Nhớ ...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 40 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Nhật Hạ 01.05.2007 13:31:09 (permalink)
0
Nỗi Buồn Chia Xa



Sài Gòn
một thoáng
đã xa
chỉ còn nỗi nhớ cho ta đợi chờ

Ngày nao
em bé
ngây thơ
vẫn hay làm nũng ngu ngơ biết gì

Thương em
nào dám
nói chi
đành ôm nỗi nhớ ra đi xứ người

Anh rời
quê Mẹ
trăng cười ( Trăng lưỡi liềm )
ngoảnh đi ngoảnh lại đã mười mấy năm

Anh ôm
hình bóng
xa xăm
của người con gái trăng rằm thu nao

Ngày về
lòng thấy
 xôn xao
em tôi xinh quá dáng cao mỹ miều

tình anh
giờ đã
xế chiều
thôi đành chôn kín những điều buồn vui.


Nhật Hạ
nguyenad 02.05.2007 14:39:07 (permalink)
0
Nắng hè rực lửa buổi ban trưa
chưa đến ,trưa về đốt cháy da
ửng đỏ má hồng say chút nắng
yêu kiều che dấu tấm thân này
lan tràn vô tận rãi khắp chốn
đi ghé ngang qua cảnh vô hồn
đau rát từng cơn đốt cháy da
mang về nơi ấy miền xa xôi...
Nhật Hạ 03.05.2007 00:13:35 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenad

Nắng hè rực lửa buổi ban trưa
chưa đến ,trưa về đốt cháy da
ửng đỏ má hồng say chút nắng
yêu kiều che dấu tấm thân này
lan tràn vô tận rãi khắp chốn
đi ghé ngang qua cảnh vô hồn
đau rát từng cơn đốt cháy da
mang về nơi ấy miền xa xôi...

 
Nhật Hạ cảm ơn nguyenad đã đến thăm trang thơ của Hạ
thân chúc nad luôn có thật nhiều niềm vui nhé
 
Thân ái
 
 
NÀY EM GIỌT NẮNG
 
 
Này em
giọt nắng mùa hè
Lung linh vạt nắng chút e ấp còn
 
Vương trên
mầu mắt nâu tròn
trên đôi môi thắm nét son yêu kiều
 
Này em
giọt nắng ban chiều
dịu dàng như nét đăm chiêu mơ màng
 
Này em
giọt nắng đi hoang
cho đêm hạ trắng chứa chan tình nồng
 
 
Nhật Hạ
 
Nguyên Đỗ 04.05.2007 13:14:17 (permalink)
0
Rất Tình Tứ
 
Rất tình tứ con đường anh đào nở
Dưới cội cây bỡ ngỡ cứ cười duyên
Anh nghiêng vai cúi xuống ngắm em hiền
Trong trí não ngập ngừng mơ môi miệng

 
Em nói nhẹ đừng làm em chết điếng
Mắc cở ghê sao mãi liếc người ta
Dang ra đi, sao kỳ quá đi hà
Cứ xáp lại thẹn thùng ghê vậy đó

 
Vẫn còn nhớ con đường anh đào nở
Súyt hôn ai nhưng sờ sợ chưa hôn
Đi trên đường tựa lạc phách say hồn
Trong giấc ngủ chập chờn bươm bướm trắng

 
Rất tình tứ còn đường xưa hoa nắng
Vẫn còn đây những kỷ niệm thân thương
Vẫn còn đây hình ảnh cũ con đường
Đầy kỷ niệm của chúng mình thời đó

 
Nguyên Đỗ
 
 




Nhật Hạ 04.05.2007 23:41:42 (permalink)
0
Cảm ơn anh Nguyên Đỗ đến chơi và gởi tặng NH một bức hình thật dễ thương cùng một bài thơ rất...tình tứ. NH buồn nên làm một bài thơ vui
gởi ND và các bạn đọc cho vui.
 
 
Thân ái
 
 
CÔ HAI RA PHỐ
 
 
Cô Hai
quê ở nơi xa
Một thân lặn lội đi ra chốn này
 
phồn hoa
đô thị đẹp thay
Cô Hai ngơ ngác gặp ngay anh chàng
 
khôi ngô
tuấn tú lại sang
lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng khoan thai
 
Hà Thành
con gái đẹp thay
xinh tươi như đóa hoa ngày đầu xuân
 
Cô Hai
đứng đó ngại ngần
Chàng liền quay lại tay cầm lấy tay
 
mắt nhìn
mắt liếc mê say
Cô Hai cảm động mắt cay cay nồng.
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
Nhật Hạ 05.05.2007 00:53:59 (permalink)
0



