Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 39 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 12.11.2008 20:41:10 (permalink)
0




Ba Màu
 
Ba màu bươm bướm nhỏ
Bay giữa vườn hoa xinh
Chao ơi bươm bướm tình
Đậu trái tim anh nhé
 
Trái tim anh nói khẽ
Kể những điều mộng mơ
Cả những chuyện dại khờ
Lúc vào đời khi đó
 
Cánh hoa hồng tươi đỏ
Anh xin gởi cho ai
Thơm tựa nhánh hoa lài
Thưở nhỏ hồn trong trắng
 
Gởi em tình hoa nắng
Sưởi ấm hồn tháng đông
Tí tách ngọn lửa hồng
Mặn nồng trong đêm tối
 
Nguyên Đỗ
 
 
damotlanyeunhau 13.11.2008 03:21:07 (permalink)
0
Hi N ~o) Bữa nay thêm một sắc nữa nhen...
 
 


Cánh bướm tình yêu . . .
 
 
Người yêu ơi! em mơ làm cánh bướm
Bay thật xa qua những cánh đồng hoang
Chiều buông lơi ngủ trên nhánh lúa vàng
Đêm nghe gió vi vu ru nhành lá

 
Em sẽ bay đôi cánh thần tiên ấy
Vượt non ngàn đến tận đỉnh ngọn cao
Bay qua sông - qua lục địa năm châu
Trên đại dương - trên cánh buồm màu thắm

 
Cánh bướm bay đường tin yêu thăm thẳm
Trái đam mê bát ngát lượn mây xanh
Quê hương Mẹ - quê hương của chúng mình
Ta dừng lại, ngưỡng non sông gấm vóc

 
Người yêu ơi! giấc mơ chuyện đôi lòng
Em nâng niu nơi trái tim nhỏ bé
Dẫu bao ngăn - một bóng hình thôi nhé
Một cuộc tình .......
........................... tha thiết tràn vô biên

 
aB
Nguyên Đỗ 13.11.2008 09:56:00 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

Hi N ~o) Bữa nay thêm một sắc nữa nhen...




Cánh bướm tình yêu . . .
 
 
Người yêu ơi! em mơ làm cánh bướm
Bay thật xa qua những cánh đồng hoang
Chiều buông lơi ngủ trên nhánh lúa vàng
Đêm nghe gió vi vu ru nhành lá

 
Em sẽ bay đôi cánh thần tiên ấy
Vượt non ngàn đến tận đỉnh ngọn cao
Bay qua sông - qua lục địa năm châu
Trên đại dương - trên cánh buồm màu thắm

 
Cánh bướm bay đường tin yêu thăm thẳm
Trái đam mê bát ngát lượn mây xanh
Quê hương Mẹ - quê hương của chúng mình
Ta dừng lại, ngưỡng non sông gấm vóc

 
Người yêu ơi! giấc mơ chuyện đôi lòng
Em nâng niu nơi trái tim nhỏ bé
Dẫu bao ngăn - một bóng hình thôi nhé
Một cuộc tình .......
........................... tha thiết tràn vô biên

 
aB


 
 
Cánh Mộng Yêu Thương
 
Em áo trắng mộng yêu thương diễm lệ
Hồn trinh trong ngời sáng ánh ban mai
Anh yêu em từng mỗi phút mọi ngày
Không lay chuyển không hề quên giây lát
 
Trong đêm tối câu tình thơ tiếng hát
Anh dâng em như tín hữu cầu kinh
Anh yêu em như một gã si tình
Mơ ngày gặp, tay cầm tay, nhìn mắt
 
Cả tương lai bầu trời xanh trong ngắt
Tình yêu em đủ màu sắc khoe tươi
Đôi môi em luôn tươi điểm nụ cười
Anh hạnh phúc sống trong nguồn ơn sủng
 
Vắng mặt em trái tim anh bị lủng
Không có gì hàn gắn nỗi đau thương
Anh ước ao được trở lại thiên đường
Chúng mình sống bên nhau không bức xúc
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 10:15:50 bởi Nguyên Đỗ >
Liên Thơ 13.11.2008 23:47:17 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Ba Màu
Ba màu bươm bướm nhỏ
Bay giữa vườn hoa xinh
Chao ơi bươm bướm tình
Đậu trái tim anh nhé

Trái tim anh nói khẽ
Kể những điều mộng mơ
Cả những chuyện dại khờ
Lúc vào đời khi đó

