Những vần thơ cho em
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 50 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 739 bài trong đề mục
Nguyên Thạch 07.09.2006 09:52:10 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]

Thu.

Lơ lửng vầng thu.
Toả nhớ thương.
Trăng thu.
Héo hắt rọi đêm trường.
Trời thu.
Man mác buồn vô vọng.
Rừng thu.
Hoang vắng phủ mờ sưong.

Nhớ mãi thu nào.
Ta có nhau.
Tình thu.
Dịu vợi trỗi dạt dào.
Đôi quả tim yêu chung nhịp thở.
Ngây ngất tình thu.
Trọn trao nhau.

Dạo ấy vào thu.
Buổi biệt ly.
Tan tác tim thu.
Phút phân kỳ.
Em đi biền biệt.
Mùa thu vắng.
Buồn lắm thu ơi.
Đến làm chi.

Đếm từng trống vắng.
Những thu sang.
Nhìn lá thu rơi.
Nhớ thương nàng.
Người hỡi.
Thu qua Em có nhớ.
Có còn âm vọng tiếng thu vang.

Mỗi độ thu về.
Nhớ thu xưa.
Một cõi.
Thu yêu.
Nói sao vừa.
Rừng thu thay lá.
Tôi tàn úa.
Lê bước phong trần.
Giọt thu mưa.
.



Nguyên Thạch.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2012 13:59:12 bởi Nguyên Thạch >
#1
    Nguyên Thạch 07.09.2006 15:58:29 (permalink)
    0
    Vui với ai.

    Đời vắng Em rồi .
    Vui với ai?.
    Còn ai .
    Vá lại mảnh đêm dài.
    Còn ai .
    Trao ánh tình tha thiết.
    Còn ai .
    Thỏ thẻ chuyện tương lai.

    Em đã mang theo.
    Nổi vấn vươn.
    Anh tìm vết cũ những con đường.
    Sống trong ký ức vùng kỷ niệm.
    Có biết chăng Em?.
    Vẫn còn thương.

    Ai nỡ chia lìa đôi cánh chim.
    Cánh Bắc .
    Cánh Nam.
    Lạc lối tìm.
    Đau thương.
    Vọng lại lời trầm khổ.
    Tê buốt nghìn trùng.
    Nhói con tim.

    Còn lại chi đây.
    Hỡi cuộc đời.
    Có chăng là nỗi nhớ không vơi.
    Đời vắng Em rồi.
    Đời vô nghĩa.
    Em là tất cả..
    Nhỏ yêu ơi.

    Lầm lủi bước hoang.
    Khắp phố phường.
    Anh mong sống lại thưở yêu đương.
    Quặn đau từng mảnh.
    Hồn rời rã.
    Thật vậy.
    Lòng Anh vẫn còn thương.

    Trong cuộc đời này.
    Nếu vắng nhau.
    Anh xin lần cuối vẫy tay chào.
    Hẹn nhé Em yêu.
    Miền vĩnh cửu.
    Nơi đó muôn đời .
    Ta có nhau.



    Nguyên Thạch.

     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2007 06:35:31 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Nguyên Thạch 07.09.2006 16:03:57 (permalink)
      0
      Ví như.

      Gió thu lay nhẹ cánh buồm.
      thuyền tôi đơn chiếc.
      Lạnh lùng trời mây.
      Người ơi.
      Tình trộm có hay?.
      Bao la cuối bể thoáng mây lạc loài.
      Ví như.
      Người ở thôn Đoài.
      Có chăng tình nhớ.
      Đoái hoài thôn Đông.
      Ví như .
      Em chửa bận lòng.
      Tôi.
      Em.
      Liệu có tơ hồng se duyên?.



      Nguyên Thạch.
      #3
        Nguyên Thạch 08.09.2006 03:42:13 (permalink)
        0



        Thu buồn.

        Ngày ấy thu sang.
        Bận nổi lòng.
        Nhè nhẹ tình thu.
        Ngỡ tuyết đông.
        Hồn thu vàng võ.
        Rơi từng cánh.
        Trời thu tím thẩm.
        Dãi nhớ mong.