Hôm nay ghé thăm NH đây chúc NH mãi vui vẻ với thời gian nha



Chờ Người


Ai đem hình bóng người xưa
Từ nơi đất mẹ tình mưa ngày nào

Ngắm nhìn lòng thấy xuyến xao
Tim yêu trỡ giấc dạt dào luyến thương

Như lòng thăm thẳm đại dương
Sóng cuồn cuộn chảy vấn vương cõi lòng

Phương nầy ngày nhớ đêm mong
Một ngày tương hội cho lòng nhẹ vơi

Mong rằng gặp mặt người ơi
Cho tim tôi tỏ một trời nhớ thương

Giờ đây xa cách đôi đường
Lòng côi trĩu nặng một phương trời sầu

Đêm về ngắm ánh trăng, sao
Ngỏ lời tâm sự gởi trao về người

Tây âu vẫn có một nơi
Tim nồng nhiệt huyết chờ người dưới trăng

Ai ơi có hiểu cho rằng
Lòng anh mãi mãi như trăng khuyết đầy

Cô Đơn 25/04/07

 
Rất vui khi Cô Đơn ghé thăm trang thơ của Hạ. Cảm ơn thật nhiều lời chúc và bài thơ thật hay của CD. NH cũng mong CD luôn có thật nhiều niềm vui
 
 
Thân ái
 
 
TRĂNG THỀ
 
 
Anh ơi
Trăng đã rụng rơi
làm sao nhặt lại ánh ngời đêm xưa
 
mắt cười
sao lệ tuôn mưa
người đi có nhớ đường xưa quay về
 
em còn
giữ mái tóc thề
hương nồng em ướp anh về ngát hương
 
bên anh
trời đã mù sương
cho lòng anh mãi tơ vương nỗi sầu
 
bên em
trời hết mưa ngâu
nên tình hai đứa hai đầu cách xa
 
đêm nay
nhìn ánh trăng tà
chạnh lòng em nhớ người xa chưa về
 
 
 
Nhật Hạ
Nhật Hạ 08.05.2007 19:23:46 (permalink)
0
 
HẠNH PHÚC QUANH TA


Hoàng hôn buông xuống ta tìm nhau
Như Ngưu_ Chức Nữ chờ mưa ngâu
Mong sao ai bắc cầu Ô Thước
Cho đôi uyên ương thắm mộng đầu

Bên anh không gian đang vào tối
Bên em lại thêm một ngày mới
Chúng mình luôn nhớ nhung mong đợi
Phút giao hoà Đất Trời và Ta

Hạnh phúc nào phải tìm đâu xa
Trong ánh mắt Anh nhìn em tha thiết
Trong vòng tay không còn cách biệt
Trong nụ hôn nồng nàn đắm say

Hạnh phúc chỉ cần tìm quanh đây
Là nỗi nhớ từng đêm vây quanh
Là nụ cười anh luôn trìu mến
Là tình yêu em dành cho anh



Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 22:10:47 bởi Nhật Hạ >
Nhật Hạ 09.05.2007 13:35:49 (permalink)
0
NGỌN NẾN NHỎ LUNG LINH


Em muốn mình mãi là
ngọn nến nhỏ lung linh
Vươn mình trong đêm tối
Với ánh sáng dịu vợi

Ngọn nến toả chơi vơi
Có thể nào soi tới
Trái tim anh xa vời
Chút ánh sáng nhỏ nhoi

Bước chân em nhỏ bé
Mà Đại Dương bao la
Và giải sông Ngân Hà
Chia cắt tình đôi ta

Anh ơi em muốn là
Ngọn nến nhỏ lung linh
Toả sáng đêm hữu tình
Cho mình lại bên nhau



Nhật Hạ
Nhật Hạ 12.05.2007 21:18:05 (permalink)
0
 
SAO ANH KHÔNG ĐẾN


Đêm nay anh không đến
Em cứ mãi đợi chờ
Cố chờ thêm chút nữa
Màn đêm xuống bơ vơ

Em thẩn thờ mong nhớ
Từng người từng người qua
Những bước chân xa lạ
sao nghe buồn tái tê

Rồi lặng lẽ quay về
Cùng bước chân cô đơn
Giọt nước mắt dỗi hờn
Ghét anh ghét anh lắm

Em đi những bước chậm
Cơn mưa vô tình rơi
Rơi trên mắt trên môi
Cho lòng em nhớ tới

Chiều xưa em đứng đợi
Mặc mưa gió tả tơi
Che chiếc ô ( Dù ) anh đến
Ôi hạnh phúc tuyệt vời

Với nỗi buồn xa vắng
giọt đắng sầu mi cay
Anh ơi sao không đến
Bên em trong đêm nay



Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2007 22:20:41 bởi Nhật Hạ >
Nhật Hạ 12.05.2007 21:53:41 (permalink)
0
 
MẸ ƠI .
 

