Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 39 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 573 bài trong đề mục
SuongAnh 05.02.2008 13:12:31 (permalink)
0
TOI... Mon Bonheur
 
Ton regard
fait fleurir dans mon coeur
Une fleur
qui s'épanouìra au bonheur
Je me sens meilleure
Et toi,

tu demeures toujours dans mon coeur
 
Ton sourire 
fait chanter mon coeur
C'est la chanson du bonheur

Un bonheur...
que j'ai vu dans tes yeux
que je veux pour nous deux.

 
Sương Anh

ANH...Niềm hạnh Phúc Cuả Em
 
Ánh mắt anh
làm xao xuyến trái tim em
Lòng như nở một cánh hoa hạnh phúc
Em cảm nhận một điều gì tuyệt vời và rất thực
Là bóng anh đang nằm trong trái tim em


Nụ cười anh
làm lòng vui khẽ hát một bài êm
Một bài nhạc nói về tình yêu duy nhất
Niềm hạnh phúc tràn dâng lên khoé mắt
Cuả anh, cuả em...riêng chỉ đôi ta...

 
Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 20:39:30 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 08.02.2008 12:50:26 (permalink)
0
TOI .... MA BOHÈME

Ton poème
Fait trembler mon coeur
Qui sait
À l'autre bout du monde
Il y a une personne
Qui a les mêmes ondes
Et qui est aussi vagabonde
Comme toi
Comme moi
Allons juste au bout du monde

Ton poème est le thème de ma vie
Il est la chanson de ma bohème
Crème de la crème
Je le lis
Et je te dis
Allons au paradis de notre monde

Nguyen Do

Em... Bản Tình Ca Du Mục

Bài thơ em
Khiến tim anh run rẩy
Ai biết rằng
Ở đầu thế giới kia
Cũng có một người
Có cùng những  làn sóng
Và cũng lãng du
Như em
Như anh
Nào mình hãy cũng đi tới cùng của thế giới

Bài thơ em là đề tài của đời anh
Là bản tình ca du mục
Tinh hoa của tinh hoa
Anh đọc thơ em
Và anh nói cùng em
Hãy đi tới thiên đàng của thế giới mình

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 12:07:05 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.02.2008 08:02:40 (permalink)
0
Nếu Chiều Nay Không Có Mưa



Ai sẽ đưa em dzìa?


Em Khéo Sợ

Em khéo sợ chuyện chi không vậy đó
Chuyện trời mưa trời nắng có gì đâu
Đã hẹn nhau dù mưa nhỏ nắng sầu
Anh vẫn đến lo lắng gì cơ chứ

Trên đường về hai đứa cùng tâm sự
Chuyện hôm nay, chuyện quá khứ, tương lai
Dặn dò nhau chăm chỉ gắng học bài
Khi thành tựu hai đứa đồng tâm sức

Chuyện vơ vẩn cũng thấy lòng rạo rực
Khi thương nhau mọi sự đẹp như mơ
Người khác nghe cứ bảo chúng lãng mờ
Chỉ có thế, mà chúng vui đáo để

Khi yêu nhau mọi sự đều thấy dễ
Không yêu nhau chuyện nhỏ cũng so đo
Sân khấu tình tự một buổi diễn trò
Một đôi lúc cũng như hàng chợ cá

Em và anh mai sau đừng vậy nhá
Đóng cửa buồng dậy dỗ lẫn cho nhau
Đừng để ai ở ngoại cuộc thêm dầu
Cháy tan nát những gì mình đã dựng

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 13:44:05 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.02.2008 00:48:57 (permalink)
0
Yếu Tố Tình Yêu

Vâng thời gian cũng là một yếu tố
Để tình yêu nẩy mộng mọc lên cây
Vươn lên cao mọc hoa lá thật đầy
Và rễ tình ăn sâu trong chân thật

Vâng không gian cũng như là mảnh đất
Tốt tươi cho tình được mọc, bền lâu
Phải giữ gìn cho đất được mỡ mầu
Không cằn cỗi để tình yêu chết đứng

