Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 39 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 11.09.2009 14:44:41 (permalink)
0
DAM LAM DO!
 
Con người ta lắm lúc cười  liên tục
Vì ngôn từ là lạ, dấu rong chơi
Nghĩ lung tung bậy bạ sẽ tiêu đời
Đỏ tai, mặt, hở răng bao nhiêu cái?
 
Cư liều lĩnh là to đầu mà dại
Nghĩ chẳng hay nghĩ tầm bậy tà tâm
Tỉnh lại mau không khéo bé cái lầm
Dám lắm đó chẳng phải dâm đâu nhé
 
Đúng vô duyên không về nhà hỏi trẻ
Chuyện đơn sơ mà phức tạp nghĩ chi
Cho trái tim hồn vía hóa đen sì
Cười hỉ hả đếm hai hàm đủ bộ !
 
Cho anh đếm, em làm nư thách đố
Đếm bằng tay hay bằng lưỡi cho mau
Trời ơi trời, đếm bằng mắt nhìn sâu
Đếm trọn bộ đủ ba mươi hai hạt bắp
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 05:16:18 bởi Nguyên Đỗ >
Hàn Nhân 16.09.2009 00:27:13 (permalink)
0
Có phải mưa về ướt mi ai
lắng đọng hồn thơ chiều thu về
Mưa thu lơ đãng chân trời tím
Cho người mơ mộng với mùa thu.
Nguyên Đỗ 16.09.2009 21:39:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Hàn Nhân

Có phải mưa về ướt mi ai
lắng đọng hồn thơ chiều thu về
Mưa thu lơ đãng chân trời tím
Cho người mơ mộng với mùa thu.

 
Thu Chớm Vàng, Xuân Ngất Ngây
 
Thu chớm vàng trên đỉnh ngọn cây
Xuân về hồng thắm ý thơ đầy
Tóc em dù ngắn tình dài lắm
Dáng nhỏ thiên thơ hoa nắng say
 
Em chạy vòng quanh ngắm phố đêm
Heo may thu lạnh, ấm bên em
Trên cao nhìn xuống từng con dốc
Đường phố cong cong vạn ánh đèn
 
Tinh tú ngân hà dưới phố kia
Tình thơ chan chứa lắm đam mê
Lâng lâng trong dạ hương trầm ngát
Có buổi trăng sao lạc lối về?
 
Giao cảm mười năm vẹn một ngày
Hồn xuân phơi phới gió thu bay
Nhìn nhau tủm tỉm bao thương mến
Vạn lý tình sâu muôn đắm say
 
Thu dẫu về đây, Xuân ngất ngây
Hồn thu hoa lá sắc khoe đầy
Là muôn sắc lạ trong tâm dạ
Là nắng mùa xuân hương cỏ cây
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 19.09.2009 20:16:12 (permalink)
0
Những Bài Thơ

Những bài thơ anh viết
Tự cõi hồn trái tim
Với tấm lòng tha thiết
Gởi về riêng tặng em

Chia vui cùng em nhé
Cuối năm lấy chồng rồi
Chúc em mãi tươi trẻ
Tình yêu luôn lên ngôi

Nguyên Đỗ



nguyenngoat 22.09.2009 08:20:54 (permalink)
0
LẤY CHỒNG
 
Cô gái lấy chồng rồi
Như chim sáo sang sông
Biết cố nhân có nhớ
Những hẹn hò chờ trông
 
Mai em về xứ lạ
Có còn nhớ thơ tôi
Hay quên đi tất cả
Theo dòng đời nổi trôi?
 
Suốt đời làm thi sĩ
Gia tài mấy vần thơ
Khó gặp người tri kỉ
Bến đời vẫn bơ vơ.
 
