Năm tháng tình yêu (II)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 29 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 430 bài trong đề mục
hoamocmienthang3 26.11.2010 16:27:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

VÀ TA VẪN YÊU EM


Thơ tình còn đó, Người xa tít
Làm sao cho bớt lạnh đầu mùa.
Ừ thôi đành mong cơn nắng mới
Cho ấm áp về cuối nắng trưa.

Phố đông mà thấy lòng hoang vắng
Lửa yêu sắp lụi đợi ai cời?
Đông đã cận kề sương buông trắng
Một khúc ru xa vọng chơi vơi.

Ta còn ngần ngại nên không tới
Em buông lời trách, tặng nỗi sầu.
Nếu lỡ ngày mai không đến nữa
Em có đọng thêm một niềm đau?

Cho ta giữ lại lời hẹn đầu.
Để tim rộn ràng khi chợt nhớ.
Một ngày cuối nào trút hơi thở
Ta vẫn yêu em và yêu thơ.





NẾU THẬT NGÀY MAI ANH KHÔNG ĐẾN

Nếu thật ngày mai anh không đến
Mùa đã sang rồi riêng mình em
Hương xưa gợi nhớ bâng khuâng, nhớ
Mắt ai sao trời nhưng nhức đêm.

Cà phê một mình nơi quán quen
Lá theo gió khẽ chạm bên thềm
Giật mình tưởng bước người đang tới
Chạm môi giọt đắng giấc mơ êm.

Nào dám trách người đã vội quên
Đường xưa vắng bóng, nắng theo phiền
Hơi đông lạnh lẽo trong tim ấy
Giữ chi kỉ niệm xót xa thêm.

Lời thơ đau đớn thốt từ tim
Nào biết còn ai cạn nỗi niềm
Nếu thật ngày mai anh không đến
Chốn ấy em còn không bình yên

hoamocmienthang3

Nguyễn Hoàng 25.12.2010 14:38:43 (permalink)
0
Hoamocmien thân mến
 
Rất vui khi em làm cho nơi này không bị bạn đọc lãng quên. Nhân dịp Noel và năm mới, gửi tới em và tất cả mọi người yêu thi ca lời cầu chúc an lành và hạnh phúc.
 
Thân mến
Nguyễn Hoàng 22.01.2011 23:39:04 (permalink)
0
LỜI CẠN

Đừng ưu tư, đừng chạy về phía anh
Con đường cũ bụi mờ chờ quy hoạch.
Quay lại đi ghé qua hiệu sách
Đinh Liệt phố kia thơ mới thiếu gì.

Anh mệt mỏi như cánh thiên di
Bay mênh mang giữa trời đông rét cắt.
Nghẹn đắng cả những lời chân thật
Và trái tim chỉ còn biết thầm thì.

Bí ẩn gì đâu những khúc tình si
Cửa hồn thơ đã mở rồi trống hoác.
Em có nghe những nhịp tim biếng nhác
Trễ nải, cô đơn, lạc điệu lúc hẹn hò.

Đọc đi em, còn hơn, những cuốn thơ
Ai đó viết, mà em chưa từng biết.
Để không phí thời gian phải phân biệt
Giữa tình thơ và ai viết thơ tình.

Anh đã tan như đêm trước bình minh
Yêu thương ngày nào giờ như hóa đá.
Đừng bước theo anh kẻo thành vội vã
Khi nhận ra một gã viết thơ tình.

Không dịu dàng và cũng chẳng lung linh ./.
Nguyễn Hoàng 08.03.2011 15:38:53 (permalink)
0
Khúc hát tháng ba
 
Nghe câu hát tháng ba
Mùa con ong đi lấy mật…
Ta đi tìm em ước trao ánh mắt
Và nụ hôn mật ngọt của tháng ba.
 
Không thể sáng như những vì sao xa
Ta thắp lửa trái tim mình em nhé.
Bao đóa hoa kiêu sa diễm lệ
Ừ mà thôi xin trao tặng thơ ta.
 
Những vần thơ mộc mạc thôi mà
Đẫm nhớ thương bao tháng năm yêu dấu
Từng câu thơ hương sắc hiền hòa
Cánh bướm vàng chao nghiêng muốn đậu.
 
Ôi tháng ba gợi kỉ niệm trong nhau
Hoa hồng vàng vẫn tươi nguyên như thế
Nhụy mọng căng nồng nàn em tuổi trẻ.
Rộng vòng tay ta ôm chặt đê mê./.

Nguyễn Hoàng

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2011 16:57:48 bởi Viet duong nhan >
Nguyễn Hoàng 24.03.2011 12:32:04 (permalink)
0
Gọi mùa xuân em về.
 
Ôi mùa xuân em khiến ta run rẩy
Xanh mượt mà trong mỗi vần thơ.
Ta lặng lẽ dang tay hứng lấy
Chợt thấy hồn như bừng sáng giấc mơ.
 
