Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 39 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 09.09.2007 15:56:41 (permalink)
0
Người Nhớ Nam Treng?

Người có nhớ Nam Treng bên sườn núi
Cổ thụ cao chót vót ở trên không
Gốc cây già có Giàng ngự canh đồng
Và làng, suối chảy về sông Krong chứ?



Người có nhớ rừng lồ ô tình tự
Tiếng khèn vang, đôi môi thổi lá tre
Gió hiu hiu làm bớt nóng trưa hè
Thương con suối trầm mình trong như lọc



Người có nhớ Nam Treng ai đó khóc
Khi người về phố thị bỏ làng xa
Người đã xem hoa gạo nở tháng Ba
Và đã nghe tiếng chiêng cồng mùa gặt



Người đi xa vẫn một lòng heo hắt
Nhớ về thôn hẻo lánh chốn xa xôi
Nghe lá tre ai thổi đẹp đôi  môi
Lòng thương nhớ buổi yêu đầu mộng mị



Nguyên Đỗ
#91
    Nguyên Đỗ 10.09.2007 13:25:59 (permalink)
    0
    Chuyện Tình Hai Mươi Năm

    For JD

    Trước nhà hai hàng sứ
    Nở bông thơm ngát hương
    Những bông hồng vàng trắng
    Từng chùm trông dễ thương
    Hái hoa làm vòng khoác
    Vào cổ như công nương
    Em, tuổi thơ có khác
    Dịu dàng ôi mến thương

    Ngày xưa em còn nhớ
    Tuổi mười hai mười ba
    Anh sang chơi bên nớ
    Mấy cây sứ trước nhà
    Hạ nào hoa cũng nở
    Em ngày đẹp xinh ra
    Cho anh ngày đêm mộng
    Sống chung trong một nhà

    Chuyện đời ai đoán biết
    Năm nào dịp cuối Xuân
    Đất nước cơn bão lửa
    Cách xa cuộc đời buồn
    Tưởng chìm vào quên lãng
    Không ngờ nhung nhớ luôn
    Hai mươi năm gặp lại
    Bỗng rơi những giọt buồn

    Em bây giờ mấy đứa
    Gái trai hiền dễ thương
    Như đôi ta thưở nhỏ
    Rong chơi nhộn khắp đường
    Nhìn mơ một thời đó
    Hồn ta lại rưng rưng
    Nhìn nhau như bỡ ngỡ
    Mộng nào còn vương vương


    Nguyên Đỗ

    Hoa sứ, hoa đại (Plumeria, ): Loại hoa thơm, năm cánh, nở từng chùm, có nhiều loại . Có loại màu hồng hồng, có loại trắng có pha chút vàng, thường được trồng ở các chùa chiền hay nhà thờ và nhà quê ở Việt Nam. Trẻ nhỏ thường hái hoa sứ, xâu lại từng chùm, đeo cổ vui chơị Ở Hawaii có nhiều loại hoa này và hoa lan (orchid), du khách thường được trao tặng những vòng hoa sứ hoặc hoa lan . Các bạn thích thì tìm trong

    http://www.webshots.com hay http://www.flickr.com/groups/frangipani-plumeria/pool/

    Search for plumeria là thấy hình hoa sứ, hoa đại thật nhiều đó
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2007 13:30:24 bởi Nguyên Đỗ >
    Attached Image(s)
    #92
      Nguyên Đỗ 19.09.2007 11:10:50 (permalink)
      0
      Trăm Vạn Nhớ Mong
       
       
      Trăm lần nhớ, vạn lần mong
      Niềm riêng dấu kín trong lòng tơ vương
      Ngoài song dạ lý ngát hương
      Lòng ta tưởng tượng thiên đường cạnh em
       
      Nhớ ngày nắng, ngóng mưa đêm
      Giọt rơi rả rích bên thềm tỉ tê
      Mong Người lắm, nhớ Người ghê
      Tiếng trong ấm, mái tóc thề thân thương
       
      Rừng trầm đêm tỏa ngát hương
      Nhìn quanh tám hướng mười phương nhớ Người
      Em như mây trắng lưng trời
      Bay ngang che ánh trăng ngời vạn sao
       
      Mong biết bao, nhớ dường nào
      Tình em thấm đậm đi vào tim anh
      Mai sau duyên mộng đẹp lành
      Trăm thương, ngàn quý chúng mình yêu nhau
       
      Nguyên Đỗ
       
      r

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 07:55:01 bởi Nguyên Đỗ >
      #93
        Nguyên Đỗ 23.09.2007 17:35:12 (permalink)
        0
        Ngang Trường Gia Long
         

