Một thoáng Quê Hương - Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 18.06.2021 17:20:59 (permalink)
0
NGÔI NHÀ CHO EM

Cái hồi con nít trò xây nhà
Đồ hàng nàng chơi cùng với ta
Ta mải xây nhà cho thật lớn
Còn nàng thích thú việc trồng hoa

Hoa khoai hoa mướp lẫn hoa cà
Ra vườn nhặt lấy bỏ chung ra
Mẹ véo tai cười: Ừ đẹp đấy
Mốt mai về ở với con ta!

Năm tháng đi ra, em đẹp thế
Thôn dưới làng trên nức nở đồn
Ngôi nhà hoa ấy em vẫn kể
Mỗi lần thăm lại luyến thương hơn

Anh vào đại học trường Kiến trúc
Ngôi nhà vẽ dở! Nhập quân xa...
Những hôm đồn trú tròn đêm thức
Thiết kế ngôi nhà giữa cỏ hoa…

Nhà ta sẽ dựng bên bờ suối
Hoa trồng bốn mặt. Trước sau
Anh sẽ trồng thêm vài khóm trúc
Vài cây hóng mát, mấy gốc trầu...

Bỗng một hôm lòng đau như cắt
Em bỏ thân mình giữa tang thương!
Tin đến trong giờ anh xuất ngũ
Bản đồ án dở… mực còn vương!

Em ơi! Ngôi nhà trao em đó
Anh gửi mây lên chốn vĩnh hằng
Gửi theo ngàn vạn bông hoa trắng
Trắng cả lòng anh lạnh khói nhang!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2021 17:26:34 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 10.07.2021 18:18:10 (permalink)
0
VIẾT TRONG NGÀY DỊCH 
Năm nay dịch cúm nên đành nhớ
Quê có xa đâu chẳng được về
Ngồi nghe thời sự thương sao kể
Xứ nghèo dịch đến khổ sao quê
 
Mẹ già mưa nắng ngồi mong trẻ 
Bữa tối bữa trưa uống ăn gì
Cha nghe đài nói rưng dòng lệ 
Cả nước trông ngày dịch hết đi
 
Gió lào thổi nát hàng tre úa
Mưa ít nắng dai cực mọi bề
Lương hưu chợ đóng thôi đành kệ
Có cái để ăn cũng dễ gì
 
Sài Gòn nơi đó dân đang cực
Phường quận gồng mình giữa dịch vây
Bà con cô bác nơi xa ấy
Biết sống ra sao mấy bữa này 
 
Con số bệnh tăng từng ngày một 
Dịch tràn mọi nẻo khắp đông tây 
Cách ly sống được làm sao hỡi
Những kẻ buôn đường bán dạo đây
 
Năm nay dịch bệnh thôi gặp gỡ
Ngày dài ngồi đợi chỉ lên phây
Mong gì bốn bể không còn bệnh
Ta lại bên nhau… bõ những ngày…  

July 11, 2021

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2021 22:48:51 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.08.2021 00:39:00 (permalink)
0

CHẠY TRỐN DỊCH
Hãy cố chạy đi dịch đuổi rồi
Cách ly xã hội khổ thằng tôi
Về quê có lẽ còn cơ sống
Ở lại khác chi đã tử rồi
Tiền chẳng lấy đâu lo đủ bữa
Nhà không con cái sẽ ai nuôi
Mau nhanh chân rút còn cơ hội
Về núi quạ đen chết vẫn hồi *

Hồi hương trăm vạn kiếm cơ may
Thoát dịch mà đi chẳng giãi bày
Kẻ ngược miền trung xe nổ khói
Người xuôi lục tỉnh bụi mù cay
Gái trai chồng vợ ôm nhau trốn
Già trẻ cái con kéo bạn bầy
Ngoái lại Sài Gòn mà đổ lệ
Ngày về gặp mặt hỏi ai đây?


Là ai đẩy đến cảnh như này
Khốn khổ cơ hàn đói rét vây
Nước lạ thây ma chôn chẳng hết
Xứ người nhà xác đếm chờn tay
Cũng vì Vũ Hán lây lan dịch
Là tại Cộng Tàu gạt đó đây
Khấn Bụt cầu Trời mau đuổi bệnh
Dân mình mạnh khoẻ buổi nay mai....


