RONG LIÊU - Lưu Linh

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 55 trên tổng số 55 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 10.01.2007 05:18:32
0



LỤC BÁT LẠC LOÀI
 
 
Lạc đàn cánh nhạn trơ vơ
Quạt mây cữi gió dõi bờ thùy dương
Nước non xông khói mù sương
Thất thanh tiếng gọi vạch đường viễn du
 
Lạc cung tích tịch ẩn sầu
Ðặc khừ, điếc ngắt, xạm ngầu trời khuya
 
Lạc dây khát nước lặt lià
Nhãn lồng leo nốp tạc bia tự tình
 
Lạc đường nhân thế rập rình
Gặp nhau phút chốc ngỡ mình..ngó ta
 
Lạc nhau bến nước quê nhà
Bên trong bên đục thoáng qua ..đen bầm
 
Lạc hoa thượng tứ mạt dăm
Tả tơi nghịch cảnh , luân trầm lao đao
 
Lạc rồi tất đất ngọn rau
Mẹ già run rủi  khạc khào..gọi con
"Dặm dài trang sử sắt son
Xin đừng bán rẻ nước non mẹ hiền" .
 
 
Lưu Linh.
 
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 05:05:04 bởi Viet duong nhan >

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 17.01.2007 05:00:39
0
 
 
 
 
QUA TRIỀN MƯA
 
 
Ngõ khứ hồi lối quanh lối dũi
Chốn hàn ôn bên rụi bên tàn
Dặm trường dung bước còn săn
Mà sao tâm thốn dạ quằn nhiêu khê?
 
 
 
Ôm khư mây phủ lối về
Loạt mưa réo rắc chắn lề tôi đi
Nhạt nhòa khung gót khờ si
Vỡ tan hạt óng lưu ly cai sè
Thành đá dựng , mé chông khe
Oan khiên tan tác , buốt se gió rờn
Đã rồi , biết nghĩ gì hơn
Gẫm qua chuyện vãn bước trơn quặt quờ
Giá còn nửa mảnh Xuân mơ
Về đương dải Phụng trải bờ thùy dương .
 
 
Lưu Linh
 
R
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 05:21:06 bởi Viet duong nhan >

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 21.01.2007 04:58:33
0

 
 
Giao Xuân

Giao mùa cây lá rạng ngời hoa
Ngũ quả lân hương tỏa huệ nhà
Liễn đỏ song song hầu nhã nhạc
Mai vàng nhô nhố đón xuân ca
Nghinh tân bạn hữu mời khay mứt
Tiếp lễ bà con thưởng ngụm trà
Thanh đạm hòa dung phong thái đẹp
Hành niên mỹ tục những đời qua
 
Lưu Linh
 


*họa bài "Cảnh Sắc Mùa Xuân - HoàngHà .

R




HOÀI CẢM


Mạn chiều thơ thẩn dốc chài sương

Chạnh nỗi nguyên quê xót lụy trường

Nhớ sử , cây trơ tàn bạt phế

Mong thời , khói quyện đỉnh lưu hương

Hoài nghi phối cảnh nhiều tha hóa

Ngao ngán tuồng đời hiếm cảm thương

Nghìn nghịt mờ căm dày khổ hạnh

Cành Nam thổn thức vợi ngàn phương .


Lưu Linh




*Hoạ bài "
Đi Tha Hương - Td
 
 R
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 05:17:27 bởi Viet duong nhan >

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 21.01.2007 05:14:49
0
 
 
 
TRẦM MẶC
 
 
Đôi lúc nhìn lên những chuỗi sao
Tâm tư ẩn hiện nỗi thương nào
Ngắm khung liễu rũ vơi đen đúa
Phơi dưới trăng tà đến bạc phau
Vọng gác trần gian giao luyến nhớ
Nghênh lâu hạ giới lạc âu sầu
Một giòng ghi chép khi thao thức
Để mặc riêng tình khắc niệm đau.
 
