Năm tháng tình yêu (II)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 29 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 430 bài trong đề mục
Hoangtien 22.01.2007 23:48:28 (permalink)
0
Có phải xa nhau là do tôi
Do tôi khờ khạo đã tin người
Tình tôi ngu dốt, trao người cả
Bị người lường gạt mà không hay!

Giờ đây tôi giữ nỗi đau này
Như hồi kết của cuộc tình say
Người ơi, sao người xa mãi mãi
Biết ai chia sớt nỗi đắng cay...

Gửi chút tình buồn theo gió mây
Ở phương trời ấy người có hay?
Lòng tôi đau đớn, rên quằn quại
Thiên cổ tìm sầu, khách vãng lai...

Trần Hoàng Tiến

Nguyễn Hoàng 23.01.2007 18:23:18 (permalink)
0
Ru lòng...
 
 
Thời gian rồi qua mau
Ánh mắt vơi u sầu.
Nhìn em tôi chợt thấy
Trong lòng vơi niềm đau.
 
Em có hay biết đâu
Tình yêu là như thế.
Giận hờn ừ thật dễ
Làm lành? Chẳng khó đâu!
 
Em như dòng sông sâu
Tôi bơi chìm lặn nổi.
Thật ghét mình quá đỗi
Mà vẫn mơ về nhau.
 
Giấc mơ níu đêm thâu
Bình minh đành gõ cửa.
Thầm trách cả em nữa,
Sao không như ban đầu?
 
Hà nội, 23/01/2007
Nguyễn Hoàng 24.01.2007 08:26:07 (permalink)
0
Vẫn nhớ
 
Tôi nhớ em nhiều nên vào đây
Nén lại cảm xúc cho bớt đầy.
Giá như em cũng vào đây nhỉ?
Yêu thương quấn quýt như gió mây.
 
Đã từng khát khao chỉ một ngày
Bên em tan biến vào sâu thẳm.
Bên em cho tim được tưới đẫm
Ngụm nhỏ ngọt ngào của men say.
 
Vẫn nhớ em nhiều nên vào đây.
Tự vấn lòng mình nay vơi - đầy?
Rộn ràng tim tôi lặng lẽ đáp:
Người ơi xin đừng trách kẻ Say.
 
Liêu siêu khép lại cánh cửa này
Đợi em, em lại không qua đây.
Tìm một bờ vai đưa tay vịn.
Thấy nỗi nhớ mong lại dâng đầy.
 
Em ở nơi nào em có hay???
 
Hà nội, 24/01/2007
Nguyễn Hoàng 25.01.2007 14:58:43 (permalink)
0
 
Bình minh...
 
 
...Tôi mơ thấy em ở nơi xa lắm
Một Thế giới quạnh hiu ảm đạm
Mắt buồn tênh ngơ ngác âm thầm.
Kiếm tìm gì ở phía xa xăm.
 
Đây của tôi Thế giới nội tâm
Hãy bước vào như nàng lữ khách.
Nâng một chén rượu tình khổ hạnh
Cho má hồng lên, tóc thêm xanh.
 
Cứ vào đi rồi xa cũng đành,
Thế giới tôi có thể nào níu giữ.
Bao yêu thương rót hoài không đủ
Giọt cuối cùng chẳng giữ cho mình.
 
Thế giới tôi đã hết lung linh
Không sáng nữa khi em rời xa nó.
Mặt trời sẽ không bao giờ ló
Khỏi đám mây nặng trĩu nhớ mong...
 
Giấc mơ tan. Gió lay cửa phòng?
Thế giới tôi sáng bừng trở lại.
Ánh mắt em vẫn nhìn tôi mãi
Mở cửa ra tôi chào đón ban mai./.
 
Hà nội, 25/01/2007
 
 
 
 
 
Nguyễn Hoàng 30.01.2007 08:16:07 (permalink)
0
Bên em ngày nắng cuối đông
 
 
Tôi ngồi bên em trong nắng cuối đông.
Thế giới phẳng như hồn tôi phẳng lặng.
Sóng Hồ Tây ngủ im lìm trong nắng.
Ngón tay em lấp loá như nhánh măng.
 
Tôi bối rối, hồn cố giữ thăng bằng
Mà trái tim sao rộn ràng đến thế.
Thôi hãy ngoan ôi trái tim nhỏ bé,
Ngón tay em khiến tan chảy giá băng.
 