 
 
 
 
 
Leo* 22.09.2009 11:17:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Những Bài Thơ

Những bài thơ anh viết
Tự cõi hồn trái tim
Với tấm lòng tha thiết
Gởi về riêng tặng em

Chia vui cùng em nhé
Cuối năm lấy chồng rồi
Chúc em mãi tươi trẻ
Tình yêu luôn lên ngôi

Nguyên Đỗ





 
Sáo nào đâu có sang sông
Sáo còn đang ngủ trong..lồng..của anh
 

 
 
 
damotlanyeunhau 22.09.2009 14:44:14 (permalink)
0
 
 

Chuyện tình Thu. . .
 

Sáng hôm nay Thu yêu đương quay lại
Chiếc áo mầu vàng nhạt kết hoa xanh
Em hạnh phúc tình tự bước bên anh
Dưới rặng Thông ánh bình minh ấm áp
 
Sáng hôm nay vẫy chào mùa Hạ nóng
Gót lãng mạn nàng Thu yêu kiều sang
Gió đam mê hôn rối suối tóc huyền
Trời uyển chuyển mộng mơ và say đắm
 
Nắm tay nhau dạo quanh khu vườn thắm
Đôi môi trần gây quyến rũ đê mê
Sáng hôm nay rèm Thu kéo tứ bề
Nghe anh kể câu chuyện tình Thi sĩ
 

aB - Sept 2009
Nguyên Đỗ 28.09.2009 14:28:15 (permalink)
0
Người Mẹ Gương Mẫu
 
Em thức dậy khi gần tám giờ tối
Ưỡn ngực ra ngáp ngủ... ghét ghê chưa?
 Sao chẳng nằm thêm nữa, ngủ  chưa vừa
Miệng còn đau, khô cổ, nhức đầu nữa
 
Em thức dậy sợ hai con tới bữa
Chẳng ăn cơm, lại mì gói... buồn tênh
Nên trở mình thức giấc ngủ sao đành
Xào thịt với đậu xanh tươi ngon ngọt lắm
 
A tình mẹ thật tuyệt vời sâu thẳm
Chẳng có gì sánh được tình mẹ con
Rất bao dung rất rộng lượng vuông tròn
Mấy ai hiểu khi chưa từng làm mẹ
 
Chúc em mãi là người mẹ tươi trẻ
Mãi tuyệt vời như ở tuổi đôi mươi
Trong trái tim luôn giữ mãi nụ cười
Giấc ngủ đẹp có thiên thần phù trợ
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 28.09.2009 20:03:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Leo*

Sáo nào đâu có sang sông
Sáo còn đang ngủ trong..lồng..của anh






Cho Dù Sáo Đã Sang Sông
 
 
Cho dù sáo đã sang sông
Hồn thơ hương sáo trong lòng không quên
Cho dù thương nhớ, chẳng ghen
Mừng cho phận sáo ước nguyền sướng vui
 
Cho dù anh mãi ngậm ngùi
Nhớ ngày sáo nhỏ hót vui trong lồng
Cho dù anh cứ long đong
Nhớ về sáo nhỏ trời hồng ấm êm
 
Cho dù thương nhớ từng đêm
Lòng luôn chúc phúc tình em mặn nồng
Thương ai, giữ kín trong lòng
Có duyên không nợ thơ lồng mộng mơ
 
Từ em mặc áo tình thơ
Đi vào trong mộng hồn mơ dáng về
Còn đây đầy những đam mê
Đêm nay sáo mộng tóc thề gió bay
 
Nguyên Đỗ
 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 13:17:59 bởi Huyền Băng >
Leo* 29.09.2009 15:33:46 (permalink)
0
Cho Dù Sáo Đã Sang Sông
 
 
Cho dù sáo đã sang sông
Hồn thơ hương sáo trong lòng không quên
Cho dù thương nhớ, chẳng ghen
Mừng cho phận sáo ước nguyền sướng vui
 
Cho dù anh mãi ngậm ngùi
Nhớ ngày sáo nhỏ hót vui trong lồng
Cho dù anh cứ long đong
Nhớ về sáo nhỏ trời hồng ấm êm
 
Cho dù thương nhớ từng đêm
Lòng luôn chúc phúc tình em mặn nồng
Thương ai, giữ kín trong lòng
Có duyên không nợ thơ lồng mộng mơ
 
