Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 39 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 24.10.2010 05:56:47 (permalink)
0
Thiên Sứ Tình Yêu

Nếu em muốn làm lữ hành khách trọ
Em cứ về ngủ tại Quán Tim Anh
Chốn bình yên, có chăn chiếu dỗ dành
Lời ngọt ấm, mái nhà anh che chở

Nếu em muốn là nàng thơ bé nhỏ
Trọn vẹn đời hiện diện Quán Tim Anh
Khói lam chiều, mây trắng, mái nhà tranh
Thanh bần, đẹp, tự nhiên, luôn chân thiết

Nếu em muốn làm bạn đời tha thiết
Cùng với anh gìn giữ Quán Em Anh
Có sen thắm quanh năm ngát hương lành
Có con suối, nguồn thơ luôn tươi mát

Nếu em muốn làm người tình cất hát
Bản Tình Ca khúc nhạc mộng Tim Anh
Đến với anh trong giấc mộng đêm lành ...

Xin hãy đến, người tình thơ, thiên sứ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 24.10.2010 17:19:18 (permalink)
0
Tự Nhiên Thèm Hát

Tự nhiên thèm hát, em thanh thoát hát
Bản tình ca ngây ngất trọn đêm nay
Để ngàn sau còn nhớ mãi khúc ca này
Và tiếng hát của người em xinh xắn

Tự nhiên thèm hát, anh người may mắn
Ngồi trong đêm nghe tiếng hát chơi vơi
Ly cà phê bốc khói, tưởng mây trôi
Trên Phố Núi, quê hương xa vời vợi

Tự nhiên thèm hát, em tự nhiên hát
Cho người nghe say đắm thoáng đam mê
Mơ thấy ai trên đường cũ tóc thề
Bay trong gió vân vê tà áo trắng

Tự nhiên thèm hát, đêm mơ lằng lặng
Tiếng hát em dìu dặt tái tê lòng
Anh lữ khách nửa đời bước long đong
Trong quán nhỏ nhớ một thời Phố Núi

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 24.10.2010 17:39:59 (permalink)
0
Điệp Âm

Em thói quen rồi hay điệp âm
Anh nghe lần đó tưởng như lầm
Thương thương mãi mãi thương hoài mãi
Thương đến muôn đời đến vạn năm

Em thói quen này anh thích ghê
Yêu yêu yêu mãi vạn đam mê
Lêu lêu ai lớn mà trêu nhỏ
Khoe khoẻ giùm em lúc trăng thề

Nhơ nhớ làm sao lúc vắng em
Trong đêm trong tối với tay tìm
Lạnh lùng chiếc gối nằm như gỗ
Nhoi nhói buồn thiu trong trái tim

Đoi đói em cười đi kiếm ăn
Anh ơi sau nhé em măm măm
Tự nhiên ngon nhé ăn no kỹ
Anh mệt nghiêng mình ngủ thế ăn

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 25.10.2010 01:23:09 (permalink)
0
Lằng Lặng Nhớ

Lằng lặng nhớ, nhớ trầm kha một bóng
Những bài thơ hy vọng chẳng đủ vui
Nhớ người ta, nhớ chi lạ, ngậm ngùi
Thèm nghe nói như bộ hành thèm nước

Tiếng thỏ thẻ như thuốc thần thánh dược
Đưa hồn anh lên tới tận mây xanh
Như gió lùa cho buồm lộng đưa nhanh
Thuyền tới bến chốn nghỉ ngơi an tịnh

Lằng lặng nhớ tiếng cười đùa vui tính
Của nàng thơ, trăng mộng của tình duyên
Hoa mùa xuân, sóng động vỗ mạn thuyền
Những âm vang của thần giao cách cảm

Lằng lặng nhớ, thầm mong trời chứng giám
Mảnh hồn thơ chung thuỷ vạn đời vương
Một bóng hình một dáng nhỏ yêu thương
Cho ngày tháng ngập tràn bao nhung nhớ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 25.10.2010 13:37:42 (permalink)
0
Một Loài Hoa Mùa Xuân

Tên của em một loài hoa thanh quý
Nở cuối đông, đầu xuân nắng ấm sang
Màu sắc tươi, năm cánh đẹp hoa vàng
Tuyết vừa hết nụ xanh tươi mở cánh

