Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 39 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 573 bài trong đề mục
TRẦN LÊ HÁN VÂN 13.10.2008 06:10:30 (permalink)
0
 
 
Đêm không ngủ
 
 
Đêm nay ta không ngủ
Lòng bồn chồn nhớ ai
Thao thuc xuốt canh dài
Nên giấc mơ không lại
 
Đêm nay ta lỡ hẹn
Gặp người trong giấc mơ
Thôi giờ thì đã lỡ
Vắng bóng mơ xa vời
 
Đêm nay ta không ngủ
Nỗi nhớ nào cho đủ
Hạnh phúc nào cho vui
Mong vùi nhanh giấc ngủ
 
Đêm nay ta thao thức
Lòng nôn nao rạo rực
Ta đang mơ hay thực
Mong ngóng thôi một người
 
Đêm năm canh chăn trở
Ta ghi gửi vào thơ
Cho đêm nay hết nhớ
Bóng người trong giấc mơ
 
              Chuông Gió
 
Nguyên Đỗ 18.10.2008 12:17:33 (permalink)
0

Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN

 
 
Đêm không ngủ
 

Đêm nay ta không ngủ
Lòng bồn chồn nhớ ai
Thao thuc xuốt canh dài
Nên giấc mơ không lại
 
Đêm nay ta lỡ hẹn
Gặp người trong giấc mơ
Thôi giờ thì đã lỡ
Vắng bóng mơ xa vời
 
Đêm nay ta không ngủ
Nỗi nhớ nào cho đủ
Hạnh phúc nào cho vui
Mong vùi nhanh giấc ngủ
 
Đêm nay ta thao thức
Lòng nôn nao rạo rực
Ta đang mơ hay thực
Mong ngóng thôi một người
 
Đêm năm canh chăn trở
Ta ghi gửi vào thơ
Cho đêm nay hết nhớ
Bóng người trong giấc mơ
 
              Chuông Gió
 


Đêm Không Ngủ
 
Đêm nao mình chẳng ngủ
Chuyện trò cả đêm dài
Nói mãi chuyện tương lai
Lấp lánh ngàn tinh tú
 
Nói hòai cũng chẳng đủ
Kể bao chuyện buồn vui
Thương đau lẫn ngậm ngùi
Đã lùi trong quá khứ
 
Đêm đêm sầu xa xứ
Lời tình tự quê hương
Ngàn năm mãi vấn vương
Suốt đời còn rạo rực
 
Đêm nay ngồi thao thức
Em dưỡng bịnh bình an?
Tin yêu vẫn ngập tràn?
Không sống trong thất vọng?
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 12:21:52 bởi Nguyên Đỗ >
Lê Thị Như Hằng 20.10.2008 04:58:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Nụ Cười Tháng 10
 
Trời tháng Mười lành lạnh
Ra ngòai mặc áo len
Người em cao mảnh khảnh
Sợ gió tắt tim đèn
 
Tháng Mười trời mau tối
Gà vịt sớm lên chuồng
Vai anh đây làm gối
Dành riêng chỉ người Thương
 
Em chớ cười sặc sụa
Văng cơm cháo ra sàn
Trách anh đùa nghịch quá
Phá phách nhất trần gian
 
Nguyên Đỗ

 
 
NỤ CƯỜI GIAO MÙA
 
 
Tháng mười trời giao mùa
Giữa nàng thu ... đông ló
Nụ cười môi em có
Nở đón chờ đông sang
 
Có phải em đang vui
Giữa vụ mùa thay lá
Nụ cười quên vất vả
Một đoạn đời lang thang
 
  .......................
 
          Phong Linh
Nguyên Đỗ 27.10.2008 06:34:07 (permalink)
0
Một Chút Nắng
 
Một chút nắng tươi em gởi sang
Trời chưa rạng sáng đã chói chang
Vì em chính là bình minh mới
Rọi chiếu đời anh đến ngỡ ngàng
 
 
Một chút nắng hồng dẫu xa xôi
Anh xin lãnh nhận với bồi hồi
Cuộc đời dâu bể mà ta được
Một thóang tình yêu mộng đủ rồi
 
Một chút nắng hanh ấm lòng anh
Em cười tươi tắn tình xinh lành
Xin cám ơn em lòng chung thủy
Rộng dài sông biển tựa trời xanh
 
 
Một chút nắng vàng, tách rượu cay
Tưởng mình đi lạc hay đang say
Ô hay hạnh phúc tình em thắm
Ước mãi nghìn sau được thế này
 
