Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 39 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 06.12.2008 09:21:44 (permalink)
0
 
Những Trái Tim
 
Những trái tim bạn tri âm tri kỷ
Của một thời vẫn âm ỉ khôn nguôi
Dẫu cách xa, dẫu vắng mặt một thời
Vẫn ấm áp mỗi khi mình nhớ tới
 
Những nhớ nhung kỷ niệm xa dịu vợi
Vẫn còn đây không mờ với thời gian
Hai mươi năm vẫn còn đó chứa chan
Những tình cảm dành cho nhau thưở trước
 
Có mơ ước không thể thành tựu được
Có ước mơ thành sự thực chẳng ngờ
Có bao giờ anh chạm mắt nàng thơ
Mà mỗi tối mỗi ngày em hiện diện
 
Thiên hạ nói ừ nhất cử lưỡng tiện
Vừa yêu em giao trọn cả hồn thơ
Thức ngủ chi cũng dào dạt, tôn thờ
Hương trầm ngát một trời thơ chan chứa
 
Em đã đến thắp tim anh ngọn lửa
Ngọt ngào thương hẹn hứa biết bao nhiêu
Em ra đi chất chứa cả trăm điều
Trào cửa miệng ngàn thơ tràn ngọn bút
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ 06.12.2008 23:08:12 (permalink)
0



 





 


 



Mặt Trời Mọc Nửa Đêm
 
Mặt trời mọc nửa đêm
Đào non trên gò má
Anh mơ dáng hình em
Tựa vai anh phép lạ
 
Không tin là có thật
Nghĩ anh còn ngủ mơ
Tuyết bên ngòai lất phất
Vội vàng chòang Hương Thơ
 
Tóc em sương tuyết trắng
Tay anh vuốt rũ rơi
Em về đem hoa nắng
Nụ hôn ôi tuyệt vời
 
Bao ấm nồng tháng Hạ
Tan lạnh lùng tháng đông
Nụ cười em đẹp dạ
Tan nỗi đau trong lòng
 
Nguyên Đỗ


damotlanyeunhau 08.12.2008 10:02:16 (permalink)
0

Màu Áo trong tim . . .

Đã từng yêu những mùa Hè Phượng cháy
Cũng từng yêu màu áo trắng ngây thơ
Đà bước qua thời niên thiếu học trò
Em ôm giữ nguồn thi ca kỷ niệm
 
Những mơ ước em tô màu lãng mạng
Gạch tựa đề nhấn mạnh mỗi tâm tư
Nét chữ nghiêng theo ngọn sóng thẩn thơ
Theo suối nguồn ra mênh mông biển lớn
 
Ai chưa một lần đam mê tà áo trắng
Tóc ngang vai hay thắt bím ngoẩy ngoe
Nhặt cánh Phượng hoa sắc của mùa Hè
Cài suối tóc - thời sinh viên yêu lắm
 
Chữ hồn nhiên ươm thơm mùi hạt nắng
Màu Phượng Hồng tiếng Ve rắc nỉ non
Tà áo thôi bay nơi viễn xứ - Tha Hương
Màu áo tim đẹp vương - trào tha thiết
 
aB - Dec 2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 10:08:22 bởi damotlanyeunhau >
Quỳnh Muội 08.12.2008 23:29:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Cánh Hoa Màu Nhớ
 
 
Chỉ nghe nói mà hồn anh dào dạt
Những cánh hoa màu nhớ đất Sidney
Những cánh hoa tuyệt đẹp buổi tình si
Trên đất Úc nở tương tư quê Mẹ
 
Em hãy giữ những cánh hoa đó nhé
Cho hồn anh khao khát mãi không nguôi
La Perouse, bãi biển đẹp bồi hồi
Đạp cát trắng vẽ chân dung niềm nhớ
 
Ôi những cánh hoa đời muôn năm nở
Nhắc muôn dân lữ khách nhớ quê nhà
Nhớ sân trường, nhớ đồng lúa bao la
Hoa quê mẹ hoa tương tư màu nhớ
 
Mình thong thả ép , kẹp vào trang vở
Viết bài thơ thương nhớ mãi về nhau
Từng cánh hoa, từng ước mộng ban đầu
Theo ngày tháng kéo về niềm mong nhớ

 
Nguyên Đỗ

r







Chào anh Nguyên Đỗ,
Hôm nay mãĩ mê đọc thơ của anh NĐ , QM chợt nhớ lần về thăm nhà  trước kia, trong những ngày tháng hạ , đồng khô cỏ cháy,
Chỉ nhờ một ít sương đêm vẫn mọc lên vài cây hoa cúc ,nhưng hồi xưa tuổi nhỏ cứ mê thả diều , kéo dây chạy bừa dẫm lên hoa cúc dại,
Bây giờ lại nhớ , biết thương màu hoa vàng rực ấy thì chỉ còn bâng khuâng nhớ lại…..







