lại nói cười xa xưa.
Giòng sông đón hết cơn mưa
Câu thơ thì hụt bởi thừa dư âm.

Ruổi rong như kẻ thăng trầm
Đời đôi khi cũng ôm nhầm buồn vui.
Cơn mưa ngồi lại với người
Nghiêng con phố hẹp nói lời nhỏ to.

Mai Hữu Phước
(Ở Vĩ Dạ-Huế, những ngày mưa lụt-11.2004)


Tay xưa

Mười sáu nắm tay em thẹn thùng
Yêu mà miệng cứ bảo rằng không !
Đến khi khôn lớn thì đôi ngả
Nhớ chuyện năm nao bỗng chạnh lòng.

Ao ước mãi là chút ước ao
Tay xưa chừ đã lạc loài nhau.
Chút duyên nằm lại trong người nhớ
Chút nợ đa mang đến bạc đầu.

Tay xưa mềm mại có còn không ?
Hay đã hư hao đến vạn lần.
Xuôi ngược nẻo đời thân mệt rã
Giật mình nhẹ lướt tháng ngày xanh.

Mai Hữu Phước
(11.2004)


Vắng em

Mùng năm nhà vắng em rồi
Bếp không hơi ấm anh ngồi bâng khuâng.
Tiếng con cười nói trong ngần
Cũng theo em cả muôn phần vắng hơn.

Đêm về trống trải phòng đơn,
Gối khuya nửa giấc, biết còn cách xa.

Mai Hữu Phước
(Mùng 5 Kỷ Mão-1999)

mhphuoc
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2006
  • Nơi: Đà Nẵng, Việt Nam
RE: THUỞ ẤY - 30.09.2006 18:45:28
0
Xin chào BĂNG NGUYỆT !

Cảm ơn Băng Nguyệt đã đọc thơ của Mai Hữu Phước
Và thật là vinh hạnh khi bài thơ THUỞ ẤY
đã gợi cho Băng Nguyệt cảm xuc mà thốt nên RỤNG MẤT MÙA THU.

Cầu chúc Băng Nguyệt luon khoẻ.
Và hy vọng thỉnh thoảng Băng Nguyệt ghé thăm mhphuoc.

Mai Hữu Phước
(Đà Nẵng)



BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: THUỞ ẤY - 02.10.2006 11:36:36
0
MHP khách sáo quá rồi đó hih,anh ở Đà Nẵng hả, thật ra đọc những bài thơ của anh bn có rất nhiều cảm xúc để viết, nhưng những nơi đó bn ko muốn viết nữa nên thôi.... bn chỉ xin được đọc thôi khi nào có thơ bn sẽ viết về những cái khác. Chúc anh vui và vui...

Thưở ấy

Thưở ấy dại khờ mới đi yêu
Thật dạ thật tâm với thu chiều
Lãng du gió ngược ngàn phương hướng
Mình nhớ làm chi,..những dệt thêu

Xin cho xa được ngày tháng mộng
Rồi có một ngày em sẽ quên
Tình cho anh đó như là sóng
Rồi sẽ lặng yên những mong mênh!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: THUỞ ẤY - 03.10.2006 21:11:01
0
Khi nào MHP vào Saigon, NHD sẽ mời người đẹp BN đi uống cafe và giao lưu nghen, lúc đó mà bà không đi tui cũng dẫn xác tới nhà cho bà ớn tui luôn ! hehehe.....

Cuộc sống khó nhọc, đời thường quen rũ bỏ
Chút tình thơ ru ta ấm linh hồn
Ví trên đời cơm áo nuốt hoàng hôn
Ta sẽ chết như tình thơ chết đói !

nhd

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 03.10.2006 21:15:57
0
Dắt con đi Bà Nà
-Tặng Tường Viên

Bà Nà bố dắt con đi
Con vui con nhảy chữ chi ven rừng
Hái hoa bố bảo con đừng
Hoa là thông điệp của chung bao người.

Mắt nai con ngắm mây trời
Mù sương góc núi, vàng phơi lưng đèo
Chỉ con dấu cũ xanh rêu
Nói cho con biết bao điều xưa nay.

Con theo vòng cáp treo quay,
Thiên thần bé nhỏ đong đầy ước mơ !

Mai Hữu Phước
(8.2003)


Trên cỏ
-Tặng Tường Viên và Thiên Quỳnh

Con ngồi nắng sớm lung linh
Ngàn sương bãi cỏ bỗng thành sao vui !
Ngây thơ nhoẻn miệng con cười
Lòng ba như thấy mặt trời dịu êm.

Mai Hữu Phước
(Đầu hè 1999)


Bởi em đằm thắm ngọt ngào

Cuộc đời chung chỉ một
Nửa em và nửa tôi
Nửa tôi như mặt trời
với bão từ khao khát lạ
Nửa em là trăng dịu dàng bao dung.


