Nhã Thi Nhã Nhạc
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 37 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 15.12.2006 12:59:51 (permalink)
0
Nhã Thi Nhã Nhạc

Nhã Thi Nhã Nhạc vườn thơ
Mỗi ngày thêm mộng thêm mơ chất chồng
Ai gieo thương nhớ chờ mong
Ai giăng tơ sợi mắc hồng nắng mai

Nhã thi nhã nhạc cùng ai
Tóc ai nay đã để dài đến đâu
Em vui buồn thả ngọc châu
Tương tư mấy khúc nhịp cầu mấy sông

Buổi chiều đứng ngóng trời hồng
Lửng lơ cánh vạc trời trong  lưng trời
Ghé thăm rung cảm chơi vơi
Vắng em đề tạm thơ vời vẫy tay

Em về cho bướm hoa bay
Tóc em xõa xuống cho mây thẹn thùng
Nhớ em gọi mãi chẳng xong
Đốt thơ làm sưởi ấm lòng tha phương

Bao giờ về lại quê hương
Nhớ cho anh biết yêu thương trọn đời

Nguyên Đỗ
 
Nhã Thi Nhã Nhạc: Thơ thanh nhã, nhạc thanh nhã, đồng thời cũng là thơ và nhạc Hòang Thụy Nhã theo ý tác giả
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 03:41:53 bởi Nguyên Đỗ >
#16
    hoangthuynha 20.12.2006 08:43:49 (permalink)
    0
    Anh Nhớ Em Không
    Hoàng Nhã

    Sáng nay trời lạnh ghê anh ạ
    Bước ra đến cửa chạy vào trong
    Mặc thêm áo nữa vì sương giá
    Chiếc áo len đan suốt mùa đông

     
    Chiếc áo len đan chung áo anh
    Áo em màu đỏ áo anh xanh
    Đỏ xanh xanh đỏ mùa hoan lễ
    Máng cỏ lừa chiên Chúa giáng trần

     
    Sáng nay trời lạnh nhớ anh quá
    Phải chi gần gũi đến cùng em
    Choàng vai dạo bước đi thong thả
    Đi suốt một ngày đến tận đêm

     
    Em nhớ anh nhiều, anh nhớ không
    Những mùa Xuân Hạ với Thu Đông
    Bốn mùa em nhớ anh tha thiết
    Em giữ tình anh tận đáy lòng

     
    Hoàng Nhã


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 08:53:33 bởi hoangthuynha >
    #17
      hoangthuynha 22.12.2006 08:52:53 (permalink)
      0
      Đêm Sài Gòn
      Hoàng Nhã

      Sài gòn đêm nay lạnh
      Phố xá đông người đi
      Đèn điện đua lóng lánh
      Em lệ sầu dâng mi

       
      Anh ở chốn xa quá
      Không cận kề bên em
      Lễ hội rộn ràng quá
      Em càng cô đơn thêm

       
      Tình yêu thật khó hiểu
      Khi gần hay cãi nhau
      Lúc xa thật vắng thiếu
      Yêu lắm cấn nhau đau

       
      Em nhớ anh quá lẽ
      Em thương anh nhiều hơn
      Anh nhớ về mau nhé
      Cho em quên dỗi hờn

       
      Hoàng Nhã
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 08:54:00 bởi hoangthuynha >
      #18
        langtoi 22.12.2006 13:24:35 (permalink)
        0
        Chém cha cho cái kiếp đợi chờ
        Càng mong càng nhớ càng xa khuất
        Giữa chốn đông người lòng hoang vắng
        Chợt thấy nao lòng với bóng xưa
         
        Tương tư nặng gánh khóc biệt ly
        Thèm một hơi ấm trong băng giá
        Chờ đợi ai ấy đáp lửa lòng
        Nhen chút lửa tình át đêm đông
        #19
          TTL 23.12.2006 09:28:33 (permalink)
          0
          Cám ơn Hoàng Nhã đã ghé qua trang thơ và dán thơ. Nhân mùa lễ, ttl xin chúc Hoàng Nhã và gia quyến một lễ Giáng sinh an lành và một năm mới vạn sự như ý.

