Nhớ ...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 40 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Nhật Hạ 23.05.2007 19:17:22 (permalink)
0




Một Thoáng Bâng Khuâng





Người là ai mà cho ta chút nhớ
Ta và Người có duyên nợ gì chăng
Tiếng người gọi Hạ cho dạ bâng khuâng
Một lần gặp gỡ có là trăm năm

 
Rồi một ngày tình lạ nên quen
Cho chúng mình những chiều hò hẹn
Tay trong tay cùng nhau dạo phố
Sài Gòn đêm rực rỡ ánh đèn

 
Góc quán nhỏ hai đứa mình ngồi
Tiếng Dương cầm dìu dặt chơi vơi
Tình khúc Trịnh miên man nỗi nhớ
" Như Cánh Vạc Bay " về cuối trời

 
Giọt mưa khuya tí tách nhẹ rơi
Mình nép vào nhau tìm hơi ấm
Để mắt chạm mắt môi chạm môi
Một thoáng bâng khuâng dâng ngập hồn



 
Nhật Hạ
 
 
Nguyên Đỗ 01.06.2007 05:16:43 (permalink)
0
Nhớ
 
Nhớ chàng như bút nhớ nghiên
Như mực nhớ giấy như thuyền nhớ sông

Ca Dao Việt Nam
 
 
Nhớ chi nhung nhớ lạ lùng
Nhớ ai tai cứ lùng bùng tiếng ai
Nhớ ai sao dạ nhớ hòai
Ngày không lên tiếng đêm dài nhớ ghê

 
Nhớ chi hồn đậm đam mê
Nhớ ai chân bước đi về bên nhau
Nhớ ai từng hột mưa mau
Nhớ ai giọt nắng kém màu tươi vui

 
Nhớ chi hồn những ngậm ngùi
Nhớ ai thơ thẩn tới lui một mình
Nhớ ai, ai lại nhớ mình
Tình thơ tha thiết bóng hình tương tư

 
Nhớ chi miệng giả ậm ừ
Nhớ ai lòng nhớ sật sừ muốn điên
Tỉnh ra mình nhớ bạn hiền
Ừ ha, mình cũng có duyên kiếp nào

 
Nguyên Đỗ
Nghịch tí nha!

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2007 05:19:33 bởi Nguyên Đỗ >
hoang_sa 01.06.2007 05:35:01 (permalink)
0
Cho Hoàng Sa hưởng ứng cái vụ "Nhớ" này với
 
Nhớ
 
Nhớ sao từng tiếng vu vơ
Nhớ sao âm điệu câu thơ ngọt ngào
Nhớ tim mình đã xôn xao
Nhớ lòng mình đã dạt dào chiều xưa
Nhớ nỗi buồn lẫn trong mưa
Nhớ ai cháy cả nắng trưa nhạt nhòa
Nhớ người xa thật là xa
Nhớ nhung sao giống như là đã yêu

Nhật Hạ 02.06.2007 13:18:54 (permalink)
0
NH cảm ơn anh Nguyên Đỗ và Hoàng Sa đã ghé thăm trang thơ của Hạ và tặng Hạ những bài thơ thật dễ thương. Chúc ND và HS luôn tràn ngập niềm vui trong cuộc sống.
 
 
Thân ái.
 
 
NHẮN GỞI ĐẾN CHÀNG
 
 
Có ai
về bến Giang Đầu
Cho tôi nhắn gửi đôi câu đến chàng
 
Đêm nay
Hạ mới vừa sang
Nắng chiều đã tắt bên hàng dừa cao
 
Lòng em
chợt nhớ làm sao
Nhưng đành dấu nỗi sầu vào trong tim
 
Bao đêm
em muốn đi tìm
Bóng người yêu dấu đã chìm hồn ai
 
Đêm nay
lại một đêm dài
Vắng anh để nỗi u hoài trong em
 
Nhớ anh
môi mắt như quen
Nhớ anh em nhớ em thèm vòng tay
 
Ôm em
cho trọn đêm nay
cho tình ta mãi nồng say nhé chàng
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
Nhật Hạ 02.06.2007 17:04:05 (permalink)
0
 
MAI EM ĐỀN
 
 
Em xin lỗi đã làm anh giận
Ngủ anh nhé mai em sẽ đền
Đền cho anh nụ hôn thương mến
Đền cho anh điều ước đêm nay
 
Cho chim về đậu nhánh cây xanh
Cho bướm vờn cánh hoa rực rỡ
Cho em trao anh trọn duyên nợ
Cho mình đẹp mãi một tình thơ
 
Em chờ ngày nắng lên tươi đẹp
Như sông chờ phù sa bồi đắp
Như đêm nay em vui được gặp
Người thương ơi...ngủ nhé...mai em đền
 