Mẹ ơi lời con viết
Dẫu muộn màng xót xa
Con vẫn mong được nói
Con yêu mẹ thiết tha
 
Nhìn người ta có Mẹ
Lòng con buồn tái tê
Ngày xưa khi còn Mẹ
Trong vòng tay vỗ về
 
Giờ Mẹ xa đến thế
Nhớ Mẹ lệ con rơi
Mẹ ơi nỗi nhớ Mẹ
Biết bao giờ cho vơi
 
Xin dâng bó hoa tươi
Trong ngày dành cho Mẹ
Mong Mẹ vui Mẹ nhé
Con gái yêu Mẹ nhiều
 
 
 
Nhật Hạ
 
13 / 5 / 2007
Nhật Hạ 16.05.2007 22:18:21 (permalink)
0




SÀI GÒN ƠI


 


Sài Gòn ơi nếu một ngày
Ta phải giã từ em
Đến một nơi xa lạ
Với những người không quen

 
Cho lòng càng nhớ thêm
Những chiều Sài Gòn mưa
Nhớ hàng cây đong đưa
Phơi mình trong nắng sớm

 
Những ước mơ vừa chớm
Ta đã phải xa Người
Cuộc đời rồi xuôi ngược
Bao giờ gặp được em

 
Nếu một ngày ta phải
Giã từ khoảng trời thương
Những con đường thân quen
Góc phố nới hò hẹn

 
Chợt nghe lòng mình nghẹn
Khi nói tiếng giã từ
Hẹn Em ngày trở lại
Mình cùng vui tình tự



Nhật Hạ

Nhật Hạ 17.05.2007 21:56:51 (permalink)
0
HẠ NHỚ


Nhìn xác phượng rơi ...Hạ đến rồi
Chợt nghe lòng nhung nhớ chi lạ
Cánh Phương hồng xinh như mầu má
Khi anh nhìn em quá thiết tha

Ngày tháng ngọc ngà giờ đã xa
Còn lại trong ta bao nỗi nhớ
Cánh Phượng còn ép trong trang vở
Mà anh đã xa cách nghìn trùng

Hè về cho mình thêm nhớ nhung
Áo trắng em tung tăng chiều Hạ
Nhẹ bước qua hương trinh thơm ngát
Xao xuyến hồn anh chiều vắng xa

Hạ về giáng Hạ thêm kiêu sa
Tiếng Ve kêu than khóc mùa hè
Phượng hồng trên cành đang rực rỡ
Giờ phút chia ly lệ thắm nhoè .
 
 


Nhật Hạ
Nhật Hạ 18.05.2007 20:53:47 (permalink)
0




Trót Yêu Anh


 


Đêm đã qua, bình minh dần dần đến
Giấc ngủ chập chờn...Em đếm thời gian
Không mộng mị nhưng em cứ mơ màng
Anh như thật gần rồi lại rất xa

Trót yêu anh nên nghe hồn mình lạ
Tim xuyến xao, má luôn hây bừng nóng
Chiều lại chiều em ngồi buồn trông ngóng
Anh về bên em... cho em nụ cười

Yêu là cho người tất cả trái tim
Mà chẳng mong người trả lại bao nhiêu
Em chỉ hiểu có một điều duy nhất
Được yêu anh là hạnh phúc thật nhiều



Nhật Hạ

Biển Pha Lê 19.05.2007 08:59:20 (permalink)
0
Hạ Năm Này...
 
***
 
 
Hạ năm này mang dáng dấp mùa thu
Cơn heo may vẫn còn se se lạnh
Cho lòng ta nhiều mối sầu vấng vương
Lá tre vẫn lay điệu gầy mỏng mảnh

Cành Phượng buồn vài bông hoa rứt cánh
Xui nhớ thương về cái thuở học sinh
Cho cơn mưa cuối ngày thêm yếu đuối
Giọng Ve thêm sầu sau tán lá xanh

Nhớ sân trường , con đò cũ , mái đình
Vấng vương gì sau cái nhìn đen láy
Tình thuở học trò vương nét thơ ngây
Mùa Hạ ngày xưa xa xôi biết mấy !

Thời gian vẫn xoay mang ngày đi mãi
Vừa ngoảnh mặt trông , Hạ lại về rồi
Cánh cò ngày thơ biết giờ mòn mỏi
Đậu nơi nào trong ký ức xa xôi

 
...
 
***
Nhật Hạ 20.05.2007 03:12:03 (permalink)
0
CÔ LIÊU
 
 
Có những lúc em cảm thấy cô đơn
Vòng tay anh ôm em quá hững hờ
Trái tim anh thì đang bận nhung nhớ
Đóa Sen hồng Lan tím Quỳnh Hương thơm
 
Em một mình đứng giữa trời nắng sớm
Ngỡ hoàng hôn về tím cả trời chiều
Và trong lòng em cảm thấy cô liêu
Anh bên em mà sao xa cách nhiều
 
Em vẫn luôn tự hỏi mình một điều
Tình anh cho em có còn đậm đà
Và tha thiết như ngày đầu gặp gỡ
Hay là Theo thời gian đã nhạt nhào
 
Nếu không còn tình yêu dành cho em
Xin anh cứ ra đi đừng ái ngại
Em giữ chi hình hài tim trống rỗng
Chẳng có bóng em trong trái tim ai
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 40 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9