Không phải Thánh Thần,
tôi lắm khi phàm tục
Em thanh cao Thánh Thần
Cám dỗ kéo tôi vào Địa Ngục
Em vớt tôi về phía Thiên Đường
nên chẳng sa chân.

Cuộc đời nhau là hoa, là lá
Trái chín mọng cành hạnh phúc chiêm bao.
Tôi muôn kiếp ngẩn ngơ bao mới lạ
Bởi em luôn đằm thắm ngọt ngào.

Mai Hữu Phước
(12.2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 03.10.2006 21:18:10
0
Chiều Sài Gòn

Chiều Sài Gòn
Xênh xang tươi vui
Em và con đang cười
Tôi làm gã đạp thồ
Đưa cả hai lòng vòng quanh phố
Xe máy, xe hơi ngập tràn giao lộ
Bỗng ngán xe mình, còi réo inh tai !

Chưa mỏi Sài Gòn
Mưa chợt láng lai
Hàng hiên lạ
Thêm ba người ghé trú
Em đỏ mặt, con rúc đầu đòi bú
Thiên hạ mỉm cười
Khen... con dễ thương !

Nắng lại bừng lên
Người xe đến nghẽn đường
Ồn ã nhân gian
Không át tiếng dương cầm góc phố.
Xe tôi lại quay
Tròn vo niềm hạnh phúc
Xe không chở ba người
Mà chở một niềm vui.

Mai Hữu Phước
-Nhớ một chiều tháng 3.1995 ở Sài Gòn
(12.2004)


Thời gian

Thời gian trong như thuỷ tinh
Giòn tan, dễ vỡ
Thả hồn qua cửa nhỏ
Thời gian là mây trôi.

Thời gian vương tóc người
Vẽ quâng thâm lên chờ đợi
Nỗi nhớ làm gì đến với
Hững hờ lạc bến thời gian.

Thời gian là bạc vàng
Của người bán buôn phố chợ
Thời gian là nợ
Của người tới bữa gạo đong.

Với khách văn nhân
Thời gian là cảm xúc
Anh quen em từ lúc
Thời gian ấp mộng trên cành.

Mai Hữu Phước
(12.2004)


Chiều trước Giáng Sinh

Buổi chiều vỡ oà
Quán xá vô tư,
Khách sang trọng
Xuống xe
Nhân danh đầy tớ.
Những người chủ
Nhọc nhằn,
Cong lưng chạy chợ
Mới hay Chúa cũng vô tình !

Mai Hữu Phước
(Mùa Giáng sinh 2004)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 03.10.2006 21:20:30
0
Ngày cuối năm ở Huế

Trời lại mưa rồi, gió lạnh hơn
Sông xa mờ mịt dưới mưa hờn,
Màu mưa trắng mắt che thành cổ
Môi ngỏ lời chi lá thắm trơn.

Năm cũ chào qua cơn ấm lạnh
Chợ đời vẫn cứ rộn ràng đông.
Nhân tình lắm lúc như men nhạt
Thử hỏi lòng nào có lạnh không ?

Một chút buồn, thêm một chút vui
Lang thang xin hát giữa mây trời
May ra còn lại trong tâm tưởng
Để gọi nhau bằng một tiếng... ơi !

Mai Hữu Phước
(31.12.2004)


Người dưng

Em là người dưng của tôi
Một ngày đơn lẻ bên đời gặp nhau
Hoa thêm thắm,
Nắng thêm màu
Trăm năm nhắc chuyện ban đầu...người dưng !

Mai Hữu Phước
(01.2005)


Một lối về

Có đi đến cuối cuộc đời
Mới bâng khuâng nhớ một thời đã qua
Có đi đến những miền xa
Mới tương tư một quê nhà bình yên.

Ai ngồi xanh giấc cô miên
Giòng thời gian chở nợ duyên ban đầu
Vàng thu gởi lá về đâu ?
Mây qua chốn cũ nhuộm màu xa xăm.

Bao nắng dãi, bấy mưa dầm
Buồn vui lau lách âm thầm mẹ quê
Xin cho riêng một lối về
Bên sông ngồi vớt trăng thề rụng rơi.

Mai Hữu Phước
(01.2005)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 03.10.2006 21:22:34
0
Chiều xa
-Tặng Ngọc-Thanh-Quang-Bình-Ngân

Pha tách cà phê, rót ấm trà,
Bỗng lòng chạnh nhớ những chiều xa.
Bầy em xúm xít bên bàn nhỏ
Một hớp chia nhau mấy tiếng khà !

Nay ở phương nào em có biết
Chiều này êm tựa những chiều xa.
Ngày xưa thân ái không còn nữa
Hoài niệm dâng đầy bao thiết tha.

