Một thoáng Quê Hương - Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 10.02.2022 13:27:48 (permalink)
0
KHẤN THẦN TÀI
 
Đầu xuân lễ vía rượu đầy chai
Muốn dễ làm ăn cậy Ông Tài
Tiền của quanh năm xài vẫn đủ 
An toàn cả tháng chẳng vương tai
Nhẫn vàng mua chịu nào lo thiếu
Cá quả nướng thui cũng đủ bài
Mong ở trên trời ông thoải mái
Tôi nghèo ông sướng với nhà ai!? 
 
Mùng 10 Tết Nhâm Dần 
Feb 10, 2022
Đuyên Hồng 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2022 13:47:29 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 12.02.2022 10:35:08 (permalink)
0
VỚI HÀ NAM
 
Bao lâu bận bịu mà chẳng tới   
Hà Nội vừa ra đã Hà Nam
Trời mây rộn rã ngày năm mới   
Xanh rờn dãy núi biếc sông lam
 
Ơi em dệt lụa ở bên thềm
Gánh hát đâu còn để đợi thêm
Mưa bụi giăng màn em xõa tóc
Đợi chàng Nguyễn Bính tuổi hoa niên
 
Áo lụa trai sang rước vợ hiền
Mộc Nam* ghé chọn thể nào quên 
Trong hương gió thổi mùa xuân gọi
Vua cũng làm dân lễ Tịch điền** 
 
Sông Đáy chiều loang khúc nhạc huyền
Xuôi thuyền bến mộng rải trăng lên
Rất nhiều bươm bướm chiều đang đợi 
Ơi chàng Thi Sĩ hãy xưng tên!
 
Vũ Đại ngày xưa thời Bá Kiến
Chí Phèo, Thị Nở chuyện như nay   
Nào đâu có dễ làm lương thiện***
Lò gạch vẫn còn đỏ khói bay!
 
Hành hương lễ phật ghé về đây
Cảnh đẹp như tiên giữa nước bày
Tam Chúc kề vai thầm nguyện ước  
Nhủ lòng đừng nói chữ chia tay
 
Hà Nam nhãn vải ngọt mùa cây
Núi non liền dải một trời mây
Nghe trong đồng trũng mùa sen nở 
Không hẹn mà say ở đất này… 
 
Feb 11, 2022
Đuyên Hồng
*Mộc Nam làng nghề dệt lụa truyền thống 
**Lễ Tịch điền ở núi Đọi huyện Duy Tiên  
***Câu nói của nhân vật Chí Phèo trong truyện của nhà văn Nam Cao; “Ai cho tao làm người lương thiện”

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2022 15:38:38 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 14.02.2022 17:41:40 (permalink)
0
RẰM THÁNG GIÊNG 
 
Chẳng về thắp nổi nén trầm
Dâng lên tiên tổ lễ Rằm tháng Giêng
Tha hương đã chục năm liền
Vọng về cố thổ nỗi niềm lâng lâng 
 
Mùa xuân mùa lễ tình thân
Lễ làng lễ họ lễ gần lễ xa
Yêu sao những nếp quê nhà 
Nghĩ về nơi đó ruột rà quắt quay 
 
Chim nhìn cành cũ mà bay 
Quê xa nghĩ đến mi dày lệ côi 
Ai về xin gõ giùm tôi
Đôi hồi trống trận giữa trời mười lăm
 
Quanh năm cả thảy một rằm
Nhớ về quê nội khấn thầm, ước ao...      
 
14 tháng Giêng năm Nhâm Dần 
Feb 14, 2022
Đuyên Hồng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2022 22:31:33 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 08.03.2022 09:39:58 (permalink)
0
VIẾT BÊN TƯỢNG NÀNG TÔ THỊ
 
Quê hương tôi có nàng Tô Thị
Vọng phu hóa đá chờ chồng
Chiến tranh máu đỏ hồng ải Nam ải Bắc
Lặng lẽ cô phòng ngắm bóng Nam Xương…
 
Quê hương tôi có những nữ sinh
Tuổi ngọc bỏ mình nơi suối độc
Rừng thiêng rụng tóc
Nghe lời ca Hồng phải mang kiếp nam nhi…
 
Quê hương tôi có những đứa con hoang
Suốt đời mang họ mẹ
Mẹ nó dành cả đời son trẻ
Chờ người đi đến quá lứa lỡ thì
Khi xuân sắc còn phơi phới ngoài kia…
 
Quê hương tôi có những người đàn bà mong một lần làm mẹ
Chất độc màu da cam… sốt rét rừng…
Mong ước làm người sao bỗng thấy mông lung
Thèm tiếng trẻ thơ trong lều hoang đêm vắng…
Đìu hiu lay lắt bóng
Lạnh lẽo trôi lận đận tuổi già….
 