Từ em mặc áo tình thơ
Đi vào trong mộng hồn mơ dáng về
Còn đây đầy những đam mê
Đêm nay sáo mộng tóc thề gió bay
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Con Sáo Tương Tư
 
Sáo tương tư mãi bóng hình
Hoàng hôn khuất bóng còn nhìn nơi xa
Âm thầm hát khúc tình ca
Nhớ ơi là nhớ người ta quá trời
 
Sáo thuơng anh chẳng nên lời
Chỉ trông chỉ ngóng rối bời con tim
Sáo đành một bóng lặng im
Nhìn anh cười nói mà tìm niềm vui
 
Sáo vắng anh sáo ngậm ngùi
Tháng ngày buồn tủi ngủ vùi tuổi xuân
Còn ai chia sẻ vui cùng
Sáo ngồi một bóng lạnh lùng từng đêm
 
Sáo nhớ một thuở ấm êm
Sáo tìm ký ức lòng thêm rã rời
Người ơi, giờ đã hai nơi
Sáo còn yêu mãi một thời đam mê
 
Xàng xê điệu lý xàng xê
Sáo ngân câu hát vỗ về cho nhau
Mộng còn đẹp mãi về sau
Hỡi người, Sáo mãi một câu yêu người !
 
ngày 28/09/09
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 15:34:51 bởi Leo* >
Nguyên Đỗ 02.10.2009 12:09:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Leo*

Cho Dù Sáo Đã Sang Sông
 
 
Cho dù sáo đã sang sông
Hồn thơ hương sáo trong lòng không quên
Cho dù thương nhớ, chẳng ghen
Mừng cho phận sáo ước nguyền sướng vui
 
Cho dù anh mãi ngậm ngùi
Nhớ ngày sáo nhỏ hót vui trong lồng
Cho dù anh cứ long đong
Nhớ về sáo nhỏ trời hồng ấm êm
 
Cho dù thương nhớ từng đêm
Lòng luôn chúc phúc tình em mặn nồng
Thương ai, giữ kín trong lòng
Có duyên không nợ thơ lồng mộng mơ
 
Từ em mặc áo tình thơ
Đi vào trong mộng hồn mơ dáng về
Còn đây đầy những đam mê
Đêm nay sáo mộng tóc thề gió bay
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Con Sáo Tương Tư
 
Sáo tương tư mãi bóng hình
Hoàng hôn khuất bóng còn nhìn nơi xa
Âm thầm hát khúc tình ca
Nhớ ơi là nhớ người ta quá trời
 
Sáo thuơng anh chẳng nên lời
Chỉ trông chỉ ngóng rối bời con tim
Sáo đành một bóng lặng im
Nhìn anh cười nói mà tìm niềm vui
 
Sáo vắng anh sáo ngậm ngùi
Tháng ngày buồn tủi ngủ vùi tuổi xuân
Còn ai chia sẻ vui cùng
Sáo ngồi một bóng lạnh lùng từng đêm
 
Sáo nhớ một thuở ấm êm
Sáo tìm ký ức lòng thêm rã rời
Người ơi, giờ đã hai nơi
Sáo còn yêu mãi một thời đam mê
 
Xàng xê điệu lý xàng xê
Sáo ngân câu hát vỗ về cho nhau
Mộng còn đẹp mãi về sau
Hỡi người, Sáo mãi một câu yêu người !
 
ngày 28/09/09
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Nhớ Ơi Là Nhớ
 
Nhớ ơi là nhớ, nhớ người ta chi lạ
Một trời xa, con sáo đã sang sông
Con sáo bay, con sáo đã xổ lồng
Không trở lại bến sông, giòng suối cũ
 
Nhớ ơi nhớ, nói sao nói cho đủ
Nhớ từng ly từng tí nhớ vô cùng
Nhớ làm sao, nhớ nhiều lắm mông lung
Chi tiết nhỏ có khi là vụn vãnh
 