Nào phải đâu là những giấc mộng vàng.
Em là thật em đang cười rạng rỡ.
Tiếng em cười như lòng em cởi mở,
Tôi bồi hồi nghe thấy nhịp tim em.
 
Nắng cuối đông vẫn trải xuống êm đềm.
Ngón tay em vẫn ấm nồng như thế.
Đừng ngại ngần em ơi em cứ để
Những ngón hồng ve vuốt trái tim tôi.
 
Cho tôi mơ, giấc mơ thật xa xôi./.
 
Hà nội, 30/01/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 08:18:26 bởi Nguye_Hoang >
Nguyễn Hoàng 31.01.2007 13:25:24 (permalink)
0
Tôi trách...
 
 
Tôi đã trách em sao hững hờ
Như Nàng lữ khách ghé quán thơ.
Vần yêu lơ đãng không đọc kĩ?
Mà đã bỏ đi đến tận giờ.
 
Tôi đã trách tôi nhiều ước mơ
Giữa biển nhớ thương không bến bờ.
Cô đơn quán cũ đành ngồi lại.
Em bỏ quên không lời hẹn hò?
 
Rồi tôi trách cả Nắng đông này
Đã khiến tôi không giữ bàn tay
Mỉm cười e ấp em rời gót
Hơi ấm tay em tôi nắm đầy.
 
Trách cả lung linh mặt Hồ Tây
Sao bỗng chao nghiêng trong lúc này.
Bóng em gần thế không lưu giữ
Để tôi vớt lại dấu kĩ ngay?
 
Hà nội, 31/01/2007
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2007 13:45:43 bởi Nguye_Hoang >
Nguyễn Hoàng 01.02.2007 08:24:16 (permalink)
0
Phút giao thừa
 
Những bông pháo hoa.
Như niềm vui chợt bỗng vỡ oà.
Khoảnh khắc thiêng liêng
Trời đất giao hoà.
Lòng muôn người như đang hát khúc ca
Chào xuân về, năm mới.
 
Giúp Mẹ thắp nén hương cả năm chờ đợi
Gửi lời khấn thầm về xa thẳm tổ tiên.
Mong mùa xuân đất nước bình yên,
Một thế giới không tiếng súng chiến tranh.
Lòng thù hận sẽ mãi là xa lạ.
 
Mong người già sẽ vững như núi đá,
Mong thanh niên sẽ chẳng ngại bôn ba.
Mong phụ nữ sẽ chẳng bao giờ già
Trẻ con sẽ luôn hồng đôi má.
Và đàn ông sẽ đầy yêu thương, tài ba.
 
Năm cũ đã qua.
Phút giây này ta bước vào năm mới.
Ngẩng đầu lên thấy lộc xanh đang đợi.
Xuân đã về, tiếng chân ai bước vội
Tiếng chuông chùa vọng lại ngân nga.
 
Tiếng chuông gọi một mùa xuân ngát hoa./.
 
 
Hà nội, 01/02/2007
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2007 22:14:39 bởi Huyền Băng >
Đăng Từ 01.02.2007 08:49:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguye_Hoang

Phút giao thừa
 
Những bông pháo hoa.
Như niềm vui chợt bỗng vỡ oà.
Khoảnh khắc thiêng liêng
Trời đất giao hoà.
Lòng muôn người như đang hát khúc ca
Chào xuân về, năm mới.
 
Giúp Mẹ thắp nén hương cả năm chờ đợi
Gửi lời khấn thầm về xa thẳm tổ tiên.
Mong mùa xuân đất nước bình yên,
Một thế giới không tiếng súng chiến tranh.
Lòng thù hận sẽ mãi là xa lạ.
 
Mong người già sẽ vững như núi đá,
Mong thanh niên sẽ chẳng ngại bôn ba.
Mong phụ nữ sẽ chẳng bao giờ già
Trẻ con sẽ luôn hồng đôi má.
Và đàn ông sẽ đầy yêu thương, tài ba.
 
Năm cũ đã qua.
Phút giây này ta bước vào năm mới.
Ngẩng đầu lên thấy lộc xanh đang đợi.
Xuân đã về, tiếng chân ai bước vội
Tiếng chuông chùa vọng lại ngân nga.
 
Tiếng chuông gọi một mùa xuân ngát hoa./.
 
