Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 39 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 573 bài trong đề mục
SuongAnh 14.02.2009 16:18:16 (permalink)
0
 
 
Ngủ Ngon Nhé, Trái Tim Ơi!

Ngủ ngon anh nhé, trái tim ơi!
Bên cạnh em ru tiếng ạ...ời...
Hỡi nắng khoan về bên ngưỡng cưả
Để hồn người mãi giấc xinh tươi
 
Khẽ khàng đong đưa vòng tay êm
Anh hãy say sưa giấc mộng hiền
Từ Thức - Giáng Hương duyên hạnh ngộ
Tình yêu hoa mộng xứ thần tiên
 
Ngày mai em sẽ gọi tên anh
Đánh thức bằng nụ hôn ngọt lành
Thay thế vầng dương đầy ánh chiếu
Bằng môi êm nhẹ, mắt long lanh
 
Ngủ ngon anh nhé, trái tim yêu!
Hoa nắng ban mai thật diễm kiều
Khi Thánh Valentin đến viếng
Ban cho chúng mình chữ Tình yêu
 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 12.03.2009 11:45:40 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Ngủ Ngon Nhé, Trái Tim Ơi!

Ngủ ngon anh nhé, trái tim ơi!
Bên cạnh em ru tiếng ạ...ời...
Hỡi nắng khoan về bên ngưỡng cưả
Để hồn người mãi giấc xinh tươi
 
Khẽ khàng đong đưa vòng tay êm
Anh hãy say sưa giấc mộng hiền
Từ Thức - Giáng Hương duyên hạnh ngộ
Tình yêu hoa mộng xứ thần tiên
 
Ngày mai em sẽ gọi tên anh
Đánh thức bằng nụ hôn ngọt lành
Thay thế vầng dương đầy ánh chiếu
Bằng môi êm nhẹ, mắt long lanh
 
Ngủ ngon anh nhé, trái tim yêu!
Hoa nắng ban mai thật diễm kiều
Khi Thánh Valentin đến viếng
Ban cho chúng mình chữ Tình yêu
 
Sương Anh




Thao Thức Chờ Nhau
 
Thao thức chờ nhau ngủ dật dờ
Nửa đêm sờ sọang chạm vào thơ
Ơ hay, trời lạnh chui  trùm kín
Cho ấm tình yêu nóng hực thơ
 
Anh vắng vài hôm em ngóng chờ
Em buồn đi ẩn, khóc vườn  mơ
Từng đêm , mờ sáng anh tìm tới
Em lại đi rồi dáng ngẩn ngơ
 
Nào tiếc chi đâu một tiếng chào
Cuộc đời đầy dẫy những hư hao
Biết nay còn đó mai hư nát
Tuối nuối chi đâu một tiếng chào
 
Nguyện chúc cho em giấc mộng tròn
Cuộc đời thanh thóat bước chân son
Ngủ ngon em nhé, ngày mai thức
Tiếng hát thanh cao, khanh khách dòn
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 12:38:43 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 18.03.2009 05:54:07 (permalink)
0

Lạnh Lùng Tình Cũ



Nhiều khi thấy nhỏ ghét thì thôi
Mà trái tim yêu đã lỡ rồi
Đã dặn hồn mình đừng nhớ nữa
Hằng đêm lại nhớ thấy đơn côi


Điện thoại làm lơ chẳng trả lời
Đường đi viện cớ rất xa xôi
Tìm chi không khéo rồi mang nợ
Lạnh lẽo đông về thêm cút côi



Gặp em xao xuyến viết đôi câu
Thăm hỏi dò xem vẫn nhớ nhau
Em vặn thật không hay sắp chữ
Rõ ràng anh  khổ tựa ban đầu



Thưở ấy mình yêu rất mặn mà
Thề rằng mai mốt chẳng hề xa
Pháo bông ngày lễ ngày xưa nổ
Từ đó đôi mình tan tác ra



Như xác pháo bông đã nổ rồi
Tình ta rơi rớt biết bao nơi
Hồ xanh, đường nhỏ, căn phòng cũ
Để trái tim côi mãi rụng rời



Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 18.03.2009 06:00:26 (permalink)
0
Anh... Thương Lắm... 


