Nhớ ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 40 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Nhật Hạ 26.11.2006 10:52:34 (permalink)
0

Trích đoạn: co don



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25691/77C5BAA3DD2E48F7BFCC1B83C8E50A94.jpg[/image]
 
Thuyền Tình Lạc Bến
 
Hoàng hôn xuống tôi ngắm nhìn mây nước
Ánh chiều tà xoi sóng biễn xa xa
Hãi âu bay trong đôi cánh la đà
Như tìm lại một bến bờ vô định
 
Phía bên kia là nỗi sầu thầm kín
Xé tim lòng trong giây phút tiễn đưa nhau
Tay trong tay mà nước mắt tuôn trào
Đành gĩa biệt khi thuyền tình tách bến
 
Nhắm mắt đưa chân theo dòng định mệnh
Cãnh vật u buồn như khóc tiễn người đi
Sóng nhấp nhô như những tiếng thầm thì
Lời từ tạ ngân dài như suối lệ
 
Đứng nơi đây mà lòng buồn vô kễ
Âu yếm dâng tràn đâu còn nữa em ơi
Mái tóc mây bay như ngã rẽ cuộc đời
Tìm đâu được bến bờ xưa em hỡi
 
Bến bờ xưa nay đâu còn chờ đợi
Thuyền đã quay về nhưng không nơi đỗ bến ơi
Bạc mái đầu xanh tôi đau đớn ngậm ngùi
Nơi bến cũ tôi không người chung lối .
 
CD 20/10/06
CĐ hoạ cùng NĐ và NH 1 bài nha , chúc NH cuối tuần vui vẻ
 


 
Nhật Hạ xin cảm ơn Cô Đơn đã đến vườn Nhớ...của Hạ và dành cho Hạ  bài thơ thật hay. NH chưa làm thơ họa lại cùng anh được xin thư lỗi. NH xin gởi bài thơ này trước.Chúc Cô Đơn luôn có thật nhiều nụ cười vui tươi







ĐÒ CHIỀU



Nhật Hạ



 
        Bến xưa
Đò vắng khách đi rồi
       Chiều buồn
Con nước lững lờ trôi
       Chòng chành
Trên sông đò nghiêng ngả
     Khách tạm
Qua rồi một lần thôi
         Vu vơ
Đò nhớ khách xa xôi
       Cùng những
Buồn vui mang trong lòng
       Khách qua
Chẳng nhớ con đò nhỏ
        Chiều về
Đò buồn đứng ngóng trông
        Một lần
trở lại khách sang sông
        Đợi mãi
Con đò xưa mỏi mòn
        Chỉ còn
bến xưa buồn vắng lặng
        Con đò
Năm cũ đã không còn

      Nhật Hạ

 

 
 
                              
#16
    Nhật Hạ 26.11.2006 11:30:26 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nguyên Đỗ

    Chẳng Thả Câu, Giong Thuyền Mơ

    Em chẳng thả câu, hãy kéo buồm
    Giòng thuyền mơ đến đất trời thơm
    Cỏ hoa ong bướm trên hoang đảo
    Hai đứa đùa vui đọc cảo thơm

    Biển rộng bao la, lắm cá về
    Từng đàn, từng đám, nhịp nhàng ghê
    Xem kìa cá nhảy, nương theo sóng
    Như thể cá bay đuổi gió tề

    Ốc đảo dừa xanh đẹp lạ lùng
    Biết đâu dưa hấu cũng bò chung
    Dừa thơm ngon mát dưa ngon ngọt
    Ta ở lại đây mạch suối trong

    Hãy thả thuyền mơ lộng gió xuôi
    Cùng nhau đi hết quãng đời đời
    Câu hoan ca mãi vang trong dạ
    Mặc khách thi nhân thi tứ khơi

    Nguyên Đỗ
    Nhật Hạ xin cảm ơn Nguyên Đỗ đã thả thuyền mơ rong chơi cùng Hạ. Vậy ta cùng đi nhé

                                                                  RONG CHƠI
     
                                           Trên sông lờ lửng chiếc thuyền mơ
                                          Nắng nhạt chiều buông nhẹ nhung tơ
                                          Chúng mình thà thuyền theo con nước 
                                          Rung nhẹ tơ lòng.....Sóng tình thơ
                                          
                                            Kéo buồm lên nhé ta đi nào
                                           Chờ hoàng hôn xuống ta ngắm sao
                                           Thuyền lướt nhẹ trôi trên sông vắng
                                           Mình lạc vào chốn hoang đảo xa
     
                                        Mênh mông sông nước chỉ hai ta
                                     Ốc đảo dừa xanh đẹp chi lạ
                                      " Câu hoan ca mãi vang trong dạ "
                                   Nàng thơ cùng thi sĩ tài hoa
     
                                   Bầu trời ta làm nền trài ra
                                     Lấy gió dệt vần thơ hiền hòa
                                     Tinh tú ta gắn thành hoa lá
                                        Chúng mình ngồi bên nhau thiết tha.


