Một thoáng Quê Hương - Đuyên Hồng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 26.08.2007 19:01:29 (permalink)
0
TÂM SỰ MÙA THU

Em biết không hôm nay trời đẹp lắm
Thu sang trên khắp nẻo đường
Mây trắng nhởn nhơ, hương thơm lan tỏa
Tình yêu nồng nàn trên những trang thơ

Sáng mát chiều trong chim bay từng lũ
Trời cao nắng trắng gió mơn man
Dăm cô gái đi về trên lối nhỏ
Tâm sự gì đôi lúc lại cười ran…

Tiếng ai hát, gió đưa hay chim hót
Làm ngẩn ngơ thằng bé độ mười lăm
Đốt vàng mã lắm bà bày trên lối
Gửi cho người không khói hương thăm

Cốm thơm, sen ngát, dầm đầy cá
Dăm loài hoa nở muộn buổi chiều nay
Rượu hâm nóng đôi bàn tay mềm quá
Bên nhân tình ta thêm một lần say...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2007 19:17:52 bởi Đuyên Hồng >
#31
    Đuyên Hồng 04.09.2007 09:09:53 (permalink)
    0
    GẶP MÌNH


    Nửa đời theo cha trên đất Bắc
    Nửa đời theo mẹ sống đàng trong
    Ba mươi Tết mưa phùn rơi lắc rắc
    Lại gặp mình trong cái rét Thăng Long
     
    #32
      BichPhuong 04.09.2007 14:28:20 (permalink)
      0
       
      Xin phép Duyên Hồng ! BichPhuong góp một tứ thơ !
       
      VÔ ĐỀ !

      Anh đang gom thật nhiều kỷ niệm
      Gối vào thời gian
      Nắng mưa dẫu có bàng hoàng
      Lay tình mình trên sóng
      Dù đời đó bốn mùa gió lộng
      Vẫn vô tư
      Trải nghiệm thế gian này
      Dẫu đắng cay
      Bộn bề cuộc sống
      Giăng giăng đầy những ưu tư
      Bởi không thể
      Làm anh khuất phục
      Cái tầm thường của một khỏang trời xa
      Nghe bao la
      Và nghe vang vọng mãi !
      Bần thần chịu một cảnh nắng xiên...
      Cuộc đời triền miên
      Bốn mùa trăn trở...
      Để chỉ một lần em hát với hư vô ! 
                                19/07/007!


       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/F313AD338E21466385DD75FF2DC45B70.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #33
        Đuyên Hồng 14.09.2007 20:19:46 (permalink)
        0
        Chào Bích Phương!
        ĐH cám ơn Bạn đã ghé qua và để lại thơ tặng! Chúc Bạn vui khỏe!

        HOANG TÍCH


        Này là mảnh sứ, mảnh sành
        Này là long phượng oai danh một thời
        Nào ngôi bạo chúa, hiền tôi
        Vinh quang cũng phủ đất rồi, còn đâu?
         
        Ngàn năm lắm cuộcbể dâu
        Hoàng kim ai tránh được nào thịnh-suy
        Công hầu hiển hách mà chi
        Cho đời moi móc những gì ngủ yên…

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 20:20:47 bởi Đuyên Hồng >
        #34
          SuongAnh 14.09.2007 20:52:03 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Đuyên Hồng

          GẶP MÌNH


          Nửa đời theo cha trên đất Bắc
          Nửa đời theo mẹ sống đàng trong
          Ba mươi Tết mưa phùn rơi lắc rắc
          Lại gặp mình trong cái rét Thăng Long
           

           
           

          TA TÌM TA
           
          Mẹ đài trang đảm đang con gái Bắc
          Cha anh hùng hào sảng trai miền trong
          Xứ Nha Trang - nơi từng đã lọt lòng 
          Ta tìm ta...bên dòng Seine vọng quốc

           
          Sương Anh
           
          Chào anh Đuyên Hồng...Bài thơ cuả anh sinh động ghê đi, vưà đọc vào thấy sắc Xuân trên Quê Hương liền hà...Chúc anh cuối tuần Vui & Khoẻ
          #35
            Đuyên Hồng 22.09.2007 10:37:58 (permalink)
            0
            NHẸ THÊNH CHÂN TRỜI


            Hoàng hôn tím đỏ con đò
            Mái chèo khua nước đôi bờ lẫn sương
            Con sông chảy giữa vô thường
            Giọng hò ngắn lại quãng đường cô liêu
            Chim xuôi bến cũ cuối chiều
            Ta theo con nước thủy triều lênh đênh
            Quản chi lên thác xuống ghềnh
            Về đâu lòng cũng nhẹ thênh chân trời