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/73D4FB5F300E4FFA8DEDD3E15F58785F.gif[/image]

          *****

          Dạo này, nàng thơ đi  chơi xa...  ttl xin dán bài thơ có sẵn ở  đây để  tạm "trả lễ" HN trước nha ! Chúc vui và  sáng tác mạnh.
          Mến,
          ttl
          *****
           
          Noël - Nhớ Người

          Giáng Sinh đến lại viết vào thiệp chúc
          Lời thản nhiên, câu thăm hỏi, chúc mừng
          Nỗi đau thầm, xếp riêng vào một góc
          Ngơ ngẩn buồn, da diếc nhớ người dưng

          Ở nơi này, mùa Giáng Sinh tuyết phủ
          Lấp lối đi và che mất lối về
          Nhớ tháng mười hai hiu hiu gió bấc
          Mà nghe lòng buồn rưng rức tái tê

          Bao mùa đã qua? Từ khi ly biệt
          Hai hướng đi chia hai ngã đường đời
          Có khi nào đi ngang qua lối cũ
          Em chợt dừng giây phút thả hồn trôi?

          Giáng Sinh trước, anh có về thăm lại
          Quán góc đường và căn gác trọ xưa
          Vẫn còn đó, chỉ người xưa vắng bóng
          Trời chắc buồn, nên hôm ấy trời mưa

          Anh có đến tìm em đôi ba bận
          Đến cổng nhà rồi lại bước quay đi
          Lòng thúc dục : Chỉ thêm vài bước nữa
          Lý lẻ ngăn : Gặp lại để làm gì?

          Vài phút giây, để rồi ly biệt nữa
          Thêm một người buồn, xót, buổi chia tay
          Lòng của anh. Thôi ! Em đừng nên biết
          Thêm buồn đau, ray rứt, nặng vai gầy

          Hai mươi giờ bay, lòng đầy náo nức
          Về gặp em, kể những chuyện buồn vui
          Ba tuần trôi, một mình anh ngơ ngẩn
          Đường phố xưa, bước những bước ngậm ngùi

          Thôi nhé em ! Kiếp này xin vĩnh biệt
          Dù trong tim tình cũ vẫn chắt chiu
          Mỗi Giáng Sinh, lại viết vào thiệp chúc
          Lời dối lòng, để rồi lại buồn thiu

          Chiều nay tuyết bỗng rơi nhiều
          Phủ màu tang trắng.
          Tiêu điều.
          Chiều rơi !

          TTL
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 09:38:45 bởi TTL >
          Attached Image(s)
          #20
            Nguyên Đỗ 31.12.2006 04:34:53 (permalink)
            0
            Ý Hợp Tâm Đầu


            Nếu anh khổ vì em yêu người khác
            Em sẽ mừng em độc ác ghê chưa
            Em nàng tiên cứ làm gió làm mưa
            Anh vì giận có khi thành sấm sét

            Nói vậy chứ, dẫu khổ cũng không ghét
            Vì tình yêu nào gượng ép được đâu
            Ngày em vui dù đôi mắt đỏ ngầu
            Cũng đổi biến thành đóa hồng đẹp thắm

            Bởi tình yêu đơn phương dù sâu đậm
            Cũng chỉ là nửa mặt của tình yêu
            Chuyện uyên ương luôn phải có hai chiều
            Mới nở hết những bông hoa diễm mộng

            Tình chân thật đậm đà trong cuộc sống
            Mới dìu nhau đưa dẫn tới thành công
            Tình vợ chồng đôi lứa phải đồng lòng
            Mới hồng thắm trong vườn hoa thơ mộng

            Nguyên Đỗ


            #21
              hoangthuynha 10.01.2007 15:31:50 (permalink)
              0
              Mưa Bụi
              Hoàng Nhã

              Hạt mưa rơi lấm tấm
              Rớt trên ngọn sầu đâu
              Gió lùa làn hơi lạnh
              Cuối đông heo hút sầu

               
              Hạt mưa rơi mịn nhỏ
              Như hạt bụi như sương
              Mờ mờ trên ngõ lối
              Ngại ngùng em đến trường

               
              Không nắng mà đội nón
              Áo khoác ngoài xanh lơ
              Bước đi nhanh vội vã
              Dưới làn mưa bụi mờ

               
              Hạt mưa rơi nhè nhẹ
              Như hạt bụi như sương
              Đến trường chưa ướt áo
              Nhưng hồn chợt vấn vương