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 17:38:44 bởi Huyền Băng >
Lam Hồng Minh 27.10.2008 07:04:30 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Một Chút Nắng
 
Một chút nắng tươi em gởi sang
Trời chưa rạng sáng đã chói chang
Vì em chính là bình minh mới
Rọi chiếu đời anh đến ngỡ ngàng
 
 
Một chút nắng hồng dẫu xa xôi
Anh xin lãnh nhận với bồi hồi
Cuộc đời dâu bể mà ta được
Một thóang tình yêu mộng đủ rồi
 
Một chút nắng hanh ấm lòg anh
Em cười tươi tắn tình xinh lành
Xin cám ơn em lòng chung thủy
Rộng dài sông biển tựa trời xanh
 
 
Một chút nắng vàng, tách rượu cay
Tưởng mình đi lạc hay đang say
Ô hay hạnh phúc tình em thắm
Ước mãi nghìn sau được thế này
 
 
Nguyên Đỗ

Màu Nắng Lam Hồng

Một bầu trời lam mang cho anh
Mây hồng say nắng khoảng trời xanh
Bình minh đầm ấm chiều thơ mộng
Mang đến cho anh ngàn mộng lành

Đường dẫu xa xôi em về thăm
Hạt nắng trong xanh gọi tên thầm
Nguồn thơ suối chảy hương ngày mới
Tình yêu chớm nở đợt sóng ngầm

Hảy tặng cho em một nụ cười
Ngày xưa e ấp mãi hồng tươi
Xin ghé thăm em thêm lần nữa
Biết có trăm năm sánh vai đời

Mời anh trà ấm một chiều vàng
Chúa nhật mây chiều đan mộng hoang
Dắt em dạo phố đùa hoa nắng
Ngắm lối hoàng hôn đón trăng vàng...

Lam Hồng Minh
Nguyên Đỗ 03.11.2008 00:37:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Một Chút Nắng
 
Một chút nắng tươi em gởi sang
Trời chưa rạng sáng đã chói chang
Vì em chính là bình minh mới
Rọi chiếu đời anh đến ngỡ ngàng
 
 
Một chút nắng hồng dẫu xa xôi
Anh xin lãnh nhận với bồi hồi
Cuộc đời dâu bể mà ta được
Một thóang tình yêu mộng đủ rồi
 
Một chút nắng hanh ấm lòg anh
Em cười tươi tắn tình xinh lành
Xin cám ơn em lòng chung thủy
Rộng dài sông biển tựa trời xanh
 
 
Một chút nắng vàng, tách rượu cay
Tưởng mình đi lạc hay đang say
Ô hay hạnh phúc tình em thắm
Ước mãi nghìn sau được thế này
 
 
Nguyên Đỗ

Màu Nắng Lam Hồng

Một bầu trời lam mang cho anh
Mây hồng say nắng khoảng trời xanh
Bình minh đầm ấm chiều thơ mộng
Mang đến cho anh ngàn mộng lành

Đường dẫu xa xôi em về thăm
Hạt nắng trong xanh gọi tên thầm
Nguồn thơ suối chảy hương ngày mới
Tình yêu chớm nở đợt sóng ngầm

Hảy tặng cho em một nụ cười
Ngày xưa e ấp mãi hồng tươi
Xin ghé thăm em thêm lần nữa
Biết có trăm năm sánh vai đời

Mời anh trà ấm một chiều vàng
Chúa nhật mây chiều đan mộng hoang
Dắt em dạo phố đùa hoa nắng
Ngắm lối hoàng hôn đón trăng vàng...

Lam Hồng Minh



Màu Nắng Lam Hồng
 
Màu nắng lam hồng đẹp xinh sao!
Cho anh tưởng nhớ tới ngày nào
Lang thang đất Ý trời thơ mộng
Ánh nắng trời lam vạt hồng đào
 
Chỗ giếng ước mơ thật lắm người
Có cô gái Việt thật xinh tươi
Ném đồng xu bé em mơ ước
Quay lại thấy anh, cố gượng cười
 
Đôi má em hồng mặt đỏ au
Chắc là xấu hổ tựa nàng dâu
Bị người hàng xóm nơi đầu ngõ
Chặn trước ngửa tay xin chút trầu
 
Thuở ấy Florence đẹp tuyệt vời
Tình nồng thắm thiết chẳng hề vơi
Hòang hôn lam tím hồng xanh nhạt
Nét đẹp thiên nhiên rất tuyệt vời
 
