Thi hứng bất chợt
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 51 bài trong đề mục
cô bé chăn vịt 16.12.2006 17:41:22 (permalink)
0
Mưa đầu đông




Sáng qua, mưa đầu đông chợt đổ
Nước trắng xóa chảy trên đường phố vắng
Gió gầm gào sắc lạnh tựa lưỡi dao
Sấm chớp giật, thét mây trời chết lặng


Mưa đầu đông
Ôi, những người đi đường cuốc bộ
Đầu tóc quần áo, nước mưa ròng ròng rỏ
Phải đứng co ro nhìn cảnh vật mây trời
Đang mong mưa tạnh hay thả hồn mộng mơ


Mưa đầu đông
Thật tội nghiệp cho em tôi quá đỗi
Sao chưa trú mưa đi lang thang hoài vậy
Thời khắc này có ai mua báo đâu em hỡi


Mưa đầu đông
Mặt nước hồ như thêm trầm lặng
Cứ lặng lẽ cho mưa trời giáng đổ
Hàng liễu rủ ven hồ oằn oại xuống
Giương thân mình chở che người bạn

Tiếng khóc than liễu hồ chợt hoà tan
Lay chuyển ý.. bầu trời trong xanh


Như cơn mưa đầu đông đang tạnh!





Nguyễn Cúc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 23:21:52 bởi cô bé chăn vịt >
#16
    cô bé chăn vịt 16.12.2006 17:51:26 (permalink)
    0
    Người lớn và trẻ con



    "Người lớn là anh, bé trẻ con
    Đừng yêu nhé bé, để anh còn
    Ra đường chọc ghẹo hồng đôi má...."
    Người lớn ai đời hù trẻ con?

    Người lớn ai đời theo trẻ con
    Đi đâu cũng đụng cãi nhau hơn
    Giận vài ba buổi lại thân thiết
    Tâm tính thay hoài giống trẻ con

    Người lớn thường hay hát véo von
    Trẻ con nghe thấy cứ cười giòn
    Bịt tai không lỡ đành nghe vậy
    Người lớn không hay vẫn véo von

    Người lớn cứ nhìn lén trẻ con
    Tóc thề buông thả bờ vai thon
    Trẻ con nghịch ngợm nên không biết
    Người lớn vẫn nhìn lén trẻ con

    Người lớn lớn rồi, bé trẻ con
    Đừng chêu bé nữa bé buồn hờn
    Người ta con gái lớn rồi đấy
    Người lớn chêu hoài bé giận luôn




    Nguyễn Cúc

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 01:01:55 bởi cô bé chăn vịt >
    #17
      cô bé chăn vịt 16.12.2006 18:08:24 (permalink)
      0
      Cây hoa hòe


      Ngày con đi hoa hoè rụng đầy ngõ
      Cành khẳng khiu như dáng mẹ hiền
      Lá cây rơi trải dài lối con bước
      Cây hoa hoè như rưng lệ tiễn con đi


      Bố im lặng không nói một lời chi
      Như nhường mẹ dặn dò con thật kĩ
      Ở phương xa con ráng tu bền chí
      Đừng nản lòng khi gặp vận không may
      Để mai sau con mới có được ngày
      Hái quả ngọt trên những cành lá đắng
      Lời mẹ cha con ghi sâu trí nhớ
      Cùng dáng mẹ gầy trong ánh nắng chiều buông
      Cùng dáng cha yêu đứng dưới tán hoè rộng
      Mắt xa xăm dõi bước con trên đường
      Hoa hoè ơi mi muốn nói gì không
      Sao ta bước đi nghe nằng nặng thế
      Bạn của ta hoa hoè từ thủa bé
      Giờ ta đi chỉ lặng lẽ đứng nhìn sao?
      Gió chiều thu phất phơ tà áo mẹ
      Ảo não muộn phiền trên từng sợi tóc cha
      Đã đến lúc ta phải xa ngôi nhà
      Xa dáng mẹ, dáng cha, xa cây hoa hoè yêu quý...


