Nhật Kí xóm 8....
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 50 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 743 bài trong đề mục
saochoihelen 24.10.2006 14:59:37 (permalink)
NTCTDDNBC cí gì vậy NP ui bà nói tiếng ả rập xi út hả có gì mà bùn tui thấy bài htơ hay á nên tui mang dán tùm lum coi dzị chứ đễ kiếm sao lắm á còn cí bà NP tui tưởng bà chít mất xác rùi chứ sáng giờ chờ bà dìa cổ á
#46
    vũkimThanh 24.10.2006 16:15:21 (permalink)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2006 17:11:37 bởi vũkimThanh >
    #47
      vũkimThanh 24.10.2006 17:05:47 (permalink)


      Trích đoạn: saochoihelen

      hôm nay NP bà chít đâu rùi hử có ai cùng chia sẽ cảm giác nì ko bà con ui

      KHÔNG CHA

      20 tuổi _ Cuộc sống như một ván bài ...
      Và con là quân bài lật ngửa .

      Vội vã gói mình sau những lo toan
      Cứ âm thầm bước
      lặng lẽ nhìn
      rồi quay nghiêng trong thinh lặng
      Giấu giọt nước mắt chưa kịp rơi ! ...

      Không cha !
      Đôi khi chợt bần thần nép mình bên phố nhỏ
      Chỉ để ngước mắt nhìn _những_ánh_sao_xa ...

      Ngày wa ...
      Hạnh phúc trong con cứ chờn vờn ... vô định
      Con buông tay ... lạc mất một niềm tin
      Ai bảo không cha là khổ ?
      Có cha rồi ... liệu thay đổi được gì chăng ?
      Khi tuổi thơ con đã quá nhiều mảnh vỡ
      Một đôi lần vẫn cứ nhói lòng đau

      Một đôi lần ...
      Nhận ra mình chao đảo giữa những xô đẩy của dòng đời
      Chợt nhớ đến con lật đật ...
      Lại gượng đứng lên ... bước tiếp quãng đường dài

      Không cha !
      Cuộc sống quá nhiều toan tính , lọc lừa
      Hơn một lần con muốn hoá thân thành viên sỏi ...
      Lông lốc lăn trên vỉa hè _ chẳng gợn sầu lo
      Rồi chợt quặn thắt nhận ra ...
      Sỏi đá cũng bị nghiền nát bởi những cái nhìn ruồng rẫy ...
      Người ta ném con vào một góc đường đầy bụi bẩn
      ... Lại phải tự mò mẫm riêng mình một lối ra .

      20 tuổi ...
      Chưa một lần gọi một tiếng Cha !
      Cho trọn giấc mơ , tròn vành niềm ấp ủ
      Vẫn cứ thon thót giật mình ...
      Ván bài cuộc đời vẫn hoài ám ảnh ...

      Sợ lắm ...
      ... Nếu một ngày ...
      Con gục ngã ...
      Phía không Cha !


      Ðọc bài thơ KHÔNG CHA của Sao chổi thấy buồn quá ....Lang băm bây giờ cũng không có cha rồi , nên thông cảm với những người trong hoàn cảnh đó lắm. chúc Sao chổi luôn an vui và vượt qua mọi sóng gió của đời thường. Hy vọng tình anh em bè bạn sẽ làm vơi bớt phần nào sự thiếu thốn tình cảm đó...Hãy nhìn đời ở phía trước mà mạnh mẽ bước tới....Xiết chặt tay thân aí. Lang băm VKT


      ÐỜI LÀ VẬY

      Ðời là vậy…
      Từ xưa nay vẫn vậy
      Xã hội loài người thường bão nỗi bể dâu
      Tôi nơi đây cũng mưa nắng dãi dầu
      Ðôi khi chẳng biết tìm đâu hạnh phúc
      Vào làng Thơ …
      Cũng ngả nghiêng lục đục
      Ra ngoài đời …
      Sóng đánh bục thuyền mơ
      Chẳng lẽ ta cứ khoanh tay đứng chờ
      Cái chết đến với nhớp nhơ ảo não?
      Phải bước tiếp…
      Bước thẳng vào cơn bão
      Phải bay lên…
      Gõ cửa muôn vì sao
      Chắp cánh cho Thơ và mộng ước hôm nào
      Tìm vẻ đẹp thanh cao trong tâm tưởng
      Khắp thế gian tìm nơi đâu sung sướng?
      Không lầm than… không u uất… hoang đàng
      Không đạn bom… không giầu có phũ phàng
      Không bon chen …
      Ðời mạ vàng … tội lỗi .