Ta đã qua bao đêm mùa tê tái
Bao cằn khô nắng lửa ngày hè
Phơi lòng mình giữa tháng năm hoang hoải
Bỗng một ngày xuân em đến/ đam mê…
 
Cứ băn khoăn sợ vần thơ lạc lối
Nên ta đành giữ lại riêng mình.
Một lời yêu ngày nào nói vội,
Ta giận mình vào mỗi buổi bình minh.
 
Xuân hãy đến với ta tình nồng ấm
Để tim ta sống lại nhịp nồng nàn.
Hương nhụy em tỏa tràn, tưới đẫm
Đồng hoang ta ngày mai hết khô khan./.

Nguyễn Hoàng

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2011 17:02:33 bởi Viet duong nhan >
Nguyễn Hoàng 16.04.2011 22:09:52 (permalink)
0
Cờ người


Ai mà cấm, nước em đi, như vậy
Biết đâu mai ngày xuân ấm lại về.
Dẫu biết rằng có thể thêm vụng dại
Mà trái tim vẫn hát nhịp cuồng mê…

Ván cờ người chớp mi là lỡ nước
Vì tốt sang nên đành thí hèn xe
Cung tình ái đảo điên vì bỏ sĩ
Bí nước chơi đành kéo pháo cũ về.

Cay nghiệt lắm trót yêu không thể hoãn
Một chữ quên đã cố khắc trăm năm
Trớ trêu thay mùi thịt da vẫn nhớ
Khi màn đêm ngã xuống âm thầm.

Đi qua nhau trong mơ cũng khác
Chiếu tướng nhau thoáng tiếc nuối mong manh
Ừ ngày xưa ngây thơ như trẻ lạc,
Nên bây giờ mang kỉ niệm vẽ tranh…

Vàng nắng mới gọi mùa hè tới
Tan giá băng xám ngắt vỉa hè.
Trái tim nào thêm một lần chờ đợi
Khúc hoan ca hợp xướng loài ve./.

Nguyễn Hoàng

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2011 00:19:28 bởi Viet duong nhan >
Nguyễn Hoàng 13.05.2011 09:20:28 (permalink)
0
Trăng non
 
Trăng non như thể ai cắn ngập,
Khuyết cả lung linh tấm ngọc ngà.
Xá chi lúc này trời cao thấp,
Ta muốn bay lên cùng trăng xa./.
Nguyễn Hoàng 30.07.2011 16:03:18 (permalink)
0
HOÀNG HÔN
 
Mình em hoàng hôn vắng
Nghiêng mênh mông biển trời
Chợt nghe lòng muốn nói:
“Mãi yêu anh mà thôi”…
 
Nguyễn Hoàng 21.08.2011 23:39:57 (permalink)
0
Ngày lễ Vu lan


Ta hóa thân bằng lửa hiếu sinh,
Sụt sùi hương khói ngày dâng lễ.
Vàng mã thực lương lòng con trẻ
Gửi đến nơi xa ơn thành sinh.

Lơ lửng tàn tro dầy kiếp khổ,
Nghiệp khó sức tận đành khoanh tay.
Thản nhiên lặng sống đời khốn khó,
Ngày Rằm ngửa mặt khấn ơn đầy.

Rượu nhạt đưa linh về cõi lạc,
Nước trong tưới mát hồn âm u.
Gạo trắng khỏa vơi lửa đói khát,
Muối mặn ơn sâu vợi thiên thu...

Quanh năm đợi một ngày hiếu lễ
Phú quý mọn hèn nghĩa chi đâu.
Thấp cao quỳ lạy ai cũng thế,
Trời đất lắng nghe ta cúi đầu./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 09:16:35 bởi Nguyễn Hoàng >
Nguyễn Hoàng 03.09.2011 23:06:21 (permalink)
0
Đoản khúc thu Hà Nội

Ta lén đón thu qua cửa sổ
Cuối chiều khi nắng lịm tắt rồi.
Dịu dàng thu nói tình đang dậy
Vội yêu nhau hay đợi sao rơi?

Từng làn gió nồng ve vuốt nhẹ
Thoảng hương rạo rực thịt da nào.
Lung linh góc trời luồng sáng lạ,
Kéo tuột ta bay với ngàn sao.

Cứ ngỡ như thu rơi ở lại,
Choàng tỉnh vẫn thu siết chặt tay.
Thoáng nghe xào xạc ngay góc phố
Lẳng lặng hoàng lan hương tỏa bay.

Có lẽ tiễn nhau còn hơi sớm,
Đêm sương thanh vắng vẫn chưa về ?
Mà thôi ân tình thu nhen nhóm,
Đã khiến ta cháy trong cõi mê./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 23:13:39 bởi Nguyễn Hoàng >
Nguyễn Hoàng 28.09.2011 16:19:29 (permalink)
0
THU QUYẾN RŨ

Thu Hà Nội bao năm vẫn thế,
Vẫn giống em đang tươi trẻ đó thôi.
Thu quyến rũ thêm bởi e ấp nụ cười
Lộc vừng thắm sắc ngời trên đôi má...