        Đi qua trường lớp Gia Long
        Những tà áo trắng cho lòng ngẩn ngơ
        Nhìn trong ánh mắt ngây thơ
        Chìm rơi ngày tháng vật vờ chốn xa
        Nhìn người lại nghĩ đến ta
        Bao nhiêu năm tháng đã qua mất rồi
         
        Nguyên Đỗ
         
        #94
          Nguyên Đỗ 24.09.2007 04:29:42 (permalink)
          0

          Màu Tím Vương Giả
           
          Màu tím màu vương giả
          Bởi vì em -- Nàng Thơ
          Áo dài thêm, vô giá
          Gieo hồn bao mộng mơ

           
          Tôi ước mình trở lại
          Nhìn Đà Lạt thân thương
          Ngắm những nàng con gái
          Thướt tha trên phố phường

           
          Em ngồi cười tươi tắn
          Hoa giấy với cánh tay
          Gió chào em mấy bận
          Tóc dài che bả vai

           
          Cảm ơn em chia sẻ
          Niềm vui giữa cuộc đời
          Màu tím sao đẹp thế
          Nâng hồn tôi lên khơi

           
          Nguyên Đỗ


          Rất Tình Tứ
           
          Rất tình tứ con đường anh đào nở
          Dưới cội cây bỡ ngỡ cứ cười duyên
          Anh nghiêng vai cúi xuống ngắm em hiền
          Trong trí não ngập ngừng mơ môi miệng

           
          Em nói nhẹ đừng làm em chết điếng
          Mắc cở ghê sao mãi liếc người ta
          Dang ra đi, sao kỳ quá đi hà
          Cứ xáp lại thẹn thùng ghê vậy đó

           
          Vẫn còn nhớ con đường anh đào nở
          Súyt hôn ai nhưng sờ sợ chưa hôn
          Đi trên đường tựa lạc phách say hồn
          Trong giấc ngủ chập chờn bươm bướm trắng

           
          Rất tình tứ còn đường xưa hoa nắng
          Vẫn còn đây những kỷ niệm thân thương
          Vẫn còn đây hình ảnh cũ con đường
          Đầy kỷ niệm của chúng mình thời đó

           
          Nguyên Đỗ
           
           





          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 18:34:26 bởi Nguyên Đỗ >
          #95
            Nguyên Đỗ 24.09.2007 09:16:58 (permalink)
            0
            Một Ngày Trong Ký Ức

            Buổi sáng rạng ngời lúc em sang
            Hồn anh mai cúc nở hoa vàng
            Có ong có bươ'm nhởn nhơ lượn
            Nhìn bước chân em bươ'c dịu dàng

            Em cười duyên dáng ôi xao xuyến
            Cái buổi ban đầu sao nhớ thương
            Trăng gió cỏ cây không hết chuyện
            Chung quanh tất cả tựa thiên đường

            Mới đó bao năm xa cách biệt
            Hỏi lòng ai đó đã quên chưa?
            Mười năm lận đận buồn da diết
            Lối nhỏ đường đời bao nắng mưa

            Thời gian liều thuốc xoá đam mê
            Ðường cũ chiều nay lại bước về
            Khói sóng hay là tà áo trắng
            Tỉnh hay còn mộng chuyện năm tê?

            Ừ nhỉ tháng ngày qua vội vã
            Mười năm mới đó mười năm qua
            Lệ buồn lăn nhẹ đôi gò má
            Mười năm xâu xé nát đời hoa!

            Nguyên Ðỗ

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 09:20:48 bởi Nguyên Đỗ >
            #96
              Nguyên Đỗ 24.09.2007 15:45:53 (permalink)
              0



              Chùm Hoa Giấy Bất Tử

              Chùm hoa giấy rực rỡ
              Hồng tím đẹp vô cùng
              Thuở nào ép vở chung
              Sóng trong hồn dào dạt

              Mùa Hạ nào bát ngát
              Hoa tím cả bờ rào
              Ngắt bẻ tặng cho nhau
              Ép vào trang vở cũ

              Qua rồi ngày tháng cũ
              Hết rồi tuổi thơ ngây
              Ngã về hoa nở đầy
              Có chùm hoa bất tử

              Ôi con đường tình tự
              Lối về của đôi ta
              Mơ hoài chuyện ngã hoa
              Mối tình yêu ngày đó

              Em về ngang qua ngõ
              Nhớ nhung chuyện ngày xưa
              Giàn hoa giữa nắng trưa
              Anh một đời mong nhớ

              Nguyên Đỗ

              #97
                hoatymtym 24.09.2007 20:06:02 (permalink)
                0

                 
                 
                Lâu quá rồi.  HTT ghé chơi chút. 

