Những vần thơ cho em
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 50 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 744 bài trong đề mục
Nguyên Thạch 09.04.2007 07:47:41 (permalink)
0
Nhớ ai.
 
" Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ.
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai ".
 
Nhớ người cằm chẻ làm hai.
Có đôi má thắm tóc mai mượt mà.
Mịn màn hương toả làn da.
Cái tôi nhớ nhất ấy là viền mi.
Nhớ người đưa tiễn tôi đi.
Đượm trong ánh mắt chút gì xa xăm.
Nhớ em nét đứng dáng nằm.
Nhớ vòng nhật nguyệt thưởng cầm ngất ngây.
Nhớ thương em với đôi tay.
Búp đều thon đẹp ngón đầy búp măng.
Trắng ngà hạt bằp hàm răng.
Mũi cao mày liễu thân căng tràn đầy.
Nhớ ơi đôi cặp chân mày.
Như hàng tơ liễu dáng gầy trong sương.
Nhìn em vẽ nét soi gương.
Thấy trong chiếc bóng toả hương dịu dàng...
 
Mai đây dậm bước thác ngàn.
Hồn anh lịm ngất muôn vàn nhớ nhung.
 
Nguyên Thạch.
 
 
 
 
#61
    Nguyên Thạch 12.04.2007 02:57:11 (permalink)
    0
    Qua vùng nhung nhớ.
     
    Có đôi tài tử giai nhân.
    Mây cao cũng xuống thấp dần mà xem.
    Xem em.
    Cô bé lọ lem.
    Bên anh nghệ sĩ vai kèm sánh vai.
    Thế gian giàu có mặc ai.
    Ô kìa cả phố.
    Nhìn hai chúng mình.
    Xứng đôi đẹp quá cuộc tình.
    Hàng cau ghi dấu bóng hình giai nhân.
     
    Thời gian theo dấu bước chân.
    Ngựa hồng trỗi vó trào dâng nhịp hùng.
    Đôi ta tình thắm nghĩa nồng.
    Hai phương cách biệt nhưng lòng không xa.
    Mong sao ngày tháng chóng qua.
    Nghìn câu tình ấm mặn mà trao nhau.
    Cách ngăn vạn nỗi niềm đau.
    Đời này chưa thỏa.
    Kiếp sau trùng phùng.
    Xa xôi cách trở nghìn trùng.
    Hai trời nhung nhớ tím vùng chân mây.
    Anh phương bắc.
    Em trời tây.
    Hút theo cánh vạc chân mây lạc loài.
    Cô đơn ngày tháng lẻ loi.
    Mõi mòn ánh mắt trông Đoài sang Đông.
    Người ta.
    Chung bước vợ chồng.
    Em mang khắc khoải vùi trong đợi chờ.
    Tình riêng.
    Tình Nước đôi bờ.
    Nguyện lòng chung thủy đợi chờ người yêu.
    Thu qua đông đến cô liêu.
    Quê nhà em giữ trăm điều sắc son.
    Anh đi góp sức Nước non.
    Tình em mãi mãi vẫn còn trong tim.
    Chiều nay nhặt đóa hoa sim.
    Gởi theo mây gió cánh chim hải hồ.
     
    Nguyên Thạch.
    Tháng Tư 2007.
     
     
     R
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 05:12:20 bởi Viet duong nhan >
    #62
      Nguyên Thạch 12.04.2007 09:14:19 (permalink)
      0
      Vườn thơ trong cô đơn.
      (Tâm sự cùng VNTQ,mục:Thơ sáng tác.)
       
      Mây trôi khắp dãi quan hà.
      Vườn thơ ai đó mượt mà dễ thương.
       
      Trắng xanh tím đỏ.
      Ngát hương.
      Vắng người chăm bón.
      Héo vườn thơ yêu.
      Dòng đời...
      Dẫu bận bấy nhiêu.
      Xin đừng quên nhé mỗi chiều tưới hoa.
      Kẻo không vườn úa lệ nhòa.
      Đau lòng lữ khách.
      Tiễn đò sang sông.
      Anh theo vợ.
      Chị theo chồng.
       