Hồn anh bỏ ngỏ bên chiều vắng
Thương nhớ theo về gió lạnh qua.
Còn chút đông tàn mưa rả rích
Bao giờ gặp lại hỡi chiều xa ?

Mai Hữu Phước
(Cuối mùa đông 1998)


Tình bạn
-Tặng Bs.Phan Xuân Thanh

Bạn mang rượu lên đèo
Tiễn ta đi vài dặm.
Lòng nhớ biết bao nhiêu
Những ngày xa cách bạn.

Đèo chiều ngập mây trắng
Như giấy từ cõi trời,
Ngọn lau ngỡ ngọn bút
Mượn đề thơ đôi lời.

Tới đỉnh tay nắm chặt,
Buông ra là chia phôi.
Vội nói lời tạm biệt
Xuống đèo hai ngả rồi.

Mai Hữu Phước
(04.4.1999)


Nợ

Nợ nhau một chút duyên đầu
Biết bao giờ trả mối sầu xa xăm.
Nợ môi, nợ mắt lá răm
Trả sao hết nợ trăng rằm đêm xưa.

Mai Hữu Phước
(01.2005)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 03.10.2006 21:24:34
0
Duyên

Em là một đoá hồng tươi
Anh như cánh bướm rã rời đam mê.
Mơ hoa anh lạc lối về
Tơ duyên buộc sợi chỉ thề trăm năm.

Mai Hữu Phước
(01.2005)


Mây viễn xứ

Mây viễn xứ có sang phương trời ấy
Tìm hộ ta bên rừng lá thay mùa,
Người nhặt lá gom thời gian giữ lại
Ngồi thẫn thờ trong bóng mắt mưa qua.

Phố xá tân kỳ, người xe nườm nượp
Dáng huyền ai thả bước đếm đơn côi,
Nắng mơ mộng săm soi trên bờ tóc
Hay tuyết rơi nhoà nhạt mắt mi rồi ?

Ngày tàn mộng, dốc đời xiêu gót trắng
Mưa...mưa...mưa... ngập lũ lối đi về.
Mùa phượng cũ ngỡ ngàng chia hai nửa
Tiếng ve sầu chết lịm giữa đêm mê.

Mai Hữu Phước
(13.01.2005)


Em là mây gió

Có phải em là gió không ?
Diều đời tôi lộn nhào trong gió chiều
Em làm gió, lá tôi xiêu
Gió em xô ngọn sóng triều tôi lên.

Phải em là mây không tên ?
Thơ tôi đem trải hồn lên ráng chiều
Núi xa mây ấp ôm nhiều
Tôi xin làm núi bên chiều đợi em.

Mai Hữu Phước
(01.2005)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 03.10.2006 21:26:34
0
Buồn

Nắng buồn lặng lẽ thôi màu thắm
Gió buồn tìm bạn thổi bâng khuâng
Lá buồn tay với trên cành biếc
Ta buồn đếm bước dạo lang thang.

Em có khi nào buồn như nắng
Và cũng buồn như gió lá không ?
Như ta em có sầu muôn kiếp
Chút lỡ làng qua, mấy nhớ thương.

Mai Hữu Phước
(14.01.2005)


Nhớ

Những ngày ở với Huế thơ
Lòng da diết nhớ sóng bờ Hàn Giang,
Rồi mai cách biệt dòng Hương
Nhớ sao Đại Nội chiều sương tỏ mờ...

Mai Hữu Phước
(Thôn Vĩ Dạ - Huê ú- Đêm 10.3.2005)


Dắt con đi chợ hoa

Dù nhà mình trồng nhiều hoa
Con vẫn mong
bố dắt con đi chợ hoa chiều giáp tết,
Những ngày cuối năm bao nhiêu là việc
Riêng dành một chiều cho các con.

Con hò reo như chẳng thể mừng hơn
Cả nhà chen chân lạc giữa rừng hoa đẹp
Cúc-huệ-hồng-lan-đào-mai... thắm sắc
Chưa biết ưu tư phiền muộn bao giờ !

Niềm vui ngập tràn ánh mắt trẻ thơ
Con thích thú chỉ xem loài hoa lạ,
Bố tan biến những lo toan rời rã
Nghe mùa xuân dâng nhựa sống cho đời.

Mai Hữu Phước
(Bên thềm Xuân Ất Dậu 2005)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 21:34:36 bởi Ngo Huu Doan >

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 03.10.2006 21:28:39
0
Chiều Đại Nội

Giọt nắng chiều
Rúc trong màu xanh rêu
Trầm mặc xa xưa
Cổ kính, thiêng liêng chiều Đại Nội.

