Năm tháng tình yêu (II)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 29 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 430 bài trong đề mục
Nguyễn Hoàng 19.12.2006 13:32:33 (permalink)
0
Từ mắt em
 
Tôi nhận ra mùa đông từ đôi bàn tay Em
Cái lạnh có phải không từ những ngón tay mềm ?
Khiến trái tim tôi nóng mãi lên để chuyền cho Em hơi ấm.
Hơi ấm tình yêu tôi không xua hết, từ mắt Em ảm đạm
Không xua tan hết cho Em nỗi buồn chán ngán
Để những giọt lệ lại long lanh chứa chan.
 
Sao Em cứ hoài nghi miên man
Niềm hạnh phúc từ lâu xây đắp ?
Ôi ánh trăng sao đêm nay không tràn ngập
Trong hồn tôi và trong cả hồn Em.
 
Hồn tôi cùng với hồn Em
Không thể êm đềm vì quá lo âu.
Sợ khi phải cách xa nhau
Cuộc đời sóng gió biết đâu mà lường.

Thương nhau thương quá là thương
Song nào biết trước con đường chung đôi.
Con đường gần gũi đó thôi
Mà sao xa quá với đôi chúng mình.

Tôi đi từ lúc bình minh
Đến khi đêm phủ vẫn mình bơ vơ.
Chỉ còn biết viết nên thơ
Những điều ao ước, mong chờ nơi Em./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:00:30 bởi Nguyễn Hoàng >
#31
    Nguyễn Hoàng 19.12.2006 19:41:25 (permalink)
    0
    Em không yêu
     
    Giá mà Em sẽ hiểu cho tôi.
    Từ tình yêu giành cho Em tôi đã hiến.
    Sao Em nỡ làm cơn bão biển
    Xua tôi xa, xa bờ tình yêu.
     
    Sao Em biết tôi yêu thật nhiều
    Mà lặng lẽ Em muốn rời tôi mãi.
    Cho lòng tôi ắp đầy sợ hãi
    Trong cuộc đời yêu thương.
     
    Em biết không khi mà tôi vấn vương.
    Tình yêu Em xoá tan bao buồn tủi.
    Tình yêu Em kéo tôi vào gần gũi
    Với những mộng ước sáng trong.
     
    Tôi yêu. Tim kín nỗi nhớ mong.
    Nỗi nhớ không biết tự bao giờ ngấm vào da thịt.
    Sao Em bỗng như trời mây mù mịt
    Mưa lạnh tâm hồn tôi, ướt cả mi môi./.

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:01:19 bởi Nguyễn Hoàng >
    #32
      Nguyễn Hoàng 19.12.2006 21:31:06 (permalink)
      0
      Hạnh phúc
       
      Vậy là hai đứa mình đã sống bên nhau.
      Sau những dằn vặt, lo toan vất vả.
      Cuộc sống chúng mình sao chênh vênh quá,
      Chẳng được êm xuôi như hằng ước ao.
       
      Vậy là bao dự định ngày nào,
      Nay bó lại trong khung nhà hơ hoác.
      Tôi bất lực đành khoanh tay lười nhác
      Im lặng và thờ ơ ngay với cả chính mình.
       
      Tôi sẽ lại ra đi vào một sáng bình minh.
      Để lại mình Em với cuộc đời vất vả.
      Tôi sẽ bay đi mong manh như chiếc lá
      Bao yêu thương mà không thể mang theo.
       
      Đừng buồn nghe Em khi số kiếp mình nghèo
      Tôi chỉ sống vì Em tất cả.
      Dù cuộc đời có đắng cay nhiều quá
      Song hãy tin tôi luôn ở bên Em.
       
      Em sẽ cô đơn buồn tủi từng đêm?
      Em sẽ khổ đau vì nhớ nhung da diết?
      Nhưng Em yêu nơi xa có biết
      Trái tim tôi cũng nhớ mãi từng đêm./. 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:02:11 bởi Nguyễn Hoàng >
      #33
        Nguyễn Hoàng 20.12.2006 07:55:42 (permalink)
        0
        Xa cách
         
        Hai đứa ở hai đầu thời gian
        Bên Anh là đêm, bên Em bình minh buổi sáng.
        Không thể trao Em những nụ hôn nồng nàn,
        Chỉ gửi được cho Em những lá thư nhiều trang.
         