      Người đi bỏ lối vườn hồng cô đơn.
       
      Nguyên Thạch.
      Dạo tháng tư 2007.
       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 05:04:33 bởi Viet duong nhan >
      #63
        Huyền Băng 12.04.2007 18:39:51 (permalink)
        0
        Cám ơn Bạn Nguyên Thạch quan tâm... HB có vài câu góp vui.
         
        Vườn thơ không cô đơn,
         
        Vườn thơ không vắng người chăm,
        sáng chiều trưa tối âm thầm ngó qua
        không ai đấy... cũng là...!
        thay phiên cắt tỉa mong hoa đầy cành
        ước mong vườn mãi luôn xanh
        anh em bạn hữu quay quanh góp lời:
        kẻ yêu nắng gió xa xôi
        người yêu hoa bướm, cảnh đời muôn phương
        đọng lại, chỉ một chữ thương
        thương người thương kiếp vô thường chóng qua !
         
        HB
        #64
          Nguyên Thạch 05.06.2007 19:13:14 (permalink)
          0

          Màu tím
                      Hoa khôi.
           

          Hương quán buồn .
          Chiều nay mưa rỉ rã.
          Hai mảnh đời nghiệt ngã bỗng gặp nhau.
          Ta cúi đầu.
          Xua đuổi kỷ niệm đau.
          Cố trốn chạy.
          Cơn xé cào nhung nh.
          Lâu lắm rồi.
          Người có chồng.
          Ta có v.
          Lúc tình buồn nỗi nh tưởng về nhau.
          Em trong ta cả vạn mối thương đau.
          Tưởng chìm khuất.
          Nay dạt dào trỗi dậy.
          Quán buồn chiều nay.
          Ta đây.
          Em đấy.
          Chỉ cách nhau mấy sợi khói thuốc bay.
          Nếu còn duyên.
          Tình chỉ với tầm tay.
          Dẫu ngón héo cũng đan đầy tình muộn.
          Xưa yêu em.
          Khúc hồn ta cuồn cuộn.
          Phất phơ theo tà áo trắng hoa khôi.

          Đời đong đưa.

          Thời ấy cũng qua rồi.
          Dáng xưa ấy gi lặng ngồi quán nhỏ.
          Em nơi đây.
          Tâm hồn như bỏ ngõ.
          Điệu ru buồn theo khói thuốc nhẹ đưa.
          Dường như.
          Trong em khóc ngất kỷ niệm xưa.
          Còn đâu nữa của một thời mắt biếc.
          Níu không gian kéo lời hẹn hò tha thiết.
          Của kẽ si tình.
          Thơ viết nghìn trang.
          Đôi mắt buồn bao kỷ niệm dở dang.
          Thương dáng ngọc nét dịu dàng trìu mến.
          Ta thấy hồn em.
          Lung linh qua ngọn nến.
          Kiếp hồng nhan.
          Chợt đến.
          Chợt đi.
          Cõi hư vô.
          Em hởi ch nghĩ gì.
          Một lần nữa.
          Buổi phân kỳ đời đôi ngã.
           
           
          Nguyên Thạch
          #65
            Nguyên Thạch 07.06.2007 17:31:26 (permalink)
            0
            Anh về nơi ấy
                                   Có nhớ không.
             
            Anh về nơi ấy có nhớ không.
            Một khối yêu thương chuỗi mặn nồng.
            Biền biệt phương trời em cô quạnh.
            Lê dài năm tháng nỗi chờ mong.
            Giòng đời sầu héo lạnh lùng trôi.
            Còn nghĩa gì đâu anh xa rồi.
            Vắng anh trời ngập vùng nhung nhớ.
            Thắm đọng tình em lệ ướt môi.
            Quấn quít bên nhau đã quen hơi.
            Từng nụ hôn yêu đẹp tuyệt vời.
            Lời thơ anh dệt tình thơ mộng.
            Yêu khúc tình nồng lắm anh ơi.
            Ai nở chia lìa đôi cánh chim.
            Phương Bắc trời Nam lạc lối tìm.
            Đau thương ai oán lời thống khổ.
            Thẩn thờ tê dại buốt giá tim.
            Kéo lê ngày tháng mỏi mòn trông.
            Sắc son tình thắm đợi chờ chồng.
            Vọng phu thời đại em hoá đá.
            Thiên thu ánh mắt lệ nhớ mong.

