Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 33 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 24.11.2006 13:21:18 (permalink)
0
BUỒN
 
Thoảng đâu bay tới hương kỷ niệm
Le lói cuối trời ánh sao đêm
Sầu tình trăm mảnh vương khắp chốn
Mối tình vỡ vụn chắp vá sao?
 
Làm sao truy đuổi cùng số phận
Ký ức đong đầy nỗi nhớ em
Một chút đắm chìm trong hồi tưởng
Chỉ thấy buồn thôi chẳng thấy gì!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2006 12:29:25 bởi langtoi >
#46
    langtoi 27.11.2006 12:35:06 (permalink)
    0
    NHỚ
     
    Một chút thoáng buồn một chút nhớ
    Không thể phai nhoà ký ức xưa
    Ngày ấy hồn nhiên thơ và mộng
    Cùng sống cùng yêu dưới mái trường
     
    Người đã xa rồi xa thật sao?
    Bỏ ta đứng lại giữa đơn côi
    Cuồn cuộn nỗi nhớ trong hoài niệm
    Tim hồng nhỏ máu khóc thương ta
    #47
      langtoi 28.11.2006 12:47:47 (permalink)
      0
      Biết làm chi khi tình mải miết chạy
      Bỏ bóng tìm hình thật quá xót xa
      Nhận thức được đâu là tình thật
      Xa mất rồi sao lấy lại em ơi
       
      Đời vẫn vậy vẫn trôi hoài không nghỉ
      Giưã guồng quay anh vỡ vụn con tim
      Yêu nồng nàn giờ chia lìa vội vã
      Tiếc làm sao những tháng ngày bên nhau
      #48
        langtoi 28.11.2006 12:51:44 (permalink)
        0
        Trốn chạy cuộc đời đầy sầu hận
        Thu mình nhỏ lại giữa phong ba
        Để cho gió cuốn trong bão táp
        Dặn lòng ta phải mãi yêu em
        #49
          langtoi 28.11.2006 12:57:15 (permalink)
          0
          Về đâu hỡi tháng ngày yêu vội vã
          Thoáng cuồng nhiệt nhưng chân thành bên nhau
          Giưã biển đời ồn ào cuồn cuộn sóng
          Gĩư làm sao hạnh phúc sẽ vụt bay?
           
          Mình ta đứng mình ta ôm sầu hận
          Buồn đong đầy lòng trống trải xót xa
          Mãi yêu em xin hứa lòng như vậy
          Tìm đâu ra hạnh phúc mới cho ta?
          #50
            langtoi 28.11.2006 13:18:46 (permalink)
            0
            KHÔNG EM

            Không em, đất trời như ngừng lại
            Tinh tú trên trời không toả sáng hằng đêm
            Vườn tao ngộ giờ mình anh lẻ bóng
            Gặm nhấm nỗi buồn trong tuyệt vọng trái tim

            Không em, con đường tình dài mãi
            Anh một mình chạy mải miết cô đơn
            Trên đời này sẽ chẳng còn hạnh phúc
            Hạnh phúc vụt bay khi em bỏ đi rồi

            Không em, anh như người mất trí
            Chẳng làm được gì khi lòng nghĩ đến em
            Dặn lòng mình chôn vùi đi kỷ niệm
            Nhưng trái tim mãi gào thét yêu em

            * Hoạ cùng chia ly!
            #51
              langtoi 28.11.2006 13:31:06 (permalink)
              0
              Giữa cuộc đời mênh mông đầy ảo giác
              Anh kiếm tìm hạnh phúc được sao em
              Em ra đi không một lần ngoái lại
              Nhỏ bé đợi chờ tội nghiệp trái tim anh

              Nó gào thét, trằn trọc trong ký ức
              Khoảng lặng tâm hồn đau đớn xót xa
              Hình bóng em chiếm trọn cả còn đâu
              Ôi niềm đau và nỗi buồn tình phụ...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 18:45:28 bởi langtoi >
              #52
                langtoi 28.11.2006 18:51:55 (permalink)
                0
                Ngậm ngùi tiếc nuối tháng ngày xưa
                Em đi anh sống trong ảo giác
                Lúc tỏ lúc mờ giữa hư vô
                Chiều đông lạnh giá nhớ thương em

                Dòng đời mải miết quay vội vã
                Tình anh còn mãi vời thời gian
                Ranh giới riêng biệt không còn nữa
                Chung một khối tình đến thiên thu
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 18:53:53 bởi langtoi >
                #53
                  langtoi 28.11.2006 20:34:48 (permalink)
                  0
                  Nắng chiều rục rịch chạy trên cây
                  Hoàng hôn buông xuống mờ nhân ảnh
                  Ký ức nhạt nhoà cất tiếng ca
                  Khúc nhạc nghê thường văng vẳng đó
                   