Lưu Linh
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 05:16:44 bởi Lưu Linh >

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 22.01.2007 04:39:13
0
 
 
 
TIẾT TƯƠNG TƯ
 
 
Mộng dõ dài
Thực dõ dài
Đôi ngấn ngập ngừng rơi với ai
Lừng khừng rồi rẽ hai
 
Hệ lay vay
Lụy lay vay
Chuông dội ngân dài hoa lá lay
Trỗi bi thương tấu bài.
 
 
***
 
 
TÁI TƯƠNG TƯ
 
Quế khẳng khiu
Liễu khẳng khiu
Trời mắc mây giăng giăng mạn chiều
Còn đây cảnh hắt hiu
 
Bóng xiêu xiêu
Dạng xiêu xiêu
Dằng dặc thêu sầu khung tịch liêu
Ủ ê chao cánh diều.
 
 
Lưu Linh
 
 
 
 

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 25.01.2007 01:31:12
0
 
 
 
THU TẢN II
 
 
Nẻo vắng tìm thương cột mảnh đời
Sương ngàn điểm bạc tóc bươm tơi
Lặng nghe tâm thức dồn hư cấu
Chạnh xót tư tình chắp viễn vơi
Lá úa nhầu tưa chừng não nuột
Rừng phai dăm dúm những tan rời
Gấm Thu xếp nét chiều hoang dã
Gọi nắng ưu hoài tắt giữa khơi .
 
Lưu Linh
 
 
 
 

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 17.02.2007 05:18:29
0
 
 
 
NÉN HƯƠNG CẦU NGUYỆN
 
 
Chắp tay kính cẩn nén hương cầu
Ba Mẹ an lành phước thọ cao
Anh chị gia đình luôn mạnh khỏe
Người thương quyến thuộc chẳng lo sầu
Quê hương nghịch đảng sa lầy lội
Việt tộc xuôi buồm lướt bể sâu
Gió nhuận nhân tình trên tổ quốc
Đời dân hưng thạnh mãi dài lâu.
 
Lưu Linh
 
 
 
 
 
 
 

Quynhnguyen
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.04.2006
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 19.02.2007 06:11:39
0

Trích đoạn: Lưu Linh

 
 
 
NÉN HƯƠNG CẦU NGUYỆN
 
 
Chắp tay kính cẩn nén hương cầu
Ba Mẹ an lành phước thọ cao
Anh chị gia đình luôn mạnh khỏe
Người thương quyến thuộc chẳng lo sầu
Quê hương nghịch đảng sa lầy lội
Việt tộc xuôi buồm lướt bể sâu
Gió nhuận nhân tình trên tổ quốc
Đời dân hưng thạnh mãi dài lâu.
 
Lưu Linh
 
 
 
 
 
 
 


Đại ca ơi ,lâu quá hổng có họa dzí Đại Ca. Bây giờ...bạo gan thử chút xíu...hổng biết có ra gì không đây...Hihihih...không hay đừng chê...có chê thì.....cũng chê nhỏ nhỏ thôi nghen
 
Khấn cầu
 
Thắp nén hương thơm miệng khấn cầu
Cho Cha với Mẹ thọ càng cao
Người thân hạnh phúc không vương khổ
Bạn hữu bình yên chẳng vướng sầu
Đất nước âm thầm qua vực tối
Quê hương lặng lẽ thóat sông sâu
An khang thịnh vượng đời vui sướng
Trọn kiếp dân lành sống thật lâu
 
QN
18/2/2007

Đại ca....Năm mới cầu chúc huynh và người thân một năm mới "AN KHANG -THỊNH VƯỢNG "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2007 18:01:52 bởi Quynhnguyen >
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 19.02.2007 07:42:27
0

Thắp nén hương thơm miệng khấn cầu
Cho Cha với Mẹ tuổi thọ cao
Người thân hạnh phúc không vương khổ
Bạn hữu bình yên chẳng vướng sầu
Đất nước âm thầm qua vực tối
Quê hương lặng lẽ thóat sông sâu
An khang thịnh vượng đời vui sướng
Trọn kiếp dân lành sống thật lâu

Trích đoạn: Quynhnguyen


Trích đoạn: Lưu Linh

 
 
 
NÉN HƯƠNG CẦU NGUYỆN
 
 
Chắp tay kính cẩn nén hương cầu
Ba Mẹ an lành phước thọ cao
Anh chị gia đình luôn mạnh khỏe
Người thương quyến thuộc chẳng lo sầu
Quê hương nghịch đảng sa lầy lội
Việt tộc xuôi buồm lướt bể sâu
Gió nhuận nhân tình trên tổ quốc
Đời dân hưng thạnh mãi dài lâu.
 