 
Hà nội, 01/02/2007

 
Wow, Nguye_Hoang chút xuân vui quá nhỉ... cũng xin chút NH có mot năm mới an khang thịnh vương nghen
 
Chúc Xuân
      Gửi Nguye_Hoang
 
Xuân đến rồi đây tôi chúc anh
Đời tươi như những nụ xuân xanh
Nhọc nhằn bỏ hết để chào đón
Xuân thắm nồng trong ngọn gió lành
 
Xuân đưa hương thơ trên cành mai
Anh lấy hồn xuân tặng cho ai?
Tôi tặng anh đôi vần xuân nhé
Mong mùa xuân đến anh phát tài
 
Đăng Từ
Nguyễn Hoàng 01.02.2007 10:27:49 (permalink)
0
Cám ơn Đăng Từ vì lời chúc. Mong bạn cũng như vậy nhé, một mùa xuân an lành và hạnh phúc.
 
Gửi Đăng Từ
 
"Này đây nhung nhớ - Đăng Từ ơi"
Bạn là bạn thơ thật tuyệt vời
Đầu xuân năm mới tôi cầu chúc
Tình thơ đầy ắp mãi không vơi.
 
Xuân đưa hương thơ lên "Đào phai"
Tôi dâng hồn xuân tặng mọi người
Cho ai yêu thơ, yêu nhau ấy
Một mùa xuân “thắm” mãi không “phai”
 
Xuân rắc tình yêu xuống muôn loài./.
 
Nguyễn Hoàng 06.02.2007 07:38:30 (permalink)
0
Hỏi em
 
Em có nhớ không một ngày nào
Tình yêu ngơ ngác tôi thầm trao.
Giờ nắng cuối đông nhạt nhoà thế
Vẫn đọng vấn vương trên cánh đào.
 
Xuân về lòng em có nôn nao.
Bởi chút nhớ thương với ngọt ngào?
Biết rằng tình ấy đành chôn dấu,
Vào trong giấc mơ không ngày sau.
 
Em có buồn không nếu xa nhau,
Nếu mình không như thuở ban đầu?
Những dòng tin nhắn không còn đợi
Thế giới ảo kia hết nhiệm màu?
 
Em có nhớ không chỉ những câu
Bâng quơ, trách móc, mình giận nhau?
Vội vàng, lúng túng lời xin lỗi,
Nắng ấm dịu dàng xoá u sầu.
 
Em có vui không lúc bên nhau?
Riêng tôi vẫn thấy thấp thoáng mầu
Mầu hoa vàng ấy đầy khát vọng
Trong thế giới này, trong hồn nhau.
 
Hỏi em có còn mơ về nhau?
 
Hà nội, 05/02/2007
 
 
Nguyễn Hoàng 08.02.2007 07:48:12 (permalink)
0
Chiều bên sông Hồng
 
Tôi đứng đây bên bờ sông Hồng
Mắt nhìn theo dòng nước mênh mông,
Thả hồn mình cùng dập dềnh con sóng
Chợt thấy như thanh thản trong lòng.
 
Gửi cho em ở bên kia sông Hồng
Những nồng nàn hôm qua cất dấu.
Bao đắm say em nào có thấu
Như phù sa trôi dạt về đâu.
 
Ôi dòng sông- mắt em thẳm sâu
Chảy trong tôi tháng ngày lặng lẽ.
Gió lộng cuốn hồn tôi như thể
Chìm sâu vào nơi đáy mắt em.
 
Chảy đi sông ơi cứ chảy êm đềm
Mang đắng cay hoà mặn nồng của biển.
Để lại tôi với trái tim tha thiết
Mải miết yêu dẫu bên lở bên bồi.
 
Chảy đi sông ơi cứ chảy muôn đời.
Sông là thế ngàn năm vẫn thế.
Chỉ có tình yêu là không thể
Mãi ngọt ngào khi lòng hết đam mê./.
 
Hà nội, 07/02/2007
 
 r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 20:31:11 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hoàng 12.02.2007 08:23:22 (permalink)
0
VALENTINE
 
 
Ngày tình yêu đến
Em có đến không
Dù không hò hẹn
Vẫn chờ vẫn mong.
 
Giống chocola
Môi em mọng mềm
Cho tôi thử nếm
Rồi lại muốn thêm.
 
Một ngày êm đềm
Cả năm nhớ mãi.
Một lần ân ái
Suốt đời không phai.
 
Ôi Valentine
Sẽ mong đến hoài.
 
