Những vần thơ cho em
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 50 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 743 bài trong đề mục
Nguyên Thạch 11.05.2010 15:52:57 (permalink)
5


Bao giờ trở lại


Tháng Tư trăng trĩu trên rừng vắng.
Giá buốt tôi đi dưới ánh vàng.
Trường sơn mờ hiện hồn dũng sĩ.
Nguồn xa nghe Quốc vọng tiếng than.

Dak-Nông giặc chiếm trơ đất mẹ.
Đau luống chè xanh mất quê hương.
Bao giờ nước cũ về Sông Lũy.
Tưới thắm đồng xanh lúa trổ cờ.

Có lẽ em thương tôi nhiều lắm.
Ươm cả vườn mơ ước hẹn chờ.
Tôi kẻ tha phương trời biền biệt.
Niềm riêng xin gởi ánh trăng mơ.

Hôm nay đất mẹ nghìn thống khổ.
Vai còn trĩu nặng gánh chinh nhân.
Dấn thân góp sức đường tranh đấu.
Tình riêng em hãy nén đợi chờ.

Bao giờ trở lại dòng sông Lũy.
Tôi múc trăng vàng để tắm em.
Ôn kỷ niệm xưa thời bé bỏng.
Chẳng ngại ngùng chi lúc cởi truồng.

Đêm nay trấn thủ ngoài biên ải.
Chờ lúc trăng lên gởi hẹn thế.
Em ở quê nhà chăm đồng lúa.
Nhẹ gánh bưng biền kẻ sơn khê.

Thương nhớ ngút ngàn trăng trĩu sáng.
Tiếng giục Quê hương trống vang rền.
Anh còn góp sức tình đồng đội.
Tình riêng,tình nước lẽ nào quên.

Mai, ngày đất mẹ không còn giặc.
Anh về ấm lại nghĩa phu thê.
Thương nhớ lũy tre dòng sông cũ.
Nên vẫn còn mơ một lối về.



Nguyên Thạch
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 03:35:34 bởi Viet duong nhan >
Lữ Hành 31.05.2010 14:29:21 (permalink)
0
Hương Thoảng
 
 
Mường Giang hương nắng xương rồng trổ.
Cát trắng đồi mơ dáng tiểu thơ.
Về đâu viễn khách.
Tình ngàn dặm.
Xứ Phan lưu luyến nỗi đợi chờ.
 
Suối Hồng tí tách giọt cà phê.
Trúc Lâm nghiêng phủ mảnh trăng thề.
Gió hẹn Đồi Dương khơi sóng vỗ.
Tím cả hồn ai.
Mảnh tình quê.
 
Tiếng Xưa chùm mận đùa trong gió.
Vạt áo dài xinh
Má thêm hồng.
Cho dẫu Quê hương Đào không ngọt.
Nắm rún chôn sâu khúc niệm buồn.
 
 
Xưa sánh vai em chiều trong mưa.
Đường mơ biền biệt.
Ai đón đưa.
Tôi còn nặng gánh sầu viễn xứ.
Xót cả trời thương.
Nói sao vừa.
 
 
Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/66AF9526521C4B70844F681DD1CE59A2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 16:26:00 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 11.06.2010 16:24:05 (permalink)
0
Tiếng Mẹ Hiền


Lối về quê mới sao buồn lạ.
Dẫu đã dưỡng tôi được thành người.
Đất hứa.
Công thành danh được toại.
Mà sao thấy ngại,vẫn chưa quen.

Có phải tôi người lắm vong ơn.
Hay đã chôn sâu một mảnh hồn.
Gởi trọn cả lòng theo nắm rốn.
Quê mẹ chào đời.
Sâu mồ chôn.

Tôi ở nơi đây.
Có lúc buồn.
Mỗi khi gió lớn.
Chiều mưa tuôn.
Thương về đất mẹ trưa nắng hạ.
Dõi mắt xa săm đợi nước nguồn.

Mơ về chốn cũ.
Được an bình.
Có tiếng dân cười trong bình minh.
Đất nước sánh vai cùng thế giới.
Nhân bản.
Tự do.
Sống quang vinh.


Đời sẽ dễ hơn ,khi có tiền.
Nhưng chưa chắc hẳn sẽ là tiên.
Những lúc thấm buồn tôi bật khóc.
Là lúc thương sao…
Tiếng mẹ hiền.



