3 + 2 = 6.
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 43 trên tổng số 43 bài trong đề mục
Nguyên Thạch 20.03.2013 08:08:11 (permalink)

 
Con Ếch
 
(Phỏng theo bài thơ con cóc)
 
 
Con ếch trong hang
con ếch phóng ra
con ếch phóng ra
con ếch ngồi đó
 
Con ếch ngồi đó
con ếch không đi
con ếch không đi
con ếch ngồi lì
 
Con ếch ngồi lì
con ếch lẽo mép
ếch kêu ọp ẹp
ếch thích thật thà
 
Ếch ghét gian tà
Ếch ghét thối tha
Ếch ghét điêu ngoa
Ếch ghét dửng dưng
 
ếch ở trong bưng
ếch thích luật rừng
ếch muốn lẫy lừng
ếch nhảy tưng tưng
 
Con ếch trong bưng
con ếch nhảy ra
con ếch nhảy ra
con ếch tà tà
 
Con ếch trong nhà
con ếch bò ra
con ếch bò ra
con ếch ngồi đó
 
Con ếch ngồi đó
con ếch chẳng đi
 
bộ ngu sao đi!
ếch cứ ở lì.
 
Mau đánh tù tì
tên gì là ếch?.
 
Nguyên Thạch
#31
    Nguyên Thạch 01.04.2013 05:00:46 (permalink)
    Cô hàng cà-fơ


     

    Tôi còn, chỉ một căn nhà
    Đem đi bán nốt để qua bên nàng
    Nhà nàng, có một gian hàng
    Cà phê “ Lối Cũ” tơ vàng trong sân

    Quán em, là quán dài chân
    Cà phơ phục vụ, có cô chân dài
    Khách vào cứ ngắm lai rai
    Có em váy ngắn, thò hai cái đùi.




    Quán này, trông thấy cũng vui
    Uống cà phê để xem đùi, xem mông
    Những em má đỏ chưa chồng
    Lẳng lơ đưa đẩy, eo cong tuyệt vời.

    Sá chi, cái chuyện trên đời
    Đùi mà không ngắm!
    Ông Trời cũng chê
    Ngắm chơi, chẳng phải là dê
    Ngắm cho đỡ chán bề xề bà tôi.

    Em đi, em lắc, em ngồi
    Vòng ngực em hở nắm xôi thấy thèm!
    Chân dài, váy ngắn, lòi “tem”
    Có chàng lõ mắt nhìn xem đờ đờ.




    Có em chân mịn lông tơ
    Nâu nâu óng ánh đèn mờ như tiên
    Say mê, tôi tẩn hết tiền
    Cũng vì cái tật…thích ghiền cà phơ.

    Năm sau, nàng đuổi tôi về
    Lý do đơn giản là chê hết tiền
    Tôi về với mụ vô duyên
    Vô duyên bã phán…hết tiền không sao.




    Vợ tôi…ôi đẹp là bao.


    Nguyên Thạch
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2013 09:21:33 bởi Nguyên Thạch >
    #32
      Nguyên Thạch 09.06.2013 06:16:21 (permalink)


      Giải lao cuối tuần-Việt nào?
       
      Việt gian
      Việt cộng
      Việt kiều
      Ba thằng dân Việt, em yêu thằng nào?
       
      Việt gian, ăn nói tào lao!
      Miệng lưỡi lắc léo…thao thao đủ điều!.
       
      Việt cộng, tài sản tuy nhiều
      Nhưng là ăn cướp…rất nhiều tiếng tai
      Mai đây đảng chẳng còn ngai
      Sẽ vô khám ở dài dài mọt gông.
       
      Lớn lên, không lẽ không chồng?
      Thôi thì vớ đại mấy ông Việt kiều.
       
      Việt kiều, tuy chẳng tiền nhiều
      Nhưng đầy lịch sự…biết điều chăm lo
      Hơn là mấy thứ mặt mo
      Lấy về nó đánh… đủ cho ốm đòn!.
       