Hà nội, 12/02/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2007 12:14:28 bởi Nguye_Hoang >
Nguyễn Hoàng 21.02.2007 10:59:19 (permalink)
0
Mưa xuân
 
Mưa xuân giăng mắc đầy trời
Mưa khiến tôi nhớ đến người trong mơ.
Rượu nồng say những vần thơ
Say cả nỗi nhớ khi mơ về người.
 
Xuân thì ngoài cửa đó thôi,
Mà sao tôi thấy đông dài chưa qua.
Đào phai vẫn nở góc nhà
Hỏi tình còn thắm như là mới trao?
 
Người ơi đang ở nơi nào
Hãy là chim én bay vào mùa xuân.
Để tôi góp nhặt mấy vần
Thơ tình gieo xuống cho xuân ngọt ngào.
 
Mưa xuân làm dịu khát khao,
Tình thầm của đất thuở nào mới quen.
Đất hiền không nỡ bắt đền
Vì mưa xuân đã đến bên đất rồi.
 
Dù rằng chỉ lất phất thôi,
Mưa cũng cho người cảm nhận mùa xuân.
Cho tôi giây phút bần thần
Đứng bên cửa sổ nhìn xuân đã về.
 
Một mùa xuân của đam mê
Ngọt ngào, cay đắng, tái tê, ấm nồng.
Xuân mang đến cả nhớ mong
Tôi như chợt thấy trong lòng nở hoa.
 
Hà nội, ngày 21/02/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2007 08:54:17 bởi Nguyễn Hoàng >
Nguyễn Hoàng 21.02.2007 13:03:45 (permalink)
0
Giọt tình...
 
...Chỉ còn một giọt, giọt buồn thôi
Tôi dốc cạn li cho mềm môi.
Đắng cay nhấp vội mong say khướt
Mà sao vẫn tỉnh trước gọi mời.
 
Em có uống không li rượu đời
Một lần say mềm cùng với tôi?
Rượu tình tôi rót tràn li nhé
Cho đêm xuân nồng bớt lẻ loi.
 
Chưa uống mà tôi muốn say rồi
Say lời em nói, em cười vui.
Giọt cuối thôi đành một mình vậy
Uống để chìm trong giấc ngủ vùi.
 
Mắt nhìn đáy li chới với bơi.
Giọt tình cuối ấy đã uống rồi...
Sớm nay thức giấc xuân vừa đến
Xuân mang hương sắc cho tình tôi.
 
Hà nội, 21/02/2007
Biển Pha Lê 21.02.2007 16:44:34 (permalink)
0
Tình Trao...
 
 
Xin đừng giết tôi bằng trăm mật ngọt
Đày đọa tim này bằng vạn đắng cay
Bởi tình kia chếnh choáng những men say
Nên dẫu biết lời người toàn dối trá
Mà sao tôi vẫn tin rồi gục ngã
Lâu đài tình tôi chất vạn thứ hoa
Trái tim tôi xây sẵn một ngôi nhà
Chờ người đó !Đến đây làm vương chủ

Một lời thôi !Người trao tôi cũng đủ
Cho trái tim rung,trăm mạch máu triều
Kẻ tội nghiệp tưởng tìm thấy tình yêu
Người ở đó nhưng tình thì không có
Hoa ái tình như đóa hồng khô héo
Tả tơi rụng rời theo bước ai đi

Tôi là cánh nhạn lạc giữa mây trời
Mũi oan khiên ,ai vô tình bắn trúng
Vực thẳm muôn trùng là nơi rơi xuống
Trong hoang lạnh,lê chiếc cánh thương đau
Vắt máu con tim hòa tiếng kêu sầu
Vừa lê chân ,vừa gọi,vừa tắt thở

Chốn nhân gian tôi tìm tình mê ảo
Lạ lối về trong một chốn chông gai
Ươm mầm yêu sao mãi chẳng đâm chồi
Trái tim người-Mảnh đất khô cằn cỏi
Yêu thương gì đâu ,chỉ toàn đá sỏi
Phải trách người ta sao lại vô tình
Hay bởi do ta đã tự đa tình
Ôi,lời người nghe sao êm ái thế !
Ôi,trái tim ta cứ dồn dập thế!
Dù mãi khổ đau ,trái tim nát nhàu
Ân tình thứ nhất thành vết thương đau
Ta vẫn yêu ,tình trao không lấy lại
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 29 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 430 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9