Nhớ ...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 40 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Biển Pha Lê 12.04.2007 12:53:18 (permalink)
0
Hạ...Nhớ...
 
Mây trắng bay qua
Hạ về ươm nắng
Nỗi nhớ trôi xa
Về miền thinh lặng

Hạ ...Ôi trống vắng !
Nhớ ai nhớ ai
Một thời gĩ vãng
Trên ngón tay gầy

Lá rụng rơi hoài
Còn đâu sắc thắm
Dấu yêu một thời
Trôi xa ... xa mãi

Và ... ta chợt thấy
Như mùa bâng khuâng
Dưới chân tan chảy
Mưa về ngập đường

Rưng rưng điệu buồn
Tiếng ve xao xác
Giọt buồn miên man
..cho lòng ngơ ngác !

Sắc xưa bàng bạc
Lá khẽ rơi hoài
Nương theo gió lạc
Đón ta trở về ...

Mùa hạ rất xa
Miên man ký ức
Có anh có ta
Tưởng chừng xa ngút ...

Đường xưa gió hát
Sắc buồn đắm say
Bừng trong tia mắt
Chợt rứt ray hoài

Song thưa gió lay
Và ta trở lại
Ngày xưa êm ái
Cùng giấc mơ đầu ...
Nhật Hạ 14.04.2007 02:54:47 (permalink)
0
 
BAO GIỜ CHO QUÊN
 
 
Lòng chợt thấy cô liêu
Tim em nghe buốt giá
mình đã thành xa lạ
Đau đến xé nát lòng
 
Đã hết đêm chờ mong
Còn đâu ngày nhung nhớ
Khi bên nhau đùa nghịch
Như hai đứa trẻ thơ
 
Giã từ khoảng trời mơ
Giờ cách xa biền biệt
Một tình yêu tha thiết
Biết bao giờ cho quên
 
Tình yêu như ngọn nến
Lung linh đẹp vô ngần
Như nụ hoa đang nở
Chờ người về bến xuân
 
 
 
Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 13:03:16 bởi Nhật Hạ >
Nhật Hạ 14.04.2007 13:37:11 (permalink)
0
 
NHỚ ANH
 
 
Em vẫn ghé đọc thơ anh mỗi ngày
Những lời yêu những lời nhớ lời thương
Lời nào viết cho em đều tỏ tường
Lời nào viết cho người em cũng biết
 
Đọc thơ anh em nhớ anh da diết
Những ngày qua em sống trong thầm lặng
Gọi tên anh trong nỗi buồn xa vắng
Anh đâu rồi sao chẳng đến bên em
 
Em vui sướng với ngày tháng êm đềm
Được yêu anh và nhung nhớ về anh
Được ôm ấp tình yêu anh trong lòng
Và giây phút mong chờ nụ hôn anh
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
Biển Pha Lê 14.04.2007 21:37:09 (permalink)
0
Cho một mùa lá bay ...

Lá chờ rơi
Mang sắc vàng buồn bã
Mây lững lờ
Phương đó mãi phiêu du
Tình một hôm
Như lá khô gục ngã
Hỡi câu thề
Gió cuốn lạc về đâu ?
Ta một chiều
Lệ sầu vươn mắt nâu
Mưa buồn rơi
Nhạt nhòa lên kỷ niệm
Ngàn nhớ thương
Năm tháng mãi xanh màu
Chiều mây phủ
Ngang trời rưng rưng tím ...

Cao Nguyên Việt 14.04.2007 21:59:44 (permalink)
0
Hạ em


anh về thăm nắng Hạ em
từng tia nồng ấm rọi chân môi hồng
ngát xanh mắt biếc mênh mông
chứa hoa và bướm giữa lòng khát khao

Gió Hạ em vọng rì rào
khua vang tuổi nhớ ngạt ngào hồn thơ
dẫu chân xa một bến chờ
còn rung nhịp đập vỡ bờ tim ngoan

Hoa Hạ em rộ cánh vàng
nắng ghen chảy ngược chẻ làn tóc xanh
nụ cười em cắm giữa anh
bao năm còn đó long lanh hạt tình.
 
Cao Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 22:01:00 bởi Cao Nguyên Việt >
Nhật Hạ 15.04.2007 00:27:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Pha Lê

Cho một mùa lá bay ...

Lá chờ rơi
Mang sắc vàng buồn bã
Mây lững lờ
Phương đó mãi phiêu du
Tình một hôm
Như lá khô gục ngã
Hỡi câu thề
Gió cuốn lạc về đâu ?
Ta một chiều
Lệ sầu vươn mắt nâu
Mưa buồn rơi
Nhạt nhòa lên kỷ niệm
Ngàn nhớ thương
Năm tháng mãi xanh màu
Chiều mây phủ
Ngang trời rưng rưng tím ...





