Năm tháng tình yêu (II)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 29 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 430 bài trong đề mục
Nguyễn Hoàng 06.06.2009 00:42:53 (permalink)
0
Hoàng Mi Kha thân mến!
 
Cám ơn em đã ghé thăm và gửi dành cho NH những vần thơ "quá rụt rè". Cám ơn em và các bạn đọc yêu thơ NH ở Sài Gòn đã dành cho NH những tình cảm chân thành và những lời thăm hỏi nồng nhiệt trong những ngày NH làm việc tại đây. Gửi tới tất cả các bạn lời cầu chúc mọi điều tốt lành nhất.
 
Thân mến!
Kha Hán Quân 06.06.2009 02:01:47 (permalink)
0


SÀI GÒN VÙNG ĐẤT HỨA


Sài Gòn đấy là nửa phần xương thịt
Đất Việt Nam anh dũng oai hùng
Ôi Miền Nam tiếng gọi tình chung
Đi xa xứ ta nhớ vùng đất hứa.

Hoa phượng đỏ thắp lên ngọn lửa
Gọi Hạ về rưng rức cả Thành Đô
Cho em thơ mắt hết mỏi đợi chờ
Anh về đến vòng tay đây tình thắm.

Mái gia đình anh em đầm thắm
Môi cười vui rạng rỡ mắt mẹ cha
Ơi thành đô nhịp sống chan hoà
Sài Gòn đó nở hoa tròn phơi phới.

Sài Gòn ta mỗi năm mỗi mới
Từng ngỏ xưa biến đổi phố phồn hoa
Từng cơ quan, xí nghiệp cả căn nhà
Đều trang nhã, đường xa mở rộng.

Đường mở tiếp thênh thang hy vọng
Tiến lên mau tiến mãi tiến hoài hoài
Nối vòng tay Bắc, Trung, Nam xiết lại
Mảnh đất dài hùng vĩ Việt Nam ta

Và mỗi ngày đất hứa trổ đầy hoa
Mời anh đến khách đường xa thăm viếng
Miền Nam ta trai hiền gái thảo
Sống yên bình ban bảo lẫn nhau.

Sài Gòn ơi ! Em hãy tự hào
Anh ngắm mãi nắng đào khoe sắc mới
Anh và em chúng ta cùng bước tới
Ánh tương lai xán lạn những ngày tươi.

Anh ra đi vẫn nhớ mãi nụ cười
Em hứa hẹn : - mau về Sài Gòn nhé
Lời sài Gòn êm êm thỏ thẻ
Vọng bên tai trên đường mãi miệt mài.

Đợi đấy nhé Sài Gòn! Anh trở lại
Tặng cho em hoa sữa Đất Hà Đô
Tình anh mang sông cách liền bờ
Câu sum hợp em chờ anh em nhé !

Kha Hán Quân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 02:03:41 bởi Kha Hán Quân >
Nguyễn Hoàng 08.06.2009 19:45:50 (permalink)
0
Chào Kha Hán Quân !
 
Rất vui khi bạn ghé thăm trang thơ Nguyễn Hoàng và để lại lưu bút bằng một bài thơ thật nhiều cảm xúc về Sài Gòn. Chúc bạn luôn khoẻ, vui và viết đều tay nhé.
 
Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 22:52:29 bởi Nguyễn Hoàng >
Nguyễn Hoàng 10.07.2009 22:51:17 (permalink)
0
Đừng nói lời đắng cay
 
Đừng nói với anh lời đắng cay
Kìa dòng nước mắt vương má gầy.
Đừng thổn thức nữa yêu dấu hỡi
Tim anh tan nát óc cuồng quay.
 
Chắp thêm đôi cánh tình yêu bay
Nâng niu giấc mơ vơi hao gày.
Ừ thôi số phận đôi mình thế
Thì tiếc chi nhau phút nồng say…
 
Này đây lầm lỡ thứ tha nhau
Cứ yêu dù tóc sầu phai màu.
Đừng giam tim mình trong cô độc
Đừng đầu độc nhau bằng nỗi đau.
 