        Tôi gánh trăng thu.
        Biếu tặng nàng.
        Ấp ủ ánh thu.
        Trĩu vai mang.
        Tương tư gói trọn.
        Tình thu vắng.
        Rồi đi biền biệt.
        Những thu sang...

        Mỗi mùa lá úa.
        Thu lại thu.
        Nhung nhớ người xưa.
        Biệt xa mù.
        Không biết bây chừ.
        Mùa thu đến.
        Em còn thơ mộng!.
        Khóc lá rơi.

        Thoáng ấy mười năm.
        Thu đã qua.
        Tôi như lá úa.
        Vắng xa nhà.
        Thương quá người Em.
        Chiều thu vắng.
        Buồn lắm thu ơi.
        Chuyện tình ta.

        Em ở bên nhà.
        Có nhớ tôi?.
        Rừng xưa vẫn ấm.
        Chổ ta ngồi.
        Tìm hộ lá vàng.
        Mùa thu trước.
        Thơ yêu trên lá.
        Có hồn tôi...


        Nguyên Thạch
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2007 06:37:34 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Nguyên Thạch 08.09.2006 04:07:41 (permalink)
          0
          Cô hàng cà fê.

          Cô bán hàng ơi.
          Xinh quá xinh.
          Cà fê cô bán.
          Có bán tình?.
          Tôi xin mua với lòng chung thuỷ.
          Vừa ý chưa cô?.
          Sao lặng thinh?!.

          Ai đã sinh cô?.
          Đẹp như tiên.
          Má ửng.
          Môi xinh.
          Mũi cao viền.
          Nhìn cô là cả trời thơ mộng...
          Đoan chắc.
          Vì cô mấy chàng điên.

          Đâu phải tay cô.
          Chỉ bán hàng.
          Dáng người thanh thót.
          Trông thật sang.
          Tôi bỗng ước mình.
          Là tỉ phú.
          Để xứng với nàng.
          Với dung nhan.

          Đẹp quá đi thôi đôi bước chân.
          Mây giăng.
          Gió thoảng.
          Dáng thiên thần.
          Tôi xin làm kiếp thân sỏi đá!.
          Để được gót nàng.
          Dẫm nát thân.

          Lời người thỏ thẻ.
          Tựa tiếng chim.
          Thanh như nhạc tấu.
          Điệu êm đềm.
          Hồn tôi cuốn hút theo trầm bổng.
          Sao ở trần gian.
          Lại có tiên?.

          Bỏ mặc cuộc đời.
          Tôi nhớ thương...
          Biếng ăn.
          Mất ngủ.
          Liệt trên giường...

          "Sơn hà.
          Xã tắc."
          Tôi xin đổi.
          Cô bán hàng xinh.
          Nợ vấn vương.


          Nguyên Thạch.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 12:26:17 bởi Nguyên Thạch >
          #5
            Nguyên Thạch 08.09.2006 12:24:02 (permalink)
            0
            Xuân mời.

            Trăng xuân đẹp quá.
            Cô Hằng ơi.
            Mời cô.
            Rảo bước ghé xuống chơi.
            Uống với chúng tôi vài ly rượu.
            Cô dâu.
            Chú rễ.
            Xuân sánh đôi.

            Sao ở trên cao có một mình?.
            Uổng quá.
            Nàng tiên dáng tuyệt xinh.
            Xuân đẹp nhân gian.
            Xuân nhân thế.
            Đừng phí một đời.
            Thưở xuân xinh.

            Tết xuân.
            Vui lắm cô Hằng nga.
            Bánh tét bánh chưng.
            Đủ thứ quà.
            Cùng tôi chuyển gót ra sàn nhảy.
            Góp với chúng tôi.
            Đôi bài ca.

            Đầu xuân.
            Đám cưới.
            Vui quá thôi.
            Dưa chua củ kiệu.
            Đủ thứ mồi.

            Đám cưới.
            Xuân lành.
            Ta thư thả.
            Chơi hết tháng giêng xong mới thôi.