HOA CÚC DẠI





Có một lần trở về quê tháng hạ
Bước chân băng qua những cánh đồng khô
Đất nứt nẻ có một loài hoa dại
Nở vô tư, dù đêm ngậm ít sương rơi
 
Ta chợt thương loài hoa dại giửa trời
Trong khô hạn vẫn vươn lên mầm sống
Dẫu khắt nghiệt vẫn giữ mềm cánh mỏng
Sắc vàng tươi màu cúc dại trái mùa
 
Tháng hạ không về với những cơn mưa
Cái nắng chói chan nấu nung cây cỏ
Nhưng vẫn hiên ngang loài hoa cúc đó
Cho giửa khoảng trời hoa nắng lung linh
 
Thương làm sao màu cúc dại quê mình
Ta cúi xuống nâng cánh vàng rực rỡ
Tựa hoa lòng ta tinh khôi một thuở
Nhớ những vui đùa tháng sáu năm xưa
 
Lại thương tuổi thơ biết mấy cho vừa
Những buổi chiều với diều giấy đong đưa
Đường làng nhỏ thả giây đạp bừa hoa cỏ
Cho diều vút cao ngàn tiếng sáo lưng trời
 
Chưa biết xót thương loài hoa dại đó
Để bây giờ nghe tím thẳm lòng ta
Nếu được trở lại thời xưa tuổi ngọc
Ta biết nâng niu hoa cúc dại như bây giờ
 
Ôi hoa cúc dại giửa đồng khô cỏ cháy
Lại tình cờ làm lay đọng hồn ta !
 
 
 
Nhật Quỳnh






_______________________________

Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhung ta có thể điều khiển được cánh buôm !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 12:35:20 bởi Quỳnh Muội >
Nguyên Đỗ 11.12.2008 12:03:00 (permalink)
0
Tháng Ngày Lạnh Nhớ Nhung Càng Da Diết
 
Tháng ngày lạnh nhớ nhung càng da diết
Em có về xoa dịu nỗi tái tê
Anh từng đêm vẫn mộng thấy em về
Em áo trắng lúc đầu thu trở lại
 
Nhớ sao nhớ nhớ hương thơm ngai ngái
Như dạ lan như thiên lý hoa lài
Nhớ làm sao nhớ sao nhớ dài dài
Em đi vắng lòng bảo lòng kiên nhẫn
 
Ờ biết đâu anh lỡ làm em giận
Anh quỳ xin trăm bận cũng xin em
Tha một lần tha nữa cứ tha thêm
Anh xin lỗi nói ra đi anh sửa
 
Chữa nỗi nhớ cũng như đi chữa lửa
Chậm ra rồi cháy rụi hoa ra tro
Em không nhanh nỗi nhớ sẽ vật vờ
Anh ngây dại hồn đau nằm hấp hối
 
Anh nhớ em nhớ bình minh trưa tối
Nhớ những chiều vắng lặng nhớ chuông reo
Nhớ em yêu nhớ ánh sáng trăng treo
Nhớ lời hát tiếng đàn tranh em gẩy
 
Em có biết bây giờ là tháng mấy
Tháng mười hai còn đấy nhớ mong thêm
Hẹn một ngày anh ghé đến trong tim
Xem cho biết trái tim em có nhớ?
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 24.12.2008 12:25:47 (permalink)
0
Thương Nhớ Hòai, yêu Vĩnh Viễn
 
Mới tảng sáng mơ em về ru ngủ
Mười ngón tay khe khẽ vuốt ve nhau
Tóc huyền đen tóc đã đổi hai màu
Tóc sương muối bên tóc huyền mây thả
 
Tháng ngày mộng nhẹ trôi xuôi êm ả
Bao năm rồi kỷ niệm rât thân thương
Ở bên em dòng suối ngọt, thiên đường
Hạnh phúc lắm chan hòa như nắng ấm
 