             
            Nguyên Thạch
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 05:15:32 bởi Viet duong nhan >
            #66
              hongsang 09.06.2007 00:26:44 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Nguyên Thạch

              Vùng kỷ niệm
               

              Đường xưa lối cũ vắng em rồi.
              Giòng sông kỷ niệm lặng lờ trôi.
              Hàng cao nhung nhớ tà áo trắng.
              Âm thầm đơn vắng bước chân tôi.
               
              Nhớ mãi viền tà áo trắng bay.
              Dưới bóng cao mơ dáng hay hay.
              Bên em nhân loại đều vắng cả.
              Còn lại đôi mình tay trong tay.
               
              Biển Rạng chiều mơ cả trời thơ.
              Thoang thoảng hoa cao toả hương mơ.
              Hương trong áng mắt tràn xao xuyến.
              Gió chải tóc huyền mịn đường tơ.
               
              Một chuyến âm thầm ghé về đây.
              Tìm lại hương yêu mảnh hồn gầy.
              Bới bờ cát trắng tìm dấu cũ.
              Lục bóng cao xanh dáng áo bay.
               
              Mới biết dã tràng tội tình ghê.
              Nhọc công se mãi những nhiêu khê.
              Tê dại mảnh hồn đè trĩu nặng.
              Chìm trong ký ức dạ tái tê.
               
              Từ buổi biệt ly đã mấy thu.
              Tôi đi miên viễn chốn biên khu.
              Ai dìu bước ngọc chiều phố biển.
              Thay một người tình mãi viễn du.
               
               Nguyên Thạch.

              Tìm  Về  Tuổi  Dại
               
              Có  một  dạo  làm  người  yêu  của  Lính.
              Chiều  tan  trường  tà  áo  trắng  tung  bay.
              Nơi  cổng  rào  bóng  dáng  một  chàng  trai.
              Màu  áo  trận  trên  tay  cành  lan  tím.
               
              Cả  đám  bạn  nhìn  em  cười  chim  chím.
              Em  thẹn  thùng  bấu  nhẹ  vào  tay  anh.
              Đưa  mắt  nhìn  cả  đám  bạn  tinh  ranh.
              Cứ  chọc  ghẹo  làm  cho  em  mắc  cở.
               
              Em  hỏi  anh " Sao  không  mang  về  hộ"
              Tặng  ở  đây  chúng  bạn  sẽ  cười  em.
              Anh  nhìn  em  ánh  mắt  thật  êm  đềm.
              "Anh  còn  bận  hành  quân  cô  bé  ạ !"
               
              Nheo  mắt  nhìn  em , anh  cười  thật  hiền.
              Trai  miền  Trung...muôn  đời  vẫn  lãng  mạn.
              "Yêu  em  hoài...và  yêu  mãi  ngàn  năm"
              "Người  yêu  nhỏ ! hảy  chờ  anh. em  nhé !
               
              Anh  đi  rồi...bụi  mù  bay  theo  gió.
              Em  đứng  nhìn  mơ  mãi  bóng  chiều  qua.
              Mấy  đứa  bạn  cất  giọng  la  thật  to.
              "Ôi !  Ông  Lính....trả  hồn  Hồng  Sang  lại...
               
              Hồng Sang
              #67
                Nguyên Thạch 12.06.2007 04:33:45 (permalink)
                0
                Biệt ly.

