Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 39 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 573 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 18.01.2009 21:43:54 (permalink)
0



 
 
 
SỚM MAI
BÊN HINH BỒNG
 
Bên Hinh Bồng vắng lặng
Chuông sớm vang ngân dài
Vọng hồn bao trinh nữ
Rừng thông hơi gió lùa
 
Màn đêm vừa he hé
Thức giấc một ngày về
Xa xa chân trời rộng
Rừng rựng gam sáng hồng 
  
Rạng ló dạng đồi đông
Trải dày tia nắng ấm
Nhẹ tan dần sương đêm
Mặt hồ xanh biên biếc
 
Phẳng lặng soi liễu buồn
Thác Voi chao bóng nước
Lời gió thu tha thướt
Rung khẻ lá thông mềm
 
Những cánh chim qua đêm
Vươn mình reo vang hót
Vỡ sớm một mai hồng
Cả bầy cùng vỗ cánh
 
Giữa khoang trời bao la
Xanh xanh màu thanh bích
Nhẹ nhàng muôn hương hoa
Trong lành thanh khiết lạ
 
Đậm màu xanh Lâm-Hà
Trời quê hương tươi trẻ
Ngày ngày vươn mình lớn
Hòa cùng non nước xanh.
 
Nguyên Hải






HINH BỒNG : Ngôi chùa trên đồi Hinh Bồng , cạnh THÁC VOI, thị trấm Lâm Bang , huyện Lâm Hà , tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây  là điểm du lịch đã và đang xây dựng - phát triển
Nguyên Đỗ 22.01.2009 09:23:11 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI



SỚM MAI
BÊN HINH BỒNG
 
Bên Hinh Bồng vắng lặng
Chuông sớm vang ngân dài
Vọng hồn bao trinh nữ
Rừng thông hơi gió lùa
 
Màn đêm vừa he hé
Thức giấc một ngày về
Xa xa chân trời rộng
Rừng rựng gam sáng hồng 
  
Rạng ló dạng đồi đông
Trải dày tia nắng ấm
Nhẹ tan dần sương đêm
Mặt hồ xanh biên biếc
 
Phẳng lặng soi liễu buồn
Thác Voi chao bóng nước
Lời gió thu tha thướt
Rung khẻ lá thông mềm
 
Những cánh chim qua đêm
Vươn mình reo vang hót
Vỡ sớm một mai hồng
Cả bầy cùng vỗ cánh
 
Giữa khoang trời bao la
Xanh xanh màu thanh bích
Nhẹ nhàng muôn hương hoa
Trong lành thanh khiết lạ
 
Đậm màu xanh Lâm-Hà
Trời quê hương tươi trẻ
Ngày ngày vươn mình lớn
Hòa cùng non nước xanh.
 
Nguyên Hải








HINH BỒNG : Ngôi chùa trên đồi Hinh Bồng , cạnh THÁC VOI, thị trấm Lâm Bang , huyện Lâm Hà , tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây  là điểm du lịch đã và đang xây dựng - phát triển



 
 
 
Ngô Thiên Tú 22.01.2009 09:37:24 (permalink)
0


Mừng xuân Kỷ Sửu 2009
Chúc NĐ An khang thịnh vượng vạn sự như ý
Nguyên Đỗ 22.01.2009 09:48:11 (permalink)
0
Đất Nước
 
Đất nước tài nguyên giầu
Danh lam thắng cảnh đẹp
Đầu tư bán rẻ mạt
Tương lai rồi về  đâu?
 
Tài nguyên chung dân tộc
Phải theo định hướng chung
Đâu phải vì thóang chốc
Mà tiêu hoang đến cùng
 
 
Một tấc đất tấc vàng
Không nên để đất hoang
Của chung đừng riêng rẽ
Đừng mua mau bán xòang
 
Tổ tiên đổ xương máu
Gìn giữ cả ngàn năm
Đừng vì tiền tật xấu
Mua bán bậy âm thầm
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 22.01.2009 10:32:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú



Mừng xuân Kỷ Sửu 2009
Chúc NĐ An khang thịnh vượng vạn sự như ý

 
 
Mừng Xuân Kỷ Sửu
 
Mừng xuân năm Kỷ Sửu
Làm lụng cầy như trâu
Bao nhiêu chuyện hi hữu
Cuối năm chắc chắn giàu
 
Như thế nhé Thiên Tú
Thơ phú ngày thêm nhiều
Giã từ ngày tháng cũ
Mở vòng tay thương yêu
 