Còn kia chới với niềm đam mê.
Vấn vương làn môi những ước thề
Em có đành quên yêu dấu ấy
Để sống âm thầm trong tái tê?
 
Lời đắng cay nào vọng cơn mê!.
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 02:27:58 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hoàng 14.07.2009 15:31:06 (permalink)
0
Say tự thuở đầu

Chúng mình đã xa nhau rồi chăng.
Mới đấy thôi mà sao dài đằng đẵng.
Thành phố cũ sao giờ đây hoang vắng.
Nỗi nhớ em sao không thể nguôi ngoai?

Tụ nhủ lòng mình đừng níu giữ hoài,
Những dấu yêu đâu thuộc về mình chứ.
Từng chiều buồn anh một mình tư lự.
Miên man nhìn vào khoảng trống hư vô.

Tháng năm nào bù đắp được bây giờ,
Khi số phận lỡ làng từ kiếp trước.
Cứ chắt chiu từng giọt vui có được,
Để vơi buồn khi nỗi nhớ trào dâng.

Mưa rớt bão phủ kín mọi địa tầng,
Anh nhớ em góc ngoại ô đứng trú.
Thời gian cùng gió mưa vần vũ,
Đẩy anh vào kí ức cũ bồi hồi.

Ừ kệ mưa, đời ướt lạnh nhiều rồi
Cứ trôi đi dẫu lạc miền vô định.
Cứ yêu đi đâu cần ai thức tỉnh.
Bởi ta yêu nên say tự thuở đầu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 22:11:18 bởi Nguyễn Hoàng >
Nguyễn Hoàng 18.07.2009 18:25:26 (permalink)
0
Trả lại cho người


Trả lại cho người những dấu yêu
Ngẩn ngơ tiếc nuối đứt cánh diều
Bay vào kỷ niệm trong chiều nắng
Bỏ lại mình ta hạ nghiêng xiêu.

Trả lại cho người hoàng hôn vắng
Lặng thầm ta bước vào đơn côi.
Vạt nắng chiều nay chợt bắt gặp
Lẻ loi góc quán bóng một người.

Trả lại cho người nét môi hồng,
Ánh mắt sao đêm người đòi không?
Còn đây nồng ấm từng ngón nhỏ
Người có lấy về cho mùa đông?

Trả lại cho người thu heo may
Cổ Ngư lao xao lá vàng bay.
Hồ Tây ngắt xanh như hờn dỗi
Chờ bước chân quen người qua đây.

Trả lại cho người sắc đào phai
Nhật Tân mùa xuân ấm nắng mai…
Tiếc rằng không thể ta trả nốt
Tình yêu cho em trong tim này.

Ta giữ cho mình những nồng say./.

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 21:56:35 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hoàng 24.07.2009 15:28:44 (permalink)
0
Nếu yêu thì phải nói
 
 
Nếu đã yêu thì người phải nói,
Đừng lặng im và âm thầm hỏi
Trái tim mình tội lỗi hay không?
Để từng giây đày đọa cõi lòng!
 
Nếu đã yêu thì người hãy nói,
Đừng một mình xám hối nguyện cầu
Chúa trên cao thở dài lắc đầu,
Khi đã yêu con tim nào mang tội.
 
Nếu yêu nhau xin người hãy nói
Đừng hững hờ, ta hoang mang bối rối
Từng ngày qua ta đơn côi bến đợi
Biển nhớ thương ta vùng vẫy bơi.
 
Hãy cho nhau dù lần cuối trong đời
Để trăm năm tình nồng đọng mãi
Đừng dấu tình nơi miền hoang hoải
Tình héo khô lay lứt tháng năm dài.
 