      Bây giờ còn trẻ tuổi son
      Lớn thêm chút nó gọi con khỉ già!.
      Nó theo vợ lẻ, vợ ba
      Quen thói ăn nhậu, ngà ngà như heo..
       
      Thân em, gia cảnh tuy nghèo
      Nhưng thề không lấy thứ heo làm chồng
      Chẳng thà ở vậy, để không
      Mai này có dịp tặng ông Việt kiều
      Được ăn, được nói, được yêu
      Được đi, được đứng, được nhiều tự do
      Kẻo không…uổng cái…Trời cho.
       
       
      Nguyên Thạch
      #33
        Nguyên Thạch 25.05.2014 05:06:49 (permalink)
        Tâm sự nghèo
         
        (Tặng bài viết: Vải thưa che mắt Thánh )

        Em nghèo quá nên không tiền mua vải
        Làm sao đây?
        Che mặt cái bác Hồ
        Chả lẽ ra đường cứ để nó tô hô!
        Nên lấy vải mỏng che cái đồ...đành vậy.


        Quần vải mỏng thì e rằng người thấy!
        Nhưng nhà nghèo thì tiền đâu mua vải dầy để che lấy cái lá đa?
        Thôi thì, ai có nhìn thì cứ mặc ngừ ta
        Giả đui, giả điếc...cứ tà tà đi lao động.


        Không đủ vải, nên em để cặp đùi bỏ trống
        Vả lại thời tiết bây giờ quá nóng đi thôi
        Nhưng lạ thiệt nha, ai cũng nhìn em, bất kể là đi đứng hay ngồi
        Trầm trồ ngó "bác"...ôi thôi là mắc cở!.


        Ghét nhất là mấy ông già hoặc những ông có vợ
        Nhìn đùi em, rùi ú ớ lung tung
        Còn bày đặt xỏ xiên...Ai lại đi lấy vải mùng
        Che mắt thánh...đồ mẹ khùng thứ thiệt!.


        Họ nào hiểu
        Và họ cũng éo biết
        Vì em nghèo, chớ có keo kiệt chi đâu
        Nếu giả dụ như em khá giả sang giầu
        Thì che kín, chớ có đâu mà khoe bác!.


        Từ ngày đảng về đây, gia đình em tan nát!
        Già trẻ gái trai xơ xác cằn khô
        Sá chi đâu
        Chiện ngừ ta dòm ngó mấy cái đồ*
        Vả lại mặc vậy...cho bác Hồ thoải mái.


        Nguyên Thạch
        --------------------
        Ghi chú:
        * Đồ, hiểu theo tiếng Bắc hồi xưa
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2014 06:10:50 bởi Nguyên Thạch >
        #34
          Nguyên Thạch 27.05.2014 06:13:16 (permalink)
          Đút vào rút ra (thơ nhúng giấm)
           

           
           
          Đút vào rùi lại rút ra!
          Ra vào làm mãi, đảng ta phát khùng
          Đút vào, nào có ngại ngùng...
          Rút ra, thì mặt anh hùng để đâu?

          Ra vào mãi, thấy mà rầu!
          Vào ra liên tục, nát nhầu thân em
          Đút vào...trông thấy mà thèm
          Rút ra nỡ bỏ thân em một mình!.

          Hai đảng đã hứa chung tình
          Ra vào như thể có mình có ta
          Bên kia biên giới là nhà
          Bên nay biên giới cũng là quê hương*

          Đút vào thể hiện tình thương
          Rút ra em thấy vấn vương nỗi lòng
          Trung Quốc, đảng chọn làm chồng
          Rút ra, lổ bỏ trống không em buồn!.

          Trung Việt tình nghĩa tròn vuông
          Ra vào buôn bán, bán buôn một nhà
          Ai chửi thì mặc ngừ ta
          Chúng mình hai đứa cứ ra cứ vào.