      Vũ kim Thanh
      #48
        Ran 24.10.2006 21:28:42 (permalink)
        Đài báo gió mùa về mà thời tiết vẫn oi nồng. Buổi chiều bầu trời thật u ám. Chắc trời sắp mưa. Hôm nay R không có hứng tám chút nào TTNR về xóm tám vui hẳn. Mai trời nắng R đỡ thấy âm u trong lòng sẽ tám mí pàkon
        #49
          saochoihelen 25.10.2006 08:53:04 (permalink)


          Trích đoạn: Ran

          Đài báo gió mùa về mà thời tiết vẫn oi nồng. Buổi chiều bầu trời thật u ám. Chắc trời sắp mưa. Hôm nay R không có hứng tám chút nào TTNR về xóm tám vui hẳn. Mai trời nắng R đỡ thấy âm u trong lòng sẽ tám mí pàkon


          bà 8 nhờ thời tiết tốt hử hôm nào trời đẹp mới 8 hả tui chờ bà mún dài cổ lun tui nhớ bà kia R ui
          #50
            saochoihelen 25.10.2006 10:47:46 (permalink)
            Tôi làm tổn thương một người bằng sự im lặng của tôi

            Tôi làm tổn thương tôi bằng cái cười nhếch môi khi tự nhủ rằng : Cứ để cho gió cuốn…

            Giá mà gió có thể cuốn hết mọi chuyện đi qua
            ... nặng lòng quá...
            sẽ qua thôi, như 1 giấc mộng dài...

            Đừng nói em thay đổi
            Khi tất cả chỉ là
            Một chút, một chút ...
            Để em ...
            Nhìn và cảm nhận
            Sống và cố gắng

            Đừng nói em trẻ con
            Bởi em đã lớn rồi
            Thế nên đừng gọi em
            ...là bé con anh nhé

            Đừng nói em kiêu nhé
            Bởi nếu ko như vậy
            Anh sẽ chẳng nhớ em
            Chẳng biết em thế nào

            Đừng hỏi em tại sao
            Khi em ko nghe điện
            Ko trả lời tin nhắn
            Bởi khi ấy ...
            Em đang bận nhớ anh
            #51
              Yến Trang Châu 25.10.2006 11:29:02 (permalink)
              Bữa nay chắc thời tiết ở HN tốt lắm đây, thấy R 8 xuất sắc ghê luôn á

              bà 8 ơi, bà cứ lo đi đọc mấy cái gì gì đó đó của bà rồi kí tự ngẫm nghỉ mà thấy buồn hoài à, nhiều tâm sự ghê á, dzị mà NP lại nói bà máu lạnh chứ tui ngghỉ máu của bà bị loạn rồi á
              #52
                saochoihelen 25.10.2006 13:31:54 (permalink)
                tui muốn tu mà bà theo ghẹo tui hoài dzị hả hic


                Anh đứng trong giáo đường
                Nơi trên cao, anh tin vào Chúa
                Em biết bên đầu kia nỗi nhớ
                Chị ấy cũng cầu một đấng tối cao

                Chỉ em thôi chẳng có niềm tin nào
                Đến bản thân cũng khó lòng tưởng nổi
                Nhưng từ khi trái tim biết thay đổi
                Em đã tin vào hơi ấm của riêng anh

                Chúa nhật nào cũng lời nguyện mong manh
                Hứa với lòng vẽ những gì khao khát
                Tặng cho anh để thấy lòng không còn chua chát
                Kéo khoảng cách vô bờ thành lời nguyện yêu thương

                Anh cứ yên tâm.
                Em sẽ bình thường
                Sẽ không giận cả niềm tin chung ấy.
                Dẫu bây giờ chị vẫn còn yêu anh đến vậy
                Quá khứ mây mù Chúa lấp cả cho em.

