Những vần thơ cho em
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 50 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 743 bài trong đề mục
Nguyên Thạch 18.10.2008 01:22:49 (permalink)
0


Hương bưởi
 
 
Đêm hương bình trăng thanh ru giấc mộng.
Vầng nghiêng nghiêng soi bóng tỏa dáng thương.
Lối về nhà ai.
Tôi thầm đếm bước đường.
Mỗi nhịp rảo, yêu thương và nhung nh.
 
Hương bưởi ơi.
Đêm về hoa chớm nở.
Gi nỗi niềm .
Kẻ .
Người đi.
Bao đêm trăng em đâu biết sẽ phân kỳ.
Hương bưởi thắm.
Tôi đi.
Người ở lại.
 
Dặm bước ngàn .
Vó ngựa đường quan ải.
Lần ra đi .
Là vĩnh biệt thôn xưa.
Vuốt mặt Quê hương.
Hương bưởi bóng dừa.
Thôi t biệt.
Em chưa tròn mười sáu.
 

Đằng đẳng bao năm.
Đi trai giông bão.
i gạo tiền cơm áo.
T lo thân.
Nhớ Quê hương .
Thầm hỏi...
Ngại ngần.
Cũng có lúc phân vân.
Về chốn cũ.
 
Quê tôi vẫn nghèo.
Em tôi đời lam lũ.
Én miệt mài.
Đôi cánh rũ chiều thương.
Hương bưởi yêu ơi.
Ngày trở lại Quê hương.
Tôi mất dấu người thương , hương bưởi tỏa.
 
Em lầm than,chợ đời đầy đọa.
Đã rời xa khu vườn nhỏ,kỷ niệm xưa.
Cô láng giềng đâu.
Tôi lạc lõng.
Âm thừa.
 
Thôi từ giã.
Thầm thì...Xưa hương bưởi.
 
 
 
Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/A90A4CCFC4B34DF1A00DA6820C5B5187.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 12:32:52 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)
#91
    Nguyên Thạch 18.10.2008 08:18:14 (permalink)
    0
     
     
    Áo tím viền xưa


    Giã biệt tình xưa bước theo chồng.
    Em về chốn ấy.
    Có vui không?.
    Hẳn đã quên rồi người góc phố.
    Áo lụa ngày nao.
    Vẫn đượm lòng.

    Tóc bồng.
    Áo trắng.
    Chuyến xe hoa.
    Người bên góc phố chợt mù lòa.
    Lần cuối tiễn nhau lần vĩnh biệt.
    Chuyến xe định mệnh.
    Chuyến xe hoa.

    Áo trắng viền tà áo trắng xưa.
    Tôi đan sợi tím mãi chưa vừa.
    Nhủ lòng thôi nhé màu hoa tím.
    Gởi người theo gió thoảng mây đưa.

    Hình dáng yêu thương đã có chồng.
    Nuối tiếc đau thương .
    Cầm bằng không.
    Còn chi đâu nữa mà mong đợi.
    Xe tang ngày ấy chuyến sang sông.

    Bỗng có nhiều đêm .
    Tôi nằm mơ.
    Người trong tiềm thức .
    Tôi đợi chờ.
    Trở về hiện hữu trong mộng đẹp.
    Nhặt chiếc thu vàng viết thành thơ.

    Áo hồng viền tím gởi niềm yêu.
    Phủ ấm vai em dáng yêu kiều.



    Thôi em về nhé.
    Chồng đang đợi.

    Mặc tôi mưa gió.
    Với cô liêu.



    Nguyên Thạch


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/32882D017D8D40FCA32056242AA7C8DE.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #92
      Nguyên Thạch 20.10.2008 05:35:50 (permalink)
      0

      Tình Thu
       
       
      Song thư
      a gió rít.
      Lạnh thân gầy.
      Tã tơ
      i dòng cuốn lá thu bay.
      Vàng bao mùa n
      a.
      Thầm mong đi.
      Chiều buông huyền ảo.
      Nh
      đong đầy.
       
      Em biệt phươ
      ng tri xa viễn phương.
      Có bư
      c thay tôi dạo phố phưng.
      R
      ng thu có nht giùm chiếc lá.
      Bài thơ
      yêu cũ gi ngưi thương.
       