      Và giờ đây trên con đường tu chí
      Ta luôn hướng về hình bóng mẹ cha yêu
      Cùng cây hoa hoè rụng lá mỗi chiều
      Rải thảm nhung ngõ nhà ta thủa trước
      Lót đệm hoa êm cho tuổi thơ ta bước
      Trước khổ đau ta vẫn thấy quê nhà
      Có nước mắt mẹ hiền hòa
      Có giọng nói cha mạnh mẽ
      Cả hai người hình như đang bước nhẹ
      Trên thảm hoa vàng rực rỡ nắng chiều buông



      Nguyễn Cúc

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 01:03:04 bởi cô bé chăn vịt >
      #18
        cô bé chăn vịt 25.12.2006 19:23:36 (permalink)
        0

        Nếu




        Nếu anh là nhạc sĩ
        Viết tặng một khúc ca
        Làm quà ngày kỉ niệm
        Tình chúng ta hợp hòa


        Nếu anh là nhà báo
        Xin viết nhiều bài hay
        Về phận đời lỡ dở
        Đang vươn lên ngày ngày


        Nếu anh là ca sĩ
        Anh cứ hát đi anh
        Đừng quên tặng khúc nhạc
        Cho em fan nhiệt tình


        Nếu anh là người lính
        Đang thao tác sa trường
        Em nguyện thề mãi đợi
        Xây đắp tình yêu thương


        Nếu anh là người thợ
        Đúc kết tượng cho đời
        Thì em người phụ tá
        Giúp hồn tượng sáng tươi


        Nếu anh là chú Cuội
        Ở mãi tít cung trăng
        Thì em đành cố thủ
        Trần gian ngắm chị Hằng


        Nếu anh là ánh nắng
        Em sẽ làm gió xuân
        Cho nắng gió sóng bước
        Trọn muôn mùa xuân xanh





        Nguyễn Cúc
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 23:27:07 bởi cô bé chăn vịt >
        #19
          cô bé chăn vịt 26.12.2006 20:55:53 (permalink)
          0
          Quê hương trong tim tôi




          Việt Nam đẹp lắm ai ơi
          Êm êm giọng hát bao lời mẹ ru
          Những ngày bất chợt âm u
          Cánh rừng xào xạc gió ru mây trời
          Bốn mùa hoa nở muôn nơi
          Nhìn ôi tuyệt đẹp như ngàn giấc mơ
          Thương ơi chiếc nón bài thơ
          Nhớ ơi sao nhớ ngẩn ngơ áo dài
          Chiều quê nắng đổ bóng ai
          Hoàng hôn buông khẽ như bài thơ trăng
          Giăng giăng đồi núi sức căng
          Vươn mình trỗi dậy ngang bằng năm châu
          Trên cành những chú chim sâu
          Ngó nghiêng kẽ lá dàn trầu xanh hơn
          Ngoài đồng trâu gặm cỏ non
          Lon ton mấy nhỏ trẻ con mục đồng
          Chất chồng công việc nhà nông
          Các cô thôn nữ vai gồng gánh đi
          Một vài chàng tính tình si
          Đi theo ngơ ngẩn cũng vì dáng ai
          Những ngày lễ hội lai rai
          Điệu hò trống nhạc trải dài dư âm
          Đường quê vó ngựa ầm ầm
          Thồ hàng lên chợ lâm thâm mưa phùn
          Tan trong sương sớm khói hun
          Lũ dê cừu đã ùn ùn đi ăn
          Sông quê sóng nước lăn tăn
          Bờ kênh con rạch khăn rằn em mang
          Việt Nam đất nước hiên ngang
          Đi lên vững bước sáng trang sử vàng




          Nguyễn Cúc
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 23:29:19 bởi cô bé chăn vịt >
          #20
            cô bé chăn vịt 15.01.2007 19:28:32 (permalink)
            0
            Cô nhỏ vé số



            Tôi viết về em cô bé con
            Mười lăm tuổi đẹp tuổi trăng tròn
            Xa nhà kiếm việc phụ cha mẹ
            Quên chính thân mình còn trẻ con


            Vé số cầm tay đi khắp phố
            Một câu giản dị bình thường quen
            Em rao em bán..., bao người khách
            May mắn nhờ em vượt đói nghèo


            Vất vả sớm hôm là thế mà
            Em tôi vẫn nở nụ cười tươi
            Ngây thơ tinh nghịch khi ngơi nghỉ
            Chẳng thấy em than vãn cảnh nhà


            Em kể rằng em vẫn ước mơ
            Dù nghèo dù khổ sống bơ vơ
            Nhưng em luôn muốn được đi học
            Đem kiến thức về giúp trẻ thơ