                Ngày mai anh đi.
                Tan tác nhớ nhung buổi phân kỳ.
                Gió bảo ngập lòng.
                Từ đây là nỗi chờ mong.
                 
                Ngày mai anh đi.
                Nói gì đây phút người đi.
                Giọt mưa tiễn pha nước mắt giòng biệt ly.
                Em về đếm bước âm thầm.
                Từ đây dòng đời là chuổi lặng câm.
                 
                Tháng năm ơi.
                Sao còn dài.
                Chinh nhân ơi.
                Sao miệt mài.
                Buồn tênh thăm thẳm rừng sâu.
                Hay lạnh lùng trong chuổi mưa ngâu.
                 
                Chiều nay sương gió.
                Có một người từ đêm đó ra đi.
                Để người đẫm ứơt tràn mi.
                Tiễn bước người đi.
                Xe thắt lạnh lùng.
                Từ nay cách xa nghìn trùng.
                 
                Một chiều thu gió heo mây về.
                Trăng vướng tơ vươn tóc thề.
                Người vẫn biền biệt dặm trường sơn khê.
                Đêm hoang vắng đường quê.
                Mảnh hồn ai tái tê.
                Lê bước tìm kỷ niệm.
                Chuyến xe đêm oan khiêng.
                Đưa hồn em về nơi miên viễn.
                Giã từ cuộc đời.
                Chưa kịp gởi đôi lời.
                Mang theo bao nhớ thương.
                Lời nhớ thương không bao giờ đến.
                Người đi phiêu lãng mãi sa trường.

                Nguyên Thạch


                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 05:18:33 bởi Viet duong nhan >
                #68
                  NuocMatMuaThu 12.06.2007 09:19:20 (permalink)
                  0
                   
                  Trích đoạn: Nguyên Thạch

                  Chìm trong nỗi nhớ.
                   
                  Trăng khuya lơ lững lạnh lùng.
                  Tơ duyên đôi bến nghìn trùng nhớ nhau.
                   
                  Vầng khuya toả khuya toả khắp trên cao.
                  Thuyền theo con nước dạt dào ý thơ.
                   
                  Mây đêm cô đọng bơ vơ.
                  Ngủ yên đôi cánh đợi chờ gió sang.
                   
                  Rừng mơ lặng lẽ ngút ngàn.
                  Lá thu thầm rụng cánh vàng nào hay.
                   
                  Trăng buồn dần khuất vùng tây.
                  Đêm thâu nhung nhớ chuyển ngày nhớ thương.
                   
                  Gởi người phiêu bạt tha hương.
                  Nhớ đem ấp ủ thay hương tình nồng.

                   
                  Nguyên Thạch.
                   
                   
                   
                   
                  NMMT xin mến chào anh Nguyen Thạch;
                   
                  Dạ Thu xin phép ghé vào thăm trang thơ anh đêm nay và xin lưu lại đôi dòng thơ mộc mạc này mến tặng cho lần đầu tiên dừng chân ghé thăm trang thơ anh, và rất cám ơn anh đã không chê bai viếng thăm trang thơ Thu và đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, Thu rất lấy làm hân hạnh nhiều, và rất hy vọng còn thêm nhiều dịp đón đọc thơ anh cùng các bạn trong trang web Việt Nam Thư Quán dễ thương này :), thơ anh và các bạn thật hay, Thu thật ngưỡng mộ nhiều, và xin mến chúc anh một đêm bình an, cùng với ngàn lời chúc thân ái và tốt đẹp nhất, trong cuộc sống, hôm nay và mãi mãi về sau :)
                   
                  Thân ái
                   
                  NuocMatMuaThu
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 05:57:14 bởi Viet duong nhan >
                  #69
                    Nguyên Thạch 15.06.2007 15:26:59 (permalink)
                    0


