Nhớ ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 40 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Nhật Hạ 29.12.2006 13:43:30 (permalink)
0









Những Ngày Vắng Bóng Anh


Nhật Hạ



 
Những ngày vắng bóng anh
Sài Gòn buồn cô quạnh
Gió thôi cười...Lặng lẽ
Nắng chiều nhạt mong manh

 
Những ngày vắng bóng anh
Ghế đá công viên buồn
Hàng cây nằm rũ lá
Dưới làn mưa nhẹ tuôn

 
Nhưng ngày vắng bóng anh
Con đường tình thân quen
Ta vẫn thường hò hẹn
Nhớ bườc chân đôi mình

 
Những ngày vắng bóng anh
Giá lạnh như mùa đông
Giọt sương trong nắng sớm
Ngủ quên trên cành hồng

 
Những ngày vắng bóng anh
mắt ngọc buồn u sầu
Nụ cười em héo hắt
Má hồng phai nhạt mầu



      
 
             Nhật Hạ


 

#61
    Nhật Hạ 29.12.2006 21:37:19 (permalink)
    0





    Ghét Anh Lắm


    Nhật Hạ



     

     
    Ghét anh lắm, ghét anh nhiều lắm
    Chọc ngươì ta... mắt sưng vì khóc sầu
    Rồi lại vội đền cho em viên kẹo
    Ghét anh rồi, chẳng thèm nhớ anh đâu

     
    Ai bảo anh làm chi giọt mưa ngâu
    Cứ rơi hoài cho mắt ngọc u sầu
    Rồi hôn gió, hôn mưa, hôn nắng hạ
    Có cái nào hôn trúng má em đâu?

     
    Anh bảo em nhõng nhẽo lại nhè lâu
    Em mặc kệ, nhõng nhẽo để anh chiều
    Anh đâu biết vì sao em lại thế
    Vì yêu anh... Em yêu anh thật nhiều

    Mỗi cánh thư trao nhau nói bao điều
    Vẫn chưa nói hết những điêù không thể nói
    Mong được mãi ngồi bên nhau mỗi tối
    Mình vui đùa như hai đứa trẻ ngây thơ



     
     
               Hạ


    #62
      huongtran87 01.01.2007 03:03:51 (permalink)
      0
      Đọc bài Tương Tư của nHật Hạ mình cũng thấy nhớ Sài Gòn quá chừng ah
      #63
        Nhật Hạ 01.01.2007 17:50:45 (permalink)
        0

        Trích đoạn: huongtran87

        Đọc bài Tương Tư của nHật Hạ mình cũng thấy nhớ Sài Gòn quá chừng ah

         
        Nhật Cảm ơn bạn HuongTran87 đã đọc thơ của Hạ nhé. Chúc bạn năm mới với thật nhiều niềm vui , Mọi diều luôn may mắn.
        Gởi bạn một bài thơ đọc cho vui nha.
        Thân ái.
        NH
         
                               





        Mộng


        Nhật Hạ



         
           Tháng giêng
         em mặc áo hoa
        Nghiêng vai em đón
         lụa là dáng xuân

         
             Nắng xuân
        phơi phới trong ngần
        Thướt tha dáng ngọc
          bước chân xuân về

         
            đêm xuân
        giấc mộng đam mê
        Cho mình quên hết
           lối về đêm nay

         
           Trở mình
        tỉnh giấc mới hay
        chỉ là giấc mộng
        đêm say tình nồng


              
               Nhật Hạ


         

        #64
          Nhật Hạ 02.01.2007 22:20:21 (permalink)
          0
          Nhật Hạ Cảm ơn Cô Đơn thật nhiều đã đem đến trang thơ của NH một bức tranh và hai câu thơ thật dễ thương. NH Chúc Cô Đơn một năm mới với thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.
          Thân Mến
          Nhật Hạ

          #65
            Nhật Hạ 06.01.2007 23:30:06 (permalink)
            0
            [


             
            Con đường xưa vẫn còn vương
            Dấu chân kỷ niệm mình thường đi qua
            Người xưa giờ đã đi xa
            Thu về thay lá tình ta lỡ làng
            #66
              Nhật Hạ 06.01.2007 23:39:53 (permalink)
              0





              Nhớ Anh


              Nhật Hạ



               
               