      Thu
      bên này.
      Mây vẫn trôi.
      Tr
      ăng thu lơ lng cuối chân đồi.
      Có kẻ
      đăng trình.
      Nghe buồn lạ.
      Dòng thu man mát.
      Tình phân
      đôi.
       
      Âm thầm l
      ng lẽ.
      Tôi bưc đi.
      Thu mùa xa v
      ng.
      Đến mà chi.
      Đưng mơ nhẹ hạt thu tí tách.
      Lạnh lòng
      đôi ngã.
      Nẻo phân kỳ.
       
      Cũng muốn về thăm.
      Thỏa hương thu.
      Thu bên tr
      i ấy.
      Rợp mây mù.
      Oan khiêng ch
      chc đầy nghiệt ngã.
      Đành gi xa xăm.
      Điệu thu ru.
       
       
      Nguyên Thạch


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/B97C7D500B8246C6AC8781A8579E9202.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #93
        Mùa Đông Lạnh 20.10.2008 06:15:43 (permalink)
        0
         
         
        ANH VÀ EM
         
         
        Anh và em
        Đông về rồi !
        Mỗi đứa mỗi nơi
        Anh và em
        bây giờ không còn chung đôi
        trên tuyết lạnh
        em lòng băng giá
        nhỏ lệ ...
        Em và anh
        nay còn gì
        hết nhớ đến nhau
        lau giọt lệ dài
        Anh và em
        thôi bên thềm tuyết vẫn vương
        nhưng không còn
        trung một con đường
        Anh và em
        bây giờ hai đứa hai nơi
        E ... nỗi nhớ mãi mồ côi
        thôi thì giờ
        thời gian đã trôi
        Có ai đâu nhớ mãi một thời
        Anh và em
        đâu rồi !
        ... lẻ bóng đơn côi
        Anh và em ... hết đôi !
         
        P.P.L
         
        * Chào bạn Nguyên thạch, P.P.L ghé qua trang thơ của bạn, chúc bạn vui
        #94
          Nguyên Thạch 20.10.2008 08:13:13 (permalink)
          0
          Mến chào bạn Lê Phong Linh khỏe
           
          Cảm ơn bạn ghé bước , còn để lại bài thơ thật buồn.
           
          Cánh cửa nhà NT luôn mở rộng.
           
          Chúc vui

          NT

          Thu về thay áo


          Đông về phủ lạnh.
          Nh
          ng tàn phai.
          Giá buốt hồn tôi nh
          ng đêm dài.
          Ngư
          i mãi phương tri .
          Xa x
          ăm quá.
          Nào dám mơ
          chi .
          Chuyện tươ
          ng lai.
           
          Tím thẫm cuối thu lá ủ rơ
          i.
          Em thay áo cũ .
          Để quên li.
          Thề xư
          a theo gót tình vạn dm.
          Niềm
          đau thầm gọi .
          Cố nhân ơ
          i.
           
          Âm thầm l
          ng lẽ đếm đơn côi.
          Áo thu ngư
          i ấy .
          Đã thay rồi.
          Xa m
          t cách lòng tôi nào trách.
          Đưng tình hai lối ngã phân đôi.
           
          Trĩu bư
          c hồn hoang rn gió đông.
          Lạnh
          ngoài kia .
          Buốt cõi lòng.
          Tuyết phủ .
          Bạc đầu ngưi l khách.

          Ơ h.
          nhỉ .
           
          Ngưi sang sông.
           
           
          Nguyên Thạch
           
          r


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 09:38:59 bởi Huyền Băng >
          #95
            Nguyên Thạch 21.10.2008 03:01:00 (permalink)
            0


            Em về thay áo
             
             
            Mau về thay áo Mẹ s
            m cho.
            Kẻo không.
            Sẽ nhỡ một chuyến đò.
            Đò duyên.
            Bên ấy sang giàu lắm.
            i đâu mong đợi với hẹn hò.
             
            Áo cưới thước tha.
            Áo trang đài.
            Vương cung lóng lánh.
            Quyện tóc mai.
            Bềnh bồng tóc xỏa nàng tiên n.
            Nào ai nghe được.
            Tiếng th dài.
             
            Anh ở nơi nào.
            Anh ở đâu?.
            Không đến cùng em.
            Cạn giọt sầu.
            Ngóng mắt xa xăm qua bờ dậu.
            Mây đổ về chiều ngã bóng câu.
             