                    Tình theo con nước


                    Dòng đời.
                    Rẽ ngã đôi tim
                    Tổ xa thăm thẳm.
                    Cánh chim trễ chiều.
                    Em đi lắm kẻ nâng niu.
                    Ta về cuối phố đìu hiu nỗi buồn.
                    Buồn che áo mỏng.
                    Mưa tuôn.
                    Mưa rừng chớp bể.
                    Chim muôn lạc bầy
                    Người ơi phương ấy nào hay.
                    Dấu đời phiêu bạt.
                    Rức ray nỗi niềm.
                    Ðèn mờ phố vắng lặng im.
                    Có người lữ thứ.
                    Nhịp tim hao gầy.
                    Khối thương khối nhớ.
                    Đong đầy.
                    Hương đêm chớm nhớ.
                    Hương ngày nở mong.
                    Thương em.
                    Tháng ðợi ngày trông.
                    Xót sa ðưa tiễn tuổi hồng qua đi.
                    Trót thân.
                    Làm kiếp chim di.
                    Ngày gần thoáng vụt.
                    Ngày ði dài dần.
                    Não nề tim héo tiễn chân.
                    Dẫu sao "sỏi đá cũng cần có nhau".*
                    Biệt ly.
                    Hỏi mấy thương đau!.
                    Tận trong tiềm thức dạt dào niềm thương.
                    Thuyền ðời.
                    Chở nặng vấn vươn.
                    Ngược dòng cố đến hồ tương ghé bờ.
                    Tình chung ta cố đi chờ.
                    Quê hương rạng rỡ.
                    Tình thơ lời nồng.
                    Chung xây duyên ấm v chồng.
                    Hoà trong tình Nước.
                    Đời hồng Tự do.
                     
                     

                    Nguyên Thạch.
                    Mùa chiến đấu.
                     
                    * Lời Trịnh công Sơn

                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 20:50:19 bởi Viet duong nhan >
                    #70
                      Nguyên Thạch 04.07.2007 05:11:16 (permalink)
                      0

                      Áo tr
                      ắng học trò 2.
                       
                       

                      Tươ
                      ng tư tà áo trắng bay.
                      Ngẩn ngơ
                      con phố.
                      Ngất ngây quán sầu.
                      Áo ai.
                      Bóng thổi qua cầu.
                      Rãi theo con nư
                      c
                      nhuộm sầu dòng sông.
                      Bên b
                      có kẻ ch
                      mong.
                      V
                      ớt
                      lên vạt áo.
                      Cho lòng thêm thươ
                      ng.
                      Áo ai.
                      In dấu bên
                      đường
                      .
                      Có ngư
                      ời trong cõi vô thường ngẩn ngơ
                      .
                      Áo ai gieo nỗi
                      đi chờ.
                      Mỗi lần tan học hồn thơ
                      ngập lòng.
                      Ai ngồi ai ng
                      ắm
                      ai trông.
                      Ai mong ai
                      đợi
                      .
                      Tr
                      ắng
                      trong viền tà.
                      Áo em trong tr
                      ắng mượt
                      mà.
                      Xin cài lan tím.
                      Chút quà tươ
                      ng tư.
                       
                       
                      Nguyên Thạch.
                             2007.
                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2007 05:53:31 bởi Viet duong nhan >
                      #71
                        Nguyên Thạch 04.07.2007 10:08:46 (permalink)
                        0
                        Màu áo sang sông.
                         
                        Ngày xưa.
                        Còn bé.
                        Áo hồng.
                        Bây giờ.
                        Áo trắng.
                        Theo chồng về bên.

                        Mân mê.
                        Áo lụa.
                        Buồn tênh.
                        Anh len chỉ tím.
                        Viền trên lụa vàng.

                        Năm xưa.
                        Ngơ ngẫn nhìn nàng.
                        Lòng nghe dịu vợi.
                        Ngút ngàn thương yêu.

                        Cảm linh.
                        Tình sẽ cô liêu.
                        Hồn Anh tràn ngập.
                        Bão chiều tuyết đông.

                        Thu sang.
                        Em bước theo chồng.
                        Thước tha áo cưới.
                        Bềnh bồng tóc mây.

