Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 373839 > | Trang 37 của 39 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 24.07.2012 06:24:42 (permalink)
0
Buồn Đi Ra Ngõ

Có lẽ cuộc đời thử thách ta
Gươm đàn thơ rượu khắp giang hà
Mà sao quay quắt một niềm nhớ
Day dứt không ngừng vạn xót xa

Có những hôm anh đứng ngóng em
Chờ em cả tiếng ở bên thềm
Bờ ao hàng giậu mặc mưa nắng
Chiều xuống sương giăng lại nhớ thêm

Có những đêm dài ra ngắm trăng
Tìm em lạc lõng giữa cung Hằng
Lối mòn chú Cuội chân như mỏi
Thơ viết dán đời lưới nhện giăng

Có lẽ anh yêu suốt một đời
Một làn khói thoảng hương thôi
Mỗi ngày nỗi nhớ vun cao mãi
Ngập trí hồn anh, chất ngất trời

Anh sắc tương tư uống mỗi ngày
Rượu ngon không uống vẫn còn say
Men em môi ngọt mùa hương cốm
Mắt chớp, tay run ... muốn xỉu ngay

Tỉnh dậy đi em, bị thế nào ?
Ngoài kia bướm liệng cạnh bờ ao ...
Hương sen thanh thoát không bùn đục
Chín kiếp trần ai, mãi dạt dào ....

Có lẽ khi anh đến tuổi già
Nhớ em đi lại bước vào ra
Tìm em trong ánh sương mai sớm
Hay ánh trăng mơ, trên cánh hoa

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 27.07.2012 21:42:29 (permalink)
0
Anh Lại Đây

Anh lại đây
Tình yêu thêm say thắm
Nắng hồng say từng cánh bướm la đà
Lấp lánh chiếu sương mai với nắng hoa
Bước chập choạng dưới nhạc thơ tha thiết

Anh lại đây
Dìu nhau vào bất diệt
Bước khởi đầu trong tình mộng thiên thu
Thoáng một năm em biền biệt mịt mù
Em về lại, phút giây trong vĩnh viễn

Anh lại đây
Dưới nắng say, ánh điện
Dưới trăng vàng huyền ảo đẹp trong đêm
Anh lại đây, nhịp chân bước dìu em
Vòng tay khoác vòng thơ em bé nhỏ

Anh lại đây
Thơ say em từ đó
Những ngày dài lặng vắng, mặn đôi môi
Nay em về, thơ cất tiếng, song đôi
Trên cành mộng chúng mình đôi kim tước

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 29.07.2012 05:28:53 (permalink)
0
Hai Trái Đào

Em mặc áo -- hai trái đào xinh xắn
Che ngực thơ đào chín mọng tròn căng
Chốn thần tiên, sông nước Nhược, cung Hằng
Thơm mát lạ cành tươi xanh biêng biếc

Em đi lại bao mắt trai nghiêng liếc
Áo luạ xinh mỏng mảnh tưạ như tranh
Thuyền mơ trôi theo ngọn sóng tròng trành
Nghe tiếng vỡ thủy tinh, bình ngọc rớt

Biển  ngôn ngữ ẩn tình thơ thêm bớt
Trầm hương thơm Trường sơn gót chân đi
Anh bên đây, em bên đấy, mơ về
Vùng đất hưá, trời thơ, đêm hạnh phúc

Còn hơi thở, luồng thơ từ đáy ngực
Còn truyền sinh như mặc khải Thánh Kinh
Để ngàn năm ấm áp khúc diễm tình
Dấu tình ái hương trầm không phai nhạt

Còn dấu nhạc, còn ca dao câu hát
Còn tình yêu, còn ngan ngát trầm hương
Còn dấu chân, còn ấn tích thiên đường
Muôn thế hệ noi theo đường tìm đến


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2013 06:05:19 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 29.10.2012 18:21:16 (permalink)
0
Đêm Tháng Mười, Bên Bờ Sông Chạnh Nhớ

Đêm tháng Mười, bên bờ sông chạnh nhớ
Bờ sông Seine, sông Thạch Hãn, Cửu Long
Những giòng sông, những kỷ niệm trong lòng
Anh hồi tưởng, điện đêm xa vàng võ

Đêm tháng Mười, nhớ người thương khác họ
Tuy cách xa, gần gũi tựa kề vai
Có những khuya thức tới sáng học bài
Đèn điện xa tựa ngàn sao lấp lánh

Giả dụ như có em đang kề cạnh
Đêm hôm nay, em mảnh khảnh bên anh
Đêm thần tiên, đêm kỳ diệu, trọn lành
Đêm hạnh phúc, đêm trầm hương ngan ngát

Đêm tháng Mười, nhớ người thương, khao khát
Thức nửa đêm, hồi tưởng lúc bên em
Giòng sông xanh uốn khúc chảy êm đềm
Em đang ngủ hay em cùng thao thức ?