                                    Nhật Hạ
     
     
                                                     


    _____________________________

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 18:34:59 bởi Nhật Hạ >
    #17
      Nhật Hạ 26.11.2006 11:35:18 (permalink)
      0





      Sinh Nhật Yêu Thương


      Nhật Hạ



       
      Em thắp ngọn nến hồng
      Mừng anh thêm tuổi mới
      Những ước mơ mong đợi
      Sẽ đến cùng với anh

      Đây một ngọn nến xanh
      Những yêu thương chân thành
      Em cắm vào chiếc bánh
      Xin dành tặng cho anh

      Thêm một ngọn nến đỏ
      Như tim em ngập tràn
      đang đập nhịp yêu thương
      Cùng tình yêu ngút ngàn

      Em cắm ngọn nến vàng
      Lung linh soi bóng mình
      Luôn quấn quýt bên nhau
      Quyện như bóng với hình

      Những ngọn nến lung linh
      Trong đêm vui sinh nhật
      Hạnh phúc tuyệt vời nhất
      Luôn vui mãi nghe anh.



             Nhật Hạ
      #18
        Nhật Hạ 26.11.2006 21:05:33 (permalink)
        0





        Cho Tôi Xin Chút Tình Ai


        Nhật Hạ



            Cảm xúc khi đọc bài thơ
        " Thơ Tôi Đem Bán ai mua "
          Của Phan Tưởng Niệm

         
         
           Một ngươì rao bán tình thơ
        Bên bờ hiu quanh suối mơ đợi chờ

        Khách qua đường vẫn ơ thờ
        Để ngươì rao bán bơ vơ một mình

        Cho tôi xin lấy chút tình
        Vần thơ ngươì dệt lung linh nắng hồng

        Xin ngươì, ngươì có cho không?
        Tôi chẳng mua bán tình nồng ngươì đâu

        Vần thơ lục bát gieo sầu
        Cho tôi nhung nhớ tình đầu không phai

        Có ngươì rũ bỏ tình ai
        Cho tôi nhặt lại nối dài nhớ thương

        Rồi trong đêm vắng mù sương
        Tôi đem đốt chút dư hương nhạt nhòa

        Ấm lòng ngươì ở phương xa
        Cho tôi xin chút tình qua của ngươi


        Nhật Hạ

        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 22:29:16 bởi Huyền Băng >
        #19
          Nhật Hạ 29.11.2006 00:57:01 (permalink)
          0





          Hững Hờ


          Nhật Hạ 



           
          Anh hờ hững lắm có biết không?
          Mấy ngày không gặp em nhớ mong
          Chưa nói câu gì đã vội...xong
          Em nghe nghẹn nghẹn ở trong lòng

           
          Em đã khóc đấy anh biết không?
          Nước mắt rưng rưng suối lệ trào
          Anh hờ hững lắm, hờ hững lắm
          Chẳng biết rằng em nhớ anh sao?

           
          Hôm nay trời lạnh gió lao xao
          Cơn bão ngoài Trung đang ập vào
          Trong em bão lòng đang dậy sóng
          Chợt nhớ anh yêu biết chừng nào

           
           

                          Hạ

           
          #20
            langtoi 29.11.2006 07:54:46 (permalink)
            0
            Nhớ anh em khóc mòng đôi mắt
            Suối lệ tuôn rơi sắp cạn rồi
            Hờ hững quay lưng ngưòi chẳng tỏ
            Tình em dành cả cho anh rồi
             
            Chợt đến chợt đi để lại buồn
            Buồn tình cô lẻ mãi riêng em
            Nhớ anh cõi lòng em dậy sóng
            Biết tìm anh đâu thoả nỗi mong
             
            * Hoạ chút chơi!
            #21
              Nhật Hạ 30.11.2006 17:50:17 (permalink)
              0

              Trích đoạn: langtoi

              Nhớ anh em khóc mòng đôi mắt
              Suối lệ tuôn rơi sắp cạn rồi
              Hờ hững quay lưng ngưòi chẳng tỏ
              Tình em dành cả cho anh rồi

              Chợt đến chợt đi để lại buồn
              Buồn tình cô lẻ mãi riêng em
              Nhớ anh cõi lòng em dậy sóng
              Biết tìm anh đâu thoả nỗi mong

              * Hoạ chút chơi!





