Cho những lời tỏ tình...vội vã
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 202 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.05.2009 14:52:11 (permalink)
0
 


...

Mỗi năm mộng bốn mùa thu
Nguyệt em tươi tắn viễn du mọi miền
Nhánh đời sông cách núi ngăn
Ngắm trăng anh cảm thật... gần bên em
 
                                       Huyền Minh 


YÊU TRĂNG
 
Nhìn trăng chớ nghĩ trăng nhìn
Yêu trăng âu cũng tâm tình khách thơ.
Mượn trăng ta thả mộng mơ...
Đêm về gối chiếc thẩn thờ con tim!
-sd-
 
BĂNG NGUYỆT 02.05.2009 14:59:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Lá cỏ

Chút tình
Bỗng dưng mình lại gặp mình
Trang thơ Thư Quán như tình được trao
Bao năm lạc giữa trời sao
Một hôm nào... một hôm nào... tri âm
Vui như đêm gặp trăng rằm
Mừng sao lòng bỗng nghe lòng rưng rưng
Mới hay đi trọn một vòng
Ông trời có mắt - trách lầm tội không
Cảm ơn -đâu đấy- người dưng
Chút tình tri kỉ những mong đáp đền
Sao trời sao bỗng sáng lên!
Lá cỏ

 
Mừng Lá Cỏ ghé trang thơ
Tri âm bằng hữu tình cờ gặp đây
Chỉ có thơ chung nơi này
VNTQ vui thay đón chào.
BĂNG NGUYỆT 02.05.2009 15:04:11 (permalink)
0

Lời Kinh Yêu
..............................................
Tay lần chuỗi lời kinh cầu vô dụng
Ôi, lời yêu thật khó nói làm sao!
Em thật xa và Chúa ở nơi nào?
Xin cứu rỗi một con người tội lỗi!

Ta gục xuống bên võng đời tăm tối
Thấy hồn mình rêu phủ bám quanh năm
Trái tim côi không có một chỗ nằm
Tình yêu đó, có bao giờ em hiểu?

 
Tay làn chuỗi mà hỏi chúa nơi nào
Cũng như yêu mà chẳng biết vì sao
Có khi nào đó chỉ là nghịch tính
Đặt để vào nơi chưa định trao.
 
 
BĂNG NGUYỆT 02.05.2009 15:12:17 (permalink)
0

YÊU TRĂNG

Nhìn trăng chớ nghĩ trăng nhìn
Yêu trăng âu cũng tâm tình khách thơ.
Mượn trăng ta thả mộng mơ...
Đêm về gối chiếc thẩn thờ con tim!
-sd-

 
Ông này nè, phá đi nghen
Em méc cho coi...một phen là chết
 
Thiệt là chân thành cảm ơn gia đình và anh TN cùng anh luyenson đã tạo cho nhóm 1 ngày offl vui vẻ, chuyến sau nhất định dzắt ox bn đi theo hihihihi
 
Kẻ Ngông 02.05.2009 18:46:43 (permalink)
0
VỘI VÃ...
 
 
Lời tỏ tình...
Thật vội vã!!!
Chân hối hả
Bước cho nhanh(!)
Mộng chẳng thành
Ăn than củi
Ta lầm lủi...
Nói một mình:
Ồ! Xinh xinh
Má lúm tiền
Thấy thương liền

...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 18:50:14 bởi Kẻ Ngông >
Huyền Minh 03.05.2009 03:31:14 (permalink)
0
 
VỘI VÃ... 
  
Lời tỏ tình...
Thật vội vã!!!
Chân hối hả
Bước cho nhanh(!)
Mộng chẳng thành
Ăn than củi
Ta lầm lủi...
Nói một mình:
Ồ! Xinh xinh
Má lúm tiền
Thấy thương liền 

            Kẻ Ngông
 
Em dịu hiền
Như tiên nữ
Lúm đồng tiền
Biết trao ai???
Để ngày mai
Ta tiếc nuối...
Giấc mơ đời
Được cùng người
Vai sánh vai
Tay trong tay
Như làn mây
Mãi trôi bay...
Ta còn gì???
Cho ngày mai!!!...
 
