Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 39 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 02.11.2010 18:56:20 (permalink)
0
Vừa Kịp Lúc

Em kịp đến khi anh vừa suýt ngã
Trái tim anh đôi lúc ngả nghiêng chao
Thiên thần em qua giọng nói ngọt ngào
Vực anh đứng bước vào theo chính đạo

Sóng tình dâng đôi khi nhiều gió bão
Giông tố tình lảo đảo bước chân anh
Anh vẫn mơ một mái ấm an lành
Bên em mãi thuỷ chung không ân hận

Em kịp đến, hồi sinh anh mấy bận
Lập lại hoài có lẩn thẩn không em?
Em người yêu, bạn tri kỷ anh tìm
Thiên thần nhỏ, bậc quan âm, tiên nữ

Em vừa đến, mời em ngồi, tình tự
Dựa vai anh khách lữ thứ đường xa
Ta dìu nhau về đến tận quê nhà
Bên Mẹ Cha, chốn thiên đường vĩnh phúc

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 19:43:57 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyệt Hạ 02.11.2010 21:59:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Điểm Tâm Thơ

Em dặn sáng mai nhớ gởi Thơ
Đã ghiền đã nghiện biết mong chờ
Thơ hầm nấu kỹ như hầm phở
Đặc quánh như cà phê Capucino


Pha đậm pha vừa công thức riêng
Giả như người lạ có ngay liền
Nhưng em đặc biệt anh suy nghĩ
Đậm quá em cười anh chắc điên

Một túi thơ anh, viết đã đời
Tìm thơ đầm đậm uống vừa thôi
Mà sao không thấy, sao mà khó
Anh đã quen pha đậm mất rồi

Ừ trách anh đi chẳng xỏ xiên
Bởi nhìn em mãi hoá ra ghiền
Ngắm hoài không chán nhìn em mãi
Tiếc huỷ tiếc hoài mình chẳng duyên

Đây gánh sầu anh gánh một đời
Điểm tâm nhè nhẹ chút tình thôi
Sáng nay lành lạnh cà phê nóng
Em uống chút thôi để thấm đời

Nguyên Đỗ



Không sao....


Em sợ rồi, cà phê thơ quá đậm
Tối uống vào căng mắt thức cả đêm
Nằm thao thức lại muốn uống nữa thêm
Anh có biết, trong đêm em mong mỏi...
 
Sáng nay lại có thêm một bài mới
Từng con chữ anh nấu chín tâm tư
Thêm vương vấn sao mà nghe ngọt lự
Sao anh bảo tìm thơ "vừa đầm đậm"???
 
Cũng tại em gửi hình cho anh ngắm
Ngắm nghía hoài lỡ tay đổ cà phê
Lỡ nhiều rồi đành phải bị em chê
Thơ đậm quá, anh như người mất trí
 
Không sao cả, anh cứ ngắm nữa đi
Hình em đẹp cũng như cà phê đậm
Em thích uống còn anh thì ghiền ngắm
Mình cùng nghiện sáng tối để nhớ nhau...


Nguyệt Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 06:07:13 bởi Nguyệt Hạ >
Hàn Nhân 03.11.2010 10:55:18 (permalink)
0
    Đừng trách em, trách mối tình vụng dai
    Đừng trách em thân gái yếu mềm
    Mà tự hỏi mình có can đảm cùng em
    Vững đi trên đường đời đầy gai góc.?
 
    Em đã khóc cuộc tình...em đã khóc
    Khóc tiễn đưa năm tháng quá dại khờ
    Đã đem tình dâng hiến kẻ thờ ơ
    Để hôm nay đứng bên bờ vực thẳm.
     Em đã từng giận anh nhiều... giận lắm    Chỉ giận thôi, em chẳng trách đâu    Vì biết rằng không trước thì sau    Sẽ phải mất nhau khi anh không đủ lòng dũng cảm.     Thôi từ nay tình xa vạn dặm    Luyến tiếc gì...?hai đưa hai nơi    Chẳng còn chi của "ngày ấy"...nữa anh ơi    Khi mất em ! Anh có là người hạnh phúc ????
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 10:57:10 bởi Hàn Nhân >
#438
    Nguyên Đỗ 03.11.2010 15:47:20 (permalink)
    0
    Khi Mất Nhau


