Cho những lời tỏ tình...vội vã
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 202 bài trong đề mục
Vũ Nguyên 30.03.2007 22:02:16 (permalink)
0
LỜI TÌNH VỘI

Tôi đứng mãi ở phương trời xiêu vẹo ,
Nắng ngậm buồn đáy nước biếc lung linh ,
Hồ sen ngát bao lần day dứt khéo ,
Một tình yêu vọng đọng khó chung tình

Nhưng cũng như lời tỏ tình vội vã ,
Nắng thôi ghen từ dạo bóng hình em ,
Đã ghi tạc tim người dưng xứ lạ ,
Trần gian gầy guộc ẩm cả đời ta.

Rượu không quen đối sầu trong ngất ngưởng,
Trăng mông lung bờ bến đó lạ lùng ,
Ta quay lưng để không gì bận vướng ,
Sắc hoa vàng môi ai ướm tình thương.

                         Vũ Nguyên

Ghé thăm Băng Nguyệt với một bài tình chân chất. Hay là Băng Nguyệt giả vờ làm DUNG nhéSẽ còn nhận được nhiều thơ hơn mà ngâm cứu hi hi.Có rảnh ghé vườn thơ VN hoạ vài bài.Mong đó.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 22:11:43 bởi Vũ Nguyên >
#31
    BĂNG NGUYỆT 19.04.2007 18:58:36 (permalink)
    0

    Trích đoạn: huongtuyet274

    Xin Mở không gian cởi tấc lòng
    Chào bình minh sớm nắng bên song
    Băng tan hơi lạnh hồn thêm ấm
    Nguyệt lặn trăng hờn ẩn gió đông

    Chúc box năm nay sẽ bềnh bồng
    Một năm tình rộng lại mênh mông
    Ngày luôn vui vẻ đêm say giấc
    Hạnh Phúc ngập tràn tựa nước sông!

     
     
     
    XIN gửi đôi lời đến kim giao
    CHÀO người bằng hữu thơ ngọt ngào
    HƯƠNG thi dịu dàng tha thiết quá
    TUYẾT bay tứ phía vẫn ấm sao
     
    CHÚC bình yên nhé giữa đời thường
    VUI vầy trong vạn nẻo yêu thương
    VÀ thơ mãi mãi xanh như lá
    HẠNH ngộ kết hoa thắm ngàn phương
    PHÚC may trăm sự thành hiện thực
    ĐẦY nụ cười vui nhé Tuyết Hương.
    #32
      BĂNG NGUYỆT 19.04.2007 19:37:14 (permalink)
      0
      Chào NĐ nha, cảm ơn đã ghé nhà bn nè hihi chúc vui và sẵn chúc mừng anh được hơn ngàn sao sáng nha..
       

      Mai em nhé, nắng sẽ vàng nhung lụa
      Em sẽ là ánh sáng của bình minh
      Anh sẽ là ngọn đuốc cháy đêm tình
      Cho hai đứa ngọt ngào hoa hạnh phúc

      Nguyên Đỗ

       
       
      Vun cây hạnh phúc
       
      Hai đứa mình trồng cây hoa hạnh phúc
      Vui bốn mùa đừng để chút héo hon
      Em là nắng anh là mưa tưới ngọt
      Mình cùng vui hưởng hương ngọt sắc say
       
      Dù phía anh đêm và phía em ngày
      Vẫn tương ngộ nhau được hai lần tối sớm
      Những buồn vui khi chờ mong thắp thỏm
      Những giận thương làm cây trổ thêm hoa
       
      Dù hai đứa mình vẫn còn cách rất xa
      Tình vẫn thắm ngọc ngà trau chuốt
      Suối nguồn thơ đâu cần mình mơ ước
      Trong tầm tay rồi...thu mượt yêu thương!
      #33
        BĂNG NGUYỆT 19.04.2007 19:45:42 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Diep Khai

        Dẫu biết rằng yêu phải tỉnh tò
        Cho dù vụng dại đến ngây ngô
        Nghìn xưa ngôn ngữ đâm thừa thãi
        Một thoáng tình trao mặt tẻn tò
        Diễn tả thế nào đêm mất ngủ
        Mặt mày phờ phạc vẻ âu lo
        Ước ao thời khắc thiêng liêng đó
        trở lại dầu cho đã lỡ đò !