Quê hương tôi có bao người mẹ
Chồng chết trận, con đi chẳng thấy về
Mười lần mang nặng đẻ đau
Chỉ còn lại dăm mảnh bằng ố vàng trên bàn thờ không ảnh
Lặng lẽ đếm lá thu chờ hết tuổi trời…
 
Quê hương tôi có những gia đình
(Bên địch bên ta không biết nữa)
Chồng đi đày biệt xứ
Con đứa vào tù, con đứa vượt biên
Không một lời an ủi động viên
Dẫu cuộc chiến đã đi vào quá khứ
Trái nắng trở trời
Một mình mẹ cút côi…!
 
Quê hương tôi còn bao bà mẹ
Còng lưng gánh cả 4 mùa
Đội nắng đội mưa
Hai sương một nắng
Mồ hôi trắng cả áo nâu
Mắt sầu cắm đất
Bao kiếp rồi không cất được đầu lên…
 
Quê hương tôi có những người em
Bán thân lấy chồng ngoại quốc*
Làm trò vui
Buôn tiếng cười tiếng khóc
Bỏ xứ chưa một lần về quê…
 
Quê hương tôi triều này vương nọ
Ai đó là bà Triệu bà Trưng!?
Chỉ biết tượng nàng Tô Thị
Cũng bị người đời đập lấy đá nung vôi*…
 

*
Nàng Tô Thị - hình tượng người phụ nữ ngàn năm son sắt ôm con chờ chồng đến hóa đá vùng biên viễn phía Bắc của Tổ quốc, mạch nguồn cảm hứng cho trường ca Hòn Vọng Phu của Lê Thương đã bị rơi vỡ tan nát như "cơn địa chấn" lan rộng trong dư luận toàn quốc. Ngày 27-7-1991 tượng đá Hòn vọng phu đã bị sụp đổ. 
Bấy giờ, xóm chân núi Tô Thị cũng là một "vựa" nguyên liệu đá vôi để làm ximăng, như rất nhiều vùng có núi đá vôi khác của cả nước. Và rất nhanh chóng, người ta nghĩ ngay đến việc có người phá tượng nàng Tô Thị để… đem đi nung vôi!!!
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2022 03:58:28 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 27.03.2022 11:20:18 (permalink)
0

NHỚ QUÊ
Ai thả giữa chiều một khúc ca
Dừng chân chạnh nhớ cảnh quê nhà
Ngày Xuân rạo rực cây đâm lá
Buổi Tết dập dìu ngõ trẩy hoa
Lớp cũ bạn bè còn mấy kẻ
Quê xưa bác cậu có an hòa
Mây sa đỉnh núi chồn con sóng
Lơ lửng nỗi buồn giọt lệ pha!
Mar 27, 2022
Đuyên Hồng
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2022 04:20:21 bởi Thanh Vân >
Đuyên Hồng 19.04.2022 14:48:29 (permalink)
0
HẠ VỀ
 
Em về hạ cũng đến đâu đây
Đọt nắng tháng tư phủ vóc gầy 
Phố xá trở mình cơn gió nhẹ
Mắt huyền tỏa rạng nét thơ ngây
 
Loa kèn nở trắng ngày qua phố
Ve sầu gọi bạn khắp đâu đây 
Hình như năm cũ còn vương lại
Dăm nụ bằng lăng tím trên cây
 
Em về thăm ngoại đêm hôm đó
Thượng huyền chênh chếch mảnh trăng neo
Dạ lan thơm ngát chờ đầu ngõ 
Đêm tím nằm nghe những dấu hài
 
Em về mang hạ trong làn gió
Mưa đổ chiều nghiêng cả cơn dài 
Sao em bỏ nón chìa tay nhỏ
Hứng  giọt mưa rơi nhoẻn môi cười 
 
Em về cành phượng đỏ đường hoa
Áo trắng tung tăng tuổi ngọc ngà
Giã biệt Hè ơi! Kỳ tốt nghiệp
Bạn bè cả lũ nước mắt sa… 
 
April 19, 2022
Đuyên Hồng
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2022 04:01:17 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 04.08.2022 22:44:39 (permalink)
0
MÙA LÁ
 
Tháng 8 về mưa lấp khoảng trời xanh
Sụt sùi mãi ngày Ngưu Lang/ Chức Nữ
Chuyện xưa rồi thêm một lần trăn trở
Ta buồn gì khi hạ bước qua nhanh?
 