            Đây chuyến xe hoa.
            Chuyến l làng.
            Cứ trách em đi.
            Vội sang ngang.
            Nguyền mãi một đời .
            Em bội bạc.
            Quên cả ngưi yêu .
            Mộng đá vàng.
             
            Có lẽ.
            Chiều nay ở cuối đường.
            Gục đầu thầm tiễn.
            Người anh thương.
            Hoặc giả bước hoang đang thờ thẩn.
            Gặm nhắm tim anh .
            Nỗi đoạn trường.
             
            Xe hoa áo trng.
            Trắng tuyết trong.
            Có biết nơi em sóng dậy lòng.
            Chữ hiếu, trao thân hồn đã chết.
            Gã ấy không yêu.
            Phải gọi chồng.
             
             
            Nguyên Thạch


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/EFFA35556B7A45C6A5354823E2D44D7B.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 03:42:10 bởi Nguyên Thạch >
            Attached Image(s)
            #96
              Nguyên Thạch 23.10.2008 03:25:59 (permalink)
              0

              Đ
              ông về
               

              Đ
              ông về gió rít .
              Chuỗi lạnh lùng.
              Giông bão vầng
              đen ngập không trung.
              Mùa về .
              Thiếu phụ dài nỗi nh
              .
              Bên song m
              ảo phút tương phùng.
               
              Tiễn ngư
              i dm ải .
              Có buồn không.
              T
              ly .
              Sóng dậy bạc cả lòng.
              Là biết
              đêm nay về đơn lạnh.
              Là biết ngày mai t
              t nng hồng.
               
              Nh
              mùa thu trưc .
              Ta có nhau.
              Đôi mối duyên thơ trổi dạt dào.
              Dẫu biết.
              Hai
              đầu thu vàng lá.
              Tình như
              tinh tú.
              Chng nhạt màu.
               

              Đ
              i là con nưc .
              Đến .
              Rồi
              đi.
              Em phận con tàu ch
              biệt ly.
              Hai lần ai t
              m chung dòng nưc.
              Tim gợi niềm
              đau.
              Buổi phân kỳ.
               
              Ngoài kia tuyết phủ v
              i mưa giông.
              Lạnh
              không gian lạnh cõi lòng.
              Ai
              đi .
              Có kín niềm b
              ăng giá.
              Có gi
              hộ em .
              Mối tình nồng.
               
               
              Nguyên Thạch


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/12A0E1AF07BE44889DFCCA82B25B1246.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #97
                Nguyên Thạch 25.10.2008 06:59:02 (permalink)
                0


                Chiếc lá thu rơ
                i
                 
                 
                Vàng thu rơ
                i nhẹ chiếc lá bàng.
                Ng
                hồn trinh n gió đưa sang.
                Ngẩn ngơ
                lãng t buồn giọt đắng.
                Ch
                t nh tình xưa thoáng ngỡ ngàng.
                 
                Giọt
                đắng ngậm ngùi tí tách rơi.
                Giọt cà phê tư
                ng giọt lệ rơi.
                Hình bóng ai về trong ly
                đắng.
                Một thoáng miên man dạ rối b
                i.
                 
                Nh
                t chiếc bàng ghi vội vần thơ.
                Thư
                yêu trên lá ch đi ch.
                Còn bao thu n
                a ngưi miên viễn.
                Vàng thu lòng nhớ viết
                 bài thơ.
                 
                Quán v
                ng chiều thu cảnh u buồn.
                Ngoài hiên tí tách giọt thu tuôn.
                Cô bé bên hiên
                đôi mt mộng.
                Xin gi
                hộ tôi chng tích buồn.
                 
                Biền biệt bao mùa thu qua
                đi.
                Ch
                ng thương chng nh chng nghĩ gì.
                Thu nay tr
                lại Cây Bàng quán.
                Bé xưa thoáng ngỡ giọt trên mi.
                 
                Thu nay không có lá bàng rơ
                i.
                Để thương để nh ngưi phương tri.
                Cô bé n
                ăm xưa bài thơ cũ.
                N
                nụ yêu thầm lãng tử ơi.
                 