                        Về bên ấy.
                        Em có hay ?.
                        Người bên góc phố.
                        Trên tay lụa vàng.

                        Áo .
                        Anh chưa kịp trao nàng.
                        Để nay nhìn áo.
                        Ngút ngàn thương đau.

                        Ước mơ.
                        Đợi dịp nhẫn trao.
                        Se tơ.
                        Duyên thắm.
                        Dạt dào bể yêu.

                        Nhẫn buồn.
                        Lụa héo.
                        Cô liêu.
                        Tình theo con nước.
                        Tiêu điều đợi trông.

                        Người tôi mơ.
                        Đã có chồng.

                        Vàng phai.
                        Lụa úa.
                        Tình hồng chân mây.


                        Ngày xưa
                        Thơ dại đâu còn
                        Buồn vương áo mỏng
                        Lối mòn về thăm
                        Áo hồng thưở ấy xa xăm
                        Chọn màu áo tím âm thầm thủy chung

                        Ngày xưa
                        Được sánh vai cùng
                        Áo em màu trắng trẻ trung học trò
                        Hồn nhiên
                        Chung một chuyến đò
                        Bên anh hò hẹn chơi trò rước dâu

                        Áo trắng giờ bước qua cầu
                        Đêm đêm nức nở
                        Gục đầu bên song
                        Người xưa không phải
                        ...Là chồng,
                        Vàng phai sắc áo
                        Mênh mông trời chiều

                        Đôi tà áo cưới mĩ miều
                        Em về bên ấy cánh diều đứt dây
                        Cỏ xanh,
                        xanh tận chân mây
                        Em về bên ấy đong đầy xót xa

                        Bao năm cách biệt quê nhà
                        Nay về thăm lại
                        Nhận ra người tình
                        Áo đen bó gọn thân mình
                        Người xưa cay đắng gợi tình hôm xưa.

                        Trời không mưa
                        Cũng đổ mưa
                        Chưa vui sum họp
                        ...chừ đưa tiễn rồi
                        Trao nhau tấm áo chia phôi
                        Niềm thương gởi lại bồi hồi con tim.



                        Nguyên Thạch-Trường Phi Bảo.
                         
                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2007 05:51:38 bởi Viet duong nhan >
                        #72
                          Trường Phi Bảo 06.07.2007 20:04:53 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Nguyên Thạch

                          Màu áo sang sông.
                           
                          Ngày xưa.
                          Còn bé.
                          Áo hồng.
                          Bây giờ.
                          Áo trắng.
                          Theo chồng về bên.

                          Mân mê.
                          Áo lụa.
                          Buồn tênh.
                          Anh len chỉ tím.
                          Viền trên lụa vàng.

                          Năm xưa.
                          Ngơ ngẫn nhìn nàng.
                          Lòng nghe dịu vợi.
                          Ngút ngàn thương yêu.

                          Cảm linh.
                          Tình sẽ cô liêu.
                          Hồn Anh tràn ngập.
                          Bão chiều tuyết đông.

                          Thu sang.
                          Em bước theo chồng.
                          Thước tha áo cưới.
                          Bềnh bồng tóc mây.

                          Về bên ấy.
                          Em có hay ?.
                          Người bên góc phố.
                          Trên tay lụa vàng.

                          Áo .
                          Anh chưa kịp trao nàng.
                          Để nay nhìn áo.
                          Ngút ngàn thương đau.

                          Ước mơ.
                          Đợi dịp nhẫn trao.
                          Se tơ.
                          Duyên thắm.
                          Dạt dào bể yêu.

                          Nhẫn buồn.
                          Lụa héo.
                          Cô liêu.
                          Tình theo con nước.
                          Tiêu điều đợi trông.

                          Người tôi mơ.
                          Đã có chồng.

                          Vàng phai.
                          Lụa úa.
                          Tình hồng chân mây.