Hòang mai vàng năm cánh
Nụ mai dài xanh xanh
Nắng xuân còn mỏng mảnh
Gió xuân lay lá cành
 
Chúc mừng các thi hữu
Trong thi quán nơi đây
Nghinh tân và tống cựu
Một năm hồng đắm say
 
Nguyên Đỗ
 
 
nghinhnguyen 22.01.2009 13:10:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: Ngô Thiên Tú



Mừng xuân Kỷ Sửu 2009
Chúc NĐ An khang thịnh vượng vạn sự như ý

 
 
Mừng Xuân Kỷ Sửu
 
Mừng xuân năm Kỷ Sửu
Làm lụng cầy như trâu
Bao nhiêu chuyện hi hữu
Cuối năm chắc chắn giàu
 
Như thế nhé Thiên Tú
Thơ phú ngày thêm nhiều
Giã từ ngày tháng cũ
Mở vòng tay thương yêu
 
Hòang mai vàng năm cánh
Nụ mai dài xanh xanh
Nắng xuân còn mỏng mảnh
Gió xuân lay lá cành
 
Chúc mừng các thi hữu
Trong thi quán nơi đây
Nghinh tân và tống cựu
Một năm hồng đắm say
 
Nguyên Đỗ
 
 



Chào Nguyên Đỗ. Xuân về Nghinh Nguyên xin chúc NĐ tràn đầy niềm vui và
hạnh phúc với nàng thơ .


Hương sắc xuân tình



Đất trời mừng đón Chúa xuân
Xuân đem hống phúc đến muôn muôn nhà
Nhịp xuân tấu khúc hoan ca
Dáng xuân ngào ngạt chan hòa sắc hương

Xuân về mở cử thiên đường
Nhân loài hoài vọng yêu thương trọn lành
Vườn xuân nhú lộc trổ cành
Vạn hoa phô sắc bướm ong rộn ràng

Trời xanh mây trắng nắng vàng
Sơn thôn phố thị nhịp nhàn tình ca
Đất trời độ lượng bao la
Đưa tin yêu đến nhập hòa ước mơ

Xuân về tràn ngập ý thơ
Ủ mầm nuôi những giấc mơ tuyệt vời
Khí xuân loan tỏa nơi nơi
Cảnh quan hương sắc rạng ngời tình xuân

Đón hân hoan, tiễn lo buồn
Tin yêu hy vọng đến muôn triệu người
Khắp hành tinh rộn niềm vui
Chiến tranh bạo lực sẽ lùi cõi xa

Đón mùa xuân mới giao hòa
Tình đời chan chứa, tình ta thắm nồng
Biển vui đón những dòng sông
Đất trời cộng hưởng mênh mông xuân tình .

                        Nghinh Nguyên  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:20:57 bởi nghinhnguyen >
PHẠM VĂN NANG 23.01.2009 19:53:18 (permalink)
0
 

THI NANG KÍNH CHÚC NGUYÊN ĐỖ VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG,THỊNH VƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC

hoangnguyen6889 24.01.2009 01:11:01 (permalink)
0




Năm mới kính chúc Anh Nguyên Đỗ cùng gia đình vui hưởng một năm mới
AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý - TẤN LỘC TẤN TÀI 
Lê Thị Như Hằng 24.01.2009 06:01:15 (permalink)
0
 
 
 
 
Nhớ bóng người dưng 
 
 
 
Cả đêm thao thức nhớ đến người
Nhớ người chưa gặp rất xa xôi
Vầng mây lặng lẽ bên khung cửi
Giống hệt nàng bân đan áo chồng
 
Xin một chút mây trắng mênh mông
Ghép lại để đông đỡ lạnh lùng
Gửi xa người nhận trong niềm nhớ
Hình người tưởng tượng vậy là mơ
 
Cả đêm thao thức nhớ ! Ta nhớ
Có người ru mộng để ta say
Mong cho giấc mơ mau tỉnh lại
Một ngày đừng nhớ bóng người dưng
 
 
 
 
Tâm can dù muốn cũng xin đừng
Mơ một chút hão huyền _ hư danh
Cuộc đời đi lỡ bước đã đành
Tìm đâu? đâu đó ... bóng người ngay ?!
 
