Nhớ ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 40 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 599 bài trong đề mục
nhathasg 05.04.2007 22:24:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

CHIA TAY


Em đốt nỗi buồn, tôi đốt tôi
Chia tay đừng hận cũng đừng cười
Tình ta thoảng tới như làn gió
Rồi cũng thoáng bay tựa mây trôi
 
Em hỡi xin quên kỷ niệm xưa
Dấu yêu lúc cũ cũng là mơ
Phụ tình anh sẽ, anh là kẻ
Xin chớ nặng lòng lúc bước đi
 
Lối cũ em ơi đừng tiếc nuối
Buồn vui thôi thế đã xong rồi
Em đi, đi nhé chân trời mới
Tôi ở một mình đếm lá  rơi…

 
NGƯỜI ĐI
 
Chia tay tim tan nát người ơi
Chân trời mới vui gì khi không anh
Em đi nặng bước chân cô lẻ
Anh ở lại vui nhé mộng lành
 
Em đành làm kẻ phụ tình anh
Để anh vui vầy bên duyên mới
Đã hết không còn gì mong đợi
Hãy quên khi mình đã có một thời
 
Lối cũ em về chẳng thấy anh
Chiều buồn nên nắng cũng rơi nhanh
Anh đi lối xưa buồn cô quạnh
Vắng anh rồi còn đâu ngày xanh
 
 
 
Nhật Hạ
nhathasg 06.04.2007 02:56:43 (permalink)
0
 
 
KHÔNG ANH
 
 
Không anh sao ngày dài đến thế
Đêm về nhớ quá giọng anh cười
Và trái tim thổn thức nhớ người
Quanh em chỉ còn đêm quạnh vắng
 
Dặn lòng mình rằng không nhớ nữa
Chưa chi mắt đã ướt nhạt nhòa
Và muốn gọi mãi tên người ta
Rồi nhớ rồi thương rồi hờn dỗi
 
Chỉ còn mình em và bóng tối
Anh đâu rồi không đến bên em
Để em mong em nhớ từng đêm
Không anh ôi đêm dài vô tận
 
 
Nhật Hạ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 03:01:25 bởi nhathasg >
Nhật Hạ 06.04.2007 21:47:28 (permalink)
0
 
 
Mãi là Anh
 
Vẫn là anh mãi mãi là anh
Không thay đổi trong em một bóng hình
Dù tình có bôn ba như chiếc lá
Vẫn mãi là hình bóng của anh thôi

Nhớ quá anh ơi những buổi tối
Mình ngồi bên nhau suốt đêm thâu
Bao lời yêu trao nhau chưa trọn vẹn
Người  đã xa ta lỗi hẹn câu thề

Tình dở dang lòng đau đớn ê chề
Nhớ về anh ray rức mãi không thôi
Xa nhau mình đã xa thật rồi
Tiếc nuối hoài tình yêu đẹp trong tôi


Nhật Hạ
Nhật Hạ 06.04.2007 22:06:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ai nhớ trước? Ai nhớ sau?
Nỗi nhung nhớ tựa dao cầu cứa tim

Nguyên Đỗ
 
Chào Anh ND xin lỗi NH hồi âm chậm trễ nghe. Xin được tiếp lời thơ anh Mong anh luôn vui.
Thân ái.
 
VẮNG XA


Đọc lời thơ anh nghe xót xa
Kỷ niệm như mới vừa hôm qua
Chúng ta luôn bên nhau hạnh phúc
Nào ngờ phút chốc tình bay xa

Đêm chia ly giọt lệ nhạt nhoà
Tiếng cười từ ấy cũng vắng xa
Cố gắng cười vui bên người lạ
Không quên được hình bóng người ta

Thu về rồi sao mưa vẫn rơi
Anh ra đi về nơi xa vời vợi
Em vẫn hoài phút giây mong nhớ
Dù biết là vô vọng người ơi


Nhật Hạ
 
 
 
nguyenad 06.04.2007 22:39:06 (permalink)
0


Hoàng hôn hiu hắt giọt nắng chiều
cảnh tượng xung quanh : thật hữu tình
đôi thuyền , "vô bóng ",nước như tờ...
bình minh xa lắm tận ngày mai...
nad
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 22:42:55 bởi nguyenad >
Biển Pha Lê 07.04.2007 21:13:47 (permalink)
0
Khi tình phai úa...
 
Gió rì rào rì rào
Cành bạch dương chao đảo
Nắng hanh hao hanh hao
Một ánh nhìn đao đáo

 
Chiều gọi mây gọi gió
Mênh mang mênh mang sầu
Hời hợt buông trên cỏ
Một vài xác lá khô

 
Tay nhấc chén sầu đau
Để nghe ta gục ngã
Ngày tháng xô đẩy nhau
Cho tình mau phai úa

 
Còn ai còn ai nữa
Cùng ta chung mộng đời
U sầu sao chất chứa
Đẩy ta vào trầm luân

 
Xin quên tình thế nhân
Trở về thân cây cỏ
Cứ thế chẳng oán hờn
Ta xin đời nương náo ...