Nhìn tới trước đợi chờ sao quá chậm
Ngỏanh đằng sau ồ há đã quen lâu
Những tháng ngày quá khứ vụt qua ma
Tương lai đợi, khung trời thương lâu lắc
 
Nhắm mắt lại thấy nhau về tích tắc
Một giây gần, một khỏang nhớ mênh mông
Mãi bên nhau anh chắc mới thỏa lòng
Anh sẽ đợi yêu thương hòai vĩnh viễn
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 27.12.2008 15:51:10 (permalink)
0
Nhớ Lắm Dấu Yêu Ơi!
 
Trái tim anh xao xuyến
Hồn anh càng chơi vơi
Lắng nghe em nói chuyện
Nhớ lắm dâu yêu ơi!
 
Anh chờ em mãi nhé!
Tháng ngày dài lê thê
Như Cha đã chờ Mẹ
Cho đến một ngày về
 
Những ngày tháng bận rộn
Không thời gian nhớ nhung
Hồn càng thấy thiếu thốn
Và nhớ em vô cùng
 
Anh đã nghiện tiếng nói
Hơn nghiện điếu thuốc lào
Em không cần phải hỏi
Anh nhớ đến độ nào
 
Nhớ như điên như dại
Như ngút cả Trường Sơn
Nhớ một nàng con gái
Chưa biết giận biết hờn
 
Nhớ ơi nhớ tha thiết
Nhớ tận đáy tâm lòng
Nhớ  từng lời em viết
Nhớ đến độ long đong
 
Em với anh là một
Nếu thiếu em thiếu anh
Chúng mình như nhà dột
Rừng cây mất lá xanh
 
 
Nguyên Đỗ
damotlanyeunhau 07.01.2009 14:45:46 (permalink)
0
 
 
Bút thơ Xuân . . .


Bút Xuân, thơ ngọt ngào 
Tựa ngưỡng cửa chiêm bao
Màu hoa Đào tươi thắm
Rượu Cần hương đảo chao

Thơ đầu Xuân say đắm
Quên dấu tình tha hương
Vị bánh chưng, kẹo mức
Ngon ngọt khắp nẻo đường

Ngày Xuân cùng trẩy hội
Sánh bước kề bên anh
Thướt tha tà áo mới
Guốc mộc - tóc dài buông

Nắm tay em - rất nhẹ
Xiết chặt nét thiết tha
Thiên đường tình mộng ước
Nụ hôn mơ ngọc ngà

Nếu được một điều ước
Trong hương nắng tình Xuân 
Bướm hoa mùa hạnh phúc
Em ước anh gần bên
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 14:50:51 bởi damotlanyeunhau >
SuongAnh 08.01.2009 19:05:46 (permalink)
0
 
 
 
Này Anh...Con Trâu Lười
 
Này anh con trâu lười
Nắng xuân về rực rỡ
Sao vẫn còn nằm đó
Chẳng chịu ra đồng chơi
 
Này anh con trâu lười
Chim én đang làm tổ
Nghìn hoa đang hé nụ
Chờ anh đón tết vui
 
Này anh con trâu lười
Hiên ngoài đầy hoa nắng
Sao cứ hoài yên lặng
Cho tình nắng ngậm ngùi
 
Này anh con trâu lười
Ngoài đồng đang nhiều luá
Sao vẫn còn tưạ cưả
Ngắm áng mây buồn trôi
 
Này anh sắp tết rồi
Ra đây cùng em nhé
Chơi giung giăng giung giẻ
Năm mới trâu hết lười
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 19:10:14 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 11.01.2009 07:27:51 (permalink)
0
Này em con chim chích
Hót trong bụi bờ ao
Bầy trẻ con đùa nghịch
Lục tổ trên hàng rào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 07:38:35 bởi Nguyên Đỗ >
Lê Thị Như Hằng 16.01.2009 18:09:14 (permalink)
0
        
 
 
              Trái tim vỡ đá
 
 
" Trái tim vỡ đá biết yêu "
Khi anh đến làm 'trái tim' em 'vỡ đá'
Em biết yêu và nhớ rất nhiều
Anh đến bên rực hồng như đống lửa
Hơi ấm nồng chao gửi trái tim yêu
 