                          Ngày xưa
                          Thơ dại đâu còn
                          Buồn vương áo mỏng
                          Lối mòn về thăm
                          Áo hồng thưở ấy xa xăm
                          Chọn màu áo tím âm thầm thủy chung

                          Ngày xưa
                          Được sánh vai cùng
                          Áo em màu trắng trẻ trung học trò
                          Hồn nhiên
                          Chung một chuyến đò
                          Bên anh hò hẹn chơi trò rước dâu

                          Áo trắng giờ bước qua cầu
                          Đêm đêm nức nở
                          Gục đầu bên song
                          Người xưa không phải
                          ...Là chồng,
                          Vàng phai sắc áo
                          Mênh mông trời chiều

                          Đôi tà áo cưới mĩ miều
                          Em về bên ấy cánh diều đứt dây
                          Cỏ xanh,
                          xanh tận chân mây
                          Em về bên ấy đong đầy xót xa

                          Bao năm cách biệt quê nhà
                          Nay về thăm lại
                          Nhận ra người tình
                          Áo đen bó gọn thân mình
                          Người xưa cay đắng gợi tình hôm xưa.

                          Trời không mưa
                          Cũng đổ mưa
                          Chưa vui sum họp
                          ...chừ đưa tiễn rồi
                          Trao nhau tấm áo chia phôi
                          Niềm thương gởi lại bồi hồi con tim.



                          Nguyên Thạch-Trường Phi Bảo.

                          R

                          Ngày xưa..., bây giờ...
                          Trường Phi Bảo
                           
                          Ngày xưa
                          thương lắm áo nâu
                          Tụi mình hai đứa 
                          cưỡi trâu ra đồng
                           
                          Bây giờ
                          tình đã sang sông
                          Em xa áo trắng,
                          theo chồng...,phụ anh!
                           
                          Ngày xưa
                          mộng giấc thiên thanh
                          Bên nhau em ước
                          trăm năm
                          tình nồng
                           
                          Bây giờ
                          lỡ khoác áo hồng
                          Nhìn hoa pháo đỏ
                          tím lòng áo nâu
                           
                          Ngày xưa
                          chưa bước
                          qua cầu
                          Thơ ngây
                          hai đứa
                          cưỡi trâu học bài
                           
                          Bây giờ
                          mộng vỡ
                          chia hai
                          Em về bên ấy
                          nhớ hoài áo xưa
                           
                          Áo vàng
                          đã lỡ làng chưa?
                          Thôi anh đừng tiếc
                          ngày xưa làm gì!
                           
                          Bây giờ
                          muộn nẽo xuân thì
                          Mình vô duyên nợ,
                          mình đi lối buồn.
                           
                          Trả người lệ thuở vấn vương
                          Cho em áo mỏng lạc phương tình sầu
                           
                          6-7-2007
                           
                           
                          #73
                            Nguyên Thạch 18.07.2007 00:40:32 (permalink)
                            0

                            Tình theo con nước qua cầu
                            .



                            Tình trôi theo nước qua cầu.
                            Có người lãng tử gục đầu tiếc thương.
                            Nếu không vướng bận vấn vươn.
                            Mặc duyên em sánh.
                            Mặc đường em đi.
                            Không yêu.
                            Lòng chẳng bận chi.
                            Xe hoa em bước.
                            Mắc gì lo âu.
                            Sao em nở chối.
                            Duyên đầu.
                            Chạy theo vật chất.
                            Nhà lầu xe sang.
                            Có thương người tiễn đò ngang.
                            Tiếc không.
                            Một tấm lòng vàng anh trao.
                             
                            Giờ bên ấy.
                            Tiếc làm sao.
                            Đi bên người thiếu ngọt ngào thương yêu.
                            Bởi không yêu.
                            Chẳng nương chìu.
                            Nhọc nhằn ngao ngán.
                            Cánh diều đứt dây.
                            Tâm tư nuối tiếc đắng cay.
                            Nhớ lời người cũ.
                            Ngất ngây nồng nàn.
                             
