Những vần thơ cho em
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 50 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Nguyên Thạch 02.04.2007 09:21:35 (permalink)
0









Trích đoạn: giotnangmuathu2007


Chốn hồng trần.
Ai nâng em ngã.
Cõi nhân gian nghiệt ngã em ơi.

Đêm nay vầng tỏa không vơi.
Ngút ngàn thương nh người ơi.
Lạnh lùng.


Ai đêm trăng thả lung linh
Tỏa vào môi thắm hôn em ngọt ngào.
Gặp trăng lòng  bỗng xôn xao.
ước gì trăng mãi ngọt ngào trong em

[/quote                    
******************************************
 
Ô hay cô bé lọ lem.
Để hở khung cửa trăng xem môi hồng.
Mời đôi môi thắm xuân nồng.
Cho trăng xin hỏi phải lòng ai chưa?.
 
Rằng chưa trăng gọi gió đưa.
Nụ hôn trăng gởi mành thưa gió vào...
Rằng rồi trăng gởi bó đào.
Đôi lời nồng thắm dạt dào.
Trăng đi.
 
Nguyên Thạch.
02/04/07.
 
 
#46
    giotnangmuathu2007 02.04.2007 11:22:21 (permalink)
    0
    lãng quên đất kiếm lời ru
    trăng quê  đứng  đợi em anh ngày nào
    ấm xuân cái nắng ngọt ngào.
    xôn xao nỗi nhớ mời vào nhà em
    #47
      Nguyên Thạch 02.04.2007 15:15:27 (permalink)
      0




      lãng quên đất kiếm lời ru
      trăng quê  đứng  đợi em anh ngày nào
      ấm xuân cái nắng ngọt ngào.
      xôn xao nỗi nhớ mời vào nhà em
       
      Nhà em lắm khách ghé " them ".
      Thẹn thùng trước ngõ trăng thèm nụ môi.
      Bâng quơ nửa đứng nửa ngồi.
      Làm sao trăng gởi bồi hồi nhớ nhung?.



      #48
        giotnangmuathu2007 02.04.2007 16:25:32 (permalink)
        0
        Trăng treo dưới núi  lưng chừng.
        Lửng lơ giữa đám mây hồng trôi qua.
        Nón bài thơ ngã chùm hoa.
        Ôm trăng gửi trọn trong tà áo em
        #49
          Nguyên Thạch 03.04.2007 05:52:07 (permalink)
          0




          Ngại ngùng vạt áo.
          Trăng xem.
          Xin em chiếc áo.
          Trăng đem về nhà.
          Trình cho vũ trụ gọi là.
          Chiếc áo làm chứng trăng đà có nơi.



          #50
            giotnangmuathu2007 04.04.2007 00:30:39 (permalink)
            0
            Xin trăng trả áo em rơi.
            Đem về để gánh mồ hôi ngày mùa.
            Nếu thương xin hãy đợi chờ.
            Hẹn ngày nắng ấm nô đùa cùng trăng
            #51
              Nguyên Thạch 04.04.2007 10:21:51 (permalink)
              0




               
              Dòng đời vốn đã cách ngăn.
              Hương tình vạt áo biết chăng hở người.
              Áo em như nụ hồng tươi.
              Ép trong tim nở nhớ người trăng thương.



              #52
                Oanh Oanh 04.04.2007 10:44:20 (permalink)
                0
                Khi lòng vui trăng cười khúc khích
                Lòng buồn trăng thút thít trên cao
                Lu mờ thêm những vì sao
                Ánh trăng vàng vọt úa nhàu màn đêm...

                 
                ***Cho Oanh Oanh gời một câu về trăng...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 10:46:01 bởi Oanh Oanh >
                #53
                  Nguyên Thạch 04.04.2007 11:14:21 (permalink)
                  0




                   
                  Cõi trần đâu mãi ấm êm.
                  Người buồn vầng toả đượm thêm nỗi sầu.
                  Kẻ vui trăng khuyết mãi đâu.
                  Tim yêu dào dạt đẹp câu hẹn hò.



                  #54
                    giotnangmuathu2007 06.04.2007 09:34:40 (permalink)
                    0
                     

                    Dòng đời vốn đã cách ngăn.
                    Hương tình vạt áo biết chăng hở người.
                    Áo em như nụ hồng tươi.
                    Ép trong tim nở nhớ người trăng thương.
                    .

                     
                    xin trăng đừng có vấn vương.
                    áo em còn mới chưa  in bóng hình.
                    nhìn trăng tỏa sáng lung linh
                    ngập ngừng đôi mắt thẹn thùng trăng buông
                     


                    #55
                      Nguyên Thạch 06.04.2007 09:58:53 (permalink)
                      0




                      Sợ rằng tình chẳng tròn vuông.
                      Ngưu Lang Chức Nữ lệ tuôn Giang đầu.
                      Về đâu em hởi về đâu.
                      Lo cho duyên phận tình ngâu đoạn trường.



