Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 39 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 16.11.2010 06:45:29 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang



ĐÔI LỜI MUỐN NÓI

Lời Bạn thơ thấy hình như vừa ý
Kẻ xem thơ thấy hoan hỉ trong lòng
Có những bài xem mãi vẫn mênh mông
Như cảm nhận trong thơ nhiều ý sống

Có đôi lúc trộm xem trang thơ mỏng
Như gặp mình đâu đó ở trong thơ
Biết làm sao, dòng thơ vẫn từng giờ
Gợi thương cảm, mà không mờ nuối tiếc

Cám ơn Người đã cho lời tình thiệt
Cho cảm thông, vơi nghiệt ngã đời thường
Mong về sau, thơ cùng lối, chung đường
Cho tri kỷ đổi trao trường thơ mãi

lethutrang


Tạ Ơn

Cứ tự nhiên, chớ bao giờ e ngại
Trải hồn mình trên thơ rộng muôn phương
Thơ là thơ nào có phải đời thường
Mà toan tính sợ thiệt hư hư thiệt

Thơ là thơ tự hồn mình tha thiết
Cung đàn lòng nói với chính hồn thơ
Có phải ai, trùng tên đó bao giờ
Một con chữ một tập thơ dày mỏng

Thơ thiên tứ thơ dẫn đường cuộc sống
Tự ngàn xưa mặc khải giấu trong lòng
Khi đúng thời thì thơ hiển hiện trong
Trong sách thánh, trong ca dao, lời hát

Một lời nói cũng hương hoa ngào ngạt
Một cái nhìn cũng đủ để tương tư
Trầm hương thơm nghi ngút trước linh từ
Ta  quỳ gối trước thiên nhan cảm tạ

Nguyên Đỗ
lethutrang 16.11.2010 15:38:56 (permalink)
0
Tạ Ơn

Cứ tự nhiên, chớ bao giờ e ngại
Trải hồn mình trên thơ rộng muôn phương
Thơ là thơ nào có phải đời thường
Mà toan tính sợ thiệt hư hư thiệt

Thơ là thơ tự hồn mình tha thiết
Cung đàn lòng nói với chính hồn thơ
Có phải ai, trùng tên đó bao giờ
Một con chữ một tập thơ dày mỏng

Thơ thiên tứ thơ dẫn đường cuộc sống
Tự ngàn xưa mặc khải giấu trong lòng
Khi đúng thời thì thơ hiển hiện trong
Trong sách thánh, trong ca dao, lời hát

Một lời nói cũng hương hoa ngào ngạt
Một cái nhìn cũng đủ để tương tư
Trầm hương thơm nghi ngút trước linh từ
Ta  quỳ gối trước thiên nhan cảm tạ

Nguyên Đỗ


ĐÔI LỜI MUỐN GỬI

Lời thơ đẹp cho ý thơ thêm đẹp
Là hương hoa, khép nép toả hương
Mỗi câu thơ hiện cuộc sống đời thường
Đâu dễ có, nếu không thương thơ thẩn

Từng áng thơ từ tâm hồn tỉ mẩn
Trau chuốt lời, cẩn trọng cho thơ
Nếu ở ai chỉ có sự thờ ơ
Khó thể hiện những bài thơ diễm tuyệt

Tự ngàn xưa người yêu thơ tha thiết
Thường trãi lòng đặc biệt vào thơ
Những buồn, vui, đau khổ, mộng mơ
Hiển hiện rõ, từng phút giờ, cuộc sống

Thơ của Người, của Tôi là điểm cộng
Cho giao hoà từng phút sống trong thơ
Cho thời gian quay ngược thửơ còn mơ
Quên hiện tại, để thơ là ý sống

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2010 14:37:56 bởi lethutrang >
lethutrang 17.11.2010 20:43:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Lại Chuyện Ngủ
 
Nói chuyện ngủ sao tự nhiên quyến rũ
Như là mình mất ngủ đã quanh năm
Ngả lưng trên ghế bố hiu hiu nằm
Cơn ngủ đến tựa như là làn gió
 
Ừ thật đấy ngửa lưng nằm kéo gỗ
Có ai cười ví sư tử gầm không
A thì ra có sư tử Hà Đông
Nghe tiếng gáy ra ngòai cười sằng sặc
 
Nguyên Đỗ




TRỘM THƠ

Vô tình lạc vào trang hai tám
Thấy Thần thơ nằm thảm ngủ rất ngon
Nằm cuộn tròn, mồm kéo gỗ ì on
Thềm Hoa Nắng muốn mòn vì cơn ngáy