Cánh hoa hồng tươi đỏ
Anh xin gởi cho ai
Thơm tựa nhánh hoa lài
Thưở nhỏ hồn trong trắng

Gởi em tình hoa nắng
Sưởi ấm hồn tháng đông
Tí tách ngọn lửa hồng
Mặn nồng trong đêm tối
             Nguyên Đỗ *12/11/2008


Tình hoa nắng
              Thân thương tặng những người vợ...
                    của những người chồng hạnh phúc...
Anh gửi trao em tình hoa nắng
Theo rộng dài những tháng ngày yêu
Không gian...thời gian ...theo anh mãi
Trải xuống đời em muôn sắc màu
Lung linh giọt nắng in sắc nồng
Long lanh giọt mưa chứa sắc dịu
Tình ta như con nước triều lên xuống
Vẫn ăm ắp bờ yêu chẳng cạn nguồn
Là nắng ..là mưa ...là luân chuyển..
Như vạn vật chẳng bao giờ mất mát
Chỉ tạm chuyển sang trạng thái khác mà thôi
Lúc em dịu hiền lúc em bẳn gắt
Lúc em cười vui hay lúc em nhăn
Khuôn mặt nào cũng hướng về anh đó
Người em yêu thương đã trao trọn tấm tình...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         0 giờ kém 15 phút, 13/11/2008

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 23:49:27 bởi Liên Thơ >
Nguyên Đỗ 14.11.2008 09:29:58 (permalink)
0




Ba Màu
Ba màu bươm bướm nhỏ
Bay giữa vườn hoa xinh
Chao ơi bươm bướm tình
Đậu trái tim anh nhé

Trái tim anh nói khẽ
Kể những điều mộng mơ
Cả những chuyện dại khờ
Lúc vào đời khi đó

Cánh hoa hồng tươi đỏ
Anh xin gởi cho ai
Thơm tựa nhánh hoa lài
Thưở nhỏ hồn trong trắng

Gởi em tình hoa nắng
Sưởi ấm hồn tháng đông
Tí tách ngọn lửa hồng
Mặn nồng trong đêm tối
             Nguyên Đỗ *12/11/2008


Tình hoa nắng
              Thân thương tặng những người vợ...
                    của những người chồng hạnh phúc...
Anh gửi trao em tình hoa nắng
Theo rộng dài những tháng ngày yêu
Không gian...thời gian ...theo anh mãi
Trải xuống đời em muôn sắc màu
Lung linh giọt nắng in sắc nồng
Long lanh giọt mưa chứa sắc dịu
Tình ta như con nước triều lên xuống
Vẫn ăm ắp bờ yêu chẳng cạn nguồn
Là nắng ..là mưa ...là luân chuyển..
Như vạn vật chẳng bao giờ mất mát
Chỉ tạm chuyển sang trạng thái khác mà thôi
Lúc em dịu hiền lúc em bẳn gắt
Lúc em cười vui hay lúc em nhăn
Khuôn mặt nào cũng hướng về anh đó
Người em yêu thương đã trao trọn tấm tình...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         0 giờ kém 15 phút, 13/11/2008

 
Mùa Nắng Hoa
 
Mình gặp nhau giữa mùa Ngâu mưa bụi
Em sụt sùi ngã dúi chạm vai anh
Anh đưa tay nâng đỡ ý ngay lành
Lòng kính trọng thương yêu ngay dạo đó
 
Anh ngần ngại bởi em còn rất nhỏ
Sợ yêu thương dang dở học hành lùi
Nhưng em cười thấy hạnh phúc nguồn vui
Anh đã hứa suốt đời làm vệ sĩ
 
Ngày lại ngày chúng mình thành tri kỷ
Nói một lời cũng đủ hiểu một trăm
Mắt thương yêu tràn ngập dấu yêu ngầm
Chuyện phải đến em yêu rồi đã đến
 
Từng câu thương từng lời yêu hứa hẹn
Một đời anh chỉ có một mình em
Ở bên anh, khắp mọi chỗ, trong tim
Anh hiện hữu vì có em hiện diện
 
Không có em kiếp hồng trần tan biến
Cuộc đời này còn ý nghĩa gì đâu
Anh chờ ngày được đến đón cô dâu
Ngắm răng khểnh, tóc dài em vĩnh viễn
 
Nguyên Đỗ
damotlanyeunhau 15.11.2008 08:38:07 (permalink)
0
Hi N :) - Hôm nay có hoa nhiều nhưng ít nắng....

==




Tuyết Hoa...
 