Nguyên Thạch
 
R


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/8338DD0E683B40FCA82E15CA915BC0A1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 17:17:56 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Lữ Hành 13.06.2010 10:32:34 (permalink)
0
Tuổi nào cho em.


Dáng ngọc.
Vườn xuân .
Hoa chớm nở.
Trăng tròn mười sáu.
Tuổi kiêu sa.

Lần ghé lại thăm.
Ba năm trước.
E thẹn vụn về tuổi mười ba.
Phượng nở .
Thu rơi.
Đông lại đến.
Mỗi mùa.
Bé đợi mỗi phần quà.

Nẩy mầm trong nắng hương gió biển.
Đùa cát thùy dương.
Uống nước dừa.
Trộn sữa mẹ hiền .
Nuôi em lớn
Theo điệu ca dao.
Tiếng võng đưa.

Đau lòng con nước dậy Cửu Long.
Nghẹn lên tiếng nấc gọi sông Hồng.
Giặc về nhơ nhuốc dòng sông Đuống.
Buốt hồn chiến sĩ Ải Chi Lăng.

Tôi còn trấn giữ ở tuyến đầu.
Đêm buồn cô quạnh giữa rừng sâu.
Thả hồn bay bỗng về Bến Nghé.
Ai nhớ thương ai chốn giang đầu.

Yên bề việc nước.
Sẽ về thăm.
Hậu giang hò hẹn dáng nguyệt cầm.
Nhẹ khúc lời ru khua mái đẩy.
Cùng em thề hẹn chuyện trăm năm.


Nguyên Thạch
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/C8C3F86745214B639F497230AF8487B4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 05:43:39 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 11.07.2010 06:29:11 (permalink)
0
Thu gầy


Bao năm xa cách.
Tôi về đây.
Niềm thương man mác dáng thu gầy.
Thu tím cả trời.
Buồn chi lạ.
Người xưa biền biệt nẻo chân mây.

Dòng đời là những chuyến ly tan.
Mây trôi lạc mất lối về ngàn.
Bỏ rừng phong ủ đầy lá úa.
Bỏ tôi.
Tình nhớ hồn đi hoang.

Người có biết không, tôi buồn lắm.
Dĩ vãng đau thương khúc niệm sầu.
Gặm nhấm tâm tư.
Tôi già úa.
Thương nhớ người xưa.
Ta mất nhau.

Bao giờ rung rủi còn gặp lại.
Thề hẹn trăm năm đến bạc đầu.
Đời vốn trầm luân trong bể khổ.
Xin đừng khơi nữa những nỗi đau.



Nguyên Thạch
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/A2DAFF00C5AB4444B2E2744D37AD92D4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 05:48:49 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 19.07.2010 01:58:26 (permalink)
0
Đâu dáng người thương.



Xưa theo em đến trường.
Nhặt từng nụ hoa thương.
Ép đầy trang nhật ký.
Đợi nhau lúc tan trường.

Vạt trắng gió bay bay.
Hương thầm em có hay.
Đượm ngọt ngào phố sá.
Tình ủ hương trời mây.

Mùa gió chướng bão bùng.
Tôi xây chí trai hùng.
Thời loạn ly không hẹn.
Kiếp trai bận kiếm cung.

Chiều thu đi trong mưa.
Lối về ai đón đưa.
Mắt biếc hòa biển mặn.
Buồn ơi nói sao vừa.

Tháng Tư buổi sầu ly.
Đời viễn phương tôi đi.
Trong cơn lùa sóng dữ.
Không một phút từ ly.

Năm năm em đợi chờ.
Tình thoảng như giấc mơ.
Theo chồng về xứ lạ.
Trôi theo mối duyên hờ.

Tôi phương trời biền biệt.
Tìm đâu màu mắt biếc.
Tình chất ngất lưu đầy.
Mơ vùng trời nước Việt.

Nơi đây dài tháng năm.
Giá rét bước âm thầm.
Vu vơ lời tình nhớ.
Như mây bay ngàn năm.

Mất nhau trong cuộc đời.
Cách biệt hai phương trời.
Còn chăng là kỷ niệm.
Thầm gọi cố nhân ơi.

Nay về lại con đường.
Tìm đâu dáng người thương.
Còn bao giờ gặp lại.
Tình nơi xa cuối đường.


