Những vần thơ cho em
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 50 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 744 bài trong đề mục
Nguyên Thạch 17.03.2007 21:47:33 (permalink)
0








Thân phận

Buổi biệt ly phân kỳ đôi ngã.
Tiễn đưa người với cả niềm đau.
Thôi thì đời chẳng có nhau.
Lòng ta chờ đợi kiếp sau trùng phùng.
 
Buổi trùng phùng kiếp sau nếu có.
Giờ thẩn thờ trăng gió niềm yêu
Em đi có kẻ nâng niu.
Ta về cuối phố điu hiu nổi buồn.
 
Nổi buồn tím dâng lê ánh mắt.
Ta bồi hồi tim thắt niềm đau.
Niềm đau em để cho nhau.
Ta đi viễn xứ nhói đau phận mình.


Nguyên Thạch.
19/03/07.






















<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 05:00:48 bởi Nguyên Thạch >
#31
    Nguyên Thạch 19.03.2007 00:43:57 (permalink)
    0


    a na đêm.
     

    Mưa đêm tí tách hiên nhà.
    Giật mình tr giấc.
    Tưởng là năm xưa.
    Nh xưa.
    Trời cũng đổ mưa.
    Áo Anh che vội cho vừa lòng em.
    S rằng.
    Áo mỏng người xem.
    Áo dài.
    Chẳng đủ che em với đời.
    Chuyện tình mười tám.
    Duyên ơi.
    Ba mươi năm thoảng tuổi đời chất cao.
    Ba mươi năm.
    Cách xa nhau.
    Bây gi hội ngộ.
    Lòng đau chín lòng.
    Anh đi.
    Mang chí tang bồng.
    Em mười năm đợi.
    Lấy chồng có con.
    Yêu em.
    Khi ấy tình son.
    Hồng nhan gi đã héo hon phận mình.
    Đêm mưa
    Em khóc duyên tình.
    Nh lần mưa ấy đôi mình yêu nhau...

    Gi mưa.
    Khơi nỗi niềm đau.
    Mưa ơi.
    Đừng gợi tình vào cố nhân.
     

    Nguyên Thạch

     
    R





    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 01:41:00 bởi Viet duong nhan >
    #32
      Nguyên Thạch 19.03.2007 11:55:55 (permalink)
      0










      Mõi mòn.
       
      Mẹ tuôn ánh mắt trông ra.
      Thằng con viễn xứ.
      Hôm qua mới về.
      Đường về.
      Một dãi tái tê...
      Đồng khô cọng rạ.
      Đàn bê trơ sườn.
      Rảo qua con suối bên đường.
      Nhớ khi thơ dại.
      Con thường tắm sông.
      Sông nay.
      Con đứng giữa dòng.
      Nước đâu còn Nước.
      Rêu phong trơ màu.
      Qua khu phố nhỏ thưở nào.
      Phố chung âm hưởng giọng Tàu trong phim.
      Dừa khô.
      Không một tiếng chim.
      Bóng tà chưa khuất đã chìm bóng đêm.
       
      Đón con.
      Mẹ đứng trước thềm.
      Dáng im như lúc êm đềm trong mơ.
      Con đi mẹ ngóng con thơ.
      Sức tàn mẹ gắng vật vờ đợi con.
      Môi mẹ giờ chẳng còn son.
      Mắt mờ má lõm trông con chín chiều.
      Con đi.
      Mẹ khóc thương nhiều.
      Những khi sương gió tiêu điều gầy thân.
       
      Mẹ đây.                                               
      Con đứng thật gần.
      Để mẹ ấp ủ vuốt lần đầu con.
      Chiều nay sương phủ đỉnh non.
      Mẹ khô nước mắt.
      Chỉ còn sương rơi...
       
      Đêm nay đứng giữa Đất Trời.
      Mà sao thân mẹ bỗng rời tay con.
      Mẹ cười gượng chút héo hon.
      Ừ.
      Thằng viễn xứ nay con mới về.
      Mẹ mong con giữ lời thề.
      Làm trai.
      Vận Nước...
       
      Mẹ quê viễn từ.
       
      Nguyên Thạch.





      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 12:07:25 bởi Nguyên Thạch >
      #33
        Nguyên Thạch 21.03.2007 06:21:34 (permalink)
        0




                               Tỏ tình.
         

                       Anh đem cây bút chì ra.
                   Vẽ đi vẽ lại cũng là hình em.
         
                      Trầm ngâm mơ mộng anh xem.
                   Em đẹp quá nhưng lem nhem nét chì.
         
                       Anh tô đôi mắt đen xì
                   Tròn to như cặp hòn bi đưm mầu.
         
                       Vói tay lấy ống mực tàu.
                    Nhẹ hôn lên tóc thắt màu hoa lan.
         