 
 
Biển Pha Lê thân mến
 
Cảm ơn em đã Tặng NH bài thơ dễ thương lắm , NH thương gởi đến em bài thơ này có nhạc đó em nghe đi. Mến.NH
 
 





Buồn Trong Đêm


 


Ngoài hiên mưa vẫn rơi tí tách
Nhịp gõ đều như nhịp đập trái tim
Hạt mưa bong bóng căng phồng rồi tắt lịm
Mưa ngoài trời mà sao ray rức hồn tôi

 
Những yêu thương giờ đây đã phai phôi
Chỉ còn nỗi nhớ dâng ngập lòng
Những đêm dài thao thức chờ mong
Mong... một tiếng gọi từ nơi xa xôi

 
Bốn bề im lặng chỉ còn bóng đêm thôi
Tiếng côn trùng rên rỉ than van
Con Ễnh Ương kêu buồn lẻ bạn
Như... nỗi lòng tôi đang ...vỡ tan


         
 
 
Nhật Hạ


#141
    Nhật Hạ 15.04.2007 01:30:36 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

    Hạ em


    anh về thăm nắng Hạ em
    từng tia nồng ấm rọi chân môi hồng
    ngát xanh mắt biếc mênh mông
    chứa hoa và bướm giữa lòng khát khao

    Gió Hạ em vọng rì rào
    khua vang tuổi nhớ ngạt ngào hồn thơ
    dẫu chân xa một bến chờ
    còn rung nhịp đập vỡ bờ tim ngoan

    Hoa Hạ em rộ cánh vàng
    nắng ghen chảy ngược chẻ làn tóc xanh
    nụ cười em cắm giữa anh
    bao năm còn đó long lanh hạt tình.
     
    Cao Nguyên


     
     
    HẠ BUỒN
     
     
    Gởi anh
    chút nắng Hạ tàn
    Nhỏ nhoi giọt nắng vội vàng qua đi
     
    Hạ buồn
    ve khóc biệt ly
    Người đi kẻ ở làm chi đau lòng
     
    Thương người
     em gái má hồng
    Anh đem thơ dệt ươm nồng ước mơ
     
    Mong em
    vui với vần thơ
    Quên đi những lúc bơ vơ nơi này
     
    Cảm ơn
    Tri Kỷ đêm nay
    Làm sao quên được những ngày vui xuân
     
    Sài Gòn
    nắng vẫn trong ngần
    Như mầu mắt ngọc trong lần nhìn anh
     
     
     
    Nhật Hạ
    #142
      Nhật Hạ 15.04.2007 03:51:55 (permalink)
      0
       
      CHỜ ANH
       

      Đêm từng đêm em thao thức chờ mong
      Lòng vui sướng khi thấy anh ở đó
      Dù không gian là vách ngăn cách trở
      Nhưng chúng mình rất gần trong nỗi nhớ

      Đêm từng đêm em mỏi mòn mong đợi
      Anh đâu rồi có nghe em gọi anh
      Để từng đêm em và anh nhung nhớ
      Má thắm nhoè giọt nước mắt long lanh

      Định mệnh buồn chia rẽ đôi tình nhân
      Giọt lệ này một lần khóc cho nhau
      Xin quên đi làn tóc em buông xoã
      Bờ vai gầy nay nhuốm những thương đau

      Nụ cười xinh đã héo hắt từ lâu
      Đôi mắt nâu chỉ còn giọt lệ sầu
      Gọi tên anh ngàn lần " Anh yêu dấu "
      Đến bao giờ mình mới gặp lại nhau
       
       
       
      Nhật Hạ


      #143
        Nguyên Đỗ 15.04.2007 06:02:50 (permalink)
        0
        Rất Trang Trọng
         
        Rất trang trọng trong áo dài thật đẹp
        Thời Nguyễn triều âm hưởng vẫn còn vang
        Em cao sang như công chúa, nữ hòang
        Đọc thư cổ hay tranh hoa tre trúc

         
        Em diễm lệ, áo cổ truyền quốc phục
        Của một thời vang bóng đẹp như mơ
        Dòng Hương giang, tử cấm điện, sương mờ
        Em huyền diệu chốn Nam Giao một thưở

         
        Hãy hãnh diện xứng đáng là công chúa
        Của Việt Nam, đừng để bụi trần gian
        Buổi giao thời làm nhơ nhuốc tấm thân
        Những cô gái của non sông nước Việt

         
        Rất trang trọng ảnh hình em thanh khiết
        Ủ trầm hương, ướp sen ngát cao sang
        Đất trời Nam tiên nữ, ánh trăng ngàn
        Còn vĩnh viễn trong hồn người dân Việt

         
        Nguyên Đỗ



         

         
        Ngo Thanh Van wearing Nguyen Dynasty Royal Ao Dai with Khan Dong headdress.
        http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81o_d%C3%A0i
         
           
        #144
          Biển Pha Lê 16.04.2007 11:32:56 (permalink)
          0
          ĐỪNG KHƠI NIỀM ĐAU !
           