 
Mùa hoa tuyết rơi rơi, ngàn cánh trắng
Đẹp vô ngần, khác sắc với hoa Xuân
Chim én nhạn, kéo nhau đến suối nguồn
Khung trời hồng - hoa nắng tình đằm thắm

 
Em lang thang mùa đông - chiều lộng gió
Trái tim nồng mơ hoa nắng xa xôi
Hương tình yêu tha thiết, âm thầm gọi
Quanh bốn mùa yêu dấu, dấu yêu ơi!

 
Và đông buồn - mình hai đứa cách xa
Anh giữ cho em niềm đam mê thổn thức
Kỷ niệm đầu sẽ ân cần nối tiếp
Đến nghìn thu - hoa tuyết trắng tuyệt vời

 
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 08:40:33 bởi damotlanyeunhau >
Mùa Đông Lạnh 15.11.2008 13:30:28 (permalink)
0
 
Đông về em nhớ người xưa
 
 
Đông đã đến làm lòng em thấm lạnh
Cái rét đầu mùa làm em nhớ đông xưa
Những kỷ niệm lại ào về lần nữa
Lẫn lạc vào cơn gió lạnh đầu đông
 
Vẫn in đó bóng em bước bên sông
Dòng Ne_Va cầu đã không còn mở
Mặt nước im kết lạnh lu mờ
Lớp băng mỏng hằn sâu vào nỗi nhớ
 
Anh đi thật rồi mình em vẫn còn ở
Thành Petersurg gửi mong nhớ vào thơ
Đón đông xưa một mình vẫn chờ
Anh có thể đến xua tan giá lạnh
 
Đông đã ào về đêm, cả phố vắng lặng
Nhớ bàn tay anh hơi ấm vẫn còn vương
Những giọt xương kết thành bông tuyết trắng
Đông đã về hồn xa vắng mênh mông
 
                Phong Phong Linh
                     15/11/2008 
  
 

*Ghé qua đọc trang thơ của anh Nguyên Đỗ, chúc anh vui
Nguyên Đỗ 15.11.2008 23:09:55 (permalink)
0
Mới Đây Là Có Rồi

Em làm bếp nhẹ nhàng lanh tay quá
Đĩa trứng chiên, bánh mì nướng thơm ngon
Nồi cơm nóng, đĩa tôm rang thật dòn
Làm đồ nhậu như em là sô dzách

Khi em nấu anh cũng làm một mạch
Bài thơ vui, em chớ mách me em
Mẹ đọc xong nhất định sẽ đi tìm
Hoặc cấm em xóa anh sành sạch hết

Bởi ngôn ngữ thơ văn thường tha thiết
Lỡ mà con nhẹ dạ mến yêu thơ
Chuyện giòng sông ngăn cách giữa đôi bờ
Hai biên giới hai màu cờ khác biệt

Trong tình cảm văn chương anh rất thiệt
Cõi hồn rung thì lẹ viết sợ quên
Để mai sau nhớ lại nhớ liên miên
Viết thành truyện những trang dài truyền thuyết

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 23:16:12 bởi Nguyên Đỗ >
Lam Hồng Minh 16.11.2008 15:40:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Màu Nắng Lam Hồng
 
Màu nắng lam hồng đẹp xinh sao!
Cho anh tưởng nhớ tới ngày nào
Lang thang đất Ý trời thơ mộng
Ánh nắng trời lam vạt hồng đào
 
Chỗ giếng ước mơ thật lắm người
Có cô gái Việt thật xinh tươi
Ném đồng xu bé em mơ ước
Quay lại thấy anh, cố gượng cười
 
Đôi má em hồng mặt đỏ au
Chắc là xấu hổ tựa nàng dâu
Bị người hàng xóm nơi đầu ngõ
Chặn trước ngửa tay xin chút trầu
 
Thuở ấy Florence đẹp tuyệt vời
Tình nồng thắm thiết chẳng hề vơi
Hòang hôn lam tím hồng xanh nhạt
Nét đẹp thiên nhiên rất tuyệt vời
 
Nguyên Đỗ
 

Thung Lũng Hồng

Florence nắng ấm vạt mây hồng
Kỷ niệm ngày nào trên bên sông
Thung lũng chiều hồng dài lối nhỏ
Tâm tư truyện kể ngược xuôi dòng

Xa vắng bao lần có nhớ thương
Người em đất khách thuở chung đường
Lòng như thuở ấy còn vương vấn ?
Hay đã quên rồi như giọt sương