               
              Hoàng Nhã
               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 05:36:06 bởi Viet duong nhan >
              #22
                langtoi 10.01.2007 19:27:47 (permalink)
                0

                Trích đoạn: hoangthuynha

                Mưa Bụi
                Hoàng Nhã

                Hạt mưa rơi lấm tấm
                Rớt trên ngọn sầu đâu
                Gió lùa làn hơi lạnh
                Cuối đông heo hút sầu

                 
                Hạt mưa rơi mịn nhỏ
                Như hạt bụi như sương
                Mờ mờ trên ngõ lối
                Ngại ngùng em đến trường

                 
                Không nắng mà đội nón
                Áo khoác ngoài xanh lơ
                Bước đi nhanh vội vã
                Dưới làn mưa bụi mờ

                 
                Hạt mưa rơi nhè nhẹ
                Như hạt bụi như sương
                Đến trường chưa ướt áo
                Nhưng hồn chợt vấn vương

                 
                Hoàng Nhã
                 

                Cơn mưa phùn vội vã
                Trút xuống đôi vai gầy
                Cho đêm về nuối tiếc
                Chút tình hồng vẫn vương
                 
                Hạt mưa ướt long danh
                Như còn đọng đâu đó
                Một chút chờ chút đợi
                Thinh lặng giữa cơn mưa!
                 
                 
                #23
                  Nguyên Đỗ 11.01.2007 10:55:15 (permalink)
                  0
                  Mây Hồng Mây Trắng
                   
                   
                  Mây hồng mây trắng lửng lờ trôi
                  Mây tím trên cao đẹp tuyệt vời
                  In bóng giòng sông chiều tịch mịch
                  Mùa thu vàng úa ở quanh tôi

                   
                  Mây hồng ai khéo vẽ và tô
                  Mây tím đầu non gió kéo xô
                  Cuồn cuộn kéo về trông tuyệt mỹ
                  Chỉ còn mây trắng mộng giang hồ

                   
                  Mây trắng hồn tôi gió thổi xa
                  Đi qua đồi núi vượt giang hà
                  Ra ngòai biển rộng xanh thăm thẳm
                  Vượt quá biển đông tới đất nhà

                   
                  Mây ngưng dừng lại trước thôn làng
                  Bầy trẻ vui chơi rộn hát vang
                  Chuẩn bị mừng trăng khoe đèn rước

                  Đêm nay bao kẻ lại mơ màng
                   
                  Mây chồng lớp lớp mấy tầng mây
                  Thương quá Việt Nam nét đắm say
                  Chữ S cong cong rồng uốn khúc
                  Mây hồng, mây trắng, tím đêm nay

                   
                  Nguyên Đỗ

                   R
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 05:33:47 bởi Viet duong nhan >
                  #24
                    hoangthuynha 12.01.2007 07:15:14 (permalink)
                    0
                    Trái Tim
                     
                    Trái tim chùng xao xuyến
                    Hồn dạ lâng lâng trào
                    Tình yêu ngàn âu yếm
                    Lại về dâng ngút cao

                     
                    Anh là vầng dương sáng
                    Em tựa vầng trăng vàng
                    Bao năm mới chạm mặt
                    Nhật nguyệt thực mênh mang

                     
                    Anh con chim quốc quốc
                    Em họa mi sơn ca
                    Những cánh rừng quen thuộc
                    Những con đường quê nhà

                     
                    Em còn yêu anh mãi
                    Anh chắc vẫn chờ mong
                    Mối tình xưa thơ dại
                    Tương lai rồi đẹp hồng

                     
                    Hòang Nhã
                    #25
                      Nguyên Đỗ 14.01.2007 01:18:19 (permalink)
                      0
                      Đằng Nớ


                      Đằng nớ đẹp như dzị
                      Tóc dài xinh thật xinh
                      Sao mắt buồn xa vắng
                      Phải chăng vướng nợ tình

                      Đằng nớ sầu chi nhỉ
                      Viết về thú đau thương
                      Không chừng rơi nước mắt
                      Hồn sầu còn vương vương

                      Thôi thì em cứ kể
                      Anh ngồi đây lắng nghe
                      Tình yêu thường vẫn thế
                      Dang dở và tái tê