Nghe "thí" ghét, sao mà thương thương tệ!
Khi người ta: "Anh... thương thương lắm... người ta..."
Hai vì sao lạc trong giải Ngân hà
Mãi luân chuyển theo đường vòng tình ái

Sao Chức Nữ, sao Ngưu Lang hoang dại
Yêu một lần, yêu mãi mãi không nguôi
Cứ bay trong vũ trụ đến muôn đời
Thành huyền thoại tượng trưng tình ta đó

Em... Thương lắm... hỡi người tình xinh nhỏ
Tuổi xuân hồng bao nét đậm hương hoa
Ừ anh thương, thương thương lắm... người ta
Nàng tiên nữ của tình ca vạn thưở

Đầy sức sống tựa như là đồng lúa
Trổ đòng đòng non xanh mát thơm hương
Ngan ngát thơm trải ra khắp mười phương
Bài thơ ngắn tặng người ta đó nhé

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 06:01:50 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 21.03.2009 06:25:29 (permalink)
0
Lần Thứ Nhất
 
Lần thứ nhất em gọi anh thật sớm
Như sợ anh ngủ say mãi không lên
À hôm nay Thư Quán sinh nhật hen
Anh đã thức mừng Thư lên bảy tuổi
 
Phải chờ lâu, mười ba năm sắp tới
Thì Thư em mới xinh mộng đôi mươi
Đẹp như em, cô Trinh Nữ tuyệt vời
Anh say đắm viết thơ tình chẳng mỏi
 
Kệ thiên hạ miệng nói ra đồn thổi
Xinh như em, anh viết chín bồ thơ
Năm cho em, bốn chia chác cõi bờ
Vì em chiếm trái tim anh quá nửa
 
Anh xin lập lại những gì anh thề hứa
Tự năm xưa khi em nói yêu anh
Anh yêu em, theo trọn bước đường lành
Hương trầm ngát khói dâng trong chính điện
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 06:31:53 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 23.03.2009 04:37:45 (permalink)
0
 
Suối Tóc
 
Ôi suối tóc uốn quanh co có khúc
Quyện thân vàng nét ngọc dáng thanh tao
Đêm bình yên gió mát ánh trăng vào
Phòng sinh động ảo huyền thơ mộng quá
 
Ôi cõi mộng chốn thần tiên ảo hóa
Đàn chim đêm cất tiếng gọi nhau về
Biển ngàn trùng màu ngọc bích đam mê
Làn suối tóc cuốn hồn ta thật chặt
 
Tiếng đàn nhạc, điệu tình ca réo rắt
Trên non tiên, nơi nước nhược, thiên thai
Thân kiều diễm ánh trăng mộng hình hài
Nàng thanh nữ tóc dài đôi mắt biếc
 
Đêm hoa mộng anh hết lòng tha thiết
Mời em lên sàn ngọc chốn mê cung
Quyện tình anh trong biển ái vô cùng
Xây hạnh phúc trong suối nguồn vô tận
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 06:01:50 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 18.04.2009 11:52:16 (permalink)
0
 
Chân Dung Hạnh Phúc
 
Anh sẽ viết vạn lời thơ tình tứ
Vần bổng trầm ca ngợi trái tim thơ
Dấu si thăng lúc diệu ảo sương mờ
Điệu la thứ chiều tha hương đất khách
 
Chân hạnh phúc nguồn vui từ suối mạch
Bóng hàng dương soi bóng dưới giòng xanh
Anh bình an trong tình cảm hiền lành
Của em gái, chân dung nguồn hạnh phúc
 