              Chờ Người


              Nhật Hạ



              Đêm nay tôi chờ người
              chỉ thấy bóng đêm thôi
              Một mình trong bóng tối
              Cô đơn sầu lên ngôi

              Ánh trăng khuya tàn rồi
              Một vì sao loé sáng
              Một mình tôi tản mạn
              Lòng chợt nghe vấn vương

              Chờ người trong đêm sương
              Buốt giá bờ vai gầy
              Tình này người có hiểu
              Ôi nỗi nhớ đong đầy

              Cô đơn đếm gót sầu
              Lang thang đi về đâu?
              Mong nhìn thấy bóng người
              và nụ cười trên môi


                       Nhật hạ
              Cảm ôn Làng Tôi đã họa thơ cùng NH
              Chúc vui nhiều.Thân mến. NH


               

               
               
              #22
                Nhật Hạ 30.11.2006 17:56:12 (permalink)
                0





                ĐÊM SÀI GÒN NHỚ CALI


                Nhật Hạ



                 
                Cali của anh thế nào nhỉ?
                Nắng có vàng như Sài Gòn của em không?
                Và mùa Đông trời Cali buốt lạnh?
                Sài Gòn Đông se sắt chút thôi anh

                Thung lũng hoa vàng đẹp như một bức tranh
                Nắng mong manh ánh một mầu rực rỡ
                Ngày anh đến Cali đầy bỡ ngỡ
                Nhớ Sài Gòn da diết một tình yêu

                Sài Gòn Thu tháng tám mưa rơi nhiều
                Những con đường nằm nhớ bước chân ai
                Đến bao giờ anh sẽ quay trở lại?
                Để mưa không còn là nỗi cô đơn

                Và cho em thôi hết dỗi hờn
                Vì mong nhớ một người đi xa mãi
                Cho ngày mai không còn xa hiện tại
                Đêm Sài Gòn em ngồi nhớ Cali



                              Hạ


                #23
                  langtoi 01.12.2006 09:06:07 (permalink)
                  0
                  Đông giá về anh thương người bé nhỏ
                  Cái rét gầy em có lạnh không em
                  Mong ước sao cho trời đừng băng giá
                  Mỗi đông về em không rét tâm can
                   
                  Anh ước sao cho mình không cách biệt
                  Đông có về anh sẽ sưởi ấm cho em
                  Dù gian khó nhưng tình ta còn nồng thắm
                  Uất nghẹn lòng anh nơi phương xứ xa
                  #24
                    Nguyên Đỗ 03.12.2006 04:13:53 (permalink)
                    0


                    Gởi Cho Em

                    Gởi cho em hoa hướng dương cánh nhỏ
                    Như hòang quỳ đang nở cạnh đường hoang
                    Đem tự nhiên vào nét đẹp huy hòang
                    Của tháng Hạ những ngày hè rực rỡ

                    Gởi cho em vần thơ tung cánh mở
                    Như cửa hồn của lứa tuổi đang yêu
                    Gởi cho em, em dáng nhỏ mỹ miều
                    Đang đứng trước công viên nào đấy nhỉ

                    Gởi cho em bài tình ca tuyệt mỹ
                    Như tấm lòng của nhạc sĩ yêu đương
                    Đang rung theo tiếng nhạc thật du dương
                    Từng nốt nhạc rơi thành lời diệu với

                    Gởi cho em cờ hồn anh phất phới
                    Trước làn hương gió mát buổi đầu tiên
                    Gởi cho em người nhỏ bé ngoan hiền
                    Tiếng sáo lạ theo cánh diều cao vút

                    Nguyên Đỗ

                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2007 05:04:07 bởi Nguyên Đỗ >
                    #25
                      Nhật Hạ 03.12.2006 21:15:48 (permalink)
                      0





                      Lời Anh Nói


                      Nhật Hạ



                       
                              Lời anh nói
                      Cho lòng em xuyến xao
                             Từng lời yêu
                      Tha thiết anh vừa trao
                             Lời anh nói
                      Thương sao rất ngọt ngào
                             Làm trẻ mãi
                      Niềm tin yêu mong đợi

                             Bên rèm thưa
                      Sao lấp lánh sáng ngời
                             Em biết anh
                      Luôn ở bên em mãi
                             Soi ánh sáng
                      Xua tan đi bóng tối
                             Cho tình mình
                      Hạnh phúc mãi không phai

                             Anh ơi anh
                      Em muốn yêu anh mãi
                             Mắt nâu này
                      Giữ hình bóng anh thôi
                             Em xin lỗi
                      Đã làm anh lo lắng
                             Hôn đền nè
                      Một ngàn ánh sao sa


                             Nhật Hạ

                            