Lưu Linh
 
 
 
 
 
 
 


Đại ca ơi ,lâu quá hổng có họa dzí Đại Ca. Bây giờ...bạo gan thử chút xíu...hổng biết có ra gì không đây...Hihihih...không hay đừng chê...có chê thì.....cũng chê nhỏ nhỏ thôi nghen
 
Khấn cầu
 
Thắp nén hương thơm miệng khấn cầu
Cho Cha với Mẹ tuổi thọ cao
Người thân hạnh phúc không vương khổ
Bạn hữu bình yên chẳng vướng sầu
Đất nước âm thầm qua vực tối
Quê hương lặng lẽ thóat sông sâu
An khang thịnh vượng đời vui sướng
Trọn kiếp dân lành sống thật lâu
 
QN
18/2/2007

Đại ca....Năm mới cầu chúc huynh và người thân một năm mới "AN KHANG -THỊNH VƯỢNG "




Thân Họa : Tiếc Sự Nghiệp
 
Móc cổ trôi ra một chữ cầu
Danh thời , tước vị thật là cao
Chỏng vọng trời cao chưa nghe khổ
Té xuống lưng mo mới biết sầu
Lao lý giờ đây trùng ngõ tối
Gông cùm nay đã ngút ngàn sâu
Ôi thay ! Sự nghiệp thời tất tả
Ngày sướng không còn , tiếc thật lâu


Đông Hòa
19.02.07

Hong biết hoạ gì nhìu nên viết đại vài câu.... xin miễn trách
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 22.02.2007 00:25:04
0
 
 
 
NÉN HƯƠNG CẦU NGUYỆN
 
 
Chắp tay kính cẩn nén hương cầu
Ba Mẹ an lành phước thọ cao
Anh chị gia đình luôn mạnh khỏe
Người thương quyến thuộc chẳng lo sầu
Quê hương nghịch đảng sa lầy lội
Việt tộc xuôi buồm lướt bể sâu
Gió nhuận nhân tình trên tổ quốc
Đời dân hưng thạnh mãi dài lâu.
 
Lưu Linh
 
 
 
Khấn cầu
 
Thắp nén hương thơm miệng khấn cầu
Cho Cha với Mẹ thọ cường cao
Người thân hạnh phúc không vương khổ
Bạn hữu bình yên chẳng vướng sầu
Đất nước âm thầm qua vực tối
Quê hương lặng lẽ thóat sông sâu
An khang thịnh vượng đời vui sướng
Trọn kiếp dân lành sống thật lâu
 
QN
18/2/2007




Thân Họa : Tiếc Sự Nghiệp

Móc cổ trôi ra một chữ cầu
Danh thời , tước vị thật là cao
Chỏng vọng trời cao chưa nghe khổ
Té xuống lưng mo mới biết sầu
Lao lý giờ đây trùng ngõ tối
Gông cùm nay đã ngút ngàn sâu
Ôi thay ! Sự nghiệp thời tất tả
Ngày sướng không còn , tiếc thật lâu


Đông Hòa
19.02.07
 
 

 
Sài Gòn tiếc thương .
 
Sau thời cưỡng bức ngọc hoa cầu*
Quốc nạn lưu đày thế hệ cao
Tước lực dân lành mang kiếp khổ
Thao quyền nước bẩn tạo cơ sầu
Tò vò đóng ổ đơm rường mọt
Nhền nhện giăng màn trải rãnh sâu
Thảm sử nhen màu tê tái sắc
Ba mươi năm lẻ khóc từ lâu .
 
Lưu Linh .
 