        Anh một mình vẫn thích đi lang thang
        Thành phố Gott ngày xưa chúng mình nhiều kỉ niệm.
        Con đường có lá thu bay- nơi Anh và Em đã tìm thấy
        Tình yêu thuỷ chung từ đáy mắt nhau.
         
        Năm tháng ngày xưa không thể phai màu
        Gọi Anh lại với yêu thương nồng ấm.
        Anh bàng hoàng và vội vã tính nhẩm
        Đã bao tháng ngày trôi qua.
         
        Anh từng đêm nhớ về quê nhà
        Thương Em và con sống trong nhiều vất vả.
        Thời gian ơi - Người sao ác nghiệt quá
        Cứ đùa cười hoài với sự cách xa./.

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:03:07 bởi Nguyễn Hoàng >
        #34
          Nguyễn Hoàng 20.12.2006 13:35:39 (permalink)
          0
          Sinh nhật
           
          Sinh nhật của Anh đã lặng lẽ qua.
          Thiếu Em, thiếu những bông hoa hạnh phúc.
          Chỉ còn lá thư Em với đôi điều cầu chúc
          Đến với Anh vừa mới hôm nay.
           
          Có uống rượu đâu mà hồn muốn say
          Em của Anh sao dịu hiền đến vậy.
          Anh ở nơi đây mà như nhìn thấy
          Hình bóng Em vất vả xanh xao.
           
          Hãy vui lên Em, vui lên đi nào
          Đừng buồn nhé vì ta xa cách.
          Hãy tin Anh và đừng vội vàng trách.
          Tình yêu Em, Anh trọn vẹn trao.
           
          Kỉ niệm ùa về theo nắng hạ xôn xao
          Anh gọi tên Em- ôi nàng tiên trong sáng.
          Phố Gott giật mình trong không gian im lặng
          Ngơ ngác nhìn Anh mà như thoáng ngẹn ngào./.
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:03:59 bởi Nguyễn Hoàng >
          #35
            Nguyễn Hoàng 20.12.2006 19:22:20 (permalink)
            0
            Mùa thu cô đơn
             
            Anh viết tên em trên mẫu giấy trắng
            Cái tên nằm một mình cô đơn, phẳng lặng.
            Cái tên như gợi về một khoảng trống vắng,
            Của tâm hồn Anh đang khắc khoải nơi đây.
             
            Trời vào thu hẳn từ chiều nay
            Mà gió lạnh khẽ luồn qua khung cửa.
            Anh đang nghĩ gì cũng chẳng còn biết nữa,
            Chỉ bóng hình Em gần gũi đâu đây.
             
            Anh ở xa Em khiến nỗi nhớ dâng đầy.
            Con đập thời gian chẳng thể  nào ngăn được.
            Nỗi nhớ bỗng nhiên trở thành thác nước.
            Cuốn Anh về cuộc sống bên Em.
             
            Anh sẽ trở về sống ở bên Em
            Nơi cuộc sống chẳng có gì dễ dãi.
            Nhưng chúng mình sẽ bớt đi bải hoải
            Trước tiếng cười của lũ trẻ thơ ngây./.
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:06:03 bởi Nguyễn Hoàng >
            #36
              Nguyễn Hoàng 21.12.2006 07:36:06 (permalink)
              0
              Đi tìm mùa hạ
                
              Mùa hè ơi Em ở nơi nao
              Để ta tìm hoài mà sao không thấy.
              Mùa hè ơi Em lạnh lùng đến vậy
              Để ta gọi hoài trong những khúc ca.
               
              Ta mải tìm Em ở khắp thành Kar (1),
              Qua Frantiskovy (2) cũng nào đâu thấy.
              Hồ Cheb (3) trong xanh êm đềm là vậy
              Ta chẳng thấy Em, chẳng tìm được Em.
               