                Em chẳng tin tình yêu ấy không mờ
                Và hy vọng những điều không phải khó
                Chỉ cố thôi, qua quãng đường gian khổ
                Chúng mình sẽ cùng lạy Chúa : BÌNH AN
                __________________
                #53
                  pansy 25.10.2006 18:40:47 (permalink)
                  _Bà Sao chủi đừng có xuyên tạc à nha : Tui nói là "lẹt đẹt" chứ hổng phải là "lẹp bẹp" á. Khác nhau hàn tàn à ! . Mà bà xì-pam nhìu thơ zậy cũng được á ! Để thi sĩ LB xóm mình có đối tác ôn thơ ,đỡ mất công lên thành phố luyện thơ thi Đại học chữ lớn ,có hình to.
                  _Tái nạm chào tiểu thơ TTNR lả lướt về lại xóm Tám nhé. Ai đời mệnh danh là "tám xuyên..." mà giờ nói chán tám chắc...trời sập !
                  _Bác Ma nói tui trốn thuế gì ,mà tui đâu có mở mát-xa ,mát gần gì đâu nha, chỉ bán xi-măng có nộp thuế hẳn hoi ,hổng tin hỏi thuế vụ đi.
                  _Ran ui! Nếu hổng có nắng thì tám kiểu "gọi sao" từ 1 ông sao sáng đến 1000 ông sáng sao đóa ! Khi nào nắng lại thì tám bình thường.
                  _...........
                  Chúc cả xóm tám tốt.
                  #54
                    mafiana 25.10.2006 19:01:35 (permalink)


                    Trích đoạn: saochoihelen

                    tui muốn tu mà bà theo ghẹo tui hoài dzị hả hic


                    Anh đứng trong giáo đường
                    Nơi trên cao, anh tin vào Chúa
                    Em biết bên đầu kia nỗi nhớ
                    Chị ấy cũng cầu một đấng tối cao

                    Chỉ em thôi chẳng có niềm tin nào
                    Đến bản thân cũng khó lòng tưởng nổi
                    Nhưng từ khi trái tim biết thay đổi
                    Em đã tin vào hơi ấm của riêng anh

                    Chúa nhật nào cũng lời nguyện mong manh
                    Hứa với lòng vẽ những gì khao khát
                    Tặng cho anh để thấy lòng không còn chua chát
                    Kéo khoảng cách vô bờ thành lời nguyện yêu thương

                    Anh cứ yên tâm.
                    Em sẽ bình thường
                    Sẽ không giận cả niềm tin chung ấy.
                    Dẫu bây giờ chị vẫn còn yêu anh đến vậy
                    Quá khứ mây mù Chúa lấp cả cho em.

                    Em chẳng tin tình yêu ấy không mờ
                    Và hy vọng những điều không phải khó
                    Chỉ cố thôi, qua quãng đường gian khổ
                    Chúng mình sẽ cùng lạy Chúa : BÌNH AN
                    __________________



                    Bài này hay qua SC. Ma không làm được thơ nhưng đọc bài này thấy mê á. Thank Chủi nha!

                    "Anh đứng trong giáo đường
                    Nơi trên cao, anh tin vào Chúa
                    Em biết bên đầu kia nỗi nhớ
                    Chị ấy cũng cầu một đấng tối cao

                    Chỉ em thôi chẳng có niềm tin nào
                    Đến bản thân cũng khó lòng tưởng nổi
                    Nhưng từ khi trái tim biết thay đổi
                    Em đã tin vào hơi ấm của riêng anh

                    Chúa nhật nào cũng lời nguyện mong manh
                    Hứa với lòng vẽ những gì khao khát
                    Tặng cho anh để thấy lòng không còn chua chát
                    Kéo khoảng cách vô bờ thành lời nguyện yêu thương
                    .........................................................."