*Ngọc hoa cầu - Hòn ngọc viễn đông
 
 
 
 
 
 
 
Cảm ơn tiểu muội QN chúc đầu Xuân tốt đẹp , đại ca cũng chúc muội cùng gia đình y chang như vậy nhen. Uàh , lâu wá ko thấy muội họa thơ chắc là  muội lo ăn Tết dzui wá chời có phải ko? Bài thơ muội họa hay lắm , đại ca còn phải khen tiểu quỉ thiệt tình nữa đó chớ. ( tiểu quỉ cổ mộ ắh....hihi)
----------
Cảm ơn bạn Đông Hòa đã để lại một bài họa trôi chảy , LL cũng xin phóng họa theo ý kế cùng bạn .. Chúc vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 09:34:17 bởi Lưu Linh >

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 04.03.2007 09:46:58
0
 
 
Hiền Lương dạ khúc .

Gió lăn sóng giục tỏa chân cầu
Nước dập sông dềnh trút dạ thâu
Bến Hải còn trôi u uất não
Hiền Lương vẫn đợi điếng tê sầu
Đôi bờ mê mụi buồn vươn nhấp
Một mặt bơ phờ lụy hút sâu
Bạc hạnh nguồn cơn chìm xã tắc 
Tàn khuya mịch mịch cấn giòng châu.
 
 
 
Lưu Linh
 
 
 

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 06.03.2007 07:50:30
0
 
 
 
XA VẮNG 

Trăng còn treo lửng chơi vơi
Còn thương nên rọi khỏang trời mông lung
Soãi in song cửa yên trường
Ốp xiên khung gác mộng thường thâu đêm .

Lưu Linh
 
 
 
 
HOÀI VIỄN
 
Ôi !
nhiều tha thiết
quạnh hiu
Cái buồn tím lịm
áng chiều xa xa
Không men
ta cũng say ngà
Như con diều đảo
bên tà mây trôi
 
Rồi ,
thương tiếc
sẽ sục sôi
Quanh ghềnh thung lũng
bồi hồi gió lay
Nấc lên tiếng gọi cuối ngày
Chỉ nghe tiếng dội kéo dài
thấm đau.
 
Lưu Linh
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 12:20:28 bởi Lưu Linh >

sóng trăng
  • Số bài : 1013
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 06.03.2007 14:29:51
0
 

Nấc lên tiếng gọi cuối ngày
Chỉ nghe tiếng dội kéo dài
thấm đau.

Lưu Linh

 
 

gọi nhau...
vang vọng tiếng sầu
ngày cười khanh khách
rót mầu lệ đêm
 
kìa trăng ướt đẫm sương mềm
cánh diều căng nhớ
lượn triền tiếc thương
 
rót thêm
nửa chén đoạn trường
thơ lưu linh tận
 cội nguồn hương xưa
 
dịu dàng mưa
lạnh mấy mùa
 
đằm đằm hạt nước
đọng bờ
 ủ ê
 
 
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 14:33:17 bởi sóng trăng >

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 08.03.2007 09:25:27
0

Trích đoạn: sóng trăng

 

Nấc lên tiếng gọi cuối ngày
Chỉ nghe tiếng dội kéo dài
thấm đau.

Lưu Linh

 
 

gọi nhau...
vang vọng tiếng sầu
ngày cười khanh khách
rót mầu lệ đêm
 
kìa trăng ướt đẫm sương mềm
cánh diều căng nhớ
lượn triền tiếc thương
 
rót thêm
nửa chén đoạn trường
thơ lưu linh tận
 cội nguồn hương xưa
 
dịu dàng mưa
lạnh mấy mùa
 
đằm đằm hạt nước
đọng bờ
 ủ ê
 
 
Về thăm trưng cũ
 
 
Tưng rng quên lối đi về
Nhìn quanh cht thấy tư bề lạnh tanh
Gốc bàng râm lá còn xanh
Học trò đâu vng ngày thanh
Khôi hài
Thăm trưng cũ
Nghĩ ngày mai
Chạnh thương ve gọi
Buồn lay dạt dào
Chỉ vậy thôi
Có là bao
Nga bàn tay hng giọt nào
Trót lăn .

 

 
 
Lưu Linh
 
 

sóng trăng
  • Số bài : 1013
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 08.03.2007 09:44:53
0
.
 

Thăm trường cũ
Nghĩ ngày mai
Chạnh thương ve gọi
Buồn lay dạt dào
Chỉ vậy thôi
Có là bao
Ngửa bàn tay hứng giọt nào
Trót lăn .