            Nguyên Thạch.
            #6
              Nguyên Thạch 08.09.2006 12:36:16 (permalink)
              0
              Giã từ.

              Ôi thật ngậm ngùi .
              Buổi tiễn đưa.
              Niềm thương ray rức nói sao vừa.
              Anh về bên ấy.
              Xa xăm quá.
              Sài gòn.
              Nắng ủ bỗng chợt mưa.

              Mỗi chuyến từ ly.
              Nát cõi lòng.
              Gieo rắc đau thương.
              Anh biết không?.
              Về đây.
              Mang lại tình Em khổ.
              Về chi lưu lại nổi nhớ mong.

              Xóm nhỏ quê nghèo đã lất lây.
              Hẩm hiu rau muối sống qua ngày.
              Dòng đời.
              Lặng lẽ nào mơ ước.
              Nổi buồn chỉ biết .
              Gởi gió mây.

              Em đã quen rồi.
              Cảnh hắt hiu.
              Đời Em.
              Đâu dám ước mơ nhiều.
              Cao sang nhung lụa Em nào nghĩ.
              Ao ước.
              Yên bình một tình yêu.

              Anh đã cho Em.
              Khoảng dịu dàng.
              Tình Anh.
              Em nặng cả khối mang.
              Trọn vẹn trao thân đời con gái.
              Đành nở sao Anh?.
              Chuyện dở dang.

              Mảnh đời rung rủi.
              Lắm sầu đau.
              Cô đơn buồn tủi.
              Vắng xa nhau.
              Sao nở vui trên niềm tuyệt vọng.
              Em thầm tự nhũ.
              Hẹn kiếp sau.

              Em về uống cạn chén tương tư.
              Vĩnh biệt Anh yêu.
              Em giã từ.
              Phận gái duyên quê.
              Tình một mối.
              Miên viễn ngàn thu.
              Tuổi đôi mươi.



              Nguyên Thạch.
               
              :: Bài thơ đưa vào TV ::
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 23:58:12 bởi Viet duong nhan >
              #7
                Nguyên Thạch 08.09.2006 12:48:44 (permalink)
                0
                Hai màu áo.


                Ngày xưa.
                Còn bé.
                Áo hồng.
                Bây giờ.
                Áo trắng.
                Theo chồng về bên.

                Mân mê.
                Áo lụa.
                Buồn tênh.
                Anh len chỉ tím.
                Viền trên lụa vàng.

                Năm xưa.
                Ngơ ngẫn nhìn nàng.
                Lòng nghe dịu vợi.
                Ngút ngàn thương yêu.

                Cảm linh.
                Tình sẽ cô liêu.
                Hồn Anh tràn ngập.
                Bão chiều tuyết đông.

                Thu sang.
                Em bước theo chồng.
                Thước tha áo cưới.
                Bềnh bồng tóc mây.

                Về bên ấy.
                Em có hay ?.
                Người bên góc phố.
                Trên tay lụa vàng.

                Áo .
                Anh chưa kịp trao nàng.
                Để nay nhìn áo.
                Ngút ngàn thương đau.

                Ước mơ.
                Đợi dịp nhẫn trao.
                Se tơ.
                Duyên thắm.
                Dạt dào bể yêu.

                Nhẫn buồn.
                Lụa héo.
                Cô liêu.
                Tình theo con nước.
                Tiêu điều đợi trông.

                Người tôi mơ.
                Đã có chồng.

                Vàng phai.
                Lụa úa.
                Tình hồng chân mây.

                Nguyên Thạch.


                #8
                  Nguyên Thạch 15.09.2006 08:30:00 (permalink)
                  0
                  Cõi thiên thu.

                  Em ở bên này.
                  Hứng gió đông.
                  Mà nghe tê buốt dại cả lòng.
                  Thương người phiêu bạt ngàn sương tuyết.
                  Một khối tình yêu.
                  Nỗi nhớ mong.

                  Anh mãi nơi đâu .
                  Có biết chăng?.
                  Có thấu tình Em để hiểu rằng.
                  Phận gái xa chồng .
                  Đêm lẻ bóng.
                  Lệ nhoà song cửa dưới ánh trăng.

