ĐỒNG DAO VỚI MẨU TỰ: N
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 22 trên tổng số 22 bài trong đề mục
Huyền Băng 19.09.2009 22:56:52 (permalink)
    Nghé ơi... nghé à
    Mày đi theo ta
    Đừng theo kẻ trộm
    Nó cắt mất rốn
    Nó xẻo mất đuôi
    biết lấy cái chi mà đuổi ruồi.
    Biết lấy cái chi mà đập bọ
    Nghé ơ... nghé ọ...
    Gà mất mẹ thì biết khi nào cho khôn
    Rổ mất trôn biết khi nào à đựng
    Nghé ơ...




    Nghé ơi là nghé
    Nghé khôn theo mẹ
    Nghé dại theo đàn
    Nghé chớ ăn càn
    Người ta đánh nghé
    Một nhát đến tai
    Hai nhát đến đầu
    Tiền đâu của đâu
    Chuộc lấy đầu lâu
    Mang về trả mẹ
    Nghé ơi là nghé
    Nghé, nghé, nghé, nghé...
     
#16
    Huyền Băng 16.04.2010 18:26:18 (permalink)
        Này cò này cấu
        Này đấu này thưng
        Lưng sào, cánh ná
        Này lá, này lao
        Nghe còng bà rao
        Nghe lệnh ông gióng
        Nhe voi rống rống          
        Chóng chóng chạy về
        Ê hê! chạy! (1)
         
        Đây là trò chơi này cò này cấu. Tương truyền trẻ em chơi để nhớ cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ở Thanh Hóa (thế kỷ thứ III) . Cách chơi: Trưởng trò ngồi chìa ngữa bàn tay ra để các em khác đặt một ngón tay vào đó. Trưởng trò hát lời đồng dao trên , đến tiếng "chạy" thì nắm tay lại thật nhanh, em nào rút ngón tay ra không kịp sẽ bị phạt bằng cách tự bịt mắt lại, các em khác trốn và em bị phạt đi tìm.
    #17
      lá chờ rơi 08.10.2013 10:28:43 (permalink)
      Vè nói ngược đầy đủ hơn thì như sau :
       
      "Vè nói ngược"
               
      Nghe vẻ nghe ve
      Nghe vè nói ngược
      Ngựa đua dưới nước
      Tàu chạy trên bờ
      Lên núi đặt lờ
      Xuống sông đốn củi
      Gà cồ hay ủi
      Heo nái hay bươi
      Nước kém ba mươi
      Mùng mười nước dẫy
      Ghe nổi thì đẩy
      Ghe cạn thì chèo
      Mấy chú nhà nghèo
      Cho vay bạc nợ
      Nhà giàu bợ đỡ
      Thiếu trước hụt sau
      Đòn xóc bửa cau
      Dao bầu gánh lúa
      May quần bằng búa
      Bửa củi bằng kim
      Ăn cướp ở hiền
      Thầy tu bạc ác
      Nhà lành dột nát
      Chòi rách khô queo
      Lắm của nhà nghèo
      Xác xơ triệu phú
      Huất Trì hay chử
      Dốt đặc Trạng nguyên
      Xới đất bằng liềm
      Cắt tranh bằng cuốc
      Têm trầu bằng bột
      Gói bánh bằng vôi
      Giả gạo bằng nồi
      Nấu cơm bằng cối
      Bửa rằm trời tối
      Mồng một sáng trăng
      No bụng thì ăn
      Đói lòng thì nhịn
      Ai mà vui tính
      Nói ngược nghe chơi!
             (bài nầy tôi được anh (hay chị) Thanh trong hội Ái Hữu LNH&NĐC gởi tặng)     
                    *****
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2013 10:57:08 bởi lá chờ rơi >
      #18
        lá chờ rơi 08.10.2013 19:29:44 (permalink)
        NHẬU
         
        Hiu hiu gió thổi đầu non
        Thằng nào uống rượu là con Ngọc Hòang
        Ngọc Hòang ngồi ngự ngai vàng
        Thấy con uống rượu lòng càng thêm vui
        Phán rằng : Thằng đó giống tui !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2015 21:29:36 bởi lá chờ rơi >
        #19
          lá chờ rơi 20.12.2015 21:27:59 (permalink)
          Nước trong xanh chảy quanh hang dế
          Tiếng anh học trò, mưu kế anh để đâu ?
           
          #20
            lá chờ rơi 31.12.2015 12:23:26 (permalink)
            TTL


            Nghe vẻ nghe ve

            Nghe vẻ nghe ve
            Nghe vè nói ngược
            Ngựa đua dưới nước
            Tàu chạy lên bờ
            Lên núi đặt lờ
            Xuống sông đốn củi...

            Thân gởi một phiên bản khác của bài Vè Nói Ngược
             
            "Vè nói ngược"
                     

            Nghe vẻ nghe ve
            Nghe vè nói ngược
            Ngựa đua dưới nước
            Tàu chạy trên bờ
            Lên núi đặt lờ
            Xuống sông đốn củi
            Gà cồ hay ủi
            Heo nái hay bươi
            Nước kém ba mươi
            Mùng mười nước dẫy
            Ghe nổi thì đẩy
            Ghe cạn thì chèo
            Mấy chú nhà nghèo
            Cho vay bạc nợ
            Nhà giàu bợ đỡ
            Thiếu trước hụt sau
            Đòn xóc bửa cau
            Dao bầu gánh lúa
            May quần bằng búa
            Bửa củi bằng kim
            Ăn cướp ở hiền
            Thầy tu bạc ác
            Nhà lành dột nát
            Chòi rách khô queo
            Lắm của nhà nghèo
            Xác xơ triệu phú
            Huất Trì hay chử
            Dốt đặc Trạng nguyên
            Xới đất bằng liềm
            Cắt tranh bằng cuốc
            Têm trầu bằng bột
            Gói bánh bằng vôi
            Giả gạo bằng nồi
            Nấu cơm bằng cối
            Bửa rằm trời tối
            Mồng một sáng trăng
            No bụng thì ăn
            Đói lòng thì nhịn
            Ai mà vui tính
            Nói ngược nghe chơi!
                  (bài nầy tôi được anh (hay chị) Thanh trong hội Ái Hữu LNH&NĐC gởi tặng)
             
            #21
              lá chờ rơi 31.12.2015 12:42:33 (permalink)
              Ngãi nhân mỏng dánh tựa cánh chuồn chuồn
              Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
              #22
                Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 22 trên tổng số 22 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9