Nhớ ...
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 40 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Nguyệt Hạ 23.11.2011 06:56:37 (permalink)
0








Thương chúc Nhật Hạ một mùa lễ Thanksgiving thật yên lành bên người thân.


Thân mến,
Nguyệt Hạ


Nhật Hạ 23.11.2011 13:50:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ








Thương chúc Nhật Hạ một mùa lễ Thanksgiving thật yên lành bên người thân.


Thân mến,
Nguyệt Hạ





Cảm ơn Nguyệt Hạ với lời chúc an lành dành cho NH nhé.
Mong bạn cũng vậy
Thương tặng Nguyệt Hạ một bài thơ mới nè.

Em ơi ! Xin Hãy Là

Em xa, xa ngút ngàn
Ta tìm dấu chân ngoan
Công viên ghế đá lạnh
Lối xưa sầu vương mang

Em đi mưa gió về
Bến lạ người có vui ?
Riêng ta cùng nỗi nhớ
Ngọt đắng cơn say vùi

Ta gọi, ta gọi em
Âm thanh nào vọng lại
Ta gọi, ta gọi em
Giữa vũng đời hoang phế

Ta tìm, ta tìm em
Suối tóc trên vai mềm
Ta tìm, ta tìm em
mắt huyền ... Đêm xa xăm

Em ơi ! Xin hãy là
Nắng hồng ấm tim ta
Mưa Cali giá lạnh
Giọt nắng về thiết tha

NH


Nguyệt Hạ 24.11.2011 02:54:08 (permalink)
0


Tình Xa


Tưởng xa nhưng thật gần
Em chiếm ngự tâm tư
Em qua vùng nắng ấm
Ngợp trong ánh vàng thu

Mưa gió về lối cũ
Biển đời sao đắm say
Bến xưa còn ai đợi
Lòng người có đổi thay

Uống môi em ngất ngây
Nhung nhớ cuộn vai gầy
Mắt huyền em sâu thẳm
Tình xa tình nào hay

Sợi tóc nào bay bay
Quấn vào nhau mê muội
Khúc quanh nào cuồng quay
Một đời ta dong ruổi

Xa rồi cơn say vùi
Xa rồi dấu chân ngoan
Xa rồi vùng kỷ niệm
Xa rồi tình đi hoang


Nguyệt Hạ




Nhật Hạ ơi ời,
Thật là vui khi thấy NH trở lại nơi này, như vậy là biết NH tạm quen.... rồi phải không?
Thơ thẩn với nàng thơ một chút, nhưng không được vui lắm, đừng buồn theo chữ nhen.....

Chúc NH tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống mới nha.

Thương mến,
NH


Nguyên Đỗ 14.12.2011 20:12:38 (permalink)
0
Nhớ .... Song Hạ!

Chẳng mấy khi gặp cả hai ba Hạ
Nhật nguyệt soi lúc Vào Hạ năm xưa
Trong vườn cau, dưới cành ổi, hàng dừa
Gây nồng ấm giữa tháng đông giá lạnh

Có ai rủa anh chàng thơ trời đánh
Một mũi tên định bắn cả ba chim
Không, không đâu, thuyền sóng đánh sắp chìm
Viết vội vã, sợ tuyết rơi bão táp

Tối hôm qua bốn đoạn rồi, buồn ngáp
Ngồi ngủ quên điện cắt mất bài thơ
Sợ có ai hôm nay trách phỉnh hờ
Nên viết lại một bài thơ khác trả

 Bonjour nhé, anh cúi chào Nhật Hạ
Bonne nuit, lune! Nàng Nguyệt Hạ ngày xưa
Ánh trăng đêm tỏa sáng giữa vườn dừa
Em còn nhớ con đường xưa Vào Hạ...?


Nguyên Đỗ

Nguyệt Hạ 16.12.2011 05:50:29 (permalink)
0




Mùa Chúc Tụng


Mùa lễ cuối năm đã cận kề
Thu tàn đông đến rét lê thê
Giáng sinh rộn rã tiệc tùng lớn
Năm mới tưng bừng chiêu đãi ghê
Mừng Tết chúc nhau trăm triệu chúc
Yêu nhau trao gởi vạn câu thề
Gặp đây Thi Quán tình bằng hữu
Hội ngộ kim bằng vui thỏa thuê


Nguyệt Hạ
Cuối năm 2011


Thương chúc Nhật Hạ một mùa Giáng Sinh tràn đầy hạnh phúc bên người thân
và một năm mới 2012 thật nhiều may mắn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 05:51:46 bởi Nguyệt Hạ >
Nhật Hạ 18.12.2011 02:01:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ





Mùa Chúc Tụng


Mùa lễ cuối năm đã cận kề
Thu tàn đông đến rét lê thê
Giáng sinh rộn rã tiệc tùng lớn
Năm mới tưng bừng chiêu đãi ghê
Mừng Tết chúc nhau trăm triệu chúc
Yêu nhau trao gởi vạn câu thề
Gặp đây Thi Quán tình bằng hữu
Hội ngộ kim bằng vui thỏa thuê


Nguyệt Hạ
Cuối năm 2011


Thương chúc Nhật Hạ một mùa Giáng Sinh tràn đầy hạnh phúc bên người thân
và một năm mới 2012 thật nhiều may mắn
 



NH cảm ơn anh TTH, Nguyên Đỗ và Nguyệt Hạ.
Một bài thơ thay quà.
Thân chúc các anh chị một mùa giáng sinh An Lành Hạnh Phúc

Kỷ Niệm Đêm Giáng Sinh

Mùa giáng sinh năm nào
Tình cờ mình quen nhau
Xuyến xao phút ban đầu
Trong đêm thâu lạnh giá

Bầu trời sao sáng lạ
Như mắt em thiết tha
Niềm tin yêu vừa tới
Giáo đường vang tiếng ca

Ngày tháng dần trôi qua
Kỷ niệm Chúa sinh ra
tựa như có phép lạ
Ghi dấu tình đôi ta

Noel qua bao lần
Mình thành đôi tình nhân
Vui buồn cùng góp nhặt
Sẻ chia những ân cần

Đêm nay Noel về
Bên nhau đi xem lễ
Anh ! Ước nguyện gì thế
Nguyện...Tình mãi bền lâu


Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 03:20:49 bởi Nhật Hạ >
Nhật Hạ 22.12.2011 03:29:19 (permalink)
0
Nỗi Nhớ Mùa Đông
 
Dường như là nỗi nhớ
Ùa về giữa mùa đông
Những chùm hoa tuyết nở
Điểm trắng cơn bão lòng
 
Dường như anh để lại
Nụ cười quanh đâu đây
Như mùa xuân mềm mại
Tim hồng hoài đắm say
 
Dường như anh khuấy đông
Nỗi nhớ cồn cào hơn
Anh đến trong giấc mộng
Khỏa lấp đêm dỗi hờn
 
Dường như trăng thẹn thùng
Khuyết vào nhau một nửa
Và như em cũng vừa
Nép vào anh yêu thương
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2011 02:13:04 bởi Nhật Hạ >
Nguyên Đỗ 31.01.2012 13:23:45 (permalink)
0



CHÚC MỪNG NHẬT HẠ NGÀY SINH NHẬT
 





Mừng Sinh Nhật Nàng Thơ Nhật Hạ


Cuối Tháng Giêng, mai lại ngày băm mốt
Sinh nhật ai, ai có nhớ hay không?
Em sang đây cứ thơ thẩn lòng vòng
Ngày Sinh nhật của chính mình cũng quên mất?

Em giỏi lắm nói vậy là đi thật
Tây sang Đông, Nam tới Bắc lang thang
Áo Hạ bay nhè nhẹ dưới nắng vàng
Bao nhiêu kẻ trầm trồ khen kim nữ

Myrttle Beach ngồi xuống đây tình tự
Thả hồn bay theo sóng biển xa xa
Nắng chiều rơi trên bãi biển bao la
Bánh sinh nhật với trái tim thật đỏ

Bấy nhiêu tuổi bấy nhiêu nụ hôn đó
Những nụ hôn hoa hồng đỏ môi son
Chúc tình yêu cho hai kẻ vuông tròn
Cánh hải âu trên trời cao tung cánh

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2012 10:13:54 bởi Nguyên Đỗ >
TTH 06.05.2012 08:51:38 (permalink)
0
Em ơi!