Em vui vẻ cười tươi trong mọi lúc
Dẫu có buồn cũng giấu kỹ gương vui
Anh vì em, cũng nuốt hết ngậm ngùi
Lòng thanh thản bình an không lo lắng
 
Em hạnh phúc đời anh tràn hoa nắng
Hương hoa thơm trầm ngát với thời gian
Anh với em mình mãi mãi bình an
Chân hạnh phúc tháng năm càng bền chặt
 
Nguyên Đỗ
 
 
SuongAnh 18.04.2009 13:02:45 (permalink)
0


 
Chân Dung Hạnh Phúc
 
Anh sẽ viết vạn lời thơ tình tứ
Vần bổng trầm ca ngợi trái tim thơ
Dấu si thăng lúc diệu ảo sương mờ
Điệu la thứ chiều tha hương đất khách
 
Chân hạnh phúc nguồn vui từ suối mạch
Bóng hàng dương soi bóng dưới giòng xanh
Anh bình an trong tình cảm hiền lành
Của em gái, chân dung nguồn hạnh phúc
 
Em vui vẻ cười tươi trong mọi lúc
Dẫu có buồn cũng giấu kỹ gương vui
Anh vì em, cũng nuốt hết ngậm ngùi
Lòng thanh thản bình an không lo lắng
 
Em hạnh phúc đời anh tràn hoa nắng
Hương hoa thơm trầm ngát với thời gian
Anh với em mình mãi mãi bình an
Chân hạnh phúc tháng năm càng bền chặt
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Hoa Hạnh Phúc
 
Vai tưạ vai lời thầm thì to nhỏ
Môi chạm môi nhớ mãi nụ hôn tình
Khắc vào tim những vần điệu thật xinh
Hồn hai đưá nở đầy hoa hạnh phúc
 
Nhịp trái tim nhẹ ngân vang điệp khúc
"Love story " rất dìu dặt nhẹ nhàng
Âm điệu đầy những huyền ảo mênh mang
Lòng ghi khắc một chuyện tình đáng nhớ
 
Đường tình xui khiến đôi mình gặp gỡ
Cùng cho nhau những rạng rỡ yêu thương
Tình đam mê bên con suối diệu thường
Hoa hạnh phúc hương thơm bay ngan ngát
 
Ánh mặt trời có bao giờ phai nhạt
Màu nắng hồng ngan ngát toả không gian
Em và anh tình yêu mãi dâng tràn
Vĩnh viễn bình an trong niềm hạnh phúc
 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 20.04.2009 02:31:59 (permalink)
0
 
 
Thiên Thần Áo Trắng
 
Em ngồi đó cánh tay trần áo lụa
Tóc phủ vai, guốc cao gót vài phân
Ôi người thương, em ngọc nữ, thiên thần
Anh hạnh phúc khi nhìn em hạnh phúc
 
Anh trải qua những chặng đường vinh nhục
Anh bình an vui sướng lúc trao nhau
Lời yêu thương gắn bó mộng trân châu
Em hồng phúc, ơn lộc trời ban tặng
 
Anh sẽ yêu, mãi yêu dù mưa nắng
Bay lên cao mặc gánh nặng trần gian
Tình yêu thương mãi mãi sẽ ngập tràn
Như phong lụa như tơ trời huyền ảo
 
Em không đẹp chỉ vì màu lụa áo
Đẹp từ tâm, từng cử chỉ dịu dàng
Anh một đời hồn thả mộng mênh mang
Yêu say đắm trong tình yêu thiện mỹ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
THI NANG 24.04.2009 01:02:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nguyên Đỗ,BĂNG NGUYỆT,Sương Anh






quote:

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn anh NĐ, SA và Huynh TN đã ghé đề thơ chúc mừng nha, chúc vui và sáng tác đều tay nha cả nhà .


Cho em về trọ lại trái tim anh ..