          Giàn khoan, anh đút ngọt ngào
          Xem em như cái hồ ao, sân nhà
          Anh muốn qua, xin cứ qua
          Biển Đông ngầm hiến tà tà mà khoan

          Việt Nam, giờ đã không còn
          Đảng em đã nguyện làm con thiên triều
          Đút vô...hãy đút thật nhiều
          Sá gì lỗ "rốn" của Kiều Thúy Nga

          Trăm năm trong cõi ngừ ta**
          Của chung, anh hãy cứ ra cứ vào
          Biển Đông, thong thả mà đào
          Trung-Việt tình nghĩa bên nhau vững bền***
           
          Nguyên Thạch
          ------------------------
          Ghi chú:
          * "Bên kia biên giới là nhà
          Bên nay biên giới cũng là quê hương"
          Hoặc
          "Bên ni biên giới là mình
          Bên kia biên giới cũng tình quê hương…" Thơ Tố Hữu
          ** Kiều - Nguyễn Du
          *** 16 chữ vàng, 4 tốt
           



          #35
            Nguyên Thạch 02.06.2014 11:57:02 (permalink)
            Hò khoan HD 981
             
            Nguyên Thạch (Danlambao)


            Khoan khoan rồi lại hò khoan...
            HD 81 lại còn 82
            83, 84 lai rai
            Cứ khoan
            Khoan nữa
            Dài dài ta khoan

            Thằng Trọng đã hứa làm con
            Đi đêm bán nước... chuyên lòn ngõ sau
            Nó nói rằng nó qui Tàu
            Đổi chức Thái thú
            Ra vào quanh quanh.

            Nó bảo thằng tượng đái Thanh
            Cứ giữ một mực trung thành song phưong*
            Mẫu quốc cần, ta cứ nhường
            Tố Hữu đã dặn "Quê hương một nhà"**

            Đàn anh qua
            Xin cứ qua
            85, 86... tà tà cứ khoan
            Biển Đông khoan hết chẳng còn
            Tiến thẳng Hà Nội, Sài Gòn khoan luôn.

            Khoan cho dân Việt trần truồng
            Bình Dương Đà Nẵng... tới luôn chẳng chừa
            Khoan cho chúng nó "từa lưa"
            Phen này quyết chẳng cù cưa rầy rà.

            Đất Việt thuộc nước của ta
            Biển Đông là cái ao nhà vàng son
            Hò khoan rồi lại hò khoan
            Trung ương đảng cộng là con của Tàu!

            Tà tà ta cứ tiến vào
            Cứ khoan cứ nhặt
            Thằng nào dám la?
            Việt cộng là lính của ta
            Tập Chương*** xuất sắc
            Nước nhà thành công...

            Khoan cho chúng rụng hết lông.
             

            Nguyên Thạch
            danlambaovn.blogspot.com
            _____________________________________
            Ghi chú:
            * Các thoả thuận của Nguyễn Phú Trọng với Hồ Cẩm Đào. "Tuyên bố chung Trung-Việt" có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định. Trung Quốc và Việt Nam thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển giữa hai nước không liên can gì với bên thứ ba.
            danchimviet.info/archives/44933/nh%E1%BB%AFng-h%E1%BB%87-l%E1%BB%A5y-cho-vn-sau-chuy%E1%BA%BFn-di-tq-c%E1%BB%A7a-nguy%E1%BB%85n-phu-tr%E1%BB%8Dng/2011/10

            ** "Bên kia biên giới là nhà
            Bên nay biên giới cũng là quê hương" 
            Hoặc
            "Bên ni biên giới là mình
            Bên kia biên giới cũng tình quê hương..." 
            Thơ Tố Hữu

            *** Hồ Tập Chương


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2014 11:58:16 bởi Nguyên Thạch >
            #36
              UYENNHI199 14.06.2014 20:01:48 (permalink)
               
               
               
              3 + 2 = 6

              3 + 2 = 6
              Nói thách quá đi nha
              3 + 2 = 5 mà
              Có bán không, không hả
               
              Vậy, xả hai công bằng
              5 rưỡi khi đưọc không
              Vì em đang viêm túi
              Xin bác nhỉnh chút cân
               
              3 + 2 = 6
              Thách gì dữ vậy ta
              Tiền em đang thủng túi
              Đếm hoài hổng có ra
              Không thể nào đủ "6"
               
              Xin bác bớt chút nào
              Mấy tháng tớ ăn cháo
              Ruột cứ mãi cồn cào
              Xin bác bớt vài hào !
               