Em ơi em đã về chưa
Sao em bỏ trống vườn thưa chẳng rào
Để anh ướp mộng xanh xao
Bao giờ tình đẹp khi nào mộng xanh

Em ơi em giận hờn anh
Để anh côi cút lặng khoanh tay nhìn
Đời chia xa lắc chúng mình
Nỗi đau cày xé trái tim mỗi người

Tim nầy gởi đến xa xôi
Tim nơi ấy có bồi hồi tiếc thương
Thời quen tình cách ngăn đường
Nhưng cùng nỗi nhớ vấn vương ngàn đời

Bao giờ có lệ tình rơi
Là em biết khổ tâm người yêu em
Dẫu tình rơi giữ màn đêm
Vẫn tìm bóng cũ gọi tên nhau hoài

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2012 10:33:05 bởi TTH >
TTH 06.05.2012 09:28:22 (permalink)
0

Ru em

Ru em giấc ngủ hiền ngoan
Lời ru êm ái mơ màng nhớ mong
Ru bằng tiếng hát biển sông
Bằng câu thơ dịu, cõi lòng thuỷ chung

Muộn phiền bỏ lại sau lưng
Quên đời gai góc, tình khung cửa buồn
Quên mưa gió khổ vô chừng
Bóng mờ, ảo ảnh, lạnh lùng gối chăn

Ru em mộng chớm yên lành
Có hồng nắng Hạ, có vành trăng mơ
Có tình ấm áp nên thơ
Có người yêu dấu xanh bờ tóc mây

Ngủ đi em, ngủ cho say
Ngoài kia đêm xuống, lạnh đầy gió đông
Bên nhau ru giấc mặn nồng
"Trong vòng tay ấm, mình không sợ gì"*

Thanh Huy


* Thơ Nhật Hạ


CHỜ AI

Thuyền trăng chở gió ra khơi
Nghiêng nghiêng ngả ngả ru đời bên nhau
Tình anh như sóng bạc đầu
Cuồn xô đi những thương đau muộn phiền

Chút Nắng hồng rơi bên hiên
Ươm mầu nhung nhớ dáng hiền em ngoan
Ru nhau ngày tháng vội vàng
Kẻo thuyền lỡ chuyến sang ngang con đò

Ngủ đi anh chớ sầu lo
Lời ru êm ái say cho giấc nồng
Ngủ đi anh nhé tình hồng
Ru nhau trọn giấc ngày đông đang về

Nhật Hạ



Ta ru tình ta

Thơ anh sao sánh tình em trông chờ
Tình em phổ nhạc từ thơ
Đưa con tình xoáy xuyên bờ đại dương
Nhặt từng cái nhỏ quê hương
Gởi qua anh giữ xây đường tình yêu
Cái chi: "Nhặt lá, nhặt chiều"
Quà cho sao gởi buồn thiu của lòng?
Buồn mà tình nặng khó đong
Thương yêu mát rượi dòng sông quê nghèo
Ngồi mình nghe bản nhạc yêu
Bổng trầm réo rắt bao điều nhớ mong
Phải đây tiếng hát em không
À...Em đang hát ru lòng anh say!...

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2012 11:03:52 bởi TTH >
TTH 08.05.2012 11:20:43 (permalink)
0

MỚI ĐẾN QUÊ NGƯỜI

Em ơi đất khách lắm buồn vui
Tuyết phủ mây che thấp nửa trời
Cô độc bơ phờ thân bé nhỏ
Mai đời đổi nhuộm sắc màu tươi

Từ xa vừa đến em bỡ ngỡ
Đường phố thênh thang vắng bóng người
Sương khói quê nhà theo lãng đãng
Vật vờ tâm trí nghĩ xa xôi

Chim lạc gọi nhau ở chốn nầy
Đón chào nắng mới gởi tình say
Yêu em yêu thuở còn son trẻ
Áo trắng tóc thề hương gió bay

Anh gọi dây thăm hỏi chút tình
Đổi thay còn mất ở quê mình
Ra đi cảnh lạ đừng e ngại
Đời sẽ quen dần dẫu khó tin

Rồi em có việc có tiền tiêu
Về thăm ruột thịt xóm làng yêu
Tự do đời đẹp tương lai sáng
Đốt cháy sầu đau kiếp đói nghèo

Nhặt hộ dùm anh nắm đất quê
Cách khi vượt biển chẳng quay về
Đồng xanh lúa mạ thơm tình mẹ
Sương ướt đường qua mỗi sớm khuya

Linh hồn anh ở đó em ơi
Nhịp thở dồn theo nước nổi trôi
Giá buốt lạnh lòng thương kỷ niệm
Thương lời ru mẹ nửa đêm rơi

Đừng để buồn phai xóa ước mơ
Vui lên dẫu sóng vỗ xao bờ
Dẫu năm tháng quạnh trôi hờ hững
Em mãi là em của đợi chờ

Thanh Huy





TTH 09.05.2012 13:39:11 (permalink)
0

HẠ NHỚ

Thương thương hạ mấy cho vừa
Lung linh nắng đổ sớm trưa ấm nồng
Yêu người tìm lá diêu bông
Lá không thấy để cõi lòng rưng rưng

Chuyến xe sáng rẽ màng sương
Đưa người xa cách nửa mừng nửa đau
Mừng ngồi quấn quýt bên nhau
Đau về chân bước trải sầu cô đơn

Hạ ơi câu hát tiếng đờn
Vẳng trong không vắng tôi còn tương tư
Được ôm tình của tiểu thư
Dập dồn hơi thở có từ thịt da

Hạ giờ vỗ cánh bay xa
Còn đây hình bóng đậm đà dễ thương
Theo tôi từng bước ven đường
Giữa con phố cũ vấn vương gọi người...