            Ôi ước mơ em thật tuyệt vời
            Tràn đầy chân thiện ở nơi tâm
            Tấm lòng trong sáng thanh cao quá
            Giữa bộn bề lo toan cuộc đời





            Nguyễn Cúc


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 01:25:45 bởi cô bé chăn vịt >
            #21
              Nguyên Đỗ 20.01.2007 09:32:17 (permalink)
              0
              Bất Chợt Ghé Chơi
               
               
              Bất chợt vô tình vội ghé chơi
              Ngàn ngàn vịt trắng hay chim trời
              Thiên nga, hòang hạc hay thần điểu
              Hòa tiếng nàng tiên giọng tuyệt vời

               
              Cô bé thản nhiên ca líu lo
              Chẳng màng thế sự chuyện giang hồ
              Hát cùng muôn vạn chim muông đẹp
              Chẳng cần để ý chuyện hư vô

               
              Hẳn trời ghen ghét khách hồng nhan
              Giáng xuống trần gian với gió ngàn
              Chăn vịt xóm nghèo nàng chẳng ngại
              Tiếng ca trong trẻo rộn nhân gian

               
              Chân Thiện Mỹ ơi, thật nhiệm mầu
              Trải ra bốn cõi khắp năm châu
              Gìau nghèo sướng khổ đâu ra đó
              Chẳng tách phân chia chuyện chẳng đâu

               
              Thiện mỹ chân tâm ở tấm lòng
              Lời ca xuất hiện tự bên trong
              Không phân giai cấp, không giàu, khó
              Mọi việc căn cơ ở cõi hồn

               
              Nguyên Đỗ

              #22
                cô bé chăn vịt 21.01.2007 19:32:13 (permalink)
                0
                Cảm ơn anh Nguyên Đỗ đã ghé chơi và để lại một bài thơ thật hay !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 09:13:23 bởi cô bé chăn vịt >
                #23
                  cô bé chăn vịt 26.01.2007 16:21:08 (permalink)
                  0
                  Khi có người yêu



                  Khi nào em có người yêu
                  Em sẽ ngắm hoàng hôn chiều
                  Thả hồn mơ mộng cùng nắng
                  Yêu kiều sánh bước người thương

                  Khi nào em có người yêu
                  Em sẽ xua đuổi vấn vương
                  Khi nhìn vào mắt người lạ
                  Để chung thủy một bóng hình

                  Khi nào em có người yêu
                  Em sẽ thay đổi tính tình
                  Hiền dịu nết na chút nữa
                  Cho bão tủi hờn lặng thinh

                  Khi nào em có người yêu
                  Em sẽ sáng tác thật nhiều
                  Những bài thơ tình bất diệt
                  Thay thế thơ buồn cô liêu
                  Mà em đang viết mỗi chiều




                  Nguyễn Cúc
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 23:31:09 bởi cô bé chăn vịt >
                  #24
                    cô bé chăn vịt 29.01.2007 13:00:06 (permalink)
                    0
                    Bài thơ an ủi


                    Anh ơi đừng buồn nữa mà
                    Để cho lá rung rinh gió
                    Để cây xanh như thủa nọ
                    Khi chúng mình đến bên nhau

                    Cau tròn đã đợi người lâu
                    Sao anh không đưa tay hái
                    Sao anh để tình thơ dại
                    Xa lìa theo tháng năm qua

                    Một mai anh phải đi xa
                    Một mai anh không cười nói
                    Ai sẽ là người khẽ gọi
                    Con tim đập nhịp thương yêu
                    Dìu bước chân em mỗi chiều
                    Ấm nồng vòng tay mạnh mẽ

                    Cuộc đời còn bao ngả rẽ
                    Nhưng em đã chọn anh rồi
                    Vì thế dẫu sắp xa xôi
                    Em cũng không hề hối tiếc

                    Bầu trời ngoài kia xanh biếc
                    Sao chúng mình lại xa nhau
                    Sao anh lại phải đi mau
                    Hành trình về nơi vô định

                    Nếu anh thay đổi tâm tính
                    Nếu anh chán nản bi quan
                    Bệnh tật làm anh hoang mang
                    Đừng sợ. Em luôn bên cạnh!