Em đã về ngủ trọ ở tim anh
Ngã thật êm lên trên từng nhịp thở
Vòng tay chặt siết ôm mùa dang dở
Cái trở mình cũng sợ anh đau,

Tóc em dài che chẳng hết trời nhau
Để yêu thương mãi khoanh vùng ở lại
Quán trọ này ta xin dừng chân mãi
Qủa tim kia chớ đun đẩy theo mùa,

Có em về xin nguyện làm chăn ấm
Đắp đời anh giữa bóng tối lạnh câm
Bên ngoài mưa, gió, bão cứ ầm ầm
Quán trọ tim nhau,,,trăm năm đã thức ...

Tuesday October 16, 2007 - 01:05pm



Quán Trọ Tim Anh
 
Em cứ về nghỉ lại Trái Tim Anh
Tuy nhỏ bé vẫn ấm nồng nhịp thở
Mời em ghé Quán Trọ Tim dang dở
Cả một đời trăn trở với Cô Đơn
 
Em cứ về ngủ trọ dẫu một hôm
Non nước cũ in dấu tình thân ái
Cỏ hồng xinh như tóc huyền mềm mại
Cái trở mình cũng sợ động hồn nhau
 
Em mỗi lần ghé trọ trở mình đau
Tường vôi cũ đã phai màu bạc trắng
Dấu chân son bước đường đời mưa nắng
Trái tim anh thoi thóp thở theo mùa
 
Em có về quán trọ những ngày mưa
Ngồi bếp lửa than hồng truyền hơi ấm
Nhớ ngày nào em đã làm chăn ấm
Chở che anh lúc giá lạnh mùa đông
 
Quán Trọ Tim Anh em ở lại thỏa lòng
Tiếng ngáy đêm âm thanh tình quyến luyến
Âm nồng say giữa cuộc đời chuyển biến
Quán trọ này  vinh viễn một tình sâu

 
Nguyên Đỗ
 
 


Đi ngang qua thấy hai bài thơ cuả chị BN và anh NĐ hay và dễ thương ghê đi, thương nhất câu : " cái trở mình cũng sợ anh đau "....gợi cho SA cảm hứng ra bài này nè...
 
 
 
Xin Một Đời Ở Trọ
 
Em sẽ mãi là người ở trọ
Nguyện đời đời trong trái tim anh
Tìm chở che trong vòng tay an lành
Cho em thấy màu xanh đầy hy vọng
 
Quán trọ tim anh ngập tràn sức sống
Trái tim tình nóng bỏng chữ yêu thương
Mặc gió mưa gào thét giưã đêm trường
Nơi quán trọ mặn nồng tình chăn gối
 
Mái tóc dài đầy muối sưong tắm gội
Nay mượt mà được bới gọn lên cao
Đời cuả em nay ấm cúng ngọt ngào
Trong quán trọ tình trăm năm hạnh phúc
 
Nguyện một đời dù thân tàn gỗ mục
Vẫn mãi hoài xin một góc trong tim
Sẽ không hoang phí thời gian kiếm tìm
Em đã thấy...tình yêu nơi quán trọ
 
* * *
Trăm năm xin trọ quán tình
Chung chăn kề gối đời mình bên nhau
 
Sương Anh
 
VỀ ĐÂY NHÉ!
 
Buồng tim anh mở cửa đợi từ lâu
Để em trọ vào hòa chung nhịp thở
Đôi tim vàng nối hai đầu nỗi nhớ
Đã mấy năm dài cách trở thương đau
 
Dẫu ước nhiều nhưng chẳng được gần nhau
Bao mùa trôi qua em chưa trở lại
Sóng nước thu nay vẫn gợn biếc màu
Nhớ mái tóc dài lòng anh tê tái
 