                            Mấy ai.
                            Biết chuyện đá vàng.
                            Mấy ai.
                            Đoán chuyện dở dang phận mình.
                            Nhủ thầm .
                            Nếu sánh duyên tình.
                            Se duyên với kẻ yêu mình mà thôi.
                             
                            Cung đàn nay đã đứt rồi.
                            Tiếc thời con gái.
                            Bồi hồi xót thương.
                            Mình.
                            Xưa đã rẽ ngã đường.
                            Người yêu mình vẫn nhớ thương đợi chờ.
                             
                            Em giờ sống với tình hờ.
                            Thương người góc phố.
                            Bơ vơ nỗi lòng.
                            Ôi thời xuân sắc trắng trong.
                            Trót trao cho kẻ ...Là chồng không yêu.
                            Đêm đơn tràn ngập cô liêu.
                            Ái ân nhạt nhẽo .
                            Chữ yêu mất rồi.

                            Chồng em.
                            Bạc bẽo như vôi.
                            Bên song ngấn lệ đơn côi tháng ngày.
                            Tình nồng.
                            Cao vút chân mây.
                            Theo màu áo trắng vụt bay viền tà.
                            Áo hồng.
                            Giờ cũng đã xa.
                            Áo đen phủ kín.
                            Cho qua một đời.
                             
                            Bên chồng.
                            Tím dậu mồng tơi.
                            Người bên góc phố chơi vơi nỗi buồn...
                             
                            Trời không mưa.
                            Lệ vẫn tuôn.
                            Chùa ngân trầm ấm.
                            Tiếng chuông gọi hồn.


                            Nguyên Thạch.
                            Tháng Bảy 2007.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 23:52:15 bởi Nguyên Thạch >
                            #74
                              Nguyên Thạch 19.07.2007 00:06:15 (permalink)
                              0

                              Tình vẫn đợi
                               chờ.
                               

                              Cuối cùng.
                              Em cũng lấy chồng.
                              Thuyền quyên phận gái.
                              Má hồng trao duyên.
                              Nguyện em hạnh phúc tơ duyên.
                              Ván xưa nay đã đóng thuyền.
                              Còn đâu.
                              Mong em tròn phận làm dâu.
                              Quên đi kỷ niệm tình đầu.
                              Anh trao.
                               
                              Anh về.
                              Cất dấu niềm đau.
                              Sống trong ký ức xuyến xao tim sầu.
                              Thương đau.
                              Cho mối duyên đầu.
                              Dạt theo con nước qua cầu .
                              Sông tương.
                              Không duyên.
                              Nặng nợ vấn vươn.
                              Chẳng yêu sao nhớ sao thương ngập lòng.
                               
                              Bây gìơ.
                              Em ở bên chồng.
                              Những khi mưa nắng hỏi lòng vẩn vơ.
                              Tình xưa.
                              Đẹp tựa bài thơ.
                              Xót xa duyên kiếp.
                              Giấc mơ không thành.
                              Chim quyên nay đã lìa cành.
                              Lia thia khác chậu.
                              Lòng đành nhớ thương.
                              Bước chung nay đã khác đường.
                              Đường tình yêu lạc phố phường lạ xa.
                              Tuổi hồng xuân sằc .
                              Cũng qua.
                              Bên chồng đơn bóng.
                              Chỉ là hờ duyên.
                              Tâm tư em dấu niềm riêng.
                              Khóc cho cá chậu chim quyên lạc bầy.
                               
                              Tình anh một khối.
                              Còn đây.
                              Tận trong ký ức.
                              Vẫn say tình hồng.
                              Từ khi em bước theo chồng.
                              Anh hỏi tim lại.
                              Thấy lòng còn yêu.
                              Bến xưa vẫn đợi đò chiều.
                              Tim yêu vẫn ấm tin yêu mong chờ.
                              Mong đò bến cũ cập bờ.
                              Ân tình xưa chẳng nhạt mờ trong tim.
                               
                               
                              Nguyên Thạch.
                              Tháng Bảy 2007.
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 50 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 744 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9