                  Chạy đua số phận anh tìm kiếm
                  Phút chốc nghẹn ngào nỗi nhớ nhung
                  Sầu hận lên dây đàn tình tứ
                  Lại khúc chia ly buồn não nùng
                  #54
                    langtoi 28.11.2006 21:16:24 (permalink)
                    0
                    VÀO ĐÔNG
                     
                    Mùa đông lạnh lẽo đầy kỷ niệm
                    Tê buốt tâm hồn thiếu vắng em
                    Còn ai sưởi ấm khi giá rét
                    Áo ấm ngày xưa có ích không?
                     
                    Mùa đông ngày ấy em chợt đến
                    Thắp sáng hồn anh giữa cô đơn
                    Còn đâu kỷ niệm êm đềm nữa
                    Bến mới bình an em sẽ sang!
                     
                    #55
                      langtoi 30.11.2006 08:20:09 (permalink)
                      0
                      Đàn tình ai khảy tiếng bi ai
                      Thánh thót đêm thâu khúc oán hờn
                      Chút tình đẹp đẽ rơi rớt lại
                      Giữa một cuộc đời lắm gian truân
                       
                      Tình yêu chung thuỷ đầy mơ mộng
                      Mà nay đứt đoạn thoáng xót xa
                      Nỗi nhớ thầm lặng chen suy tưởng
                      Khóc nỗi phụ tình khổ trần ai
                       
                      #56
                        langtoi 30.11.2006 08:39:14 (permalink)
                        0
                        Đừng nhớ mà chi thêm sầu khổ
                        Tháng ngày vô vọng giữa tương tư
                        Người đi mặc tình cập bến mới
                        Cuối thu đông về xót thân ta
                         
                        Mộng tình không phải trong thực tại
                        Ký ức không làm sống yêu thương
                        Mưa đông gợi buồn tình xa khuất
                        Chỉ nhớ về em phút mặn nồng
                         
                        Trái tim xao xuyến thương người cũ
                        Cái lạnh đầu đông buốt tâm hồn
                        Chỉ mình ta nhớ trong hoài niệm
                        Muốn bật thành lời gởi đến em
                         
                        Lửa tình chưa nguội còn mãi cháy
                        Người đã đi rồi chẳng ích chi
                        Thôi đành cố gắng tìm bến mới
                        Neo đậu thuyền tình kiếm bình an
                         
                        * Hoạ cùng vy vy!
                        #57
                          langtoi 30.11.2006 08:53:17 (permalink)
                          0
                          Đào nguyên một chốn đầy mộng mơ
                          Thi nhân mặc khách thả hồn thơ
                          Rúng động lòng người, khơi tiếc nuối
                          Một cánh hoa tàn, ngỡ chia ly
                           
                          Chia ly thoáng buồn dâng lên mắt
                          Giũ bóng hoang tàn xuống cô đơn
                          Hoa phai tình thắm đầy ý nghĩa
                          Nhặt hoa rơi rụng giữ tâm hồn
                           
                          Thôi đành bầu rượu say một tháng
                          Thoát khỏi trần ai thoát nợ tình
                          Chỉ như gió thoảng trong hư ảo
                          Mộng mơ là một cõi thiên thai
                           
                          * Thoáng ngậm ngùi hoạ cùng YDLN
                          #58
                            langtoi 30.11.2006 09:06:07 (permalink)
                            0
                            Ngậm đắng nuốt cay trả nợ tình
                            Tình yêu mật ngọt giết con tim
                            Một thoáng trống trải đầy thương nhớ
                            Chợt nhận ra mình chẳng còn chi
                             
                            Người say tình mới người ôm hận
                            Gánh nặng nợ nần cõi tình duyên
                            Xiết chặt trên vai người ở lại
                            Biết đến bao giờ thoat nợ đây
                             

                             

                            #59
                              langtoi 30.11.2006 10:35:04 (permalink)
                              0
                              Ngậm đắng nuốt cay trả nợ tình
                              Tình yêu mật ngọt giết con tim
                              Một thoáng trống trải đầy thương nhớ
                              Chợt nhận ra mình chẳng còn chi
                               
                              Người say tình mới người ôm hận
                              Gánh nặng nợ nần cõi tình duyên
                              Xiết chặt trên vai người ở lại
                              Biết đến bao giờ thoat nợ đây
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 33 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 486 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9