            September 21, 2007

            #36
              Đuyên Hồng 20.10.2007 23:46:56 (permalink)
              0
              NHẮN MÙA
              Này mùa hỡi! Ta vẽ sầu trên lá
              Bao nỗi buồn túa tái tim côi
              Người có biết những khóc cười giả dối
              Chẳng đủ lời đổi lấy giọt sương rơi
               
              Này mùa hỡi! Ta thả sầu vào gió
              Chiều đang trôi xa vô định bời bời
              Ai biết nắng làm mây hồng sắc đỏ
              Ta mặc lòng cho gió thả muôn nơi…
               
              Này mùa hỡi! Lạnh lùng sao mỗi tối
              Người chưa đi nông nổi nhớ người nay
              Ta vẫn giứ trái tim hồng trước phổi
              Đập vô tình dẫu cuộc thế đắng cay
               
              Nếu có đến chớ động lòng trắc ẩn
              Mộng thì cao mà ước lại vời xa
              Này mùa hỡi! Chớ thả vào sắc lá
              Chút men nồng trong đọt nở xuân qua…
              October 20, 2007
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 22:23:03 bởi Đuyên Hồng >
              #37
                Đuyên Hồng 02.11.2007 22:17:07 (permalink)
                0
                VỀ VỚI MẸ

                Về với mẹ qua nửa đời phiêu bạt

                Tới con sông bên lở bên bồi
                Trong tiếng sóng như có lời mẹ hát
                Điệu ru hời từ thuở hãy nằm nôi…

                Về với mẹ cánh đồng vàng mùa gặt
                Bóng cò bay trắng cả tuổi thơ tôi
                Bỗng thấy dáng mẹ gầy, trưa nắng gắt
                Tấm áo nghèo bạc phếch mồ hôi…
                 
                Về với mẹ buổi tàn phiên chợ lẻ
                Chiếc đòn cong trĩu nặng gánh cuộc đời
                Mẹ tất tưởi nuôi đàn con thơ bé
                Những nẻo đường gồng gánh ngược xuôi
                 
                Về với mẹ những ngày giáp hạt
                Bữa cháo bữa cơm tháng tám, ngày ba
                Nhìn con đói lòng mẹ buồn se sắt
                Đời mẹ nghèo ước con được vinh hoa…

                Về với mẹ giữa đêm đông giá rét
                Năm canh dài chăn chiếu chẳng kín thân
                Chiếc áo mặc bốn mùa quên cả Tết
                Chốn đường trơn trầy trượt bước chân trần...
                 
                ...Về với mẹ giữa một ngày trong vắt
                Cây quanh vườn chín mọng, trĩu cành sai
                Tóc mẹ trắng, rạng nụ cười khóe mắt
                Những quả đời mẹ ươm giống tương lai...

                November 2, 2007
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2020 14:56:49 bởi Đuyên Hồng >
                #38
                  Đuyên Hồng 12.11.2007 12:04:14 (permalink)
                  0
                  CHỐN XƯA


                  Lá bàng thôi rụng.
                  Đường xưa
                  Còn đâu lối cũ, phố giờ thênh thang
                  Ai cười trong vắt bên đàng
                  Bỗng dưng nhớ nụ hoàng lan... một thời…
                   
                  Con sông bên lở bên bồi
                  Tìm sao được chuyến thuyền bơi sang bờ
                  Nửa đêm thao thức giọng hò
                  Nghe như tiếng sóng tuổi thơ vỗ về…
                   
                  Chốn xưa nhặt lại câu thề
                  Con sông thôi chảy ai về với ta?

                  November 12, 2007
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2007 20:11:28 bởi Đuyên Hồng >
                  #39
                    nguyệt thảo 15.11.2007 18:17:35 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đuyên Hồng

                    CHỐN XƯA


                    Lá bàng thôi rụng.
                    Đường xưa
                    Còn đâu lối cũ, phố giờ thênh thang
                    Ai cười trong vắt bên đàng
                    Bỗng dưng nhớ nụ hoàng lan... một thời…
                     
                    Con sông bên lở bên bồi
                    Tìm sao được chuyến thuyền bơi sang bờ
                    Nửa đêm thao thức giọng hò
                    Nghe như tiếng sóng tuổi thơ vỗ về…
                     
                    Chốn xưa nhặt lại câu thề
                    Con sông thôi chảy ai về với ta?