Ngó trước sau, tay chân mình táy máy
Lẻn vào trong lấy trộm mấy bài thơ
Đọc nhanh nhanh sợ Thần dậy bây giờ
Thành kẻ trộm, chẳng có cơ giải thích

Thơ Thần để quá nhiều rồi đóng bịch
Muốn xem nhanh, ôi thật khó vô cùng
Người gì đâu mà thơ quá muôn trùng
Một lần trộm, xem chung đâu có dễ

Lạy Trời Phật cho Thần thơ ngủ trễ
Cho con vào đọc hết những vần thơ
Vì với con chỉ thơ sáng, tâm mờ
Nên con trộm đọc hết giờ mệt nghỉ

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 09:03:11 bởi lethutrang >
Hàn Nhân 18.11.2010 10:52:56 (permalink)
0
Tìm trong nỗi nhớ êm đềm
Vì đâu nắng tắt bóng đêm tràn về
Mấy mùa ong bướm ê chề
Giờ sao héo hắt ủ ê nét ngài?

Vì đâu tình sớm phôi phai
Hỏi tình nhân hỡi còn ai nặng lòng
Cau thời đã bỏ trầu không
Dây tình khô héo sầu trong tươi ngoài

Chờ trông một buổi sớm mai
Nắng hồng rực rỡ thái lai tim nồng
Buồn thay duyên phận má hồng
Giếng trong giếng đục ai đong được nào?

Hỏi vì đâu, hỏi tại sao?
Ai người đáp tỏ thế nào đúng sai?
Duyên tình một sớm chia hai
Lỗi ai, ai lỗi còn hoài câu ru...
Hàn Nhân 18.11.2010 10:55:01 (permalink)
0
Em không muốn, đếm từng phút từng giây trong đêm
Khi khoảnh khắc cô đơn.. đặc quánh cả căn phòng
Đè nặng trong em.. nghẹt thở.. trong nỗi lòng
Anh là ai?? ở đâu?? mà cả bốn mùa.. thiếu vắng??

Em không muốn biển đêm.. phải yên ắng
Nhớ bãi bờ.. nắng vàng.. rát bỏng chân
Như tim em, không ngủ yên, chịu an phận
Nỗi nhớ anh.. dày vò..khắc khoải.. một mình.. em
lethutrang 18.11.2010 17:16:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Thiên Sứ Tình Yêu

Nếu em muốn làm lữ hành khách trọ
Em cứ về ngủ tại Quán Tim Anh
Chốn bình yên, có chăn chiếu dỗ dành
Lời ngọt ấm, mái nhà anh che chở

Nếu em muốn là nàng thơ bé nhỏ
Trọn vẹn đời hiện diện Quán Tim Anh
Khói lam chiều, mây trắng, mái nhà tranh
Thanh bần, đẹp, tự nhiên, luôn chân thiết

Nếu em muốn làm bạn đời tha thiết
Cùng với anh gìn giữ Quán Em Anh
Có sen thắm quanh năm ngát hương lành
Có con suối, nguồn thơ luôn tươi mát

Nếu em muốn làm người tình cất hát
Bản Tình Ca khúc nhạc mộng Tim Anh
Đến với anh trong giấc mộng đêm lành ...

Xin hãy đến, người tình thơ, thiên sứ

Nguyên Đỗ



Em trở về ngang qua "Quán Tim Anh"
Thấy bình yên, ấm cúng, thật an lành
Đứng ngõ trông qua mành ước nhớ
Mong một lần ngụ trọ Quán Tim Anh

Ngày qua ngày, em lại quẩn quanh
Tim Anh đâu có chỗ để dành
Cho em một bước vào trong đó
Trú tạm thời thôi, cũng mong manh

Em trách em khi tuổi còn xanh
Không về ngụ tạm Quán Tim Anh
Quán nhỏ nhưng tình đâu có nhỏ
Vì bảng hiệu mời "Quán Tim Anh"

Quay gót, rời xa như trốn nhanh
Khi tấm bảng thay "Quán Em Anh"
Có lẽ quán giờ đà có chủ
Em về cho sương gió bao quanh

lethutrang
(Lethutrang rất thích bài thơ này của NĐ.
 Nhưng hoạ như thế này không biết có bị phạm luật không)
Nguyên Đỗ 19.11.2010 09:34:41 (permalink)
0


Trích đoạn: Hàn Nhân

Tìm trong nỗi nhớ êm đềm
Vì đâu nắng tắt bóng đêm tràn về
Mấy mùa ong bướm ê chề
Giờ sao héo hắt ủ ê nét ngài?