Cành Tuyết Mai nụ xanh khi trời lạnh
Nở bung ra theo nắng ấm đầu xuân
Quanh cành Mai ngày Tết sống quây quần
Nghĩa gia tộc ba đời trao quà Tết

Năm cánh Mai tượng trưng thật rõ rệt
Của người xưa bậc quân tử hiền lương
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín trong ngũ cương
Hồn thanh sạch qua cả mùa Đông giá

Em đã qua những xảo lường man trá
Vẫn hiền lương bậc nữ kiệt phi thường
Cũng thật hay, theo đủ cả ngũ cương
Xứng với danh cha mẹ em đặt đấy!

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 13:41:25 bởi Nguyên Đỗ >
Hàn Nhân 27.10.2010 10:07:04 (permalink)
0
Hâm mộ anh Nguyên đỗ lâu rùi.. loay hoay mãi mới được tham gia vnthuquan.. em mạo muội tặng anh đôi dòng thơ nhỏ!!
 
Anh là gì yêu dấu của tôi ơi?
Sao cứ để cho tim mình bối rối
Bao lời nói dịu êm như hơi thở
Vấn vương lòng biết chẳng thể thờ ơ
 
Anh là gì sao lại để ngẩn ngơ?
Bao nỗi nhớ lặng thầm theo em mãi  
Con đường quen vẫn bao người qua lại
Sao nhạt nhòa tìm mãi dáng thân quen
 
Anh mãi là ngọn lửa đang nhen
Để em thấy ấm lòng đêm lạnh giá
Để em thấy ửng hồng trên đôi má
Dấu yêu này là cả cuộc đời em.
Nguyên Đỗ 28.10.2010 08:24:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Hàn Nhân

Hâm mộ anh Nguyên đỗ lâu rùi.. loay hoay mãi mới được tham gia vnthuquan.. em mạo muội tặng anh đôi dòng thơ nhỏ!!

Anh là gì yêu dấu của tôi ơi?
Sao cứ để cho tim mình bối rối
Bao lời nói dịu êm như hơi thở
Vấn vương lòng biết chẳng thể thờ ơ
 
Anh là gì sao lại để ngẩn ngơ?
Bao nỗi nhớ lặng thầm theo em mãi  
Con đường quen vẫn bao người qua lại
Sao nhạt nhòa tìm mãi dáng thân quen
 
Anh mãi là ngọn lửa đang nhen
Để em thấy ấm lòng đêm lạnh giá
Để em thấy ửng hồng trên đôi má
Dấu yêu này là cả cuộc đời em.



Chào Hàn Nhân, không biết có phải Hàn Lệ Nhân ở Paris, một thuở ở Trinh Nữ trước đây không, hay là Người gì đó liên hệ với huynh trưởng của Nguyên Đỗ không?

Dù sao cũng cám ơn huynh tỷ đệ muội ghé quán Nguyên Đỗ, chớ có hầm Đỗ nhá, nát như tương, hay chè bi chừ....
C Pham 28.10.2010 21:59:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Thiên Sứ Tình Yêu

Nếu em muốn làm lữ hành khách trọ
Em cứ về ngủ tại Quán Tim Anh
Chốn bình yên, có chăn chiếu dỗ dành
Lời ngọt ấm, mái nhà anh che chở

Nếu em muốn là nàng thơ bé nhỏ
Trọn vẹn đời hiện diện Quán Tim Anh
Khói lam chiều, mây trắng, mái nhà tranh
Thanh bần, đẹp, tự nhiên, luôn chân thiết

Nếu em muốn làm bạn đời tha thiết
Cùng với anh gìn giữ Quán Em Anh
Có sen thắm quanh năm ngát hương lành
Có con suối, nguồn thơ luôn tươi mát

Nếu em muốn làm người tình cất hát
Bản Tình Ca khúc nhạc mộng Tim Anh
Đến với anh trong giấc mộng đêm lành ...