        Yêu nhau đâu thiết phải tỉnh tò
        Vần thơ tả hết những ngây ngô
        Trăm câu nghìn ý đâu thừa thãi
        Xin đừng bẽn lẽn đến tẻn tò

        Có thật rằng anh đêm mất ngủ
        Anh nhìn tươi thế chút nào lo?
        Mượn tạm vần thơ này cho đó
        Hình như vẫn kịp chưa muộn đò!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 00:04:04 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #34
          BĂNG NGUYỆT 19.04.2007 20:04:37 (permalink)
          0
          Chào VN,...thui hong làm Dung đâu,...nguyệt là nguyệt sao là Dung được nè...(vậy có thơ nhận hong ta).hihi chúc vui và thơ tràn trề nha.
           

          Nhưng cũng như lời tỏ tình vội vã ,
          Nắng thôi ghen từ dạo bóng hình em ,
          Đã ghi tạc tim người dưng xứ lạ ,
          Trần gian gầy guộc ẩm cả đời ta.

           
           
           
          Hạ và người.. xưa ấy.
           
          Anh nghiêng phía ấy theo hương lạ
          Trách cứ chi em kẻ khác ghi hình
          Ta đến bên nhau ngày mùa hạ
          Từng đợt mưa bay trên tóc mình
           
          Và cũng là những cơn mưa mùa hạ
          Trân trân nhìn hai đứa chia ly
          Những bước chân anh đi vội vã
          Em đứng nhìn thôi chẳng nói gì
           
          Trần gian gầy guộc bờ vai nhỏ
          Một mình như cánh mỏng thiên di
          Vần thơ đau đáu nhiều trăn trở
          Thương những giọt mưa chẳng biết gì!
           
          Sen hồng nở rộ đem tin hạ
          Và bóng hình xưa ngược trở về
          Mưa lại từng cơn rơi xối xã
          Lạnh lòng gọi thức nổi tái tê.
          #35
            Diep Khai 19.04.2007 23:20:14 (permalink)
            0

            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


            Yêu nhau đâu thiết phải tỉnh tò
            Vần thơ tả hết những ngây ngô
            Trăm câu nghìn ý đâu thừa thãi
            Xin đừng bẽn lẽn đến tẻn tò

            Có thật rằng anh đêm mất ngủ
            Anh nhìn tươi thế chút nào lo?
            Mượn tạm vần thơ này cho đó
            Hình như vẫn kịp chưa muộn đò!


            Có thật rằng chưa ?... chửa lỡ đò ?
            Nghĩa là đã thoát ... cửa gay go ?
            Eo ơi nghe nói làm hưng phấn
            Đa tạ ! Tình ơi dẫu giả đò !
            Thích quá chiều về ra thẳng quán
            Để ngồi đọc lại những hay ho
            Tình ơi có biết rằng say lắm ???
            Có kẻ chiều nay cất giọng hò !
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2007 23:53:25 bởi BĂNG NGUYỆT >
            #36
              Phung_Hoang 26.05.2007 21:54:05 (permalink)
              0
              DẶN LÒNG
              (Nói với BN)

               
              Dặn lòng: thôi chẳng gặp nhau
              Gặp mà không gặp, rồi đau trăm chiều
              Chênh vênh một ít, một nhiều
              Một hờn dỗi, một đăm chiêu càng buồn
               
              Trăng còn sau phía hoàng hôn
              Đêm xanh giá đến trăng còn lạnh tê
              Tháng Tư, mưa gió sắp về
              Đời sinh em với buồn tê tái. Rồi…
               
              Cắm sào ở khúc sông trôi
              Bước lên một bước hụt rồi… lại đi!
              Thôi đành gặp gỡ làm chi
              Cứ như đang có những gì có nhau.
              #37
                BichPhuong 26.05.2007 22:09:52 (permalink)
                0

