Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 39 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 05.12.2011 07:31:02 (permalink)
0
Bấm Lộn

Giữa đêm khuya, giật mình ai mới gọi
Anh hồi âm có chuyện gấp chi đây?
Không chi anh, bấm lộn số thôi này
Xin lỗi nhé đã làm anh mất ngủ

Tiếng thanh trong nửa đêm ôi tình tứ
Muốn nằm nghe ru giấc ngủ trong đêm
Gió đông sang lạnh lẽo thổi bên thềm
Tiếng thanh thoát ngọt ngào thêm nồng ấm

Giữ như thế, đừng thay... chua như giấm
Đừng cộc cằn đanh đá giống người ta
Có lộn sai vẫn giữ nét mặn mà
Của con gái miền Nam, miền Tây nhé!

Hay miền Trung, hay Quảng Nam, Bắc, Huế
Địa phương nào cũng giữ vẻ thân thương
Khơi nguồn mơ, gieo mộng ước thiên đường
Trước còn lạ, sau sẽ quen mật thiết

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 06:58:28 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyệt Hạ 14.12.2011 03:14:13 (permalink)
0






Hồng Ân

Từng sợi nhớ tháng ngày qua bạc trắng (*)
Thời gian buồn cô đọng vắng tin nhau
Vững niềm tin dù năm tháng nhạt màu
Nơi xa đó âm thầm ta khấn nguyện

Một đời sống thánh thiện như đã hứa
Giữ cho nhau và sẽ sống vì nhau
Từ trên cao ân sủng phép nhiệm mầu
Xin che chở mọi bão giông nghiệt ngã

Đời sóng gió không làm ta nghiêng ngả
Gót phong trần vững bước lối đơn côi
Mình đã tin Hồng Ân Thánh tuyệt vời
Xin phó thác cuộc đời trong tay Chúa


Nguyệt Hạ
Giáng Sinh 2011


* Thơ Nguyên Đỗ

Cho NH mượn một câu thơ của anh nhé.
Chúc anh một mùa Giáng Sinh thật an lành.

Thân mến


Nguyên Đỗ 16.12.2011 06:02:54 (permalink)
0
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non
Ca dao


Trăng Có Già Không ?

Trăng chửa tròn trăng đã sợ già
Em chưa duyên thắm đã lo xa
Hãy vui hãy học, đi đây đó
Ngày tháng thời gian phụ thuộc ta

Tấm lòng chung thủy thắng dung nhan
Thanh đức ngôn hành định thời gian
Cảnh đẹp hay không do mình đó
Mây cao lãng vãng chốn non ngàn

Hãy sống như là mãi mãi xuân
Tuổi em hạnh phúc chớ u buồn
Tháng ngày tô đẹp bao mơ ước
Rực rỡ khoe màu như đoá Xuân

Nguyên Đỗ


Giáng Sinh

Xưa Chúa xuống một đêm đông tuyết trắng
Một vì sao lấp lánh ở trên cao
Đưa  ba vua, đạo sĩ tận phương nào
Đến hang đá cung nghi  và chiêm niệm

Qua nhiêu tháng qua nhiêu năm tìm kiếm
Một vì sao giáng hạ một đêm đông
Một nàng thơ trước thánh điện, hương nồng
Như sương khói tỏa lan đêm ân xá

Em đã đến lúc đời anh nghiệt ngã
Để dắt dìu qua bến lạ trần gian
Sa mạc khô, nguồn nước mới ngập tràn
Để hoa cỏ vươn lên hoa hương thắm

Ơn thánh sủng đêm đông về đúng lắm
Cứu anh ra khỏi nước đục bùn đen
Đưa anh ra khỏi tù túng thấp hèn
Tung đôi cánh cùng thiên thần hòa khúc

Giáng Sinh đến, người người vui hạnh phúc
Cầu chúc cho cha mẹ khoẻ bình an
Cầu chúc em, anh, chị, thoát gian nan
Sống hạnh phúc, sống yêu thương thánh thiện

Anh cảm tạ, quỳ trong đêm khấn nguyện
Đốt trầm hương, mộc dược suốt đêm thâu
Cho tình yêu vĩnh viễn đẹp bền lâu
Em công chúa, em hồng ân, diễm phúc!