                    Em xin nguyện làm đôi cánh
                    Nâng anh khi kiệt sức tàn
                    Lệ em xin nhỏ chứa chan
                    Dọn đường, niềm tin anh bước
                    Em xin làm người đi trước
                    Ghé đôi vai nhỏ sẻ san
                    Những cơn đau bệnh miên man
                    Dằn vặt người em yêu dấu

                    Lạy Trời cao xin hãy thấu
                    Cho lời an ủi của con
                    Anh ấy khắc ghi tâm hồn
                    Vững bước quãng đời còn lại



                    Nguyễn Cúc

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 01:31:10 bởi cô bé chăn vịt >
                    #25
                      cô bé chăn vịt 29.01.2007 13:08:25 (permalink)
                      0
                      Mong


                      Nửa tháng rồi không thấy anh lên mạng
                      Thư quán chiều rộn rã những vần thơ
                      Chỉ riêng em cứ ngồi nghĩ vẩn vơ
                      Nửa tháng rồi sao anh không lên mạng


                      Phải vì anh đang mắc công việc bận
                      Nên thời gian rảnh rỗi ít đi chăng
                      Hay hồn anh đã tràn ngập ánh trăng
                      Nên quên mất bóng hình cô em nhỉ


                      Mới nửa tháng em thấy đời vô vị
                      Nỗi buồn về cào xé nát tim yêu
                      Anh biết không cứ mỗi chiều, mỗi chiều
                      Dạo thư quán em đợi trông anh đấy


                      Thế mà anh vô tình hay sao ấy
                      Để bóng hồng trên thư quán lẻ loi
                      Mai mốt gặp em giận lẫy cho coi
                      Nửa tháng rồi sao anh không lên mạng?


                      27.01.2007
                      Nguyễn Cúc
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 01:22:49 bởi cô bé chăn vịt >
                      #26
                        Đăng Từ 29.01.2007 13:39:37 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: cô bé chăn vịt

                        Mong


                        Nửa tháng rồi không thấy anh lên mạng
                        Thư quán chiều rộn rã những vần thơ
                        Chỉ riêng em cứ ngồi nghĩ vẩn vơ
                        Nửa tháng rồi sao anh không lên mạng


                        Phải vì anh đang mắc công việc bận
                        Nên thời gian rảnh rỗi ít đi chăng
                        Hay hồn anh đã tràn ngập ánh trăng
                        Nên quên mất bóng hình cô em nhỉ


                        Mới nửa tháng em thấy đời vô vị
                        Nỗi buồn về cào xé nát tim yêu
                        Anh biết không cứ mỗi chiều , mỗi chiều
                        Dạo thư quán em đợi trông anh đấy


                        Thế mà anh vô tình hay sao ấy
                        Để bóng hồng trên thư quán lẻ loi
                        Mai mốt gặp em giận lẫy cho coi
                        Nửa tháng rồi sao anh không lên mạng?


                        27.01.2007
                        Nguyễn Cúc

                         
                        Trời đất ơi! Khổ chưa? Không biết ai có người yêu gì mà nghe cái tên là thấy.... phái liền vậy cà... hm... Nguyễn Cúc... con gái nhà ai đặt tên khéo ghê ta ơi!  Đăng Từ xin nghiêng mình chào cô gái với cái tên xinh xắn biết dường nào.  Khổ cho cô gái quá, ai mà dại khờ thế không biết... không chịu lên mạng để gặp cô.  Nếu là tôi hả.... ba đêm bốn ngày cũng phải đợi đó nha... mà sao không biết cô đi chăn vịt làm gì thế... chắc là thiên nga hả?... Hân hạnh hân hạnh
                         
                        Chứ Nếu Là Tôi
                         
                        Cô Cúc ơi Cô Cúc!
                        Tôi hỏi nhỏ câu này
                        Cô Cúc hẹn ai thế
                        Sao ngồi khóc nơi đây
                         
                        Cô Cúc ơi Cô Cúc!
                        Tôi qua con đường đê
                        Thấy hoa vàng khắp chốn
                        Thì ra Cô chưa về
                         
                        Ai dại thế ta ơi!
                        Mà ai may mắn quá
                        Kết hết sao trên trời
                        Thì mới được cô thôi!
                         