                Bâng khuâng …Bâng khuâng chiều nay !
                Tiếng ai xa vọng về trong em tôi
                Cái phút bồi hồi đắng đót
                Cái âm thanh trong em dịu ngọt
                Cái tự tình lại hát ở nơi anh…
                Dòng sông xanh xanh lại trôi
                Bồi hối lại thức…
                Tim của ai lại đập lên rộn rực
                Sóng nơi xa lại chao đảo mạn thuyền
                Một mùa của duyên đưa xa nhờ gió
                Một thóang nắng vàng đủ để đơm bông
                Một tiếng cười của em đủ đến khôn cùng
                Đừng đắng đót ,em ơi đời sẽ khổ…
                Một chiều xa…Một chiều bao nỗi nhớ
                Thật vậy ư em…chiều của chúng mình !
                #38
                  BĂNG NGUYỆT 26.05.2007 22:19:51 (permalink)
                  0

                  Dặn lòng: thôi chẳng gặp nhau
                  Gặp mà không gặp, rồi đau trăm chiều
                  Chênh vênh một ít, một nhiều
                  Một hờn dỗi, một đăm chiêu càng buồn 

                    
                   
                  Dặn lòng...
                   
                  Ừ thì không gặp cũng suông
                  Gặp chi rồi lại trăm đường lụy đau
                  Mới sinh khóc cất tiếng chào
                  Đó là một chuỗi bắt đầu đắng cay
                   
                  Nụ hồng giờ nụ hồng phai
                  Dặn lòng thôi chớ yêu ai để sầu
                  Thà rằng cứ đến với nhau
                  Để khi xa cách chẳng trào lệ tuôn
                   
                  Hụt rồi là tắt nghẽn đường,
                  Cắm sào đứng ngó nhân thường họ vui!
                  Nhìn nhau cũng một cái vui,
                  Tháng tư có hết ngậm ngùi..trong nhau...?!
                  #39
                    Phung_Hoang 26.05.2007 22:25:51 (permalink)
                    0
                    NGỦ CHƯA EM?

                    Sao bỗng thấy quanh mình anh trống vắng
                    Tiếng mưa rơi đơn điệu ở bên thềm
                    Xao xuyến quá một khoảng trời im lặng
                    Anh thẫn thờ khẽ goi: “Ngủ chưa em?”

                    Ở phía ấy ai bên em thảng thốt?
                    Mà sao nghe qua hơi thở êm đềm
                    Và cả tiếng quờ tay tìm hơi ấm
                    Anh ngoảnh vào đêm tối: “Ngủ chưa em?”

                    Trăng mờ tỏ, trăng chia làm hai nửa
                    Nửa ngoài trời một nửa giấu trong tim
                    Có phải thế , Nguyệt ơi, anh thầm gọi
                    Khuya lắm rồi, trời lạnh. “Ngủ chưa em?”

                    Ngủ chưa em? Ngủ chưa? Anh vẫn thức
                    Đợi một dòng tin nhắn gửi vào đêm
                    Để sáng mai, anh biết là hư ảo
                    Đã bao lần thao thức: “Ngủ chưa em?”.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2007 08:43:17 bởi Phung_Hoang >
                    #40
                      BĂNG NGUYỆT 26.05.2007 22:32:14 (permalink)
                      0
                      Em chưa ngủ!
                       
                       
                      Chợt nhận được một lời thăm hỏi
                      Lòng bỗng nghe xao xuyến cuộn về
                      Ngủ chưa em một lời ai gửi
                      Dù cho hoang ảo..cũng ấm ghê!
                       
                      Trăng nguyên vẹn trăng chờ gối tựa
                      Nguyệt là em em của ngày xưa!
                      Đêm nay trời buồn nhiều mưa gió
                      Ngủ chưa em đâu phải hỏi thừa.
                       
                      Này anh đêm đã khuya rồi đó
                      Ngủ đi sau cái hồi âm này
                      Ngoài kia hình như giông và gió
                      Vẫn còn ào ạt thổi em bay!
                       