                  Sao chẳng về thăm ?.
                  Thoả nhớ thương ?.
                  Dắt Em.
                  Dạo lại những con đường.
                  Đường tình.
                  Thơm ngát hương cau toả.
                  Ngút ngàn lưu luyến.
                  Thưở yêu đương.

                  Anh hỡi .
                  Cuộc đời có bao lâu!.
                  Một thoáng trôi qua .
                  Bạc mái đầu.
                  Nuối tiếc một thời.
                  Hương tình muộn.
                  Nào ai biết được .
                  Cõi bể dâu.

                  Về đi Anh nhé.
                  Ấp ủ nhau.
                  Rồi cũng qua đi .
                  Muối với rau.
                  Xa Anh .
                  Là chuỗi ngày vô nghĩa.
                  Là bó trầu xanh thiếu vôi cau.

                  Âm thầm lê bước đếm lẻ loi.
                  Giữa chốn nhân gian Em lạc loài.
                  Giọt đắng trên môi Em bật khóc.
                  Thương phận má hồng kiếp đơn côi.

                  Hò ơi.
                  Câu hát " Hòn vọng phu".
                  Bóng anh thăm thẳm.
                  Biệt xa mù.
                  Em sợ.
                  Em bồng con thành đá.
                  Mang cuộc tình vào cõi thiên thu.


                  Nguyên Thạch.

                  :: Bài thơ đưa vào TV ::
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 06:36:25 bởi Viet duong nhan >
                  #9
                    Nguyên Thạch 24.09.2006 12:44:58 (permalink)
                    0
                    Đêm gánh trăng.

                    Đêm vắng.
                    Vườn ai xõa cánh vàng.
                    Tôi người lãng tử.
                    Gánh trăng sang.
                    Tưới làng hoa trắng tơ nghìn dãi.
                    Mất dấu chân mòn.
                    Lạc đường hoang.

                    Hoa có bao giờ.
                    Thương nhớ trăng ?.
                    Tôi mơ theo mãi gót chị Hằng.
                    Tương tư.
                    Dệt nốt vần thơ nhớ.
                    Hốt vội trăng vàng.
                    Ai biết chăng ?.

                    Sương khuya giá lạnh lắm người ơi.
                    Cố gánh cho xong.
                    Mảnh trăng rơi.
                    Để vườn ai đó hoa tươi thắm.
                    Lo mãi trăng tàn.
                    Hoa tả tơi.

                    Tôi biết.
                    Sớm mai nắng trổi về.
                    Lẳng lơ đào thắm.
                    Lắm người mơ.
                    Mân mê cành mỏng rồi hái vội.
                    Chẳng tiếc đêm dài.
                    Trọn ước mơ.

                    Nguyên Thạch.
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2007 06:40:01 bởi Viet duong nhan >
                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 24.09.2006 13:59:04 (permalink)
                      0
                      Dạo qua nhà NThach khá lâu mà hôm nay mới có vài dòng weocom được, chúc vui và đừng buồn vì weocom muộn nha.


                      Mỗi độ thu về.
                      Nhớ thu xưa.
                      Một cõi.
                      Thu yêu.
                      Nói sao vừa.
                      Rừng thu thay lá.
                      Tôi tàn úa.
                      Lê bước phong trần.
                      Giọt thu mưa..


                      Nguyên Thạch.


                      Căm lặng

                      Giã từ chẳng có
                      phút tiễn đưa
                      Thu qua
                      lành lạnh cả nắng trưa
                      Phong trần tôi ngã
                      về hư ảo
                      Nơi ấy bây giờ
                      đâu quá xưa.

                      Người ta thay tình
                      thu thay lá
                      Vui bên người mới
                      có xót xa
                      Thương người dẫm lại
                      đường ta bước
                      Mai mốt thêm người
                      đau giống ta

                      Phố mấy hôm nay
                      nhiều mưa lắm
                      Xé nát vụn vời
                      nghĩa trăm năm
                      Thương ta cầm lửa
                      giờ tay phỏng
                      Thu ơi trăng khóc
                      sóng xa xăm.
                      #11
                        Nguyên Thạch 26.09.2006 06:10:20 (permalink)
                        0
                        Tôi mãi đi tìm.

