Những vần thơ cho em
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 50 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 744 bài trong đề mục
HanSiNguyen 03.11.2008 12:46:29 (permalink)
0
CÕI BUỒN ĐÊM ĐÔNG
 
Thơ Nguyên Thạch
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Mời nghe diễn tấu MIDI



Ca từ
 
CÕI BUỒN ĐÊM ĐÔNG
SlowJazz – BbM 80
 
(Slow)
Thả dấu chân hoang .
Giữa đêm đông..
Đảo chao hồn hoang lạnh 
Cuối phố đèn mờ
Nhân ảnh hóa mông lung.
Lê khối hồn hoang
Về đâu
Đường nhân gian vô định
Gót chân trần
Âm thầm
Lạc lối giữa rừng phong.
 
Cúi gục thân run dưới cội già.
Chập chờn đêm vắng . Ngỡ hồn ma.
Từng cơn gió rít vang thăm thẳm.
Buồn ngự trong ta . Kiếp không nhà.
 
Cô đơn phiến đá lạnh ngàn năm.
Tựa chuỗi đời ta những bước thầm.
Đá hỡi . Ngàn năm trơ nhật nguyệt.
Trăng hỡi . Thiên thu lẻ bóng cầm.
 
Lạnh dấu chân hoang
Người biết hay chăng . .
 
Từng giọt máu đông thay lệ tủi.
Chắp tay trông ngóng chút nhiệm mầu
Mưa giông thấm buốt đời cô lữ 
Một mình hiu quạnh giữa đêm sâu

(Chuyển sang Jazz)
-------------------------------
Thả dấu chân hoang .
Giữa đêm đông..
Đảo chao hồn hoang lạnh 
Cuối phố đèn mờ
Nhân ảnh hóa mông lung.
Lê khối hồn hoang
Về đâu
Đường nhân gian vô định
Gót chân trần
Âm thầm
Lạc lối giữa rừng phong.
--------------------------------
Gót chân trần
Âm thầm
Lạc lối giữa rừng phong.
 
Lạc lối giữa ... rừng phong
 
Nguyên Thạch
 HSN-33-979
Nguyên Thạch 09.11.2008 11:59:30 (permalink)
0

Áo đông gởi người chiến sĩ
 
 

Đông về buốt lạnh.
Cõi lòng ai.
Viễn bưc chinh nhân.
Vẫn miệt mài.
Người ơi non nước tình ngàn dặm.
Bụi hồng giăng kín phủ đời trai.
 
Mai bưc chinh nhân .
Nhớ về thăm.
Cô bé bên nhà với tháng năm.
Dài mắt ngóng chờ tin chiến thắng.
Về với lời ru đêm nguyệt cầm.
 

Đông về.
i ấy lạnh lắm không.
E người quan ải buốt giá lòng.
Đây áo gởi anh người dũng sĩ.
Viền tím em đan.
Mong ấm lòng.
 
Anh ở nơi nào.
Anh ở đâu.
Trái đắng tâm tư.
Chín đã lâu.
Bờ dậu xác xơ bìm phủ kín.
Hồ thu ngân đọng.
Khối giọt sầu.
 
 
Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/59C9F9AE54EF4A5B8595832E4DE64D25.gif[/image]
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 09.11.2008 13:03:34 (permalink)
0

Lời buồn phiến đá
 
 
Từng cơn gió lạnh.
Gọi đông.
Em bên song cửa còn hong tóc thề?.
Có còn đôi ngọc vân vê.
Bềnh bồng thu lượn.
Đưng quê bóng chiều.
 
Ta đi.
Ai kẽ nâng niu.
Vàng thu si tóc.
Buồn hiu nng tà.
Biệt ly.
Hoài tưởng thu qua.
Bóng câu ngã xế.
Đông tà vờn sang.
 
Người đi.
Dm ải suối ngàn.
Lời người thu cũ.
Còn vang lối về.
Dáng yêu.
Biền biệt sơn khê.
Nghe trong tiếng gió.
Hẹn thề trăm năm.
 
Kinh kha chốn ấy âm thầm.
Nguyệt soi phiến đá trăm năm dấu buồn.
 
 
Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/1D123756AFFD41A690882ED63F81A754.gif[/image]
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 11.11.2008 09:17:18 (permalink)
0


Cảm ơn em

 
Lối ta đi mặt trời nung sợi nắng.
Nghiêng ngã bụi đường bùn lấm áo thiên thư.
Thuyền đảo chao muôn sóng vỗ ngất nhừ.
Em chợt đến .
Nụ hoa hồng rực rỡ.
 