Thơ
Phong Linh
 
 
Người lính 24.01.2009 06:09:49 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thaianh49 24.01.2009 21:34:11 (permalink)
0
 
 
 
          Năm mới sắp đến rồi,Thái Anh chúc cho Nguyên Đỗ một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc,chúc cho suối nguồn thơ chảy mãi không ngừng ,chúc cho tình bạn trên Thư Quán đẹp mãi với thời gian...
Thái Anh
Nguyên Đỗ 04.02.2009 13:04:04 (permalink)
0
Hôm nay đã qua không khí ngày Tết, nhưng hương hoa năm mới vẫn còn thoang thỏang quanh đây, Nguyên Đỗ xin cám ơn tất cả các anh chị em đã ghé vào chơi xông đất lành và chúc mừng đón Tết.
 

Nguyên Đỗ 05.02.2009 11:01:34 (permalink)
0
1001 Lần Gọi Nhớ Nhung Ghê
 
Nhìn điện thọai ngàn lẻ một lần gọi
Bao nhiêu lần gặp gỡ nói cười vui
Bao nhiêu lần để tín điệp ngậm ngùi
Bao nhiêu lượt trễ chuyến tàu sau chót
 
Tháng Hai đến lễ Tình Nhân dịu ngọt
Anh sẽ làm từng đợt gởi hương thơ
Cho người ta hết mệt mỏi trông chờ
Tưởng anh bệnh say mê đùa ong bướm
 
Em nhớ lên tìm anh dù trễ muộn
Anh sẽ về ghé lại bến mơ xưa
Thăm làng quê ngan ngát rợp hàng dừa
Quỳ trước mộ tạ ơn Người phù hộ
 
Em giống Mẹ nụ cười xinh rạng rỡ
Giữa vườn hoa thượng uyển của quân vương
Anh thấy em đang đứng giữa thiên đường
Anh vệ sĩ xin làm người canh giữ
 
Ngàn lẻ một, ngàn lẻ câu tình tự
Em nè anh, anh có nhớ em không
Hỏi chi em, anh yêu quý thật lòng
Yêu đến chết yêu từng giây phút đó
 
 
Nguyên Đỗ
 

 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 11:09:54 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 07.02.2009 08:25:15 (permalink)
0

Irises - Hoa Diên Vỹ
 
Cơn mưa xóa tan tuyết
Vườn trơ trọi gốc hoa
Buổi trưa nắng chan hòa
Mầm non đã nhú lộc
 
Hình như ở dưới gốc
Diên vỹ rễ trồ lên
Mầm xanh đã có liền
Tháng sau trổ hoa tím
 
Nhớ ngày em cươi mỉm
Ghé lên Phố Núi chơi
Quanh đây còn nụ cười
Của ai ngày xưa đến
 
Giả như anh đúng hẹn
Giả như em đừng hờn
Tình nghĩa đã keo sơn
Màu hoa đẹp mãi nhỉ
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 06:20:28 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 12.02.2009 09:17:46 (permalink)
0
 
 
Khúc Tình Muôn Thưở
 
Mơ, tưởng tượng hòa nhập vào tri nhớ
Lẫn lộn chung với kỷ niệm thân thương
Đã thành ra Ký Ức Buổi Thiên Đường
Anh Từ Thức Em Giáng Hương duyên ngộ
 
 
Tô cháo Lú ăn xong rồi vẫn nhớ
Bởi vì ta còn nợ đến nghìn sau
Nên bây giờ hai đứa được gặp nhau
Trả nợ cũ xây tình thân thêm nữa
 
Anh sẽ giữ trọn lời anh đã hứa
Mỗi cuộc đời nhẫn nại kiếm tìm em
Để chăm lo săn sóc giữ gìn em
Đền ơn cũ ngàn năm xưa tri ngộ
 
Dẫu có phải đi mấy ngàn cây số
Dẫu phải bơi vượt biển rộng đại dương
Vẫn tìm nhau hồi tưởng buổi thiên đường
Nơi đã gặp kết duyên tình từ đó
 
Làm sao quên những tháng ngày rạng rỡ
Dẫu một lời, một ánh mắt trao nhau
Một nắm tay, một khuyến khích gật đầu
Thành keo sơn, thành bột hồ, gạch đúc
 
Từng kỷ niệm mình xây đài hạnh phúc
Cho tình mình bền vững đến thiên thu
Nghìn năm sau, kỹ niệm đã xa mù
Mình vẫn nhớ khúc tình ca muôn thưở
 
Nguyên Đỗ
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 39 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9