Những nụ hôn là giọt mưa ân sủng
Cho tình yêu vừa nhú mọc lên nhanh
Những lời yêu, thương nhớ, tiếng thơ lành
Cho cây mộng được vươn cao cành lá

Mỗi cố gắng sẽ là một phép lạ
Lời nói hay hành động với yêu thương
Sẽ làm cho tình ái hóa thiên đường
Và tình yêu chẳng thể là địa ngục

Nguyên Đỗ

mây trắng 13.02.2008 13:48:36 (permalink)
0
Nếu Anh Không Phải Là…
 
Nếu anh không phải là  một giấc mơ …
Em nụ hồng thắm đỏ giữa tim anh
Rực long lanh màu hổ phách tình thơ
Say nồng nàn như thác mộng trào dâng
 
Nếu anh không phải là một giấc mơ…
Em dù bước giũa trùng vây cuộc sống
Đáy mắt anh soi nồng thắm vô bờ
Chiếu rực vàng những ngày tháng hoang sơ
 
Nếu anh không phải là một giấc mơ…
Lòng em khi mong manh như sương khói
Nụ cười anh ngây ngất quyện dây tơ
Kết thành đá trăm năm tình như mộng
 
Nếu như anh…thì mãi cũng hư không
Em hoang vu trong hạnh ngộ tình cờ
Trôi thênh thang mây trắng mênh mông
Vẫn nhớ anh tha thiết chẳng hề buông…
 
Nếu như là… ta chưa có giữa yêu thương…
 
Vương Anh Đào
 
 
Nguyên Đỗ 16.02.2008 12:05:50 (permalink)
0
Thi Hứng

Cái con bé tinh ranh nghịch ngợm thật
Tối cuối tuần rủ rỉ thách thi thơ
Anh lớn rồi tranh chấp được gì cơ
Ừ thì viết mấy bài thơ chẳng được

Em nhỏ tuổi, anh nhường em chạy trước
Chạy thả giàn, anh thư thản chạy sau
Nhường cho em ngay cả những bài đầu
Không tính sổ mặc dù bao tâm sức

Em viết nhé, anh ngồi đây mài mực
Chút nữa rồi bút, cọ sẽ tung bay
Vẽ vời hoa, viết thơ mộng, ngất ngây
Nét chấm phá bức tranh tình thật đẹp

Nguyên Đỗ





SuongAnh 16.02.2008 20:24:20 (permalink)
0


Thi Hứng

Cái con bé tinh ranh nghịch ngợm thật
Tối cuối tuần rủ rỉ thách thi thơ
Anh lớn rồi tranh chấp được gì cơ
Ừ thì viết mấy bài thơ chẳng được

Em nhỏ tuổi, anh nhường em chạy trước
Chạy thả giàn, anh thư thản chạy sau
Nhường cho em ngay cả những bài đầu
Không tính sổ mặc dù bao tâm sức

Em viết nhé, anh ngồi đây mài mực
Chút nữa rồi bút, cọ sẽ tung bay
Vẽ vời hoa, viết thơ mộng, ngất ngây
Nét chấm phá bức tranh tình thật đẹp

Nguyên Đỗ





Mực Thiếu Không Thành
 
Eo ui vưà ghé tính thăm anh
Nghe tiếng rày "con bé tinh ranh"
Hết hồn bèn quay lưng chạy trốn
Nhún mạnh đôi chân...bay tuốt cành
 
Mèo nhỏ xíu gặp chú chuột già
Hung hăng trợn mắt sợ ghê nha
Vần bay tung toé thơ rơi xuống
Ỷ lớn ăn gian....thật đúng là...
 