              Em đã rời xa, Em vẫn xa ta.
              Ta biết vậy mà đành lòng vậy.
              Ở quê nhà hỡi Em có thấy ?
              Ta mãi yêu Em tình yêu thiết tha./.
               
               
               
              (1)Viết tắt tên của thành phố điện ảnh nổi tiếng- Karlovyvary của CH Séc.
              (2)Thành phố du lịch nổi tiếng  của CH Séc.
              (3)Hồ Khép-Hồ du lịch nổi tiếng  của CH Séc.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:08:51 bởi Nguyễn Hoàng >
              #37
                Nguyên Đỗ 21.12.2006 07:47:58 (permalink)
                0
                Những Bài Thơ Cũ
                 
                 
                Những bài thơ cũ của hai mươi năm về trước
                Vẫn còn đây, còn thấm đượm chân tình
                Muốn hỏi rằng tình ấy có đẹp xanh
                Qua năm tháng biển dâu trong cuộc sống
                 
                Những bài thơ cũ có khổ đau, hy vọng
                Chút chung tình của hai kẻ yêu nhau
                Ở cách xa có khi nửa địa cầu
                Có bền vững thủy chung qua thử thách
                 
                Những bài thơ cũ vẫn giữ hồn thanh bạch
                Mẫu thư tình dẫu rách với thời gian
                Tình trong tim vĩnh viễn cứ ngập tràn
                Ta cảm nhận thấy tình người rất lớn
                 
                Những bài thơ cũ vẫn chảy trôi cuồn cuộn
                Dấu vui buồn của năm tháng tình yêu
                Đôi tình nhân giờ chắc đã đổi nhiều
                Hai mươi năm bao nhiêu tình tứ đọng
                 
                Nguyên Đỗ
                #38
                  Nguyễn Hoàng 21.12.2006 13:27:17 (permalink)
                  0
                  Cám ơn Nguyên Đỗ đã ghé thăm và đọc "những bài thơ cũ" trong Năm tháng tình yêu này. Dù còn xa lạ mà tôi vẫn thấy ấm nồng tình bạn hữu.
                  Gửi Nguyên Đỗ vài dòng viết vội. Thân mến!



                  Lời người cũ
                   
                  Người đã cũ như những bài thơ cũ
                  Vẫn đam mê hát mãi khúc tình ca.
                  Năm tháng trôi, có lẽ bắt đầu già?
                  Bởi mái tóc thấp thoáng màu sương khói.
                   
                  Đôi tình nhân vẫn kề vai ấp gối
                  Dắt tay nhau qua dâu bể nổi chìm.
                  Tình yêu cũ vẫn như mới trong tim,
                  Dẫu tháng năm chất muộn phiền bên cạnh.
                   
                  Nắng đầu đông như xua tan giá lạnh
                  Bạn yêu thơ gửi tặng lời chân thành.
                  Chỉ đôi lời như sợi nắng vàng hanh,
                  Cũng khiến cho tim ấm nhanh trở lại.
                   
                  Ôi tình thơ nào đâu dễ nhạt phai!
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:09:51 bởi Nguyễn Hoàng >
                  #39
                    Nguyễn Hoàng 21.12.2006 13:34:40 (permalink)
                    0
                    Nỗi nhớ

                    Nhớ. Nỗi nhớ như căn bệnh kinh niên.
                    Dày vò trái tim Anh đã từ lâu mệt mỏi.
                    Không có Em ở cạnh bên cho Anh được nói
                    Những câu yêu thương giữ mãi ở trong lòng./.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:10:51 bởi Nguyễn Hoàng >
                    #40
                      Nguyễn Hoàng 21.12.2006 19:48:16 (permalink)
                      0
                      Mong thư
                       
                      Thời gian trôi làm đầy thêm nỗi nhớ mong
                      Khi những lá thư Em tháng nay không đến.
                      Chẳng còn ở thời chúng mình thầm hò hẹn
                      Vậy mà Anh cứ khắc khoải chờ mong.
                       