Nhớ đôi mắt nhớ nụ cười ranh mãnh
Nhớ đôi môi lúc lạnh cứ run run
Nhớ lúc nào anh cúi xuống định hôn
Em run sợ lẩn sau lưng chạy trốn
 
Nhớ ơi nhớ, kỷ niệm về hỗn độn
Thực hay mơ, mộng thực khác gì nhau
Em cách xa, như từng giọt mưa Ngâu
Thấm vào áo nỗi sầu theo cơn nhớ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
damotlanyeunhau 02.10.2009 21:20:44 (permalink)
0
Nhớ Ơi Là Nhớ

Nhớ ơi là nhớ, nhớ người ta chi lạ
Một trời xa, con sáo đã sang sông
Con sáo bay, con sáo đã xổ lồng
Không trở lại bến sông, giòng suối cũ

Nhớ ơi nhớ, nói sao nói cho đủ
Nhớ từng ly từng tí nhớ vô cùng
Nhớ làm sao, nhớ nhiều lắm mông lung
Chi tiết nhỏ có khi là vụn vãnh

Nhớ đôi mắt nhớ nụ cười ranh mãnh
Nhớ đôi môi lúc lạnh cứ run run
Nhớ lúc nào anh cúi xuống định hôn
Em run sợ lẩn sau lưng chạy trốn

Nhớ ơi nhớ, kỷ niệm về hỗn độn
Thực hay mơ, mộng thực khác gì nhau
Em cách xa, như từng giọt mưa Ngâu
Thấm vào áo nỗi sầu theo cơn nhớ

Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Nhớ Thế . . .


Tình yêu đầu một thời sao mãi nhớ
Nhớ vô vàn chiều nắng nhạt đong đưa
Mây xám mau như vơ vẩn gọi mưa
Níu tay em kéo nhanh tìm chỗ trú

Tuổi rong chơi lùi dần vào quá khứ
Kỷ niệm hồng đậm theo nét thời gian
Gặp lại nhau sao thân thiết vô vàn
Như chưa lần cách xa nhau ngày ấy

Bốn mùa trôi năm tháng qua nhớ thế
Nhớ tiếng cười rộn rã chiều Phượng bay
Nhớ ánh mắt ân cần trao - đắm say
Chiều phố nhỏ mây giăng mầu tha thiết

Và dường như đà yêu từ kiếp trước
Để bay giờ khao khát được gần nhau
Giấc nửa đêm tóc rối chạm vai - đầu
Chạm hơi thở nồng nàn hương quyến rũ




aB - Oct 2009

Leo* 03.10.2009 01:55:10 (permalink)
0







Nhớ Ơi Là Nhớ
 
Nhớ ơi là nhớ, nhớ người ta chi lạ
Một trời xa, con sáo đã sang sông
Con sáo bay, con sáo đã xổ lồng
Không trở lại bến sông, giòng suối cũ
 
Nhớ ơi nhớ, nói sao nói cho đủ
Nhớ từng ly từng tí nhớ vô cùng
Nhớ làm sao, nhớ nhiều lắm mông lung
Chi tiết nhỏ có khi là vụn vãnh
 
Nhớ đôi mắt nhớ nụ cười ranh mãnh
Nhớ đôi môi lúc lạnh cứ run run
Nhớ lúc nào anh cúi xuống định hôn
Em run sợ lẩn sau lưng chạy trốn
 
Nhớ ơi nhớ, kỷ niệm về hỗn độn
Thực hay mơ, mộng thực khác gì nhau
Em cách xa, như từng giọt mưa Ngâu
Thấm vào áo nỗi sầu theo cơn nhớ
 
Nguyên Đỗ
 


Đêm Thuơng Nhớ

Ôi chao nhớ, nhớ chi mà lạ rứa
Cứ tìm hoài một nữa ở nơi xa
Tháng ngày xưa là một thuở đậm đà
Còn quanh quẩn phút mặn mà ân ái
 
Biết về đâu giữa màn trời tê tái
Mưa còn giăng còn trải suốt mùa đông
Nhớ vòng tay nụ hôn quá ấm nồng
Đành thảng thốt gọi trong lòng đêm trắng
 
Từng mùa trôi góp nhặt từng sợi nắng
Dệt nhớ nhung buổi xa vắng đợi chờ
Thành chiếc áo gửi người giữa cơn mơ
Sưởi tim ấm giữa bốn bờ lạnh lẽo.
 