Em vẫn là em... anh chỉ là anh... 
Hai kẻ lữ hành, hai đường cô độc 
Đã chuyển mùa, Trời cho cầu Ô Thước
Có lối nào bắc nhịp được con tim
 
Thu đến rồi! Chần chừ nữa chi em
Thiên hạ kết xe hoa và rượu đỏ
Xin đừng ngại gửi hồn đi nơi đó
Khúc nhạc lòng và những tứ thơ yêu
 
Chiếc lá thu khẽ chạm sợi nắng chiều
Rụng vào ngày một màu vàng da diết
Thu đã đến hãy cùng thu thuê dệt
Câu chuyện tình của mùa lá phiêu diêu
 
August 4, 2022
Đuyên Hồng 

 
Đuyên Hồng 07.08.2022 13:21:07 (permalink)
0
XỨ NGHỆ 
 
Đỉnh Hồng bao ngọn nước non xưa
Xanh một dòng Lam biếc chẳng vừa
Mây trắng sà ngang sườn núi lạnh  
Gió nồm thổi suốt lũy tre thưa
Câu hò vọng mãi đêm trăng tỏ
Điệu ví ngân dài tiếng võng đưa 
Nâng bát chè xanh nghe chuyện cũ 
Con đường thiên lý vó câu thưa ! 
August 07, 2022
Đuyên Hồng 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2022 15:19:50 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.08.2022 11:45:50 (permalink)
0

THU QUA CỬA

Mây vờn theo gió nắng hong tơ
Thu đã về ư thật hững hờ
Đôi cụm cúc vàng thưa thớt nở
Bên đường giàn mướp thả hoa đưa…

Bao cô thiếu nữ hăm hở lắm
Vào mùa hẹn ước rủ rê khoe
Ngoài kia trai trẻ dăm ba đám
Háo hức lên xe dẫn dâu về


Nhãn lồng mọng quả mau tay bẻ
Mẹ bán lấy tiền lễ mối mai
Năm nay áo cưới xài đồ ngoại
Đỏ mặt em nhìn thật dễ coi!


Mười mâm lễ đủ cả mười cô
Thôi hết từ đây tuổi hẹn hò
Người về bên ấy thu qua cửa
Nửa ánh mắt cười, nửa mắt lo…

13 August 2020
Đuyên Hồng
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2022 07:16:46 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 30.08.2022 15:58:46 (permalink)
0
NHỚ SÀI GÒN 
 
Thức dậy sáng ngày sao nhớ thế
Sài Gòn năm tháng có như xưa
Vài dòng tin nhắn thằng bạn cũ
Sài Gòn thương nhớ mãi dây dưa
 
Cà phê buổi sáng yêu như thể
Hơi ấm tình nhân buổi chuyển mùa
Chợt bỗng rùng mình cơn gió nhẹ
Trời vào tháng chín nắng vàng thưa
 
Khô bò ai bán công viên nhỉ
Bánh canh Đao Kao buổi xế chiều
Những phố bán chè ngon sao kể 
Bọn mình nghiện vãi  tuổi vừa yêu
 
Cơn mưa dội xuống rồi mau tạnh
Sao giống như em lắm dỗi hờn
Hồ Rùa rợp bóng cây đang thả
Diệp vàng phượng đỏ gió man mơn        
 
Từ Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Sở thú
Chờ nhau tà áo nữ Trưng Vương
Chiều sang ai thả đầy mây trắng
Ngơ ngẩn lòng trai những bóng hường 
 
Sáng ra hơi thở mùa thu dậy
Thương quá ai ơi, nhớ Sài Gòn
Bao tháng năm rồi sao vẫn vậy 
Nhớ về nơi ấy thuở vàng son 
 
August 30, 2022
Đuyên Hồng 

 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2022 21:01:23 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 08.09.2022 16:11:53 (permalink)
0
 
VÔ ĐỊNH
 
Trôi nào! Kệ chiếc thuyền không
Về đâu cũng mặc
Một lòng vô vi
 
Nói làm chi
Nghĩ làm chi
Con thuyền vô định bốn bề trăng sao
 
Vui chẳng mộng
Sướng vô cầu
Hải  hà rong ruổi một màu thiên thanh
 
Mặc ai ngàn pháp hữu danh
Ta con thuyền nhỏ bồng bềnh thế gian
 
Trời buông một áng mây vàng
Ta con thuyền nhỏ
Mênh mang cõi bờ...
 