Thấp thoáng gót hài quý phái
Cõi trăm năm ai về mờ tỏ khói sương !
Gió gợn dòng Hương
Thuyền trôi qua bờ cổ sử.

Những Ông Chúa,
Những Bà Hoàng,
Hay lính giặc Chày Vôi quyết tử
Đã thành cổ tích muôn sau.

Cây ven thành trút lá về đâu ?
Mà xao xác tiếng ngày khép vội,
Ta áp ngực mình lên rong rêu Đại Nội
Trong bóng tối buông đầy
ló dạng một vầng trăng...

Mai Hữu Phước
(Huế, tháng 3.2005)


Vào hạ

Phượng đỏ cành rồi em biết không ?
Bầy ve dạo nhạc đến nao lòng.
Sân trường vắng vẻ khung trời hạ,
Nắng gió bâng khuâng góc phố phường.
Bạn cũ về đâu trong nẻo nhớ ?
Tình xa đọng lại giữa mùa mong.
Xa xăm em có còn thương hạ ?
Thêm một mùa sang đỏ cháy hồn...

Mai Hữu Phước
(Đầu hè 2005)


Hồ nước và giọt nước

Hồ nước cười
Ngạo nghễ, mỉa mai
Giọt nước bé tí
Thảm hại.

Những giọt nước lặûng thinh
Nhấc mình
Bay cao
Còn lại chiếc hồ khô khốc !

Mai Hữu Phước
(12.4.2005)

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 03.10.2006 21:31:08
0
Hoa và cỏ

Hoa tàn
Thì cũng là hoa.
Tốt tươi
Thì cũng
.................chỉ
..................... là
..........................cỏ
...............................xanh !

Mai Hữu Phước
(4.2005)



Áo dài ơi !

Mai xa rồi áo dài ơi !
Chia tay mùa phượng đỏ trời bâng khuâng.
Ước chi với được tay cầm
Để ve cùng góp lời thầm tiễn nhau.

Mai Hữu Phước
(16.5.2005)


Xa xăm

Thơ yêu ta viết tặng nàng.
Chưa trầu cau đã ngỡ ngàng trăm năm.
Trăng thề lạc phía xa xăm,
Biết ai xưa có lệ thầm cho nhau ?

Mai Hữu Phước
(16.5.2005)


Cớ gì

Cớ gì mà gió bâng khuâng,
Cớ gì môi lá thì thầm lời yêu ?
Em qua làm mỏi mắt chiều
Buồn không anh với tiêu điều hoàng hôn.

Mai Hữu Phước
(16.5.2005)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 21:34:00 bởi Ngo Huu Doan >

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: Thơ Mai Hữu Phước - 03.10.2006 21:51:00
0

Thơ yêu ta viết tặng nàng.
Chưa trầu cau đã ngỡ ngàng trăm năm.
Trăng thề lạc phía xa xăm,
Biết ai xưa có lệ thầm cho nhau


mưa buồn gió thét rơi châu
sương đêm lạnh buốt nhìn nhau ngỡ ngàng.
thơ anh viết để tặng nàng.
duyên ta nay đã lỡ làng đôi nơi....

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: THUỞ ẤY - 04.10.2006 14:47:28
0
Trùi ui ông NHD, i da....sợ wa'...........hihi Nói chứ khi nào có dịp anh MHP vào SG chơi nha...

Dạo này thơ ông Đoàn thấy "vần thơ đói bụng" hoài vậy ta hih


Nợ

Nợ nhau một chút duyên đầu
Biết bao giờ trả mối sầu xa xăm.
Nợ môi, nợ mắt lá răm
Trả sao hết nợ trăng rằm đêm xưa.

Mai Hữu Phước
(01.2005)


Ta nợ gì nhau?!

Nợ nhau làm sao trả
Chữ tình nặng được bao
Mà cầm không xuể cả
Đặt xuống dễ được sao?!
Một đêm trăng mùa nào
Giao duyên vần trăng thẹn
Người nói lời hứa hẹn
Trăng tàn đã quên nhau.
Phi cơ đà bay cao
Chở người đi biền biệt
Những lời yêu em biết
Chỉ là ở đầu môi
Khi người đã xa xôi
Thì ko nhớ nữa rồi
Còn một vầng trăng đợi
Những mùa thu..lá rơi!


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 11:52:07 bởi Huyền Băng >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: THUỞ ẤY - 31.10.2006 20:52:11
0
CHÚC MỪNG ANH MAI HỮU PHƯỚC
BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MA/MS VỚI SỐ ĐIỂM KHÁ CAO !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2006 20:58:33 bởi Ngo Huu Doan >

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: THUỞ ẤY - 31.10.2006 20:54:41
0
Bấm lộn, để sau này bỏ vào bài thơ là xong !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2006 20:56:30 bởi Ngo Huu Doan >

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 63 bài trong đề mục