                    November 12, 2007

                    **************************************************


                    Rất  cảm ơn  Đuyênhồng  đã vừa ghé nhà hoang  lại còn  để lại  món quà rất  ư  là thắm thiết . 
                    Cái chi chi  cũng nhận / chỉ  xin  trả lại những  từ  "  thật  hay "  và  " bái phục "  thôi.
                    thật lòng là hổng dám  hổng  dám. ..
                    Chúc bằng  hữu  (? ) vui và mong những bài thơ  mới.
                    Rất thân.


                    PHẢI CHI ANH LÀ  CƠN  LŨ



                    Như giòng nước  trôi qua
                    Như chân cầu ở lại
                    Em và anh tồn tại
                    bẳng những cuộc chia ly .
                     
                    Năm bảy  kẻ ra  đi
                    vài   mảnh  tình  tan vỡ
                    thành  một sợi  chỉ   nhớ
                    trong  cuộn tháng năm buồn
                     
                     
                     
                    Em đem tuổi  hồi môn
                    yêu anh   /   làm từ thiện
                    em mang tình   thực nghiệm
                    bằng môi  lưởi  Evà
                     
                    Như nọc độc thanh xà
                    Trong  vóc ngà  trái  cấm
                    Mình cắn  nhau thật  chậm 
                    Mình  nuốt nhau thật  nhanh
                     
                     
                    Như giòng  nước là anh
                    cứ loanh  quanh  chảy  mãi
                    bên   chân cầu đứng  lại
                    vẫn là em lạnh lung . .
                     
                    Tiếng đời  cố   thuỷ chung
                    Nhưng lòng em bạc  phụ
                    chê  giòng  sông đã  cũ
                    chê  giòng sông  đã  già


                    Nhìn  làn  nước trôi qua
                    lại thèm con  sóng  dữ
                    lại mơ  một  cơn lũ....
                    phải chi anh
                    anh  là....
                      ...




                    nguyetthao151107

                     
                     . . . .
                     
                       
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2007 15:22:41 bởi nguyệt thảo >
                    #40
                      vũkimThanh 15.11.2007 18:51:05 (permalink)
                      0
                       
                       
                       


                      SEN VŨ THANH*


                      Một đầm sen nở dậy hương lành
                      Đậm nét tài hoa bút Vũ Thanh!
                      Cảnh ấy chưa dừng lòng đã mến
                      Sắc kia  muốn bước  dạ không đành
                      Thập thò mấy nụ chuồn tranh bướm
                      Chen chúc vài bông lá đọ xanh
                      Sương gió đãi đằng nên vẻ đẹp
                      Gần bùn chẳng vướng chút hôi tanh…
                       
                      November 14, 2007
                       
                      *Chúc Bác Sinh Nhật vui vẻ, hạnh phúc!
                       
                      Cám ơn bạn có lời chúc mừng , mình cầu mong mọi may mắn tốt lành , hạnh phúc sẽ mãi mãi bên bạn. chào thân ái vũ kim Thanh
                       
                      Thân họa :
                       

                      MÂY HỒNG NẮNG LỤA
                      (Tặng  thi sĩ  Ðuyên Hồng )
                       
                      Người như nắng ấm tỏa trong lành
                      Lối mộng hồn thơ vạn sắc thanh
                      Kết nối duyên ta đầy cảm mến
                      Chông gai bão tố đến sao đành
                      Tôi ôm kỷ niệm đời hoa bướm
                      Bạn giữ niềm vui sống đẹp xanh
                      Mỗi lúc vào tranh tôi lại hát
                      Mây Hồng nắng lụa át bùn tanh
                       
                      Vũ kim Thanh
                       



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 18:53:17 bởi vũkimThanh >
                      #41
                        Đuyên Hồng 02.12.2007 19:37:12 (permalink)
                        0
                        MÙA TRĂNG


                        Vần thơ em
                        Vợi một  nửa vầng trăng
                        Em mong đợi đêm rằm con sóng vỗ
                        Bên em bến bồi, bên anh bờ lở
                        Vần thơ tình khuyết nửa ở đôi nơi
                         
                        Vần thơ em
                        Trăng khuất một nửa rồi
                        Một nửa gửi người xa lời thương nhớ
                        Một nửa cháy nham nhở đời dang dở
                        Vầng trăng đêm thèn thẹn ló đầu song…
                         