August 03, 2021

*Quạ chết vẫn quay đầu về núi

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2021 03:41:48 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 08.08.2021 20:24:29 (permalink)
0

HÀ NÔI THU NÀY

Hà Nội bây giờ nhớ quán cà phê
Chiều thu nắng lá rụng đầy phố nhỏ
Hà Nội bây giờ thèm sao bát phở
Buổi sáng ngày khói bốc cọng hành cay


Hà Nội bây giờ dịch bệnh bủa vây
Ai ngồi đó nhớ ai mà im tiếng
Đường phố vắng tiếng xe, em chẳng buồn trang điểm
Bao vườn hoa đơn độc vắng người xem


Bỗng giật mình chợt nhớ tiếng rao đêm
Buổi giao mùa gánh hàng hoa giữa phố
Ngọc lan ơi! Thơm làm chi nữa
Những con đường hò hẹn thiếu chân quen


Hơn một lần giãn cách lại dài thêm
Ta nhớ phố nhớ phường nhớ chợ
Sao nhớ thế nụ cười bầy em nhỏ
Giờ tan trường áo trắng má hây hây


Hà Nội bây giờ sen rã cánh Hồ Tây
Ai xõa tóc để hoa tàn giữa nắng
Hạ dần hết thu về trong vắng lặng
Những nàng tiên xưa đó chẳng về đây


Hà Nội thu này vắng trẻ đón dâu
Ngày hạnh phúc cũng thôi đành gác lại
Gặp trên mạng nhìn sao mà xa ngái
Chuyến xe hồng đành đợi đến mùa sau


Xin cầu Trời, khấn Bụt bệnh mau qua!

August 08, 2021


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2021 20:44:29 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 22.08.2021 13:18:13 (permalink)
0
BÌNH DỊ SÀI GÒN 
 
Sài Gòn ước được như xưa nhỉ 
Phố xá đông vui đủ sắc màu 
Em về mưa đổ chiều hoan hỉ 
Áo mỏng chân dài để khổ nhau!       
 
Cà phê buổi sáng sao mà đậm 
Giọt nắng xiên nghiêng cái môi hường 
Khúc nhạc trữ tình nghe rồi ngấm  
Giọng buồn theo gió mãi tơ vương  
 
Tan tầm bè bạn nâng ly cạn 
Một ngày công sở hết  từ đây  
Dăm câu chuyện phiếm nghe nào chán  
Chẳng dấu ai gì mặt đỏ gay 
 
Những ngày mưa nổi bao đường ngập 
Phố bỗng thành sông chẳng lối về 
Hẹn nhau vì vậy nên mà trễ 
Đỏ mắt ai chờ mãi tận khuya   
 
Sài Gòn hôm nay bao chốt chặn 
Dây rợ căng ngang mọi ngả đường 
Thành phố ly bì cơn cúm bệnh 
Giật mình xe hú thật thê lương  
 
Sài Gòn rồi sẽ như xưa nhé            
Ta lại bên nhau buổi cuối tuần 
Đưa em về ngoại thăm ba mẹ 
Con cháu quây quần thật vui sao            
 
August 22, 2021 

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2021 03:49:26 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 24.08.2021 11:14:28 (permalink)
0
VÔ TẬN YÊU THƯƠNG  

Sinh ra đã được làm Người 
Tấm thân ngà ngọc vàng mười thế gian  
Tinh cha huyết mẹ ta mang 
Công ơn dưỡng dục xóm làng quốc gia 
Thân mình quý lắm đó nha 
Phải lo gìn giữ mới là yêu thân 
 
Gia đình huyết thống tình thân 
Ông bà cha mẹ họ gần họ xa 
Cháu con dâu rể trong nhà 
Tình thương chia sẻ thuận hòa dưới trên 
 
Quốc gia lãnh thổ mọi miền 
Là do xương máu tổ tiên tạo thành 
Góp mình công sức tinh anh  
Giúp cho non nước tiến nhanh vững bền 
Trong ngoài giàu mạnh ấm êm 
Người người hạnh phúc miền miền vui tươi 
 
Yêu mình rồi lại thương người 
Năm châu thế giới bầu trời sống chung 
Ham chi bá tướng anh hùng 
No cơm ấm áo mọi vùng yên vui 
Chiến tranh bệnh tật đẩy lùi  
Trẻ khôn già khỏe nụ cười hồn nhiên 
 