 
 
Nhật Hạ
 
Cao Nguyên Việt 03.06.2007 22:28:36 (permalink)
0
 
Hạ em


anh về thăm Nắng Hạ em
từng tia nồng ấm rọi chân môi hồng
ngát xanh mắt biếc mênh mông
chứa hoa và bướm giữa lòng khát khao

Gió Hạ em vọng rì rào
khua vang tuổi nhớ ngạt ngào hồn thơ
dẫu chân xa một bến chờ
còn rung nhịp đập vỗ bờ tim ngoan

Hoa Hạ em rộ cánh vàng
nắng ghen chảy ngược chẻ làn tóc xanh
nụ cười em cắm giữa anh
bao năm còn đó long lanh hạt tình.

Cao Nguyên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2007 22:31:32 bởi Cao Nguyên Việt >
Nguyên Đỗ 04.06.2007 03:52:28 (permalink)
0

 
Trăng Hạ


 
Trăng ngày Hạ lửng lơ trên cao ngất
Giữa trời xanh chút mây trắng vờn quanh
Hấp ánh dương để đêm tới rọi lành
Những lối đi, những đường mòn tình tự

 
Trăng đêm Hạ vằng vặc soi viễn xứ
Gợi hình xưa quấn quýt bước bên nhau
Mùa trăng nào huyền diệu tựa buổi đầu
Khi đôi lứa cầm tay nhau chuyện vãn

 
Trăng mùa Hạ -- Trăng tình yêu lãng mạn
Trăng trên cao -- Trăng phố Huế, Hương giang
Trăng Bình Triệu, trăng trên bến Bạch đằng

Bao mùa nhớ đã bọc vây xây kỷ niệm

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2007 04:04:40 bởi Nguyên Đỗ >
Nhật Hạ 04.06.2007 09:27:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

 
Hạ em


anh về thăm Nắng Hạ em
từng tia nồng ấm rọi chân môi hồng
ngát xanh mắt biếc mênh mông
chứa hoa và bướm giữa lòng khát khao

Gió Hạ em vọng rì rào
khua vang tuổi nhớ ngạt ngào hồn thơ
dẫu chân xa một bến chờ
còn rung nhịp đập vỗ bờ tim ngoan

Hoa Hạ em rộ cánh vàng
nắng ghen chảy ngược chẻ làn tóc xanh
nụ cười em cắm giữa anh
bao năm còn đó long lanh hạt tình.

Cao Nguyên
 


 
Cảm ơn anh CN rất nhiều đã đem đến cho trang thơ của Hạ bài thơ dễ thương quá. NH sẽ làm tiếp thơ cùng anh sau nhé. Chúc anh vui thật nhiều
 
 
Thân ái
Nhật Hạ 04.06.2007 09:30:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


 
Trăng Hạ


 
Trăng ngày Hạ lửng lơ trên cao ngất
Giữa trời xanh chút mây trắng vờn quanh
Hấp ánh dương để đêm tới rọi lành
Những lối đi, những đường mòn tình tự

 
Trăng đêm Hạ vằng vặc soi viễn xứ
Gợi hình xưa quấn quýt bước bên nhau
Mùa trăng nào huyền diệu tựa buổi đầu
Khi đôi lứa cầm tay nhau chuyện vãn

 
Trăng mùa Hạ -- Trăng tình yêu lãng mạn
Trăng trên cao -- Trăng phố Huế, Hương giang
Trăng Bình Triệu, trăng trên bến Bạch đằng

Bao mùa nhớ đã bọc vây xây kỷ niệm

 
 
 
 

 
NH cảm ơn anh ND với một bức ảnh thật đẹp và bài thơ rất hay. NH sẽ tiếp thơ anh sau nhé. Chúc anh vui nhiều.
 
 
Thân ái
Nhật Hạ 04.06.2007 09:41:30 (permalink)
0
NỖI LÒNG
 
 
Người nói yêu tôi yêu rất nhiều
Sao lòng tôi vẫn thấy cô liêu
Khi tôi chợt nhận ra một điều
Tình người cho như gió thoảng qua
 
Nhớ đến anh em nghe xót xa
Giọt nước mắt lăn dài trên má
Trái tim anh giờ bỗng xa lạ
Hình bóng anh xa tít mù khơi
 
Hãy giữ lại trong nhau một thời
Một ngày tình cũng nghĩa người ơi
Nhớ đến em xin anh hãy gọi
Tên người con gái xa cuối trời
 
Em sẽ về chôn dấu tình ta
Khép của con tim đã mù lòa
Anh vui Hạnh Phúc ngày tháng Cả
Em về khép lại dấu yêu xưa
 
 
 