                    Bài này có tên là gì vậy chủi??
                    #55
                      mafiana 25.10.2006 19:03:43 (permalink)


                      Trích đoạn: saochoihelen

                      tui muốn tu mà bà theo ghẹo tui hoài dzị hả hic


                      Anh đứng trong giáo đường
                      Nơi trên cao, anh tin vào Chúa
                      Em biết bên đầu kia nỗi nhớ
                      Chị ấy cũng cầu một đấng tối cao

                      Chỉ em thôi chẳng có niềm tin nào
                      Đến bản thân cũng khó lòng tưởng nổi
                      Nhưng từ khi trái tim biết thay đổi
                      Em đã tin vào hơi ấm của riêng anh

                      Chúa nhật nào cũng lời nguyện mong manh
                      Hứa với lòng vẽ những gì khao khát
                      Tặng cho anh để thấy lòng không còn chua chát
                      Kéo khoảng cách vô bờ thành lời nguyện yêu thương

                      Anh cứ yên tâm.
                      Em sẽ bình thường
                      Sẽ không giận cả niềm tin chung ấy.
                      Dẫu bây giờ chị vẫn còn yêu anh đến vậy
                      Quá khứ mây mù Chúa lấp cả cho em.

                      Em chẳng tin tình yêu ấy không mờ
                      Và hy vọng những điều không phải khó
                      Chỉ cố thôi, qua quãng đường gian khổ
                      Chúng mình sẽ cùng lạy Chúa : BÌNH AN
                      __________________



                      Bài này hay qua SC. Ma không làm được thơ nhưng đọc bài này thấy mê á. Thank Chủi nha!

                      "Anh đứng trong giáo đường
                      Nơi trên cao, anh tin vào Chúa
                      Em biết bên đầu kia nỗi nhớ
                      Chị ấy cũng cầu một đấng tối cao

                      Chỉ em thôi chẳng có niềm tin nào
                      Đến bản thân cũng khó lòng tưởng nổi
                      Nhưng từ khi trái tim biết thay đổi
                      Em đã tin vào hơi ấm của riêng anh

                      Chúa nhật nào cũng lời nguyện mong manh
                      Hứa với lòng vẽ những gì khao khát
                      Tặng cho anh để thấy lòng không còn chua chát
                      Kéo khoảng cách vô bờ thành lời nguyện yêu thương
                      .........................................................."


                      Bài này có tên là gì vậy chủi??
                      #56
                        vũkimThanh 25.10.2006 21:58:17 (permalink)
                        Lang Băm là người ngọai đạo , nhưng nghe tiếng chuông nhà thờ xóm Tám lảnh lót ngân nga làm cho lang băm nhớ lại năm nào mỗi mùa giáng sinh tới.ghi vào đây cầu Chúa tám coi có được điều may lành nào không vậy....


                        ÐÊM GIÁNG SINH

                        Mùa Ðông về em ơi
                        Tuổi thơ không trở lại
                        Tóc thề không xanh mãi
                        Môi nhạt dần nắng mai

                        Ðêm Giáng sinh u hoài
                        Không gian như ngừng lại
                        Bài Thánh ca êm ái
                        Rót vào hồn trần ai

                        Anh là người ngoại đạo
                        Như dòng sông khờ khạo
                        In bóng đời xôn xao
                        Lẫn vầng Trăng thơm thảo

                        Anh không dám mơ cao
                        Mộng lòng toàn hoài bão
                        Ðêm Giáng sinh huyền ảo
                        Chắp tay nhìn trời cao

                        Xin thắp một ngọn nến
                        Sưởi ấm tình phôi phai
                        Giữa đêm Ðông giá lạnh
                        Cho trái tim lạc loài

                        Vũ kim Thanh



                        LỜI CẦU NGUYỆN

                        Giáng sinh ơi…sao lại về quá vội
                        Tuyết sương giăng như mắc tội trần ai
                        Người ơi người…vạn vật …có nguôi ngoai
                        Nhìn Thánh giá với hình hài Ðức Chuá ?