                        Áo tình.
                        Nào có để mà thay!.
                        Lê gót phong sương tấm thân gầy.
                        Dòng đời.
                        Đâu hỡi người đan áo.
                        Gởi từng sợi chỉ.
                        Chuỗi ngất ngây.

                        Tình tuổi trăng tàn giữa đêm khuya.
                        Tê buốt người ơi.
                        Những đêm mưa.
                        Giọt thu tí tách.
                        Mòn ảo vọng.
                        Ấy chiếc áo tình.
                        Người đan chưa?.


                        Nguyên Thạch.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 06:32:23 bởi Viet duong nhan >
                        #12
                          Nguyên Thạch 27.09.2006 06:49:27 (permalink)
                          0
                          Tình muôn thưở.


                          Thưở yêu Em Anh nâng từng sợi tóc.
                          Chải mượt mà rồi cài đoá phong lan.
                          Hoa thanh thanh một màu tím dịu dàng.
                          Em chợt hiểu tình ngút ngàn nhung nhớ.
                          Phận con gái đâu bến bồi bến lở.
                          Hạnh phúc đầy hay ngập khối đau thương.
                          Dãi thênh thang Em đã chọn ngã đường.
                          Lòng tự thú tình yêu Anh chân thật.
                          Ngày bên nhau môi trên môi thơm mật.
                          Anh nếm đầy hương đào mận môi xinh.
                          Em luyến lưu đẹp quá một cuộc tình.
                          Đôi viền mắt thấy mình trong say đắm.
                          Tình yêu ơi ta cho nhau nhiều lắm.
                          Chắp cánh cao bay bổng khỏi trần gian.
                          Ấp ủ nhau trên núi mộng hoa vàng.
                          Và nơi đó tình ngút ngàn tuyệt vợi.
                          Tình sâu đậm ta vẫn chờ vẫn đợi.
                          Dẫu thời gian có vời vợi xa xăm.
                          Sá gì đâu tình miên viễn ngàn năm.
                          Là trường cửu là cuộc tình vô tận.
                          Khi chớm yêu lòng hỏi lòng mấy bận.
                          Chẳng chút gì ân hận đã thương Anh.
                          Chẳng tiếc gì mớ tóc hãy còn xanh.
                          Khi Anh đã nhuộm bụi đường sương gió.
                          Ký ức còn đây kể từ đêm đó.
                          Lầu mộng biển xinh bóng toả hương cao.
                          Lần đầu tiên ta ngây ngất trao nhau.
                          Và từ đó thấy tình vương vấn mãi.
                          Anh phong sương sống cuộc đời hồ hải.
                          Em nguyện lòng yêu mãi một người thôi.
                          Dẫu mai kia ta khuất bóng bên đồi.
                          Lời thề ước trọn tình trong muôn kiếp.


                          Nguyên Thạch.

                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 07:37:01 bởi Viet duong nhan >
                          #13
                            Nguyên Thạch 29.09.2006 15:56:29 (permalink)
                            0
                            Tiễn đưa.

                            Tiễn Anh đi.
                            Mà nghe buồn vời vợi.
                            Biết rồi đây.
                            Là tháng đợi ngày mong.
                            Anh thương ơi.
                            Yêu là héo cả cõi lòng.
                            Từng giây phút ngóng trông .
                            Rồi lo lắng.
                            Phi trường chiều nay bỗng dưng trời tắt nắng.
                            Thương nổi niềm.
                            Em xa vắng người yêu.
                            Sân ga hôm nay.
                            Sao mưa đổ thật nhiều.
                            Nơi góc nhỏ.
                            Em cô đơn ngồi khóc.
                            Bỗng thấy.
                            Cuộc đời.
                            Tình yêu.
                            Như cơn lốc.
                            Mà trong Em bé bỏng lắm người ơi.
                            Mong được yêu thôi.
                            Sao cũng quá xa vời?.
                            Rồi thoáng nhận.
                            Cõi đời là bể khổ.
                            Anh đi rồi.
                            Còn ai đâu thương dỗ.
                            Còn ai ngồi vuốt tóc kể chuyện nghe.
                            Ai dìu Em?.
                            Dạo biển những chiều hè.
                            Nhìn âu yếm chắp đôi tim trên cát.
                            Đêm đêm về.
                            Đâu lời ca tiếng hát.
                            Tất cả xa rồi.
                            Còn có ai đâu!.
                            Chiều bến ga.
                            Em trách mãi con tàu.
                            Đã cuốn hút người Em yêu biền biệt