              Hi hi hi
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2014 20:03:09 bởi UYENNHI199 >
              #37
                Nguyên Thạch 30.07.2014 14:37:34 (permalink)
                Sẽ bớt cho 5 hào
                Lỗ chút, cũng chẳng sao
                Có chịu không?
                Tớ gói
                5 rưỡi!
                Cũng chẳng sao. 
                 
                NT 

                #38
                  Nguyên Thạch 30.07.2014 14:42:11 (permalink)
                  Đây là bức hình, nghe nói là được lưu trữ ở thư viện Rubin Museum of Art, New York. Được Thuy Trang Nguyen ghi chú vài câu trích từ những dữ liệu "lịch sử huyền thoại" về Hồ Chí Minh như sau:

                  Bác bị Thủ tướng Nehru "nhổ râu" !

                  Chỉ nhổ râu thôi mà, làm gì dữ vậy?. (He he...)


                  Lúc Hồ vừa đáp xuống phi trường thăm Ấn Độ vào năm 1958 thì bị ngay ông thủ tướng Ấn Độ là Pandit Nehru xem thường NHỔ RÂU chơi....


                  Lúc bị nhổ râu bất tử, Hồ lộ ngay khuôn mặt GIAN ÁC, GIẬN DỮ trước máy ảnh của các phóng viên.
                  Tấm hình hồ BỊ NHỔ RÂU nầy được lưu tại Rubin Museum of Art, New York.

                  Vậy mà nghe nói tụi nó tung hô chuyến đi Ấn Độ như vầy:


                  "Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim... rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép... làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ 'đôi hài thần kỳ' ấy."


                  ***

                  P.S: Xem tấm hình này mới thấy xót xa cho vận mệnh đất nước... Một nước thì đã giành được độc lập mà không phải nhỏ một giọt máu, còn một nước thì vì lai sanh ra một tên giặc, đã tuân lệnh ngoại bang CS Nga, Tàu, đem "nướng" mấy triệu sinh linh Việt trong một cuộc chiến ý thức hệ để giành độc lập nhưng rốt cuộc thì vẫn phải qụy lụy bọn Tàu

                  Tư liệu lưu tại Rubin Museum of Art, New York. Xem thêm


                  Theo Facebook

                  *

                  Cảm tác bức hình tương đối "trứ danh" này, Nguyên Thạch mạn phép được phụ họa thêm mấy câu "thất lễ tứ tuyệt" cho tăng phần phong phú.


                  Bác bị Thủ tướng Nehru "nhổ râu" !


                   
                  Bác bị Nehru nhổ sợi râu
                  Cả chùm
                  Mất một
                  Có sao đâu?
                  Để chi?
                  Cái thứ râu ác quỉ!
                  Râu xanh
                  Các cháu sẽ rất rầu.

                  Bác nhìn Thủ tướng
                  Mắt trợn lên
                  Râu dưới không vuốt!
                  Vuốt râu trên
                  Làm bác bực mình
                  Và khó chịu
                  Thằng này láu cá!
                  Nên bác kên.

                  Nehru nhìn bác...
                  Cười mím chi!
                  Mày không chính hiệu dân cà-ri
                  Le que mấy sợi!
                  Hù thiên hạ!
                  Râu tựa lông (...)?
                  Tao rất khi.

                  Đưa tay
                  Bức mấy sợi lông...thưa
                  Làm gì nét mặt thấy khó ưa?
                  Ngoại giao?
                  Là phải luôn điềm tỉnh
                  Như thế mới tài
                  Hồ hiểu chưa?.