          Bút nghiêng thôi đã xếp rồi
          Dấu yêu đã cạn lấy chi khơi ngòi
          Gió đi hoang thổi xa xôi
          Sao đêm thưa thớt còn tôi với trời
          Còn đâu mộng ước trong đời
          Cớ sao anh nỡ lấp vùi yêu thương ?
          Lạnh lùng sương rớt đêm trường
          Cho ta chợt thấy rêu phong mảnh hồn
          Tìm xin chút nắng hoàng hôn
          Để ngày mai đến tim còn ấm êm
          Bao giờ nắng mọc bên thềm
          Bao giờ quên hết âm thầm niềm đau ?
          Sương đêm lạnh ướt cỏ sầu
          Ví bằng tim khóc tình đầu dở dang
          Dẫu mai đời có trái ngang
          Cũng xin đừng nhớ đoạn đường muốn quên
          Anh đi tôi chẳng oán hờn
          Bây giờ tôi đã tìm quên cơn sầu
          Đừng về gieo rắc mưa ngâu
          Đừng khơi lại những niềm đau trong đời !

          #145
            Nhật Hạ 17.04.2007 17:04:34 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Biển Pha Lê

            ĐỪNG KHƠI NIỀM ĐAU !
             
            Bút nghiêng thôi đã xếp rồi
            Dấu yêu đã cạn lấy chi khơi ngòi
            Gió đi hoang thổi xa xôi
            Sao đêm thưa thớt còn tôi với trời
            Còn đâu mộng ước trong đời
            Cớ sao anh nỡ lấp vùi yêu thương ?
            Lạnh lùng sương rớt đêm trường
            Cho ta chợt thấy rêu phong mảnh hồn
            Tìm xin chút nắng hoàng hôn
            Để ngày mai đến tim còn ấm êm
            Bao giờ nắng mọc bên thềm
            Bao giờ quên hết âm thầm niềm đau ?
            Sương đêm lạnh ướt cỏ sầu
            Ví bằng tim khóc tình đầu dở dang
            Dẫu mai đời có trái ngang
            Cũng xin đừng nhớ đoạn đường muốn quên
            Anh đi tôi chẳng oán hờn
            Bây giờ tôi đã tìm quên cơn sầu
            Đừng về gieo rắc mưa ngâu
            Đừng khơi lại những niềm đau trong đời !





             
             
            Tình Ơi Xin Ngủ Yên
             
             
            Lời dịu dàng âu yếm
            Không còn trên đôi môi
            Tiếng yêu chưa kịp nói
            Con tim chết lịm rồi
             
            Đừng tiếc nuối người ơi
            Đã không duyên không nợ
            Tình giờ như mộng vỡ
            Xin chờ nhau kiếp sau
             
            Tiếc ngày vui qua mau
            Đớn đau không người hỡi
            Giờ mỗi đứa một nơi
            Yêu thương đã phai rồi
             
            Tình ơi xin ngủ yên
            Quên đi những muộn phiền
            Chút tình xưa lưu luyến
            Trong tim người tim tôi
             
             
            Nhật Hạ
            #146
              Nhật Hạ 17.04.2007 21:07:04 (permalink)
              0
               
              Cố Nhân Ơi
               
               
              Thôi đã hết mộng kia vỡ thành đôi
              Người bảo rằng người sẽ mãi yêu tôi
              Trong phút chốc tình tan thành mây khói
              Nói gì anh khi đã xa cách rồi
               
              Đừng trách người cũng đừng trách mình chi
              Tình dở dang ta ngàn lần nuối tiếc
              Biết như thế đừng gặp gỡ làm gì
              Một lần đến một lần đi vĩnh biệt
               
              Nếu tình xưa trong tim còn tha thiết
              Hãy ru tình ngủ đi nhé người ơi
              Rồi một ngày lòng anh sẽ ngoai nguôi
              Và anh sẽ vui với tình yêu mới
               
              Thôi đã hết xin ai đừng mong đợi
              Một chút tình một chút nghĩa cho nhau
              Ta giữ mãi trong tim không phai dấu
              Nếu gặp lại xin gọi Cố Nhân ơi
               