    Khi mất nhau, chẳng ai còn hạnh phúc
    Ở trên đời khổ phúc sống cùng nhau
    Đã yêu nhau, yêu mãi mãi trước sau
    Không trách giận không thay lòng đổi dạ

    Những tình cảm những chân trời mới lạ
    Chẳng thể thay những kỷ niệm ban đầu
    Vâng đọc thơ hinh ảnh cũ bên nhau
    Còn rực rỡ còn màu hông xanh thắm

    Anh cũng muốn trở về quê tình lắm
    Ngát hương trầm, cau, quýt với cà phê
    Thơm ngát bay khắp chốn cả đường về
    Thôn xóm nhỏ mảnh trăng quê Phố Núi

    Ai dám nói một lần ta gần gũi
    Rồi lãng quên rồi lạnh nhạt thờ ơ
    Đã yêu nhau, đã khắc cốt tôn thờ
    Năm tháng mất, một đời còn mang dấu

    Nguyên Đỗ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 15:50:52 bởi Nguyên Đỗ >
    #439
      Hàn Nhân 04.11.2010 08:55:57 (permalink)
      0
      Tình yêu không lời
       
      Người yêu dấu ơi..  tặng anh bản tình ca
      Nhẹ nhàng lắng sâu.. mỗi khi người thức giấc
      Như ánh ban mai.. ấm lên từng khoảnh khắc
      Chẳng thể nói hết.. tình em đã dấu yêu
       
       
      Người yêu dấu ơi.. em khẽ hát..khúc ca cuối chiều
      Vẫn là tình yêu..dành người chân thành nhất
      Những lúc buồn vui.. sẻ chia người rất thật
      Mộc mạc thôi.. người có cảm thấy..bồi hồi
       
       
      Người yêu dấu ơi.. tiếng vọng đến chân trời
      Nhè nhẹ hương hương yêu là em gửi người đó
      Có tình yêu nào.. không lời.. chỉ nói thầm nhỏ
      Một chút.. chút thôi.. trong trái tim.. dạt dào.
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 08:57:06 bởi Hàn Nhân >
      #440
        Nguyên Đỗ 04.11.2010 09:44:38 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Hàn Nhân

        Tình yêu không lời
         
        Người yêu dấu ơi..  tặng anh bản tình ca
        Nhẹ nhàng lắng sâu.. mỗi khi người thức giấc
        Như ánh ban mai.. ấm lên từng khoảnh khắc
        Chẳng thể nói hết.. tình em đã dấu yêu
         
         
        Người yêu dấu ơi.. em khẽ hát..khúc ca cuối chiều
        Vẫn là tình yêu..dành người chân thành nhất
        Những lúc buồn vui.. sẻ chia người rất thật
        Mộc mạc thôi.. người có cảm thấy..bồi hồi
         
         
        Người yêu dấu ơi.. tiếng vọng đến chân trời
        Nhè nhẹ hương hương yêu là em gửi người đó
        Có tình yêu nào.. không lời.. chỉ nói thầm nhỏ
        Một chút.. chút thôi.. trong trái tim.. dạt dào.
         




        Người Tình Không Chân Dung

        Người yêu dấu ơi....
        Bản Tình Ca Trầm Lắng...
        Em yêu kiều trao...
        Tình Khúc Mãi Không Lời
        Anh gật đầu...
        Đăm chiêu trong thinh lặng
        Trong tâm hồn thổn thức chơi vơi

        Ngươi yêu dấu...
        Sao không mau tỏ hiện
        Cho hồn anh quyến luyến
        Tôn nương nơi chính điện
        Người Tình Không Chân Dung
        Để anh yêu anh quí đến vô cùng

        Trầm hương bay ngan ngát khắp khung trời
        Hương thiên lý hương cau thơm dịu mát
        Trước sau nhà lối quanh co thơm ngát
        Một xíu thôi, một xíu mộng hoa đời
        Cho hồn ai chơi vơi, chơi vơi....