Thuở ấy sao mà thẹn lắm thay
Hình như gió buốt lạnh bàn tay
Hình như muốn nói mà quên lửng
Kí ức về đây những tháng ngày

Thì anh hảy cứ về khơi lòng
Trầm bổng câu thơ nắng gió hồng
Bạc cắt em chờ trong túi nhỏ
Đồng xu ném xuống nở cành hồng

Lam Hồng Minh

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 19:24:10 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 17.11.2008 01:37:18 (permalink)
0
 
 
 
Cánh Mộng Yêu Thương
 
Em áo trắng mộng yêu thương diễm lệ
Hồn trinh trong ngời sáng ánh ban mai
Anh yêu em từng mỗi phút mọi ngày
Không lay chuyển không hề quên giây lát
 
Trong đêm tối câu tình thơ tiếng hát
Anh dâng em như tín hữu cầu kinh
Anh yêu em như một gã si tình
Mơ ngày gặp, tay cầm tay, nhìn mắt
 
Cả tương lai bầu trời xanh trong ngắt
Tình yêu em đủ màu sắc khoe tươi
Đôi môi em luôn tươi điểm nụ cười
Anh hạnh phúc sống trong nguồn ơn sủng
 
Vắng mặt em trái tim anh bị lủng
Không có gì hàn gắn nỗi đau thương
Anh ước ao được trở lại thiên đường
Chúng mình sống bên nhau không bức xúc
 
Nguyên Đỗ
 

 
 
 
Đưa Đến Thiên Đường
 
Đôi cánh mộng sẽ bay về đâu nhỉ?!
Anh biết không hãy chỉ cho em xem
Có phải là miền yêu thương ngọt mềm
Mà từ lâu chúng mình hằng ao ước...
 
Nghìn hải lý bao trùng khơi sóng vượt
Nay bình yên trước ngưỡng cưả yêu thương
Ta bên nhau cho hết nhũng diệu thưòng
Đêm say đắm nơi thiên đường tình ái
 
Được gần bên nhau hồn si ngây dại
Tình quá nồng nàn quên cả đêm trôi
Người yêu hỡi ta bên nhau thật rồi
Anh nghe tiếng đôi tim vui ca hát
 
Cây tình yêu màu lá xanh ngan ngát
Quả thơm nồng vị ngọt mát lòng ta
Cánh mộng yêu thương dẫn lối về nhà
Vườn điạ đàng... tình trăm năm hạnh phúc
 
Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 19:26:23 bởi Huyền Băng >
damotlanyeunhau 18.11.2008 08:00:51 (permalink)
0

 
Nắng Xuân . . .

 
Nắng nhẹ nhàng hôn cánh hoa màu nhớ
Khẽ nói rằng: Anh đã đến bên em
Dậy mau thôi thay chiếc áo dầy len
Mặc cho anh áo hoa nền mây trắng

 
Buông mái tóc chảy bờ vai tha thướt
Cánh hoa Thương kẹp suối tóc người Thương
Trong không gian gió vờn mây lơ đãng
Vạn vật tươi vui đón mừng Xuân sang

 
Cho em gởi ngày đầu Xuân thơ mộng
Nụ tình hồng tỉnh giấc, khẽ đâm chồi
Nắng tình yêu ngan ngát bên cuộc đời
Và trong tim bốn mùa yêu - đầm thắm

 
Em giữ cho anh một tình yêu đẹp nhất
Hương dịu dàng, nhụy say ngất đam mê
Ngày đầu Xuân chim líu lo ca hát
Gió hiu hiu đường xanh - bước anh về

 
aB
DongSuoiNgot 19.11.2008 05:16:25 (permalink)
0
 
Hồng Quế Thục Trinh
 
Nỗi niềm thơ thẩn gió bay
Chạm vào môi mắt thơ ngây ngọt ngào
Em đi thong thả thanh cao
Đi từng bước nhẹ lọt vào tim anh
 
Nỗi niềm ao ước mộng lành
Ưu tư nhắn nhủ thâu canh đợi chờ
Hồng lam hương quế suối thơ
Tháng ngày trông đợi ngóng chờ yêu thương
 
Tìm đâu Góc nhỏ thiên đường
Quyện thơm ngọc quế trầm hương tháng ngày
Lam hồng minh giữa trời mây
Non non nước nước ngất ngây cõi đời
 
Đêm về nỗi nhớ chơi vơi
Thục trinh hồng quế những lời vấn vương
Bên nay nỗi nhớ quê hương
Bên kia cố quận thân thương hẹn thề
 