Vẫn thu quen khi rặng bàng đỏ lá
Chợt bồi hồi trước quả rụng chín vàng.
Thuở ấu thơ ta đói khát lang thang
Bao lần nếm vị ngọt giờ vẫn đọng...

Hương cúc vàng theo tiếng rao lan rộng
Nét ngoại ô đẫm cánh áo nâu.
Tà áo trắng mong manh mối tình đầu,
Em với thu ngất ngây ta ngày ấy...

Mùi hoa sữa khiến hồn ta bừng dậy
Thèm khua chân vỉa hè cũ xạc xào.
Có phải không đâu đó trên cao
Thời thơ trẻ đang rủ ta quay lại.

Ôi diệu kì một thời ngây dại,
Ta đã yêu em với mùa thu.
Thầm cất giữ hương cốm nồng hoang hoải
Giờ bâng khuâng tim đập rộn, cho dù ... ./.

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 06:32:22 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hoàng 11.10.2011 13:22:36 (permalink)
0
SÀI GÒN VUI

Sài Gòn ơi ta đã về đây
Dang vòng tay ôm dáng em ùa tới.
Chiều thứ bảy có đi đâu mà vội
Nào cùng ca khúc ân ái trời mây.

Em chưa rót mà tim ta muốn say
Cứ rộn ràng những nhịp yêu hoang dã.
Buồn cũ hôm qua nay như xa lạ,
Ta thả hồn bay theo tiếng em cười.

Ta mở lòng với triệu câu nói vui,
Với ồn ào của triệu dòng xe cộ.
Để chiều nay chậm bước trên phố nhỏ
Mới ngấm tình Sài Gòn đó bao la.

Em dắt ta bay bằng tiếng yêu mượt mà,
Ta thầm ước cho thời gian ngưng lại.
Một ngày xa mười năm buồn tê tái,
Nên ta về để Sài Gòn mãi trong ta./.

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 06:30:52 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hoàng 03.11.2011 16:11:18 (permalink)
0
Bước qua mùa...


Thu còn đâu lá mà bay nữa
Chỉ vài cành khô khẽ đung đưa.
Khi chiều buông muộn mưa lất phất
Góc phố chân ai bước qua mùa.

Khăn tím bờ vai lùa dưới tóc
Áo choàng gót chân tà bay cao.
Có bâng khuâng gì môi mọng ấy
Cho thu nán lại nghe xạc xào.

Ta thoáng qua thôi không ngoảnh lại
Hương cốm thướt tha chợt níu chân.
Hình như sắc sen vương trên má,
Ánh mắt nghiêng nghiêng như quá gần.

Khuất bên góc phố đàn ai thử
Từng nốt gõ vào thu chiều nay.
Men yêu cuộc sống chưa ngấu hết
Mà hồn ta chừng ngật ngưỡng say./.
nghinhnguyen 04.11.2011 13:01:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

Bước qua mùa...


Thu còn đâu lá mà bay nữa
Chỉ vài cành khô khẽ đung đưa.
Khi chiều buông muộn mưa lất phất
Góc phố chân ai bước qua mùa.

Khăn tím bờ vai lùa dưới tóc
Áo choàng gót chân tà bay cao.
Có bâng khuâng gì môi mọng ấy
Cho thu nán lại nghe xạc xào.

Ta thoáng qua thôi không ngoảnh lại
Hương cốm thướt tha chợt níu chân.
Hình như sắc sen vương trên má,
Ánh mắt nghiêng nghiêng như quá gần.

Khuất bên góc phố đàn ai thử
Từng nốt gõ vào thu chiều nay.
Men yêu cuộc sống chưa ngấu hết
Mà hồn ta chừng ngật ngưỡng say./.



Mến chào Nguyễn Hoàng

Mấy độ tàn thu


Một lần thu nữa chuyễn mùa
Tàng cây trút lá, gió lùa vàng bay
Lưng đèo se lạnh hơi may
Ánh trăng chao động gương say mặt hồ

Áng mây che khuất ngàn sao

Cầm canh tiếng quốc nao nao điệu sầu
Một mùa thu trước còn đâu ?
Cơn mưa ngâu khóc bể dâu tình đời

Đêm buồn nhìn hạt sương rơi

Hồn nghe trống vắng phương trời hắt hiu
Lữ hành hiệp khách lãng phiêu
Tàn thu mấy độ khúc tiêu ai buồn...


                         Nghinh nguyên

         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2011 13:04:11 bởi nghinhnguyen >
Nguyễn Hoàng 07.11.2011 13:36:54 (permalink)
0
Cám ơn Nghinhnguyen đã ghé thăm và để lại lưu bút bằng những vần thơ . Chúc NN có được nhiều niềm vui và hạnh phúc

Thân mến
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 29 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 430 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9