Nguyên Đỗ
 


 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 00:53:56 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 03.11.2008 11:48:24 (permalink)
0

 
 
Lời Thương Yêu
 
Người ta viết chuyện hôm qua
Chuyện mình hiện tại hương hoa ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thanh cao
Nụ cười răng khểnh đi vào tim anh
 
Người ta ước mộng mong manh
Chuyện mình em ạ thơm lành ngàn năm
Tình yêu đằm thắm âm thầm
Dịu êm thơm ngát hương trầm quế xưa
 
Người ta viết chuyện ngày mưa
Chuyện mình ngày nắng đêm mưa mặc lòng
Một đời mơ mộng trắng trong
Đam mê tình tứ cho hồn xuyến xao
 
Nhớ nhau sóng thét biển gào
Gọi nhau khan cổ nhưng nào thấy đâu
Mặc cho biển hóa nương dâu
Hồn anh ấp ủ một mầu yêu thương
 
Vì em góc nhỏ thiên đường
Vì em mái ấm trầm hương ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thon cao
Nụ cười ánh mắt dạt dào tim anh
 
Nguyên Đỗ
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 17:42:05 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 03.11.2008 20:07:19 (permalink)
0
Lữ Hành Trên Đất Khách
 
Anh là kẻ lữ hành trên đất khách
Anh đợi em... chờ mãi chẳng hồi âm
Khép vành mi...tràn ngập với hương trầm
Nàng thơ đến dìu anh vào xứ mộng
 
Anh là kẻ cô đơn trong cuộc sống
Bước chân hoang rời xứ Mẹ lưu vong
Vẫn mang theo từng kỷ niệm trong lòng
Thời thơ ấu, những gì yêu dấu mãi
 
Nàng thơ yêu, người bạn đời, em gái
Vắng tin em lòng sướt mướt mưa Ngâu
Chờ mong tin, lòng đau đáu, đau đầu...
Trong giấc ngủ em về thoa dịu chữa...
 
Anh sẽ về vùng quê hương, Đất Hứa
Về bên em, là Bến Mộng Yêu Thương
Như Tara, chốn nước Nhược Thiên Đường
Nơi ngơi nghỉ giữa cuộc đời bão tố
 
Khi muôn sự bị cuốn theo chiều gió
Anh sẽ là Đồng trụ cột trơ trơ
Em chính là người giúp đứng, nàng thơ
Không nghiêng ngã  mặc thời gian vùi lấp
 
Giữa đời sống đổ xô, đua tấp nập
Anh thảnh thơi thong thả sánh cùng em
Muôn lời thơ tràn ngập  chất trong tim
Bởi em đó, Nguồn Yêu Thương Huyền Diệu
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
Huyền Băng 04.11.2008 14:08:08 (permalink)
0
Chào Nguyên Đỗ,
 
NĐ say sưa làm thơ không vào pm đọc pm của chị HB gì hết... NĐ xem pm đi nhá, và có gì thì thông báo cho chị HB biết kết quả.
 
Hết cách, mượn đây nhắn tin vậy...
 
 
Đôi giòng nhắn nhủ khách yêu thơ
Say khướt văn chương quên bến bờ
Nhạn kia nhắn gởi đôi tin vắn
Khách mãi thẩn thờ mộng với mơ
 
Chúc NĐ luôn vui,
Chị HB
SuongAnh 04.11.2008 19:06:46 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Huyền Băng

Chào Nguyên Đỗ,
 
NĐ say sưa làm thơ không vào pm đọc pm của chị HB gì hết... NĐ xem pm đi nhá, và có gì thì thông báo cho chị HB biết kết quả.
 
Hết cách, mượn đây nhắn tin vậy...


Đôi giòng nhắn nhủ khách yêu thơ
Say khướt văn chương quên bến bờ
Nhạn kia nhắn gởi đôi tin vắn
Khách mãi thẩn thờ mộng với mơ

Chúc NĐ luôn vui,
Chị HB


Chàng thơ cứ mãi gót lang thang
Ai đến ai đi cũng chẳng màng
Đắm đuối hồn mình trong mộng mị
Bao nhiêu thư đến bỏ sang trang...