Nguyên Thạch
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/6A599A88D12B46B78506F6374A044402.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 05:52:26 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 19.07.2010 14:16:09 (permalink)
0
Hương xưa

Hạt rơi rơi.
Dìu nhau qua đồi cỏ.
Gót thon mềm.
Bước nhỏ ngại bùn dơ.
Mây lang thang.
Không đợi.
Hững hờ.
Thiên thần nhỏ.
Đồi mơ thu dệt mộng.

Em kiêu sa.
Áo trắng tà gió lộng.
Chiều dần trôi.
Mờ bóng tưởng ma trơi.
Trên đỉnh cao .
Lời gởi gió ru hời.
Em kiều diễm.
Thu ơi.
Hoài cảm.

Lá chuyển màu.
Thu sang.
Mùa tháng Tám.
Úa vàng đau.
Trời lam tím nhớ nhung.
Từ biệt ly.
Trổi điệu nhớ chập chùng.
Về bên ấy.
Lối chung chia đôi ngã.

Đồi hoang vu não nề rơi từng lá.
Loài côn trùng thương khóc gã cô đơn.
Trăng lưỡi liềm ẩn hiện bóng chập chờn.
Lời ai oán .
Trĩu cô đơn hờn tủi.

Là phận số.
Ai đem tim xát muối.
Lịm hồn ai.
Tình cuối duyên đầu.
Tiễn nhau đi mùa tháng Bảy mưa ngâu.
Ta đào huyệt chôn mối sầu miên viễn.

Ngoảnh lại chi.
Cho đau người đưa tiễn.
Có hơn không.
Cứ thẳng chuyến đò sang.
Cứ vui đi với pháo đỏ tơ vàng.
Để trọn chuyến sang ngang cùng duyên mới.

Thu đến.
Thu đi.
Ôi tương phùng dịu vợi.
Mùa vàng rơi tôi thầm tới nơi đây.
Bới dư hương đào kỷ niệm đong đầy.
Tìm nồng ấm.
Nơi đây mùa thu cũ.


Nguyên Thạch
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/EEB08194792C4C05BA2F38492824E1CF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 06:35:46 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)
tieudien 21.07.2010 01:26:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Thạch

Hương xưa

Hạt rơi rơi.
Dìu nhau qua đồi cỏ.
Gót thon mềm.
Bước nhỏ ngại bùn dơ.
Mây lang thang.
Không đợi.
Hững hờ.
Thiên thần nhỏ.
Đồi mơ thu dệt mộng.

Em kiêu sa.
Áo trắng tà gió lộng.
Chiều dần trôi.
Mờ bóng tưởng ma trơi.
Trên đỉnh cao .
Lời gởi gió ru hời.
Em kiều diễm.
Thu ơi.
Hoài cảm.

Lá chuyển màu.
Thu sang.
Mùa tháng Tám.
Úa vàng đau.
Trời lam tím nhớ nhung.
Từ biệt ly.
Trổi điệu nhớ chập chùng.
Về bên ấy.
Lối chung chia đôi ngã.

Đồi hoang vu não nề rơi từng lá.
Loài côn trùng thương khóc gã cô đơn.
Trăng lưỡi liềm ẩn hiện bóng chập chờn.
Lời ai oán .
Trĩu cô đơn hờn tủi.

Là phận số.
Ai đem tim xát muối.
Lịm hồn ai.
Tình cuối tình đầu.duyên đầu
Tiễn nhau đi mùa tháng Bảy mưa ngâu.
Ta đào huyệt chôn mối sầu miên viễn.

Ngoảnh lại chi.
Cho đau người đưa tiễn.
Có hơn không.
Cứ thẳng chuyến đò sang.
Cứ vui đi với pháo đỏ tơ vàng.
Để trọn chuyến sang ngang cùng duyên mới.

Thu đến.
Thu đi.
Ôi tương phùng dịu vợi.
Mùa vàng rơi tôi thầm tới nơi đây.
Bới dư hương đào kỷ niệm đong đầy.
Tìm nồng ấm.
Nơi đây mùa thu cũ.




Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/EEB08194792C4C05BA2F38492824E1CF.jpg[/image]


áo trắng em đây đứng đợi chàng
rừng phong lá đổ gọi thu sang
mơ một ngày mai bừng nắng mới
trầu cau anh rước tới nhà nàng
Nguyên Thạch 22.07.2010 04:49:55 (permalink)
0



Giao mùa


Thu sang.
Chuyển gió giao mùa.
Tà bay áo mỏng ngọn lùa hơi đông.
Ngày xưa.
Còn bé áo hồng.
Bây giờ áo cưới theo chồng về bên.
Tiễn em.
Lòng vắng buồn tênh.
Tóc bồng áo trắng về bên nẻo đời.