Về đây nhé!Đừng để anh chờ mãi
Dù đường xa xôi mong em chớ ngại
Tim xưa vẫn hồng lòng vẫn sắt son
Quán trọ ngày đêm trông ngóng mỏi mòn!
Thi Nang
Thân mến chào Nguyên Đỗ,
Lần đầu tiên Thi Nang ghé thăm ngôi biệt thự của Nguyên Đỗ,Thi Nang xin phép Nguyên Đỗ cho Thi Nang gửi lại đây vài vần thơ mộc mạc nhé!Chúc Nguyên Đỗ và mọi người khỏe vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 17:13:11 bởi Nguyên Đỗ >
THI NANG 25.04.2009 17:10:50 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT,Nguyên Đỗ,Sương Anh 

Cảm ơn anh NĐ, SA và Huynh TN đã ghé đề thơ chúc mừng nha, chúc vui và sáng tác đều tay nha cả nhà .


Cho em về trọ lại trái tim anh ..


Em đã về ngủ trọ ở tim anh
Ngã thật êm lên trên từng nhịp thở
Vòng tay chặt siết ôm mùa dang dở
Cái trở mình cũng sợ anh đau,

Tóc em dài che chẳng hết trời nhau
Để yêu thương mãi khoanh vùng ở lại
Quán trọ này ta xin dừng chân mãi
Qủa tim kia chớ đun đẩy theo mùa,

Có em về xin nguyện làm chăn ấm
Đắp đời anh giữa bóng tối lạnh câm
Bên ngoài mưa, gió, bão cứ ầm ầm
Quán trọ tim nhau,,,trăm năm đã thức ...

Tuesday October 16, 2007 - 01:05pm



Quán Trọ Tim Anh
 
Em cứ về nghỉ lại Trái Tim Anh
Tuy nhỏ bé vẫn ấm nồng nhịp thở
Mời em ghé Quán Trọ Tim dang dở
Cả một đời trăn trở với Cô Đơn
 
Em cứ về ngủ trọ dẫu một hôm
Non nước cũ in dấu tình thân ái
Cỏ hồng xinh như tóc huyền mềm mại
Cái trở mình cũng sợ động hồn nhau
 
Em mỗi lần ghé trọ trở mình đau
Tường vôi cũ đã phai màu bạc trắng
Dấu chân son bước đường đời mưa nắng
Trái tim anh thoi thóp thở theo mùa
 
Em có về quán trọ những ngày mưa
Ngồi bếp lửa than hồng truyền hơi ấm
Nhớ ngày nào em đã làm chăn ấm
Chở che anh lúc giá lạnh mùa đông
 
Quán Trọ Tim Anh em ở lại thỏa lòng
Tiếng ngáy đêm âm thanh tình quyến luyến
Âm nồng say giữa cuộc đời chuyển biến
Quán trọ này  vinh viễn một tình sâu

 
Nguyên Đỗ
 
 


Đi ngang qua thấy hai bài thơ cuả chị BN và anh NĐ hay và dễ thương ghê đi, thương nhất câu : " cái trở mình cũng sợ anh đau "....gợi cho SA cảm hứng ra bài này nè...
 
 
 
Xin Một Đời Ở Trọ
 
Em sẽ mãi là người ở trọ
Nguyện đời đời trong trái tim anh
Tìm chở che trong vòng tay an lành
Cho em thấy màu xanh đầy hy vọng
 
Quán trọ tim anh ngập tràn sức sống
Trái tim tình nóng bỏng chữ yêu thương
Mặc gió mưa gào thét giưã đêm trường
Nơi quán trọ mặn nồng tình chăn gối
 
Mái tóc dài đầy muối sưong tắm gội
Nay mượt mà được bới gọn lên cao
Đời cuả em nay ấm cúng ngọt ngào
Trong quán trọ tình trăm năm hạnh phúc
 
Nguyện một đời dù thân tàn gỗ mục
Vẫn mãi hoài xin một góc trong tim
Sẽ không hoang phí thời gian kiếm tìm
Em đã thấy...tình yêu nơi quán trọ
 
* * *
Trăm năm xin trọ quán tình
Chung chăn kề gối đời mình bên nhau
 
Sương Anh
 
VỀ ĐÂY NHÉ!
 