Vì đâu tình sớm phôi phai
Hỏi tình nhân hỡi còn ai nặng lòng
Cau thời đã bỏ trầu không
Dây tình khô héo sầu trong tươi ngoài

Chờ trông một buổi sớm mai
Nắng hồng rực rỡ thái lai tim nồng
Buồn thay duyên phận má hồng
Giếng trong giếng đục ai đong được nào?

Hỏi vì đâu, hỏi tại sao?
Ai người đáp tỏ thế nào đúng sai?
Duyên tình một sớm chia hai
Lỗi ai, ai lỗi còn hoài câu ru...




Hỏi Lòng

Hỏi lòng ai lỗi đúng sai?
Chuyện đời duyên nợ chia hai lẽ thường
Hỏi lòng sao mãi vấn vương
Trăm năm ngậm ngải yêu thương một người

Nhớ Người năm tháng chẳng nguôi
Cách xa mà vẫn bóng người quanh đây
Trần gian cõi tạm đọa đày
Trái tim ai nhốt bủa vây cầm tù

Hỏi lòng sao mãi tương tư
Nhớ nhung nhung nhớ rục nhừ trái tim
Nhớ ngày, trưa, sáng, tối, đêm
Nhớ nhung lòng dạ ruột mềm nhớ nhung

Hỏi lòng sao nhớ vô cùng
Nhớ ray nhớ rứt mông lung mịt mù
Nhớ nhiều hơn lá rừng thu
Nhớ ghê nhớ gớm mịt mù tháng năm

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 19.11.2010 20:39:37 (permalink)
0
Mưa Trên Thành Phố


Trời mưa lớn ướt phòng em bất chợt
Trên Lầu Tư đại hồng thủy phải không?
Ai bảo ai sao vội vã lấy chồng?
Để nước mắt bao người đang nhỏ lệ

Đùa thôi đấy, tính anh thường nghịch thế
Cống nghẽn rồi, nước nghẹt chảy vào trong
Em ra ngoài, thụt ống cống ban công
Khai thông nước chảy tràn đi xuống dưới

Đang muốn khóc ngã ra cười rã rượi
Nước vào nhà, đàn bà cũng ra tay
Cầm chổi chà quét vội nước ra ngay
Chớ chậm trễ ghế giường cũng nước ngập

Nhanh chóng nhá, nhưng đừng quá hấp tấp
Rớt ban công anh chẳng đỡ được đâu
Chẳng bé con, như thuở một tuổi đầu
Mà anh xách tung tăng cùng xó chợ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 20.11.2010 15:24:56 (permalink)
0


Tri Kỷ Bất Thường / Bình Thường

Sự thay đổi trong cuộc đời dễ hiểu
Chuyện bình thường trong cuộc sống đó thôi
Trái đất tròn núi non lở đất bồi
Người đổi thay đủ sắc màu đen trắng

Chuyện đời có lúc trời mưa lúc nắng
Có khi thương, có khi giận, khi hờn
Anh vẫn tìm ... kiếm gì đó cao hơn ...
Tình vĩnh cửu, tình yêu thương vĩnh viễn ...

Nên khi thấy Yêu Thương về hiện diện
Nguyện một đời không đổi biến, thương ngay
Anh yêu em, yêu trọn cả kiếp này
Kiếp sau nữa, yêu đời đời kiếp kiếp

Kệ ai nói tên này khùng đáng khiếp
Ừ anh yêu, yêu say đắm như điên
Đấng Ki tô trên núi bỏ sinh tiền
Vì bạn hữu vì cuộc đời nhân loại

Trong bất thường mới diệu kỳ sảng khoái
Tự phục sinh gương chí thánh tình yêu
Trong yêu thương chắc phải hy sinh nhiều
Yêu là sống, nghĩ lo cho tri kỷ


Nguyên Đỗ
lethutrang 20.11.2010 18:14:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Tri Kỷ Bất Thường / Bình Thường

Sự thay đổi trong cuộc đời dễ hiểu
Chuyện bình thường trong cuộc sống đó thôi
Trái đất tròn núi non lở đất bồi
Người đổi thay đủ sắc màu đen trắng

Chuyện đời có lúc trời mưa lúc nắng
Có khi thương, có khi giận, khi hờn
Anh vẫn tìm ... kiếm gì đó cao hơn ...
Tình vĩnh cửu, tình yêu thương vĩnh viễn ...