Nếu yêu thì phải nói Người ơi./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 21:38:14 bởi Nguyễn Hoàng >
hoamocmienthang3 22.08.2009 20:30:46 (permalink)
0
Nói lời yêu có đơn giản vậy không anh
Sao em lại thấy mình bất lực
Một mình em với bao đêm thao thức
Giữa ngổn ngang , xoay xở những câu từ

Em chỉ sợ mình vụng về như mùa thu
Run rẩy chiều buông lá vàng tuyệt vọng
Trước nỗi đau anh ,lời yêu lóng ngóng
Để thản nhiên xé đứt ,hồi chuông tan

Em lại sợ mình nồng nàn quá hạ vàng
Ngày nắng khát ồn ào cơn bão tới
Trái tim anh đang ẩn mình chờ đợi
Lời yêu đầu lạc trong tiếng mưa rơi

Em sợ mình cũng giống mùa đông mất thôi
Lạnh lùng tràn qua những hàng cây trụi lá
Bơ vơ giữa chiều một cơn nắng lạ
Kiêu hãnh lời yêu buốt giá tim người

Thôi thì cứ im lặng đi bên anh thế thôi
Mùa đông đi qua sẽ tới ngày hạ khát
Mùa thu chờ đợi trong nhớ thương dào dạt
Lời yêu anh mang về từ rộn rã mùa xuân


cho phép em gửi vào đây những lời ngây ngô. đừng giận em nhé !

Hoamocmienthang3
Nguyễn Hoàng 26.08.2009 13:03:04 (permalink)
0
Giữ mãi nơi trái tim

Biết lời yêu em khó nói ra
Anh vẫn hiểu nồng nàn em sóng dậy
Thôi anh sẽ lặng thầm đợi vậy
Như mùa thu đợi hết mùa ngâu.

Mình trao nhau hết những ngọt ngào
Thời gian cũng đợi mình không nói.
Khung cửa sổ dấu ánh nhìn vời vợi
Chỉ những ngón tay biết nói thay lời.

Những lời yêu không thể đánh rơi
Trăn trở lắm trong tim em rạo rực.
Giọt nắng thu vương mi em đánh thức
Những khát khao và chắp cánh yêu thương.

Dẫu ngày nào hai ngả đôi phương
Chưa được nghe lời yêu từng chờ đợi.
Thì dấu yêu ơi mọi lời em nói
Đều là tình yêu anh giữ mãi nơi tim./.
Nguyễn Hoàng 01.09.2009 23:16:47 (permalink)
0
Đợi nhau

Cuối đường em đếm lá rơi
Đầu đường tôi ngóng đợi lời yêu thương.
Đợi khi rêu phủ xanh tường
Đợi qua thu lá vàng đường lối xưa.

Đợi em ruộng hạn khát mưa
Bao giờ em đến gieo mùa tình yêu.
Bình minh sáng, hoàng hôn chiều
Thời gian như thể bao nhiêu cho vừa.

Nào đâu có thể đón đưa
Nên đành lặng lẽ sớm trưa nhớ thầm.
Đắp vun một mối tình câm
Cho yêu thương ấy nảy mầm vào xuân.

Mùa tình ái đang gieo vần
Cho thi tứ vụng đượm phần sắc hương.
Hỡi em nơi cuối con đường
Đầu đường tôi đợi đêm trường sắp qua.

Đường đời tít tắp thiên hà
Chỉ như gang tấc khi mà đợi nhau./.
Nguyễn Hoàng 11.09.2009 21:53:27 (permalink)
0
Có thể nào?
 
 
Có thể nào mình đành xa nhau
Khi thu muộn còn biếng lười chưa tới?*
Em sẽ quen từng chiều buông vời vợi
Một mình thôi cô đơn không có anh?
 
Ngoài khung cửa bầu trời vẫn ngắt xanh
Cho nhung nhớ cứ bồng bềnh phiêu lãng.
Ôi nơi đâu những yêu thương ngọt lành
Những ngón nồng ru đêm dài thức trắng?
 
Mộng du bước trong khát khao thầm lặng
Miền lạc hoan mây vần vũ đè trăng.
Ngó xuống dưới lấp lóa miền cát trắng
Ảo ảnh em rực rỡ muôn ánh vàng…
 
Mai xa nhau em sẽ thật buồn chăng
Có vẳng nghe lời nguyện cầu anh nói
Từ trái tim đã bao lần sám hối
Yêu là cho, là dâng hiến người ơi!
 