Lưng chừng cạn chén đam mê
Vầng trăng yêu dấu lạc về nơi đâu
Dù cho năm tháng xa nhau
Lời yêu thương mãi đậm màu không phai
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 


Hoa Trinh Nữ

Anh còn nhớ ngày nào hoa thơ nở
Bên vườn Trinh Nữ đậm sắc thương yêu
Anh còn nhớ những nụ hoa bỡ ngỡ
He hé tầm xuân nắng tím buổi chiều

Anh thường hỏi Hoa Trinh Nữ "biết yêu?"
Lề cỏ dại một loài hoa sắc thắm
tựa mùa xuân con chim bay tung cánh
Trầm bổng thi ca chưa vướng lụy phiền

Vào những trận gió đông lạnh triền miên
Anh lại hỏi " Hoa ơi sao buồn thế ?"
Em ngại ngùng xoay lưng lau dòng lệ
Âm ấm trong tim lời an ủi nhẹ nhàng

Em mãi là hoa thơ ngây man dại
Giông bão dập vùi tan tác bài thơ
Dường đâu đó dáng anh chờ em nói :
"Tội tình em lầm lỡ mấy vần mơ" ...

Hồng Quế

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 05:23:47 bởi DongSuoiNgot >
Nguyên Đỗ 24.11.2008 19:31:28 (permalink)
0
Cánh Hoa Màu Nhớ
 
 
Chỉ nghe nói mà hồn anh dào dạt
Những cánh hoa màu nhớ đất Sidney
Những cánh hoa tuyệt đẹp buổi tình si
Trên đất Úc nở tương tư quê Mẹ
 
Em hãy giữ những cánh hoa đó nhé
Cho hồn anh khao khát mãi không nguôi
La Perouse, bãi biển đẹp bồi hồi
Đạp cát trắng vẽ chân dung niềm nhớ
 
Ôi những cánh hoa đời muôn năm nở
Nhắc muôn dân lữ khách nhớ quê nhà
Nhớ sân trường, nhớ đồng lúa bao la
Hoa quê mẹ hoa tương tư màu nhớ
 
Mình thong thả ép , kẹp vào trang vở
Viết bài thơ thương nhớ mãi về nhau
Từng cánh hoa, từng ước mộng ban đầu
Theo ngày tháng kéo về niềm mong nhớ

 
Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 19:38:25 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 27.11.2008 09:47:28 (permalink)
0



Hội Ngộ Phố Núi
 
 
Phố núi hoa nhân vạn sắc màu
Thầy, trò, cô giáo lạc năm châu
Mấy khi hội ngộ ôn ngày cũ
Phố núi Pleiku mãi thắm màu
 
Phố cũ trông về phố mới lên
Nụ cười mới lớn thật là duyên
Thiếu nhi buổi ấy giờ cao lớn
Thầy cũ cô xưa tóc hết huyền
 
Em hát mơ về phố núi xưa
Ngày anh lên xuống quãng đường xưa
Đi lên đi xuống trên con dốc
Hạ phú hoa vàng mặc nắng mưa
 
Phố cũ bây giờ nhớ mấy ai
Em cười em đón bước trang đài
Câu thơ em hát còn ngưng đọng
Trên nụ môi hồng trên tóc tai
 
Phố núi cao nguyên mộng nhớ thầm
Những người con gái tuổi cài trâm
Đang trên xứ lạ còn mơ mãi
Phố của mẹ cha tóc ngả râm
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 10:04:16 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.11.2008 20:23:59 (permalink)
0
Thiên Nga Lẻ Bạn
 
Họ có đôi, mình... xa cách nhau
Thiên Nga tung cánh lạc nơi đâu
Sông Hồng, sông Cửu, Hương giang cũ
Kẻ ở cuối sông kẻ tận đầu?
 
Liếc mắt, nhớ về... thương nhớ sao!
Thầm thì thủ thỉ mới hôm nào
Sao giờ lặng lẽ âm thầm quá
Sông nước bên trời ngập mức cao
 
Ánh sáng xa xa sáng lập loè
Ánh đèn, tinh tú, mắt đam mê
Những con đom đóm bay tìm bạn
Em đến em đi chẳng gọi về
 
Anh nhớ Hương Giang nước chảy ròng
Bốn mùa quê Mẹ cứ thong dong
Nhịp nhàng xuôi chảy không lên xuống
Anh mãi vì em vẫn một lòng
 
Nguyên Đỗ 
 
 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 19:41:34 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 39 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9