 
Sương Anh
 
Hihihìhihi...bưả giờ SA đi vắng, về tới tính vào nhà mình thăm coi có khách viếng hông, tìm mãi hổng ra, bắt gặp lời than cuả chị HB ở đây thấy mắc cười quá...!!! Vào phá anh NĐ vài câu rồi chạy lẹ hông thui bị....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 19:12:19 bởi SuongAnh >
Liên Thơ 04.11.2008 20:27:48 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ


 
 
Lời Thương Yêu
Người ta viết chuyện hôm qua
Chuyện mình hiện tại hương hoa ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thanh cao
Nụ cười răng khểnh đi vào tim anh
 
Người ta ước mộng mong manh
Chuyện mình em ạ thơm lành ngàn năm
Tình yêu đằm thắm âm thầm
Dịu êm thơm ngát hương trầm quế xưa
 
Người ta viết chuyện ngày mưa
Chuyện mình ngày nắng đêm mưa mặc lòng
Một đời mơ mộng trắng trong
Đam mê tình tứ cho hồn xuyến xao
 
Nhớ nhau sóng thét biển gào
Gọi nhau khan cổ nhưng nào thấy đâu
Mặc cho biển hóa nương dâu
Hồn anh ấp ủ một mầu yêu thương
 
Vì em góc nhỏ thiên đường
Vì em mái ấm trầm hương ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thon cao
Nụ cười ánh mắt dạt dào tim anh
Nguyên Đỗ
Là mãi mãi...
   Luôn ở bên lòng nỗi nhớ mong
Dẫu cho dâu bể cách xa trời
Hai con tim mộng cùng chung nhớ
Về một miền quê bao mến thương
Có đôi ta chung hướng đắp xây đời...
Bên bờ biển biếc lời tình tự
Biển quyến luyến thuyền, sóng nhớ ...bờ mong...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm mưa 4/11/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8CE805CEBAEB43DBBC1B51CBB48A4056.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 20:33:22 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
DongSuoiNgot 10.11.2008 15:24:31 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ


 
 
Lời Thương Yêu
 
Người ta viết chuyện hôm qua
Chuyện mình hiện tại hương hoa ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thanh cao
Nụ cười răng khểnh đi vào tim anh
 
Người ta ước mộng mong manh
Chuyện mình em ạ thơm lành ngàn năm
Tình yêu đằm thắm âm thầm
Dịu êm thơm ngát hương trầm quế xưa
 
Người ta viết chuyện ngày mưa
Chuyện mình ngày nắng đêm mưa mặc lòng
Một đời mơ mộng trắng trong
Đam mê tình tứ cho hồn xuyến xao
 
Nhớ nhau sóng thét biển gào
Gọi nhau khan cổ nhưng nào thấy đâu
Mặc cho biển hóa nương dâu
Hồn anh ấp ủ một mầu yêu thương
 
Vì em góc nhỏ thiên đường
Vì em mái ấm trầm hương ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thon cao
Nụ cười ánh mắt dạt dào tim anh
 
Nguyên Đỗ
 
 



Nối Lời Thương Yêu

Lời thương yêu ngọt à ơi...
Trời lam nắng ấm về phơi má hồng
Ngọt ngào suối chảy dòng sông
Mật thơ anh rót thành dòng suối mơ

Em về đốt sáng trăng khờ
Ngồi bên anh mãi suối thơ mê hồn
Quên chiều cô lữ buồn nôn
Ngất ngây hương quế nụ hôn gió chờ

Mây hồng lam nhuộm sắc thơ
Yêu thương nối kết, bâng quơ xa ngàn
Người ta viết truyện mưa hoang
Người ta âm ỉ cung đàn khóc thương !

Em dòng suối ngọt thiên đường
Nguồn thơ anh chảy yêu thương ngọt ngào
Quên rồi ngày tháng xanh xao
Tình hoa tình nắng dạt dào tình em

Trời nghiêng mây ngả bên thềm
Vai anh em tựa êm đềm tháng năm
Quên buồn dĩ vãng xa xăm
Nụ cười ánh mắt hương trầm quế thơm ...

Hồng Quế
Nguyên Đỗ 11.11.2008 06:52:26 (permalink)
0
Mùa Áo Cưới
 
Em may áo mới hiện hình
Người quen người lạ nghe tình nhớ mong
Em về sưởi  ấm mùa đông
Hương Giang nước ngọt xuôi dòng ước mơ
 
Đường kim em dệt tình thơ
Em đưa mũi chỉ vẽ mơ cõi thiền
Mùa thu em gọ gió lên
Mùa đông ước mộng em bên anh hòai...
 