                        Chứ nếu như là tôi!
                        Ba trăng tôi cũng đợi
                        Nỡ nào để cô say
                        Nỗi buồn trong gió mới
                         
                        Chứ nếu như là tôi!
                        Mà mộng được mắt môi
                        Trồng vườn hoa thiệt lớn
                        Rải vàng lối cô ơi!
                         
                        Cô Cúc ơi Cô Cúc!
                        Tên cô xinh làm sao
                        Tôi phải đi cho lẹ
                        Cho lòng bớt xôn xao
                         
                        Nhìn lâu thì vô lễ
                        Bước đi thấy nghẹn ngào
                        Ai dại khờ đến thế
                        Để Cô chờ nôn nao
                         
                        Chứ nếu như là tôi!
                        Nghĩ cứ buồn thế nào
                        Ai ơi! Cô Cúc đợi
                        Trăng tình bên bờ ao
                         
                        Đăng Từ
                        Hehehe Chỉ tại cái tên của Cô dễ thương quá... nên tôi cầm lòng không được xin gửi Nguyễn Cúc
                        #27
                          cô bé chăn vịt 01.02.2007 09:41:42 (permalink)
                          0
                          Cảm ơn Đăng Từ đã ghé tệ xá của CBCV chơi nhé !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 09:16:56 bởi cô bé chăn vịt >
                          #28
                            cô bé chăn vịt 03.02.2007 12:02:13 (permalink)
                            0
                            Bố ơi quỳnh còn không?



                            Nhà mình vườn tược nhỏ
                            Nên không tiện trồng rau
                            Bố cải tiến đất đỏ
                            Trồng hoa quỳnh xen cau



                            Bố bảo có quả cau
                            Cho bà têm trầu Tết
                            Còn hoa quỳnh tinh khiết
                            Cắm thưởng thức đêm thâu



                            Nghe lời bố nói thế
                            Con ra sức phụ chăm
                            Ngày ngày xách nước tưới
                            Làm cỏ vườn siêng năng



                            Rồi qua mấy trăng rằm
                            Khu vườn đã đổi khác
                            Khắp vườn nhỏ lác đác
                            Những đóa quỳnh trắng phau



                            Ôi chúng chỉ một màu
                            Mà tỏa hương dìu dịu
                            Khiến lũ chim líu ríu
                            Chuyền cành ngó nghiêng nhau



                            Ngồi lặng những đêm thâu
                            Bên ngọn đèn trang sách
                            Con lại cố hít hà
                            Hương hoa quỳnh thanh bạch



                            Hương quỳnh len khoảng cách
                            Lọt vô hồn mộng mơ
                            Cánh quỳnh khô kẹp vở
                            Con ép vội bấy giờ
                            Cất giữ thời tuổi thơ



                            Thời gian trôi như gió
                            Con lớn lập nghiệp xa
                            Bố bảo mất một nhóc
                            Chăm sóc vườn tược hoa



                            Cũng mấy đông rồi nhỉ
                            Con chưa về thăm nhà
                            Khu vườn con nhớ quá
                            Bố ơi, quỳnh còn không?




                            Nguyễn Cúc


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 01:39:15 bởi cô bé chăn vịt >
                            #29
                              cô bé chăn vịt 06.02.2007 16:38:40 (permalink)
                              0
                              Niệm nhớ



                              Chiều nay em lại ngắm hoàng hôn
                              Trên biển bao la em thả hồn
                              Nhớ người lữ khách xa xăm ấy
                              Ngày trước cùng em sẻ nỗi buồn


                              Tay nắm trong tay hơi ấm còn
                              Tiếp em sinh lực vượt trèo non
                              Nụ cười anh rạng ngời đôi mắt
                              Giọng nói khẽ khàng dỗ trẻ con


                              Ngày đó trẻ con như Tý Hon
                              Lon ton chạy nhảy theo người lớn
                              Đùa vui trên cát hát ca lời
                              Bài hát vô tình người lớn thuộc


                              Thế rồi anh vội ra đi trước
                              Chẳng đợi em về phút biệt ly
                              Anh nhắn lại rằng anh sợ lắm
                              Lời em an ủi lúc.. ra đi


                              Chiều nay em lại ngắm hoàng hôn
                              Trên biển bao la em thả hồn
                              Nhớ người lữ khách xa xăm ấy
                              Ngày trước cùng em sẻ nỗi buồn



                              Nguyễn Cúc
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 23:34:29 bởi cô bé chăn vịt >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 51 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9