Nguyên Đỗ






<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2015 01:38:42 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyệt Hạ 16.12.2011 06:30:27 (permalink)
0






Mùa Chúc Tụng


Mùa lễ cuối năm đã cận kề
Thu tàn đông đến rét lê thê
Giáng sinh rộn rã tiệc tùng lớn
Năm mới tưng bừng chiêu đãi ghê
Mừng Tết chúc nhau trăm triệu chúc
Yêu nhau trao gởi vạn câu thề
Gặp đây Thi Quán tình bằng hữu
Hội ngộ kim bằng vui thỏa thuê


Nguyệt Hạ
Cuối năm 2011


NH xin chúc anh Nguyên Đỗ một mùa lễ Giáng Sinh tràn đầy Hồng Ân Thánh Chúa
và một năm mới 2012 thật nhiều ơn lành, may mắn, sức khoẻ, muốn gì được nấy ,
và dồi dào ý thơ nữa....

Thân mến
Nguyệt Hạ


Nguyên Đỗ 27.12.2011 22:06:44 (permalink)
0
 Phút Giây Vĩnh Viễn
 
 Ai chẳng biết thiên thu là vô tận
 Nhưng riêng anh, lận đận nhớ thương em
 Từng giây qua, từng phút lại... nhớ thêm
 Một thi na của phút giây vĩnh viễn
 
 Anh vẫn nhớ anh quỳ trong chính điện
 Tạ ơn Em, công chúa, nữ tân vương
 Đêm Giáng Sinh với mộc dược nhũ hương
 Tỏa lan khắp cõi thiên đường trần thế
 
 Anh đã yêu, nguyện yêu dầu chẳng dễ
 Suốt đời anh mãi mãi một nàng thơ
 Bao nhớ nhung, bao khắc khoải mong chờ
 Từng tích tắc của thời gian vô tận
 
 Anh vẫn nhớ.... biết nàng thơ rất bận
 Nhưng cứ ghi, cứ chép chẳng mỏi tay
 Đi tìm thơ, thi tứ cả đời này
 Dấu tích của tình thơ như huyền thoại
 
 Nguyên Đỗ
 




Nguyên Đỗ 08.01.2012 20:47:47 (permalink)
0


Từng Nỗi Nhớ


Từng nỗi nhớ vẫn dẳng dai như nợ
Đè lên vai, không dám mở thư coi,
Không bóng em, hồn trống vắng -- nợ đòi
Từng khắc tỉnh từng giây chờ ngóng nhớ

Anh sẽ nhớ từng phút giây như thở
Bóng hình em là dưỡng khí thơ anh
Từng đêm qua, em hiện đến bên mành
Anh hạnh phúc hớp hồn Thơ sống lạì

Từng nỗi nhớ mang tên riêng, khắc khoải
Nhói hồn anh, trống trải đến hoang ma
Nhiều khi đêm dài bão tố phong ba
Anh bám chặt ôm trụ đình nỗi nhớ

Cả câu nói, "Anh nhớ em không hở"
Cũng thành phao giữa biển nhớ mênh mông
Ôm phao bơi, vượt sóng gió biển đông
Tìm nguồn sống dẫu từng giây tiếc nuối


Nguyên Đỗ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2015 09:48:55 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 16.01.2012 05:12:47 (permalink)
0
Hạ Kiêu Sa

Dáng Hạ kiêu sa mãi mặn mà
Trời xanh lưng lửng lá xanh ra
Ao sen hoa nở vui đàn cá
Mắt biếc, môi tươi nét nõn nà

Dáng Hạ xinh xinh mát cả lòng
Ấm nồng khi lạnh lẽo mùa đông
Giang tay đón Hạ trong tâm tưởng
Mơ ước trời xuân nắng rực hồng

Là dấu thương yêu của một thời
Nắng vàng cỏ mượt đoá sen tươi
Nai tơ uống nước ven bờ suối
Dấu tích tuổi thơ một kiếp người

Dáng Hạ nguồn thơ mãi mến thương
Với tay tìm đến chốn thiên đường
Táo trời xa lắc trong kinh thánh
Con rắn đam mê dụ khác thường

Mùa Hạ A Dong trí bị mờ
E Và cám dỗ lạc đường mơ
Một cây hiểu biết đầy ma lực
Nhân loại về sau phải ngóng chờ ...

