Hoa Nắng Tình Hoa
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 39 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 09.12.2007 21:21:22 (permalink)
0
Trăng Hờn Tuyết
Nguyên Đỗ
Tuyết lạnh đầu đông, trăng dỗi hờn
Rơi hoài rơi mãi khuất trăng luôn
Mập mờ xa lắc trăng loe loét
Trăng khóc lệ rơi nhỏ giọt buồn



Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 29.12.2007 20:26:16 (permalink)
0
Hôm Qua Thức Khuya

Hôm qua em thức quá nửa khuya
Nỗi nhớ vì sao lại kéo về
Có phải vì anh em thức mãi
Anh đền viết cả những đam mê

Bên ấy mùa đông lạnh lắm nhỉ
Con đường trắng xóa tuyết hoa rơi
Paris buổi sáng còn như ngủ
Em thức tình anh cũng dậy rồi

Vì sao lại thức sớm hôm nay
Chắc đợi trông chờ một bóng ai
Canh cánh bên lòng ngàn nỗi nhớ
Truyền anh hơi thở quyện men say

Anh sẽ vì em còn viết mãi
Lời thơ tha thiết đậm hương yêu
Paris dù lạnh xuân cũng đến
Lại thắm vườn thơ đẹp mỹ miều

Nguyên Đỗ




GiotNho 01.01.2008 02:43:24 (permalink)
0



Một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhe Anh
 
Mến ,
 
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 19:59:19 bởi GiotNho >
BichPhuong 01.01.2008 11:09:52 (permalink)
0
Cuộc sống!

Ngọn lửa của anh và trái tim của tôi
Sẽ cháy mãi trong đời người vươn tới
Ai cũng biết trái tim đang vẫy gọi
Sao không gọi mọi người vì những yêu thương!
 
Tôi với anh đi suốt một con đường
Sao không hiểu đó là đường chung vậy
Ngày mỗi ngày chúng ta đều thấy
Những niềm vui và những khổ đau!
 
Có phút nào ngọn gió xé nhàu
Những cảm xúc tình đời da diết ấy
Có phút nào bâng khuâng còn trong đấy
Có ngọn lửa đời hun nóng những con tim!?
 
Có khi nào ta thấy ưu phiền
Chỉ vì cái tôi cái anh không tự hiểu
Bước đường đi ngày nào cũng thiếu
Kịch bản cuộc đời thêm những tập chẵng cần...!
 
Và bạn ơi!...Cuộc đời là thế...
Tập cuối cùng các nhân vật yêu nhau
Và một lần lại được bắt đầu
Bằng ngọn lửa của anh với trái tim nóng bỏng!
 
Và tất cả...Cũng chỉ vì cuộc sống !
                               01/01/2008 !
BĂNG NGUYỆT 02.01.2008 05:45:13 (permalink)
0
Mừng xuân 2008 chúc NĐ cùng gia quyến 1 năm thuận lợi hanh thông, vạn an như ý nha....ah bn đã gửi thơ theo địa chỉ, ND chú ý nhận nha...
 
 

 
 

Đêm Thu Được Ngắm Hoa Quỳnh

Hoa đẹp quá, trúng đêm rằm lại nở
Trăng trên cao tỏa sáng đẹp như thơ

 
 
Bán dạ song quỳnh
 
Bạch khiết hương lan phong bán dạ
Tri âm hải lý khấn thiên cầu
Tương phùng hợp nhất thi hoà hoạ
Song quỳnh tượng ẩn nguyệt song châu..
 
 
Nguyên Đỗ 02.01.2008 06:37:46 (permalink)
0
ND cám ơn chị Bích Phượng, Giọt Nhớ và Băng Nguyệt nhiều nha!
Cầu chúc các bạn một năm mới an bình
Tràn đầy Tình Yêu và Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 02.01.2008 07:03:12 (permalink)
0
Công Chúa

Em mãi mãi là công chúa của Mẹ
Và vĩnh viễn là công chúa của Cha
Em ngọc quế trầm hương mãi đậm đà
Luôn hiện diện trong hồn anh từng lúc

Em công chúa trong thiên đường hạnh phúc
Cả hồn anh thành vườn nhỏ riêng em
Em cứ vào hoa quỳnh nở trong đêm
Và buổi sáng ngàn hoa thơm rực rỡ

Em công chúa mỗi ngày thêm rạng rỡ
Đoá hoa hồng trong buổi sáng tinh sương
Em kỳ hoa tỏa mãi tự nhiên hương
Anh đang sống trong mộng mơ huyền ảo

Em công chúa trong lâu đài quý báu
Vầng trằng rằm chiếu sáng những đêm thu
Em hải đăng chỉ lối biển sương mù
Em ngự mãi trong hồn anh luôn nhé

Nguyên Đỗ

Quỳnh Muội 03.01.2008 00:31:07 (permalink)
0
Hoa_Quỳnh cảm ơn Nguyen Đỗ đã ghé thăm còn để lại trang thơ của Hoa_Quỳnh bài thơ đầy xúc cảm.
Hoa_Quỳnh xin chuc Nguyen Đỗ cùng toàn thề gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng. 
 