        Nguyên Đỗ
        #441
          Nguyên Đỗ 08.11.2010 05:08:46 (permalink)
          0
          Bó Hoa Hồng

          Bó hoa hồng người ta vừa nhận được?
          Đôi môi người thắm đỏ tựa hồng nhung
          Để ai nhìn sẽ nhớ, mộng, mơ cùng
          Người hạnh phúc đã gởi quà sinh nhật

          Em áo trắng hôm nay cười duyên thật
          Chắc là em thích nhất bó hoa hồng
          Đôi mắt nhìn, liếc xuống mộng mênh mông
          Ngày hạnh phúc, mặt trời soi rực rỡ

          Bó hoa hồng có làm ai mắc cở
          Có ai nhìn trộm chọc em không
          Hoa tình yêu đẹp nhất chính hoa hồng
          Coi chừng gai xước bàn tay rướm máu

          Em áo trắng, sân trường nơi nương náu
          Tuổi hồn nhiên như chim sáo ngoài sân
          Em xinh xinh như ngọc nữ thiên thần
          Khi nhận lãnh bó hoa hồng hạnh phúc

          Nguyên Đỗ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 05:10:37 bởi Nguyên Đỗ >
          #442
            Nguyên Đỗ 11.11.2010 20:06:52 (permalink)
            0
            Hoa Mắt

            Em có một mình sao hóa ba?
            Chắc anh hoa mắt trước người hoa...
            Xinh tươi, quyến rũ, đường cong đẹp...
            Chết cả trần gian thật đấy mà!

            Áo trắng váy đầm ôm sát thân
            Trời ơi! tiên nữ hoặc thiên thần
            Cuộc đời, ống ảnh như huyền thoại
            Hoa mắt sảng thơ lúc thất thần

            Em hát múa ca cõi mộng nào?
            Bao nhiêu khán giả chắc lao đao!
            Thiên thai Từ Thức ngày xưa đã...
            Nước Nhược bồng lai, cõi động đào...

            Liếc mắt lả lơi theo tiếng ca...
            Chân dài người mẫu buổi xuân mà...
            Nghiêng nghiêng làm dáng như ma nữ
            Mà mượt tóc dài xinh nước da....

            Nguyên Đỗ
            #443
              Lê Hoàng Trúc 12.11.2010 15:49:57 (permalink)
              0
              Mắt hoa


              Anh đã đúng rồi có đến ba!
              Nào đâu hoa mắt dưới sương sa
              Em xinh, em đẹp nhiều ong bướm
              Quyến rũ trần gian thế đó mà.
              Váy ngắn ngan đùi khoe nắng mới
              Trời xuân du cảnh chúc gần xa
              Cõi mộng lắc đầy muôn sắc gió
              Thời này con gái thế anh à.
              Từ Thức ngày xưa em đã chán
              Trụ Vương một thuở xin buông tha
              Ngẫm nghĩ còn ai mình tính cả
              Tơ hồng rối cuộn nghĩ chưa ra.
              Phần anh lo liệu mình đi nhé
              Ngày mai cửa gió đỗ hiên nhà
              Gà gáy đón em ngoài mé dậu
              Chần chừ trễ nải em giận nha!
              #444
                lethutrang 12.11.2010 18:06:44 (permalink)
                0
                Khi Mất Nhau


                Khi mất nhau, chẳng ai còn hạnh phúc
                Ở trên đời khổ phúc sống cùng nhau
                Đã yêu nhau, yêu mãi mãi trước sau
                Không trách giận không thay lòng đổi dạ

                Những tình cảm những chân trời mới lạ
                Chẳng thể thay những kỷ niệm ban đầu
                Vâng đọc thơ hinh ảnh cũ bên nhau
                Còn rực rỡ còn màu hông xanh thắm

                Anh cũng muốn trở về quê tình lắm
                Ngát hương trầm, cau, quýt với cà phê
                Thơm ngát bay khắp chốn cả đường về
                Thôn xóm nhỏ mảnh trăng quê Phố Núi

                Ai dám nói một lần ta gần gũi
                Rồi lãng quên rồi lạnh nhạt thờ ơ
                Đã yêu nhau, đã khắc cốt tôn thờ
                Năm tháng mất, một đời còn mang dấu

                Nguyên Đỗ


                GỬI NGUYÊN ĐỖ

                Le thu trang chân thành cám ơn Nguyên Đỗ đã làm ra bài thơ "Khi Mất Nhau".
                Lethutrang xin có bài thơ gửi:

                CẢM ƠN

                Cảm ơn Người đã cho bài thơ đẹp
                Từng câu lời như nép ẩn vào tim
                Những yêu thương thời gian đã nhấn chìm
                Thơ Người gợi cho nỗi niềm rung động

                Con đường thơ của Người bao la rộng
                Hiển hiện nhiều, sống động, ngất ngây
                Đọc trang thơ, đôi mắt chợt cay cay
                Thấy cuộc sống ngày ngày, thêm ý nghĩa

                Cảm ơn Người và bài thơ thấm thía
                Lời chân phương có nghĩa, có tình
                "Khi Mất Nhau" mới hiểu được chính mình
                Khi mất nhau đã là nghìn ngả rẽ

                lethutrang
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 14:35:57 bởi lethutrang >
                #445
                  Nguyên Đỗ 12.11.2010 20:25:46 (permalink)
                  0
                  Duyên Hạnh Ngộ

                  Đâu ngẫu nhiên mà mình gặp nhau được
                  Hẳn là duyên hạnh ngộ tự ngàn xưa
                  Nhớ ngày nao trên sân cỏ nắng mưa
                  Mình đi lại cả năm không biết mặt

                  Từ hai góc hai phương trời xa lắc
                  Lại gặp nhau hạnh ngộ đẹp như mơ
                  Thực thực hư, hư hư thực ảo mờ
                  Cho con chữ vào tương tư nhung nhớ

                  Tình như đã ... mà hồn hoài ngờ ngợ
                  Yêu, không yêu? Sờ sợ, biết làm sao ...
                  Ngại chi em, cứ để mộng bay cao
                  Về cõi mộng hồn thơ đang ngập nắng

                  Đêm huyền thoại, đêm đam mê, lãng mạn
                  Phiêu diêu bay lên tới đỉnh thiên thai
                  Chuyện trò vui như bạn cũ thật dài
                  Bỗng hạnh ngộ nhớ ngày xưa thân ái

                  Mời em đến ghé vào chơi ở lại
                  Trong tim anh trống trải rộng mênh mông
                  Cứ tự nhiên, anh xưa giờ vẫn thật lòng
                  Thơ là chốn mọi điều đều có thể

                  Nguyên Đỗ
                  #446
                    Nguyên Đỗ 13.11.2010 12:33:40 (permalink)
                    0


                    Huyền Thoại Đêm Thứ Sáu


                    Thứ Sáu đến!... Đêm nay mình như hẹn
                    Em có về , ghé lại Bến Sông Mây
                    Ngồi công viên hai đứa nắm bàn tay
                    Nhìn nắng nhạt, ngắm sương mờ trên sóng

                    Trời lành lạnh, nụ hôn nồng nóng bỏng
                    Ngọt ngào hơn đường thốt nốt, mật ong
                    Thong thả nha, còn thứ bảy, thật lòng ...
                    Còn Chúa nhật, xiết vòng eo thật sát ...

                    Hoàng hôn xuống, hương ngàn thơm ngan ngát ...
                    Mây hồng bay đỉnh Bảo Sơn Kỳ Hương
                    Thứ sáu về trong góc nhỏ thiên đường
                    Em với anh dìu nhau vào cõi mộng ...

                    Bỏ sau lưng những lo toan đời sống ...
                    Sống cho mình cho tri kỷ, Yêu Thương
                    Có nhau thôi là có cả thiên dường
                    Đêm thứ Sáu đưa nhau vào huyền thoại

                    Nguyên Đỗ
                    #447
                      lethutrang 14.11.2010 17:51:07 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                      Duyên Hạnh Ngộ

                      Đâu ngẫu nhiên mà mình gặp nhau được
                      Hẳn là duyên hạnh ngộ tự ngàn xưa
                      Nhớ ngày nao trên sân cỏ nắng mưa
                      Mình đi lại cả năm không biết mặt

                      Từ hai góc hai phương trời xa lắc
                      Lại gặp nhau hạnh ngộ đẹp như mơ
                      Thực thực hư, hư hư thực ảo mờ
                      Cho con chữ vào tương tư nhung nhớ

                      Tình như đã ... mà hồn hoài ngờ ngợ
                      Yêu, không yêu? Sờ sợ, biết làm sao ...
                      Ngại chi em, cứ để mộng bay cao
                      Về cõi mộng hồn thơ đang ngập nắng