Anh ngồi mài mực đến bao lâu
Liệu đủ xài hông, em có màu
Cho dẫu bút thần mà mực thiếu
Cố vẽ không thành bức hoạ đâu
 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 17.02.2008 00:36:27 (permalink)
0
Hoàng Nguyệt

Em ở trên cao vút
Mãi tận ở Trăng Vàng
Tháng ngày qua vùn vụt
Hồn anh trải thềm hoang

Trăng đêm xuân chẳng đến
Sao tình em chẳng soi
Những mùa trăng hò hẹn
Ngàn năm còn bồi hồi

Sen trong hồ đang mọc
Lá xanh tròn xinh ghê
Ngày nao tình mưa móc
Đường trơn lối ngõ về

Mơ lên cung hoàng nguyệt
Rủ Hằng Nga xuống chơi
Đêm xuân tình diễm tuyệt
Hồn thơ thêm chơi vơi

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 21:50:01 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 17.02.2008 22:09:48 (permalink)
0
Trong Trái Tim Anh


Trong trái tim anh một cánh sen
Hồng hồng tim tím rất thân quen
Nắng mưa chẳng nhạt tình son sắt
Giông tố đi qua ướt cánh mềm

Anh vẫn thương em giữa cuộc đời
Cánh sen ẻo lả giữa trùng khơi
Thanh cao thục nữ trong hồ nước
Gió động xôn xao phút tuyệt vời

Trong trái tim anh chỉ có em
Trầm hương ngan ngát giữa mùa sen
Tháng Năm hoa nở tình ngây ngất
Ai nhớ đầm kia đọng nước phèn

Anh sẽ yêu em ngút ngập trời
Bướm, hoa, sen thắm, mộng chơi vơi
Cúi hôn từng nụ môi thơm mát
Hồn trí phiêu diêu giữa biển khơi

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ 24.02.2008 16:58:05 (permalink)
0
Điệu Nhạc Xuất Thần

Ánh trăng sáng chiếu vào qua cửa sổ
Hồn mơ màng hay tiếng nhạc đêm trăng
Đưa anh lên tận cõi ấy cung Hằng
Trên mây trắng vào lầu vàng điện ngọc

Nghe điệu nhạc xuất thần như mời mọc
Vũ nghê thường trong áo lụa thần tiên
Ai múa kia, có phải dáng em hiền
Em ẻo lả với đường cong tuyệt diệu

Các nhạc công ngồi tấu đàn muôn điệu
Em múa đều trong tiếng nhạc mê say
Anh ngồi xem nghe hồn sóng dâng đầy
Nhìn chăm chú, lắng nghe lời, vũ nhạc

Hơn cả tiếng trôi qua nhanh tựa khắc
Nhạc từ đâu hay tự chính trong tim
Tiếng gió rên, từng đợt giữa trong đêm
Nghe hạnh phúc sắp về mừng xuân mới


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 26.02.2008 11:53:59 (permalink)
0
Dạ, Anh Gọi Em Hôm Nay

Đọc mà thương, anh gọi em thật nhé
Gọi hôm nay, buổi sáng lạnh, mù sương
Nghe tiếng em, dạ, dạ mãi lạ thường
Không biết phải nói gì cùng em nữa

Em cứ dạ, mặt anh bừng phỏng lửa
Sao dịu dàng tha thiết quá đi thôi
Chẳng nói nhiều, chỉ dạ dạ, bồi hồi
Anh cuống quýt quên cả điều muốn nói

Bắt đền đấy, thôi trả lời câu hỏi
Bấy lâu nay, biền biệt, nhớ anh không
Ao sen xanh đã ướm chút nụ hồng
Khi sắp nở em báo giùm anh nhé

Rồi quyết định buổi cuối tuần cố ghé
Chúng mình đi xuồng nhỏ ngắm hoa sen
Những hoa sen thanh khiết giữ lâu bền
Tình trong trắng có khi nào phai nhạt

Giữa hồ sen dịu dàng anh khẽ hát
Lời ca xưa sen nở mộng đào nguyên
Những cánh sen mang nét đẹp tinh tuyền
Không vướng bận mùi bùn đen nước đọng

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 12:04:53 bởi Nguyên Đỗ >
tranbienhoahoa 26.02.2008 16:21:16 (permalink)
0
Hòa cảm ơn anh đã bớt chút thời gian thăm Hòa. Hòa cảm động lắm.
Hòa chỉ như một con đom đóm lẻ loi giữa rừnh đèn chói sáng.
Mong anh giành nhiều thời gian cho Hòa, để Hòa được tiến bộ.
Hòa chúc anh và gia đình luôn bình an hạnh phúc thịnh vượng.
Giúp cho diễn đàn thư quán ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Hòa có mấy dòng xin được gửi tới anh và diễn đàn mong anh đừng chê.
 