Nhật Hạ 07.04.2007 21:25:17 (permalink)
0
 
GIỌT NẮNG ĐAU
 
 
Giọt nắng chiều vỡ tan
rơi từng mảnh bên đời
Có giọt rơi vào tim
Nghẹn chẳng nói nên lời
 
người đã đi xa rồi
Bỏ quên lại tình tôi
Chiếu thơ tình cuốn lại
Nàng thơ sầu bơ vơ
 
Thôi đã hết mong chờ
Lời yêu thương người cho
Những tháng ngày vò võ
Chẳng còn mơ ước chi
 
Từ giã người tôi đi
Nước mắt hoen bờ mi
Mong người luôn vui nhé
Đừng vương vấn làm gì
 
 
Nhật Hạ
 
Biển Pha Lê 07.04.2007 21:49:35 (permalink)
0
CHO NHAU LỜI CHIA TAY ÊM ĐỀM
 
Đành thôi người ơi
Tình không chung lối
Vấng vươn làm gì
Con tim tù tội
 
Ngỡ mình mắc lỗi
Nên mãi bâng khuâng
Từ ly phút cuối
Xin trao một lời
 
Trời trở heo may
Mưa về ngập phố
Từng giọt phùn say
Nghe lòng se lạnh
 
Tình như ảo ảnh
Lướt qua màn đêm
Đành trao lời nói
Chia tay êm đềm
 
Rồi mai âm thầm
Nhớ về gĩ vãng
Hồi ức ùa về
Sẽ không trống vắng...
 
 
 
Nhật Hạ 08.04.2007 05:43:27 (permalink)
0
NHỚ VÌ SAO LẠC
 
 
Một vì Sao trong đêm
Chợt thấy mình cô lẻ
Sao đêm thật nhỏ bé
Trong bầu trời mênh mông
 
Gió rét ôi mùa đông
Sao đêm nghe lạnh giá
Thèm một tia nắng Hạ
Cho ấm đêm đông về
 
Nhưng mùa Hạ đến trễ
Mùa đông dài lê thê
Chợt nhớ ánh Sao khuya
Rong chơi quên đường về
 
Lẻ loi đêm mù sương
Nhớ thương vì Sao lạc
Sao đêm thầm ao ước
Một vì sao kề bên
 
 
Nhật Hạ
 
Nhật Hạ 09.04.2007 01:32:34 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenad



Hoàng hôn hiu hắt giọt nắng chiều
cảnh tượng xung quanh : thật hữu tình
đôi thuyền , "vô bóng ",nước như tờ...
bình minh xa lắm tận ngày mai...
nad

 
Nhật Hạ thân ái chào nguyenad.
Xin lỗi đã chào đón bạn chậm trễ nhé
Cảm ơn bạn đã đến trang thơ của Hạ
Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui
trong cuộc sống.
Thân ái
Nhật Hạ
 
Nắng úa cho chiều thêm ảm đạm
Hoàng hôn xuống thấp... bóng chơi vơi
Em nhìn ánh sáng mờ hư ảo
Cứ ngỡ anh về ...Bến mộng đời
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
 
                                                        



Nhật Hạ 09.04.2007 01:58:57 (permalink)
0
 
MỘNG ĐÃ DỞ DANG
 
 
 
Người có thấy tim mình nhói đau không
Tim em sao buốt giá thế này
Dẫu biết tình chỉ là hư ảo
Sao lòng ngây ngất như cơn say
 
Nhớ người nước mắt tràn mi cay
anh đi vô tình không ngoảnh lại
Nhìn em một lần rồi xa mãi
Chia ly nghìn trùng đớn đau ai
 
Mai này biết có còn gặp lại
câu thơ anh viết lúc ban đầu
Tình anh cho em mãi ngàn sau
Mộng dở dang rồi trôi về đâu
 
 
 
Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 13:40:12 bởi Nhật Hạ >
Cao Nguyên Việt 09.04.2007 05:17:00 (permalink)
0

 


 
MÊ THƠ  
 


 
em mê thơ như mê đời trẻ dại
nhặt hoang sơ trang trải lối đi về
cánh diều mơ lướt gió giữa trời quê
ru em ngủ giữa bộn bề huyền thoại

em mê thơ như mê thời con gái
với lung linh huyền ảo giấc đời mơ
má hây hây tình nở rộ đợi chờ
tiếng cười rộn chạy theo từng nhịp bước

em mê thơ như mê dòng tóc mượt
chảy trên vai nhẹ sóng nước hồ thu
đang Xuân yêu đâu biết chuyện tạ từ
giữa tuổi ngọc chưa cay dòng nước mắt ...