                      Đêm huyền thoại, đêm đam mê, lãng mạn
                      Phiêu diêu bay lên tới đỉnh thiên thai
                      Chuyện trò vui như bạn cũ thật dài
                      Bỗng hạnh ngộ nhớ ngày xưa thân ái

                      Mời em đến ghé vào chơi ở lại
                      Trong tim anh trống trải rộng mênh mông
                      Cứ tự nhiên, anh xưa giờ vẫn thật lòng
                      Thơ là chốn mọi điều đều có thể

                      Nguyên Đỗ




                      Xin phép NĐ, lethutrang đọc bài này thấy ý nghĩa lắm.
                      Biết không phải là người trong thơ nhưng xin được có đôi lời.
                      Mong NĐ thứ lỗi.

                      Biết mình không là kẻ được mời
                      Vẫn mong đòi bước vào trang thơ nhỏ
                      Giận mình vì những áng thơ hoa cỏ
                      Cứ đứng ngoài, nghiêng ngó, mà thương

                      Ngày qua ngày vẫn lén vào trong trướng
                      Rón rén trộm xem lời thơ trải trên đường
                      Từng câu thơ thể hiện những chân phương
                      Như từng đã bước vào đường cuộc sống

                      Khi đọc thơ thấy mình như bay bổng
                      Lúc buồn, vui, lúc thấy cảm thông nhau
                      Màu tình yêu, thật sự đã muôn màu
                      Muốn vẽ một, có khi nào được nhỉ?

                      lethutrang
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 18:09:49 bởi lethutrang >
                      #448
                        Nguyên Đỗ 15.11.2010 20:00:54 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: lethutrang


                        Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                        Duyên Hạnh Ngộ

                        Đâu ngẫu nhiên mà mình gặp nhau được
                        Hẳn là duyên hạnh ngộ tự ngàn xưa
                        Nhớ ngày nao trên sân cỏ nắng mưa
                        Mình đi lại cả năm không biết mặt

                        Từ hai góc hai phương trời xa lắc
                        Lại gặp nhau hạnh ngộ đẹp như mơ
                        Thực thực hư, hư hư thực ảo mờ
                        Cho con chữ vào tương tư nhung nhớ

                        Tình như đã ... mà hồn hoài ngờ ngợ
                        Yêu, không yêu? Sờ sợ, biết làm sao ...
                        Ngại chi em, cứ để mộng bay cao
                        Về cõi mộng hồn thơ đang ngập nắng

                        Đêm huyền thoại, đêm đam mê, lãng mạn
                        Phiêu diêu bay lên tới đỉnh thiên thai
                        Chuyện trò vui như bạn cũ thật dài
                        Bỗng hạnh ngộ nhớ ngày xưa thân ái

                        Mời em đến ghé vào chơi ở lại
                        Trong tim anh trống trải rộng mênh mông
                        Cứ tự nhiên, anh xưa giờ vẫn thật lòng
                        Thơ là chốn mọi điều đều có thể

                        Nguyên Đỗ




                        Xin phép NĐ, lethutrang đọc bài này thấy ý nghĩa lắm.
                        Biết không phải là người trong thơ nhưng xin được có đôi lời.
                        Mong NĐ thứ lỗi.

                        Biết mình không là kẻ được mời
                        Vẫn mong đòi bước vào trang thơ nhỏ
                        Giận mình vì những áng thơ hoa cỏ
                        Cứ đứng ngoài, nghiêng ngó, mà thương

                        Ngày qua ngày vẫn lén vào trong trướng
                        Rón rén trộm xem lời thơ trải trên đường
                        Từng câu thơ thể hiện những chân phương
                        Như từng đã bước vào đường cuộc sống

                        Khi đọc thơ thấy mình như bay bổng
                        Lúc buồn, vui, lúc thấy cảm thông nhau
                        Màu tình yêu, thật sự đã muôn màu
                        Muốn vẽ một, có khi nào được nhỉ?

                        lethutrang


                        Le Thu Trang mến,

                        Người làm thơ và người đọc thơ, mỗi người đều góp phần cho sự sống của bài thơ, bạn đọc thơ có phản ứng, cảm xúc lại là tạo giao cảm cho bài thơ tăng trưởng thôi, bạn cứ tự nhiên đừng khách sáo nhé!