* Hà Nội tháng 9 mùa thu mà vẫn nắng cháy như mùa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 21:54:50 bởi Nguyễn Hoàng >
hoamocmienthang3 13.09.2009 16:31:23 (permalink)
0
CÙNG VỚI CÔ ĐƠN
 
Anh xa rồi. Chỉ còn em ở lại
Hạ phai dần theo từng xác lá khô
Con đường nhỏ hẹn hò là nhung nhớ
Giọt sương rơi quạnh quẽ tiếng thơ buồn
 
Em. Rồi sẽ học quen với nỗi cô đơn
Khi chiều xuống gió về lay cửa
Anh xa thật rồi. Thu không tìm đến nữa
Chỉ mình em trong ngơ ngác buồn tênh
 
Ở phương trời ấy có thể nào anh quên
Giây phút mình bên nhau ngọt ngào ân ái
Nụ hôn thánh thần dấu môi đọng mãi
Và bàn tay trôi trên tóc dịu dàng
 
Em mơ có anh trong ánh trăng vàng
Nước mắt nhoà chợt tan bao ảo ảnh
Nỗi cô đơn làm cho đêm thêm lạnh
Có cách nào để quen được không anh?
 
 
Nguyễn Hoàng 15.09.2009 17:18:50 (permalink)
0
TÌNH SAY
 

Cố vơi, quên lại càng đầy thêm nhớ,
Nên chuốc say tim bằng những vần thơ.
Dù ảo ảnh em không còn gây bất ngờ
Cũng khiến ta liêu xiêu vấp ngã.

Tìm yêu thương thấy từng ngày xa lạ
Thấy hững hờ lạnh giá mà thôi.
Dấu yêu cũ như đông cứng rồi
Nồng nàn xưa chợt giống tàn tro nguội?

Dốc cạn đáy chỉ còn giọt tình cuối
Nào thể say nóng bỏng đôi môi.
Bờ vai gày mong manh ta vịn
Dìu ta không trong đoạn cuối đường đời?

Không thể quên nên đau trong miền nhớ
Chén khổ hạnh em đã rót đầy.
Một ngày nào ta tàn hơi thở
Khói nhang em có đốt hết tình say?

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 20:28:03 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hoàng 11.10.2009 21:40:08 (permalink)
0
Thi quán vẩn vơ

Khai trương thi quán vẩn vơ
Mở hàng tôi bán vần thơ ngọt ngào.
Này câu chan chứa khát khao
Mùa thu sắc nắng thuở nào mới quen.

Đây câu lơi lả mắt huyền
Gọi mùa tình ái cho duyên thắm nồng.
Kia câu chúm chím môi hồng
Người ơi nếm thử mắt chong đêm dài.

Câu lá trúc, câu cành mai
Dành người sưởi ấm đông dài tái tê
Còn câu phượng thắm sắc hè
Người có lưu luyến nhớ về xuân qua.

Câu đêm quyến rũ nhụy hoa
Câu ngày hờn dỗi khi xa bóng người.
Câu hạnh phúc vọng tiếng cười
Câu khổ đau dấu một đời trong tim.

Câu tăm cá, câu bóng chim
Thét gào biển động, im lìm non cao…
Yêu người biết chọn câu nào?
Đành mời vơ vẩn người vào mơ tôi./.
Nguyễn Hoàng 29.10.2009 13:08:22 (permalink)
0
Lối cũ chiều nay…
 
 
Trong miên man lặng câm nỗi nhớ
Ta tìm về quán cũ mờ sương
Lần giở lại từng ngày gặp gỡ
Mơ lang thang từng góc phố nẻo đường.
 
Chiều cuối thu vài vệt nắng vương dài
Tiếng em cười vọng về chợt thoảng
Từng nhịp tim rung lên hoang dại
Mở tung ra chuỗi ngọt ngào năm tháng.
 
Chạng vạng xa vài cánh thiên di
Vỗ chấp chới vào miền kỉ niệm
Dấu yêu ơi đã bỏ lại điều gì
Mà ta cứ nơi đây tìm kiếm?
 
Lối cũ chiều nay em có qua
Tiếng gót cao nghe như gần lắm
Nụ hôn cuối còn đọng đây mà
Sao bóng người đã rời xa thẳm?
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 29 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 430 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9