Thanh Huy
Nhật Hạ 17.06.2012 23:35:59 (permalink)
0
Bài Học Đầu Tiên
( Nhân ngày Sinh Nhật thân tặng người Thầy đã dìu dắt NH vào làng thơ )

Anh dạy cho em học ...Làm thơ
Chữ YÊU anh ghép, nối đôi bờ
Chữ THƯƠNG thành nhịp cầu nhung nhớ
NHÂN ÁI trong tim xoá hững hờ

Yêu anh thuở ấy em làm thơ
Gom nắng, mây trời dệt ước mơ
Gom gió, gom mưa đan nỗi nhớ
Gom ngày tháng mộng ướp hương thơ

Khung trời lãng mạn đẹp như tranh
Trong đó có em và có anh
Tên một loài hoa anh đã đặt
Hồng nhung rực rỡ ngày hè xanh

Bài học đầu tiên ôi vụng về
Sai vần, lạc điệu đến ngu ngơ
Anh cười khẽ bảo Này cô bé
Hãy thả hồn vào trog giấc mơ

Ngày tháng qua đi có ai ngờ
Anh là thi sĩ . Em nàng thơ
Nhưng sao vẫn nhớ bài thơ cũ
Và nhớ Thầy tôi lúc đợi chờ

Nhật Hạ
Apr.11/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2012 23:38:56 bởi Nhật Hạ >
TTH 18.06.2012 00:07:55 (permalink)
0
Bài Học Đầu Tiên
( Nhân ngày Sinh Nhật thân tặng người Thầy đã dìu dắt NH vào làng thơ )

Anh dạy cho em học ...Làm thơ
Chữ YÊU anh ghép, nối đôi bờ
Chữ THƯƠNG thành nhịp cầu nhung nhớ
NHÂN ÁI trong tim xoá hững hờ

Yêu anh thuở ấy em làm thơ
Gom nắng, mây trời dệt ước mơ
Gom gió, gom mưa đan nỗi nhớ
Gom ngày tháng mộng ướp hương thơ

Khung trời lãng mạn đẹp như tranh
Trong đó có em và có anh
Tên một loài hoa anh đã đặt
Hồng nhung rực rỡ ngày hè xanh

Bài học đầu tiên ôi vụng về
Sai vần, lạc điệu đến ngu ngơ
Anh cười khẽ bảo Này cô bé
Hãy thả hồn vào trog giấc mơ

Ngày tháng qua đi có ai ngờ
Anh là thi sĩ . Em nàng thơ
Nhưng sao vẫn nhớ bài thơ cũ
Và nhớ Thầy tôi lúc đợi chờ

Nhật Hạ
Apr.11/2012



Bài Học Đầu

Bài học đầu em tập viết thơ
Rồi yêu người dạy tự bao giờ
Hai nơi xa gợi hai đầu nhớ
Một chốn gần ôm một bến mơ
Mơ bước chung đường chia mối nợ
Hứa ghi chắc dạ dệt đường tơ
Bắt cầu vui xóa tình than thở
Xóa cảnh đời đau lấm bụi mờ

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2012 15:27:19 bởi TTH >
Nhật Hạ 19.06.2012 23:30:23 (permalink)
0





Bài Học Đầu

Bài học đầu em tập viết thơ
Rồi yêu người dạy tự bao giờ
Hai nơi xa gợi hai đầu nhớ
Một chốn gần ôm một bến mơ
Mơ bước chung đường chia sớt nợ
Hứa ghi chắc dạ dệt xe tơ
Bắt cầu vui xóa tình than thở
Xóa cảnh đời đau lấm bụi mờ

Thanh Huy


Cảm ơn anh Thanh Huy một người bạn rất dễ thương
Anh luôn âm thầm và luôn chăm sóc cho vườn thơ của NH .
Cảm tạ Tình Anh
NH
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 40 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9