                        Nhìn dọc rồi lại liếc ngang.
                    Chơi thêm mực đỏ tô hàng môi cong.
         
                        Lục tủ ăn cắp phấn hồng.
                    Bôi lên đôi má một vòng nhẹ thôi.
         
                        Mắt đen tóc mướt đẹp môi.
                     Má hồng mày liễu răng vôi trắng ngà.
         
                       Cuối cùng là đến làng da.
                     Chọn màu cho được mặn mà thật xinh.
         
                       Nhất là khuôn mặt thông minh.
                     Nét cười duyên dáng gi tình bền lâu.
         
                         Dưới hình viết tặng mấy câu.
                     Tỏ tình bay bướm với mầu tím xinh.
         
                         Mai đi chung bước đường tình.
                      Anh đem bút hoạ tấm hình anh khoe.
         
                         Khoe rằng phượng đỏ lời ve.
                      Miên man cả mấy tháng hè yêu em.
         
         
                              Nguyên Thạch



                              20/03/07.
        #34
          Nguyên Thạch 22.03.2007 06:50:16 (permalink)
          0















                        


          Thơ tình ơi...Thiệt tình.


          Trang thơ một khối thơ tình.

          Đọc mãi rồi cũng thấy mình muốn yêu.


          Ừ yêu thì vẫn cứ yêu.

          Biết rằng tình cũng quá nhiều khổ đau.


          Đời sao làm khổ cho nhau.

          Thu tàn lá úa lá nào chẳng rơi?.


          Có tình nào mãi không vơi.

          Thôi thì chấp nhận người ơi chớ buồn.


          Nguyên Thạch.










          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2007 05:12:25 bởi Nguyên Thạch >
          #35
            Nguyên Thạch 25.03.2007 02:08:34 (permalink)
            0




                       Cõi đau thương.

                       Ừ thôi em nhé chia tay.
                  Đau thương rồi cũng có ngày chìm quên.
             
                       Niềm đau gởi gió không tên.
                  Gió đi phiêu lãng khắp trên địa cầu.
             
                       Ta mong gió chút nhiệm mầu.
                  Xoá đi nổi nhớ cơn sầu riêng ta.

                      Nguyên Thạch.
                       
                      22/03/07.


            r




                          
              





            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 02:12:57 bởi Nguyên Thạch >
            #36
              Nguyên Thạch 25.03.2007 19:30:33 (permalink)
              0







              Về đâu.
                         Biết về đâu...


              Hồn tôi như lục bình trôi.
              Ngoài xanh trong úa giòng trôi hững hờ.
              Về đâu bến đợi bến chờ.
              Thà viên đá cuội nằm trơ với đời.


              Nguyên Thạch
              25/03/07.




              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 19:31:51 bởi Nguyên Thạch >
              #37
                Nguyên Thạch 26.03.2007 02:11:04 (permalink)
                0




                Cung
                đàn xưa đã đứt dây.
                 

                Ầu ơ
                ..ơ...
                "Ví dầu cầu ván
                đóng đinh.
                Cầu tre l
                ắc lẽo à..gục gình khó ..đi".
                 
                Khó đi mẹ vẫn cứ đi.
                Đi về thăm ngoại viếng dì đã lâu.

                Quê ngoại xa th
                ẳm mù sâu.
                Về thăm mẹ
                 phải qua cầu vượt sông.
                Đã lâu ngoại mõi mòn trông
                Sương lam chiều tím ngoại mong mẹ về.
                Đường về quan ải tái tê.
                Xóm thôn nghèo khổ tình quê nát lòng.
                Từ khi về với chồng.
                Đăm chiêu mắt mẹ ngóng trông từng ngày.
                 
                Cung đàn xưa đã đứt dây.
                Mẹ đi
                miên viễn phương tây xa vời.
                Bỏ con
                lại với đời.
                Canh khuya xao xuyến nh
                lời ru xưa.
                 
                Ầu ơ
                .õơ..ơ...
                Mẹ tôi dãi nắng
                dầm mưa.
                Nuôi con khôn l
                ớn sớm khuya chẳng màn.
                Đời mẹ một chuổi gian nan.
                Những khi con bệnh canh tàn võng đưa.
                 
                Ầu ơ
                ..ơ...
                Dưới hiên tí tách giọt mưa.
                Rơ
                i bao nhiêu lệ cho vừa mẹ ơi.
                a ru con ngủ trong nôi.
                Gi
                mẹ biền biệt xa xôi nghìn trùng...

                 

                Nguyên Thạch
                Mùa đông 2006.



                #38
                  Nguyên Thạch 27.03.2007 04:45:43 (permalink)
                  0




                  Nửa vầng trăng khuyết.        
                          ( *Tặng LM.)
                   