                      Ngủ chưa? Em vẫn còn chưa ngủ
                      Ru anh vào lối mộng yên bình
                      Niềm vui bấy nhiêu thôi là đủ.
                      Ngủ ngoan anh nhé....kẻo bình minh!
                      #41
                        Phung_Hoang 26.05.2007 22:35:58 (permalink)
                        0
                        NGỦ ĐI EM

                        Làm sao thức hết đêm này
                        Ngủ đi em với vòng tay khép hờ
                        Biết đâu thật chẳng như mơ
                        Bao điều kỳ diệu đang chờ đợi em
                        *
                        Sương khuya hắt ướt ánh đèn
                        Cái nhìn thăm thẳm đêm đen càng dầy
                        Em ngồi đếm bóng ngón tay
                        Làm sao thức hết đêm này em ơi?!
                        *
                        Anh đang ở mãi chân trời
                        Và gom từng mảnh sao rơi cuối ngày
                        Ngủ đi em, giấc nồng say
                        Lung linh nỗi nhớ rắc đầy áo em
                        *
                        Anh ngồi canh tiếng gọi đêm
                        Cho em đi tới mọi miền chiêm bao
                        Ngủ đi em, ngủ đi nào!
                        Anh đem theo một ngôi sao cùng về…
                        #42
                          BĂNG NGUYỆT 26.05.2007 22:42:16 (permalink)
                          0

                          Anh ngồi canh tiếng gọi đêm
                          Cho em đi tới mọi miền chiêm bao
                          Ngủ đi em, ngủ đi nào!
                          Anh đem theo một ngôi sao về cùng…


                           
                           
                          Tìm vào ngõ mộng
                           
                          Đường vào lối mộng điệp trùng
                          Lời ru băng phiến chào cùng gió mây
                          Vâng, anh ạ, em ngủ đây
                          Khuya rồi anh nhỉ, đêm say lắm rồi!
                           
                          Đèn đường đứng lặng lẻ loi
                          Chờ mong gì hỡi đoạn đời đã xa
                          Nơi nào hai phía chúng ta
                          Trăng chia nửa mảnh trộn hòa sầu chung!
                           
                          Thác reo hương ngát hoa rừng
                          Cheo leo đá dựng dưới vừng mây trong
                          Mộng nào mộng quá long đong
                          Cảnh vẫn cứ đẹp mà lòng thu đau.
                           
                          Thôi anh cũng ngủ đi nào,
                          Đường mộng khúc khuỷu làm sao qua nè,
                          Em đành ngồi trọn đêm nghe,
                          Nhặt sương khuya rụng vỗ về.....giấc mơ!

                          #43
                            BĂNG NGUYỆT 26.05.2007 23:59:12 (permalink)
                            0
                            Mến chào BichPhuong đến vui với vườn thơ VNTQ nha, thấy topic của BP rồi mà chưa vào weocom được sẵn chào ở đây luôn nha...chúc vui và thơ đầu tay cho bn đọc với nha....
                             

                            Cái tự tình lại hát ở nơi anh…
                            Dòng sông xanh xanh lại trôi
                            Bồi hồi lại thức…

                             
                             
                            Bài thơ chẳng biết cho ai
                             
                             
                            Buồn đến độ...sầu hết mức!
                            Ánh trăng tàn bất lực trước bình minh.
                            Dòng sông xanh lặng xuôi mình
                            Ta ngồi nghe sóng tự tình tháng năm.
                             
                            Lục bình trôi rất âm thầm
                            Bâng khuâng chiều rớt hương trầm gió đưa!
                            Anh có về lại phố xưa?!
                            Ngồi trông hoa tím dưới mưa thu buồn
                             
                            Cuộc đời cay đắng vô thường!
                            Sống hoài kỹ niệm đoạn trường cách ngăn
                            Anh còn về phố xưa chăng?!
                            Đem nay gió lặng,,, sương giăng....lạnh hồn.
                             
                             
                            #44
                              BĂNG NGUYỆT 27.05.2007 03:09:14 (permalink)
                              0

                              Thích quá chiều về ra thẳng quán
                              Để ngồi đọc lại những hay ho
                              Tình ơi có biết rằng say lắm ???
                              Có kẻ chiều nay cất giọng hò !

                               
                              Là thiệt chứ nào phải giả đò
                              Thơ là thơ chớ có lo,
                              Tình chưa thắm được nhiều như mộng,
                              Vậy mà cũng đã cất tiếng hò!
                               
                              Quán bán gì vậy gụ hay beer?!
                              Cho nguyệt cụng với tụi mình chia,
                              Cạn mấy đi rồi là say lắm,
                              Hò hét gì nữa, ngủ lặt lzìa.........hihihi
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 202 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9