Tình của em theo người về muôn nẻo
Kỷ niệm xưa treo vắt vẻo vách tim
Dẫu biết phận số còn nhiều lắm nổi chìm
Nhớ đến nhau, với em...niềm an ủi.
 
Ngày 03/10/09
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 13:20:44 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 03.10.2009 10:23:11 (permalink)
0
 
Từ Dân Giã Đến Hòang Tộc
 
Giòng hòang tộc hay dân thường cũng thế
Nếu làm sai, biết nhận lỗi mình sai
Có ai sai mà cố cãi hòai hòai
Biết sửa đổi, biết canh tân, cải thiện
 
Làm con người phải luôn luôn cầu tiến
Chẳng ai cười khi hướng thiện vươn lên
Có mấy ai buông thả mãi trong ươn hèn
Không đứng dậy, chuyển đường đi, hãnh tiến
 
Ở trên đời có gì là vĩnh viễn
Có bại vong có vinh hiển cao sang
Có ai đâu ngồi mãi ở ngai vàng
Mà hiểu thấu cõi lòng dân  đời mới

Từ thường dân đến ngôi cao vời vợi
Cũng kiếp người sinh tử có tồn vong
Chết cũng chôn !!! Được sống mãi trong lòng
Bởi điều thiện, trong cuộc đời tạo phúc!!!
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 22:40:42 bởi Nguyên Đỗ >
Leo* 04.10.2009 17:49:52 (permalink)
0
 
 

Ngày Ngóng Trông
 
Từng phút đợi, từng giây trông tựa cửa
Mỗi từng ngày chờ tin ngắn nơi xa
Mãi xuyến xao, mãi trân quý đậm đà
Hương trầm ngát gió xuân không về lại
 
Mùa thu đến khiến hồn càng tê tái
Hiu quạnh về lá rải lối long đong
Anh nhớ em, nhớ vĩnh viễn trong lòng
Nhớ tiếng "Anh" nhớ giọng cười hi hí
 
Đã yêu thương, đã thành tình tri kỷ
Giọt sương mơ đọng lại nhỏ thành thơ
Em có về cho hồn thỏa mong chờ
Sưởi trái tim qua tháng ngày lạnh lẽo
 
Anh tìm em nhắn tin từ vạn nẻo
Từ Austin, Phố Gió, Savannah
Từ phi trường lớn tại Atlanta
Xuân chưa đến, anh buồn chờ trước cửa
 
Em, nỗi nhớ trầm kha không thuốc chữa
Chỉ có em mới trị được mà thôi
Nghĩ tới em hồn rung cảm bồi hồi
Khi nhắm mắt trong mơ em lại tới
 
Nguyên Đỗ

 
Vạn Lần Nhớ
 
Anh có đếm sao trời không anh nhỉ?

Bao nhiêu sao em nhớ gấp vạn lần
Mỗi từng giây từng khắc nhớ cuồng si
Nhiều đến mức bỗng nhiên em ngớ ngẩn
 
Nhớ anh lúc định hôn em lại lẩn
Thoát thế nào anh xiết chặt lại ngay
Vờ thế chứ lòng nôn nao đón nhận
Cảm giác đê mê đến chừ còn ngất ngây
 
Ghét anh ghê cứ làm người ta say
Như chết lịm giữa đoạ đày nỗi nhớ
Anh cứ thế cứ ghẹo người ta lẫy
Rồi vuốt ve đưa cả một trời mơ
 
Nhớ về anh chỉ biết mượn vần thơ
Dệt câu chữ cho mong chờ ngắn lại
Hai trái tim thôi chẳng còn cách trở
Ta trong nhau cho hơi thở từng ngày.

Ngày 04/10/09

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 17:52:14 bởi Leo* >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 39 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9