Giờ tương phùng xóa tan nghìn nỗi nhớ
Chuyến xe đời nặng chở khối hoan vui.
Hành trang mang theo,dẫu vướng chút ngậm ngùi. 
Cũng đủ góp niềm vui,xóa tan niềm cô đọng.
 
Lối thế nhân, ta mỏi mòn trông ngóng.
Đâu hỡi bạn lòng, lặng lẽ bóng thời gian.
Đường sơn khê .
Đi dâu bể ngút ngàn.
âm mãi còn vang bên góc phố.
 
 
Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/149B4D2D6E4A41DEA1C623EEC0E5B94E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 09:53:22 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 13.11.2008 03:18:25 (permalink)
0

Còn ch
ăng chỉ là kỷ niệm
 
Ủ lòng chiếc lá vàng rơi.
Tim khe khẽ gọi.
Mình ơi là mình.
Vàng bay.
Mùa gọi ch tình.
Người về nơi ấy bỏ mình với thu.
 
Chiều nay đồi vắng sương mù.
Người đi như tưởng...
Thiên thu đợi chờ.
Người đi,kẻ ở bơ vơ.
Nhủ lòng khắc dấu đợi chờ qua đông.
 
Giận anh em bưc theo chồng.
Vàng thu chiếc lá ủ lòng còn vương.
 
 
Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/72BEBCDA6D9A42BD8A70F76DF4CEC260.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lữ Hành 19.02.2009 13:38:44 (permalink)
0

Lỗi hẹn

Mây ươ
m gọi gió tiễn xuân sang.
Nhuộm mảnh hồn ai cht úa vàng.
Tôi người chiến sĩ ngòai tuyến trận.
Làm sao về kịp chuyến sang ngang.
 
n mỡn xuân tươi khoe sắc hồng.
Bao mùa xuân cũ dài đợi mong.
Xuân nay còn bận mùa tranh đấu.
Không kịp về đưa em lấy chồng.
 
Bỗng thấy buồn tênh bên cuộc đời.
Gió khuya thầm gọi cố nhân ơi.
Đau mái tóc bồng chiều bên ấy.
Còn ai lau nhẹ dòng lệ rơi.
 
Còn gì đâu nữa mà đợi mong.
Thôi chúc tròn duyên chuyện v chồng.
Chỉ tiếc chuyến đời xa thâm thẳm.
Tôi không về kịp chuyến sang sông.
 
 
Lữ Hành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 12:49:09 bởi Lữ Hành >
Lữ Hành 26.02.2009 12:38:47 (permalink)
0
Nắng vỡ sân trường
 
 
Chợt thấy Quê hương trong mắt ai.
Quần thâm mong đợi luống canh dài.
Khuôn viên đại học đêm mưa đổ.
Nỗi buồn vương vấn đôi mắt nai.
 
Mộng ước bàn tay góp với đời.
Sao người lừa lọc thế nhân ơi.
Tuổi trẻ niềm tin và hy vọng.
Thương mảnh hồn ai rách tả tơi.
 
Năm năm mài miệt bỏng sân trường.
Thân gầy sức yếu nghĩ mà thương.
Em ước mai đây đem sức trẻ.
Xây dựng tình người đẹp Quê hương.
 
Dòng đời thác lũ với nghiệt oan.
Vụt tắt trong em nụ cười dòn.
Cảnh đời lừa lọc và ích kỷ.
Quan trường nham hiểm đầy mưu toan.
 
Rảo bước lang thang với cuộc đời.
Kiếp sống lầm than đầy lệ rơi.
Tôi đứng bên này bờ ảo vọng.
Khẩn đấng linh thiên khẩn đất trời.
 
 
Lữ Hành
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 20:35:59 bởi Huyền Băng >
Lữ Hành 26.02.2009 18:30:54 (permalink)
0
 
Từ dạo xa người
 
 
Từ dạo tiễn người.
Bước sang sông.
Trong tôi sóng vỗ nát cõi lòng.
Không biết chuyến đò qua bên ấy.
Mấy độ thu rồi.
Người vui không ?.
 
Từ dạo xa người.
Bước sang ngang.
Hàng cau hương tỏa nhớ ngút ngàn.
Dài trong ký ức niềm nhung nhớ.
Ray rức thuyền tình bến dở dang.
 
Từ dạo xa người.
Sống nhớ thương.
Lang thang tìm lại những con đường.
Bóng dừa ấp ủ ngàn nhung nhớ.
Dẫu biết nghìn trùng.
Tôi vẫn thương.
 