                Tôi gọi tên cô lại tính tiền.
                Có gì lạ lạ
                đôi mt duyên.
                Ba n
                ăm thu trưc thơ trên lá.
                Trong cô ch
                m n nỗi muộn phiền.
                 
                Cô s
                lần đi biệt phương tri.
                M
                t đen đưa tiễn có giọt rơi.
                Chúc anh vạn nẻo
                đưng may mn.
                Lá bàng... Xin gi
                mãi ngưi ơi.
                 
                 
                Nguyên Thạch

                R

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/9B1F628B03C24680B85101C6F56300AA.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 06:42:27 bởi Viet duong nhan >
                Attached Image(s)
                #98
                  Nguyên Thạch 27.10.2008 05:32:30 (permalink)
                  0


                  Nỗi Buồn Cửu
                   Long
                   

                  Tà áo sang ngang áo cưới hồng.
                  Khoe màu r
                  ực rỡ tủi bến sông.
                  Có kẻ bên đò chiều hoang dại.
                  Thương tiễn dáng yêu bước theo chồng.
                   
                  Ai oán bờ lau tiếng Cuốc kêu.
                  Âm sâu Bìm Bịp gọi xế chiều.
                  Nắng ngả bên đồi em biền biệt
                  Còn đâu hương ấm thủa dấu yêu.
                   
                  Hậu Giang con nưc vọng ngân nga.
                  Tiễn ai quay gót lấy chồng xa.
                  Xứ Đài bên ấy tình có đậm.
                  Có nhớ người xưa nẻo quê nhà.
                   
                  Cửu Long man mát mối tình buồn.
                  Thương người viễn xứ chiều lệ tuôn.
                  Ai xui Đất mẹ đời hoang vắng.
                  Để kẻ tha phương bỏ cội nguồn.
                   
                  Con rạch trưa nay sáo ngẩn ngơ.
                  Đôi chim lẻ bạn tiếng bơ vơ.
                  Ngậm ngùi thương nhớ màn đêm phủ.
                  Mòn mỏi chết khô nỗi đợi chờ.
                   
                   
                  Nguyên Thạch

                  R

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/1C0BB97178774071BFA2D20245C31623.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 06:44:12 bởi Viet duong nhan >
                  Attached Image(s)
                  #99
                    Nguyên Thạch 29.10.2008 02:38:45 (permalink)
                    0
                    Cõi buồn đêm đông



                    Thả dấu chân hoang .
                    Giữa đêm đông..
                    Đảo chao hoang lạnh vỡ nát lòng.
                    Cuối phố đèn mờ huyền nhân ảnh.
                    Vô định .
                    Gót buồn lạc rừng phong.

                    Lê khối hồn hoang .
                    Biết về đâu.
                    Về đâu ?.
                    Tám hướng một bể sầu.
                    Về đâu ?.
                    Tê dại về đâu nhỉ.
                    Tiềm thức phủ ta vạn nỗi sầu.

                    Cúi gục thân run dưới cội già.
                    Chập chờn đêm vắng .
                    Ngỡ bóng ma.
                    Từng cơn gió rít vang thăm thẳm.
                    Buồn ngự trong ta .
                    Kiếp không nhà.

                    Cô đơn phiến đá lạnh ngàn năm.
                    Tựa chuỗi đời ta những bước thầm.
                    Đá hỡi .
                    Ngàn năm trơ nhật nguyệt.
                    Trăng hỡi .
                    Triệu năm lẽ bóng cầm.

                    Người hỡi .
                    Đông về em nơi đâu.
                    Ta trong giá lạnh .
                    Nát môi sầu.
                    Từng giọt máu đông thay lệ tủi.
                    Chắp tay cầu nguyện chút nhiệm mầu.

                    Còn chút hơi tàn ta vẫn đi.
                    Thương đau buốt lạnh .
                    Hỏi sá gì.
                    Mưa giông bạc thổi đời lữ thứ.
                    Nghe đâu âm vẳng .
                    Bể sầu bi.