                  Nguyên Thạch

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2014 14:51:20 bởi Nguyên Thạch >
                  #39
                    Nguyên Thạch 04.08.2014 13:36:48 (permalink)


                    Kẻ sĩ?

                    Thiên tài toán học
                    Ngô Bảo Châu
                    Bài toán 3 Ếch
                    Tự Xà Mâu
                    Mỗi năm con học 15 tỉ!
                    Bảo Châu, đáp số chẳng ra đâu.

                    Cứ nói thẳng ra
                    Sợ đách gì?
                    Loanh quanh, lẩn quẩn...thiệt là kỳ
                    Vạch mặt 3 Dũng, hàng sư phụ
                    Cướp của...
                    Tham ô...
                    Chẳng ai bì.

                    Cứ viết phương trình thuộc chuyên môn
                    3 X + T = ML (*)
                    Ai hỏi: Phương trình là gì thế?
                    3 Dũng cộng Tiền thành Mặt L...

                    Côn an sao dám nhốt nhân tài?
                    Nhốt cả đất nước!
                    Thì còn ai?
                    Tạo ra của cải và đóng thuế
                    Để cho bọn cộng đớp lai rai.

                    Tớ khuyên Bảo Châu...
                    Khuyên thật nhe
                    Muốn giúp đất nước?
                    Chớ ngại e
                    Thằng nào ngu dốt...cứ phang thẳng
                    Chớ đừng giả lả...cười he he...



                    Nguyên Thạch
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2014 13:37:52 bởi Nguyên Thạch >
                    #40
                      chothuexeoto 17.09.2014 15:43:55 (permalink)
                      sao mấy bác làm hay quá zậy
                      #41
                        Nguyên Thạch 19.05.2018 06:59:42 (permalink)

                        Mừng sinh nhật bác Hồ


                        Ngày 19-5 là một ngày tang thương và đau buồn, vì ngày ấy đã sinh ra một con quỉ mang hình dáng người. Nó là nguyên nhân gốc của mọi nguyên nhân đưa cả dân tộc Việt Nam đến thảm trạng hôm nay, con quỉ siêu ma mãnh tàn ác đó là Hồ Chí Minh, một tên còn được gọi là Hồ Bả Chó.
                        *
                        19-5 Giá Mà!
                        125 năm trước nếu không có?
                        Bác
                        Thì suốt 85 năm sau lòng dân miền Bắc đâu có?
                        Tan tác
                        43 năm cho miền Nam và cả nước không sống trong cảnh?
                        Ngơ ngác
                        Đâu có chuyện mấy triệu thanh niên cả hai miền Nam Bắc?
                        Banh xác
                        Cũng đâu có hiện tượng vượt biên, vượt biển
                        Ào ạc
                        Và suốt 80 năm miền Bắc không phải nghe loa phóng thanh
                        Cạ cạc
                        Cả nước không phải nghe TV, báo đài toàn mụ mị và?
                        Lung lạc
                        Cả thế giới không phải nhìn Việt Nam là một nước?
                        Bệ rạc
                        Thủ tướng và các quan chức đi ra nước ngoài không phải bị khinh là?
                        Đồ đốn mạt!
                        Các nhà đấu tranh Dân Chủ không phải bị?
                        Tù dạt
                        Các em bé gái chưa đến tuổi vị thành niên không phải đi?
                        Lang bạt
                        Thiếu nữ Việt Nam không thèm đi ra nước ngoài để?
                        Làm đĩ kiếm bạc
                        Thanh niên khỏi đi làm lao nô và luôn bị?
                        Bắt nạt
                        Doanh nhân cũng không sống trong tình cảnh?
                        Bị lường gạt
                        Hiến pháp cũng không có những điều luật như 79, 88, 258?
                        Xuyên tạc
                        Dân oan cũng không bị cướp đất cướp nhà rồi trở nên?
                        Tàn mạt
                        Sinh viên 
                        Học sinh ở trường học đâu phải bị?
                        Cưỡng đạt
                        Tài xế lái xe đâu phải bị CSGT xử phạt bằng cách bỏ túi riêng cả?
                        Khối bạc
                        Quân đội đâu phải bị Tàu Phù?
                        Dọa nạt
                        Dân Việt Nam đâu phải?
                        Xơ xác
                        Thể chế chính trị đâu có đảng?
                        Độc ác
                        Chính phủ đâu có?
                        Gian ác
                        Giá mà 125 năm trước mẹ Bác không đẻ ra Bác thì nước Việt Nam đâu có?
                        Tan nát
                        ...
                        Nghĩ mà tủi cho Quê Hương, nên lòng tôi?
                        Buồn man mát...
                        *
                        Sinh Nhật Dâng Bác