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.01.2012 03:17:37 (permalink)
0
" Anh Không Tin Em!"


"Anh không tin em, thì thôi, không nhờ nữa!..."
Con mèo con, nóng như lửa, chẳng chơi
Đang cuối năm, chuyện gì thế nè Trời...
Chưa kịp nói, chưa kịp tìm, kịp nhớ....

Ôi mật mã, lúc nhớ quên, khó mở...
Em đùng đùng không kịp thở, giận sao?
Tưởng rồng bay, phượng múa, gió mưa ào...
Bão thần nổi, sóng thần dâng giận dữ...

Ngồi xuống đây, anh trình bày thứ tự...
Khi anh làm, không thể nói được ngay...
Anh vào đây, giữ tên ấy, từng ngày...
Đã ghi sẵn, chẳng nhớ chi mật mã...

Em giận anh, không tin anh, mới lạ
Trái tim anh dám giao cả cho em
Thì tiếc chi chút mật mã lem nhem
Em muốn lục, cứ sang đây mà lục

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 25.01.2012 08:49:20 (permalink)
0
Mật Khẩu

Lại mật khẩu, đã bảo quên, còn hỏi
Chẳng phải anh tiếc nuối chuyện chi đâu
Lại hỏi đi hỏi lại rồi giận nhau
Ư con gái nghi ngờ gì lắm thế

Em có giận anh cũng thua mặc kệ
Nói thật rồi, hổng có nhớ để cho
Em không tin cứ tưởng bộ giả đò
Coi như vậy mình không duyên rồi đó

Ai nói chi, ai nói gì kệ họ
Mình biết mình bắn bỏ cũng thế thôi
Chuyện tự nhiên, đợi khi biết rõ rồi
Có xin lỗi cũng bằng như không nói

Ôi mật khẩu có gì mà em hỏi
Không nhớ thôi, làm sao nói cho em
Ừ một lần, hai lần, chớ hỏi thêm
Rồi giận dỗi, thì thôi giận hoài nhé

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 27.01.2012 19:46:14 (permalink)
0
Điệu Vũ Tình Yêu

Một bước đi lên một bước lùi
Bước ngang, bước dọc, bạn tình ơi
Bước sang phải trái đều chân nhé
Biết nhịn biết nhường hạnh phúc thôi

Cơm sôi bớt lửa chẳng hề khê
Mắm muối canh rau đổi đều huề
Chua ngọt dịu dàng sao chán nổi
Đường tình trăm lối vạn đam mê

Điệu vũ tình yêu rất mộng mơ
Anh mời em nhé bước vào thơ
Trăm hoa đua nở vườn xanh trái
Như vũ vờn nhau dưới điện mờ

Sáng sớm chào nhau, tối giã từ
Ngày ngày tháng tháng thoáng tương tư
Chiều trông tối nhớ ươm hoa mộng
Hoa nắng tình thơ diễm ảo như...

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 29.01.2012 05:16:54 (permalink)
0
Nụ Cười Hoa Hàm Tiếu
 
Em đứng đó cười tươi hoa hàm tiếu
Sóng lăn tăn, ốc đảo chốn xa xa
Nụ cười tươi làm xao xuyến hồn ta
Biển không sóng mà trong lòng dậy sóng
 
Ở bên này tuyết rơi trời lạnh cóng
Một màu tang trắng xóa khắp nơi nơi
Ta muốn bay về bên ấy đổi đời
Nhìn nắng ấm biển xanh tràn hy vọng
 
Em đứng đó nụ cười tươi đỏ mọng
Tóc đen dài vừa chấm đến ngang vai
Em xinh quá cười với nắng ban mai
Vài lữ khách dừng chân nhìn chiêm ngưỡng
 
Ta chợt ước ta thành người đúc tượng
Tạc chân dung ghi dấu đến trăm năm
Trong hoa viên những đêm sáng trăng rằm
Em tô điểm hoa vườn khi hoa nở
 
Chưa dám hỏi tương lai mình duyên nợ
Hồn ta vui khi tiếng nói em vang
Ta tưởng ra từng tia nắng chiếu vàng
Làm tan biến mặt đường đầy tuyết trắng
 