*

anh mê thơ như mê mình được nói
với cỏ cây hao lá với trăng sao
nói với đất sâu , nói với trời cao
cái thân phận con người trên đá sỏi

anh mê thơ như mê mình được hỏi
ta về đâu sau những cuộc bế dâu
người về đâu khi kết thúc nguyện cầu
tình về đâu sau nghẹn ngào nức nở

anh mê thơ như mê đời tao ngộ
trong an nhiên giữa những trái tim người
trong vui tươi của bè bạn khắp nơi
trong hạnh phúc thắm nồng tình thân ái ...

*

thơ tự nó - mãi nồng nàn quyến rủ
nâng hồn ta vượt sức nặng hình hài
xuyên qua đêm nhìn rõ thấu mặt trời
giữa hoang phế ta tìm ra bè bạn

nhờ thơ em - anh ươm tình lãng mạn
trong giá băng còn giữ được môi nồng
khơi chân tình rộn chảy giữa mênh mông
tự thắp đuốc đi giữa đời tối mịt

nhờ thơ anh - em nghe tình tha thiết
vui và đi qua nghiệt ngã dòng đời
yêu thương người hạnh phúc được nhân đôi
sống và chết giữa thơ đều tuyệt diệu !


Cao Nguyên
Nhật Hạ 09.04.2007 12:59:56 (permalink)
0





Chào Anh Nhé


Nhật Hạ



 
Chào anh nhé, người em luôn yêu dấu
Dù ngày đầu hay là những ngày sau
Mình bên nhau hay là phải xa nhau
Em vẫn giữ tình anh trong tim sầu

 
Ngỡ tình mình sẽ mãi mãi dài lâu
Nào ngờ đâu một cơn gió vô tình
Đã rẽ chia cuộc tình ta đôi ngã
Hãy quên đi chuyện tinh của chúng mình



Xin anh đừng xem nhau như xa lạ
Một ngày tình, một ngày nghĩa ngày yêu
Cũng để lại trong lòng ta ít nhiều
Những kỷ niệm muôn đời không phai dấu
 
Nếu tình cờ một ngày nao gặp lại
Hãy cho nhau một nụ cười nhé anh
Dẫu cho ta nước mắt có long lanh
Cũng giữ lại trong nhau một hoài niệm

 
 
 
 
Nhật Hạ


 
Nhật Hạ 10.04.2007 09:42:45 (permalink)
0
 
HỮNG HỜ...
 

Có điều gì đang thay đổi trong anh
Người con gái anh đang nhung nhớ
Không phải là em_ một hình ảnh giờ đã mong manh
Vòng tay ôm buông lơi hững hờ

Bất chợt thấy lòng xót xa vô bờ
Anh bên cạnh người, Em xin chân thành chúc phúc
Mong cuộc tình ấy đừng dang dở
Đừng thêm một người phải đau khổ như em

Có một lúc trong khoảng không lặng im
Nhớ về em_ người con gái của ngày xưa
Sáu mươi giây cho em cũng là vừa
Còn bao nhiêu xin dành cho người ấy nghe anh
 
 
 
Nhật Hạ
Nhật Hạ 10.04.2007 15:25:47 (permalink)
0
 
 
LỜI CUỐI CHO ANH


Khi tình mình còn xanh
Em vẫn hằng ao ước
Mỗi ngày em có được
Nụ hôn anh dấu yêu

Mộng ước em thật nhiều
Mong yêu nhau dài lâu
bên nhau đến bạc đầu
Ngờ đâu tình tan vỡ

Cho lòng em ngỡ ngàng
đau đớn sầu riêng mang
Từng đêm dài thao thức
Nỗi nhớ dâng ngút ngàn

Giọt lệ sầu mênh mang
Khóc cho cuộc tình lỡ
Chúng mình không duyên nợ
Đành hẹn lại kiếp sau

Níu kéo chỉ thêm sầu
Chỉ làm khổ cho nhau
Dẫu Tình mình dang dở
Ngàn đời vẫn nhớ nhau

Xin anh đừng tiếc chi
Cành hoa dại bên đường
Xin anh đừng lưu luyến
Cho lòng thêm tơ vương

Cảm ơn đêm Mù Sương
Cảm ơn tình Dang Dở
Cảm ơn anh Thương Nhớ
Cảm ơn anh Tình Thơ

Có một điều anh hiểu
Có một điều em biết
Trong tim anh tim em
Tình mình luôn bất diệt

Từ biệt anh em đi
Nước mắt hoen bờ mi
Một lần đưa tay vẫy
Là nghìn trùng ...Chia ly
 
 
 
Nhật Hạ

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 40 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9