Trái tim biết yêu là 'trái tim vỡ đá'
Biết lang thang / thơ mộng / hết buồn
Biết kết nối tiếng gọi yêu thương
Hờn / giận / khóc / vì tình gợn sóng
 
'Trái tim hóa đa' bỗng nhiên sống dậy
Má hây hây / môi thắm / mắt mộng mơ
Đôi lúc lại buồn _ nhung nhớ _ vu vơ
Hóa ra ta đã biết yêu trở lại
 
Trái tim mở hết còn hóa đá
Ấm dần lên bởi tiếng gọi tình yêu
Ấm áp nhiều trong phút yêu chiều
Gần gũi / thì thầm lời yêu ngượng nghịu
 
'Trái tim vỡ đá ' giờ đã chịu
Kết nối lòng cho ghép lại trái tim
Hơi ấm nồng môi hôn mắt lim dim
Trong hạnh phúc được 'trái tim vỡ đá '
 
'Trái tim vỡ đá ' bỗng nhiên thấy lạ
Biết cười thầm chờ đợi ngày xa
Biết mơ một giấc mơ màu xanh lá
Giá lạnh tim tan hoa nở bốn mùa
 
Trái tim vỡ đá say tình một thủa
Trong hương nồng nàn hơi ấm gửi chao
Giờ còn gì mà niềm đợi khát khao
Khi tình yêu đã kề bên cuộc sống
 
'Trái tim vỡ đá ' giờ rộn ràng / sống động
Lồng lộng / say sưa / êm đềm dòng sông
Hồn hé mở như một nụ hoa hồng
Hạnh phúc đến trong ' trái tim vỡ đá '
 
                      Phong Linh
 
 
 
NGUYÊN HẢI 16.01.2009 19:30:00 (permalink)
0
 
 






LÃNG ĐÃNG TÌNH PHỐ NÚI
 
Dã Quỳ thi khách nợ lều thơ
Nào phải trần gian quá hững hờ
Đồi rũ hồ khuya sương nguyệt lạnh
Đủ rồi lữ khách thoáng bơ vơ
 
Mổi bận về thăm phố núi buồn
Như làn tóc liễu lặng hờ buông
Như em cuối mặt lờ xa vậy
Như ánh tơ chiều thả bóng suông
 
Tiếng Quốc gọi gì đêm thở than
Tuyền Lâm chuông vọng mãi lên ngàn
Ngân gởi dùm ai đau tuyệt vong
Đang nấc nghẹn lời, tình đã sang ngang
 
Rừng lá kim xanh có biết gì
Sáng chiều reo mãi nặng lòng chi?
Mà gieo thương nhớ tình thi khách
Quặn tím hồn thơ mỗi bước đi
 
Rằm mới trăng về ánh mới trăng
Như lòng trinh tiết của cô Hằng
Mời bao khách lạ muôn phương đến
Đà lạt ta về có được chăng?
 
Ai người thương nhớ chuyện Đinh Lăng
Đồi thông có dõi cánh chim bằng
Hay còn dư lệ màu hư ảo
Một trời thanh khiết thả thơ giăng
 
E ngại làm sao cánh liễu hờn
Mặt hồ gió lạnh thổi từng cơn
Bao lòng ai oán bao thiên sử...
Đổi mới tình yêu trong trắng hơn.
 
Nguyên Hải
18h20-10-01-2008







Kính Gởi bạn NGUYÊN ĐỔ, Trang thơ bạn như biển tình đầy mộng-mị, yêu thương, sầu nhớ, ăm ắp những kỷ niện ngọt-đắng buồn vui. Cho phép Nguyên Hải tham gia vào đây một bài LÃNG ĐÃNG TÌNH PHỐ NÚI, mong được san sẽ tâm tư,  xin bạn vui lòng nhé.