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 03.02.2012 05:56:53 (permalink)
0
Trăng Thơ Huyền Ảo
 
Trăng sáng trên không tỏa xuống đường
Trăng vàng huyền ảo khắp muôn phương
Trăng lung linh chiếu trên đầu sóng
Trăng rớt ngọn cây ngả đầu giường
 
Trăng chứng tình ta buổi mặn nồng
Trăng cười hạnh phúc tận tầng không
Trăng âu yếm chiếu làn thương mến
Trăng nhận đôi ta những mộng hồng
 
Em đến bên anh đẹp quá thôi
Ngực anh trống vỗ đập từng hồi
Thì thào em nói như hơi thở
Từng nụ hôn nồng kín đôi môi
 
Em là tiên nữ ở trên trăng
Thuở ấy em yêu bước điện Hằng
Anh ước vầng trăng trong sáng mãi
Nguyên hình em đến với làn trăng
 
Trăng của tình ta huyền ảo mờ
Mối tình hai đứa thật nên thơ
Tình yêu tích tụ từ muôn thuở
Yêu lắm Nàng Thơ chẳng bến bờ
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 06.02.2012 01:47:08 (permalink)
0
Khát Vọng Thứ Sáu

Mỗi thứ Sáu hồn tương tư khát vọng
Như dọn đường mở lối nút khuy cài
Chốn thần tiên Từ Thức, động thiên thai
Nàng thơ đến hay nàng thơ quên hẹn

Sang thứ Bảy, cả năm rồi, nàng vén
Tóc mây huyền, váy ngắn, suối nước trong
Cúi gội đầu gáy nhỏ, ngực căng tròn
Nguồn thác đổ cuộn cuồn giòng dâng sóng

Đêm thứ Sáu đêm đam mê khát vọng
Tay đan tay nối nhịp bạn tri âm
Từ bên đây từ bên đấy ngấm ngầm
Đi xuống suối trèo lên đồi mở lối

Đêm thứ Sáu rủ rê vào bóng tối
Cặp tình nhân đứng dưới cội cây già
Như Hằng Nga chú cuội dưới gốc đa
Buổi vụng trộm đêm trăng nào mười sáu

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 07.02.2012 13:21:27 (permalink)
0
Thi Ngộ

Vâng mọi chuyện khởi đầu từ tâm thức
Từ tư duy thành thi lực sức thơ
Nói chuyện thơ chuyện vãn cả hằng giờ
Hơi thở thơ truyền sức sống mãnh liệt

Từ quen thơ, mỗi ngày thêm thân thiết
Xướng họa thơ quen giọng nói, ngôn từ
Rồi một ngày, không khéo sẽ tương tư
Suy nghĩ đó cũng là duyên thi ngộ

Phàm việc chi cũng là duyên là số
Khoảng trời xa trong trời đất bao la
Cũng gần nhau, gang tấc, tựa trong nhà
Nhờ điện thoại cầm tay theo từng bước

Kẻ đầu sông kẻ cuối sông hạnh phúc
Cảm thông nhau qua điện thoại câu thơ
Người miền Nam, kẻ miền Bắc trông chờ
Em Phố Núi, anh vẫn trời Phố Gió

Như đính chính như giải bày cho rõ
Mọi ngọn nguồn khi điện hết buông tay
Ừ thì ra khi đang nói đêm nay
Gần nửa đêm, nửa chừng... ơ hết điện


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.02.2012 06:11:17 (permalink)
0
Áo Tým Như Xưa

Áo tým như thơ dáng ngọc ngà
Ngày xưa thao thức mộng xuân hoa
Thôn Xanh, Texas, xa muôn dặm
Hình bóng tri âm mãi mặn mà

Cám ơn tri kỷ cám ơn em
Hình ảnh người thương đến mỗi đêm
Ân ái nói cười chia mộng ước
Trăng thơ soi bóng ở bên thềm

Áo tým như xưa của một thời
Đồi xanh lộng gió tým chơi vơi
Từng trang thơ hoạ em trang điếm
Dấu tích tình yêu trọn một đời

Áo tým thương yêu mãi mặn nồng
Những đêm thức trắng nhớ chờ mong
Vòng quanh con phố mùa đông lạnh
Em thắp lửa yêu cháy ấm nồng

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 39 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9