                        Anh có kịp về không, ghép hai  nửa  nhớ mong
                        Vần thơ anh say
                        Lời thơ em mộng
                        Anh có về trên bến dịp tối nay
                        Con sóng hẹn anh ngày tròn mộng ước
                        Anh có kịp trở về xôn xao sóng nước
                        Mà bên em trăng đã chín muồi…
                        December 2, 2007
                        #42
                          Đuyên Hồng 03.12.2007 09:45:52 (permalink)
                          0
                          PHAN THIẾT

                          Khi không phải là say chén rượu cũng nhạt mèm
                          Khi không phải là em nhan sắc thành vô nghĩa
                          Câu thơ viết đôi dòng rồi gạch bỏ
                          Khi không là men chiến thắng cũng lu mờ…

                          Ta chẳng có gì để nói
                          Nếu như mùa Phan Thiết không em
                          Nếu như trăng chẳng dạo bước dụi êm
                          Và nếu cả đêm không huyền bí nữa!

                          Phan Thiết hỡi
                          Hồn thơ đâu cõi giữa
                          Sông Cà Ty vắng bóng những cô nàng
                          Ta là người cô độc đến đa mang
                          Những bến vắng nàng Tây Thi giặt lụa

                          Phan Thiết lỡ
                          Trăng mỏi mòn một thửa
                          Sóng bờ xưa có vỡ mộng Cầm Thi
                          Lầu Ông Hoàng hoang phế dấu tích xưa
                          Trăng vẫn đó người bán trăng đã hết!

                          Phan Thiết mộng
                          Chiều buồn nao tiếng địch
                          Bạn xưa đau nỗi nhớ Tiệm Ly
                          Ta mua trăng mà nay ai có bán*
                          Phan Thiết trời
                          Hoang hoải mối biệt ly…
                          December 2, 2007
                          #43
                            Đuyên Hồng 11.12.2007 22:47:37 (permalink)
                            0
                            KÝ ỨC
                            Nỗi nhớ sao mãi đầy tim
                            Ùa vào lim dim mắt lệ
                            Bóng ai dài như ngọn gió
                            Vẫn vơ cả buổi xuân thì
                             
                            Mẹ về gánh chợ đầu đê
                            Bánh đa vừng đen bẻ nhỏ
                            Quà ít,cháu nhiều con khó
                            Thảo thơm hương cốm đồng nhà
                             
                            Làng quê đôi mùa giáp hạt
                            Mắt vàng cơm ít hơn khoai
                            Nụ cười san đều ánh mặt
                            Rũ ràng lứa tuổi hai mươi…
                             
                            Tóc mai dài theo nỗi nhớ
                            Chiều sang vặt  nắng loang thềm
                            Mẹ tôi một thời con gái
                            Váy đào khăn vấn làm duyên…
                             
                            Mẹ tôi một thời hoa cải
                            Vàng trong mong ước trai làng
                            Khoan thai giọng hò mềm mại
                            Mượt mà cả  kiếp đa mang…
                             
                            Giật mình đêm khuay tỉnh giấc
                            Bàn tay ai mượt như nhung
                            Mẹ ta cả đời khó nhọc
                            Vẫn giàu hơi ấm tình thương…
                             
                            Chiều loang bếp xưa ngọn  khói
                            Lơ thơ tỏa trắng lòng mình!
                            December 12, 2007
                            #44
                              Đuyên Hồng 23.01.2008 17:51:28 (permalink)
                              0
                              LỜI ĐẦU NĂM
                              Cả cuộc đời mẹ hướng về con
                              Đã mấy Xuân đi chẳng kịp về với mẹ
                              Ngày cuối năm sao thấy lòng đơn lẻ
                              Thương mẹ già ngồi dõi mắt trời xa…
                               
                              Con đã lớn dẫu chẳng còn thơ bé
                              Vẫn thèm sao bàn tay sạn yêu thương
                              Những vui buồn mẹ ơi chưa kịp kể
                              Nhớ gió chiều xoã trán sợi tóc sương!
                               
                              Ba mươi Tết đò đầy sang chuyến muộn
                              Buổi ngày xuân chưa kịp ghé thăm quê
                              Bóng mẹ đợi chiều loang con đường lẻ
                              Mẹ ơi Xuân con lỡ một lần về!
                               
                              Kiếp tha phương xa mẹ, có ai kia
                              Giữa ồn ả chợt thấy lòng trống trải
                              Giao thừa về Mẹ ơi! Con thầm gọi
                              Lời đầu năm chúc Mẹ một mùa vui!
                              January 23, 2008
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 187 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9