                        Làm Sao Biết?

                        Làm sao biết là mình hay ai nhỉ
                        Thơ là thơ, huyền ảo cõi mông lung
                        Thơ từ đâu, từ một cõi vô cùng
                        Người viết , đọc... có cùng chung ý nghĩ

                        Từ giao cảm hóa thành tình tri kỷ
                        Dấn thân vào cùng sánh bước đi chung
                        Cứ tự nhiên, đừng do dự, ngại ngùng
                        Thơ nối kết những góc trời xa lạ

                        Thơ ảo hóa chẳng làm ai sa ngã
                        Từ thiên thu, chàng Lý chết vì trăng
                        Từ thiên thu, bao kẻ nhớ nàng Hằng
                        Nỗi giao cảm kết tình thơ đồng đội

                        Giả dụ như tình cờ mình chung lối
                        Gặp được nhau do hạnh ngộ, tùy duyên
                        Cảm tạ thơ, qua phép lạ, diệu huyền
                        Từ muôn ngã, hai con đường gặp gỡ

                        Nguyên Đỗ
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 20:03:41 bởi Nguyên Đỗ >
                        #449
                          lethutrang 15.11.2010 20:29:07 (permalink)
                          0
                          Mong NĐ thứ lỗi.

                          Biết mình không là kẻ được mời
                          Vẫn mong đòi bước vào trang thơ nhỏ
                          Giận mình vì những áng thơ hoa cỏ
                          Cứ đứng ngoài, nghiêng ngó, mà thương

                          Ngày qua ngày vẫn lén vào trong trướng
                          Rón rén trộm xem lời thơ trải trên đường
                          Từng câu thơ thể hiện những chân phương
                          Như từng đã bước vào đường cuộc sống

                          Khi đọc thơ thấy mình như bay bổng
                          Lúc buồn, vui, lúc thấy cảm thông nhau
                          Màu tình yêu, thật sự đã muôn màu
                          Muốn vẽ một, có khi nào được nhỉ?

                          lethutrang


                          Le Thu Trang mến,

                          Người làm thơ và người đọc thơ, mỗi người đều góp phần cho sự sống của bài thơ, bạn đọc thơ có phản ứng, cảm xúc lại là tạo giao cảm cho bài thơ tăng trưởng thôi, bạn cứ tự nhiên đừng khách sáo nhé!

                          Làm Sao Biết?

                          Làm sao biết là mình hay ai nhỉ
                          Thơ là thơ, huyền ảo cõi mông lung
                          Thơ từ đâu, từ một cõi vô cùng
                          Người viết , đọc... có cùng chung ý nghĩ

                          Từ giao cảm hóa thành tình tri kỷ
                          Dấn thân vào cùng sánh bước đi chung
                          Cứ tự nhiên, đừng do dự, ngại ngùng
                          Thơ nối kết những góc trời xa lạ

                          Thơ ảo hóa chẳng làm ai sa ngã
                          Từ thiên thu, chàng Lý chết vì trăng
                          Từ thiên thu, bao kẻ nhớ nàng Hằng
                          Nỗi giao cảm kết tình thơ đồng đội

                          Giả dụ như tình cờ mình chung lối
                          Gặp được nhau do hạnh ngộ, tùy duyên
                          Cảm tạ thơ, qua phép lạ, diệu huyền
                          Từ muôn ngã, hai con đường gặp gỡ

                          Nguyên Đỗ



                          ĐÔI LỜI MUỐN NÓI

                          Lời Bạn thơ thấy hình như vừa ý
                          Kẻ xem thơ thấy hoan hỉ trong lòng
                          Có những bài xem mãi vẫn mênh mông
                          Như cảm nhận trong thơ nhiều ý sống

                          Có đôi lúc trộm xem trang thơ mỏng
                          Như gặp mình đâu đó ở trong thơ
                          Biết làm sao, dòng thơ vẫn từng giờ
                          Gợi thương cảm, mà không mờ nuối tiếc

                          Cám ơn Người đã cho lời tình thiệt
                          Cho cảm thông, vơi nghiệt ngã đời thường
                          Mong về sau, thơ cùng lối, chung đường
                          Cho tri kỷ đổi trao trường thơ mãi

                          lethutrang
                          #450
                            Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 39 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 573 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9