            Huyền Minh
 
 
Cá Mặn 03.05.2009 23:46:41 (permalink)
0
Trộm nhìn vu vơ
 
Má lún đồng tiền nhỏ đó ơi
Mơ nhìn ánh mắt sáng trăng thời
Dòng sông lặng lẻ âm thầm mộng
Một chuyến đò duyên bỗng sáng ngời
 
Như vừa chợt đến chạm hồn tôi
Đứng mãi ven sông trống nhịp hồi
Thổn thức dâng cao tim vụng vỡ
Quên mình ngắm trộm chẵng buông trôi 
 
Xôn xao chiếc lá ở đằng sau
Tỉnh giấc chiêm bao gió lạnh vào
Nhịp thở cùng tim còn luyến tiếc
Theo dòng nước chảy nỗi lòng nao
 
 Cá Mặn
BĂNG NGUYỆT 04.05.2009 01:45:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

VỘI VÃ...
 
 
Lời tỏ tình...
Thật vội vã!!!
Chân hối hả
Bước cho nhanh(!)
Mộng chẳng thành
Ăn than củi
Ta lầm lủi...
Nói một mình:
Ồ! Xinh xinh
Má lúm tiền
Thấy thương liền

...
 

 
Mô Phật....
 

 
Em dịu hiền
Như tiên nữ
Lúm đồng tiền
Biết trao ai???
Để ngày mai
Ta tiếc nuối...
Giấc mơ đời
Được cùng người
Vai sánh vai
Tay trong tay
Như làn mây
Mãi trôi bay...
Ta còn gì???
Cho ngày mai!!!...
 
            Huyền Minh


 
Thơ ở đây nhưng người thơ là chỗ khác đúng hong hihih cái này bn hiểu....
 
 
BĂNG NGUYỆT 04.05.2009 02:24:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Trộm nhìn vu vơ
 
Má lún đồng tiền nhỏ đó ơi
Mơ nhìn ánh mắt sáng trăng thời
Dòng sông lặng lẻ âm thầm mộng
Một chuyến đò duyên bỗng sáng ngời
 
Như vừa chợt đến chạm hồn tôi
Đứng mãi ven sông trống nhịp hồi
Thổn thức dâng cao tim vụng vỡ
Quên mình ngắm trộm chẵng buông trôi 
 
Xôn xao chiếc lá ở đằng sau
Tỉnh giấc chiêm bao gió lạnh vào
Nhịp thở cùng tim còn luyến tiếc
Theo dòng nước chảy nỗi lòng nao
 
 Cá Mặn

 
Vu vơ một cái liếc nhìn
Người về xây giấc mộng tình uyên ương
Sỹ hiền thật tính thì thương
Chớ đừng như nhện giăng đường chia ngôi
 
 
 
Nguyên Đỗ 04.05.2009 02:25:21 (permalink)
0


 


Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt
 
Trêu hoa ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Khách má hồng cười đắm đuối thay
Mặt nước hữu tình cuồn cuộn sóng
Hồn ai thấp thóang chút mơ say
 
Má lúm đồng tiền ai để quên...
Lỡ ai cuỗm mất biết đâu đền?
Trời cao quen thói ghen kỳ nữ...
Không khéo  cuộc đời lắm đảo điên!
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
HanSiNguyen 10.05.2009 19:06:06 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Em chỉ là người ghé trọ qua đêm.


Em đến trọ trong căn nhà của anh
Trong vòng tay của anh ấm áp,
Dù sóng tình có cuồng như bão táp
Rồi cũng đến giờ...mình giáp mặt bình minh,

Con đường hoa trắng một lộ trình
Nghe đắng cay vì mình đi vay tạm,
Trả nhau lại ngày thường điềm đạm
Em chỉ là người ghé trọ qua đêm.

Đâu phải hai ta không có trái tim,
Nhưng em hiểu, đã chia đều theo cuộc sống
Hồn hai ta có thể đều toếch rỗng,
Ngay phút này, san sớt cộng vào nhau.

Mình gặp trước , nhưng mình cứ về sau,
Thương gối chăn, gầm gào trong bóng tối
Ta tìm nhau cho qua giờ cân đối,
Khách trọ đến từ... lối một đường hoa,

Đường hoa gọi là con đường hoa trắng...


14.4.2009 10:39:46


EM CHỈ LÀ NGƯỜI GHÉ TRỌ QUA ĐÊM

Thơ Băng Nguyệt
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Đăng Tuấn




Ca từ

EM CHỈ LÀ NGƯỜI GHÉ TRỌ QUA ĐÊM
BbM 80 Ballade Slow


Em đến trọ trong căn nhà anh
Trong vòng tay anh nâng niu ấm áp,
Sóng tình đêm cuồng dâng như bão táp
Rồi cũng đến giờ...mình giáp mặt bình minh,

Con đường hoa
Đường hoa trắng
Một lộ trình
Nghe đắng nghe cay vì mình đi vay tạm,
Trả cho nhau những tháng ngày điềm đạm
Em chỉ là người ghé trọ qua đêm.