Một phút tình cờ bỗng gặp nhau.
Hồn như thác đổ.
Tim nghẹn ngào.
Đã mấy thu qua.
Em đơn độc.
Ôm đứa con thơ với nỗi đau.
Hãy về với mẹ.
Em về đi.
Để tôi sống trọn thưở phân kỳ.
Dáng xưa.
Lưu ngự trong tôi mãi.
 
Chỉ tiếc cuộc đời...
Là biệt ly.
 
 
Nguyên Thạch
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 20:37:22 bởi Huyền Băng >
Lữ Hành 04.03.2009 12:52:37 (permalink)
0


Quê hương mù bụi
 
 
Biền biệt bao năm.
Chưa về thăm.
Quán xưa cô bé dáng nguyệt cầm.
Dậu tường vi thẫm màu nhung nhớ.
Theo bóng thời gian.
Đã năm năm.
 
Dạo ấy cô em tuổi đôi mươi.
Chút nhớ chút thương.
Đôi mắt cười.
Suy tư dáng ngọc khi chiều đến.
Đẹp quá đi thôi.
Cô quán ơi.
 
Tôi viết tặng em những bài thơ.
Chữ nhớ.
Chữ thương.
Chữ đợi chờ.
Rồi đi biền biệt không trở lại.
Bỏ cả người thương cả giấc mơ.
 

Đâu ngờ xa cách cô vẫn thương.
Mặc lời bỏ ngõ khách bên đường.
Mẹ trách,bảo rng.
Con đã lớn.
Đâu hình với bóng.
Cặp uyên ương.
 
Tôi điu lạc.
Phương trời xa.

Đấu tranh dân chủ cho quê nhà.
Gát lại chuyện tình duyên riêng lẻ.
Bóng câu cht thóang.
Năm năm qua.
 
Chạnh lòng kỷ niệm.
Nhớ dáng xưa.
Tôi trở về thăm.
Một chiều mưa.
Hoa tường vi thẫm màu nhung nhớ.
dáng ai yêu.
Rợp bóng dừa.
 
Năm năm cách biệt.
ởng đời mơ.
Năm năm trước đó mấy vần thơ.
Ấp ủ tim cô li nồng ấm.
Và một tin yêu với đợi chờ.
 
Nghiệt ngã tri ghen kiếp hồng nhan !?.
Hoa yêu chưa nở vội chóng tàn.
Hai năm khắc khỏai cơn bạo bệnh.
Hẹn em xe cưi .
Hay xe tang.
 
Tôi đã mất em.
Mất thật sao?.
U uẩn đường quê lời nghẹn ngào.
ờng vi như trổ hoa màu máu.
Quê hương mù bụi lắm thương đau.
 
 
Nguyên Thạch

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 18:40:06 bởi Viet duong nhan >
Lữ Hành 09.03.2009 18:49:42 (permalink)
0


Dòng đời

 
 
Dòng thời gian lững lờ trôi mãi.
Nẻo đường trần trầm ải còn vương.
Chiều ra biển nhớ người thương.
Mà nghe sóng gọi trùng dương ngập lòng.
 
Nh kỷ niệm tóc bồng hoa tím.
Nghe tâm tư ngất lịm hồn thơ.
Tương lai.
Đời vẫn chữ ngờ.
Em về bên ấy.
Bỏ thơ ngập ngừng.
 
Hò ơi...ơ...
" Tiếc thay cây Quế giữa rừng
Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo ".
Hò ơ...
Đời em năm tháng vẫn nghèo.
Ngóng lên tri hỏi.
Ai gieo cảnh này !.
 
 
Nguyên Thạch

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 18:51:07 bởi Lữ Hành >
Lữ Hành 24.03.2009 22:41:07 (permalink)
0
 
Ngõ cụt
 
Tha phương đất khách ngại bước đi.
Quê hương ngõ cụt chắn nẻo về.
Vai trai trĩu gánh hồn dân tộc.
Nên còn nặng nợ nỗi sơn khê.
 
 
Nguyên Thạch
Lữ Hành 27.03.2009 10:23:00 (permalink)
0


Ngậm ngùi.
 
 
Bến cũ.
Dòng xưa.
Luống bùi ngùi.
Phận làm bến đợi.
Hỏi gì vui.
Đò xưa lạc dấu đời viễn xứ.
Ai biết cho ai.
Chuổi ngậm ngùi.
 
Bến cũ.
Buồn trông nhng tàn phai.
Lệ tuôn dòng chảy.
Lệ u hòai.
Tháng Tư giông tố mùa bão chướng.
Hoang phế lụi tàn những đời trai.
 