                    Nguyên Thạch


                    R
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/C8DBAC580F5648C98113E71298268BC4.jpg[/image]
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 01:28:42 bởi Viet duong nhan >
                    Attached Image(s)
                    Nguyên Thạch 01.11.2008 05:52:21 (permalink)
                    0

                    Bức thư gởi chị
                     
                    ( Viết thay cho Dương Thị Cát Hậu - Đài Loan )
                     
                     
                     

                    Đã lâu lắm em chưa thư cho chị.
                    Chuyện buồn vui sông Mỹ , một chuyến đò.
                    Chuyện đời em.
                    Chuyện của âu lo.
                    Chuyện kỷ niệm của những lần hẹn hò người xưa ấy.
                     

                    Đài Bắc.
                    Chiều nay mưa tuôn nghe lòng buồn biết mấy.
                    Dòng tâm tư trổi dậy cả niềm đau.
                    Bến cũ tiễn em.
                    Thu vắng năm nào.
                    Thời gian đã thoáng mau con em tròn năm tuổi.
                     
                    Thư cho chị .
                    Những mong vơi đi buồn tủi.
                    Đời đau thương lầm lủi tận xứ người.
                    Tiếc nuối đời em .
                    Tuổi mười tám xuân tươi.
                    Đâu còn nữa nụ cười thời con gái.
                     
                    Năm năm qua lòng hẹn lòng,lời em mãi ngại.
                    Chuyện đời em.
                    Chuyện ân ái.
                    Chuyện tình duyên.
                    Dòng thư đây gởi chị chuổi muộn phiền.
                    Bao hận tủi nét nghiêng đời thiếu phụ.
                     
                    Xứ Đài bơ vơ em mơ về chốn cũ.
                    Dòng sông xưa con nước nón che nghiêng.
                    Bán đời em nuôi Ba bệnh Mẹ yếu thiếu tiền.
                    Đành nhắm mắt bến duyên đời con gái.
                     
                    Mùa thu nơi đây mây thu trôi buồn mãi.
                    Luôn trông về bên ấy dãi Quê hương.
                    Có Mẹ Cha bè bạn,có người thương.
                    Thân cô độc,em lạc đường xứ lạ.
                     
                    Từ ngày về đây mảnh đời em tơi tả.
                    Hồn rũ vàng gọi ủ lá thu rơi.
                    Bước sàng khôn, giờ thấu hiểu sự đời.
                    Sáng bán bánh.
                    Đêm về trong lo sợ.
                     
                    Người ta cưới em để về làm vợ.
                    V của chồng , của bố , của anh em.
                    Khùng khùng điên điên đánh đập diễu rèm.
                    Con của bố của cha hay ông nội?.
                     
                    Chị biết không.
                    Những lúc dấu được chút tiền , em gởi vội.
                    Cho Mẹ lo cơm áo thuốc cho cha.
                    Gởi chắc chiu ít tiền lẻ làm quà.
                    May quần áo cho em thơ còn đi học.
                    Hy sinh đời em chẳng quản chi khổ nhọc.
                    Những đêm dài bật khóc chỉ mình thôi.
                     
                    Nhớ người xưa.
                    Lòng thổn thc bồi hồi.
                    Tiếc anh ấy tình lứa đôi chưa trọn.
                    Xứ lạ quê người còn đâu lần đưa đón.
                    Tan trưng về vành nón thẹn làm duyên.
                    Dòng đời cuốn em trôi theo cơm áo gạo tiền.
                    Đành chấp nhận chữ duyên chia đôi ngã.
                     
                    Con út của nhà mình nay cũng lớn rồi,chi hãy thưa với Má.
                    Chuyện trầu cau cưới gã người em yêu.
                    Út thay chị yêu thương anh ấy thật nhiều.
                    Để bù lại niềm yêu và thống khổ.
                    Hãy thay chị sánh vai chiều cuối phố.
                    Như những ngày ru dỗ dáng chị xưa.
                     
                    Đời em giờ đây.
                    Lụa vải mảnh đong đưa.
                    Bức tâm tư nhịp trổi mấy cho vừa .
                    Đành gác lại.
                     
                    Chiều viễn phương mưa ơi ...Buồn.
                    Buồn mãi...
                     
                     
                     
                    Nguyên Thạch


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/A9691A016ADB45AA9B6820D4922A2692.gif[/image]
                    Attached Image(s)
                    HanSiNguyen 01.11.2008 13:06:56 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nguyên Thạch

                    Cõi buồn đêm đông

                    Thả dấu chân hoang .
                    Giữa đêm đông..
                    Đảo chao hoang lạnh vỡ nát lòng.
                    Cuối phố đèn mờ huyền nhân ảnh.
                    Vô định .
                    Gót buồn lạc rừng phong.