              Ánh mắt anh dịu dàng
              Như vì sao trong đêm
              Nhìn em yêu trìu mến
              Bao nguyện ước êm đềm
               
              Nguyện yêu nhau dài lâu
              Bên nhau đến bạc đầu
              Như những vì tinh tú
              lung linh vạn ánh mầu
               
              Lời yêu thương cho em
              không mỹ từ xâu xa
              Chỉ một lời anh " Nhớ "
              Cô bé dáng kiêu sa

              Đôi mắt anh thiết tha
              Mênh mông như biển cả
              Cuốn em vào bến lạ
              Bên anh không rời xa
               
              Mái tóc anh bồng bềnh
              Như làn gió chiều xuân
              Ve vuốt em bao lần
              Cho lòng thêm bâng khuâng

                     
               
               
                            Nhật Hạ




              #67
                Nhật Hạ 09.01.2007 08:14:21 (permalink)
                0




                Tình Buồn 


                Nhật Hạ 



                 
                Tình buồn như chiếc lá
                Gió thổi bay về đâu
                Cho tình ta u sầu
                Rơi mãi vào đời nhau

                 
                Mong yêu nhau dài lâu
                Vui như buổi ban đầu
                Ngờ đâu cơn gió tới
                Dở dang -cuộc tình đau

                 
                Thu đi tình cũng đi
                Còn lại chút bóng hình
                bao giờ Thu trở lại?
                Nối duyên cho đôi mình

                 
                Dư hương một cuộc tình
                Ngọt ngào và đắng cay
                Một cuộc tình không may
                Xin quên những tháng ngày



                 
                Nhật Hạ

                #68
                  langtoi 09.01.2007 12:38:06 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nhật Hạ

                  Tình Buồn 


                  Nhật Hạ 



                   
                  Tình buồn như chiếc lá
                  Gió thổi bay về đâu
                  Cho tình ta u sầu
                  Rơi mãi vào đời nhau

                   
                  Mong yêu nhau dài lâu
                  Vui như buổi ban đầu
                  Ngờ đâu cơn gió tới
                  Dở dang -cuộc tình đau

                   
                  Thu đi tình cũng đi
                  Còn lại chút bóng hình
                  bao giờ Thu trở lại?
                  Nối duyên cho đôi mình

                   
                  Dư hương một cuộc tình
                  Ngọt ngào và đắng cay
                  Một cuộc tình không may
                  Xin quên những tháng ngày



                  Nhật Hạ


                  Quên sao khúc tình nồng
                  Lúc bên nhau ngày tháng
                  Lúc hạnh phúc khát khao
                  Trao nhau thời áo trắng
                   
                  Dòng đời trôi thầm lặng
                  Nhung nhớ dậy xôn xao
                  Người vội sang bến vắng
                  Rót đắng xuống hồn tôi!
                  #69
                    Nguyên Đỗ 11.01.2007 11:05:43 (permalink)
                    0
                    Trái Tim Diệu Thường

                    Hoa hồng một cánh ngạt ngào hương
                    Nhung mượt xinh tươi sắc đỏ hường
                    Đài các như nàng công chúa ngọc
                    Trái tim hồng thắm có hoang đường?

                    Tên của lòai hoa hoặc một người
                    Chiều hanh hanh nắng gọi  Người ơi
                    Bài thơ vội vã chưa xuôi ý
                    Vào lớp một mơ kiếm hết lời

                    Phòng rộng một hoa cũng đủ nồng
                    Nụ hoa thu muộn sánh ngàn bông
                    Tung tăng cười đón chào xuân đến
                    Xóa hết lạnh lùng với gió đông

                    Nguyên Đỗ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2007 14:14:33 bởi Huyền Băng >
                    #70
                      Nguyên Đỗ 15.01.2007 19:49:10 (permalink)
                      0
                      Lạc Dấu Thiên Đường


                      Từ em đi là lâu đài sụp đổ
                      Lối trần gian đã lạc dấu thiên đường
                      Biển hồn anh bao nhiêu ngàn sóng gió
                      Anh vẫn tìm phảng phất nét yêu thương

                      Anh còn nhớ lần gặp nhau lần cuối
                      Anh xoè tay cho em cắn thật đau
                      Vì thương yêu chứ chẳng vì giận dỗi
                      Dấu răng em, dấu tích thưở ban đầu