Đong đưa chiếc lá vàng rơi.
Bỏ tôi cuối phố chơi vơi nỗi niềm.
Sang ngang.
Se thắt con tim.
Từ nay lạc cánh đôi chim lẻ đàn.

Tiễn người.
Hồn chít khăn tang.
Chuyến đi biền biệt.
Sang ngang nghìn trùng.
Ru hời,đàn dở ngang cung.
Từ ly là hết trùng phùng duyên tơ.
Chúc em vui trọn bến mơ.
Tôi về chép lại vần thơ cho đời.

Người yêu ơi.
Áo trắng ơi.
Thơ tôi nhớ lấy ru hời con xinh.
Rằng xưa,mẹ đã bội tình.
Bóng người thi sĩ lung linh cuối đường.



Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/9F256677C84F447498B6A77BE86B3724.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 24.07.2010 08:44:28 (permalink)
0
Nắng Quê Hương


Đạp xe trong nắng.
Đường hanh vắng.
Bỗng thấy thương thương mái tóc thề.
Nhễ nhại mồ hôi tê chân đạp.
Ai rãi niềm yêu khúc đường quê.

Nắng rực như thiêu đồng ruộng cháy.
Đường nhựa xông lên hực khét mùi.
Áo trắng nhẹ bay vờn trong nắng.
Hương thoảng gởi ai vạt áo dài.

Em đi tỉnh học.
Nâng kiến thức.
Cố đạt cho xong mộng tương lai.
Mười lăm cây số ngày hai bận.
Nắng đốt gót tiên.
Héo hình hài.

Đôi mắt huyền xinh.
Môi mọng đỏ.
Xin trời dịu nắng để ai kia.
Bớt thèm cam ngọt pha nước đá
Mây ơi,đưa đón lối em về.

Mẹ nghèo .
Chiu chắt tiền ăn sáng.
Chỉ một gói xôi giá ba ngàn.
Em cắt làm đôi.
Xôi ngàn rưởi.
Ngàn rưởi đồng kia giúp người nghèo.

Em đóa phong lan hương đồng nội.
Đượm màu hoa tím ngát núi rừng.
Tôi bước chân hoang tình lạc lối
Chủ nhật vắng em đường sầu dâng.

Tôi vẫn đợi đây dưới gốc Quau.
Chiều tan trường học.
Gợi ý chào.
Ngồi cả năm trời.
Quau nhẵn vỏ.
Tình xa vời vợi tựa trăng sao.

Nhớ xưa.
Tôi vừa đúng hai mươi.
Đỏ hoe òa khóc.
Em chào đời.
Giờ tỏa đậm đà.
Hương mười tám.
Tuổi anh xấp xỉ gần bốn mươi.

Em còn ngây dại lắm người ơi.
Biết vậy nên tôi chẳng ngỏ lời.
Một chiều thu tím.
Vàng chiếc lá.
...Âu yếm gởi tôi một nụ cười.


Nguyên Thạch
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/B4F5128434904EA2B30B7D3E5152775D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 22:44:39 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 24.07.2010 08:50:44 (permalink)
0


Trích đoạn: tieudien



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/EEB08194792C4C05BA2F38492824E1CF.jpg[/image]


áo trắng em đây đứng đợi chàng
rừng phong lá đổ gọi thu sang
mơ một ngày mai bừng nắng mới
trầu cau anh rước tới nhà nàng


Cảm ơn tieudien đã ghé thăm,cánh cửa luôn rộng mở.

NT
Nguyên Thạch 25.07.2010 14:24:09 (permalink)
0
Biển nhớ ngậm ngùi


Đêm ra biển nhớ ngậm ngùi.
Nắm xương sâu thẳm.
Có vui đáy mồ ?.
Biển sóng xô.
Biển sóng xô.
Xương em trinh nữ lõa lồ giá băng.

Thâm sâu có ngắm cung hằng ?.
Hay chìm ngập tối.
Lạc trăng oán hờn.
Từ đi miên viễn cô đơn.
Hiện thăm thủy thủ chập chờn dáng trinh.

Đêm nay trên chuyến hải trình.
Mây khuya chợt hiện bóng hình năm xưa.
Em tà áo trắng đong đưa.
Theo anh ấp ủ.
Tình chưa vẹn đường.
Xác xưa vùi đáy đại dương.
Chưa về Bắc Mỹ trọn đường tự do.