                    Lê khối hồn hoang .
                    Biết về đâu.
                    Về đâu ?.
                    Tám hướng một bể sầu.
                    Về đâu ?.
                    Tê dại về đâu nhỉ.
                    Tiềm thức phủ ta vạn nỗi sầu.

                    Cúi gục thân run dưới cội già.
                    Chập chờn đêm vắng .
                    Ngỡ bóng ma.
                    Từng cơn gió rít vang thăm thẳm.
                    Buồn ngự trong ta .
                    Kiếp không nhà.

                    Cô đơn phiến đá lạnh ngàn năm.
                    Tựa chuỗi đời ta những bước thầm.
                    Đá hỡi .
                    Ngàn năm trơ nhật nguyệt.
                    Trăng hỡi .
                    Triệu năm lẽ bóng cầm.

                    Người hỡi .
                    Đông về em nơi đâu.
                    Ta trong giá lạnh .
                    Nát môi sầu.
                    Từng giọt máu đông thay lệ tủi.
                    Chắp tay cầu nguyện chút nhiệm mầu.

                    Còn chút hơi tàn ta vẫn đi.
                    Thương đau buốt lạnh .
                    Hỏi sá gì.
                    Mưa giông bạc thổi đời lữ thứ.
                    Nghe đâu âm vẳng .
                    Bể sầu bi.



                    Nguyên Thạch


                    R
                     

                     
                    CÕI BUỒN ĐÊM ĐÔNG
                     
                    Thơ Nguyên Thạch
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                     
                    Mời nghe diễn tấu MIDI

                    ---------Not Available--------- [Sorry!]

                    Ca từ
                     
                    CÕI BUỒN ĐÊM ĐÔNG
                    SlowJazz – BbM 80
                     
                    (Slow)
                    Thả dấu chân hoang .
                    Giữa đêm đông..
                    Đảo chao hồn hoang lạnh 
                    Cuối phố đèn mờ
                    Nhân ảnh hóa mông lung.
                    Lê khối hồn hoang
                    Về đâu
                    Đường nhân gian vô định
                    Gót chân trần
                    Âm thầm
                    Lạc lối giữa rừng phong.
                     
                    Cúi gục thân run dưới cội già.
                    Chập chờn đêm vắng . Ngỡ hồn ma.
                    Từng cơn gió rít vang thăm thẳm.
                    Buồn ngự trong ta . Kiếp không nhà.
                     
                    Cô đơn phiến đá lạnh ngàn năm.
                    Tựa chuỗi đời ta những bước thầm.
                    Đá hỡi . Ngàn năm trơ nhật nguyệt.
                    Trăng hỡi . Thiên thu lẻ bóng cầm.
                     
                    Lạnh dấu chân hoang
                    Người biết hay chăng . .
                     
                    Từng giọt máu đông thay lệ tủi.
                    Chắp tay trông ngóng chút nhiệm mầu
                    Mưa giông thấm buốt đời cô lữ 
                    Một mình hiu quạnh giữa đêm sâu
                    (Chuyển sang Jazz)
                    -------------------------------
                    Thả dấu chân hoang .
                    Giữa đêm đông..
                    Đảo chao hồn hoang lạnh 
                    Cuối phố đèn mờ
                    Nhân ảnh hóa mông lung.
                    Lê khối hồn hoang
                    Về đâu
                    Đường nhân gian vô định
                    Gót chân trần
                    Âm thầm
                    Lạc lối giữa rừng phong.
                    --------------------------------
                    Gót chân trần
                    Âm thầm
                    Lạc lối giữa rừng phong.
                     
                    Lạc lối giữa ... rừng phong
                     
                    Nguyên Thạch
                     HSN-33-979
                    Nguyên Thạch 02.11.2008 04:06:00 (permalink)
                    0

                    CÕI BUỒN ĐÊM ĐÔNG
                     
                    Thơ Nguyên Thạch
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                     
                    Mời nghe diễn tấu MIDI

                    ---------Not Available--------- [Sorry!]