                Thu xưa

                Hoa tím buồn nhẹ vương trên tà áo
                Gió chiều thu nắng ráo lịm không gian
                Mưa vẫn rơi, cây lay rụng lá vàng
                Hồn lãng vãng nhẹ rung giàn thiên lý

                Nhớ thu xưa hai đứa cùng thủ thỉ
                Cánh chim trời làm tri kỷ hoàng hôn
                Khúc chân mây là ranh giới tâm hồn
                Đêm ru mộng bóng cô đơn hòa nhập

                Đóa hồng khô in mình trên trang tập
                Tuổi học trò tràn ngập tiếng ngây thơ
                Thầy có thương cô bé ấy dại khờ
                Sầu đa cảm vu vơ hay hờn giận

                Nó ghét mây cứ bay xa tít tận
                Nó hờn mưa làm ướt bẩn giày hoa
                Nó buồn sao không lên gặp trăng tà
                Nó nũng nịu liếc mắt ngà anh hoảng
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2007 05:01:40 bởi Nguyên Đỗ >
                #98
                  Nguyên Đỗ 25.09.2007 04:59:57 (permalink)
                  0

                   
                   
                  Tym Tým!
                   
                  Tym Tým ơi à, Tym Tým ơi
                  Cành hoa giấy đẹp tím bên trời
                  Ngày nào hai đứa giang tay với
                  Nhảy hái cả giờ không đến nơi

                   
                  Tym Tým hồn thơ, tím buổi chiều
                  Con đường áo tím thật thương yêu
                  Những chiều tan học anh sang đón
                  Sợ vẩn sợ vơ, sợ đủ điều

                   
                  Tym Tým trời mơ của thắm nồng
                  Đầu thu hoa giấy vẫn nở bông

                  Hàng hoa tím đẹp không phai sắc
                  Nhung nhớ tương tư vẹn tấc lòng

                   
                  Tym Tým người ơi nhớ ghé về
                  Đóa hoa ngày cũ ghép đam mê
                  Chẳng phai mờ nhạt theo năm tháng
                  Như mối tình anh, hẹn ước thề

                   
                  Nguyên Đỗ
                  #99
                    Nguyên Đỗ 07.10.2007 19:58:12 (permalink)
                    0
                    Tấm Hình Nghiêng Mặt



                    Tấm hình nghiêng mặt cánh tay trần
                    Vóc dáng thiên thần nét ngọc trân
                    Cứ hẹn nhưng rồi em lại trễ
                    Để anh ngơ ngẩn đứng bần thần

                    Nguyên Đỗ





                    Không sao cả, anh kiên trì, vẫn đợi
                    Ánh sao trời lấp lánh mãi trên cao
                    Nhìn ảnh em, hồn mãi thấy dạt dào
                    Làn tóc xinh thả dài bên vai phải



                    Đẹp xinh lạ cánh tay trần vai trái
                    Mịn làn da áo bó sát lưng ong

                    Đêm tháng Mười xao xuyến rộn tâm lòng
                    Nàng Thơ đến hay anh say giấc mộng



                    Cảm tạ em đem về bao hy vọng
                    Gió thì thầm, trăng thấp thoáng chơi vơi
                    Cúc mùa thu thoang thoảng ngát hương trời
                    Ôi ngọt lịm tình yêu em năm tháng



                    Em mãi mãi ngàn năm luôn duyên dáng
                    Buổi ban đầu khi anh mới nhìn em
                    Em hiện về từ đó mỗi hằng đêm
                    Để anh viết ngàn bài thơ không dứt



                    Nguyên Đỗ


                    Nguyên Đỗ 16.10.2007 13:04:27 (permalink)
                    0



                    Đêm Thu Được Ngắm Hoa Quỳnh
                     
                    Hoa đẹp quá, trúng đêm rằm lại nở
                    Trăng trên cao tỏa sáng đẹp như thơ
                    Bầy trẻ em ca hát cả hàng giờ
                    Chầm chậm nở hoa quỳnh hương một đóa

                     
                    Chút dìu dịu hương hoa quỳnh nhẹ tỏa
                    Thơm nhẹ nhàng, hoa trắng, nhụy cong vàng
                    Cành quỳnh xanh, một đóa đẹp cao sang
                    Nở chốc lát rồi khép dần yên tịnh

                     
                    Nguyên Đỗ
                    Nguyên Đỗ 21.10.2007 14:09:26 (permalink)
                    0
                    Nhất Định Không Làm Vua Trụ