Ru em biển vắng điệu hò.
Xác sâu biển thẳm nằm co muôn trùng.
Từ xa.
Đàn nghẹn ngang cung.
Cung khuya trổi nhịp.
Cung chùng dây tơ.
Hoang vu gởi sóng niềm mơ.
Men say thủy thủ vật vờ cố nhân.

Phong ba.
Tôi bước đường trần.
Âm dương.
Nay thoáng cũng gần ba mươi.
Năm xưa.
Yêu mắt em cười.
Còn trong tôi mãi dáng người thiên thu.


Nguyên Thạch
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/9C77BCF5DF1643EDA427F4B78A4A4F62.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 22:45:16 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 26.08.2010 08:26:39 (permalink)
0

Chợt nhớ

Chợt nỗi nhớ.
Ba mươi năm tình cũ.
Như thuở ban đầu,lòng ấp ủ vẫn còn đây.

Dòng đời trôi.
Mưa nắng dạn dầy.
Lắm lúc nhớ thời thơ ngây vụng dại.

Tôi thân trai,đời viễn phương hồ hải.
Em thôn nghèo,phận gái liễu tơ.
Từ dạo xa nhau,luôn dõi mắt trông chờ.
Vui kỷ niệm,những bài thơ tôi tặng.

Nơi bưng biền.
Cùng quê hương cay đắng.
Chỉ mười năm,mưa nắng cũng đủ già.

Em ví phận mình là kiếp sân ga.
Đêm đưa tiễn.
Người xa không trở lại.

Mang chí trai,miệt mài nơi quan tái.
Thương lần đi là mãi mãi nghìn trùng.
Ba mươi năm.
Ôi ba mươi năm dài nỗi nhớ nhung.


Nguyên Thạch



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/539D5C847717436DA1108F5C30B74F1E.jpg[/image]
Attached Image(s)
BĂNG NGUYỆT 26.08.2010 17:01:10 (permalink)
0
Gặp lại khách Lữ Hành ròi ha .... ngậm ngùi một chút bất chợt... Chúc thi nhân vui với sáng tác đều .


Trích đoạn: Nguyên Thạch

Chợt nhớ

Chợt nỗi nhớ.
Ba mươi năm tình cũ.
Như thuở ban đầu,lòng ấp ủ vẫn còn đây.

Dòng đời trôi.
Mưa nắng dạn dầy.
Lắm lúc nhớ thời thơ ngây vụng dại.

Tôi thân trai,đời viễn phương hồ hải.
Em thôn nghèo,phận gái liễu tơ.
Từ dạo xa nhau,luôn dõi mắt trông chờ.
Vui kỷ niệm,những bài thơ tôi tặng.

Nơi bưng biền.
Cùng quê hương cay đắng.
Chỉ mười năm,mưa nắng cũng đủ già.

Em ví phận mình là kiếp sân ga.
Đêm đưa tiễn.
Người xa không trở lại.

Mang chí trai,miệt mài nơi quan tái.
Thương lần đi là mãi mãi nghìn trùng.
Ba mươi năm.
Ôi ba mươi năm dài nỗi nhớ nhung.


Nguyên Thạch

R





ĐÂU PHẢI LÀ BẤT CHỢT

Ba mươi năm
mong mỏi cuộc loan phùng
Nhưng trớ trêu
ngõ chung mình mình đợi
Cây mạ non
thành lúa vàng phấp phới
Luân chuyển bao mùa
người đợi (vẫn)xa xăm.

Trăng thượng tuần
rồi trăng sáng đêm rằm
Bên thềm rêu
sân đầy cánh chuổi ngọc
Hoa tím trái vàng
xưa anh trồng lấp
Cứ tràn lan
mọc khắp mái nhà tranh

Khói chiều bay dậy lên
mùi rơm rạ
Nhớ cồn cào nôn dạ
khách ly hương
Đọc tới đọc lui
thơ diễn tả yêu thương
Lệ đã nhàu
giấy lem buồn lên mực.

Trái bần chát nấu chua
ngon quá mức
Đến khi nào người ...
thực ở bên ta
Ba mươi năm
gặp lại vóc sắc già
Tình vẫn trẻ trong ..
sắc hoa màu nhớ .

26.08.2010

 
BĂNG NGUYỆT
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 03:40:57 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Thạch 27.08.2010 01:15:09 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Gặp lại khách Lữ Hành ròi ha .... ngậm ngùi một chút bất chợt... Chúc thi nhân vui với sáng tác đều .


