Thơ Em Lời Em
Em nói năng mặn mà dẻo như kẹo
Môi trái tim ngọt lịm giọng thiết tha
Lời như thơ óng ả, tóc mượt mà
Khơi tình sóng, dậy hồn thơ lãng mạn
Phải chi anh chưa một lần... lãnh đạn
Hằng đêm thêu, từng ngày dệt mênh mang
Mộng tình yêu năm tháng mãi dịu dàng
Cà phê thơ, bữa tiệc chiều đằm thắm...
Chim trúng đạn, thóang thọat nhìn ê ẩm
Tránh càng xa bớt sợ đạn tên bay
Vẫn nhớ nhung vẫn da diết từng ngày
Rừng Phố Núi thác nguồn xanh nhớ mãi
Tiếng chim hót, suối giòng thơ chảy mãi
Cao nguyên mơ, bình nguyên mộng thanh cao
Hồn thơ bay theo ngọn gió dạt dào
Cùng mây trắng theo dương xanh tình ý
Vâng thơ xinh là hướng Chân Thiện Mỹ
Ở nơi nào thần khí Đấng Linh Thiêng
Khơi niềm tin mặc khải nỗi niềm riêng
Đến mọi kẻ mở hồn ra lĩnh hội
Nguyên Đỗ