Buồng tim anh mở cửa đợi từ lâu
Để em trọ vào hòa chung nhịp thở
Đôi tim vàng nối hai đầu nỗi nhớ
Đã mấy năm dài cách trở thương đau
 
Dẫu ước nhiều nhưng chẳng được gần nhau
Bao mùa trôi qua em chưa trở lại
Sóng nước thu nay vẫn gợn biếc màu
Nhớ mái tóc dài lòng anh tê tái
 
Về đây nhé!Đừng để anh chờ mãi
Dù đường xa xôi mong em chớ ngại
Tim xưa vẫn hồng lòng vẫn sắt son
Quán trọ ngày đêm trông ngóng mỏi mòn!
Thi Nang



Mùa Xuân Tới
 
Mùa Xuân tới lá hoa xuân tươi nở
Xanh cây cành vàng tím đỏ muôn hoa
Em chúa xuân làm trời đất giao hòa
Gieo mầm mới tạo muôn người hạnh phúc
 
Mùa Xuân tới  tình thơ thành ca khúc
Của tình yêu đôi lứa bước vào đời
Như chúng mình còn lứa tuổi đôi mươi
Còn say đắm, đam mê nồng, buông thả
 
Cơn sốt xuân trái tim nồng nóng lạ
Trái tim hồng nóng bỏng chảy ta băng
Trong mắt anh em hình bóng cô Hằng
Nơi nguyệt điện hạ mình đang tái thế
 
Em ghé lại, ngự trong hồn anh nhé
Quán trọ tình , lầu tình ái muôn năm
Đêm từng đêm đâu chi phải đêm rằm
Mới hò hẹn mới gần nhau trong gang tấc
 
Nguyên Đỗ


ĐÓA HOA XUÂN
 
Đóa hoa xuân trên cành vừa chớm nở
Dưới trời xuân rực rỡ sắc màu hoa
Ngào ngạt hương xuân lan tỏa quyện hòa
Cho cuộc sống đẹp tươi tràn hạnh phúc
 
Đóa hoa xuân dệt nên thiên tình khúc
Kết thành vần thơ tiếng nhạc dâng đời
Đầy mơ ước của tuổi trẻ hai mươi
Tựa trái tim son dạt dào dậy sóng
 
Đã qua đi buổi đông hàn,hạ nóng
Đóa hoa xuân lồng bóng dưới vầng trăng
Tô thắm cho đời chứa chan hy vọng
Ấm áp lòng người tan biến giá băng
 
Lóng lánh vườn hoa soi ánh gương Hằng
Trong quán trọ,mong một lần gặp gỡ
Rồi đường trần dù hai ngả cách ngăn
Hoa vẫn nở giữa tim mình muôn thuở...
Thi Nang
 

damotlanyeunhau 27.04.2009 17:53:31 (permalink)
0
 
 
anh Nguyên, SA và hân hạnh chào anh Thi Nang sis Băng Nguyệt . Đến hôm nay aB mới đọc đến quán trọ này - xin phép cả nhà cho aB tiếp viết nhé
 
 
Quán Trọ Tim Anh

Em cứ về nghỉ lại Trái Tim Anh
Tuy nhỏ bé vẫn ấm nồng nhịp thở
Mời em ghé Quán Trọ Tim dang dở
Cả một đời trăn trở với Cô Đơn

Em cứ về ngủ trọ dẫu một hôm
Non nước cũ in dấu tình thân ái
Cỏ hồng xinh như tóc huyền mềm mại
Cái trở mình cũng sợ động hồn nhau

Em mỗi lần ghé trọ trở mình đau
Tường vôi cũ đã phai màu bạc trắng
Dấu chân son bước đường đời mưa nắng
Trái tim anh thoi thóp thở theo mùa

Em có về quán trọ những ngày mưa
Ngồi bếp lửa than hồng truyền hơi ấm
Nhớ ngày nào em đã làm chăn ấm
Chở che anh lúc giá lạnh mùa đông

Nguyên Đỗ

 
 
 
 
 
Bếp Hồng . . .