                    Ca từ
                     
                    CÕI BUỒN ĐÊM ĐÔNG
                    SlowJazz – BbM 80
                     
                    (Slow)
                    Thả dấu chân hoang .
                    Giữa đêm đông..
                    Đảo chao hồn hoang lạnh 
                    Cuối phố đèn mờ
                    Nhân ảnh hóa mông lung.
                    Lê khối hồn hoang
                    Về đâu
                    Đường nhân gian vô định
                    Gót chân trần
                    Âm thầm
                    Lạc lối giữa rừng phong.
                     
                    Cúi gục thân run dưới cội già.
                    Chập chờn đêm vắng . Ngỡ hồn ma.
                    Từng cơn gió rít vang thăm thẳm.
                    Buồn ngự trong ta . Kiếp không nhà.
                     
                    Cô đơn phiến đá lạnh ngàn năm.
                    Tựa chuỗi đời ta những bước thầm.
                    Đá hỡi . Ngàn năm trơ nhật nguyệt.
                    Trăng hỡi . Thiên thu lẻ bóng cầm.
                     
                    Lạnh dấu chân hoang
                    Người biết hay chăng . .
                     
                    Từng giọt máu đông thay lệ tủi.
                    Chắp tay trông ngóng chút nhiệm mầu
                    Mưa giông thấm buốt đời cô lữ 
                    Một mình hiu quạnh giữa đêm sâu
                    (Chuyển sang Jazz)
                    -------------------------------
                    Thả dấu chân hoang .
                    Giữa đêm đông..
                    Đảo chao hồn hoang lạnh 
                    Cuối phố đèn mờ
                    Nhân ảnh hóa mông lung.
                    Lê khối hồn hoang
                    Về đâu
                    Đường nhân gian vô định
                    Gót chân trần
                    Âm thầm
                    Lạc lối giữa rừng phong.
                    --------------------------------
                    Gót chân trần
                    Âm thầm
                    Lạc lối giữa rừng phong.
                     
                    Lạc lối giữa ... rừng phong
                     
                    Nguyên Thạch
                     HSN-33-979

                     
                     
                    Hàn Sĩ Nguyên kính mến.
                     
                    Cảm ơn nhạc sĩ đã ghé thăm,còn bỏ công soạn bài diễn tấu nữa.
                    Nhưng mà nè,sao nhạc sĩ đã dọn thức ăn lên bàn mà không mời ngừ ta ăn,bắt phải chờ vậy?.
                     
                    Chúc anh vui khỏe vững tiến trên con đường nghệ thuật.
                     
                    NT
                    Nguyên Thạch 02.11.2008 04:13:24 (permalink)
                    0

                    Thu
                    đi trong mưa

                    Nhìn lá vàng rơ
                    i.
                    ởng mảnh đời.
                    Đong đưa trước gió dáng tã tơi.
                    Thu về gieo rắc bao niềm nhớ.
                    Nhạc khúc lòng ơi.
                    Tình ngàn khơi.
                     

                    Mây thu chuyển nh vẻ dáng yêu.
                    Lối cũ đường mơ.
                    Lạc bưc chiều.
                    Hoàng hôn tím thẳm màu trùng điệp.
                    Từ ly mù thẳm biệt dáng kiều.
                     
                    Xé nát tim tôi bước lần đi.
                    Trong mưa niềm nhớ phút biệt ly.
                    Nắng ấm thu xưa vườn nắng hạ.
                    Cõi vng hồn tôi.
                    Còn lại gì.
                     
                    Lần bước đi hoang giữa cuộc đời.
                    Em mãi nơi đâu.
                    Mùa thu ơi.
                    Có tiếc có thương người lữ thứ.
                    Lối cũ đường mưa.
                    Tiếng gọi mi.
                     
                     
                    Nguyên Thạch


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/F78978C58AC24FAD8078D5326D24CDD6.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 04:46:07 bởi Viet duong nhan >
                    Attached Image(s)
                    HanSiNguyen 02.11.2008 06:44:04 (permalink)
                    0
                    File âm thanh của bài hát thì đã có sẵn hoàn chỉnh
                    Nhưng vì lỗi kỹ thuật nên không upload được khiến nên buộc lòng phải "NOT AVAILABLE"
                    Sorry again
                    Chúc anh luôn vui
                    :)
                    HSN
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 50 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 743 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9