 
 
Nghèn Nghẹn
 
Đọc mãi bài thơ hồn nghèn nghẹn
Tưởng như người ấy viết cho tôi
Phải ách chia phôi đành lỡ hẹn
Lối về ai chắn khổ đôi nơi
 
Tóc xanh ngày ấy tuyết sương điểm
Trăng sầu đỉnh núi mãi chênh vênh
Đồng không mông quạnh không một bóng
Ai ngẩn ngơ đi cứ một mình
 
Nỗi nhớ về ai đeo đẳng mãi
Chẳng được thư nhau, chỉ ước thầm
Trả lại cho ai đời con gái
Tôi mình đơn độc suốt trăm năm
 
Tưởng bụi thời gian sẽ phủ lên
Lửa tro ngày cũ ấm lâu bền
Tôi người lữ khách không nơi trọ
Đứng lại chờ ai cạnh cột đèn
 
Nguyên Đỗ
 
---------------------------------------
 
 
VÌ YÊU
 
Vì yêu tim mới nát nhầu
Vì yêu nên mới khổ đau thế nầy
Giá mà em chẳng đám say
Thì em còn mãi tháng ngày vô tư
 
 
..............Hoa_Quỳnh...........
 
 
-----------------------------------
 
 

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 
 
Nguyên Đỗ 05.01.2008 22:55:11 (permalink)
0
Ngọn Lửa Trái Tim
 
Ngọn lửa trái tim cháy sáng hòai
In hình in bóng chẳng hề phai
Của người yêu dấu trăm năm mãi
Những tháng năm qua cháy đỏ hòai
 
Ngọn lửa tình yêu của vạn thời
Đốt bằng dầu lạ chẳng hề vơi
Bằng hương trầm, ngải, hay bồ kết
Bằng cả trái tim, cả cuộc đời

Ngọn lửa đêm qua em biết không
Bằng lời hẹn hứa mãi hòai mong
Bằng câu châu ngọc luôn ngời sáng
Giữ vẹn tình sâu trọn tấm lòng
 
Ngọn lửa đêm nay anh thắp lên
Cho tình thương mãi được lâu bền
Quãng đường sỏi đá hay chai sạn
Chẳng thể cản ngăn vẫn bước bên
 
Ngọn lửa đêm mai anh dẫn đường
Đi qua rừng rậm, chốn biên cương
Cũng không ngần ngại cùng nhau tiến
Đến chốn tình thương mặc gió sương
 
Nguyên Đỗ


 
 


 
 

Nguyên Đỗ 06.01.2008 03:00:40 (permalink)
0
Chuyên Nghiệp

Em nói anh dân chuyên nghiệp thơ
Em nghe đồn thổi rõ sai mờ
Làm thơ ai dám xưng chuyên nghiệp
Nghiệp dĩ phải mang khổ lắm cơ

Anh chỉ làm thơ lúc thảnh thơi
Cố công sáng tác để dâng đời
Những điều học hỏi nơi đang sống
Cho cõi hồn thơ bớt chơi vơi

Anh chẳng phải là chuyên nghiệp đâu
Chỉ là mơ mộng mãi bên cầu
Thấy làn gió lộng mơ thành bão
Giọt nước mắt hồng hóa giọt châu

Anh chỉ mong chuyên trân quý em
Gặp ai xinh mấy cũng không thèm
Một lòng giữ mãi tình chung thuỷ
Trinh bạch như hồn mộng của em

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 03:08:35 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 06.01.2008 03:54:34 (permalink)
0
Yêu Thơ

Cô bé yêu thơ đến lạ lùng
Bỏ ăn bỏ ngủ tốn bao công
Thức khuya dậy sớm lo trau chuốt
Những tứ thơ hay tỏ tấm lòng

Cô bé yêu thơ đến bỏ ăn
Có khi đói quá ngã quay lăn
Mấy ngày nằm viện mà chưa hối
Nên Mẹ phải la, phải cằn nhằn

Cô bé yêu thơ mãi đậm đà
Lời thơ rực rỡ tựa muôn hoa
Tươi xinh rạng rỡ trong sương sớm
Sáng tối tình thơ cứ thiết tha

Cô bé yêu thơ lại lắng im
Làm anh sợ hãi đứng con tim
Lỡ em sao đó làm sao nhỉ
Anh biết về đâu để kiếm tìm

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ 07.01.2008 10:01:46 (permalink)
0


Hạt Sương Mai Trên Cỏ

Hạt sương mai trên cỏ
Trong cánh đồng mênh mông
Dưới ánh nắng mai hồng
Long lanh lấp lánh sáng

Buổi bình minh chiếu rạng
Trong đôi mắt ngây thơ
Của bầy em đơn sơ
Đẹp hơn ngàn hạt ngọc

Chợt tan trong thoáng chốc
Nắng hạ bốc hơi bay
Chỉ còn lại cỏ cây
Xanh mơn một ngày mới

Nguyên Đỗ
tocnguyet 07.01.2008 10:54:30 (permalink)
0
vô tình
 
nắng vô tình đốt vàng khô mái tóc
gió vô tình nhiễu động một bờ môi
mưa vô tình xối hạt buồn lên mắt
ai vô tình nội trú góc hồn tôi.
 
 
 
Tocnguyet xin duoc tham  gia chủ đề này. Chúc vui và an lành.
yenha 07.01.2008 11:24:54 (permalink)
0



Nguyên Đỗ 07.01.2008 12:19:20 (permalink)
0

Trích đoạn: yenha






Mỗi Lần Mai Nở

Mỗi lần mai nở biết xuân về
Nhớ cánh rừng mai núi Chữ Sê *
Nắng núi Trường Sơn thôi thúc nóng
Mai nở cả vùng khắp bốn bề

Không cắt cành nao chỉ ngắm thôi
Rừng mai vàng rộ một vùng trời
Lòng nào lại nỡ đưa dao chặt
Phá cả rừng mai đất nước tôi

Mỗi lần mai nở rộn ràng xuân
Ghềnh nước reo vui dưới thác nguồn
Hồn thơ hạnh phúc lòng phơi phới
Như chào đón bạn buổi thanh xuân

Nguyên Đỗ


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 39 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9