Có ai.
Còn nh chốn quê nhà.
Có còn ươm giấc mộng kinh kha.
Chạnh lòng thương xót về bến cũ.
Ba mấy năm trôi.
Bóng câu qua.
 
Bến cũ.
Hòai trông.
Dấu điêu tàn.
âm thưở ấy vẫn âm vang.
Người đi quên cả lời thề hận.
Hiu hắt thời gian đời úa vàng.
 
 
Nguyên Thạch

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 01:40:17 bởi Viet duong nhan >
Lữ Hành 03.04.2009 14:25:35 (permalink)
0


Mưa bay trên tà áo trắng

 
Em ngây ngô tuổi thơ tà áo trắng.
Rợp bóng đường màu nắng cũng thành duyên.
Áo trắng yêu ơi .
Tỏa nét dịu hiền.
Vùng thơ mộng bình yên hương đời tỏa.
 
Hương biển nhẹ ươm men thơm tóc xỏa.
Em thiên thần lối ngõ nhặt vườn thơ.
Ô hay!.
Tôi vô duyên, bỗng đợi bỗng chờ.
Vùng xao xuyến,giọt cà phê chợt ngọt.
 
Thắm thoát tuổi đời theo đau thương chót vót.
Buổi thiếu thời không mật ngọt thiếu hương yêu.
Tôi giờ đây như vạt nắng xế chiều.
Đau niềm tiếc hương yêu chưa lần đến.
 
Kiếp phong ba nổi trôi.
Thuyền không bến.
Dáng giai nhân thoáng hiện thoáng tan.
Cũng đôi khi tình chợt nhớ.
Ngỡ ngàng.
Lần đưa tiễn người sang ngang.
Tôi già lắm.
 
Chiều bâng khuâng .
Tan trường hồn ngẩn ngơ say đắm.
Mơ hóa thành tay ấm áo thiên thư.
Soi nắng hanh hiện thân héo úa một kiếp người.

Thôi cũng được.

Mĩm cười tình tự ngã.
 
 
Nguyên Thạch

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 16:25:25 bởi Lữ Hành >
Lữ Hành 06.04.2009 21:22:08 (permalink)
0
Người ơi biệt ly
 
Người đi.
Theo dấu địa đàng.
Bỏ người ở lại ngút ngàn nhớ mong.
Người đi.
Về với hư không.
Mờ trên đỉnh bạc thinh không nụ cười.
Âm dương cách biệt người ơi.
Đêm về trong mộng .
Lệ rơi sụt sùi.
 
Thương người chưa trọn mùa vui.
Đơn côi huyệt lạnh.
Ngậm ngùi hồn hoang.
Tìm đâu nữa.
Tiếng cười dòn.
Dã tràng lần dấu tình son nghìn trùng.
Tỉnh mơ lạc bước mông lung.
Dây tơ chùn nhịp.
Lỡ cung phím đàn.
 
Thương người.
Thương phận dở dang.
Sớm màu áo cưới.
Tím đan viền sầu.
Từ đây.
Tôi với tình ngâu.
Sương trên đỉnh vắng.
Lệ sầu thiên thu.
 
 
Lữ Hành
Lữ Hành 09.04.2009 00:33:29 (permalink)
0

Trúc Đào
 
Dậu ai cành trúc úa vàng.
Thương người áo trắng sang ngang theo chồng.
Hè nay.
Hoa nghẹn trổ bông.
Khóc người áo trắng sang sông mất rồi.
Đường xưa lối cũ mình tôi.
Đêm thầm đếm bước.
Đơn côi lạ thường.
 
Dẫu sao tôi vẫn còn thương.
Cô đơn hoang vắng bởi vương dáng người.
Người yêu ơi.
Áo trắng ơi.
Bên chồng.
Có cảm được lời nĩ non.
Dã tràng se vết tình son.
Nhọc công.
Rồi cũng chẳng còn có nhau.
 
Tiễn em.
Tim thấy nghẹn ngào.
Không duyên không phận.
Trúc Đào cách chia.
Để đêm cõi vắng lối về.
Là hồn se thắt.
Câu thề trăm năm.
 
Áo trắng yêu.
Dáng nguyệt cầm.
Nửa vầng trăng khuyết gởi thăm bên nàng.
Ví dầu tình đã dở dang.
Biệt ly tôi đếm bước ngàn viễn du.

Mây ngàn thu.
Mây ngàn thu.
Đường trần cô lẻ.
Lời ru dấu tình.
 
 
Lữ Hành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 00:58:45 bởi Lữ Hành >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 50 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 744 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9