                  Một nửa vần trăng.
                  Xẽ cho chồng.
                  Nửa vần trăng khuyết.
                  Để nhớ mong.
                  Cho chàng lãng tử tôi rung động.
                  Xé nát tim tôi.
                  Nổi nhớ mong.
                   
                  Tôi biết làm sao đây hở trời?.
                  Nghĩa đạo chồng con.
                  Vẫn chưa vơi.
                  Thầm hỏi lại lòng.
                  Yêu người quá.
                  Tôi đếm đêm dài lệ tuôn rơi.
                   
                  Bên nghĩa.
                  Bên tình.
                  Biết tính sao.
                  Chút đắng chút cay chút ngọt ngào.
                  Ước chi tình trước thuyền đổ bến.!
                  Đâu phải vấn vương.
                  Phải thương đau.
                   
                  Tâm thức chơi vơi giữa cuộc đời.
                  Trăng yêu.
                  Khuyết mất nửa người ơi.
                  Nủa vầng trăng khuyết màu tim vỡ.
                  Hồng hoa vàng võ.
                  Khóc cánh rơi.
                   
                  Nguyên Thạch.
                  25/03/07.
                   
                   
                   



                  #39
                    Tiếc Thu 28.03.2007 05:25:47 (permalink)
                    0
                    Anh Nguyên Thạch thân mến!
                     
                    Tiếc Thu không biết có do đa cảm không nên hỏi anh một câu : anh có phải là nhạc sĩ không? hi hi
                    Vì Tiếc Thu thấy trong thơ anh mang tính nhạc rất nhiều,,,có thể nói nhạc trong thơ, thơ trong nhạc, hát cũng được
                    #40
                      Nguyên Thạch 29.03.2007 06:31:53 (permalink)
                      0




                      R
                      ừnga xin khép.

                      (T
                      ặng ni cô:Diệu Hạnh)
                       
                       

                      Tôi trót sinh ra giữa
                       cuộc đời
                      Trầm luân bể khổ thế nhân ơi.
                      Mẹ tôi mất sớm khi còn trẻ.
                      Để lại thân tôi nổi chơi vơi.

                      Ba mất mẹ rồi cũng ra đi.
                      Vài năm sau đó khóc phân kỳ.
                      Tôi khô dòng lệ đời bất hạnh.
                      Những chuyến xe buồn cảnh biệt ly.
                       
                      Tôi về với ngoại sống âm thầm.
                      Đưa tiễn thời gian với tháng năm.
                      Dì tôi gian khổ nuôi đi học.
                      Nhưng phải vào đời tuổi mười lăm.
                      Tôi xin ở đợ một nhà giàu.
                      Phận kiếp tôi đầy tủi niềm đau.
                      Người lòng thương hại nhưng phân biệt.
                      Tôi dấu tủi hờn nổi thương đau.


                      Người ta mười tám tuổi tình yêu.
                      Phận tôi hoang vắng dạo những chiều.
                      Mong Cha cùng Mẹ về tâm sự.
                      Rừng vắng sương chiều bóng cô liêu.
                       
                      Có một chàng trai ngõ tình tôi.
                      Thường nắm tay tôi dạo ven đồi.
                      Người ấp ủ tôi lời thỏ thẻ.
                      Liệm cả hồn tôi ngọt b môi.

                      Thoáng ấy thời gian tuổi hăm ba.
                      Anh thưa Ba mẹ để qua nhà.
                      Tôi chẳng có nhà thân côi cút.
                      Đâu dám đèo bồng với người ta.
                       
                      Nghèo là cái tội phải không Anh.?
                      Quay lưng nghoảnh mặt n sao đành.
                      Anh vui sánh gót cùng duyên mới.
                      Tôi thầm rơi lệ bước thật nhanh.
                       
                      Tôi sống lạnh lùng tuổi ba mươi.
                      Dây oan tình luỵ dứt với đời.
                      Lòng tôi đã chết câu tình ái.
                      Rừng xưa xin khép mãi người ơi.
                       
                       
                      Nguyên Thạch.
                      Mùa tình ngâu.

                      r



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 22:13:03 bởi Huyền Băng >
                      #41
                        Nguyên Thạch 29.03.2007 10:10:28 (permalink)
                        0

                        Tháng ba trong nổi nh
                        .
                         