Sep 08, 2022
Đuyên Hồng 
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2022 21:04:27 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 15.09.2022 10:20:04 (permalink)
0

TÂM TÌNH
Đỉnh núi màn mây thật hững hờ
Sương tràn mặt sóng dẫn chàng thơ
Đường không kẻ tới buồn chi lạ
Bến chẳng nguòi sang rõ bụi mờ
Ngọn gió vô tình nào dễ hỏi
Con thuyền hữu ý chẳng hề mơ
Sao người mãi ngắm gì như vậy
Chẳng lẽ làng trên có đợi chờ
Sep 14, 2022
Đuyên Hồng

Đuyên Hồng 18.09.2022 16:23:47 (permalink)
0
HƯNG ĐẠO VƯƠNG
TRẦN QUỐC TUẤN
Ba lần đuổi giặc tiếng rền vang
Đức cả tài cao Hưng Đạo Vương
Bạt vía tàu nguyên gìn Đại Việt
Kinh hồn giặc bắc giữ giang san
Bạch Đằng trận hiểm vàng trang sử
Hàm Tử mưu toàn vẹn núi sông
Vì nước thù riêng nào để dạ
Thánh Trần con cháu mãi hương nhang!


Sep 18, 2022
Đuyên Hồng
Ngày 20.8 (âm lịch) là Lễ giỗ Đức Thánh Trần - Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2022 19:02:15 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 25.09.2022 22:29:54 (permalink)
0
CÙNG HUẾ
 
Không đợi nữa anh đã về với Huế
Thăm dòng Hương núi Ngự hữu tình
Nữ sinh Huế ngoan hiền đến thế 
Gặp một lần chẳng giữ nổi con tim
 
Thiên Mụ đứng bên dòng Hương đợi
Đêm lãng du thảng thốt vĩ cầm ai
Anh vẫn nhớ tiễn em về mỗi tối
Cơn mưa dầm ướt cả sợi tóc mai
 
Bánh O Thu cầu Tràng Tiền thăm lại
Cây cô đơn gọi gió giữa trời xanh
Huế ôm chặt vào lòng anh tê tái
Một chiều bao áo tím thả vây quanh
 
Qua Hương Giang rồi ghé lại Đông Ba
Tìm đến chỗ bún O Hòa, O Phượng
Đồi Vọng Cảnh tha hồ tưởng tượng
Nơi rồng vàng vẫy cánh Thủy Tiên ra
 
Dân dã thế mà ngon sao cơm hến
Về cùng nhau Đập Đá rồi đây 
Buổi chiều nắng nâng ly Chè Hẻm
Khoái khẩu sao món nem lụi Phú Tài
 
Xuôi Tam Giang về Lăng Cô biển đợi
Ta với mình thăm lại đất Thuận An
Năm tháng chảy vẫn nghe lòng đang gọi 
Tiếng em cười gái Huế thật hiền ngoan!
 
Sep 25, 2022
Đuyên Hồng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2022 23:15:22 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.10.2022 11:01:09 (permalink)
0
LẠC ĐƯỜNG
 
Con đò đâu, chẳng bóng lũy tre đưa
Lũ bạn cũ thời chăn trâu cắt cỏ
Tháng mười sang heo may run đầu gió
Nón mê cời áo mẹ chỉ khâu thưa
 
Có đứa nào nhớ lại buổi chiều xưa
Khói lam tỏa mùi thơm gạo mới
Chiếc giỏ nặng diếc rô về mỗi tối
Cơm ngày mùa đẫy bụng cá đồng kho
 
Tiếng chày đêm rộn rã nhỏ to 
Mẻ cốm mới gửi người trên phố thị 
Dăm cân nếp biếu ông bà hoan hỉ 
Tiếng cười vui ngày áo ấm cơm no
 
Ruộng vừa gặt đồng xa trơ gốc rạ
Buổi chiều sang nơm cá bắt cua
Ngô khoai nướng sao mà thơm quá 
Những đụn rơm lũ nhỏ chơi đùa… 
 
Nay tìm lại đâu còn mùi rơm rạ   
Cổng làng xưa đã vắng cả cây đa
Lầu gác mới vẽ toàn hoa văn lạ
Ta lạc đường quê cũ… chẳng tìm ra… 
 
Oct 02, 2022
Đuyên Hồng 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2022 14:36:04 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9