Đâu phải hai ta không có trái tim,
Nhưng em hiểu, đã chia đều theo cuộc sống
Hai mảnh hồn đơn hầu như trống rỗng,
Ngay phút giây này, san sớt cộng vào nhau.

<===>

Em đến trọ trong căn nhà anh
Trong vòng tay anh nâng niu ấm áp,
Sóng tình đêm cuồng dâng như bão táp
Rồi cũng đến giờ...mình giáp mặt bình minh,

Mình gặp trước , nhưng mình lại về sau,
Thương gối chăn, gầm gào trong bóng tối
Ta tìm nhau cho qua giờ mệt mỏi,
Khách trọ đến từ... lối nhỏ đường hoa,

Ơi Đường hoa
Đường hoa trắng riêng ta...
Ơi Đường hoa
Đường hoa trắng riêng ta...

Băng Nguyệt
HSN-36-1052


vithong 11.05.2009 12:47:06 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

 


Cái núm đồng tiền... lệch một bên
Ai làm ?.. Sao NGUYỆT chẳng bắt đền ?!!
Rõ ràng Trời thương...nên riêng tặng
Mỗi khi NGUYỆT cười…Ôi quá duyên !

(Hiiii. hôm nay huynh VỊT liều mạng dám đến nhà... trêu hoa,"ghẹo NGUYỆT” nè !)dzoọot

Anh Vịt á nhen, anh mà tham gia hôm wa chắc em nhờ người làm "tiết canh" vịt thiệt wa'.... ai bỉu "ghẹo" nguyệt hhihihi
Nói vui chút chứ sao anh hong đi zi. á... làm.....giảm vui và em lên cân hihih vì ăn dùm hết những người ko đến dc nè...


Chắc tại...đồng tiền lệch một bên
Nên chẳng còn ai để bắt đền
Hỏng biết trời thương hay trời ghét
Có buồn cũng phải cố....vui lên
BN
___________________
 
 
Ánh mắt NGUYỆT cười…cứ nheo nheo
Đồng tiền còn đó…chả lo nghèo !
Đã vậy ! thơ ca …tài thiên phú
Hèn gì ? Thư Quán khối người theo !
 
Nhìn kìa ! răng khểnh …duyên làm sao !
Cánh Huệ giơ lên như vẫy chào
Hình như ? nghe tiếng cười rộn rã
Con sóng bên hồ cũng lao xao
 
Quen thói “ghẹo NGUYỆT” vịt đến đây
Ngắm hình gởi mấy câu khôi hài
Sau “.những lời tỏ tình vội vã”
Huynh vịt  cũng hối hả dzoọt ngay !
 
Hì hì..!...đừng dí theo nghe !
vịt hồng
binhkho 15.08.2009 00:35:14 (permalink)
0

Còn trăn trở mùa qua


Một lối đi về một lối quen
Đơn hành qua mấy ngã bon chen
Phố thưa thớt bớt nhiều tấp nập
Em về với một khoảng trời đen

Sao thưa vài ánh âm thầm sáng
Trăng của đêm nay chẳng hiện hình
Lắng nghe trong gió chân lãng đãng
Chỉ mình ta với khoảng trống u minh

Với những cuộc tình qua vội vã
Cho ta gửi lại áng thơ này
Lòng ta trăn trở đông lạnh giá
Khép rồi theo những chiếc lá bay.


tội quá
tội quá em về sao không cần ai đưa tiễn
đêm buồn hiu phố thị nhạt đèn
với những cuộc tình ra đi vết hằn còn đó
quên được không em,quên được không ./.


HKBT138 12.02.2010 00:25:50 (permalink)
0

 
 
 
NHÂN DỊP XUÂN VỀ EM XIN CHÚC CHỊ BĂNG NGUYỆT CÙNG GIA ĐÌNH VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ MAY MẮN PHÁT TÀI !!! HAPPY NEW YEAR !!!


 
Kẻ Ngông 13.02.2010 09:14:19 (permalink)
0
MỪNG XUÂN


 
Mừng mùa xuân mới đón canh dần
Mừng
tết trăm hoa nở trước sân
Mừng
đất gió hòa tròn hạnh phúc
Mừng
trời mưa thuận vẹn bình an
Mừng
non nước biếc tươi muôn thuở
Mừng
cánh đồng xanh đẹp bội phần
Mừng
khởi tâm tư mong hạnh ngộ
Mừng mùa xuân mới đón canh dần.


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 202 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9