Nhật Hạ
Nhật Hạ 05.06.2007 19:27:50 (permalink)
0




Cho Ngày Dấu Yêu





Lời nói anh dịu dàng
mang âm vang vọng lại
Nhẹ như làn gió thoảng
Làm xao xuyến lòng ai

 
Nụ hôn dài trên má
anh vừa trao đến em
Như dòng suối dịu êm
Chảy qua vùng nắng hạn

 
Cho lòng em miên man
Trái tim em rộn ràng
Mơ bóng chàng kề bên
Mong đêm thôi đừng sáng

 
Ngoài kia ánh trăng vàng
Đang thẹn thùng cúi mặt
Nụ hôn dài chưa tắt
Trên môi người dấu yêu

 
Mình muốn nói bao điều
Nhưng không gian cách trở
Xin hãy dành nỗi nhớ
Cho ngày Ta gặp nhau.

 
 

Nhật Hạ
 
Nhật Hạ 06.06.2007 19:54:35 (permalink)
0



 
HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ ĐẾN TA


Hỏi người
còn nhớ đến ta
Để cho nhung nhớ xót xa đợi chờ

Đêm nay
lòng thấy bơ vơ
Người còn có nhớ có chờ mong tôi

Sao nghe
mặn đắng bờ môi
Chút hương yêu cũ đã phôi pha rồi

Một lần
tình đến rồi thôi
Trái tim tôi vỡ làm đôi đêm nào

Nhớ sao
lời nói ngọt ngào
Vòng tay thương mến người trao phút đầu

Đêm đêm
mình đã bên nhau
Chứa chan hạnh phúc đêm sâu tình nồng

Không còn
ngày tháng tươi hồng
chỉ còn lại những bão giông trong lòng
 
 
Nhật Hạ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 05:30:33 bởi Viet duong nhan >
khanhchan 08.06.2007 23:22:17 (permalink)
0
Tên em
 
 
Em tên Nhật hạ
Là giọt nắng hồng
Mỗi độ hè sang
Nhớ mầu cánh phượng
Em là hoa nắng
Trong tiếng ve sầu
Gợi nhớ cho ai
Một thời áo trắng
Bên hiên trường vắng
Dưới hàng me xanh
Ly nước đá chanh
Chua chua ngọt ngọt
Cho môi em đỏ
Và má em hồng
Nón lá che nghiêng
Thẹn thùa sách vở
Một chút bỡ ngỡ
Khi anh nhìn em
Má môi như thẹn
trong đôi mắt anh
Xôn xao nỗi nhớ
Là thoáng mong chờ
Mầu hoa phượng đỏ
Của thời mộng mơ
Hãy là giọt nhớ
rơi vào ý thơ
Cho lòng vương vấn
Như đêm tình cờ
Chân hoang ai bước
lang thang một chiều
Vườn Nhớ cô liêu
Bừng lên sức sống
Đêm bên gối mộng
Mơ thấy ai về
Kề bên em đợi
Đôi bóng đam mê
KCNH
Nguyên Đỗ 11.06.2007 01:48:22 (permalink)
0
Hạ Nóng Oi Nồng, Quạt Gió Đây!
 
 
Hạ nóng oi nồng quạt gió đây
Quạt tình phe phẩy mộng mơ đầy
Lim dim đôi mắt mong và nhớ
Hạ nắng gió về chong chóng quay

 
Gió Nồm thổi mạnh lúc hè qua
Suối cạn mưa tuôn bỗng chảy ùa
Trắng xóa bọt tung như thác đổ
Nắng về tươi thắm nét hương hoa

 
Hạ nhớ Nha Trang cát trắng tinh
Biển xanh chan chứa giấc mơ tình
Hàng dương uốn éo theo làn gió
Hồn động xuyến xao nổi sóng tình

 
Anh ước ao mình thành sóng xa
Vượt bao hải lý đến quê nhà
Ùa vào bãi biển nơi em đứng
Ve vuốt bàn chân dưới nắng hòa

 
Nguyên Đỗ
huongtuyet274 11.06.2007 09:25:31 (permalink)
0
Hỏi người sao nhạt bờ môi?
Chỉ cười chẳng trách đổi ngôi chuyện đời
Duyên tình lạnh lẽo sao rơi
Ơ hờ phai nhạt trách trời được sao?
Xa nhau vẫn nhớ ngày nào
Vẫn mơ một điệu xuyến xao trong lòng
Chia lìa tôi vẫn nhớ mong
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn nồng con tim
Mong ngày ai vỡ lặng im
Trôi lòng khắc khoải quay tìm hương xưa
Bão giông sẽ lặng tiếng mưa
Rèm thưa sẽ khép bóng trưa lại đầy
Duyên tình sẽ lại ngất ngây
Hỏi người người có nhớ đầy như ta?
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 40 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9