Ai ơi! Giữ đức thánh hiền 
Muôn loài vạn vật nối liền tâm linh 
Con sâu cái kiến cũng tình 
Ngọn rau lá cỏ vì mình mà đau  
Môi trường giữ lấy bền lâu 
Muôn loài sinh trưởng âu sầu bớt đi 
Đừng vì một chút tham si 
Để làm ô trược những gì thanh tao 
Ông Thiên đã tặng giữ nào 
Gia tài di sản đời sau được nhờ  
 
Giữ lòng chẳng chút bùn nhơ  
Giữ tâm thanh tịnh giữa giờ loạn ly 
Ấy là mở cửa huyền vi
Đón năng lượng gốc quay về với ta   
Còn đâu đau bệnh phiền hà 
Người người khỏe mạnh quốc gia vững bền!  
 
August 23, 2021 

  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2022 03:09:23 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 03.09.2021 18:21:29 (permalink)
0

CHIỀU QUÊ
Trời nước một màu mây
Ven sông hoa gạo đỏ
Ai về chiều nay đó
Xin gửi niềm riêng tây
Sept 03, 2021


Đuyên Hồng 18.09.2021 10:35:26 (permalink)
0
NHỚ QUÊ
Vừa đó xa quê đã chục mùa
Mỗi lần tiết đổi nhớ làng xưa
Vàng cây khế ngọt đông người trẩy
Trắng nụ bưởi thơm lắm đứa đùa
Bến cũ đôi bờ ai khách hỏi
Đò quen một chuyến kẻ nào đưa
Gốc đa cây gạo ngôi đình cổ
Bỗng nhớ năm nao tuổi mới vừa….
18 September 2020

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 10:40:12 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.10.2021 17:23:06 (permalink)
0
PHỐ BUỒN
Nắng vàng trộn lẫn sương chiều
Hoàng hôn Đà Lạt mỹ miều mộng mơ
Giữa rừng điểm mái ngói nhô
Chiều sang chậm đổ nhà thờ gõ chuông

Đội sương là những bóng tùng
Lặng thinh che những con đường tình yêu
Áo hồng đổ nắng liêu xiêu
Ngươi đâu! Phồ vắng buồn liêu phiêu là!

2 October 2020

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2021 19:20:26 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 24.10.2021 12:39:51 (permalink)
0

QUA NÚI TẢN NHỚ THỦY TINH

Sơn Tinh tích cũ hãy còn đây
Thủy trận khi xưa ở chốn này
Mặt nước sông Đà cuồn cuộn chảy
Sườn mây núi Tản hững hờ bay
Sầu kia hóa gió sầu xô núi
Hận ấy thành mưa hận nhổ cây
Mất vợ thần ghen nên cũng khác
Muôn đời nhớ mãi mối tình cay


 
Đuyên Hồng 13.01.2022 11:27:21 (permalink)
0

VÀO XUÂN
Sáng nay trời tạnh trên phố nhỏ
Đã thấy hoa tươi thấy mai vàng
Người xe hối hả về trong gió
Không hẹn mà xuân vẫn cứ sang

Đó đây trên mạng bao lời chúc
Năm mới bình an với mạnh giàu
Xuân tình đã mở vừa đang lúc
Ai thả đôi vần hẹn với nhau…

Ngôi nhà xa ấy cha ngồi ngóng
Con cháu về quê buổi đông tàn
Có con tàu cũ trườn trong nắng
Thở tiếng còi mừng giữa khói loang

Có con đường cũ thơm hương cỏ
Người từ năm ngoái cũng về thăm
Có hoa vườn  nở nhà ai đó
Lũ bướm dăm con thả cánh nằm..


Jan 13, 2022
Đuyên Hồng
 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2022 04:07:26 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 15.01.2022 15:06:16 (permalink)
0
TẾT NÀY
 
Xuân này có lẽ nhà ta vắng 
Mấy đứa ở xa chẳng kịp về
Đứa phải cách ly vì dịch nặng 
Đứa tiền chẳng đủ để lo quê
 
Xuân này mẹ gói thêm bánh nhé
Gửi lũ cháu xa một ít quà
Lì xì năm mới bao tiền lẻ
Thương cháu năm nào cũng có nha!
 