                         

                        Tháng ba rồi.
                        Mà tr
                        ời chưa mọc nắng.
                        Ta ươm mần hạt đắng trãi qua đông.
                        Tháng ba rồi.
                        Vẫn bão tuyết mưa giông.
                        Hồn buốt lạnh.
                        Nh thương người lại.
                        Muốn về thăm nhưng lòng sao cứ ngại.
                        Dĩ vãng buồn.
                        Hiện tại cũng cách ngăn.
                        Trời tháng ba.
                        Bên ấy ngập ánh trăng?.
                        Ta nhung nh chị Hằng nơi biền biệt.
                        Cung Hằng ơi.
                        Tháng ba ta luyến tiếc.
                        Thèm vần trăng.
                         Màu xanh biếc trời sâu.
                        Cõi buồn ơi.
                        Lữ khách biết về đâu.
                        Trời tháng ba.
                        Xuống phố bạc mái đầu.
                        Đầu ta trắng hay nhuộm mầu tyuết trắng.
                        Ở chốn đây.
                        Tháng ngày dài trống vắng.
                        Mãi thèm thuồng dãi nắng Quê hương.
                        Lòng hỏi lòng hay ta vẫn còn thương.
                        Chưa phai nhạt nẻo đường hương tình cũ.
                        Có gì vui.
                        Nơi đây ta thầm nhủ.
                        Chim Di buồn.
                        Trốn ngủ đợi qua đông.
                        Tháng ba rồi.
                        Ta vẫn ngóng vẫn trông.
                        Tà áo trắng.
                        Ch nắng hồng vào hạ.
                         
                         
                        Nguyên Thạch.

                        Đông bắc cực tháng 03/2007.


                        r

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 22:15:33 bởi Huyền Băng >
                        #42
                          Nguyên Thạch 31.03.2007 02:01:00 (permalink)
                          0







                          Chìm trong nỗi nhớ.
                           
                          Trăng khuya lơ lững lạnh lùng.
                          Tơ duyên đôi bến nghìn trùng nhớ nhau.
                           
                          Vầng khuya toả khuya toả khắp trên cao.
                          Thuyền theo con nước dạt dào ý thơ.
                           
                          Mây đêm cô đọng bơ vơ.
                          Ngủ yên đôi cánh đợi chờ gió sang.
                           
                          Rừng mơ lặng lẻ ngút ngút ngàn.
                          Lá thu thầm rụng cánh vàng nào hay.
                           
                          Trăng buồn dần khuất vùng tây.
                          Đêm thâu nhung nhớ chuyển ngày nhớ thương.
                           
                          Gởi người phiêu bạt tha hương.
                          Nhớ đem ấp ủ thay hương tình nồng.

                           
                          Nguyên Thạch.
                           
                           
                           




                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2007 05:14:40 bởi Nguyên Thạch >
                          #43
                            Nguyên Thạch 02.04.2007 04:53:41 (permalink)
                            0







                            Trăng thu tím.
                             
                             
                            Đêm thu về.
                            Tr
                            ăng thu sáng tỏ.
                            Nổi niềm riêng biết ngõ cùng ai.
                            Tiếc ngư
                            ời em gái liêu trai.
                            Tôi h
                            ằng ước.
                            Sánh vai thi cầm.
                             
                            Dãi mư
                            ợt mà trăng thu dịu lắm.
                            M
                            cả lòng.
                            Say
                            đắm cùng thu.
                            Ngư
                            ời em biền biệt xa mù.
                            Mõi chư
                            a đôi cánh viễn du tuổi hồng?.
                             
                            Thư
                            xuân nồng em đi anh đợi.
                            Tr
                            ăng từng trăng.
                            V
                            ời vợi nh thương.
                            Theo tr
                            ăng tìm khắp muôn phương.
                            H
                            ởi người em gái còn vươn bụi trần.
                             
                            Vói tầm tay tr
                            ăng cao anh níu.
                            Xuống thật gần.
                            Tr
                            ăng hiểu lòng ta.
                            Mong tr
                            ăng đừng có rời xa.
                            Mong tr
                            ăng ch có bỏ ta một mình.
                             
                            Chốn hồng trần.
                            Ai nâng em ngã.
                            Cõi nhân gian nghiệt ngã em ơ
                            i.
                            Đêm nay vầng tỏa không vơi.
                            Ngút ngàn thương nh người ơi.
                            Lạnh lùng.
                             
                             
                            Nguyên Thạch.
                            01/04/07.
                            #44
                              giotnangmuathu2007 02.04.2007 08:07:17 (permalink)
                              0

                              Chốn hồng trần.
                              Ai nâng em ngã.
                              Cõi nhân gian nghiệt ngã em ơi.

                              Đêm nay vầng tỏa không vơi.
                              Ngút ngàn thương nh người ơi.
                              Lạnh lùng.

                               
                              Ai đêm trăng thả lung linh
                              Tỏa vào môi thắm hôn em ngọt ngào.
                              Gặp trăng lòng  bỗng xôn xao.
                              ước gì trăng mãi ngọt ngào trong em
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 50 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 744 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9