                      Ừ can đảm lên nhé
                      Tương lai sẽ đẹp xinh
                      Em ngoan hiền như thế
                      Mai sau chan chứa tình


                      Nguyên Đỗ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 01:27:00 bởi Nguyên Đỗ >
                      #26
                        Nguyên Đỗ 16.01.2007 12:05:19 (permalink)
                        0
                        Chào Cô Bé

                        Chào cô bé, đêm qua, sao bị cảm
                        Em bị ho, uống thuốc, mệt không em
                        Mặc áo len cho ấm lúc về đêm
                        Hay khi lạnh, kẻo mùa đông gió máy

                        Em nhớ nhé, đừng vui đùa chạy nhảy
                        Trời bây giờ đông đá trượt như băng
                        Em thân côi không khéo lại như rằng
                        Nằm bệnh xuống ai sẽ lo lắng đó

                        Anh biết em, mỗi ngày từng chịu khó
                        Học hành ngoan, giỏi dắn, đẹp hơn lên
                        Cố gắng nha, bảng vàng đó ghi tên
                        Niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt

                        Chào cô bé, nhớ những lời anh viết
                        Chuyện yêu đương, khoan vội đã nha em
                        Sống bình an, sống thỏai mái ngày đêm
                        Lo chăm học mai sau thành dược sĩ

                        Nguyên Đỗ
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 12:06:21 bởi Nguyên Đỗ >
                        #27
                          Nguyên Đỗ 16.02.2007 13:13:14 (permalink)
                          0
                          Lâu rồi ít thấy HTN ghé lại đây đó!  Chúc vui xuân Đinh Hợi!
                          #28
                            Nguyên Đỗ 24.02.2007 10:11:52 (permalink)
                            0
                            Gắng Chăm Học

                            Gắng chăm học, anh chẳng buồn đâu nhé
                            Biết là em lo lắng chuyện tương lai
                            Đâu phải chơi, viết phiếm, chuyện dông dài
                            Cứ cần mẫn đi hoài thì sẽ tới

                            Gắng chăm học, anh sẽ chờ sẽ đợi
                            Em đừng lo chuyện một đổi hai thay
                            Cứ hỏi lòng ở trong cuộc đời này
                            Mình đã gặp bao nhiêu người tri kỷ

                            Nên đã gặp, bao giờ quên vội nhỉ
                            Đâu phải như thay áo với quần đâu
                            Tình bạn thân tình tri kỷ thâm sâu
                            Tình yêu thật chẳng khi nào thay đổi

                            Cứ cho - nhận đợi chờ nhau sáng tối
                            Dù trong tâm, dù trong trí mà thôi
                            Một mai tình yêu đó đẹp sinh sôi
                            Trăm hạnh phúc muôn hoa đời nở thắm

                            Nguyên Đỗ
                            #29
                              Nguyên Đỗ 25.02.2007 07:30:41 (permalink)
                              0
                              [image]http://i154.photobucket.com/albums/s277/Bearbear1_album/32839qh4dsk8w3h.gi [/image]

                              Phương Thuốc Trị Bệnh
                              Nguyên Đỗ

                              Anh làm thơ như phương thuốc trị bệnh
                              Bớt nhớ thôi, nhưng chẳng chữa được lâu
                              Vì thơ văn nào phải thần dược đâu
                              Thuốc trụ sinh cũng bó tay em ạ



                              Thuốc thần thiêng chính là em đó nhá
                              Lâu lâu về, gởi từng tấm ảnh em
                              Ngày xuân vui, ngày sinh nhật, Noel
                              Cho khoảng cách bớt xa xôi lại chút



                              Phải như anh có cọ thiêng, thần bút
                              Anh vẽ em từng nét nhỏ thân thương
                              Những lần em mặc áo trắng đến trường
                              Mái tóc đen dài che lưng thon nhỏ



                              Anh sẽ vẽ bằng những màu xanh đỏ
                              Tim tím, vàng, xanh lục, trắng thân yêu
                              Anh vẽ em với mọi nét yêu kiều
                              Bằng đôi mắt của người tình, Thương nhé!



                              Nguyên Đỗ
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 07:38:41 bởi Nguyên Đỗ >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 37 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9