Lưu Linh
 
 
Tay bao kẽ hở trôi dần
giọt thương giọt nhớ giọt tần ngần quên
ve sầu ve hát triền miên
hè xưa đã khuất sau hiên tuyết đầy

ngửa bàn tay
hứng
gió lay

lạnh lùng hoa tuyết
trắng tay giữa trời

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 09:56:14 bởi sóng trăng >

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 09.03.2007 12:27:14
0

Trích đoạn: sóng trăng

.
 

Thăm trường cũ
Nghĩ ngày mai
Chạnh thương ve gọi
Buồn lay dạt dào
Chỉ vậy thôi
Có là bao
Ngửa bàn tay hứng giọt nào
Trót lăn .

Lưu Linh
 
 
Tay bao kẽ hở trôi dần
giọt thương giọt nhớ giọt tần ngần quên
ve sầu ve hát triền miên
hè xưa đã khuất sau hiên tuyết đầy

ngửa bàn tay
hứng
gió lay

lạnh lùng hoa tuyết
trắng tay giữa trời
 
 
 

Thênh thang
 
Gia khuya thp nến rạc ri
Vòm sao quạt gió gia vi thênh thang

Đất đùn chiếu

Tri giăng màn
Khoảng không ép lại hai hàng lao đao

Đường nhọn đá

Lề bén dao
Bưc đi dò dẫm
Hư hao t trần.
 
Lưu Linh


 
.

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 09.03.2007 15:28:13
0
Ghé thăm huynh Lưu Linh
Mời huynh tách trà sen
huynh uống xong thì post tiếp thơ cho muội đọc ké ha hihihi
Chúc huynh cuối tuần vui
 
Thân
HĐHP

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 24.04.2007 10:18:45
0
Nhỏ Hạ thân mến , thật đáng tiếc là bấy lâu nay huynh vắng nhà, sorry lắm lắm. Cảm ơn nhỏ Hạ ghé thăm và mời trà , huynh đang thưởng thức từng hớp... thiệt đó ( trà hơi lạnh là lỗi tại huynh ). Cũng mến chúc nhỏ Hạ vui vẻ nhiều nghen.



Quê hương đâu ... (bài họa)

Điệu sáo quê hương điệu não sầu
Mây trời nhạn biển khóc tầm dâu
Mềm sương khói nhạt lung làn nhớ
Mỏi cánh thân mòn rớt hạt ngâu
Tiếng rỉ hoang trùng vừa trọn mữu *
Lời ca hợp phố chẳng thành câu
Tháng tư ngày tủi đen hồn nước
Cố quận hiền lương hiện ở đâu ?

Lưu Linh
 
 
April 23 - 07

* Mữu : 2-4 câu thơ mở đầu cho 1 tác phẩm .

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 10:21:51 bởi Lưu Linh >

Quynhnguyen
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.04.2006
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 24.04.2007 17:56:35
0

Trích đoạn: Lưu Linh

Nhỏ Hạ thân mến , thật đáng tiếc là bấy lâu nay huynh vắng nhà, sorry lắm lắm. Cảm ơn nhỏ Hạ ghé thăm và mời trà , huynh đang thưởng thức từng hớp... thiệt đó ( trà hơi lạnh là lỗi tại huynh ). Cũng mến chúc nhỏ Hạ vui vẻ nhiều nghen.



Quê hương đâu ... (bài họa)

Điệu sáo quê hương điệu não sầu
Mây trời nhạn biển khóc tầm dâu
Mềm sương khói nhạt lung làn nhớ
Mỏi cánh thân mòn rớt hạt ngâu
Tiếng rỉ hoang trùng vừa trọn mữu *
Lời ca hợp phố chẳng thành câu
Tháng tư ngày tủi đen hồn nước
Cố quận hiền lương hiện ở đâu ?

Lưu Linh
 
 
April 23 - 07

* Mữu : 2-4 câu thơ mở đầu cho 1 tác phẩm .



 
Thương Óan ca....
 