                        Hôm nay (19/5) sinh nhật bác 
                        Hồ
                        Dân em nghèo quá (chỉ có) cái...
                        Đồ để cho
                        Bác nằm phơi d...
                        Khỏi lo
                        Dân em đói rách lấy mo che...
                        Đồ (*)


                        Sinh Cung tên của bác
                        Hồ.
                        Bác nằm phơi c...
                        Tô hô Ba Đình


                        Thằng Manh
                        Thằng Dũng
                        ThằngTrung...
                        Chúng nó sinh ở tử cung
                        Bà nào?
                        Linh thiêng bác hãy phán
                        Mau
                        Sự thật đã rõ làm sao dấu
                        Hoài.
                        ...


                        Yên hùng! Đảng dựng 
                        Mất toi
                        Nhân chứng lịch sử đã lòi...
                        Bác ra


                        " Trăm năm trong cõi người ta"
                        Dám chơi...Không nhận! 
                        Đếch ra yên hùng
                        ...


                        Vận Nước nắm bởi đám...
                        Khùng
                        Chăn trâu, thiến ngựa, bần cùng chí thân
                        Lập thành băng đảng hiếp... 
                        Dân...
                        Cực kỳ tham nhũng, "mười phân vẹn mười"
                        ...


                        Dân đói thì đảng lại
                        Cười
                        Càng muốn dân rét
                        " Gấp mười lần hơn " (**)
                        Dân hận... dân oán từng cơn
                        Đồ quân hèn hạ...Giang sơn dâng...
                        Tàu.
                        ...


                        Để được vàng khối, lầu cao
                        Ngân hàng, khách sạn... năm sao nghênh
                        Trời.
                        ...


                        Mặc cho Đất Nước 
                        Tơi bời
                        Mẹ thơ con dại rã rời tấm thân
                        Dân chết thì mặc kệ
                        Dân
                        ...


                        Ngai vàng đảng nắm
                        Đảng cần tiền thui.
                        ...


                        Dẫu sao bác cũng đi
                        Rồi
                        Chúc mừng sinh nhật
                        Em ngồi tắm...
                        Chim.
                        ...


                        Kim tiền ! Ai trọng con tim?
                        Thực tế, tặng bác con...
                        Chim 
                        Làm quà. 
                        Ghi chù : (*) Đồ . Là cái chi chi chi?.
                        (**) HCM : "Thắng giặc Mỹ ta xây dựng mười lần hơn".
                        *
                        Phơi Nắng Bác