Nên khi thấy Yêu Thương về hiện diện
Nguyện một đời không đổi biến, thương ngay
Anh yêu em, yêu trọn cả kiếp này
Kiếp sau nữa, yêu đời đời kiếp kiếp

Kệ ai nói tên này khùng đáng khiếp
Ừ anh yêu, yêu say đắm như điên
Đấng Ki tô trên núi bỏ sinh tiền
Vì bạn hữu vì cuộc đời nhân loại

Trong bất thường mới diệu kỳ sảng khoái
Tự phục sinh gương chí thánh tình yêu
Trong yêu thương chắc phải hy sinh nhiều
Yêu là sống, nghĩ lo cho tri kỷ


Nguyên Đỗ




CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

Mùa mưa, nắng đều tự trong trời đất
Điều băn khoăn cái gốc ở con người
Khi buồn vui, hớn hở, khi lệ rơi
Là muôn mặt của muôn đời cuộc sống

Khi tình yêu tự đến như con sóng
Cuốn đời ta vào đến cổng muộn phiền
Thì Người ơi, dù có phải thần tiên
Cũng trăn trở, gập ghềnh miền tình ái

Thơ ca ngợi, nhưng tình là khổ ải
Lỡ sa vào là gặp phải đau thương
Là từng đêm thao thức những vấn vương
Là cuộc sống bước vào đường quan tái

Lời hứa hẹn tình yêu là mãi mãi
Là trọn đời trọn kiếp cũng không phai
Trong đêm thâu, ai thức giữ canh dài
Để so được chút tình Ngài Vĩnh Cửu?

Sự thay đổi sắc màu ai làm chủ
Phán xét xem ai có đủ yêu tình
Chuyện bình thường, chuyện thay đổi trung trinh
Như nước-lửa, bóng-hình, hay mưa-nắng

lethutrang
(Xin lỗi NĐ, bài TRI KỶ BẤT THƯỜNG/BÌNH THƯỜNG hay quá nên xin phép được hoạ đôi câu.Mong được cho phép)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 18:16:16 bởi lethutrang >
Nguyên Đỗ 22.11.2010 19:55:26 (permalink)
0

Giã Biệt Người Đi

Một người đi lại một người đi
Sầu buông giăng kín thiết tha gì
Nhạc thơ như mất lời từ đó
Sầu muộn như giòng lệ ướt mi

Thì thế buồn vương như đám mây
Bay qua ngọn núi phủ đầu cây
Một thời quen biết rồi không biết
Giọt nước mưa đời rơi ướt tay

Thì thôi một chút giã biệt thôi
Người đã quyết đi đã định rồi
Tôi viết bài thơ từ biệt đấy
Quanh đây còn lại ít người thôi

Nguyên Đỗ
June 30th, 2001

P.S Hình như mục Thơ Tôi đã xoá rồi, ND tìm không ra!

*****************************

Giận Ai Xé Cả Bài Thơ
(Deleted Poems!)


Lại giận dỗi xé bài thơ vừa viết
Em thật là ương ngạnh quá đi thôi
Đã cho anh em lại giật lại rồi
Và xé nát mặc cho anh năn nỉ

Ừ tình cảm cũng rối ren em nhỉ
Lúc giận, thương, yêu, ghét, thật lâm ly
Anh làm gì, em cũng nói đi đi
Lòng xót đắng, bỏ đi không đành được

Cứng đầu quá, trời sai em ngang ngược
Lòng anh thương, cứ thương mãi chẳng kinh
Có phải chăng anh đã đậm men tình
Như nghiện thuốc không tài nào dứt nổi

Rất đáng ghét mà không đành bực bội
Trăm lần thương và một vạn lần hờn
Nhưng có hờn có giận mới vui hơn
Đừng lâu quá trái tim buồn rã chết

Em tưởng xóa, tẩy đi rồi sẽ hết
Dễ dàng như tẩy xóa ở trang thơ
Trong trái tím nào có dễ thế cơ
Mỗi chũ viết là chữ xâm khâu dệt

Nguyên Đỗ

Hàn Nhân 26.11.2010 16:04:52 (permalink)
0
Anh đến với em như làn sương mỏng
Quện quanh em mà không thể gần hơn
Nghĩ về anh bình minh đến chiều hôm
Biết làm sao đỡ day dứt anh nhỉ??
 
Anh có nghe tiếng em đang thủ thỉ
Muốn gần anh mà không biết làm sao
Sợi nhớ sợi thương anh đã chọn sợi nào
Ngày đã qua dệt trong em nhung nhớ
 
Đừng im lặng để em càng thêm nhớ
Chút bình yên đọng lại tâm hồn em
Đừng im lặng để lòng em sóng dậy
Dù chỉ như sương trong nắng sẽ tan mà..
 