               
               
              Nhật Hạ
               
               
               
               
               
               
               
              #147
                Nhật Hạ 18.04.2007 16:21:09 (permalink)
                0





                Cảm Ơn Anh


                 


                      Cảm ơn
                Anh đã cảm thông
                Cho người con gái
                Má hồng truân chuyên

                      Lòng vơi
                Bao nổi muộn phiền
                Chỉ mong được phút
                Bình yên bên người

                      Cảm ơn
                Anh cho nụ cười
                  Là tia nắng ấm
                Giữa trời mùa đông

                 
                      Là khúc
                Nhạc vui trong lòng
                   Và cho em có
                Hoài mong trong đời

                 
                    Chúng mình
                Xa cách trùng khơi
                Nhưng lòng vẫn nhớ
                Không rời cách xa

                 
                     Anh lau
                  giọt lệ vừa sa
                Em quên ngày tháng
                 phôi pha thủa nào

                 
                     Bao nhiêu
                yêu dấu mình trao
                Tình nhân anh hỡi
                ngọt ngào yêu thương

                 
                     Dẫu rằng
                Mình vẫn đôi đường
                Tim hòa chung nhịp
                Miên trường có nhau



                   
                 
                Nhật Hạ




                #148
                  huongtuyet274 18.04.2007 20:09:34 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nhật Hạ

                   
                  Cố Nhân Ơi
                   
                   
                  Thôi đã hết mộng kia vỡ thành đôi
                  Người bảo rằng người sẽ mãi yêu tôi
                  Trong phút chốc tình tan thành mây khói
                  Nói gì anh khi đã xa cách rồi
                   
                  Đừng trách người cũng đừng trách mình chi
                  Tình dở dang ta ngàn lần nuối tiếc
                  Biết như thế đừng gặp gỡ làm gì
                  Một lần đến một lần đi vĩnh biệt
                   
                  Nếu tình xưa trong tim còn tha thiết
                  Hãy ru tình ngủ đi nhé người ơi
                  Rồi một ngày lòng anh sẽ ngoai nguôi
                  Và anh sẽ vui với tình yêu mới
                   
                  Thôi đã hết xin ai đừng mong đợi
                  Một chút tình một chút nghĩa cho nhau
                  Ta giữ mãi trong tim không phai dấu
                  Nếu gặp lại xin gọi Cố Nhân ơi
                   
                   
                   
                  Nhật Hạ
                   
                   
                   
                   




                  Xin vẫn gọi em bằng hai tiếng "Bé Yêu"
                   Dù cho duyên nhạt đã xế chiều
                  Dù cho mây phủ tình hai lối
                  Em vẫn trong anh mãi yêu kiều
                   
                  Có trách lòng mình cũng được chi
                  Khi người ta giận chẳng nghĩ suy
                  Dang tay dứt bỏ tình xưa cũ
                  Tiếc nuối vậy thôi có được gì?
                   
                  Anh đã ru tình xưa ngủ say
                  Để quên men đắng những đọa đày
                  Mà sao anh vẫn còn nhung nhớ
                  Một thuở êm đềm những mộng mơ
                   
                  Đã hết từ lâu mối duyên đầu
                  Ân tình sao nhạt ở nông sâu
                  Đâu ai vui được vì duyên mới
                  Để lại một người mãi khổ đau
                   
                  Nói hết vậy sao dễ dàng sao
                  Khi duyên đang độ những khát khao
                  Kho bao mơ ước còn chưa thực
                  Em đã quay đi chẳng lời chào
                   
                  Sẽ chẳng gọi em được tự hào
                  "Cố nhân" hai tiếng quá là cao
                  Em ơi!Anh thật lòng không thể
                  Hãy cứ vậy thôi như hôm nào
                   
                  Nếu lỡ mai đây có gặp người
                  Thôi buồn anh sẽ cố thật tươi
                  Sẽ cười sẽ nói rồi hy vọng
                  Cho mối tình đầu mãi hoài mong!
                   
                   
                   
                  #149
                    Thu Hiền 19.04.2007 14:15:27 (permalink)
                    0
                     
                    Tình cờ đọc được bài thơ "Đó là em đây" của Nhật Hạ, Hiền rất thích. Bài thơ lạ và duyên dáng. Đọc xong bài thơ bất giác Hiền ngoẻn miệng cười với cô gái trong thơ.
                     
                     Hiền đã diễn đọc bài thơ này và đăng ở đây: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=264125&mpage=1&key=&#2641  Chúc Nhật Hạ có thêm nhiều bài thơ mới và lạ như thế nữa nhé !  
                    #150
                      Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 40 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 599 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9