Nơi quán trọ không vách tranh sườn đất
Không mái ngói kết vôi bạc thời gian
Quán trọ tim - nghe ngây ngất ấm êm
Xin dừng lại - nơi quán tim anh nhé

Em đốt lên ngọn lửa hồng rất khẽ
Đủ ánh vừa để hai đứa dệt mơ
Cùng bếp hồng nấu đôi chén trà thơ
Giữa lòng tim thân thương mềm âu yếm

Không thù nghịch hay ghen, hờn trách oán
Suốt bốn mùa dòng máu nóng yêu thương
Nhịp trái tim không lạc hướng - bất thường
Như tình yêu - hai tâm hồn thuận gió

Thuyền lướt trôi mạch suối tim êm ả
Chẳng cằn khô - hiu hắt bởi thời gian
Cho em xin bước nhẹ gót chân trần
Nghỉ lại đây - quán trọ tim anh nhé


aB - April 2009
 
 
 

 
Nguyên Đỗ 09.05.2009 13:58:37 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
anh Nguyên, SA và hân hạnh chào anh Thi Nang sis Băng Nguyệt . Đến hôm nay aB mới đọc đến quán trọ này - xin phép cả nhà cho aB tiếp viết nhé
 
 
Quán Trọ Tim Anh

Em cứ về nghỉ lại Trái Tim Anh
Tuy nhỏ bé vẫn ấm nồng nhịp thở
Mời em ghé Quán Trọ Tim dang dở
Cả một đời trăn trở với Cô Đơn

Em cứ về ngủ trọ dẫu một hôm
Non nước cũ in dấu tình thân ái
Cỏ hồng xinh như tóc huyền mềm mại
Cái trở mình cũng sợ động hồn nhau

Em mỗi lần ghé trọ trở mình đau
Tường vôi cũ đã phai màu bạc trắng
Dấu chân son bước đường đời mưa nắng
Trái tim anh thoi thóp thở theo mùa

Em có về quán trọ những ngày mưa
Ngồi bếp lửa than hồng truyền hơi ấm
Nhớ ngày nào em đã làm chăn ấm
Chở che anh lúc giá lạnh mùa đông

Nguyên Đỗ

 
 
 
 
 
Bếp Hồng . . .


Nơi quán trọ không vách tranh sườn đất
Không mái ngói kết vôi bạc thời gian
Quán trọ tim - nghe ngây ngất ấm êm
Xin dừng lại - nơi quán tim anh nhé

Em đốt lên ngọn lửa hồng rất khẽ
Đủ ánh vừa để hai đứa dệt mơ
Cùng bếp hồng nấu đôi chén trà thơ
Giữa lòng tim thân thương mềm âu yếm

Không thù nghịch hay ghen, hờn trách oán
Suốt bốn mùa dòng máu nóng yêu thương
Nhịp trái tim không lạc hướng - bất thường
Như tình yêu - hai tâm hồn thuận gió

Thuyền lướt trôi mạch suối tim êm ả
Chẳng cằn khô - hiu hắt bởi thời gian
Cho em xin bước nhẹ gót chân trần
Nghỉ lại đây - quán trọ tim anh nhé


aB - April 2009
 
 
 



 
 
Quán Trọ Tim
 
Mạch nước mát suối nguồn thơ êm ả
Đôi chân trần trên đá sỏi em đi
Ghé lại đây, ngồi ngơi nghỉ, đợi gì?
Quán trọ nhỏ tim ấm nồng trìu mến
 
Nếu em muốn, anh thắp hai ngọn nến
Đêm xuân hồng không giá lạnh mùa đông
Không nóng nung như buổi tối hạ nồng
Không hiu hắt  của thu vàng héo úa
 