Xin hãy đến, người tình thơ, thiên sứ

Nguyên Đỗ


Ghé Quán Tim Anh
 
Quán Tim Anh chiều nay em dừng bước
Khói trà bay hương vị vẫn như xưa
Võng tình yêu lay nhẹ dưới nắng thưa
Du dương  khúc nhạc êm đềm… nhịp đập
 
Nàng thơ nhỏ vẫn bên anh e ấp
Trộm nhìn rồi khe khẽ đọc  từng trang
Đắm hồn trong chiều buông lá thu vàng
Môi hé mở như vạn lời muốn nói
 
Quán Tim Anh -  em ngại ngùng khẽ hỏi
Trọ suốt đời - anh có giá phải chăng?
Trả cho anh trăng ngọc với cung Hằng
Lồng đáy nưóc suối nguồn thơ tinh khiết
 
Em hát đây Bản Tình Ca anh viết
Ru giấc nồng khơi ấm mộng tim anh
Với chăn bông nàng thơ khẽ đắp nhanh
Len lén ngắm sợ anh choàng tỉnh giấc
 
C Pham
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 03:40:12 bởi C Pham >
Nguyên Đỗ 29.10.2010 11:27:13 (permalink)
0
Ghé Quán Tim Anh


Quán Tim Anh mời em vào nghỉ bước
Tận tay anh đun nấu ấm trà sen
Ướp bằng sen vùa hé nụ trong đêm
Nghe khôn em khúc nhac thật êm đềm
Miền thôn dã, ngoại ô, không tấp nập

Em có nghe tiếng trái tim anh đập
Dựa vào anh, e ấp mãi mà chi?
Quán Tim Anh rât nhỏ bé so gì
Với cung điện lầu vàng son dinh thự

Quán Tim anh gió ngàn ru tình tứ
Biển bập bềnh ướm thử chỏm ghềnh cao
Gió miên man theo tiếng sóng dạt dào
Đêm vô tận mơ thật dài bối rối

Quán Tim Anh đừng vội vàng ướm hỏi
Giá vô cùng... mắc rẻ... tự lòng thôi
Nếu ước mơ là hạnh phúc tuyệt vời
Không tiền của không bạc vàng sánh được

Quán tim anh, mời em vào nghỉ bước
Tạm qua đêm giá lạnh gió mưa sa
Quán tim anh, qua năm tháng đập đà
Nghỉ dưỡng sức, đường xa nhiều thách đố


Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 11:44:08 bởi Nguyên Đỗ >
Hàn Nhân 29.10.2010 12:19:37 (permalink)
0
Em ko phải là Hàn Lệ Nhân hay là ai liên quan đến Pari hoa lệ... em chỉ là em , đơn giản một người mới tập làm thơ mà thôi!!
 
NHƯ MƠ
 
Đêm khua trăng sáng bâng khuâng
Dàn hoa Thiên lý âm thầm nở hoa
Một cơn gió khẽ thoảng qua
Dáng em bé nhỏ chợt nhoà vào đêm
Sương long lanh rớt bên thềm
Chùm hoa lay khẽ thật mềm thật duyên
Trăng ngiêng như bóng con thuyền
Trôi trên trời thẳm tới miền mênh mông
Phương đông dần chuyển màu hồngLòng tôi bỗng thấy bềnh bồng như mơ !
#430
    Nguyên Đỗ 29.10.2010 14:16:09 (permalink)
    0
    Dấu Yêu

    Trăng khuya sáng giữa tầng không
    Anh ngồi nhung nhớ trong lòng nhớ nhung
    Nhớ sao nhớ lạ nhớ lùng
    Từ đầu nguồn suối đến cùng biển xanh

    Trăng mơ không đến cùng anh
    Nửa khuya trở giấc mộng lành xốn xao
    Ra sân ngước mắt lên cao
    Mông mênh nỗi nhớ đạ dào tim nhau

    Bây giờ yêu dấu noi đâu
    Nửa khuya thức giấc nỗi sầu mênh mang
    Đêm đen gió rụng lá vàng
    Về đâu thương nhớ ngỡ ngàng dấu yêu...
    #431
      Hàn Nhân 29.10.2010 17:42:44 (permalink)
      0


      Những cơn gió kia.... sà xuống đây ta nói nhỏ
      Ngày hôm nay mưa bất chợt ghé thăm
      Vắng nụ cười, cơn mưa buồn bất tận
      Anh đâu rồi.. gió hãy tìm cho mưa!!
       