                      Ừ năm tháng dấu tình còn đậm mãi
                      Bàn tay anh dấu răng khểnh còn đây
                      Kỷ niệm xưa vẫn in đó tràn đầy
                      Mà ánh mắt long lanh kia trầm tích

                      Ừ anh nhớ những ngày xưa ngỗ nghịch
                      Như tuổi thơ chưa biết giận biết ghen
                      Như ban đầu hai đứa vẫn từng quen
                      Hay chọc phá chưa chút gì biết thẹn

                      Anh còn nhớ lần đầu chúng mình hẹn
                      Và lần đầu em biết thẹn khi hôn
                      Sợ vẩn vơ, sợ gió máy, mất hồn
                      Đành cất lại hẹn ngày sau đám cưới

                      Như phạm lỗi từ thiên đàng bị đuổi
                      Em ra đi tới một khoảng trời xa
                      Ở nơi nào cũng thế cũng thật xa
                      Khi hai đứa không còn gần gũi nữa

                      Anh nhớ em anh nhớ em từng bữa
                      Vùng trời nào hoa nắng dẫn em đi
                      Vùng trời nào ngọn gió cứ thầm thì
                      Em hãy nhớ có người tìm vĩnh viễn

                      Lạc dấu tích về thiên đường ẩn, hiện
                      Tìm trong mơ, vẫn thấy bóng nàng thơ
                      Ảnh ngày xưa, vẫn còn đó chưa mờ
                      Em áo trắng ngày lên đường xa cách

                      Nguyên Đỗ



                      #71
                        kha_loi 15.01.2007 22:39:55 (permalink)
                        0
                         
                        TRời riêng mưa ngâu dài không dứt
                         
                         
                        Ở nơi đâu trăng không mờ,không khuyểt?
                        Giấc ngủ nào chìm -lịm tận trăm thu?
                        Có không nhỉ Thiên đường hay địa ngục?
                        Có không nhỉ xanh ,nắng mảnh trời riêng?

                        Thật buồn cười với vài ba câu hỏi,
                        trăng nơi đâu mà chẳng khuyết lại tròn.
                        Ngủ một giấc trăm thu làm chi vậy?
                        Để quên ư? Để quên mối tình hờ..?

                        Nơi thiên đường ta chưa từng đi đến,
                        địa ngục đen chín đáy cũng chưa qua,
                        dù trong mơ  cũng không hình dung nổi
                        bởi vẫn còn lay lắt cõi trần gian.

                        Mảnh trời riêng của ai người ấy rõ.
                        Trời của ta những ước vọng của ta
                        tắm mưa ngâu,uống gió hồn tê tái
                        chưa vàng nắng ,xanh gió một lần nào.

                        Một nàng thơ gần tôi như kẽ tóc
                        đã chỉ rằng:''Trăng sáng giống như em''.
                        Đôi mắt em có hồ thu trầm lặng
                        tôi muốn vào chết đuối cũng không xong.

                        Điều không mong thì nàng  cho tôi cả
                        cho giận hờn ,cười mỉa đến trăm năm.
                        Tôi sợ quá tìm nơi nào ru ngủ
                        Trăm năm sau tỉnh dậy nàng quên tôi.
                         
                         
                         

                         
                        #72
                          Hoàng Hoa 16.01.2007 17:44:21 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Nhật Hạ

                                          GỌI ANH


                                               Nhật Hạ



                           
                          Em gọi tên anh trong những giấc mơ
                          Để cho nhung nhớ về dâng ngập hồn
                          Để cho mắt ngọc thôi không hờn dỗi
                          Cho anh và em được gần nhau hơn

                           
                          Em gọi tên anh trong tiếng lá rơi
                          Xào xạc như tiếng lòng đang réo rắt
                          Chiều Thu bàng bạc mây sầu giăng mắc
                          Như khúc nhạc buồn anh hát em nghe

                           
                          Gọi anh trong tiếng Ve kêu mùa hè
                          Phượng cũng buồn khi Ve khóc Hạ đi
                          Sầu ly biệt một ngày rồi sẽ đến
                          Em gọi tên anh lệ hoen ướt mi

                           
                           
                                       
                                        Nhật Hạ

                           
                           
                          Chị mến,
                           
                          Em đọc bài này thấy dễ thương, em không quen họa và "kém" họa... Thôi thì em dùng... hết lời, mượn... hết ý của chị chuyển sang thể lục bát đọc cho vui chị nhé!
                           