                            Nguyên Thạch.
                             
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2007 06:42:14 bởi Viet duong nhan >
                            #14
                              Trường Phi Bảo 29.09.2006 21:06:43 (permalink)
                              0
                               

                              Trích đoạn: Nguyên Thạch

                              Hai màu áo.


                              Ngày xưa.
                              Còn bé.
                              Áo hồng.
                              Bây giờ.
                              Áo trắng.
                              Theo chồng về bên.

                              Mân mê.
                              Áo lụa.
                              Buồn tênh.
                              Anh len chỉ tím.
                              Viền trên lụa vàng.

                              Năm xưa.
                              Ngơ ngẫn nhìn nàng.
                              Lòng nghe dịu vợi.
                              Ngút ngàn thương yêu.

                              Cảm linh.
                              Tình sẽ cô liêu.
                              Hồn Anh tràn ngập.
                              Bão chiều tuyết đông.

                              Thu sang.
                              Em bước theo chồng.
                              Thước tha áo cưới.
                              Bềnh bồng tóc mây.

                              Về bên ấy.
                              Em có hay ?.
                              Người bên góc phố.
                              Trên tay lụa vàng.

                              Áo .
                              Anh chưa kịp trao nàng.
                              Để nay nhìn áo.
                              Ngút ngàn thương đau.

                              Ước mơ.
                              Đợi dịp nhẫn trao.
                              Se tơ.
                              Duyên thắm.
                              Dạt dào bể yêu.

                              Nhẫn buồn.
                              Lụa héo.
                              Cô liêu.
                              Tình theo con nước.
                              Tiêu điều đợi trông.

                              Người tôi mơ.
                              Đã có chồng.

                              Vàng phai.
                              Lụa úa.
                              Tình hồng chân mây.

                              Nguyên Thạch.


                              Buồn Vương Áo Mỏng
                              Trường Phi Bảo


                              Ngày xưa
                              Thơ dại đâu còn
                              Buồn vương áo mỏng
                              Lối mòn về thăm
                              Áo hồng thưở ấy xa xăm
                              Chọn màu áo tím âm thầm thủy chung

                              Ngày xưa
                              Được sánh vai cùng
                              Áo em màu trắng trẻ trung học trò
                              Hồn nhiên
                              Chung một chuyến đò
                              Bên anh hò hẹn chơi trò rước dâu

                              Áo trắng giờ bước qua cầu
                              Đêm đêm nức nở
                              Gục đầu bên song
                              Người xưa không phải
                              ...Là chồng,
                              Vàng phai sắc áo
                              Mênh mông trời chiều

                              Đôi tà áo cưới mĩ miều
                              Em về bên ấy cánh diều đứt dây
                              Cỏ xanh,
                              xanh tận chân mây
                              Em về bên ấy đong đầy xót xa

                              Bao năm cách biệt quê nhà
                              Nay về thăm lại
                              Nhận ra người tình
                              Áo đen bó gọn thân mình
                              Người xưa cay đắng gợi tình hôm xưa.

                              Trời không mưa
                              Cũng đổ mưa
                              Chưa vui sum họp
                              ...chừ đưa tiễn rồi
                              Trao nhau tấm áo chia phôi
                              Niềm thương gửi lại bồi hồi con tim.

                              29/09/2006

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2013 22:24:25 bởi Trường Phi Bảo >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 50 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 739 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9