Trích đoạn: Nguyên Thạch

Chợt nhớ

Chợt nỗi nhớ.
Ba mươi năm tình cũ.
Như thuở ban đầu,lòng ấp ủ vẫn còn đây.

Dòng đời trôi.
Mưa nắng dạn dầy.
Lắm lúc nhớ thời thơ ngây vụng dại.

Tôi thân trai,đời viễn phương hồ hải.
Em thôn nghèo,phận gái liễu tơ.
Từ dạo xa nhau,luôn dõi mắt trông chờ.
Vui kỷ niệm,những bài thơ tôi tặng.

Nơi bưng biền.
Cùng quê hương cay đắng.
Chỉ mười năm,mưa nắng cũng đủ già.

Em ví phận mình là kiếp sân ga.
Đêm đưa tiễn.
Người xa không trở lại.

Mang chí trai,miệt mài nơi quan tái.
Thương lần đi là mãi mãi nghìn trùng.
Ba mươi năm.
Ôi ba mươi năm dài nỗi nhớ nhung.


Nguyên Thạch






ĐÂU PHẢI LÀ BẤT CHỢT

Ba mươi năm
mong mỏi cuộc loan phùng
Nhưng trớ trêu
ngõ chung mình mình đợi
Cây mạ non
thành lúa vàng phấp phới
Luân chuyển bao mùa
người đợi (vẫn)xa xăm.

Trăng thượng tuần
rồi trăng sáng đêm rằm
Bên thềm rêu
sân đầy cánh chuổi ngọc
Hoa tím trái vàng
xưa anh trồng lấp
Cứ tràn lan
mọc khắp mái nhà tranh

Khói chiều bay dậy lên
mùi rơm rạ
Nhớ cồn cào nôn dạ
khách ly hương
Đọc tới đọc lui
thơ diễn tả yêu thương
Lệ đã nhàu
giấy lem buồn lên mực.

Trái bần chát nấu chua
ngon quá mức
Đến khi nào người ...
thực ở bên ta
Ba mươi năm
gặp lại vóc sắc già
Tình vẫn trẻ trong ..
sắc hoa màu nhớ .

26.08.2010



Chào cô em BĂNG NGUYỆT khoẻ.

Từ giá lạnh,trăng đi biền biệt.Tôi vẫn đi tìm màu biếc thuở trăng xưa.
Phố cũ,hàng cau,tơ liễu,cội dừa.Em vẫn là em đong đưa tình vọng...
Thôi thì...Ta cứ sống.

Cảm ơn người em gái ghé thăm.Ôi tất lòng thổ lộ trong bài thơ hay quá.Nếu tôi là HB thì tôi sẽ đưa nó lên thư viện.

...
Ba mươi năm
gặp lại vóc sắc già
Tình vẫn trẻ trong ..
sắc hoa màu nhớ .



Chợt nhớ


Nhớ lắm em.
Tiếng thân thương gọi vợ.
Ba mươi năm dài nỗi nhớ ăn năn.
Em lưu lại quê hương vùng sỏi đá khô cằn.
Thân liễu yếu nhọc nhằn bao gian khổ.

Từ biệt ly.
Ai đưa em lên phố.
Đông mưa phùn loang lổ mảnh trời quê.
Người ra đi,có còn nhớ câu thề.
Đêm tiễn biệt.
Biển quê muôn sóng vỗ.
Muối mặn bờ môi.
Nụ hôn chờ hạnh ngộ.
Đã ba mươi mùa lá đổ lạc trăng hoang.
Ba mươi năm tình thơ cũ chữ mòn.
Má hồng,mắt biềc,tuổi son đâu còn nữa.

Ai lãng quên vui say miền đất hứa.
Em nén chờ hơn cả nửa đời đau.
Ba mươi năm,đêm từng đêm nỗi nhớ nghẹn trào.
Nguyện vẫn giữ cho nhau tình nguyên vẹn.

Chợt nhớ tình xưa.
Lòng đượm buồn len lén.
Cào xé tâm tư nghèn nghẹn cuộc đời.
Tha thứ cho tôi em nhé.
Người thương ơi.
Mai luống tuổi phương trời ta hạnh ngộ.

Hãy giữ kín đóa tình hương thơm trổ.



Lữ Hành

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/67B67E962819497EA5CDA23FCEA6CF93.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 50 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 743 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9