Bao năm uất hận nuốt thương sầu
Khổ nhục cơ hàn chốn bể dâu
Đất Mẹ hoang tàn trong gió chướng
Quê Cha đổ nát giữa trời ngâu
Lời than vẳng lại chưa tròn khúc
Tiếng óan vọng về chửa trọn câu
"Chiến thắng mùa xuân " gieo bể ải
Hạnh phúc tan rồi....biết tìm đâu???
 
QN
24/7/2007
Đại Ca ,Khoẻ không??? Vài hàng chia sẻ cùng Đại Ca nè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 21:30:04 bởi Quynhnguyen >
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 25.04.2007 09:13:25
0

Trích đoạn: Quynhnguyen

 
Thương Óan ca....
 
Bao năm uất hận nuốt thương sầu
Khổ nhục cơ hàn chốn bể dâu
Đất Mẹ hoang tàn trong gió chướng
Quê Cha đổ nát giữa trời ngâu
Lời than vẳng lại chưa tròn khúc
Tiếng óan vọng về chửa trọn câu
"Chiến thắng mùa xuân " gieo bể ải
Hạnh phúc tan rồi....biết tìm đâu???
 
QN
24/7/2007
Đại Ca ,Khoẻ không??? Vài hàng chia sẻ cùng Đại Ca nè



Cảm ơn tiểu muội với vài hàng chia sẻ , đại ca vẫn khỏe muôi ơi , còn muội và công việc vẫn tốt đẹp huh? Mời muội .





TRẦM UẤT CA . (Kỷ Niệm 30-4)

Vẳng tiếng bi hoài Lạc đẫm sương *
Sầu dâng vời vợi nỗi ngùi thương
Can cường thống hận gầy cân não
Uẩn súc rêm đau sướt lụy thường
Bạt gót bươn trồi ngăn cộng sản
Dang đầu hứng chịu giữ quê hương
Hùng-Anh nhỏ lệ thời cô thế
Vẹn nghĩa vong thân rạng tổ đường .

Thanh Yên

*Chim Lạc thể hiện dân tộc VN nòi giống Lạc Hồng .
 
 
 
 
Họa vần :

TRẦM UẤT CA

Băng ngàn dẫm núi đạp mù sương
Giữ cõi thanh bình mảnh đất thương
Nghĩa đảm lưng mang gùi tiết tháo
Trung kiên vai quặn gánh cương thường
Người trai giúp nước luôn quang sáng
Lính trận vì dân mãi đậm hương
Nhân sỹ Cộng Hòa gương bất diệt
Dày công trọn đạo hiển tông đường .

Lưu Linh

18-4-07
 

 





Àh , hôm nay huynh mời nhỏ Hạ tách cocoa  nghen.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 00:03:23 bởi Viet duong nhan >

huyennguyen
  • Số bài : 1210
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.10.2005
  • Nơi: Ma Trận Lâm Hoang
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 25.04.2007 09:27:48
0
Tưởng là người lạ, hóa ra là người quen. Cho hỏi thăm sức khoẻ.
 

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 26.04.2007 09:45:11
0

Trích đoạn: huyennguyen

Tưởng là người lạ, hóa ra là người quen. Cho hỏi thăm sức khoẻ.


Thân chào bạn hiền , kính bạn 1 ly nghen 

***
 
THƯ GỬI NGƯỜI BÊN KIA CHUYẾN TUYẾN
 
 
Nh không anh một mùa Xuân năm ấy
Vui mng về anh dày xéo quê tôi
Cha tôi nm cht tay đàn con nhỏ
Cuối gục đầu ngưi thua trận xót xa
 
Nh không anh cũng mùa Xuân năm ấy
Trong tiếng cưi anh đày đọa anh tôi
Chỉ vì l yêu t do quê Mẹ
Súng cầm tay mong gìn gi quê nhà
 
Biết không anh bao Xuân về lng lẽ
Mẹ tôi buồn thương khóc phận cô liêu
On vai nng đời nhục nhn bao gánh
Tuổi xuân thì theo vận nước long đong
 
Biết không anh chị tôi xưa áo trng
Tóc buông dài ôm kính tuổi thơ ngây
Xuân anh đến chị bỏ trưng bỏ lp
mộng tàn , lo cơm áo đàn em
 
Ừ đã mấy mươi năm từ Xuân ấy
Lạnh chân đời tôi tìm bưc viễn lưu
Xuân lại đến anh nh về Xuân trưc
Được gì đâu hay máu lệ vẫn nhòa
 
Quê tôi vẫn nghèo dân tôi vẫn khổ
Xuân đã về nhưng đi vẫn mùa Đông
Tâm tôi hỏi người bên kia chuyến tuyến
Có on lòng là người Việt không anh ?
 