                        Một nhà dân chủ đóng vai anh nông dân chất phác, vào thăm lăng
                        Bác 
                        Cũng may nhờ có dịp, anh hỏi ông kỹ sư lo về chuyện chăm sóc 
                        Xác 
                        Hỏi rằng: Sao mặt bác có vẻ như màu xanh 
                        Ngát 
                        Trông hôi tởm như đống... 
                        Rác. 
                        Anh kỹ thuật trả lời rằng: Vì mấy chục năm bác ở trong mát nên mới trắng
                        Sát 
                        Anh nông dân ý kiến : Sao không chờ ngày nắng rát đem bác ra 
                        Phơi xác?
                        Anh kỹ sư giơ nắm tay phóng cho anh nông dân một cái 
                        Tát 
                        Anh nông dân ê ẩm xoa mặt nhưng vẫn còn thấy 
                        Rát 
                        Mắng anh kỹ sư: Đồ thứ...
                        Ác. 
                        Rồi anh phân trần tiếp: Tui tội nghiệp bác nằm ướp xác mà mặt mũi xanh ngát như người bị... 
                        Lác. 
                        Hôm nay ngày 19 tháng 5 
                        Nên đề nghị đem bác ra nắng 
                        Phơi xác. 

                        Nguyên Thạch

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2018 07:03:12 bởi Nguyên Thạch >
                        #42
                          Nguyên Thạch 13.04.2019 15:03:44 (permalink)
                          Ngày 30-4-1975 CSBV làm dân miền Nam phỏng dái, Cũng từ ngày ấy, dân VNCH giải phóng miền Bắc.
                           
                          Cộng sản mà em!
                           
                          [link=https://uploads.disquscdn.com/images/c23da949b68e232b0d339dde22374f273f0e78d4bbfe2ab6c243dea16ab24868.jpg][/link]


                           
                          Này em gái, nằm im nghe anh kể
                          Chuyện ngày xưa, nhắc lại để… mà thương 
                          Vì miền Nam ruột thịt phải lên đường
                          Cứu anh em dẫu đốt cả trường sơn.
                          Giặc kềm kẹp… dân Nam như xác cá
                          Mỹ xâm lăng, cả nước phải căm hờn.
                           
                          Qua vĩ tuyến, nón anh rơi lộp độp
                          Vì ngước cao chót vót để nhìn xem
                          Anh chính ủy bảo miền Nam nghèo lắm
                          Nên hiểu rằng: Lời cộng sản mà em!
                           
                          Đến Nha Trang, biển xanh... anh bật khóc
                          Như trẻ thơ lạc mẹ giữa phố phường
                          Dăm kẻ lạ, tò mò giương đôi mắt
                          Tội nghiệp ghê... anh lạc cõi thiên đường.
                           
                          Ở Sài Gòn, dân thành thường xỏ lá
                          Bộ đội ơi, miền Bắc có cà rem?
                          Nét hớn hở, tỉnh bơ như Hà Nội
                          Ồ thiếu gì, ăn không hết phải phơi khô!
                           
                          Ở ngoài Bắc, Ti Vi ai cũng có
                          Sáng sớm ra thì nó chạy đầy đường
                          Anh nhìn chiếc đồng hồ hai người lái
                          Mắt thèm thuồng, cứ nhìn thấy là thương.
                           
                          Gái miền Nam mông đít lại nổi gân
                          Vì chúng ăn bơ sữa đã quá nhiều
                          Trai miền Nam phong cách đầy tư sản
                          Ở nơi đâu cũng nịt áo vô quần.
                           
                          Anh tự mãn quê anh nhiều cà chớn
                          Còn cà phê thì uống chẳng cần tem
                          Ghé vào tiệm mua nửa đôi nịt vú
                          Lọc cà phê!
                          Ừ, cộng sản mà em!
                           
                          Và cứ thế, các anh lên lãnh đạo
                          Sửa rồi sai, sai sửa vẫn cứ sai !
                          Mấy chục năm nướng dân làm thí nghiệm
                          Cộng sản mà em, siêu việt thiên tài!
                           
                          Bước tiệm tiến…Hoàng Trường Sa dâng bán
                          Vì ân tình Trung-Việt nghĩa anh em
                          Hầu kết cuộc chúng ta cùng Tổ Quốc
                          Xin chớ buồn…vì cộng sản mà em!
                           
                          Nguyên Thạch
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2019 15:05:08 bởi Nguyên Thạch >
                          #43
                            Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 43 trên tổng số 43 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9