Hoa xuân nở rộ vườn chưa mẹ
Cổng nhà đã dựng được cây nêu
Ngò thơm dành tắm cho con trẻ
Lo lắng mẹ ơi trữ có nhiều? 
 
Bước sang mồng một ai xông đất
Chào ngày xuân mới hãy cười thêm
Họ hàng làng xóm sang chúc tết
Mạnh khỏe là mừng mẹ gắng lên!
 
Ước như năm trước nhà đông đủ
Bệnh dịch qua nhanh trẻ sẽ về
Tháng giêng lễ hội làng như cũ 
Mẹ con mình rước buổi xuân quê!
 
15 Jan 2022
Đuyên Hồng

 
Đuyên Hồng 17.01.2022 09:45:40 (permalink)
0
 
CHÚC TẾT NHÂM DẦN
Sửu đã chia tay hãy đón Dần
Tàn đông vào Tết vậy là xuân
Chúc cho yên ổn đều trăm họ
Cầu được vẹn toàn mỗi chúng dân
Kẻ yếu hùng cường như chúa hổ
Người hèn thông tuệ giống văn nhân
Dưới trên to nhỏ thời vui cả
Hạnh phúc nhà ai cũng được phần!

Rằm tháng Chạp năm Tân Sửu
17 Jan 2022
Đuyên Hồng 
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2022 05:55:29 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 26.01.2022 16:10:37 (permalink)
0
NHỚ TẾT XƯA
 
Ta lại về với mẹ với cha
Với tuổi thơ với mái nhà khói bếp
Thơm làm sao hương trầm ba mươi tết
Bữa tất niên đông đủ cả nhà
 
Tiếng pháo nổ đì đùng vọng khắp gần xa
Tiếng lợn kêu làng trên xóm dưới
Mẹ muộn về dăm thửa đồng cấy vội
Cha soạn nồi nổi lửa luộc bánh thôi… 
 
Phiên chợ làng đông đúc lắm người chơi  
Hoa quả tết sẵn bày trên lối hẹp
Màu đỏ sẫm của những tràng pháo tép 
Ngẩn ngơ hoài mắt trẻ bọn chúng tôi! 
 
Năm mới sang áo tết  mẹ sắm rồi 
(Dẫu đắt rẻ trong nhà ai cũng có)
Nước rau ngò thơm lừng khắp ngõ
Tắm đón chờ năm mới lũ em ơi…
 
Phút giao thừa pháo nổ khắp nơi nơi
Hân hoan lắm mỉm cười không thể nói
Ông nội khấn đón chào thần năm mới
Lũ cháu chờ mừng tuổi lấy tiền thôi
 
Ngày đầu năm ai cũng cười vui 
Không dám nghịch sợ kém đều may mắn
Bà nhắc lại những gì cần phải tránh
Năm mới rồi! Đã thật mọi người ơi… 
 
Đánh đáo bật biên lũ trẻ cùng chơi
Mất và được cũng vài đồng xu lẻ
Tiền mừng tuổi bạn bè khoe nhau kể
Qua tết rồi chẳng biết được bao nhiêu! 
 
Dăm chiếc bánh chưng thịt mấy nồi treo
No đủ lắm những ngày xưa ăn tết
Quê tôi ơi! Niềm vui không tả hết
Năm mới về nỗi nhớ mãi mang đeo!
 
24 tháng Chạp năm Tân Sửu
Jan 26, 2022
Đuyên Hồng 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2022 06:15:23 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 07.02.2022 21:44:37 (permalink)
0
TIẾNG VỌNG THÁNG BA
 
Đầu năm trời trở lạnh
Đào ngại ngần bung hoa
Sáng ra kìa chậu cảnh
Quất đỏ từng cành sa
 
Người về từ trước tết
Cũng bỏ mà đi ra
Xuân đang thì mải miết 
Nhớ làm gì năm qua!
 
Giêng hai vui lễ hội
Ngày xuân chẳng lo già
Bên thềm mưa bụi thả
Ai về cùng tháng ba
 
Gạo đỏ bờ sông cũ
Xoan tím ngoài ao thưa 
Hương cuối mùa dư dả 
Tháng ba rét còn thừa
 
Chợt nhớ về năm ấy 
Dệt áo đợi người xa
Cuối xuân ngoài biên ải
Ngựa hí rần tháng ba! 
 
Feb 07, 2022
Đuyên Hồng 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9