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2013 06:03:56 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.11.2012 15:31:47 (permalink)
0
Em Về Quê Mẹ

Em về quê Mẹ mãi Nha Trang
Phố biển thân thương cảnh địa đàng
Cát mịn chân trần mặc mưa nắng
Tung tăng chạy đuổi dã tràng hoang

Em về quê Mẹ kính dâng Cha
Lời Phật kinh thiêng lúc tuổi già
Tóc bạc da mồi mong an tịnh
Tìm về Phật Pháp thoát ta bà

Em về quê Mẹ tắm thay anh
Bởi soải, thả trôi giữa biển xanh
Ngửa mặt nhìn sao đang lấp lánh
Trên trời thăm thẳm ánh trăng thanh

Em về quê Mẹ, chúc an bình
Đêm nay thầm khấn với cầu kinh
Chuyến về quê Mẹ, ơn sinh dưỡng
Cha già còn đó nặng ân tình

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2013 06:02:55 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 30.11.2012 14:59:12 (permalink)
0
Mai Mối Bó Tay

Than thở làm chi chuyện đã rồi
Chuyện em mai mối chuyện chia phôi
Anh cười nhắc lại lời giao ước
Làm mối không thành, ta sánh đôi

Nghe nói hoảng hồn đến bở tai
Chuyện anh đòi cưới kẻ làm mai
" Ai lại yêu luôn người làm mối? "
" Anh đó, tài ranh , rõ thiện tai!"

Thoáng đó bao năm anh với em
Chuyện trò thân mật đã bao đêm
Chưa hề cau có hay hờn trách
Ngày tháng trôi qua rất diệu êm

Thì cũng duyên tơ chuyện mối mai
Em ngày lớn mãi luyện thêm tài
Anh ngày thơ thẩn mơ mơ mãi
Chuyện cũ ngày xưa em bó tay!!!!

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 00:09:16 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 08.01.2013 00:08:11 (permalink)
0
Thôn Cũ Rừng Mơ

Riêng một khoảng trời, đôi chúng ta
Giáo viên miền núi lúc xa nhà
Chuyện trò trao đổi, đời, thơ, truyện
Ôi những ngày xưa chẳng xoá nhoà

Riêng một khoảng trời Chu Pah xưa
Đường mòn, nương rẫy, nét ngây thơ
Tiếng chày giã gạo đêm trăng sáng
Từng bước chân về theo ước mơ

Giữ mãi bóng hình trong trí ta
Những ghềnh thác nước cảnh sơn hà
Trường sơn sừng sững, rừng xanh thắm
Chim hót vượn kêu văng vảng xa

Riêng một góc trời em nhớ không ?
Quỳ vàng, phượng đỏ nở ngàn bông ...
Đồi cao lũng thấp chân trời cũ
Màu tím hoa sim ngập cánh đồng ...

Riêng một góc trời anh nhớ em
Mùa xuân tóc xoả suối mây mềm
Bên bờ thác đổ tình say đắm
Cổ trắng thon tròn trăng sáng thêm

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.01.2013 01:52:06 (permalink)
0
Hớp Hồn

Sáng mùa Đông, giọt sương mai trên cỏ
Đã đóng băng lấp lánh tựa kim cương
Đồng cỏ xanh băng tuyết đọng bên đường
Em chớp mắt, sắm vòng cho em nhé

Vòng kim cương dám đeo không, cô bé ?
Đeo vào rồi, thêm chiếc nhẫn, đôi bông
Với buồng cau mâm ngũ quả ... tơ hồng ...
Quỳ lạy mẹ, quỳ thưa ba má nữa!!!

Thật hả anh, tin em đi em hứa ...
Cạnh bên anh lúc mạnh khoẻ, yếu đau
Mãi yêu anh như cái thưở ban đầu
Khi còn trẻ đến khi anh già lão

Em hớp hồn anh, anh hóa bạo
Không liều, can đảm tránh xa yêu
Vì yêu sướng khổ đủ trăm điều
Mấy ai biết được tình vĩnh viễn


Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ 18.01.2013 05:56:09 (permalink)
0
Áo Thơ Tím Quá


Áo thơ tím quá, tím như mơ
Buổi sáng sương rơi dáng mập mờ
Thiên sứ từ trời đi lạc lối
Một bầy tiên nữ múa cung tơ

Những dáng tiên nương giữa động đào
Điện mờ ảo ảnh, giấc chiêm bao?
Dáng ai tung nón xoè tay nhỉ
Lưu Nguyễn ngày xưa đã lạc vào?

Áo ai tím quá, tím tim tôi
Xao xuyến run run đập rối bời
Điệu múa hút hồn sao trăng rụng
Áo dài tym tým mộng lên khơi

Ánh trăng chênh chếch chiếu trên cao
Cửa sổ mở toang, xin ghé vào
Tiên nữ thiên thần xin cứ đến
Đêm dài thi tứ mộng thanh tao

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 20.01.2013 03:21:55 (permalink)
0


Hoa Cỏ Mùa Xuân

Mến tặng Nai bb!