Em còn nhớ lần anh đứng bên cửa
Đón em vào, buổi đó, ở Thôn Xanh
Em líu lo như chim hót đầu cành
Điệu ca Huế, một vì công chúa Huế
 
Xưa đã thế, bây chừ anh vẫn thế
Một tình yêu, Thôn Vỹ Giạ, Hương Giang
Một tình yêu trong sáng thật dịu dàng
Nơi Quán Trọ Tim anh không thay đổi
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 13.05.2009 18:09:22 (permalink)
0
Ra Trường

Thấm thóat thật nhanh quãng thời gian
Ngày con bé bỏng tuổi hiền ngoan
Nắn na nắn nót từng trang giấy
Họa vẽ ngây thơ nhất trần hòan

Cậu nhớ tháng ngày con lớn lên
Học hai trường nhỏ học chăm bền
Về nhà hỏi cậu tìm thêm sách
Cậu tiếc chi đâu chẳng chịu liền

 
Cậu cháu cùng nhau đi các nơi
Công viên, thư viện... thuộc quen rồi
Thủ đô, Texas,... Cali nữa
Chỉ có một nơi chưa đến thôi
 
Nữu Ước con đi có một mình
Coi hòai nhạc kịch sợ linh tinh
Con Ma Nhà Hát con nghe mãi
Muốn cậu cùng đi để khỏi kinh

 
Cầm giấy thư mời lệ rưng rưng
Tuần sau mãn khóa thật vui mừng
Mừng con khôn lớn ra trung học
Mãn khóa ra trường hạnh phúc chung
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 07:10:22 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 20.05.2009 19:49:47 (permalink)
0

Duyên Muộn

Rụng vỡ bên thềm một ánh sao
Oà trong hoang vắng mảnh hư hao
Sầu dâng rét mướt linh hồn tím
Vạn kỷ khô cằn những khát khao

Lấp kín chi tình dưới đáy sâu
Một lần xin cũng lỡ môi nhau
Về trên tột đỉnh khờ say đắm
Ảo vọng âm thầm đã bấy lâu

Giọt đắng u mê vẫn miệt mài
Dư âm nhỏ vết mộng tàn phai
Bơ phờ từng mái chèo đưa lối
Sóng sánh thuyền duyên đậu mắt ai

Quấn quýt nô đùa đến tả tơi
Tâm tư mòn mỏi mãi buông lơi
Nên tình vẫn lén tìm nương náu
Ẩn dụ thâm sâu những tội đời

Suốt kiếp ưu phiền tưạ áng mây
Lênh đênh nỗi nhớ đến hao g`y
Thềm sao vẫn tỏ vàng tay ngọc
Gom góp mảnh hồn lất phất bay ...

LinhHồnTím
7/23/99



Ánh Sao Duyên Mộng


Thấp thoáng bên thềm một ánh sao
Lung linh muôn vạn những xôn xao
Ngập tràn hy vọng linh hồn tím
Vạn thế không còn những khát khao

Chôn kín chi tình dưới vực sâu
Một lần ngon ngọt nếm môi nhau
Bờ vai tai mắt khờ say đắm
Xóa mờ thương nhớ đã bao lâu

Rượu đắng tình mê vẫn miệt mài
Hẹn thề năm tháng chẳng tàn phai
Bước chân theo lối mòn dốc núi
Từ Thức đêm nào nhập thiên thai

Quấn quít bên nhau đến trọn đời
Nhạc tình rung nhịp khẽ buông lơi
Ánh trăng tháng Bảy tình Ngưu-Chức
Sáng đẹp trong mưa bụi tuyệt vời

Hạnh phúc niềm vui như áng mây
Ngang trên trời thẫm, thoáng hao gầy
Thềm sao lấp lánh Trăng mơ ước
Mộng mơ ngày đó vẫn tung bay

Nguyên Đỗ
07-29-1999


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 39 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9