Năm mới về sắp tới rồi, Nguyên Hải chúc NGUYÊN ĐỔ luôn Vui-Trẻ-Khỏe-Hạnh phúc-Phát tài-gặp nhiều may mắn và vạn sự như ý.
NH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 22:03:58 bởi NGUYÊN HẢI >
Nguyên Đỗ 18.01.2009 01:39:20 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 lÃNG ĐÃNG TÌNH PHỐ NÚI
 
Dã Quỳ thi khách nợ lều thơ
Nào phải trần gian quá hững hờ
Đồi rũ hồ khuya sương nguyệt lạnh
Đủ rồi lữ khách thoáng bơ vơ
 
Mổi bận về thăm phố núi buồn
Như làn tóc liễu lặng hờ buông
Như em cuối mặt lờ xa vậy
Như ánh tơ chiều thả bóng suông
 
Tiếng Quốc gọi gì đêm thở than
Tuyền Lâm chuông vọng mãi lên ngàn
Ngân gởi dùm ai đau tuyệt vong
Đang nấc nghẹn lời, tình đã sang ngang
 
Rừng lá kim xanh có biết gì
Sáng chiều reo mãi nặng lòng chi?
Mà gieo thương nhớ tình thi khách
Quặn tím hồn thơ mỗi bước đi
 
Rằm mới trăng về ánh mới trăng
Như lòng trinh tiết của cô Hằng
Mời bao khách lạ muôn phương đến
Đà lạt ta về có được chăng?
 
Ai người thương nhớ chuyện Đinh Lăng
Đồi thông có dõi cánh chim bằng
Hay còn dư lệ màu hư ảo
Một trời thanh khiết thả thơ giăng
 
E ngại làm sao cánh liễu hờn
Mặt hồ gió lạnh thổi từng cơn
Bao lòng ai oán bao thiên sử...
Đổi mới tình yêu trong trắng hơn.
 
Nguyên Hải
18h20-10-01-2008












Kính Gởi bạn NGUYÊN ĐỔ, Trang thơ bạn như biển tình đầy mộng-mị, yêu thương, sầu nhớ, ăm ắp những kỷ niện ngọt-đắng buồn vui. Cho phép Nguyên Hải tham gia vào đây một bài LÃNG ĐÃNG TÌNH PHỐ NÚI, mong được san sẽ tâm tư,  xin bạn vui lòng nhé.

Năm mới về sắp tới rồi, Nguyên Hải chúc NGUYÊN ĐỔ luôn Vui-Trẻ-Khỏe-Hạnh phúc-Phát tài-gặp nhiều may mắn và vạn sự như ý.
NH



Kính chào anh Nguyên Hải,

ND rất hân hạnh được anh ghé nha chơi.  Xin anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé.


Mơ về Phố Núi
 
Nơi viễn xứ tha phương buồn lủi thủi
Chạnh nhớ về nơi cố quận, quê hương
Nhớ hàng thông bóng ngả xuống bên đường
Nhớ Phố Núi dã quỳ vàng Đà Lạt
 
Nhớ những đêm trên Đồi Cù ca hát
Đạp thuyền du trong hồ nước mùa trăng
Ngồi bên ai xinh xắn tựa nàng Hằng
Đang chúm chím mỉm cười trông quyến rũ
 
Đêm dẫu khuya cũng không gì buồn ngủ
Tựa người nhau truyền hơi ấm trong đêm
Sóng lăn tăn như gió thổi  cỏ mềm
Mơ mai mốt ghi danh vào võ bị
 
Em chớp mắt giọng nhỏ dần lí nhí
Thời chiến tranh, đâu ai cũng như anh
Bao người đi, phá vỡ giấc mơ lành
Uyên đi mất ương thành chim gãy cánh
 
Vì thế cuộc hai hồn chia trăm mảnh
Dã quỳ vàng... vàng vọt nhớ thương nhau
Ở hai đầu xa cách với thương đau
Nghìn sợi nhớ  dệt tơ sầu dang dở

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 01:40:25 bởi Nguyên Đỗ >
NGUYÊN HẢI 18.01.2009 12:36:48 (permalink)
0


 
XUÂN ĐẾN AN VUI
PHƯỚC LỘC MUÔN NHÀ
(Hoạ bài: Năm mới chúc mừng hạnh phúc chan hoà của Vancali)

Xuân mới về rồi rét mướt qua
Đến-đi hoài nhớ cảnh quê nhà
An khang phú thạnh xin cầu chúc
Vui sướng thanh bình được hát ca
Phước đặng ơn dày công quí tổ
Lộc đầy nghĩa lớn sức thân ngà
Muôn năm khắc cốt ghi lòng nhớ
Nhà cửa huy hòang vọng đức xa.
 
NGUYÊN HẢI

nha uyen 18.01.2009 15:00:51 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 39 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9