Linh Hồn Của Tre
Tháng 4/2006
 


Bài thơ này của 1 người bạn LL.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 00:30:17 bởi Viet duong nhan >

Lưu Linh
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2006
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 02.05.2007 10:25:19
0
Hoang vắng


Biển nắng thiêu vàng ảo vọng ta
Vợi mòn sa mạc tiếng lòng ca
Quầng mây trống vắng long rong xứ
Rạc gió hoang vu vất vưởng nhà
Nửa khoảnh miên sầu mờ cát rợp
Tròn gian đơn quạnh ánh hanh tà
Thương ngùi bóng ngã về thăm thẳm
Phiêu lãng trần lao những thoáng qua

Lưu Linh

GiaoHong
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 02.05.2007 18:44:41
0
Hoang vắng


Biển nắng thiêu vàng ảo vọng ta
Vợi mòn sa mạc tiếng lòng ca
Quầng mây trống vắng long rong xứ
Rạc gió hoang vu vất vưởng nhà
Nửa khoảnh miên sầu mờ cát rợp
Tròn gian đơn quạnh ánh hanh tà
Thương ngùi bóng ngã về thăm thẳm
Phiêu lãng trần lao những thoáng qua

Lưu Linh

Hoang vắng
 
Hoàng hôn sóng vỗ hát cùng ta
Tiếu ngạo giang hồ khúc tuyệt ca
Vàng vọt tơ trời mơ mộng xứ
Xanh xao sợi nước nhớ thương nhà
Mái nghiêng hoang vắng làn hơi xám
Thềm mỏng cô liêu vạt nắng tà
Chênh chếch tia chiều xòa mặt đất
Không gian thở nhẹ thả hồn qua
 
Giao Hồng
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 00:32:04 bởi Viet duong nhan >

Quynhnguyen
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.04.2006
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: RONG LIÊU - Lưu Linh - 06.05.2007 06:41:18
0


Hoang vắng


Biển nắng thiêu vàng ảo vọng ta
Vợi mòn sa mạc tiếng lòng ca
Quầng mây trống vắng long rong xứ
Rạc gió hoang vu vất vưởng nhà
Nửa khoảnh miên sầu mờ cát rợp
Tròn gian đơn quạnh ánh hanh tà
Thương ngùi bóng ngã về thăm thẳm
Phiêu lãng trần lao những thoáng qua

Lưu Linh

Hoang vắng
 
Hoàng hôn sóng vỗ hát cùng ta
Tiếu ngạo giang hồ khúc tuyệt ca
Vàng vọt tơ trời mơ mộng xứ
Xanh xao sợi nước nhớ thương nhà
Mái nghiêng hoang vắng làn hơi xám
Thềm mỏng cô liêu vạt nắng tà
Chênh chếch tia chiều xòa mặt đất
Không gian thở nhẹ thả hồn qua
 
Giao Hồng
 
 

 
                                   Hoang vắng
 
                         Màn mây xám ngắt phủ hồn ta
                         Gió cũng u hoài trỗi khúc ca
                         Khóc phận tha phương lìa đất Mẹ
                         Hờn thân viễn xứ biệt quê nhà
                         Bâng khuâng tấc dạ khi hừng sáng 
                         Khắc khỏai tâm can lúc xế tà
                         Vắng lặng đêm đen lòng quạnh quẽ
                         Hoang vu trống trải vội len qua.....
 
                                   Trúc Quỳnh
                                    6/5/2007
 
Vui với ĐC và GH chút xíu.Chúc ĐC luôn an bình và riêng GH tìm được niềm vui nơi đây
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 55 trên tổng số 55 bài trong đề mục