Từ trong đáy dạ ra ngòai
Hồng lam nguyệt quế thêm dài nhớ mong
Cõi hồn trinh thục trong lòng
Ban mai rực sáng trời trong gió hòa
 
Hương giang mãi mãi đậm đà
Bốn mùa trăng gió mặn mà tình sâu
Nhớ người ai nhỏ giọt châu
Thầm mơ mùa cưới bên nhau dạt dào
 
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 11.11.2008 09:45:08 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot


Trích đoạn: Nguyên Đỗ


 
 
Lời Thương Yêu
 
Người ta viết chuyện hôm qua
Chuyện mình hiện tại hương hoa ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thanh cao
Nụ cười răng khểnh đi vào tim anh
 
Người ta ước mộng mong manh
Chuyện mình em ạ thơm lành ngàn năm
Tình yêu đằm thắm âm thầm
Dịu êm thơm ngát hương trầm quế xưa
 
Người ta viết chuyện ngày mưa
Chuyện mình ngày nắng đêm mưa mặc lòng
Một đời mơ mộng trắng trong
Đam mê tình tứ cho hồn xuyến xao
 
Nhớ nhau sóng thét biển gào
Gọi nhau khan cổ nhưng nào thấy đâu
Mặc cho biển hóa nương dâu
Hồn anh ấp ủ một mầu yêu thương
 
Vì em góc nhỏ thiên đường
Vì em mái ấm trầm hương ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thon cao
Nụ cười ánh mắt dạt dào tim anh
 
Nguyên Đỗ
 
 



Nối Lời Thương Yêu

Lời thương yêu ngọt à ơi...
Trời lam nắng ấm về phơi má hồng
Ngọt ngào suối chảy dòng sông
Mật thơ anh rót thành dòng suối mơ

Em về đốt sáng trăng khờ
Ngồi bên anh mãi suối thơ mê hồn
Quên chiều cô lữ buồn nôn
Ngất ngây hương quế nụ hôn gió chờ

Mây hồng lam nhuộm sắc thơ
Yêu thương nối kết, bâng quơ xa ngàn
Người ta viết truyện mưa hoang
Người ta âm ỉ cung đàn khóc thương !

Em dòng suối ngọt thiên đường
Nguồn thơ anh chảy yêu thương ngọt ngào
Quên rồi ngày tháng xanh xao
Tình hoa tình nắng dạt dào tình em

Trời nghiêng mây ngả bên thềm
Vai anh em tựa êm đềm tháng năm
Quên buồn dĩ vãng xa xăm
Nụ cười ánh mắt hương trầm quế thơm ...

Hồng Quế


 
 
 
Hồng Quế Thục Trinh
 
Nỗi niềm thơ thẩn gió bay
Chạm vào môi mắt thơ ngây ngọt ngào
Em đi thong thả thanh cao
Đi từng bước nhẹ lọt vào tim anh
 
Nỗi niềm ao ước mộng lành
Ưu tư nhắn nhủ thâu canh đợi chờ
Hồng lam hương quế suối thơ
Tháng ngày trông đợi ngóng chờ yêu thương
 
Tìm đâu Góc nhỏ thiên đường
Quyện thơm ngọc quế trầm hương tháng ngày
Lam hồng minh giữa trời mây
Non non nước nước ngất ngây cõi đời
 
Đêm về nỗi nhớ chơi vơi
Thục trinh hồng quế những lời vấn vương
Bên nay nỗi nhớ quê hương
Bên kia cố quận thân thương hẹn thề
 
Lưng chừng cạn chén đam mê
Vầng trăng yêu dấu lạc về nơi đâu
Dù cho năm tháng xa nhau
Lời yêu thương mãi đậm màu không phai
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 12.11.2008 13:29:00 (permalink)
0


Tam Sắc . . .
 

Áo dài thời con gái
Màu trắng đẹp ngây thơ
Màu mây trắng mộng mơ
Chung mối tình dại khờ

 
Anh chuốt chải dòng thơ
Tô đẹp thêm áo trắng
Thướt tha chiều tan lớp
Tà áo tuyết trắng xinh

 
Một bước trật, lênh đênh
Màu trinh nguyên nhàu úa
Áo trắng xưa bây giờ
Treo thành tường kỷ niệm

 
Hôm nào anh hò hẹn
Em sẽ mặc áo xanh
Màu biển nước mênh mông
Tin yêu và hy vọng

 
Thân thương bước sang sông
Ướm thân mảnh áo hồng
Màu tình yêu hạnh phúc
Nồng mặn nghĩa trăm năm

 
aB
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 39 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9