                    Anh nhất định chẳng thèm làm vua Trụ
                    Em cũng đừng làm Đắc Kỷ nha em
                    Cứ dịu dàng khả ái sáng chiều đêm
                    Em chắc chắn là người yêu duy nhất

                    Mơ làm vua là giấc mơ chẳng thật
                    Anh chỉ mong em thành thật mà thôi
                    Và mơ em là tri kỷ tuyệt vời
                    Chẳng cần đẹp, chỉ cần ... yêu tha thiết

                    Làm vua Trụ cuối cùng cũng bị diệt
                    Anh chỉ mong được nhớ mãi trong tim
                    Vì tình thương chân thật chắc khó tìm
                    Trên đất Mỹ nửa gia đình đổ vỡ *

                    Nghe làm vua tất có người đầy tớ
                    Anh chỉ mong được bình đẳng yêu thương
                    Thuận hoà vui cùng xây dựng thiên đường
                    Chẳng dám mơ làm ông hoàng độc đoán

                    Nguyên Đỗ


                    * Theo thống kê trong sách số người ly dị ở Hoa Kỳ là 55% sau năm năm!
                    mạc ly 22.10.2007 00:57:36 (permalink)
                    0
                    Anh bảo rằng không muốn làm vua Trụ
                    Nỗi đam mê và thù hận thiên thu
                    Cả cơ đồ...dưới chân người mĩ nữ
                    đổ nát...
                    Em suy tư
                    trong một buổi chiều hắt bóng
                    bất chợt
                    lóng ngóng
                    mông mênh
                    lang mang trong cái gọi là
                    tình yêu và khái niệm
                    rối bời giữa khỏang không
                    một chú sẻ gai
                    chipchipchip...
                    ngày đã tắt
                    mây ửng hồng
                    rào rào...
                    mưa
                    em nghĩ về anh
                    em nghĩ về em
                    trong không gian bao la
                    em vẫn là em
                    anh vẫn là anh
                    em và anh
                    hai kẻ không quen nhau
                    hai kẻ không biết nhau
                    hai kẻ chưa bao giờ

                    sẽ không bao giờ
                    là Trụ vương và Đắc Kỉ
                    ...mưa
                    trắng xóa
                    lấp lóa
                    nước...
                    trên mái nhà
                    dưới lề đường
                    mông lung trong chiều đêm
                    thành phố vẫn ồn ào
                    con người vẫn ồn ào
                    ...có khi nào...?
                    em không biết...
                    Nhưng trong tình yêu
                    em vẫn muốn là em

                    vẫn tin vào
                    một cái nghéo tay giao kết...
                    một tình yêu
                    không bao giờ hết
                    mông mênh
                    trôi theo thời gian
                    trôi theo năm tháng...

                    em muốn nói...
                    ừ thì
                    anh nhé...
                    ta hãy là ta...
                    .........
                    Mạc ly
                    Nguyên Đỗ 24.10.2007 10:06:32 (permalink)
                    0
                    Dốc Bầu Tâm Sự
                     
                    Vâng đôi lúc, cũng dốc bầu tâm sự
                    Với bạn hiền chia sẻ nỗi niềm riêng
                    Dẫu cách xa, tình bạn quý, thiêng liêng
                    Có qua lại tình thân thêm kết chặt

                     
                    Vâng đôi lúc, tình con người se sắt
                    Cũng thế này, thế nọ có phải không
                    Dẫu làm sao, tri kỷ hiểu tâm lòng
                    Không hờn trách, không buồn gì... hiểu thấu

                     
                    Vâng đôi lúc, cuộc đời như mật gấu
                    Đắng mà hay, vị thuốc giải, nguồn thơ
                    Ở quanh ta cuộc sống thật bất ngờ
                    Có thay đổi mới thật là thi vị

                     
                    Vâng đôi lúc, hỡi bạn đời tri kỷ
                    Viết vẩn vơ, chắt lọc nghĩ suy thôi
                    Để gieo vui, để cấy mộng trong đời
                    Những tâm sự của người yêu cuộc sống

                     
                    Nguyên Đỗ
                    Nguyên Đỗ 26.10.2007 12:49:44 (permalink)
                    0
                    Dạo Bên Bờ Biển


                    Em có nhớ thuở nào canh me biển
                    Bóng con thuyền rời bến để ra khơi
                    Sáng tinh mơ hay một tối mưa rơi
                    Chở hy vọng, tương lai, trời đất mới

                     
                     
                    Nguyên Đỗ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2007 20:39:13 bởi Nguyên Đỗ >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 39 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 573 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9