Chúc anh, chúc chị, chúc diễn đàn
Cuộc sống an vui như suối ngàn.
Xây kho lưu trữ thơ, văn, truyện...
Giúp ích cho, đời cho nhân gian.
 
Kính thư
Biên Hòa
 
mây trắng 28.02.2008 11:20:34 (permalink)
0
Phiêu Lãng…
 
Rừng đã lâu rồi phai dấu chân
Trầm ngâm theo lá dạ lâng lâng
Hoa như sương khói bên bờ cũ
Hương xưa buồn nhớ nỗi bâng khuâng
 
Chẳng kịp thương nhau tuổi dậy thì
Tiếng guốc bên thềm vọng tình si
Ai đem luân lạc lên màu tóc
Ngàn sao còn lấp lánh bờ mi
 
Bóng nguyệt che mờ lấp dáng ai
Thời gian chừng cũng muốn tàn phai
Sao đành gặp lại giữa đời nhau
Nghe như máu đọng hồn tê tái
 
Chén ngọc buông rơi giữa đoạn trường
Khối tình sao còn chút vấn vương
Trăm năm lỡ hẹn nên người hỡi
Áng mây trời phiêu lãng ngàn phương…
 
Vương Anh Đào
Nguyên Đỗ 28.02.2008 12:56:50 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/30DCED5858214538B2F0F309BA510126.jpg[/image]


Mây Trắng Phiêu Du

Mây trắng phiêu du tận chín tầng
Gió trời thổi nhẹ, dạ bâng khuâng
Nhìn mây phiêu lãng hồn mơ ước
Cùng tới trời xa chẳng ngập ngừng

Hai đứa quen nhau buổi dậy thì
Nhìn nhau chớp mắt tưởng tình si
Nửa câu chưa nói hồng đôi má
Tuổi ấy ngày xưa đã hiểu gì

Ngày tháng trôi nhanh lại lạc loài
Chân trời góc bể nhớ thương ai
Những đêm trằn trọc thêm thao thức
Biết gởi về đâu mộng ước hoài

Chia cách lòng đau nỗi đoạn trường
Biết lòng còn mãi mối sầu vương
Hỏi duyên hay số hay là nợ
Còn mãi ngàn năm phút nhớ thương

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 01:12:16 bởi Nguyên Đỗ >
mây trắng 17.03.2008 14:15:49 (permalink)
0
Trong Như Mộng…
             Tặng nhà thơ Nguyên Đỗ
                          17.03.2008

Hồn em người hỡi tơ trời trong suốt
Thả hương mơ giăng mấy nẻo đường trần
Chân gác trăng tay lồng mây trắng muốt
Tim ngàn sao trời rung nỗi long lanh
 
Dấu em như thủy mặc nét mỏng manh
Khắc trên đá lời đơn sơ gió thoảng
Êm ái ru mềm những bước hồng hoang
Hương đọng ngàn năm áo mộng nhân gian
 
Tình em vương chợt rơi như lệ ngân
Dáng nguy nghi anh vạch giữa sơn hà
Khúc dâng đời người hát điệu tình ca
Tòa xanh hồn nụ hồng thơm thanh khiết
 
Vạn dặm đường xa hồn anh mải miết
Khoắc khoải cô đơn siết tim nhỏ máu
Thắm bao lòng ấp áp đượm tình sâu
Hành trang lạ giữa đời em xao động
 
Nguyện tơ lòng mài mực giữa thinh không
Đưa nét bút tình yêu vào vĩnh cửu…
 
Vương Anh Đào





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 14:29:40 bởi mây trắng >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 39 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9