Hàn Nhân 06.12.2010 16:52:15 (permalink)
0
Ngày anh lên xe hoa
Em ngẩn ngơ giữa muôn ngàn xác pháo
Trái tim lặng câm muốn vỡ tung ngàn mảnh nhỏ
Hòa cùng nụ cười ngọt của anh
 
Ngày anh lên xe hoa
Muôn nỗi nhớ trùng trùng theo anh về bên ấy
Ngẩng mặt lên trời để nước mắt chảy ngược
Chúc anh cùng người ấy.. vẹn tròn
 
Ngày nối ngày..
Chỉ là hồi ức cho tim em nhức nhối
Kỷ niệm cứ ùa về quanh em bối rối
Ao ước mình sánh bước.. cùng xe hoa…
 
Nguyên Đỗ 19.01.2011 19:35:48 (permalink)
0
Vì Sao Lú

Đi đây đó, đọc báo nhiều mới rõ
Dân ta chơi bạo hơn họ mới chơi
Cà phê ngon, ngọt mát rượi vì người
Áo hở hang, lả lơi, ai chẳng chết ?

Trẻ hư dại, già vẫn còn mất nết ...
Tuổi bậc ông, nội ngoại, chú, bác, cha
Đã vào đây, bình đẳng cũng như là ...
Không tuổi tác, không tên không địa vị ...

Anh ngồi đây chờ em nha, một tí ...
Cà phê đen, trà đá, sữa, nha anh ...
Chiêu đãi viên mặc mỏng mảnh mong manh
Hở trên dưới, úi chà, đui con mắt

Quán café dạo ni sao thật đắt
Quán Quyên Em, Quán Dĩ Vãng, Lu, Mờ
Quán Vì Sao, Quán Đêm Lạc, Ngây Thơ
Bao nhiêu quán ... bảo sao người không lú

Đã vào quán cũng một bè một lũ
Biết tìm vui hay tìm lú quên đời ?
Chuyện ngày xưa ăn cháo lú sợ ơi
Giờ đi uống Lú cà phê thật lạ ....

Nguyên Đỗ
Leo* 19.01.2011 21:27:09 (permalink)
0
Vì Sao Lú

Đi đây đó, đọc báo nhiều mới rõ
Dân ta chơi bạo hơn họ mới chơi
Cà phê ngon, ngọt mát rượi vì người
Áo hở hang, lả lơi, ai chẳng chết ?

Trẻ hư dại, già vẫn còn mất nết ...
Tuổi bậc ông, nội ngoại, chú, bác, cha
Đã vào đây, bình đẳng cũng như là ...
Không tuổi tác, không tên không địa vị ...

Anh ngồi đây chờ em nha, một tí ...
Cà phê đen, trà đá, sữa, nha anh ...
Chiêu đãi viên mặc mỏng mảnh mong manh
Hở trên dưới, úi chà, đui con mắt

Quán café dạo ni sao thật đắt
Quán Quyên Em, Quán Dĩ Vãng, Lu, Mờ
Quán Vì Sao, Quán Đêm Lạc, Ngây Thơ
Bao nhiêu quán ... bảo sao người không lú

Đã vào quán cũng một bè một lũ
Biết tìm vui hay tìm lú quên đời ?
Chuyện ngày xưa ăn cháo lú sợ ơi
Giờ đi uống Lú cà phê thật lạ ....

Nguyên Đỗ
 
 
Sai Lầm Vẫn Là Anh

Anh đã sai, nhưng lại không dám nhận
Còn nguỵ biện lòng vòng, thật lạ ghê?
Cũng mấy lần đưa tay cao xin thề
Nhưng tật xấu đến chừ chưa bỏ được
 
Anh đàn ông bản tính lại nhu nhược
Nên luôn cần vòng tay rộng yêu thương
Mà em như công chúa ngủ trong rừng
Một lần nữa lại lạc đường hạnh phúc.
 
Sợi tơ tình, đôi ta gỡ rồi gút
Đến bao giờ có được phút yên vui
Nhỏ to nghe cho bớt nỗi ngậm ngùi
Anh hãy nói với một lời thành thật.
 
Đừng trao nhau những lời ngon đường mật
Chẳng có gì là duy nhất, phải hôn?
Dù ra sao, xin sống sạch tâm hồn
Không phải sống một ngày, mà còn... mai sau nữa.
 
Ngày 19/01/2011
 

 
Hello anh ND, bài thơ thật đúng lúc.Leo* xin mượn ý để hoạ. Chúc an vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 21:28:20 bởi Leo* >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 39 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9