Huấn Luyện Viên Sư Tử
Anh không biết em thích đi làm xiếc
Huấn luyện viên sư tử thật oai phong
Sư tử nằm ngoan ngoãn thật vừa lòng
Hùm beo sấu thú vật nào cũng luyện?
Em cứ liệu sang bên anh một chuyến
Đủ sức chăng, dám huấn luyện con người
Như anh liều câu ngư nữ không đuôi
Thả hồ nước bơi nhịp nhàng hoa mắt
Dám đủ sức hay vội vàng trốn mất
Sợ oai danh một phút biến thành tro
Về chốn xưa, bỏ roi kiếm, làm trò
Đi học lại những đường quyền thế võ
Trông oai vệ quần Jean xanh áo đỏ
Hay màu cam cô gái nhỏ đam mê
Chuyến bay xa em ghé lại răng tề ?
Có giây nhợ cột con người không nhỉ ?
Nguyên Đỗ
Tình Yêu Vô Tận
Em con gái tay trói gà không chặt
Dám ngang tàng vuốt mặt bậc quân vương
Trái tim em dành cả cho người thuơng
Dịu dàng lắm anh tỏ tường chưa hở?
Vòng tay em cột anh thay mối nhợ
Cuộc đời em là duyên nợ trao anh
Mãi giản đơn và một dạ chân thành
Không lay chuyển chỉ dành cho anh đó.
Nguyện bên anh dù đường đời gian khó
Đêm thì thầm to nhỏ chuyện yêu đương
Ngày sóc chăm từng lá cỏ trong vườn
Mãi cuộc sống bình thuờng nơi nhung gấm.
Chỉ bên anh em thấy mình tươi thắm
Mất anh rồi em cứ đắm trong mơ
Giống con sóng cứ vỗ mãi xa bờ
Chạy vội vả trong mong chờ vô vọng.
Người tình hỡi, bên em là biển rộng
Hãy làm bờ bến mộng của riêng em
Khúc dân ca ru em ngủ từng đêm
Để em biết đang êm đềm hạnh phúc.
Ngày 07/11/09