                      Anh thầm giận Em, thầm trách trong lòng
                      Nỗi buồn nhớ vẫn không vơi đi được.
                      Chỉ lặng lẽ một mình và ao ước,
                      Thư của Em sẽ đến vào ngày mai./.

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:11:30 bởi Nguyễn Hoàng >
                      #41
                        Nguyễn Hoàng 22.12.2006 07:58:36 (permalink)
                        0
                        Không có thư Em
                         
                        Không nhận được thư Em
                        Anh như thiếu vị ngọt ngào của tình yêu.
                        Niềm tin chấp chới bay như cánh diều
                        Mà tuổi thơ Anh từng níu giữ.
                         
                        Nhớ Em nhiều Anh tìm về nơi xưa cũ
                        Kỉ niệm còn in trên mỗi lối đi.
                        Em ở nơi đâu, Em đang làm gì
                        Sao im lặng và lạnh lùng đến vậy.
                         
                        Anh tìm hoài mà sao không thấy
                        Chỉ còn nơi đây vài cành liễu khô.
                        Lũ trẻ con vẫn vô tư nô đùa
                        Không để ý đến một người đơn độc.

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:12:04 bởi Nguyễn Hoàng >
                        #42
                          Nguyễn Hoàng 22.12.2006 23:08:12 (permalink)
                          0
                          Cô đơn
                           
                          Đêm. Từng đêm qua đi trăn trở.
                          Anh cô đơn trong cả giấc mơ.
                          Giấc mơ đưa Anh đến những bến bờ
                          Ở đó hoang vu và lạnh lẽo.
                           
                          Những tấm lưới bao năm không ai kéo.
                          Những mái chèo mục mủn cạnh bên.
                          Không gian tối đen không một ánh đèn.
                          Năm tháng triền miên chìm trong băng giá.
                           
                          Anh choàng tỉnh nước mắt lăn trên má
                          Chợt hiểu rằng chỉ là giấc mơ.
                          Mình vẫn xa nhau cho đến bao giờ
                          Đến bao giờ mình bình yên giấc ngủ./.

                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:12:58 bởi Nguyễn Hoàng >
                          #43
                            Nguyễn Hoàng 23.12.2006 22:31:03 (permalink)
                            0
                            Giấc mơ
                             
                            “...Khi Anh buồn
                            Hình bóng Em như tia nắng sớm
                            Chiếu vào mắt Anh khiến Anh bừng tỉnh.
                            Ôi Em yêu, Em sáng lung linh.
                             
                            Khi Anh buồn
                            Tiếng cười của con như cơn gió thoảng
                            Lay nhẹ cánh tay Anh
                            Anh lặng lẽ cúi xuống bế bổng con lên.
                            Ôi con trai, con trai bé bỏng...”
                             
                            Anh choàng tỉnh
                            Nỗi buồn nhớ còn đọng bờ mi
                            Nỗi buồn nhớ chưa từ bỏ Anh đi./.

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:13:57 bởi Nguyễn Hoàng >
                            #44
                              Nguyễn Hoàng 24.12.2006 09:57:48 (permalink)
                              0
                              Đừng hỏi anh


                              Em hay hỏi Anh về tình yêu ngày xưa.
                              Có còn đầy không hay vơi đi quá nửa?
                              Anh lặng im thay cho lời bào chữa.
                              Về những lỗi lầm Anh đã đi qua.

                              Cuộc sồng nhọc nhằn nên em không nhận ra.
                              Tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như cũ.
                              Anh đã sống, và không thể cho hơn nữa,
                              Dù trái tim vẫn thúc giục từng giây.

                              Đừng hỏi Anh nơi con tim vơi đầy
                              Lặng lẽ nhận những gì Anh có.
                              Một chút thôi, dù chỉ là bé nhỏ,
                              Tình yêu Anh luôn giành cho Em./.


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:14:35 bởi Nguyễn Hoàng >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 29 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 430 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9