                      #56
                        giotnangmuathu2007 07.04.2007 10:05:04 (permalink)
                        0
                        Anh đem những giọt mưa tuôn.
                        Vương trong khoé mắt xót thương một đời.
                        Nhìn trăng lòng bỗng bồi hồi.
                        Xin cho một phút được ngồi ngắm trăng
                        #57
                          Nguyên Thạch 08.04.2007 08:09:37 (permalink)
                          0
                          Rừng sẽ đơm bông.
                           
                          " Anh đi...
                          Rừng chưa thay lá.
                          Anh về...
                          Rừng lá thay chưa."
                           
                          Gởi người biên ải gió mưa.
                          Áo em đan kín cho vừa lòng trai.
                          Đời anh một chuổi chông gai.
                          Đời anh trót kiếp miệt mài phong sương.
                          Anh theo tiếng gọi quê hương.
                          Ươm mầm Dân chủ lòng thương Đồng bào.
                          Sức trai xây lũy dựng hào.
                          Hoa Nhân bản nở dạt dào thương yêu.
                          Phương nao giá lạnh sương chiều.
                          Áo em phủ ấm niềm yêu thân gầy.
                          Tình em nổi nhớ đong đầy.
                          Hương yêu ấp ủ tháng ngày chờ mong.
                          Mong cho trời chớ bão giông.
                          Đem thêm giá lạnh buốt lòng chinh nhân.
                          Chuông chùa thanh thản tiếng ngân.
                          Chắp tay cầu nguyện bước chân vững bền.
                          Đêm nay nổi nhớ không tên.
                          Trăng thu xa vắng mông mênh ngân hà.
                          Lạc loài ánh mắt thật xa.
                          Nghe lòng dịu vợi lời ca não nùng.
                          Hồn em tràn ngập mông lung.
                          Đếm từng trống vắng chập chùng niềm riêng.
                          Nguyện cầu nơi ấy bình yên.
                          Ước cho sáng mãi đuốc thiêng rực hồng.
                          Những năm tháng vắng xa chồng.
                          Đường đời lặn lội con bồng con mang.
                          Mong anh vững chí hiên ngang.
                          Sớm khuya em chịu dở dang em đành.
                          Con mình tuổi hãy còn xanh.
                          Anh đi tranh đấu mong giành tương lai.
                          Anh không hổ thẹn là trai.
                          Dẫu cho năm tháng có dài nhớ nhung.
                          Tim em anh dáng kiêu hùng.
                          Chờ ngày chiến thắng trùng phùng uyên ương.
                          Đêm dài dấu lệ nhớ thương.
                          Hồn em ngập khối dư hương tình nồng.
                          Anh đi thỏa chí tang bồng.
                          Em luôn hảnh diện có chồng chiến binh.
                          Xin anh giữ trọn đôi tình.
                          Tình nhà tình nước đôi tình nợ vay..
                           
                          Anh đi rừng lá chưa thay.
                          Anh về rừng sẽ nở đầy hương bông.

                          Nguyên Thạch.
                          Tháng Tư 2007.

                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 10:52:56 bởi Huyền Băng >
                          #58
                            Nguyên Thạch 08.04.2007 09:15:56 (permalink)
                            0
                             
                            Anh đem những giọt mưa tuôn.
                            Vương trong khoé mắt xót thương một đời.
                            Nhìn trăng lòng bỗng bồi hồi.
                            Xin cho một phút được ngồi ngắm trăng

                            ********************************
                            Đêm nay trời phủ mây giăng.
                            Có người áo tím bâng khuâng nhuốm sầu.
                            Đưa tay vuốt giọt lệ ngâu.
                            Đượm trong ánh mắt chìm sâu nổi niềm.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 09:18:25 bởi Nguyên Thạch >
                            #59
                              Nguyên Thạch 09.04.2007 06:20:49 (permalink)
                              0
                              Vùng kỷ niệm
                               

                              Đường xưa lối cũ vắng em rồi.
                              Giòng sông kỷ niệm lặng lờ trôi.
                              Hàng cau nhung nhớ tà áo trắng.
                              Âm thầm đơn vắng bước chân tôi.
                               
                              Nhớ mãi viền tà áo trắng bay.
                              Dưới bóng cau mơ dáng hay hay.
                              Bên em nhân loại đều vắng cả.
                              Còn lại đôi mình tay trong tay.
                               
                              Biển Rạng chiều mơ cả trời thơ.
                              Thoang thoảng hoa cao toả hương mơ.
                              Hương trong áng mắt tràn xao xuyến.
                              Gió chải tóc huyền mịn đường tơ.
                               
                              Một chuyến âm thầm ghé về đây.
                              Tìm lại hương yêu mảnh hồn gầy.
                              Bới bờ cát trắng tìm dấu cũ.
                              Lục bóng cau xanh dáng áo bay.
                               
                              Mới biết dã tràng tội tình ghê.
                              Nhọc công se mãi những nhiêu khê.
                              Tê dại mảnh hồn đè trĩu nặng.
                              Chìm trong ký ức dạ tái tê.
                               
                              Từ buổi biệt ly đã mấy thu.
                              Tôi đi miên viễn chốn biên khu.
                              Ai dìu bước ngọc chiều phố biển.
                              Thay một người tình mãi viễn du.
                               
                               Nguyên Thạch.
                               
                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 05:09:48 bởi Viet duong nhan >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 50 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 746 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9