                      #26
                        Nhật Hạ 03.12.2006 21:23:27 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                        [image]http://www.sunflowerproject.org/sunflower-field-fs.jpg&imgrefurl=http://www.sunflowerproject.org/&h=480&w=640&sz=100&hl=en&sig2=CUgcHp2SGYXJKOXq0i7utg&start=11&tbnid=9WqaE2-yRSRG7M:&tbnh=103&tbnw=137&ei=H-1xRc2aJIP-iwGDofyqBg&prev=/images%3Fq%3Dsunflower%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DG[/image]

                        Gởi Cho Em

                        Gởi cho em hoa hướng dương cánh nhỏ
                        Như hòang quỳ đang nở cạnh đường hoang
                        Đem tự nhiên vào nét đẹp huy hòang
                        Của tháng Hạ những ngày hè rực rỡ

                        Gởi cho em vần thơ tung cánh mở
                        Như cửa hồn của lứa tuổi đang yêu
                        Gởi cho em, em dáng nhỏ mỹ miều
                        Đang đứng trước công viên nào đấy nhỉ

                        Gởi cho em bài tình ca tuyệt mỹ
                        Như tấm lòng của nhạc sĩ yêu đương
                        Đang rung theo tiếng nhạc thật du dương
                        Từng nốt nhạc rơi thành lời diệu với

                        Gởi cho em cờ hồn anh phất phới
                        Trước làn hương gió mát buổi đầu tiên
                        Gởi cho em người nhỏ bé ngoan hiền
                        Tiếng sáo lạ theo cánh diều cao vút

                        Nguyên Đỗ

                         
                        Xin được họa thơ cùng anh ND nha
                        Chúc anh luôn vui 






                        Vũ Khúc Thiên Nga


                        Nhật Hạ



                         
                        Đôi mình cùng rong chơi
                        Trong rừng hoa ngát hương
                        Tiếng anh gọi thân thương
                        Tay trong tay ấm nồng

                         
                        Anh có thấy vui không ?
                        Họa Mi hót trong lồng
                        Giọt sương trong nắng sớm
                        lung linh trên nụ hồng

                         
                        Anh có thấy vui không ?
                        Một vườn cây đầy trái
                        Cam sành vừa tay hái
                        Níu tay ta ghì lại

                         
                        Kìa anh dòng suối mát
                        Đắm mình dòng nước trong
                        Sóng đôi cùng nhau múa
                        Thiên Nga vui nô đùa

                         
                                   Hạ

                        #27
                          Nhật Hạ 03.12.2006 21:30:04 (permalink)
                          0
                           

                          Đông giá về anh thương người bé nhỏ
                          Cái rét gầy em có lạnh không em
                          Mong ước sao cho trời đừng băng giá
                          Mỗi đông về em không rét tâm can

                          Anh ước sao cho mình không cách biệt
                          Đông có về anh sẽ sưởi ấm cho em
                          Dù gian khó nhưng tình ta còn nồng thắm
                          Uất nghẹn lòng anh nơi phương xứ xa

                                     Làng Tôi.

                          Đông về lạnh buốt vai gầy
                          Thương em nhỏ bé lạnh này buốt da
                          Nhưng em thương người ở xa
                          Mùa đông buốt giá dông qua lạnh nhiều
                          Cảm ơn anh đã thương yêu
                          Tình ta nồng thắm những chiều có nhau
                          Giờ mình cách biệt giang đầu
                          Nỗi nhớ tha thiết nỗi đau nghẹn lòng
                           
                           
                                        Nhật Hạ
                          #28
                            Nhật Hạ 05.12.2006 22:44:54 (permalink)
                            0





                            Ru Em


                            Nhật Hạ





                            Tiếng nhạc anh ngân vang
                            Ru em giấc nồng nàn
                            Hòa bài ca tình ái
                            Nàng thơ ơi ngủ ngoan

                            Đàn ơi hãy cùng ta
                            Lướt nhẹ phím dương cầm
                            Ru nàng thơ dấu ái
                            Ngủ ngoan nhé thiên thần

                            Đàn vẫn cùng anh ngân
                            Du dương khúc tình ca
                            Ấm nồng đêm tháng hạ
                            Ngủ đi..... ngủ đi em

                            Tiếng đàn anh dịu êm
                            Ru em giấc êm đềm
                            Ngủ đi...hãy ngủ đi
                            ngủ đi...hãy ngủ đi...em



                                    Nhật Hạ

                            #29
                              Hoàng Hoa 07.12.2006 00:47:47 (permalink)
                              0
                              Những hạt nắng của mùa Hạ Sài Gòn ấm nồng...
                               
                              Chúc lời thơ mãi đẹp như nắng lung linh nhé chị!
                              Mến,
                              HH

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 40 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 599 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9