                        Những cái đinh sao lặng câm muôn thuả
                        Máu chảy hoài tới vạn kiếp không phai.
                        Chúa hy sinh để thế tội muôn loài
                        Tín đồ mãi chắp tay cầu hạnh phúc …

                        Người con yêu trái tim như trống giục
                        Mong ban ơn đợi cứu rỗi niềm đau
                        Thánh ca ơi…có phép lạ nhiệm màu
                        Vườn địa đàng hãy ngát Xuân huyền thoại

                        Tình… vô hình …giữa đời thường oan trái
                        Ðức tin yêu sao thắm mãi bao điều
                        Cây ô liu đã trổ lá hoa nhiều
                        Con như thể Adam chiều bạn gái

                        Trái táo tươi trong tay con trót hái
                        Có ngọt ngào hay chát đắng vô duyên
                        Ðôi mắt người yêu con rất dịu hiền
                        Cứ trào lệ đẫm ướt Thơ tình ái ?

                        Con không biết làm thế nào cho phải
                        Giáng sinh về cầu nguyện Chúa ban ơn
                        Cho nhân gian ,chúng con bớt tủi hờn
                        Chuông giáo đường trong tim con vang vọng…

                        Vũ kim Thanh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2006 22:01:21 bởi vũkimThanh >
                        #57
                          vũkimThanh 25.10.2006 22:08:55 (permalink)


                          Trích đoạn: pansy

                          _Bà Sao chủi đừng có xuyên tạc à nha : Tui nói là "lẹt đẹt" chứ hổng phải là "lẹp bẹp" á. Khác nhau hàn tàn à ! . Mà bà xì-pam nhìu thơ zậy cũng được á ! Để thi sĩ LB xóm mình có đối tác ôn thơ ,đỡ mất công lên thành phố luyện thơ thi Đại học chữ lớn ,có hình to.
                          _Tái nạm chào tiểu thơ TTNR lả lướt về lại xóm Tám nhé. Ai đời mệnh danh là "tám xuyên..." mà giờ nói chán tám chắc...trời sập !
                          _Bác Ma nói tui trốn thuế gì ,mà tui đâu có mở mát-xa ,mát gần gì đâu nha, chỉ bán xi-măng có nộp thuế hẳn hoi ,hổng tin hỏi thuế vụ đi.
                          _Ran ui! Nếu hổng có nắng thì tám kiểu "gọi sao" từ 1 ông sao sáng đến 1000 ông sáng sao đóa ! Khi nào nắng lại thì tám bình thường.
                          _...........
                          Chúc cả xóm tám tốt.


                          Trời ơi...dạo này Pansy nhốt hết thơ vào giỏ rồi ,toàn viết khẩu hiệu thế này thì lang băm sao mà luyện thi cho được...đi thi Đại học chữ lớn có tranh rớt là cái chắc đó nha....
                          #58
                            Yến Trang Châu 26.10.2006 10:57:38 (permalink)
                            cái xóm 8 này hình như là ít tâm sự ghê á, vô đây thấy cũng như là tán dốc nhau hà, hay là mọi người trong xóm 8 không dám viết tâm sự của mình ra , chắc là dzị á, viết ra, mắc công đọc lại rồi buồn thôi hà
                            #59
                              langtoi 26.10.2006 14:27:51 (permalink)
                              Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vùng dậy, ruột đau như kiến cắn. Chỉ mong sao được xả thịt lột áo, ý lộn, xả thịt lột da, moi tim, uống mật RAN (đặc sản đó). Nhớ ngày nào còn rong ruổi cỡi Sao Chổi đi thăm tiểu thư nhàn rỗi, thăm lão langbam chết tiệt hay nàng Pansy vợ lão Bin La den. Vậy mà trong lúc sơ xảy đã để cho RAN và Sao Chủi róc thịt ta ra làm mồi đãi anh em 'Lung linh quán". Nhưng cuộc đời ta đâu có được thanh thản như vậy? Chúa 8 không đồng ý cho ta về với địa ngục mà ném trả lại ta vầo trần thế vì ta còn nhiều duyên nợ với trần thế với nàng RAN, SC. Trở về đây ta thấy rằng thời gain ngao du về đại ngục còn thanh thản hơn là phải sống tiếp trên cõi dương gian đầy tội lỗi này. Sao Chủi và RAN liên tục uýnh lộn, cãi cọ nhau đẻ cho nên nỗi RAN thì bị xẻ thịt làm nhân bánh, Sao Chủi thì bay đi đâu mất tiêu rồi. Vậy còn ai để cho ta trả mối duyên nợ này đây?
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 50 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 743 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9