      Ta đi tìm câu hỏi nhỏ ban trưa
      Nhớ thời xa vắng anh và ta chung lối
      Anh cùng mưa.. đón gió về bối rối
      Nhiều.. chứa chan anh có nhớ lối này
      Hì.. làm thơ với anh Nguyên đỗ để kết thúc một ngày làm việc..
      #432
        Hàn Nhân 29.10.2010 17:44:08 (permalink)
        0
        Cảm ơn nhé, lời thơ ngọt làm sao
        Chất chứa ý thơ với bao sầu muộn
        Nỗi niềm riêng, người với người muôn thủa
        Như biển và thuyền, rạn vỡ khi xa nhau
         
        Cảm ơn nhé, lời thơ cứ chứa chan
        Tình với tình.. chẳng bao giờ nói hết
        Nỗi lòng người trào dâng sao tha thiết
        Ánh mắt đáu đau.. nhìn tôi viết tình buồn
         
         
        Cảm ơn sao hết như nước chảy đầu nguồn
        Nỗi nhớ về người trong tim tôi chôn giấu
        Len lén nhìn thôi.. trời xanh đã nhìn thấu
        Những người đang yêu.. tình cao qua mây trời
        #433
          Nguyên Đỗ 30.10.2010 19:09:14 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Hàn Nhân



          Những cơn gió kia.... sà xuống đây ta nói nhỏ
          Ngày hôm nay mưa bất chợt ghé thăm
          Vắng nụ cười, cơn mưa buồn bất tận
          Anh đâu rồi.. gió hãy tìm cho mưa!!

          Ta đi tìm câu hỏi nhỏ ban trưa
          Nhớ thời xa vắng anh và ta chung lối
          Anh cùng mưa.. đón gió về bối rối
          Nhiều.. chứa chan anh có nhớ lối này

          Hì.. làm thơ với anh Nguyên đỗ để kết thúc một ngày làm việc..



          Mưa, Gió, Cát, Bụi.....


          Mưa, gió, cát, bụi...
          Trần gian dường bất tận...
          Sa mạc tình mút mắt quá mông mênh
          Cất bước đi, không ân hận, một mình
          Mưa ân sủng tắm gội mình dịu mát

          Nếu anh chết chìm mình trong đụn cát
          Bởi nhớ nhung chồng chất đợi trông ai
          Bụi thời gian vùi chôn bóng hình hài
          Từ cát bụi anh trở về cát bụi

          Anh đã viết bài thơ tình đắm đuối
          Nóng đam mê bỏng khát vọng cuồng say
          Em giận anh, anh giã biệt... chuỗi ngày
          Thơ là cát, gió mưa, giông, bão tố

          Dù sao nữa xin tạ ơn tri ngộ
          Thơ là thơ, cuộc sống khác hẳn thơ
          Hương trầm bay nghi ngút giữa điện thờ
          Anh nằm sấp, một đời chờ, truyền chức

          Bao nỗi nhớ, bao đêm dài thao thức
          Sa mạc hồn, anh chết với cô đơn
          Gió cát bay, mưa bão đập vùi chôn
          Thế là hết, nhắm mắt chìm quên lãng

          Nguyên Đỗ
          #434
            Nguyên Đỗ 31.10.2010 20:30:39 (permalink)
            0
            Điểm Tâm Thơ

            Em dặn sáng mai nhớ gởi Thơ
            Đã ghiền đã nghiện biết mong chờ
            Thơ hầm nấu kỹ như hầm phở
            Đặc quánh như cà phê Capucino


            Pha đậm pha vừa công thức riêng
            Giả như người lạ có ngay liền
            Nhưng em đặc biệt anh suy nghĩ
            Đậm quá em cười anh chắc điên

            Một túi thơ anh, viết đã đời
            Tìm thơ đầm đậm uống vừa thôi
            Mà sao không thấy, sao mà khó
            Anh đã quen pha đậm mất rồi

            Ừ trách anh đi chẳng xỏ xiên
            Bởi nhìn em mãi hoá ra ghiền
            Ngắm hoài không chán nhìn em mãi
            Tiếc huỷ tiếc hoài mình chẳng duyên

            Đây gánh sầu anh gánh một đời
            Điểm tâm nhè nhẹ chút tình thôi
            Sáng nay lành lạnh cà phê nóng
            Em uống chút thôi để thấm đời

            Nguyên Đỗ
            #435
              Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 39 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 573 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9