                          GỌI ANH
                          Nhật Hạ - Hoàng Hoa




                          Gọi anh động vọng giấc mơ
                          Gieo niềm nhung nhớ giăng tơ kín hồn
                          Dỗi hờn mắt ngọc thôi vương
                          Ước mơ gần gụi yêu thương ngập trời
                           

                          Gọi anh động vọng lá rơi
                          Xạc xào như tiếng lòng tôi giữa chiều
                          Mây Thu giăng mắc tiêu điều
                          Khúc sầu bàng bạc ngày yêu thoảng về
                           

                          Gọi anh động vọng tiếng Ve
                          Dường như réo rắt tái tê lạ kỳ
                          Nghiêng đầu lệ chọng bờ mi
                          Gọi anh gọi mãi… Hạ đi - Thu tàn...
                           
                          Jan 07
                          #73
                            Nhật Hạ 17.01.2007 20:36:01 (permalink)
                            0
                            Nhật Hạ xin cảm ơn Cô_Đơn , Làng_Tôi , Nguyên Đỗ , Kha_ Loi và Hoàng Hoa đã đến với trang thơ của Hạ và đã để lại những bài thơ thật dễ thương. Xin thứ lỗi khi NH không thể họa lại thơ để đáp lại tấm chân tình của các bạn nghe.

                            NH xin gởi đến các bạn một bài thơ XUÂN nhe' Thân ái chúc các bạn luôn tràn ngập ý thơ trong cuộc sống
                             
                            Thân Ái
                            Nhật Hạ


                            XUÂN
                             

                            Xuân về muôn hoa khoe hương sắc thắm
                            Chú chim non đang ca hót véo von
                            Những chồi xanh cũng vương mình nẩy lộc
                            Nắng chan hoà chào đón chúa xuân son

                            Em muốn khoe anh nụ cười e ấp
                            Trái tim nồng thắm đầy những ước mơ
                            Vào buổi chiều buồn khi em nhung nhớ
                            Về một người bằng cả trái tim thơ

                            Chiều xuân thẹn thùng em gởi mộng mơ
                            Chờ  nắng cuối ngày theo gót chân hồng
                            Cho anh nghe lòng mình vui ấm lại
                            dang đôi tay ghì xiết em vào lòng

                            Em hồn nhiên như hoa cỏ mùa xuân
                            Em thướt tha...Em giáng ngọc trong ngần
                            Em dịu dàng như nàng tiên ngọc nữ
                            Cho lòng anh say ngây ngất bao lần

                            Chiều xuân thắm như má em hồng đào
                            Anh ngỡ mình lạc vào các vì sao
                            Bao lần yêu nhau chưa vơi niềm nhớ
                            Tình mình vẫn thắm như đêm xuân nào



                            Nhật Hạ
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 23:46:48 bởi Nhật Hạ >
                            #74
                              Nguyên Đỗ 20.01.2007 23:58:50 (permalink)
                              0
                              Sóng Việt
                              Nguyên Đỗ

                              Càng sắp Tết, biển lòng càng dậy sóng
                              Đường về quê xa tít tắp mù xa
                              Tết tha hương ray rứt nhớ quê nhà
                              Ở bên đó những người thân ngóng đợi
                               
                              Càng gần Tết, càng thấy hồn chới với
                              Nhớ về ai, đứng bên bụi trúc xinh
                              Trong nắng mai chúm chím nụ cười tình
                              Áo dài trắng khoe tươi ngày mùng Một
                               
                              Càng sắp Tết, thả hồn trôi xa vút
                              Theo sóng xanh vỗ mạnh trắng ngoài xa
                              Sóng bạc đầu chạy mãi đến quê nhà
                              Vượt Đông Hải chuyển mình thành Sóng Việt
                               
                              Càng gần Tết, càng thấy yêu tha thiết
                              Tết Việt Nam những nét đẹp yêu thương
                              Tết Việt Nam những phong tục diệu thường
                              Trời viễn xứ bốn phương cùng ôn lại
                               
                              Đêm Trừ tịch cúi đầu xin cúng bái
                              Bậc tiền nhân tiên tổ đấng sinh thành
                              Nguyện ngày vui mau đến với quê mình
                              Cho tất cả được an bình hạnh phúc

                              Nguyên Đỗ
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 40 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 599 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9