Đang giữa Đông dài, mơ dáng Xuân
Cỏ xanh mơn mở cạnh sông, nguồn
Cành đào trước ngõ như lay động
Chào biệt gió đông, đón nắng Xuân

Cây cỏ tháng Đông vẫn ngấm ngầm
Chờ Xuân nắng ấm sưởi thâm tâm
Tình thơ nhựa thảo nuôi lộc mới
Nguồn mạch đại dương đợt sóng ngầm

Hoa cỏ mùa xuân xinh biết bao
Nàng thơ thi sĩ bước chân vào
Đào viên thi các, châu hợp phố
Ngữ tự tình thơ gây xuyến xao

Hoa cỏ mùa Xuân rực bốn mùa
Trong hồn thi khách ghé chân qua
Đào viên thi các, giòng sông Mộng
Ong bướm lả lơi trong nắng hoa


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 21.06.2013 06:06:06 (permalink)
0
Ký Tự Tým
 
Thư em gởi tháng ngày xưa mực tým
Đượm tình yêu nhung nhớ lịm tim anh
Gợi ước mơ thưở áo trắng quần xanh
Thời trung học xửa xưa trời Phố Núi
 
Anh đã đi nửa đời người gió bụi
Sang Thái, Phi, Anh, Pháp... Missouri
Michigan, Texas, Tennessee
Bước chân đến, bước chân đi chẳng mỏi
 
Tình yêu thật đâu chỉ bằng lời nói
Những ngôn từ ký tự dấu yêu thương
Hiện thân em, Dấu Ái, Góc Thiên Đường
Nơi ẩn trú, Nàng Thơ, luồng sức sống
 
Đêm thao thức, nghe thơ, nguồn hy vọng
Vẫn là Em, vẫn Anh đó, cảm thông
Không nói ra những ước vọng trong lòng
Những nhiệm ngữ, những miên từ trăn trở
 
Ngôn ngữ tým kết đan ngàn niềm nhớ
Của từng đêm, ngày, tuần, tháng, năm yêu
Một tình yêu chan chứa đủ muôn chiều
Từng trang giấy từng bài thơ tình tự
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 19.08.2013 08:29:39 (permalink)
0
Có Phải Là Em
 
Có phải là em những tháng ngày
Xa xưa xa lắm vượt tầm bay
Vòng quanh vũ trụ xa xưa lắm
Nghĩ tới, trời ơi, đôi mắt cay
 
Có phải là em thật đó không?
Anh như đôi mắt nhắm, không tròng
Gặp rồi không biết không tìm nhận
Lúc mất mở nhìn ôi sắc không!!!
 
Có phải là em của một thời
Dịu dàng thỏ thẻ, Nhớ! Anh ơi...
Đừng làm em khóc, anh thương nhé...
Sẽ để anh thương, tiếc trọn đời
 
Có phải em đang trị thẳng tay
Không đánh mà đau cả đời này
Tiếc nhớ muộn màng giai thọai cũ
Đường về lối cũ gió heo may
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 01.09.2013 03:27:49 (permalink)
0
Lặng Ắng Người Thương Nghe Tiếng Đêm
 
Lặng ắng, Người thương, nghe tiếng đêm
Gió thu lây lất phất qua thềm
Cành dương liễu ngả nghiêng bờ tóc
Anh tưởng như là mái tóc em!
 
Lặng lẽ anh mơ, gọi Bé về
Bên bờ ao nhỏ ngắm đam mê
Hoa sen tháng  Hạ ngày nao ấy
Khúc khích em cười, thật thích ghê
 
Đá sỏi đua nhau ném nhảy xa
Đếm năm sáu bảy... cứ như là...
Ném hòai ném mãi như điêu luyện
Đá lướt nhảy trên mặt nước xa
 
Như đám trẻ thơ thật lạ lùng...
Bao giờ hai đứa bước đường chung?...
Đá xanh đá phẳng tròn bùm bụp
Rơi xuống giòng sông chẳng ngượng ngùng!!!
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2013 03:32:44 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 06.10.2013 02:52:16 (permalink)
0
Em Mãi Còn Hăm Muốt
 
Em mãi còn hăm muốt
Tiếng cười thanh rất thanh
Áo quần luôn đúng mốt
Khúc khích ai chọc anh?
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 13.10.2013 02:45:53 (permalink)
0
Vơi Đầy Tiếng Thơ

Nửa khuya trằn trọc không ngủ được
Nhớ nàng thơ, đánh thức gọi hàn huyên
Nói vu vơ, tâm sự buổi chung thuyền
Trăng tròn mộng, ước nguyền, sao lấp lánh

Như bóng ai chập chờn hay ảo ảnh
Khói trầm hương, đôi cánh mỏng uyên ương
Gọi tên nhau âu yếm tưởng hoang đường
Ôi phép lạ chan hoà lây láng mộng

Em ý thơ vơi đầy trong cuộc sống
Giữ hồn anh, ngây ngất buổi cung hằng
Tiếng thì thầm, trầm bổng, vạn sao băng
Mưa sao xuống giữa thiên hà thi tứ


Đêm hoan khúc, đêm hương trầm tình tự
Đêm trường sơn, trăng sườn núi mênh mang
Đêm sông Hương, đêm sơn nữ thôn làng
Vang tiếng sói tru giữa trời hoang dã ...

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 373839 > | Trang 37 của 39 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9